[ GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ]
Hôm nay mình có lên phố đi bộ chơi nhưng đói nên đi tìm đồ ăn, duyên số thế nào lại ăn ở đây- 45 Cầu Gỗ.
Đầu tiên, mình gọi ngao hấp và hàu nướng ))) vì món ăn không đa dạng lắm. Ngao ra, ăn ngon, nước chấm ở đây khá ngon mình thấy vậy, nước ngao cũng hợp vị, 1 lúc lâu sau thì hàu ra: mặn, tanh và ...... cảm giác khỏ tả cực kỳ mình không thể ăn được ạ. Sau đó mình có gọi thêm miến trộn( vid khá no nên mình có gọi đĩa nhỏ và họ bảo đĩa này 2 người ăn) - ảnh 3, miến thì ăn hết sức bình thường, không ngon bằng mẹ mình làm nữa
Ở đây như là ăn xong hết món nào người ta mới bưng ra món tiếp ấy, mà rõ quán không hề đông.
Tóm lại, chỉ có ngao là ăn được
Và khi tính tiền thì...... bảo rằng ngon thì không sao, nhưng đây thì...
Không biết đã ai ăn ở đây chưa? Mình sẽ kbh quay lại )))

Bình loạn

Trung TranTư tưởng rằng ăn cứ phải ngoi lên phố )
Hoàng Trọng Huấnem đây, 2 đứa đi ăn, chỉ gọi ốc với ngao, hết 600k, tưởng nhầm mình vào khách sạn 4*
Phạm Văn DươngTú Nguyễn Anh đm hôm mình ăn ngao xào bơ chưa là gì )) đĩa miến trộn 200 )
Tân NguyễnHà Maii
Akako ChanĐây là con chíp chíp mà bạn
Nguyen TrangChỗ này nổi tiếng đắt từ lâu rồi,ngày xưa còn có mấy bác dân phố ra ăn cua ghẹ,bây giờ toàn khách vãng lai thôi!!
Kim AnhThế Anh Lương gần phố đi bộ này
Anh Vân Trần DoãnHoang Tran
Hương HươngKhổ thân vd :(( Týt Kem Mýt
Thùy Dung LêLê Dũng đắt lòi ))

Thác loạn

Cả nhà biết bánh rán mặn chỗ nào ngon không ạ? Hồi xưa đi làm ở Cầu Gỗ được mấy chị mua cho bánh rán mặn ngon ơi là ngon mà không nhớ mua ở đâu. Chỉ nhớ bánh có rất nhiều nhân chứ ko phải tí tẹo như nhiều hàng bây giờ. Tìm mãi mà không thấy hàng nào như vậy xem tiếp
Mình xin bắt đầu Serie : Mỗi Ngày Một Món Ăn Sáng
Bún Thang Cô Bình 49 Cầu Gỗ - Ngay Cạnh Cái Circle K Thứ 2 Mới Mở Trên Phố Cầu Gỗ
Món này của mình hay được rơi vào combo ăn sáng + cafe Đinh của mình , mình ăn nhà cô cũng được 4 năm rồi . Quán của cô mở từ rất sớm tầm 5h30 thì phải - bát bún trong ảnh gọi là bát bún thang đầy đủ giá 40k ( nhớ hỏi xem cho mắm tôm hay không tuỳ khẩu vị còn mình thì cho mắm tôm ) : Mọc cực to luôn , nước dùng trong thanh nhẹ nhẹ , sợi trứng sợi chả sợi bún mềm mại cuộn vào nhau thơm lừng trên từng gắp bún , sụt một phát vào miệng bao phê , cắn thêm miếng nấm nho nhỏ mà vị nấm tràn miệng chấm điểm cho hương vị đa màu sắc của bán bún thang ở đây
Chưa kể quán cô có trà đá hoa nhài , max thơm xem tiếp
Quán Xôi sáng - 43 Hàng Mã, quán bán buổi sáng (tầm 8 - 8h30 là hết hàng) nhưng rất đông khách, xôi rất dền (chín tới và dẻo), thịt kho tàu vừa miệng (không mềm như Thợ Nhuộm hay Cầu Gỗ nhưng ăn dai vừa tới), trứng đậm đà thấm vị, pate được rán sơ qua nên thơm và ngậy, cứ mỗi thứ gọi là 5k, 20k là được xôi kèm 3 topping ăn kèm dưa góp free đáng để thử xem tiếp
[góc hỏi han] BÚN THANG PHỐ CỔ
Mọi người cho t hỏi ăn bún thang ngon ở đâu cho đúng vị Hà Nội nhất ạ? Mình có ăn ở Cầu Gỗ nhưng k đúng vị và giá cao, chỗ ngồi lại mất vs! Nhờ mọi ng review chỗ ngon ạ ^^
Cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp
<Góc xin chừa> Đợt nọ e có xem Khoa Pug ăn bún thang ở Cầu Gỗ xong thấy tò mò cũng thử theo các bác ạ, tự nhủ trc kiểu bán cho khách du lịch sẽ k ra gì đâu mà rồi vẫn ức chế kinh ng, đầu tiên vào sẽ có một quả gái liên tục mời chào ăn thêm những bát nội tạng ko báo trc giá ai gật thì sau sẽ thanh toán thêm khoảng 120-150k mỗi bát tùy loại, e phải nhắc lại 3 lần là chị cho 4 bát bún đầy đủ ạ, và từ đó là ngồi chờ vêu mồm mặc dù ngồi ngay trc mặt a làm bún, mãi 20p sau mới hỏi ăn gì, cả đám đến sau gọi nội tạng thì dc ăn trc ( 4 ng e ngồi chém gió coi xem bao h mới cho ăn). Quả gái tính tiền cho khách hỏi khách có quẩy vs trà quất ko e nghe thấy có thì cũng gọi theo nhưng thật sự là quả bơ tai điếc to đùng luôn, mặc dù đứng ngay cạnh e ngẩng cổ lên gọi đến 5 lần coi như 4 ng e ko tồn tại, lúc có bún cũng ko có đũa ăn luôn, nếu muốn nhanh thì tự đứng lên đi lấy nhé, cho ăn quả bát sứt to tướng.... Ui chời ơi bún ăn thì thật sự cả cái bát 45k này ko bằng 1 miếng bún riêu bát 15k gần nhà, như một trò đùa vậy, có lẽ phải có máy quay rồi dân khác miền mới đc tiếp đón kiểu khác. Xin chừa!
