Khai xuân với món bún ốc phủ Tây Hồ trứ danh đã thất truyền từ lâu.
----
Và nó thất truyền thật!
----
Đây là bát bún ốc tệ nhất trong mấy năm nay mình được ăn, một bát bún 60k vào ngày mùng 3 Tết thì sẽ không phải là đắt nếu như không:
- Nhạt nhẽo của nước dùng.
Chỉ cần nước dùng fail là món này fail luôn nên mình sẽ không nhận xét tiếp về các thành phần còn lại, mặc dù cũng chỉ có đậu và ốc mà không có thêm topping gì.
----
Thực sự hôm trước có bạn ca ngợi bún ốc phủ Tây Hồ lắm nên hôm nay mình mới thử, ban đầu đi tìm quán thì gian nan, vì bây giờ ở phủ la liệt hàng bún ốc, không thể tìm được quán nào là quán ngon thật sự nếu không phải là người đã từng ăn...
Và sau một quá trình vận dụng sự thông minh và nhanh trí, lại đầy kinh nghiệm của mình, mình đã chọn... bừa một quán rất đông, và... lần này cô không thương nữa.
----
Bún ốc thật ra là một món khá khó kiếm quán ngon nhé, mình đã ăn qua tất cả các quán ở làng Khương Thượng, như cô Lan, bà Lương, trong ngõ.... nhưng có đúng quán bà Lương là mình thấy ok, dù nhiều người chê, vì mình lại thích cái nước chua loét của nó, đã chua là phải chua hẳn, đã ngọt là phải ngọt hẳn, mình không thích nó lờ lợ, nhàn nhạt, cay thì thôi )
----
Địa chỉ: 1 trong 64 quán bún ốc ở phủ Tây Hồ

Bình loạn

Tuyết ChinhPhải ăn quán cô Dung đầu ngã 4 mới ngon ạ
Ngoc Anh TruongBún ốc Hòe Nhai bạn ơi
Hoàng Hải AnhNhi Đoàn Diệp Họ Hoàng Bố Sâu )))
Diệp Họ HoàngNguyễn Khánh Vương Gia Nhật Linh nhà thi )
Hà Dương50k 1 bat )
Diệp Họ HoàngVăn Thi
Tommy NguyễnXuống phố cổ nó chém cho bay xác thì không kêu, đầu năm đi ăn chơi 50k/1 bát cũng kêu )))
Đạt NguyễnMình thấy ăn bún ốc nhà Hoa Lê là ngon nhất 60k cho bát bún ngày tết cũng hợp lí mà
Nhi ĐoànPhanh Kều
Duy QuangThảo My

Thác loạn

Góc cảnh tỉnh
Hôm nay mình ko review về đồ ăn cũng như dịch vụ gì cả nhưng mình muốn cảnh báo cho bạn nào muốn ăn bún ốc bà Lương ở ngõ Khương Thượng là hãy cẩn thận mất trộm đồ!!!
Chuyện là sáng nay mình với bạn đi ăn bún ở đây. Bọn mình đi 2 xe nên mình đc ngta chỉ cho để ở ngoài trước cửa hàng luôn còn bạn mình đc chỉ là để ở ngõ bên cạnh cửa hàng. Lúc đi vào không thấy ai bảo khoá cổ khoá càng gì nên mình cũng mất cảnh giác vô tư để xe đấy thôi, còn bạn mình tính cẩn thận nên nó lại khoá xe bằng khoá chữ u. Đến lúc vào xong đánh chén no nê còn buôn dưa lê với bà Lương 1 tí thế quái nào ra con bạn mình bảo ơ m ơi t bị mất hết đồ trong cốp?!?! Đồ của bạn mình mất tuy chỉ là sách vở tài liệu, áo mưa với mũ bảo hiểm nhưng nếu nó ko khoá xe vào thì mất xe ai chịu trách nhiệm??? Và nếu mình là đứa để xe ở đấy có khi đi ra chẳng thấy xe đâu luôn bọn mình cũng chỉ vào bảo với bà là bọn con bị mất hết đồ thì bà hỏi rất ngạc nhiên là "ơ ko có ai trông xe cho khách à?" nhân viên đi ra cũng bảo chỗ này soi cam ko tới. Bọn mình đứng ở đấy 1 lúc thì có 1 bà hình như sống trong ngõ đấy bảo cũng mới có vụ mất xe trong ngõ huhu. Thế mà ko có ai báo gì cho bọn mình cả mặc dù bạn mình đã rất cẩn thận khoá xe đóng cốp rồi nên ko thể đổ tội chủ quan đc
Mình ko muốn làm to chuyện lên gì để ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác vì mình rất thích ăn bún ở đây. Nhưng mình chỉ muốn cảnh báo các bạn nếu đi ăn ở đâu để xe ko có ai trông, ko nhất thiết phải là bún ốc bà Lương, thì nhớ khoá kĩ xe cẩn thận và đừng để đồ gì giá trị trong cốp. Hên là thằng trộm thấy trời nắng vứt lại cho bạn mình cái áo chống nắng đấy k thì lại toang xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mỳ vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ.
