Một chiếc trải nghiệm bún cá đáng sợ nhất em từng có luôn các bá ạ
Được bữa thèm bún cá nên gạ chồng đi ăn. Search trên hội thấy có review quán ở Đông Tác đối diện Vincom PNT mà đi ra lại chả tìm thấy nên 2 vc đi lòng vòng ra Phương Mai và chọn ngay quán này, vì có lần buổi trưa đi qua em thấy cũng đông khách lắm. Bước vào quán thấy cũng sạch đẹp, sáng sủa. Đồ ăn ra nhanh, em có bế con nhỏ theo thì chị nhân viên cũng hỏi ngay “có cần lấy bát cho em bé không” và nhanh chóng đem ra cái bát con cả cái kéo.
Mọi thứ trong bát bún đều ở mức tạm được, măng ngâm cứ ngọt lợ lợ sao sao ấy, nhưng đang đói nên 2 vợ chồng vẫn vui vẻ mà hốc.
Lẽ ra bữa ăn sẽ kết thúc trong êm đẹp, cho đến khi em thấy có chuột!! Lạy chúa, 1 con chuột to vailon đang chạy lên cầu thang. Thôi thì đằng nào cũng ăn sắp hết rồi, coi như không nhìn thấy gì. Nhưng không, em nhầm! Quán không chỉ 1 con mà có đến cả đàn chuột, như kiểu nuôi chuột làm pet vậy. Chuột to chuột nhỡ chuột nhỏ chuột ông bà bố mẹ con cháu, chúng nó thi nhau chạy như trẩy hội. Lại còn chít chít ngay trên trần nhà. Lúc này chồng em cũng ăn xong rồi, em cũng cố ăn cho nhanh, trong đầu nghĩ chắc chuột nó đ dám mò ra khu khách ngồi ăn đâu, hốc cho cố ròii đi về, thì ditmeeeeeee từ đâu một con chuột nó phi qua cái bàn em ngồi @@ quệt cả vào cái ống đũa trên bàn. Ôi thôi em cũng chỉ kịp hét lên 2 chữ rồi vứt đũa đứng dậy bảo chồng đi về, mồm cố mím lại để không nôn mẹ nó ra ngay tại quán. 1 anh nhân viên quán đang ngồi ngay bàn sau cầm đt bấm bấm mà nghe thế cũng chả thấy ngẩng lên ngó xem khách làm sao. 2vc đi ra cửa còn thấy 1 đôi chuột đang lặng lẽ ngắm mình từ trên khe cửa, kiểu đang nháy nhau xem có nên nhảy con mẹ lên đầu 2 đứa khách kia cho vui không haha đm
Ra đến cửa chị nhân viên còn cười nói “lần sau đưa em bé quay lại nhé” mà đhs trong đầu em lại nghe ra thành “lần sau quay lại chị đãi các em món bún chuật nhé”
Ám ảnh vcc ạ, đến nỗi về nhà 2vc hôn môi nhau cái mà em cứ sợ từ mồm chồng lại có con chuột to đùng phi ra thì vailon

Bình loạn

Sakura LavenderDị Hựu
Lê Thúy AnhThề gián với thạch sùng,.. các thứ có đậu lên người em em còn chả sợ ấy nhưng chuột nhìn thấy từ xa thôi là tim đã rơi cmn 1 nhịp=)))
Thùyy DungQuán chỗ đối diện Vincom được lắm chị, nhưng chỉ bán buổi tối thôiii .