>>>Bài ko có ý chỉ trích gì Khoa Pug hết, cái ảnh là quả nữ mời chào, đây là đi cho vui theo youtuber mình thích mỗi ng mỗi trải nghiệm ạ! Nộm chỗ a ấy ăn cũng khá ok ^^ tks mọi ng đã đọc bài xem tiếp
|Góc 1 lần và mãi mãi không bao giờ quay lại|
Tối nay mình ăn ốc ở 45 Cầu Gỗ và bị chém quá đẹp vì chủ quan ko hỏi giá trước. 1 bát ốc mít (lẫn khoảng 1/3 ốc vặn) giá 150k/bát. Ngao hoa luộc 250k/bát. Miến xào hải sản không có 1 tí hải sản nào toàn trứng và miến, chán quá bọn mình còn bỏ dở lại.
Mực ống chiên thì tạm chấp nhận được giá đấy nên thôi ko nói đến. Mình thì là thánh ăn ốc với hải sản rồi, ốc luộc đắt nhất cũng chỉ 70k/bát. Thôi nói chung là chủ quan không hỏi giá trước nên đành ngậm ngùi trả tiền 2tr480k và lên đây cảnh báo mọi người tránh xa thui.
Đồ ăn và nước chấm thì làm rất chán nhé mọi người xem tiếp

Nghe nhiều bạn xôi ở đây ngon lắm lắm từ cách đây ngót phải 2 năm rồi mà bây giờ mới mò được đi ăn, cũng bởi vì ở đây ở xa mà lại toàn mở muộn, từ 8h tối đến khuya.
Mình không biết các bạn cảm thấy ngon như thế nào, nhưng cảm xúc của mình khi cắn miếng trứng lòng đào kia là cảm xúc nghẹn ngào đến nao lòng, không hẳn vì nó ngon mà vì nó giống hệt vị bát xôi trứng ở đối diện cổng trường cấp 2 của mình, bác nào từng học Ngô Sĩ Liên những năm 2000 chắc hẳn đã từng ăn xôi ở đó.
Quay trở lại với cô Sòn, món đầu tiên bạn không thể bỏ qua đó là: Thịt. Thịt ở đây giống với thịt ở xôi bà Thu Thợ Nhuộm ở chỗ thịt được ninh nhừ đến độ mỡ có thể tan được trong miệng, thế nên không lạ khi đang ăn bạn cắn phải một que tăm cô ghim bên trong để giữ thịt, và cảm giác không hề ngấy dù mình là người sợ thịt mỡ. Mình mới ăn lần đầu nhưng có thể đoán được, rằng đa số fan trung thành ở đây đều là vì món thịt này. Thực ra kiểu thịt này có thể lạ với dân Hà Nội, nhưng lại rất thân quen với những bạn ở Hải Phòng, tuy nhiên mình thích phần thịt nạc mềm hơn nữa (từ khi ăn Khâu nhục là mình chưa thấy món thịt nào ngon hơn ) ).
Mình thích xôi ở đây ngay từ miếng đầu tiên, là kiểu xôi nóng hổi đẫm nước thịt đậm đà, chứ nếu xôi không nóng, vị không đậm là mất đi 50% độ ngon rồi, xôi rất tơi và dẻo nhé, và đặc biệt vẫn luôn là không ngấy dù nhiều nước thịt, mình ăn xôi không chan nước chắc cũng phải được mấy bát.
Kế đến là món trứng, mình chọn trứng ốp tất nhiên là vì sở thích ăn lòng đào rồi. Trứng ở đây chuẩn kiểu lòng đào mà mình mê mệt từ hồi cấp 2: bên trong lòng đào nhưng bên ngoài phải rán cháy cạnh, miếng trứng được dìm đẫm trong nước thịt thì khi cắn vừa có độ dai, vừa có độ dòn của phần cháy cạnh, và phần lòng đào phọt ra hoà quyện với nước thịt thì thôi, không có gì có thể tuyệt hơn với một thằng mê trứng như mình.
Phần chả thì mình thấy không có gì đặc biệt lắm.
Tóm lại xôi ở đây ngon, hiếm có hàng nào mà mình thích cả thịt cả trứng cả xôi cả nước thịt như ở đây ), có thể nói nếu được chọn ăn xôi buổi tối, mình sẽ ăn ở đây, còn ăn buổi sáng sẽ ăn xôi bà Thu Thợ Nhuộm. Tuy nhiên vì đã từng được ăn nhiều hàng xôi ngon, đặc biệt là ở Hải Phòng nên mình thấy không quá thần thánh như nhiều bạn tâng bốc đâu, nên các bạn đừng quá kì vọng.
Điểm trừ to đùng: xa và mở muộn, xôi k ăn nóng thì thà không ăn còn hơn.
Địa chỉ: đi vào ngõ Cầu Gỗ, hàng cô ngồi vỉa hè bên tay phải nhé. xem tiếp
[ GÓC CẨN THẬN]
Các ae ah, e dính 1 vố trên phố cổ và muốn khuyên các ae khi ăn uống hay mua bán gì cũng nên hỏi giá trước
Chuyện chả là e và mẹ e có lên phố đi bộ chơi, xong có đói bụng thì dừng lại 1 quán bún riêu ở Cầu Gỗ ăn. Vẫn biết trên phố cổ người ta hay chặt chém các kiểu rồi nên e đã cẩn thận hỏi giá xem bn 1 bát, chứ ko ăn xong họ hét giá trên trời cũng phải móc họng ra mà trả mất. Cô này nói là 50k bún riêu đầy đủ, 30k bún riêu ko. E gọi cho e bát bún riêu ko thôi. Họ đem ra 2 bát bún lèo phèo đc 2 miếng đậu, 2 miếng sườn bằng 1 đốt ngón tay và có thêm 1 ít ốc. Ăn xong họ tính tiền e là 100k/2 bát. E bảo họ là e ăn 2 riêu là 60k thôi, sao lại 100k. Họ ns là khi họ đem ra sao thấy có bò, có sườn mà ko hỏi lại. E nghĩ mà bực mình, cả bát bún ko được mảnh vụn bò nào và đc 2 miếng sườn bé bằng đốt ngón tay. E bảo lại là Cháu chưa ăn ở đây bao giờ thì cháu biết được bún riêu và riêu đầy đủ có cái gì. Xong họ bảo bây giờ họ làm ra rồi, e ăn rồi thì e phải trả tiền. Đùa chứ, lầm thua vô ý mất tiền. Lỗi là do họ or sai, bg bắt e là khách phải chịu. E nhất định ko trả tiền và cãi qua cãi lại 1 hồi thì họ bảo "thôi được rồi, đưa tiền đây". Ngay khi cầm được tiền thì cô đấy tráo trở nói lại là " thôi chỉ lấy 80k 2 bát bún, coi như tao thiệt". E lại sôi máu lên và nhất quyết đòi bằng được 20k nữa. Sau đó bà đấy gọi 2 ông đàn ông ra nạt nộ e. Mẹ e thấy e bị bắt nạt như thế thì có ra nói: " Đây là lỗi bên nhà cô, con tôi chỉ gọi bát bún 30k, chả nhẽ cô đem ra bát bún 100k thì tôi cũng phải trả ngần đấy tiền. Lầm thua vô ý mất tiền. Cô là người làm ăn thì phải có tâm 1 tý. 20k nó ko đáng bao nhiêu tiền nhưng nó thể hiện ra nhân cách của 1 con người. Khách hàng khác thì tôi ko biết, nhưng nếu là tôi có dịp quay lại đây thì tôi cũng ko bao giờ ghé vào lại quán cô". Sau đấy thì e và mẹ e bỏ đi. Thiết nghĩ mấy chục nghìn nó ko đáng bao nhiêu mà để lại ấn tượng xấu trong lòng thực khách. Đấy là mình còn là người VN, chứ du khách nước ngoài thì mất vía rồi. Do quá bực mình nên e cũng ko chụp lại ảnh quá nhưng e vẫn nhớ địa chỉ quán đấy là 41 CẦU GỖ, BÚN RIÊU CÔ LOAN, cạnh 1 quán bún hải sản.