Mưa gió định đi ăn thử bún trộn Nam Bộ của 1 bạn trong hội đã review ở trong ngõ Khương Thượng mà mới 8h kém đến cô chú đã bảo hết đồ, buồn như chó cắn thì nhớ ra còn món mỳ này chưa thử.
Lúc đầu ko thiết tha muốn thử lắm vì vốn ko thích ăn vịt với cả hôm xem clip của hội thấy mỳ bị dính lại dù biết là do ship và nên ăn ở quán nhưng vẫn bị mất cảm tình nên không hy vọng nhiều. Nhưng mà lúc ăn miếng đầu tiên í ôi mẹ ơi nó ngon hơn mình tưởng tượng ạ, mình hơi bị shock luôn ấy. Kiểu lâu lắm ko được ăn món gì mà phải thốt lên là ngon ấy.
Ngon từ vịt, mỳ, rau đến nước sốt luôn. Vì mình ăn nóng ở quán luôn nên mỳ không hề bị dính lại mà vẫn dai vừa phải, vịt ko bị bã, nước sốt nhiều mà vừa luôn ko hề bị mặn ( mình ăn nhạt ), thấy có mấy anh chị toàn nhắc quán cho nhiều nhiều sốt. Mình thích ăn rau lắm mà mỗi tội hơi ít Mính ăn yếu nên là ăn xong 1 bát này là no căng.
Ngoài ra mình có thử thêm cả miến xào vịt quay thì thấy ăn cũng được.
Điểm hơi trừ là ngồi chờ hơi lâu, từ lúc vào quán, chờ order cho đến lúc bát mỳ đến tay mất khoảng 20'. Một phần cũng vì mình đi ăn vào cuối tuần, trời mưa mà quán lúc nào cũng full bàn, khách ra cái là lại có người vào ngồi luôn.
Mình để ý thấy khách vào hầu như gọi món này và miến xào vịt quay, mỳ xào hay cơm xá xíu gì đó mình ko nghe rõ lắm chỉ nhớ keyword là xá xíu nên chắc chắn lần sau sẽ thử,
Quán sạch sẽ, sáng sủa có điều hòa, anh chị nhân viên nhẹ nhàng tình cảm luôn
Tổng thiệt hại cho 1 mỳ, 1 miến của mình tối nay là 90k ( 45k/bát)
~ Đến hôm nay thì mình phải công nhận là góc kiểm chứng của hội đáng tin tưởng hoặc ít nhất là mồm mình vs mồm admin của hội cùng khẩu vị ) Tính đến giờ thì món nào được kiểm chứng LIKE thì mình đều đã thử và thấy OK, còn bánh bao NH thì mình ko có ý định thử lắm và hàu thì chắc phải cân nhắc vì bảo 1 đứa dân biển bỏ tiền ra ăn hải sản ở HN thì ns thật mình hơi ngại

xem tiếp
Mỳ vằn thắn hủ tíu Lưu Dung
Địa chỉ : 54 Khương Thượng
Giá
Lâu lắm rồi mới được ăn bát Mỳ Vằn Thắn hợp khẩu vị của mình đến như vậy.
Bát mỳ đầy đặn dặn nhiều thịt , thịt xá xíu và sủi cảo tẩm ướp vừa miệng , há cảo to giòn tan , gan nếp ăn rất bùi, nước dùng trong vắt ngon ngọt đậm vị xương và tôm chắc là ko có mỳ chính vì mình nuốt nước bọt cũng ko thấy lợ cổ
+ Quán sạch sẽ đèn đuốc sáng choang , ông chú chủ quán hiền lành siêu vui tính , trà đá miễn phí
- Điểm trừ ko có tôm tươi và bóng bì ,quán hơi bé
Chấm điểm : 8/10 xem tiếp
P/s: ảnh đầu là quán số 1 Yên Thế , 2 ảnh sau là ở a8 Khương Thượng xem tiếp
Chính xác là đã ăn ở đây 3 lần bún và 2 lần lẩu rồi giờ mới nhớ vác lên đây review cho ae ))
Bún+Lẩu ốc bà Lương ngõ 191 Khương Thượng phải gọi là perfect ae ạ
-Điểm 10 cho chất lượng
-Miss 10+1 cho anh chủ quán quá thân thiện. Lần nào đi ăn anh cũng hỏi han(ăn gì thêm k anh cho hay là lẩu ntn có vừa miệng k em...)