Tú An-hhBich Phuong cũng cute chứ bộ nào thử phát
Thảo NguyễnKhoi Anh Nguyen
Tuan Anh DangThuỳ Linh này này
Thu PhamCó khi nồi canh cũng là bồn xông hơi cho hội chuột cũng nên
Trương Chu Phương KhanhLượng Nguyễn đọc bài này đi
Trương Chu Phương KhanhLượng Nguyễn đọc bài này đi
Trung ToGiang Gin hôm nào đi ăn quán này đi. Nghe có vẻ phong thủy )

Thác loạn

10h tối lượn lờ chán chê tìm đồ ăn vặt mình với con bạn vô tình thấy quán này ở ven đường. Ban đầu cũng ko định vào đâu vì thấy quán vắng, cảm giác ko có bảo hành lắm nhưng rồi nghĩ thế nào lại tặc lưỡi vào xơi tạm may quá đỏ luôn đen quên đi )
Bọn mình gọi 1 bát ngao hấp, 1 đĩa ngô chiên và 1 cóc. Bát ngao ra đầu tiên cùng 1 bát cóc dầm nhỏ xinh. Mình mới hỏi chị chủ đây có phải quả cóc mình gọi ban đầu ko thì chị bảo ko, đây là cóc dầm ăn kèm cùng ngao và có tính tiền bát cóc này nhé ) thế nên là mình ko gọi cóc chưa gọt kia nữa. Đáng khen đầu tiên là ngao siêu to béo con nào con nấy đều mũm mĩm, ngao được hấp cùng sả và dứa nên thơm lắm, lần đầu tiên mình đi ăn ngao hấp mà húp lấy húp để nước đặc biệt là ngao ko bị sạn nhé cực kì like điều này luôn vì mình đi ăn nhiều chỗ ngao đều còn rất nhiều sạn, ăn kiểu mất cả hứng tiếp đến là cóc dầm thì so với khẩu vị của mình lại hơi cay, ăn 1 miếng mà dát cả vùng mồm nhưng ko sao mình có thể chịu đc vì ngon, cay thì cay vẫn xơi hết ngô chiên thì cũng ko có gì đặc biệt lắm, được cái nóng hổi vừa nhai vừa thổi tổng quan chung thì khá ưng ý và cảm thấy thái độ của chị chủ rất dễ chịu, nhiều khi mình còn ko quan trọng đồ ăn bằng cách phục vụ nên vấn đề này thực sự đánh giá rất cao menu của quán mình thấy khá nhiều món, nào là nem chua rán, cá chỉ vàng, khoai, ốc, trứng cút lộn nhưng hình như ko có món xào, buồn
Giá cả: tổng thiệt hại hết 91k bao gồm cả 2 cốc trà đá gọi sau nữa, giá từng món thì mình quên ko hỏi
Địa chỉ: quán vỉa hè nên ko có địa chỉ cụ thể, quán đối diện cửa hầm gửi xe của vincom Phạm Ngọc Thạch mặt đường Đông Tác nhé
Chốt 1 phát là chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
[Góc review Bún Bò Huế]
Một đứa có niềm đam vô tận với bún bò Huế cũng đi ăn được một vài quán nên em quyết ngoi lên review một chút ạ.
1. Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Quán này là hợp khẩu vị của em nhất luôn ạ. Từ nước dùng đến sợi bún đều đúng chuẩn hợp mồm em )) nước dùng vừa ko quá đậm cũng ko quá nhạt. Nhân thịt, chả cua, tiết đều ăn vừa mồm, tiết ko bị bở hay cứng quá đâu ạ.
Nhưng cũng phải nói thêm là tuỳ hôm order số có may hay ko, chứ cũng 2-3 lần em order bên Now về ko ngon như ăn ngoài quán luôn ấy ))
2. O Hoa 102 Đông Tác
Nồi nước dùng ở đây nhìn đã mắt cực luôn ấy. Nhưng lúc thử em lại hơi thất vọng vì nó ko đc đậm như kì vọng. Em thử cả bát 35k và 50k thì thấy cũng ko khác nhau là mấy, nên khuyên mọi người nên ăn bát 35k thôi nhé. Chả cua ở đây em thấy nó hơi ngọt, còn miếng tiết thì hơi mỏng nên em ko ưng lắm. Nhưng đc cái tiết ko bị hôi mà ăn mềm lắm nhé, thịt cảm giác cũng tươi nữa.
Quán còn nhiều món Huế lắm ạ nhưng em chưa có dịp thử nên chưa review đc
3. Bún Bò Huế Huyền Anh Trương Định
Nghe mọi người review khen quán này nhiều quá nên em quyết định order trên Now về ăn. Cảm nhận đầu tiên là bát 35k mà được rất nhiều rau và nhân móng thì nhiều thịt ))
Nhưng em lại ko thích nước dùng ở đây, ko có gì đặc sắc ấy. Cảm nhận của em là ăn bát bún nước dùng với nhân ko liên quan đến nhau lắm nó cứ nhạt nhạt sao ấy
4. Bún Bò Món Huế (Vincom PNT)
Ăn cũng khá lâu rồi là lần đầu cũng là lần cuối cùng luôn. Nhớ duy nhất 1 điều là nước dùng quá là mặn luôn, mặn chát nên cũng ko nhớ các vị khác như nào. Có ấn tượng ko tốt nên cũng sẽ ko quay lại ạ.