Nói chung là 1 lời khuyên nhỏ cho các ace: LÊN PHỐ CỔ NHỚ HỎI GIÁ VÀ LÀM GIÁ VỚI NGƯỜI BÁN, tránh mất thêm tiền và vác bực vào người.
Chúc ae cuối tuần đi chơi vui vẻ xem tiếp
ĐU ĐƯA QUẬN HOÀN KIẾM ĂN GÌ BÂY GIỜ? (Phần 1 và còn rất nhiều phần khác) )))))))
.
Đối với mình, để chọn 1 Quận mình hay lui tới ăn nhiều nhất thì chắc có lẽ là Q. Hoàn Kiếm. Mọi tinh hoa ẩm thực của Hà Nội đều nằm ở đây, ngõ ngách nào cũng có đồ ăn ngon lắm . Quả thực để nói ăn hết cả cái Q. Hoàn Kiếm thì có lẽ hơi khó, nhiều vô kể bạt ngàn hàng quán siêu ngon nổi tiếng luôn . Dưới đây là 1 vài hàng quán mình hay ghé qua này. Bao giờ Hà Nội khoẻ lại mình cùng đi ăn nhé
.
1. Cháo Lòng: 88 Thuốc Bắc
.
2. Xôi Thu: 57 Thợ Nhuộm
.
3. Bánh Rán Đường-Mật Cổ Truyền: 52 Hàng Chiếu
.
4. Bún Cá Thái Bình: Ngõ 21 Hàng Bài
.
5. Bún Chả Nem: 36 Hàng Cót
.
6. Bánh Chưng Rán: 1B Thanh Hà
.
7. Bánh Cuốn Phượng: 17 Ô Quan Chưởng
.
8. Bánh Mì Xíu Mại Trứng Muối: 22 Hàng Vải
.
9. Xôi Bà Sòn: 44 Cầu Gỗ
.
10. Bánh mì xíu mại phomai: 14 Hàng Phèn
.
Ảnh: @_troosismeee @phuonganh.uni @duongvux_ @mokhoethanoi_ xem tiếp
Góc kiểm chứng
Xôi cô Sòn - 40 Cầu Gỗ ( cứ thấy ngồi đông đông thì lao vào )) thấy review cô tên là vậy chứ mình k biếc tên cô lgi luông )
Đúng là đông thiệc luôn.
Mà nữa khổ mỗi là người thì to mà ngồi cái ghế bé tý teo, chen chúc nhau trên một khoảng vỉa hè. Cả xe máy để đầy ra ấy.
Thấy review cô bán tầm khoảng từ 7h tối .
Mình canh đến sớm mà đã đông bn người ngồi đợi vs cả xếp hàng rồi.
Tiêu chí đi ăn ngồi im rồi xôi sẽ đến lượt. nhưng cũng đừng giục ko cô nói đó )
Nghe người ta gọi và quan sát thì menu của cô có :
xôi trắng nè ( hạt xôi dẻo, mẩy, ăn mềm nóng hổi)
lạp xưởng ( được hấp trong cái nồi xôi ấy, mình k thích vị lạp xưởng đỏ đỏ nên mình k ăn, chắc cũng giống như bao cái khác ))
trứng quả, thịt ( là quả trứng kho với thịt, thịt mềm lắm, thơm đây là món chính k thể thiếu ))
trứng ốp ( trứng được ốp sẵn rồi, gọi cô thả vào xoong sẵn dầu cho nó nóng lại thôi ý. )
Hết rùiiiii,
À ngoài ra có ăn kèm dưa góp cũng đậm vị.
Nói chung là theo cảm nhận của mình thì cũng ngon, dễ ăn, dành cho ai hay đói đêm, thích ăn xôi ))
Đông nên mọi thứ được cô dùng bằng tay trần hết, đơm ko xuể, luôn tay.
À thêm xôi đầy hình như thêm 10k nhưng thấy 20k tiền xôi như thế là k được nhiều cho lắm @@ mỗi thứ là 5k thì phải
Với mình giá là 30- 55k 1 bát thì cũng hơi đắt nhỉ. Sức ai ăn tốt thì thấy thiếu với 1 bát bình thường.