nấm,há cảo.... Đủ cho ae vác bụng đói 2 hôm đi ăn vẫn đầy nhé !!!! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bún đậu Long Trang 16A ngõ 192 Khương Thượng
Hôm trước đọc được bài review của 1 bạn nên 4 con mồm thuồng luồng dắt nhau đi ăn. Dù ăn thùng uống vại xin thêm 2 bát mắm, 1 đĩa bún nhưng vẫn còn topping. Topping có đậu rán, thịt luộc, dồi, lòng rán, chả cốm. Chú chủ quán vui tính thoải mái, cứ gạ ăn thêm đi chú cho bún
Mọi thứ ko có gì để chê. Điểm trừ duy nhất: mắm pha ko đều tay, bát ngọt bát chua
Tất cả 100k/ 4 người, ăn xong lăn về nhà

xem tiếp
[Góc Khen]

Theo chân các bạn review đến ăn ở 54 Khương Thượng, là đứa nghiện mỳ vằn thắn vs sủi cảo nên lun ăn uốg thay đổi các địa điểm các bạn review xách mông đi ngay. Quán sạch sẽ, giá rất ổn hợp lí, đồng giá 30k tất cả các loại ! Nước dùng thì đậm đà, không bị ngọt lợ mì chính hợp khẩu vị với mình, thịt mềm mì k bị trần quá bở như nhiều chỗ, sủi cảo rất ngon thơm . Các bác nghiện mỳ vằn thắn như e nên gim đchi này vì theo e đồ ăn r ok quán còn sạch sẽ !!! xem tiếp
[ GÓC REVIEW]
Tàu ngầm trong hội bấy lâu chỉ mong có ngày được review món Hà Nội
Quy trình lần nào ra Hà Nội của mình cũng chỉ có các món: bánh cuốn, nộm khô bò, bánh đúc nóng, bún ốc, cháo sườn, caramel,....
Bình thường hay ăn ở Khương Thượng nhưng nay bạn chỉ cho qua ngõ 221 Tôn Đức Thắng. Từ đầu ngõ đi vào chừng 50m nhìn tay trái là thấy quán, nhớ mang máng lên là Loan Lưu
Tổng thiệt hại 130k bao gồm 2 phần bột lọc, 3 phần nộm, 6 cuốn và 60k cho đĩa đồ nướng trong hình ( đồ nướng là hàng kế bên thấy đông nhộn nhịp nên gọi thử)
Cái kết rất hài lòng Phải công nhận một điều là đồ ăn Hà Nội chưa bao giờ làm mình thất vọng. Bột lọc nhân nhiều, vỏ bánh dai nước chấm pha ngon thêm tí ớt và tỏi phi thơm lừng.
Thịt nướng thì ướp mật ong cảm giác hơi ngọt so với khẩu vị của mình
Xin kính hội Cảm ơn ad đã duyệt bài ạ xem tiếp
(Góc chê)
Bún ốc cô Lan 26 ngõ 139 Khương Thượng
Lúc mình bước vào quán thì mới có 1 bàn khách.
Khá sạch sẽ. Mình gọi 1 bún ốc nhỏ bò, 1 bún giò đậu. Cả 2 không mắm tôm không riêu. Nhắc lại 2 lần liền
Thế mà lúc bê ra cô mang 1 bán bún riêu ốc bò, 1 bát ốc to giò. Nhắc cô thì cô đổi cho 1 bát ốc to.
Mình ăn bát ốc bò, Nước dùng không ngon, nhợ nhợ mì chính, đậm mùi mắm tôm( mình đã nhắc là không rồi), đậu vị riêu cua ăn tanh, ốc cũng hơi tanh tanh, lèo tèo thịt bò, điểm xuyết thêm 2 miếng đậu và 2 miếng chuối. Còn bát đậu giò thì đậu ngập bát, vài lát giò, nước dùng
Hai đứa đều thích ăn bún ốc, bạn mình đang kiêng cua ốc vẫn cố đến ăn nước dùng, nhưng bún bát bún không ngon, hai đứa đều bỏ dở.
Thanh toán 80k 2 bát. Nhận xét của mình là đắt so với giá trị của bát bún.
Tóm lại là mình sẽ không quay lại nữa, cũng rút kinh nghiệm không tin những gì lozi quảng cáo. xem tiếp
[Góc test - khen]

Chiều hơi lành lạnh, ngủ dậy thèm phomai nên mình quyết định đi thử bánh mì bò phomai by Minh Nhật.
Mình ăn bánh ở cơ sở Tôn Thất Tùng, các bạn nhân viên rất lịch sự và thân thiện. Có mấy bạn đang thử việc sao đó, đưa bánh cho mình mặt cứ ngơ ngơ nhưng mà đáng yêu cực.