5. Bún Bò Huế Hương Giang 46 Trần Điền
Vì quán gần nhà mà thấy bình luận trên Now cũng tốt nên đến ăn thử. Nhưng ko như mơ ạ ko biết là do em đi ăn buổi tối vắng khách nên đen hay sao. Chứ em thấy nc dùng quá nhạt luôn, tiết thì hôi em cắn đc 1 miếng ko dám ăn luôn. Thịt bò ở đây thì hơi kì nó có cả bì như kia luôn ạ. Rau thì tự trần sẵn luôn mà ko hỏi khách
Tiện thể mọi ng cho em xin ít địa chỉ Bún Bò Huế ngon nữa ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Có bạn nào thích ăn kem tươi TH true milk giống mình ko? Thích ăn và cũng ăn quen từ hồi vẫn còn TH true milk cơ sở Tôn Thất Tùng, mà giờ ko còn nên phải đi mò các cơ sở khác. Giá là 10k/cốc. Không phải cơ sở nào cũng có máy làm kem tươi nên tìm khá khó, bạn nào biết các cơ sở TH true milk khác có bán kem tươi thì comment nha. Mình hiện biết 1 số cơ sở TH true milk này có bán kem tươi:
- 148 Tây Sơn
- 52 Thái Thịnh
- 12 Đông Tác
- 2A Hàng Lược
- 34 Hoàng Quốc Việt
- 27 Xuân La xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún bò Huế O Hoa 102 Đông Tác
Đầu tiên phải nói rằng mình là khách trung thành của BBH Thu Thuỳ 18 Đại Cồ Việt, mình ăn ở đấy từ hồi quán còn chưa nổi trên MXH và cũng chưa đông đến mức phải kê cả bàn ra ngồi ngoài vỉa hè như bây giờ. Sau mình cũng đi thử 1 số quán BBH khác nhưng thấy không ngon bằng nên lại quay về chung thuỷ với Thu Thuỳ. Nhưng dạo này thấy mọi người khen quán O Hoa tới tấp, có người còn bảo bà chủ ở đây dạy chân ái Thu Thuỳ của mình nấu bún nên ngon hơn hẳn, thế là mình cũng tò mò đi thử bằng được .
Mình gọi bát đầy đủ không gân, không móng. Nước dùng ở đây rất đậm đà, thơm rõ mùi mắm ruốc, mỗi tội mỡ quá, mình thích nó thanh hơn chút . Thịt bò mềm, ngon, lát mỏng, ăn thích lắm. Chả bò giòn, thơm, chả cua cũng ngon nhưng miếng bé xíu xiu, lúc gắp lên kiểu hụt hẫng í vì nhỏ quá, chẳng biết có phải tại mình đen không nữaaa . Ở đây cũng có đủ các loại gia vị như ớt chưng, hành ngâm,... ai thích gì đều có thể thêm vào nha.
Điểm cộng của quán này là không gian không quá lớn nhưng rộng rãi hơn Thu Thuỳ, có điều hoà nữa nên mùa hè chắc không lo nóng đâu. Quán nằm ngay đối diện hầm gửi xe của Vincom Phạm Ngọc Thạch, biển quán màu tím Huế luôn nên dễ tìm phết .
Kết luận là, quán này ăn ngon hơn cơ số hàng BBH mình đã thử, nhưng không ngon bằng Thu Thuỳ vì nước dùng bên đó thanh hơn, chả cua cũng to hơn ở đây nữa. Cũng có thể do mình quen miệng rùi nên thích BBH Thu Thuỳ hơn chăng? Quán ở gần trường mình nên chắc hôm nào đi học mà lười ra Đại Cồ Việt thì mình sẽ ghé đây, còn không thì Thu Thuỳ vẫn mãi là chân ái .
.
35-50k/bát xem tiếp
Quẩy nhạt, to và dài ) giòn ngoài mềm trong, họ có cho nước chấm đi kèm đó, ngon vãi luôn cuộc đời tôi chưa thấy cái gì vừa to dài lại ngon thế này )) tôi chưa thật sự ưng cái nước chấm của nó lắm kiểu k có gì đặc sắc ấy (mắm chua ngọt bình thường kèm ít dưa góp) nhưng chấm vô với quẩy thì toẹt, à các ông chấm tương ớt cũng phê đét luôn nhíe hehe
Giá: rẻ thối luôn 4k/chiếc, mua 20k 2 đứa ăn no lòi tói luôn
Quán bán từ tầm 11h sáng đến 9h tối, ngoài quẩy còn có bánh tiêu, bánh đùi gà chi đó nhưng tôi k quan tâm lắm. Hình như cũng rất rẻ
Quán tên là Quẩy nóng Sài Gòn thì phải đoạn số 1 Đông Tác đối diện chợ Kim Liên nha.