Muốn ăn xôi thập cẩm đủ các thể loại ngon thì qua Xôi Lộc - Tạ Quang Bửu giá 35k nhaaa , cũng no nặc nè ra ( bán chiều tối) xem tiếp
Fu rong hua Cầu Gỗ
Lần đầu tiên ăn ở đây, trước thấy mọi người khen chê lẫn lộn mà hôm nay mới có dịp thử. Món mình thích nhất có lẽ là vịt quay, tuy bạn mình chê là da không ngon lắm nhưng vì thích ăn thịt mềm nên mình thích món này, thịt mềm thơm dễ ăn. Súp bắp thịt cua ăn cũng được, nhiều cua phết, ngọt ngọt. Há cảo tôm vỏ mềm, nhân tôm tươi, thơm. Bánh bao xá xíu ăn ok, vỏ mềm, mịn. Hai món mình thấy không vừa ý là hoành thánh chiên và mỳ vịt. Hoàng thánh vỏ hơi hôi, nhân cũng có tôm và thịt nhưng ăn không đặc sắc lắm, ngấy nữa, mình ăn được đúng 2 cái, bạn mình ăn 1 cái còn đâu bỏ thừa luôn. Mỳ thì mỳ nhạt nhẽo lắm ý, có sốt gì đấy cay cay, kiểu xì dầu, một bát mỳ được 1 cái đùi vịt. Ăn vịt thôi còn đâu mỳ mình bỏ. Hai người mình ăn bình thường nên gọi thế này là no căng, nhưng không bị no kiểu đầy bụng khó chịu đâu mà bụng rất nhẹ luôn. Nhà hàng chuyên nghiệp, nhân viên tốt, nhiệt tình. Nchung khâu nhân viên và chăm khách thì không chê được. Hoá đơn bao gồm cả phí phục vụ và thuế, chắc sẽ còn quay lại nhưng chắc chắn không gọi hai món kia. Ảnh mình chụp lúc đầu thiếu hoành thánh với bát mì, nhưng bát mì nhiều phết hai người ăn là vừa. xem tiếp
Những rặng núi đá cao ôm trọn bãi biển trong xanh tạo thành eo hút gió tuyệt đẹp. Eo Gió đang là con đường đi bộ ven biển hot nhất hiện nay
Biển ở đây trong xanh nhưng đá với hàu nhiều tắm dễ bị đứt chân tây nên ít người tắm.
Zoo safari:
Giá vé người lớn 80k giá vé trẻ em 40k
Vô đây ngắm động vật hoang dã nắng thì thôi rồi
Vé xe điện 30k
Hòn Khô, làng chài Nhơn Hải:
Đi thẳng đường vô làng chài tới ngã ba sẽ có người hỏi bạn có đi hòn Khô hay không.Giá vé 200k 1 người cả đi cả về.
Hòn Khô đúng tên gọi của nó khô rang , không có cây xanh trông như hòn đá khổng lồ mọc lên giữa biển.
Vì không mang đồ và kem chống nắng mà trời thì nắng quá thế là tụi mình quyết định quay về . hihe
Đồi Cát:
Dọc đường từ làng chài ra đoạn đồi cát trải dài cát trắng một bên là núi mây bay lơ lửng cực thơ mộng.
Nếu đi vào mùa hè thì nên đi đồi cát vào sáng sớm hoặc chiều tối. Cát mà gặp nắng nữa thì nóng phải biết hihi.
Trưa mình về lại tp ăn uống về phòng nghỉ ngơi .
1h30 di chuyển ra tháp Bánh Ít
Tháp Bánh Ít:
Thôn Đại Lễ, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Quần thể gồm 4 tháp nằm trên một ngọn đồi thoai thoải.
Mình đi 2 người cả gửi xe và vé vào hết 19k
Dọc đường ra tháp Bánh Ít đồng ruộng nhiều và rất đẹp.
Leo lên tháp chinh nhìn ra view tt Tuy Phước xa xa là tp Quy Nhơn.
Chiều về chúng mình ra Suft bar ngồi ngắm biển chém gió chụp hình
Suft Bar: 20- 50k
Xuân Diệu, Lê Lợi, Tp Quy Nhơn
Khác với những quán bar khác , Suft bar có một không gian nhẹ nhàng. KHông gian đơn giản hòa mình với thiên nhiên
Đồ uống theo mình thì bình thường. Giá cả khá rẻ, có đồ ăn vặt.
Mình ngồi đến khi mặt trời lặn thì ra về đi ăn uống .
Kết thúc ngày thứ 2
NGÀY 3
Kì Co:
Giá vé 50k vé trung chuyển 40k
từ điểm mua vé chạy vào 3km để đến điểm gửi xe. Đoạn này mình chạy buổi sáng lên tới đoạn đỉnh Kì Co nhìn xuống thấy làng chài, Eo Gió rất đẹp. Mình đi vào buổi sáng mây bay ngang đầu cực thích.
Đi tới điểm trung chuyển có xe chở bạn xuống bãi biển. Biển đây trong xanh nhưng sóng mạnh quá mấy đứa k biết bơi như mình chỉ dám nhìn thôi haha.
Ở Kì Co có rất nhiều đá nhiều chỗ tạo thành những hồ bơi tách biệt hoặc trông như những hang động hùng vỹ.
Chơi ở Kỳ Co đến tầm 11h thì chúng mình về ăn uống chuẩn bị để sang Phú Yên .
Tầm 12 h mình xuất phát đi Phú Yên qua đoạn Ghềnh Ráng chúng mình có ghé Confetti house và Bãi Xép. Chị chủ Confetti House có nói bãi Xép này nằm trong top 11 bãi biển đẹp ở Châu Á.
Chúng mình tiếp tục hành trình đến với Phú Yên.
Cầu Gỗ ông Cọp:
Phí qua cầu 8k 1 xe đây là đoạn đường rút ngắn để đến với Ghành đá đĩa . Là cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Mấy đợt có bão mọi người bảo cầu bị cuốn r mà mình đến thấy vẫn còn nguyên.
Ghành đèn :
Gửi xe 5k
Đến Ghềnh đá đĩa rẽ trái đi thẳng là tới Ghành đèn. Khung cảnh ở đây cực đẹp xung quanh là đá ở dưới biển nước xanh rì, nhìn cực hùng vĩ.
Nhà Thờ Mằng Lăng :
Nằm trong top nhà thờ cổ nhất Việt Nam. Đến đây đảm bảo bạn sẽ có những thước hình như ở trời Tây.
Đập Tam Giang:
Đi thẳng đường từ nhà thờ Mằng Lăng ra quốc lộ 1a sẽ gặp đập Tam Giang.
Sau khi dừng chân tại đập thì chúng mình bắt đầu đi về tp Tuy Hòa. Book phòng tại khách sạn Hiền Sinh giá 170k/ ngày . Tối đi dạo ăn ốc, bánh canh hẹ .. bla..bla đồ ăn ở bên Phú Yên mình thấy hợp khẩu vị hơn bên Quy Nhơn .
Ngày 4 :
Bờ kè xóm rớ:
Chúng mình dậy sớm ăn uống rồi ghé bờ kè . Dạo này bờ kè bị cát lấp hết rồi không còn đẹp như ngày xưa nữa. Hiện tại thì đang có rêu xanh bao phủ .