Về phần bánh thì: Đúng như tên gọi của nó, bánh mì chỉ có bò và phomai, ngoài ra là sốt chứ không có rau kèm. Với đứa thích rau như mình thì ăn thiếu rau khá ngấy, cộng thêm ít cay nên cảm thấy bánh hơi thiếu vị. Ngoài ra bánh ăn rất mềm, nóng, nướng vừa đủ không quá giòn (mình thích ăn bánh được nướng kiểu này). Tóm lại thì mình sẽ thử thêm loại khác có rau cho hợp khẩu vị hơn.
Món thứ 2 mình muốn giới thiệu là chè. Thuộc khu Tôn Thất Tùng luôn. Cũng không biết có gọi là quán không.. vì được tận dụng khoảng trống cầu thang khu tập thể. Hôm nay là lần thứ 2 mình ăn ở đây, hôm nay mình ăn chè bưởi (ảnh chụp từ lần trước, chè thập cẩm).
Ấn tượng với mình khiến mình quay lại ăn lần nữa là ở cả hương vị và cả do chị bán hàng. Vị chè thanh lắm, ngọt nhẹ, ăn mát mát chứ không ngọt đậm như chè ở nhiều nơi. Mình không thích ngọt nhưng vẫn rất thích chè nên chè ở đây cực hợp khẩu vị. Chị bán hàng thì xinh lắm í. Giọng nhẹ nhàng, nói chuyện rất lịch sự. Rất thích chị. ^^
À chè thanh toán trước khi ăn nhé. 15k/cốc. Khuyên các bạn nên mang tiền lẻ theo. Hị hị.
Địa chỉ cho ai quan tâm:
Bánh mì Minh Nhật 108 A11 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa (đối diện Trường tiểu học Khương Thượng).
Chè cô Quỳnh - Cầu thang 1-A8, Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa (bên trái từ đầu ngõ đi vào). xem tiếp

Đây là lần đầu em viết bài nên có gì sai sót mong mọi ng bỏ qua ạ
Em ăn bún ốc ở nhiều nơi r cả “bún ốc chậu” ở Khương Thượng r bún ốc gánh các thứ nhưng mà em vẫn thấy hàng bún ốc gần nhà em là ngon nhất. Nước dùng chua chua, có 1 chút mắm tôm nữa nên rất dậy mùi luôn. điều em thích nhất ở hàng bún ốc này là topping siêu siêu nhiều. Bthg em sẽ gọi một bát ốc nhỏ đầy đủ như trong hình ( 30k/ bát) ăn hết bún r vẫn còn nhiều topping dã man. Ốc ở đây cũng ngon, giòn giòn chứ k bị lèo nhèo đâu ạ. Ăn rất đã luôn ý. Ăn 1 lần nhớ cả đời luôn
Địa chỉ: vì quán ở trong ngõ lại khuất nên cũng hơi khó tìm. Mọi người đi thẳng vào ngõ 1 Bùi Xương Trạch tầm 50m sẽ thấy ạ.
giá từ 30k-45k ( có cả ốc to cũng siêu ngonnnn hiccc nhắc đến lại thèm nhem nhem) xem tiếp
Cập nhật:
Hoà Mã
Phố Huế
Hàng Bông
Hàng Thùng
Trần Nhật Duật
Khương Thượng
Tuấn Tàu Đại La
Đinh Liệt
Lê Duẩn
Mai Hắc Đế
Tuệ Tĩnh
Chợ 8/3
Ngõ Văn Chương
Ngõ chợ xem tiếp
GÓC KHEN NỨC NỞ
Bún trộn (Bún bò Nam Bộ) - số 12 ngõ 111 Khương Thượng.
Chào các đồng râm, hôm nay có việc sang khu Khương Thượng nên em tiện search xem khu này có món gì ngon không và biết tới chỗ này.
Quán nằm trong ngõ 111 Khương Thượng, đường vào hơi nhỏ, ngay đầu ngõ có quán nước.
Em đi bộ vào từ phía Trường Chinh vào nên đường hơi ngóc ngách một chút.