xem tiếp
Note : địa chỉ 26 ngõ 41 Đông Tác, quán nhìn ra dòng sông Tô Lịch đen ngòm thơ mộng )) xem tiếp
[ Góc ăn xong như có chửa ễnh bụng ]
Hôm trước có thấy 1 bài review quán Bún bò O Hoa 102 Đông Tác nên hôm nay mình và ny đã quyết định đến đây để thẩm , Lúc mới đến tầm trưa sớm nên cũng không đông khách lắm , bọn mình có gọi 2 bát đầy đủ trong đó có 1 bát không hành ( mình nhắc đi nhắc lại cô là 1 bát không hành ) nhưng đến lúc có đồ thì vẫn có hành trong khi bọn mình ngồi ngay bàn đầu cạnh chỗ cô làm , bọn mình có nói là bát của cháu không hành nhưng cô nhân viên cũng không nói gì cứ thế quay đi , mình lại ngồi vớt từng cọng hành )
- Hơi buồn vì quả mở bát không được vui vẻ thì sau khi thử nước dùng thì so với mình là quá ngọt mà không phải ngọt theo kiểu nước hầm xương , à nước dùng cũng không được nóng , bát ny mình thử cũng thế luôn :((
Tiết với gân cũng cứng , còn lại thì cũng bt như những quán khác .
Nói chung không có gì quá đặc biệt nếu so với 1 số quán bún bò mình đã từng ăn ạ
Còn nữa sau khi ăn về thì mình cả ny đều bị đầy bụng và mình khẳng định là bọn mình chưa ăn gì khác ngoài ở đây )
( Lúc đói quá ăn nhanh k kịp chụp nên mình mượn ảnh của bạn trong nhóm )
À quên bát bình thường 35k , trà đá 3k xem tiếp
Em đọc review trên hội quán bún bò huế Huy Béo ở ngõ 21 phạm ngọc thạch,hôm nay ngày xả carb nên em mò đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên của em là khâu topping nhiều là 1 chuyện,nhg cái j cũng to và chất lượng . E thấy có bát thì đc khoanh móng giò to,số em đỏ nên đc miếng thịt chân giò đỡ phải gặm,thịt mềm ko bã,giò bò chả cua ngon,thơm đúng vị thịt ấy ạ. Nhưng nước dùng em thấy bt,k đặc sắc lắm,hơi nhạt nhẽo so vs em.. phần nước dùng em vẫn thích O Hoa ở Đông Tác và sân ở Thành Công hơn. Còn điểm trừ nữa là tiết.. em k biết các bác ăn tiết có mềm thơm k,nhg e ăn hơi cứng và mùi .. k ứng lắm vì e muốn ăn tiết mềm. E sẽ vẫn quay lại vì gần chỗ làm nhg sẽ ko gọi tiết nữa.. chấm 7/10 ạ xem tiếp
Giới thiệu cả nhà món kem chân ái của lòng mình
Kem nhập từ Nga, hương vị 100% sữa tươi và ko có hương vị vani đâu ạ. Thật thề mình ghét kem vani dã man nên khi được ăn kem này mình đổ gục hoàn toàn
Mình mua ở Siêu thị đồ Nga: 39B Đông Tác
Giá: 35k/c
Kính hội xem tiếp
[Góc chê lẫn lộn] Quán O Hoa - 102 Đông Tác (đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch nhé).
Đi xem Đội trưởng Marvel về thấy hàng bún ngay đối diện Vincom nên tạt vào ăn. Lúc ý là 1h trưa, vào gọi ngay 1 bát classic vì t lười chọn món quá. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là nhà cô hết kuẩy. Ok tôi ổn, dù sao cũng 1 giờ trưa nên hết cũng thông cảm được.
Bún ra, nước dùng đậm đà hút xì xụp khá thích, t lại trót gọi nhiều bún vì sợ đói, ai ngờ topping nhiều vl, thịt bò, lưỡi, chả bò, tiết, móng, với cái mềm mềm ăn thú vị vl, hỏi thì cô chủ quán bảo là gân. Bát đấy 35k rẻ mà so vs phở thì nhiều chất hơn hẳn ý.