Tháp Nhạn :
Vé xe 3k
Chúng mình mua trà sữa rồi chạy lên tháp nhạn hóng gió. Hiện tại Tháp Nhạn đang trong quá trình xây dựng thêm . Lên đây gió mát rười rượi chẳng muốn về luôn.
11h chúng mình về trả phòng và bắt đầu trở về Đak Lak .
Bên Phú Yên rất nhiều cảnh đẹp mình có viết trong review trước mình để link dưới mọi người tham khảo nhé.
Share bài để mình có động lực viết tiếp review về những nơi khác nhé
Tổng cuộc hành trình của mình hết : 2500k dành cho 2 người
280k xăng
570k phòng
650k tiền vé
800k ăn uống
200k tiền lặt vặt
Link review Phú Yên
pe=3
#checkinvietnam xem tiếp
Vừa mới ăn về mà ấm ức quá nên phải phốt cho mng cảnh tỉnh quán ốc vỉa hè 45 Cầu Gỗ. 2 đĩa ốc bé teo hết veo 570k. Mình quên chụp lại nên chỉ có ảnh trên story k được rõ hình. Lên gg mới biết quán này dính bnhieu là phốt. Mng ăn uống thì cảnh giác quán này. Hoặc thích thì ăn cho biết cảm giác. Chứ nhân viên ở đây thái độ cũng rất vênh. Trừ 1 chú Tây bị mắc kẹt do dịch Covid nên ở lại làm thêm kiếm tiền.
Ai đi ngag thì hảo tâm cho chú í 10k-20k nhé ạ. Khách ăn xong còn thừa cả nước lẫn đồ ăn chú đều ăn lại uống lại chỗ thừa hết. Nghe bảo sang Việt Nam! Bị cướp sạch đồ cá nhân ví vủng k về được
xem tiếp
Xôi cô Sòn - 44 Cầu Gỗ
.
Cô là ng thích cái đẹp ))) thịt xiên tăm để k bị long mỡ, thay vì xới xôi thẳng vào bát thì cô xới xôi ra 1 bát con r úp ngc lại để bát xôi nào cũng đẹp Lạp xườn Bà Chị vẫn ngon, hấp tại chỗ. Ai ăn mới thái để giữ độ ngot vs bóng cho lạp xườn. Thịt ba chỉ đa phần là mỡ, nhg cũng chinh thế nước béo và đậm đà, mỡ màng. Thấy mng gọi nh trứng ốp lòng đào, thật sự ban đầu cũng nghĩ đâu cũng như nhau nhưg k fai. Trứng ốp sẽ dc cho vào 1 nồi nc thịt đang đun, vì rán cạnh hơi xém nên lúc đun chính lúc đó nc thịt quyện với phần xém của trứng, ai thích trứng lòng trắng ăn bao phê Ai thích aen mỡ thì chắc chắn sẽ thích ở đây vì thịt đun kĩ, mỡ chảy ra quyện với thịt ăn cắn phát thấy yêu đời lắm
Ngon nhưng fai đối mặt vs khá nhiều thứ: đợi lâu và hết chỗ ngồi ( vì chỗ ngồi ăn khá là bé, đậu xe ngoài đg cũng hơi ghê ). Nhiều lúc ng đến trc ng đến sau đợi nhau hay bị kiểu :” ơ tôi đến trc ông mà???”.
Ngoài ra ở đây topping chỉ bán: trứng ốp, trứg quả, thịt kho, chả (hay giò), lạp xườn, ruốc
Cô nc cũng buồn cười ))))) cứ qua ngồi ăn xôi cứ vừa nghe vừa cười ( mặc dù câu ch chỉ xoay quanh chủ đề ng mua xôi )
Nhưng để tựu chung lâu lâu ra ăn thì ok, chứ bảo ăn liên tục thì ko gì có thể hơn xôi Lan nhà mình vừa nhanh, k fai đợi, nhiều topping, đồ nào cũng ngon
.
44 Cầu Gỗ
19.30-22.30
40k 1 bát 3 món như hình
.
Xem thêm các món ăn khác tại hastag sau
. xem tiếp
. Bún thang Bà Đức nhé cả nhà (Ngay cạnh ngõ Cầu Gỗ luôn ). Đồ ăn vỉa hè nhưng nhìn quán rất sạch sẽ , 2 anh con zai 1 nguòi chuyên làm bún 1 người chuyên làm lòng, mề, tim cật luộc. Ai đến trước làm trước không có chuyện ưu tiên, phục vụ nhiệt tình, nhanh chóng. Mình ăn bún phở là cứ phải thử nước đầu tiên, ôi nhấp môi 1 thìa nước bún mà phê hết cả người. Cá nhân mình thấy ngon còn các bạn có chỗ nào ngon nữa thì bổ sung thêm nào xem tiếp
Chắc chuyển vào đây ít người biết nên đến lúc mình tới là hơn 10h thấy vẫn còn xôi, lại còn ko phải xếp hàng. Đỗ một phát dc gọi luôn. Hạt xôi vẫn mẩy, thịt vẫn tan trong miệng, trứng lòng đào thì như lava. Nói chung vẫn best . Tối lạnh ăn được hộp xôi ngon lòng tôi cứ bị bồi hồi xúc động
điện chỉ mới đoạn giữa ngõ Cầu Gỗ ( chỗ mấy hàng bán cá kho ý , tại mình quên không nhìn điện chỉ cụ thể)
Giá cả tăng nhẹ chút: trước mình ăn ntn là 30k bh lên 38k rùi, nhưng vẫn xứng đáng ý xem tiếp
MIẾN LƯƠN.. ĂN Ở ĐÂU!?
Là một con nghiện miến lươn nên t cũng ăn được kha khá quán ở HN rùi. Dưới đây t xin review vài quán t cho là nổi bật nhất
1. Miến lươn chợ Hàng Da
Nếu search gg quán miến lươn nào xịn nhất HN thì có lẽ đây sẽ là một trong những kết quả đầu tiên. Nhưng đối với t thì không hề hợp khẩu vị một chút nào. Miến nước nhạt, miến trộn cũng nhạt, lươn cũng nhạt luôn. T rất thích ăn miến trộn nhưng ở đây gia vị trộn không ngon. Trộn bằng nước mắm chua ngọt nên không ngấm được với miến. Cả nước dùng và nước trộn đều đầy vị mì chính. Chủ quan hơi chảnh nữa.