Cảm nhận đầu tiên là quán nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, hiếm có quán nào em thấy sạch từ tường sạch ra như thế , bác chủ trung tuổi hay chuyện, lúc em đến tầm 10 rưỡi sáng nên quán khá vắng (thực ra mình bọn em là khách ) )
Bún trộn ở đây có giá 25k-35k-45k tùy vào lượng "hấp thụ" của khách , ăn hương ăn hoa như em thì gọi 1 bát 25k cũng hơi thiếu thiếu. Bác chủ ở đây "múa" chảo lửa trông rất điệu nghệ, khách đến bác mới xào thịt bò và theo cảm nhận của em thì thịt bò khá mềm và thơm. Bún trộn gồm 5 lớp: lớp dưới cùng là rau xà lách được cắt nhỏ, tiếp theo là bún, giá và thịt bò, lớp trên gồm vừng lạc và hành và sau cùng là rưới nước dùng lên. Nước mắm để xào bò ở đây khá đặc biệt, nước dùng chua vừa đủ nên bọn em cũng không phải vắt thêm quất. Mùi vị thơm thơm giống mún chả miền Trung.
Tóm lại lâu lắm rồi mới có một món hợp khẩu vị em đến vậy, highly recommend các bác đến thử và cảm nhận. Cách bác chủ nói chuyện cũng rất tự hào về quán, về chất lượng vệ sinh và về việc được khách gần xa và báo đài đưa tin. xem tiếp

Quán bún ốc "Một là Nhất - Hai là bét"
----
Tại sao vậy? Vì nhắc đến quán này một là chê thậm tệ, chê không còn gì để chê, còn không nếu thích thì lại thích đến nỗi nghiện.
Và mình là thằng nghiện, dù năm ăn có 3 lần, sẽ giải thích sau...
----
Sinh ra và lớn lên ở khu làng Khương Thượng, nên có lẽ ký ức về bát bún ốc truyền thống(của làng) trong mình sẽ phải có vị như thế này:
- Nước dùng: sẽ có vị ngọt của ốc, vị chua của dấm bỗng, của nước chưng cà chua, quện với mùi thơm của chuối đậu, tạo thành thứ nước dùng vừa đậm đà vừa chua vừa ngọt, vừa thơm, lại vô cùng nóng hổi, ăn bún ốc mà nước không nóng thì mất 30% độ ngon rồi.
Tiếc thay nước dùng ở đây lại là cái mà bị chê nhiều nhất, nước dùng khá chua nhé nên bạn nào không thích ăn chua hoặc dạ dày yếu(như mình) không nên ăn nhiều(mình 1 năm ăn 3 lần vì mỗi lần ăn bụng mình không chịu được, dạ dày mà).
- Ốc: riêng ốc thì không phải nghĩ nhé ai mà chê được ốc ở đây thì xin thua. Mình chỉ ăn ốc to nên chỉ đánh giá ốc to: ốc là ốc nhồi, con nào con nấy to béo, phần đầu cắn nghe giòn sần sật, phần đuôi mềm ngậy mà không nhớt, không hề hôi mà còn ngọt. Nhà này chuyên ốc rồi nên không phải nghĩ, ngoài bún ốc còn có chả ốc, lẩu ốc.... nhưng mình chưa ăn bao h ).
- Đậu: miếng đậu mềm xốp thấm đẫm nước dùng làm khi ăn cảm giác tan chảy(bạn nào ghét nước thì thôi cái gì cũng ghét), chỉ tiếc là cả bát chỉ có vài miếng, đáng trừ điểm với người thích đậu như mình.
- Chuối: mình thích ăn bún ốc truyền thống( với mình), tức là bún ốc chuối đậu, mặc dù ghét chuối nhưng mình lại ăn hết chuối nhà này, tưởng cứng nhưng lại bùi và cũng tan trong miệng nhé.
- Bún: nước dùng nóng nhưng bún không bị nát, ăn rất thích.
- Nhớ cho thêm mắm tôm nếu ăn được nhé, bát bún ốc chỉ trọn vị nếu có nó thôi đấy.
----
Lưu ý - Điểm trừ:
- Quán này mình chỉ ăn bún ốc, các món chả ốc, nem ốc hay lẩu ốc mình chưa ăn.
Quán này thực sự nhiều người không thích sao ấy, nãy đến có bạn bỏ nguyên bát luôn.
-Thực lòng thì khi ăn đến cuối, mình cũng cảm thấy bụng khá khó chịu vì bụng mình chịu chua, cay kém.
----
Bún ốc bà Lương - 195 Khương Thượng, từ Trường Chinh rẽ vào nó ở mặt đường luôn, bên phải.
Bát này mình gọi thêm ốc to, cũng gần được chục con, ăn đã mồm: 50k
Giá bát thường: 35k(ko chắc). xem tiếp
[Góc review] [Hè rồi thì ăn gì?]
Hôm trước đi qua Khương Thượng thấy có hàng chè nên tạt vào ăn thử.
Như hình là chè trộn và thạch rau câu Chanh leo.
Đánh giá qua thì mình thấy khá thích quán này.
Thạch thơm thơm, ngọt thào thào nên hợp khẩu vị mình.