Điểm cộng duy nhất có lẽ là quán sạch sẽ và nằm ở khu phố cổ đắc địa. Mình ăn đúng 1 lần và có lẽ là duy nhất. Tuy nhiên quán khá đông. Mọi người có thể thử xem có hợp khẩu vị không
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu (Đối diện chợ Hàng Da)
2. Miến lươn Thái Hà
Quán to vật vã mấy tầng bán từ sáng đến tối. T cũng đã đóng họ ở đây kha khá cho đến khi tìm được quán thứ 3 ) Quán đông cực kì. Có cả cháo lươn nữa. Kiểu nước dùng và nước trộn ở đây khác hẳn với miến lươn chợ hàng Da. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Không có gì chê được cả. Tuy nhiên vì t đã tìm thấy chân ái của đời mình nên đành lòng chia tay em í.
Địa chỉ: 42 Thái Hà
3. Miến lươn chợ Nam Đồng
Học cấp 3 ngay Kim Liên mà không biết chỗ này. Đến lúc học ĐH mới phát hiện ra. Quán này mở từ sáng sớm đến tầm 1h trưa. Các ông nên đi ăn sớm sớm k đông lắm ấy lại chờ lâu. Ở đây có cả lươn mềm và lươn giòn. Lươn giòn được chiên giòn tan để khô, t thấy có bán cả mang về nguyên túi lươn bự chà bá nữa ấy. Lươn mềm thì được xào thấm gia vị các kiểu. T thích ăn giòn giòn hơn. Tuy nhiên lươn mềm lại có nước sốt xào rất thơm và đậm vị nên t hay gọi lẫn. Hôm ăn trộn hôm ăn nước cho đổi gió. Có măng ngâm cay ăn kèm nữa nhưng mà chua với cay lắm nên t chỉ dùng thay dấm thôi chứ cắn miếng măng cảm giác sún răng luôn. Quán nằm trong khu tập thể nên hơi chật, lúc đông k dọn kịp trông cũng hơi bôi bác nhưng vì ngon nên được tha thứ hếttt. Vì quán chỉ bán ban ngày nên tối mà thèm miến lươn t hay quay lại quán số 2. Hoặc nếu đang lượn trên phố thì t sẽ đến quán số 4.
Địa chỉ: Trong sân khu tập thể chợ Nam Đồng (Mọi người có thể đi từ hướng cây xăng Nam Đồng, hoặc từ hướng hồ Đắc Di, hỏi đường vào chợ Nam Đồng, đến chợ thì hỏi quán miến lươn)
4. Miến lươn Cầu Gỗ
Ở đây bán cả bún cá và bánh đa trộn. T mới chỉ ăn miến nước ở đây thôi chứ chưa ăn trộn. Vị cũng kha khá. Giá thì tương đối rẻ so với trên phố cổ. Bác chủ hay nói hay cười rất dễ chịu. Vì là trên phố nên chỗ để xe hơi hạn hẹp. Với lại đi vào ngày thường thôi chứ cuối tuần lại cấm đường mất.
Địa chỉ: 72 Cầu Gỗ
Giá ở cả 4 quán trên giao động từ 30 đến 50k/bát. Trong đó quán số 4 rẻ nhất và quán số 1 đắt nhất. Recommend các ông quán số 3. Gần như tuần nào t cũng đóng họ cho quán đôi lần ) À tại t ăn nhiều nên t hay gọi nhiều miến nhiều giá không mất thêm tiền đâuuu
Các ông biết quán nào chất lượng nữa thì comment cho t đi đú vớiii xem tiếp
[ GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ]
Hôm nay mình có lên phố đi bộ chơi nhưng đói nên đi tìm đồ ăn, duyên số thế nào lại ăn ở đây- 45 Cầu Gỗ.
Đầu tiên, mình gọi ngao hấp và hàu nướng ))) vì món ăn không đa dạng lắm. Ngao ra, ăn ngon, nước chấm ở đây khá ngon mình thấy vậy, nước ngao cũng hợp vị, 1 lúc lâu sau thì hàu ra: mặn, tanh và ...... cảm giác khỏ tả cực kỳ mình không thể ăn được ạ. Sau đó mình có gọi thêm miến trộn( vid khá no nên mình có gọi đĩa nhỏ và họ bảo đĩa này 2 người ăn) - ảnh 3, miến thì ăn hết sức bình thường, không ngon bằng mẹ mình làm nữa
Ở đây như là ăn xong hết món nào người ta mới bưng ra món tiếp ấy, mà rõ quán không hề đông.
Tóm lại, chỉ có ngao là ăn được
Và khi tính tiền thì...... bảo rằng ngon thì không sao, nhưng đây thì...
Không biết đã ai ăn ở đây chưa? Mình sẽ kbh quay lại ))) xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
BÚN BÒ HUẾ VÀ BÚN THÁI HẢI SẢN NGÕ ĐÌNH ĐẠI BẠCH MAI
Em đã từng ăn bún bò ở đây 1 lần r. Thấy cũng khá ok và có thể chấp nhận được hôm nay quay lại ăn thì không thể nào nuốt nổi nữa. Nước canh chẳng ra 1 cái vị thể thống gì cả lờ lợ và đặc nghẹt vị mì chính. Ăn xong khô rát và đắng cổ. Bát bún lèo tèo chẳng có gì so với cái giá 30k cả bún thái và bún bò huế.
Bún thái em cũng thấy khen nhiều hôm nay mới ăn thử lần đầu thì thôi bỏ nguyên lại vì không luận ra nổi vị gì và cũng lợt vị mì chính và mùi xả ngoài ra không thể cảm nhận được gì.
Em ăn từ 8h tối nay ( 3/6/2017) tính tới thời điểm lúc em viết cái review này là 11h đêm cùng ngày em và bạn e đã ôm nhà vệ sinh hiện chưa có dấu hiệu của việc ngừng lại. Bụng vẫn đau và cổ vẫn khé đắng.
Bát bút hải sản vài cọng rau cải ngọt. 1 con tôm đồng không bóc vỏ bé xinh mấy con ngao 2 con bề bề nói không ngoa thì nó bé tí lọt thỏm và bở bùng bục. Vài miếng đậu rán khô cong và 2 miếng mực. Điều em cảm thấy khó đỡ nhất là bún thái có cả hành khô như hành ở xôi xéo cá thì tanh kinh khủng khiếp!