Chè ăn ké của bạn mấy miếng cũng khá thích. Thích nhất là cái nước trắng trắng kia ấy ( Hông biết là gì - hình như không phải cốt dừa), thơm thơm, thanh thanh, vừa miệng.
Hình thức đẹp là một điểm cộng nữa.
Quán có cái bảng menu to tổ bố, dài rằng rặc ấy.
Tổng sỉ vả: Chè 20, thạch 15.
Địa chỉ thì mình không nhớ, đi vào cái ngõ nho nhỏ cạch Đại học Thủy Lợi là thấy ngay. xem tiếp
*Góc khen*
Bún bò Nam Bộ - ngõ nhỏ Khương Thượng, gần Kí túc xá ĐH Thuỷ Lợi
Mình đc đứa bạn học Thuỷ Lợi gthieu cho quán này. Ăn thấy ngon nên chia sẻ cho cả nhà
Bát bún gồm: rau sống (xà lách, giá, mùi thơm), bún, giò, thịt bò (thịt bò xào nóng , đảo chảo bốc lửa nhìn hay hay), hành phi, lạc vừng. Sau chan ít nước dùng (nước dùng hơi chua và nhạt 1 tẹo so vs khẩu vị của mình), -> trộn đều và đánh chén (nghĩ đến lại thèm)
Bác chủ vui vẻ, quán sạch sẽ, có mở nhạc hay.
Mỗi tội ngõ nhỏ để xe/quay xe khó. Quán bán tầm đến 7 rưỡi thì hết. Giá từ 25k đổ lên. Mình ăn 30k vừa nhiều thịt lại no.
P/s: review lần đâu văn vẻ lủng củng mọi ng thông cảm ^^ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình mới biết ăn bánh giò thôi và cũng không phải fan bánh giò. Số lần ăn bánh giò đếm trên đầu ngón tay (quán này 3 lần và 1 quán ở Nghĩa Tân) nên cũng không biết "chuẩn mực" ngon với bánh giò là ntn. Chỉ biết mình ăn thấy ok (mình cũng khá là kén trong khoản ăn uống) và bạn mình (hay ăn bánh giò) nó cũng khen. Nên nay rì viu cho m.n
- Địa chỉ: trong ngõ chợ đh Thủy Lợi (hoặc ngõ 85 Khương Thượng)
- Không gian: ngồi trong nhà cô bán hàng luôn nhé
- Thời gian: bán cả ngày (mình hay ăn sáng và nay có hỏi cô chủ quán về thời gian bán rồi)
- Giá: 10k cho bánh không và gọi thêm giò tùy ý (mình hay gọi thêm 5k giò vì cũng khá thích ăn giò và mặc dù gọi thêm giò thì sẽ ko ăn hết )
Suất này 15k ạ.
Ngoài ra quán còn có thêm bánh bao, bánh mì.
P/s: đối với những người không quá đòi hỏi và cầu kỳ về ăn uống thì mình nghĩ giá này ổn và chất lượng ok. Chúc m.n cuối tuần ấm và đi ăn luôn tìm được quán ngon để rì viu cho bà con.
xem tiếp
[Góc kha khá khen]

Chào các bác, em là một fan của các thể loại chè cháo. Cơ mà em lại không thích mấy quán mà cho quá nhiều đường, ngọt gắt quá không ăn được. Hôm nay đi làm về tầm 10 rưỡi tối qua đoạn Tôn Thất Tùng cũng khá muộn, tình cờ thấy quán có chè đậu rong biển này lạ nên nhảy vào ăn thử
Cảm nhận đầu tiên là chè rất thơm mùi cốt dừa và dừa nạo tươi. Dừa nạo sợi to và ăn thơm rõ vị, k phải kiểu nạo để lâu đâu ạ. Đậu mềm sánh mịn thơm thơm ko bị ám khét.
Rong biển em tưởng nó là kiểu giòn giòn hóa ra không phải, như rau sợi ý ạ. Tổng thể cốc chè ăn rất nhẹ nhàng, ngọt vừa đủ, ăn xong thấy mát mẻ nhẹ bụng. Cô bán hàng rất nhẹ nhàng, ăn xong còn hỏi chè có vừa không. Một cốc 15k cũng vừa tiền. Nếu bác nào đến thử thì đi vào cái ngõ đối diện trường Khương Thượng, ngay đầu bên tay trái nếu đi từ Chùa Bộc sang.
Chấm điểm 4/5 & sẽ quay lại thử thêm các món khác ạ xem tiếp
[XIN ĐỊA CHỈ BÁNH RÁN NGON]
Các bác có ai biết chỗ nào bán bánh rán ngon quanh khu Cầu Giấy, Đống Đa không thì chỉ cho em với ạa? Nhiều lúc thèm mà ngại lên tận khu phố cổ với Tây Hồ ăn quá xem tiếp
(GÓC KHEN)
Địa chỉ: Chỗ này này...
Số 9 Nguyễn Đình Thi - Tây Hồ
Trên ảnh mình đi 2 người nên gọi combo 160k:
5 cái chân gà rút xương, 4 con chim quay cắt thành 8 miếng, 2 bánh mì mật ong, 1 đĩa khoai, 1 đĩa củ đậu.
Nhìn chung thì đồ ăn vặt khác ok. Bánh mì mật ong ở đây giòn và ngon lắm ạ . Mỗi tội chim hơi bé nên ít thịt tí thôi. Còn lại mọi thứ không quá xuất sắc nhưng đều ok.
Điểm: 8.5/10 xem tiếp

Khai xuân với món bún ốc phủ Tây Hồ trứ danh đã thất truyền từ lâu.
----
Và nó thất truyền thật!
----
Đây là bát bún ốc tệ nhất trong mấy năm nay mình được ăn, một bát bún 60k vào ngày mùng 3 Tết thì sẽ không phải là đắt nếu như không:
- Nhạt nhẽo của nước dùng.
Chỉ cần nước dùng fail là món này fail luôn nên mình sẽ không nhận xét tiếp về các thành phần còn lại, mặc dù cũng chỉ có đậu và ốc mà không có thêm topping gì.
----
Thực sự hôm trước có bạn ca ngợi bún ốc phủ Tây Hồ lắm nên hôm nay mình mới thử, ban đầu đi tìm quán thì gian nan, vì bây giờ ở phủ la liệt hàng bún ốc, không thể tìm được quán nào là quán ngon thật sự nếu không phải là người đã từng ăn...
Và sau một quá trình vận dụng sự thông minh và nhanh trí, lại đầy kinh nghiệm của mình, mình đã chọn... bừa một quán rất đông, và... lần này cô không thương nữa.
----
Bún ốc thật ra là một món khá khó kiếm quán ngon nhé, mình đã ăn qua tất cả các quán ở làng Khương Thượng, như cô Lan, bà Lương, trong ngõ.... nhưng có đúng quán bà Lương là mình thấy ok, dù nhiều người chê, vì mình lại thích cái nước chua loét của nó, đã chua là phải chua hẳn, đã ngọt là phải ngọt hẳn, mình không thích nó lờ lợ, nhàn nhạt, cay thì thôi )
----
Địa chỉ: 1 trong 64 quán bún ốc ở phủ Tây Hồ xem tiếp
GÓC NGHIỆN NGẬP


Nếu để nói về món ăn thường xuyên nhất mà cả gia đình mình hay ăn thì không cái gì lại được với thịt vịt. 1 tuần có 7 ngày mẹ chồng mình sẵn sàng mua vịt 5 ngày (x2 bữa). Vợ chồng mình hồi yêu nhau cũng chỉ chở nhau đi ăn vịt, hẹn hò bạn bè cũng ra quán vịt, đi nước ngoài sau hơn 2 năm về đến VN là 2h chiều thì ngay 7h chiều hôm đó phải xách xe phi ra quán vịt. Mà chỉ ăn của một quán này thôi, đến giờ cũng được gần 7 năm rồi: quán vịt Phương Thuý cạnh quán chè Sài Gòn, gần cổng trường Đại học Công Nghiệp.
Hồi sinh viên mình ở trọ ở Tây Hồ, cũng đi ăn vịt Quán Thánh, vịt Giang Văn Minh, vịt Trần Nhật Duật (thì phải - cùng đường với viện thẩm mỹ Hà Nội, quán tên Hải Vịt ý)..mà cuối cùng vẫn cứ là đều đặn tuần 3 lần đi hơn 10km về đây ăn. Nhà cô có nhiều món: vịt nướng, luộc, lẩu vịt, rang muối nhưng mình thấy ngon nhất là vịt nướng. Còn các món khác bình thường, lẩu vịt không rõ vị mấy. Vịt nướng này mình còn mua tặng mấy bà chị trên phố, ai cũng khen vịt "xịn", thấm gia vị, nướng không bị khô, vịt cũng không quá béo, kiểu "tỉ lệ vàng" đó giá cũng không quá đắt: 150k và có freeship đi muôn nơi (nhưng chắc xa quá thì phải tính phí, mình có gọi về nhà 1 lần vào hôm mưa bão, đi mất nửa tiếng mới đến nơi, vẫn không tính phí). Nước chấm nhà này cũng ngon. Thường mua về nhà mình hay xin thêm nứo chấm để cất đi 1 ít vào tủ lạnh để dành chấm cái khác
Recommend combo hoàn hảo cho 1 buổi hẹn hò đó là: 1 đĩa vịt nướng (nửa con), 1 đĩa cổ cánh nướng, 1 đĩa bún khô, 1 bát canh tiết (à quên, tiết ở đây mềm ngon lắm) nấu với giá. No đến ngày hôm sau luôn mà chỉ mất 110-115k
Tối nay nhà mình lại đi ăn vịt ở đây tiếp, có gì up thêm ảnh cmt hầu các thánh ) xem tiếp
Bún cá Tây Hồ - Ngõ 67 Thái Thịnh
Giá : 35k một bát nước , 40k bát trộn
Giờ mở cửa : 6h sáng đến 14h chiều
Quán có bún - miến - bánh đa đỏ nước trộn
Điểm cộng : Quán sạch sẽ , có măng ướp ăn kèm ngon , cá rán tại chỗ , chả cá to vị cá , bát đầy đặn ăn no luôn , lên đồ nhanh .