Có vẻ như quán đông khách rồi nên làm ăn chán quá. Bát bún bò lèo tèo vài sợi bún . Bát bún thái hải sản thì càng không muốn nhắc tới và liệt ngay vào blacklist thôi em lại đi ôm nhà wc tiết đây
Hình ảnh em up ở dưới chỉ là ánh trăng lừa dối vì bát ở ngoài thì thôi ca này bỏ qua vì nhấn mạnh lại em không bao giờ quay lại
Bụng đau quá mà thời tiết nóng nực ntn em ngồi nhà wc viết review tự thấy lộn xộn các bác bỏ quá cho e
Review mang tính chất cảm nhận cá nhân e


xem tiếp
[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
Bún đậu vỉa hè 48 Tăng Bạt Hổ, đối diện vườn hoa..
Vâng thưa quý vị anh chị và các bạn. Dưới đây là hình ảnh xuất Bún đậu 2 người em vừa ăn lúc 10h30 trưa nay.
+ Về chất lượng sản phẩm: xuất ăn khá đầy đặn cho 2 người. Đậu giòn ngon. Chả cốm bùi nhưng hơi nhiều dầu. Dồi rán thì ko biết nó là cái gì vì nó ko có vị gì cả. Thịt luộc được 6 lát cắt mỏng như giấy ăn. Quan trọng nhất là mắm tôm thì nhạt, hơi tanh nhưng được cái ko có quá mùi nồng ( quê em miền biển mắn như thế chắc là loại pha lần thứ n rồi)
+ Về không gian và phong cách phục vụ: Do là quán vỉa hè nên không gian thoáng mát, hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Decor món ăn đẹp mắt. Bàn cũng là ghế và ghế cũng là bàn. Em lưng hơi dài nên chịu khó còng lưng một chút ăn thì cũng ok. Vì quán chả có ma nào ăn, có mỗi hai đứa em nên chị chủ quán phục vụ nhanh chóng lắm. Thời gian rảnh chị lại lướt facebook..
+ Giá cả: các Quý vị anh chị đoán xem một xuất trên hình là bao nhiêu ạ. Vâng chính xác là 86 NGHÌN VIỆT NAM ĐỒNG. Em đã ăn nhiều rồi nhưng đây là cái giá thượng hạng nhất mà em ăn. Thêm 2 cốc trà đá 6k cho át mùi nữa là tổng thiệt hại 92k ạ. Em có cảm giác như hai đứa em như 2 con gà bị cắt cổ mà ko kịp cất tiếng gáy. Và em hiểu lý do vì sao quán ko có khách.
Em suy ra một điều là: 1 không nên ăn khi chưa hỏi giá. 2 cứ quán nào đông thì vào ăn.
P/s: Đáng buồn là khi em chuẩn bị về thì có hai anh chij đẹp đôi dẫn nhau vào. Và em chỉ kịp nói với anh trai 1 câu " em vừa ăn xuất 2 người 92k anh ạ" xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI .
Hôm trước mình và ông xã đi ăn ở Shogun Vincom Phạm Ngọc Thạch. Mình được nhà hàng tặng 2 voucher mỗi cái trị giá 100k. Mình đặt 2 xuất 369k chưa bao gồm thuế và đồ uống.
- Nhân viên tư vấn nếu mua qua hotdeal thì vẫn được sử dụng voucher đó cho các đồ ăn ngoài. Tuy nhiên sau khi mình gọi đồ thì nhân viên khác lại nói là “không nắm được chương trình”.
- Ăn đồ Nhật mà tính thêm mỗi tí gừng hồng là 15k. Mặc dù ko đáng là bao nhưng mình đi ăn đồ Nhật lần đầu tiên đồ ăn kèm bị tính tiền.
- Mình đã ok việc tính thêm tiền gừng hồng thì đến khi gọi gừng hồng nhân viên kêu hết . Mọi người cũng biết đấy, ăn đồ sống mà ko có gừng hồng để át mùi tanh thì thật là thốn . Mình yêu cầu gặp quản lí thì bạn nhân viên đưa đĩa gừng hồng ra với lí do “bên em ko dự trữ gừng”
- Khi mình ăn gần xong thì nhân viên báo mình còn thiếu 7 mấy k để tròn 1 triệu và được hưởng ưu đãi, đến lúc gọi 1 món 125k thì nhân viên báo, c ơi vẫn chưa đủ vì e quên ko tính thuế .
- Mình gọi suất tôm hấp đá gì đó thực ko nuốt nổi, vì tôm ôi, bở, óp.
- Các món chính trong bufet thì THIẾU cá ngừ mà vẫn quảng cáo.
- THIẾU mực
- Cá trứng nướng thì tanh và THIẾU độ tươi đặc biệt là có tí TRỨNG nào .
- California tôm đỏ thì như HÌNH.
Thực sự quá thất vọng . xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Hôm nay cả nhóm mình định ra Trần Duy Hưng ăn kem dừa nhưng ra đến nơi thì hết nên cả lũ lại đi về. Trên đường về qua Nguyễn Khang thì chợt thèm nộm bò khô nên tạt vào quán vỉa hè đối diện quán quẩy béo Nguyễn Khang.
Ngay từ khi đến cô bán hàng đã thái độ. Hỏi cô có những suất nào ạ thì cô trả lời “30k”. Nói giọng khó chịu vãi. Rồi bảo cho cháu 2 ng 2 suất thì cô ý nói “Ui dời ở đây ngta còn ăn 1 mình 2 suất kia kìa”
Vì không đủ ghế nên bọn mình gỡ ghế ra để có chỗ ngồi và đựng bát thì cô cáu gắt “Đừng có tháo ghế ra như thế!!” ủa thế không tháo ghế ra thì ngồi đâu???
Nộm 30k một bát nhưng thực sự ăn chả có gì, toàn rau và chỉ có 1 ít bò khô, 1,2 miếng bột lọc. Trước mình có ăn của cô ở ngõ 130 Xuân Thuỷ 30k ăn được 1 bát bột lọc và 1 bát nộm bò khô rồi,thái độ của cô cũng rất nhiệt tình mến khách.
Tiếp theo là bát của bạn mình ko có tí bánh bột lọc nào nhưng cô cũng không nói gì. Đến khi nó thắc mắc thì mới bảo là hết Thế là với 30k nó chỉ ăn được một chút rau sống với nộm và vài ba miếng bò khô.
Giá cả là một vấn đề nhưng thực sự không thích cái cách cô cáu kỉnh với khách. Mất tiền ăn mà còn mua bực vào người.