Điểm trừ : quán mới chuyển qua nhà mới nên hơi nhỏ , khá đắt so với mặt bằng chung .
Đây là một quán bún cá cực kì nên thử ở khu Đống Đa xem tiếp
Sáng sớm nay ăn gì : Bún bò huế O hà
Địa chỉ ở 84 Đường võ chí công ( Xuân la ) - Tây Hồ - Hà Nội
Bún ở đây ăn đậm đà và topping siêu nhiều , đã thế còn to thì bát của mình ăn là 55K có bát 45k và 80k . Cái bát 80K có đuôi và gân bò giành cho ai ăn được mấy thứ đó . Còn đâu 55 đổ lại là : Bò viên , thịt bò , chả cua và tiết . Nước dùng ở đây ăn đậm đà , đúng vị của bún bò huế . Khác là vị cay của nó k nhiều , vì mn biết bún bò huế chuẩn vị nước dùng của nó đậm màu đỏ ăn cay lắm . Chắc ngta gia giảm cho nó hợp chủ yếu đám đông . Không gian của quán hơi bé và hnao đông quá cũng nóng . Còn đâu lác đác thì bt , ngồi ăn khó chịu 1 tẹo vì kê sát bàn . Tổng thế nói chung lại , về đồ ăn mình cho 8/10 , không gian 6/10 còn lại không ý kiến gì xem tiếp
[Ốc phủ Tây Hồ]
Lần đầu viết review, văn mình lủng củng mọi người thông cảm ạ Đầu năm nên viết cho ai có ý định đi lễ phủ giống mình, chứ hnay search trên hội ko thấy ai review quán nào ở đây nên chọn tù mù thành ra thất vọng tràn trề
Chả là hnay mình với bạn đi lễ phủ xong rủ nhau vào định ăn bún ốc, nhiều hàng quá chả bt hàng nào ngon nên thấy 1 quán không gian đẹp đẹp, là sân của 1 nhà nên vào bừa. Vào quán thấy còn sớm lại ko đói lắm, xem menu nên đổi ý luôn, gọi đĩa ốc hấp lá chanh.
Nhìn đĩa ốc bê ra thấy hấp dẫn lắm ạ, nhưng khi ăn xong thấy tiếc tiền ghê gớm. Dài dòng quá rồi, mình review cho chi tiết:
* Điểm cộng:
- Không gian rộng, đẹp, cũng khá sạch sẽ, đông nhân viên, ra đồ cũng nhanh
- Nước mắm chấm có gừng, quất, ớt, lá chanh, khá ok
- Ốc nhồi con to vừa phải, chứ ko phải ốc biêu vàng như nhiều chỗ
* Điểm trừ:
- Ốc ngâm chưa sạch, đa số miệng ốc còn đất, nhìn bẩn (có ảnh bên dưới), ăn xạo xạo
- Ốc luộc còn chưa chín mấy hay sao đó vì rất nhớt em với bạn phải chấm đẫm ăn cho đỡ ghê, sau phải uống nước chấm vì sợ đau bụng
- Điểm trừ to nhất là menu ko ghi giá cả, khi ra tính tiền thì hai đứa nhìn nhau ko thốt ra lời vì tính 150k cho đĩa ốc đó. Lại còn thấy ngta hỏi bàn mà có mỗi đĩa ốc thôi đúng ko, như kiểu kì thị, ko bt có phải vì mình gọi ít nên bị tính thế ko nữa Cũng biết đi lễ hội thì cái gì cũng đắt nhưng 150k thì chặt chém quá thể, ko bt ngày thường thế nào?
Quán tên Nguyệt Nga, mình thấy có 2 quán tên này, 1 quán ngay trước cổng phủ, nhưng mình ăn quán còn lại, cách phủ vài quán.
Mình thì sẽ ko bao giờ quay lại, còn tùy các bạn xem tiếp