Edit: Mình đi 3 người nhưng 2 đứa đến trước, 1 đứa đến sau nên gọi sau. Thì bát sau cùng khônh có bột lọc và mình cũng không chụp ảnh bát đó. Bạn mình đang ăn dở mới biết là không có. Edit lại không nhiều bạn lại bảo cả 2 bát đều có bột lọc. xem tiếp
[ GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ]
Và vâng, như tiêu đề trên thì mình xin phép nói luôn địa chỉ là Wang 134 Trần Đại Nghĩa, lí do thì chắc vô cùng quen thuộc ạ...
Lần đầu tiên đến đây vào buổi tối, mình đã rất ấn tượng và đã viết 1 bài review khen ngợi hết lời nhưng không hiểu sao k được duyệt bài...
Nhưng hnay mình quay lại thì thật sự có một trải nghiệm thật sự k ổn tí nào :((
Nhóm mình đi khá đông, bỏ qua việc không gian quán chật chội và nóng bức ngột ngạt( ai từng ăn ở đây chắc cũng biết rồi ạ), mình nói luôn về đồ ăn. Mình ăn buffe 99k. Tổng cả nhóm khoảng hơn 20 ng nhưng bàn mình thì 7 ng 1 nồi lẩu.ok. Nhưng chờ đợi đến khi lên đồ thì bàn mình đc đúng 1 khay bò vài miếng mỏng dính và 1 khay bánh bao(4c), 1 đĩa rau. 7 ng thì k kịp chạm đũa đã hết, chưa nói đến việc cả 7 ng đều đói vì cả sáng chụp kỉ yếu. Mình có gọi thêm, kiên nhẫn gọi mấy lần nữa nhưng chờ khoảng 20-30p sau, khói trong nồi thì nghi ngút phả vào mặt, quạt lại yếu k đủ làm mát, cộng thêm đói nữa thì k thể chịu đc. Mình có ra hỏi nv thì bạn bảo “anh chị thông cảm” nhưng ánh mắt và thái độ như kiểu mình đi ăn xin mà đòi hỏi vậy cứ bảo là do k kịp tải đồ ăn lên nhưng mình phản hồi cái thì lại mang đồ lên luôn.
Đồng ý là quán đông và đồ giá rẻ thì phải chấp nhận một số thứ nhưng chờ 30p, bàn 7 ng ăn lẩu bò với 1 khay bò duy nhất thì thật sự làm mình khó hiểu
Chắc là lần này mình đen nên gặp đúng tình huống này :(( Không biết các bạn thế nào
Edit: bên trên mình ghi là 1 khay bò nhưng thực ra là bàn mình đc ăn 2 khay vì bàn bên cạnh chưa vội trong khi bàn mình có bạn phải đi ngay sau 15p nên nhường lại cho 1 khay ạ Ngay sau đó mình cũng đi luôn vì thật sự ở trong đó thêm chắc mình k chịu nổi xem tiếp
[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
Hôm nay mưa gió mình có tạt qua cửa hàng Xôi Việt ngay mặt đường Nguyễn Phong Sắc để ăn phở gà. Chưa bao giờ thấy phở chỗ nào tệ như ở đây. Nước phở nổi váng mỡ phát ớn, như kiểu nước tráng bát chứ không phải nước dùng ( EM NHẮC LẠI LÀ MỠ TƯƠI CHỨ KHÔNG PHẢI NƯỚC BÉO NHÉ!!!). Hành trong bát rửa còn không sạch, em đã bỏ hết ra một lượt rồi. Em có nói lại với anh chủ quán 2 lần. Lần 1 em gọi thì ông ý làm ngơ, không thèm để ý. Lần 2 em gọi to hơn và góp ý về phở thì ông ý chỉ chốt một câu “ KHÔNG NGON À?”
Em để nguyên và không ăn 1 miếng nào sau đó đứng dậy trả tiền.
30K cho một bát phở gà. Thật không thể tin được. Sau khi trả lại tiền thừa với thái độ khó chịu ra mặt của anh chủ quán cũng là lần cuối em tự nhủ sẽ đặt chân đến đây.
Em cũng có được bạn mua xôi cho ở đây một lần và thấy pate bẩn vãi ko nuốt nổi, giá thì chát )))))
Sẽ KHÔNG BAO GIỜ mò đến đây nữa xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Tình hình là hôm nay em đi ăn DOOKKI tại VICOM PHẠM NGỌC THẠCH ( em đã đi ăn dookki ở đây một lần vào lúc mới khai trường và đi ăn ở vincom bà triệu , trần duy hưng và khá là ưng ý ) cho đến hôm nay
Thứ 1 : Em vào lúc 20h30 tầm thời gian để ăn tối thế nhưng cái gì cũng hết gà hết sạch tất cả các loại gà cua cũng hết chỉ còn miến chiên tok và khoai lang lấy nước uống thì hết đá sốt như tương cà sốt mù tật mật ong cũng hết sạch
Thứ 2 : Bình thường ba lần trước em đi ăn đều được nhân viên nấu mì và mang ra tận bàn lần này thì em có hỏi nhân viên tận hai lần thì hai lần các bạn ý đều bảo em phải tự ra nấu trong khi nhân viên rảnh rỗi không có việc gì làm ba bốn người đứng hết ra ngoài cửa và em phải tự loay hoay nấu mì
Thứ ba : Thái độ của các bạn nhân viên rất gây bực mình và khó chịu khi em ra lấy thịt lợn sống để cho vào lẩu thấy hết thì em hỏi thì bạn ý lại bảo chị ăn tạm cái khác giúp em ????? Ôi lúc đấy chẳng nhẽ lại đứng chửi nhau tay đôi ???
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của em cả nhà ạ đáng ra phải hoan hỉ ))????? Ôi mấy bạn nhân viên ở vincom bà triệu với trần duy hưng mới cute biết bao ))) vừa đẹp trai vừa cute cơ hic
Edit : có hai bạn một bạn quản lý và một bạn nhân viên vừa ib xin lỗi em và mong muốn em xoá bài ( thì em có up cmt ở dứoi thì lại có người bảo em ngậm mồm ăn tiền nên em không xoá nữa mà xin phép đóng cmt ạ )
Edit 2 : Vừa rồi có một bạn không rõ là ai ib cho em thái độ rất gây khó chịu bảo em đang có hành động phá quán và không biết điều xoá bài đi vì bên bạn ý đã xin lỗi rồi ? Thế đi ăn phục vụ không được tốt nên phải biết điều lần sau đi ăn quán khác gì không được phản ánh ạ ? Bạn ý còn nói em bỏ ra số tiền như thế mà lại đòi hỏi quá đà trong khi gà không có cua không có đến cái tối thiểu tương cà sốt mù tạt mật ong cũng không có luôn ? xem tiếp