Nhưng tôi vẫn ấm ức vì chưa được ăn kuẩy nên năm lần bảy lượt quay lại nhưng chắc không có duyên nên mãi vẫn không có kuẩy mà ăn ^^. Cuối cùng vì cay cú quá nên 7h sáng t phải mò ra thì mới được ăn và chụp được tấm ảnh này để rì viu cho các ông.
À mà cô chủ quán người Huế xịn luôn các bạn nhé, nên bún cũng legit Huế luôn. Mấy ông nào hay xem phim ở BHD cứ qua ăn thử xem t có nói đúng không nhé
xem tiếp
[ Góc Ưng Cái Bụng ]
Bún bò huế O Hoa - 102 Đông Tác
- Vị Trí :
+ Dễ tìm ngay đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch
+ Quán sáng sủa sạch sẽ không rộng lắm nhưng được cái cũng thoáng chứ không bí bách chật chội
- Đồ Ăn :
+ Nước dùng đậm đà ( có thể với nhiều người là hơi mặn nhưng cá nhân mình thích ăn BBH phải đậm đà) hơi cay cay
+Topping đầy đặn đẫy đà , móng thịt mềm nhưng bì vẫn giòn, viên tôm cũng mềm mại thơm mùi hành tỏi mà xay cực kì nhuyễn mịn
+ Bth ở đây bán 30-40k/bát mình gọi thêm viên tôm và gân nên thành 45k ( cho thêm tận 4v tôm) xin thêm bún cũng cho thêm nhiều lắm
+ Hành ngâm cũng đây cũng ngon nữa, còn có cả mắm ớt xanh ( nhiều hàng không có )
+ Viên bò không đặc sắc lắm ))
- Nhân viên :
+ thấy cô nv cũng khá có tuổi rồi nên chậm chạp và không biết việc lắm )
+đi mua mang về thì ở đây chưa chuyên nghiệp k có hộp nhựa toàn sách túi nilon cả nước nôi xem tiếp
[Góc khen]
Kem tươi ở TH True Milk siuuu ngon lun Vị không bị ngọt quá mà kem đặc, thơm, ngậy, ngậm thấy rõ mùi sữa ở mũi )) Pheeeee
Có bán sẵn ở hầu hết các cửa hàng TH True Milk chính trên hệ thống luôn (thi thoảng có một vài máy hỏng=))))
Đây là hôm nay e ăn ở cơ sở Tây Sơn, còn trước đấy e qua cơ sở Đông Tác thì máy bị lỗi nên k ăn được
Edit: e sửa lại kem tươi chỉ có 1 số cửa hàng có thui ạ không phải ở chi nhánh nào cũng có.
Giá là 10k/cốc mng nhéee xem tiếp
Review du lịch tự túc Phú Yên - Quy Nhơn 3N4D. Đa phần mình đi du lịch 1 mình, và lần này cũng thế
*Di chuyển:

- HN - Tuy Hòa: 1029k (do book cận ngày)
- Tuy Hòa - HN: 735k (trước 3 tuần)
+ Xe máy: 120k/ngày/xe số. Có thể nhờ ks thuê giúp, cũng có những nơi rẻ hơn.
+ Xe ô tô 4 chỗ: 1200k - 1700k/ngày đi Quy Nhơn.
+ sân bay về trung tâm tp: 100k/chiều (taxi). Mình nhờ ks đặt luôn.
* Chỗ ở
- Lucky Hotel Tuy Hòa. 290k/đêm cho phòng standard (king bed). Vì mình book sát ngày đi nên mới giá đó, các bạn book sớm sẽ có giá tốt hơn. Giá trên đã bao gồm bữa sáng. Đây là ks mới xây xong năm nay. Cực sạch, đẹp, đầy đủ tiện nghi, gần biển, gần quảng trường, nhân viên rất nhiệt tình. Vì đi 1 mình lại đi chuyển nhiều nên mình k có như cầu view đẹp. (Highly recommend)
* Ăn uống
Mình không phải tín đồ ăn uống nên k thử hết các món được review trên mạng. Lần này đi ngắm cảnh là chủ yếu nên k cần quét các quán ăn
- Đã ăn cơm gà Tuyết Nhung (K bán chiều tối) và cơm gà Thiên Hương ( đều đường Lê Thánh Tôn) nhưng k ngon bằng cơm gà Hôin An.
- Bánh mỳ cô Bé (đường Nguyễn Huệ): khá ok.
- Ốc ngon 25 (đường Nguyễn Du): ok (đồng giá 25k)
- cafe: Hiệp Yến 340 Hùng Vương: rộng, view đẹp, đồ uống tạm được.
- quán trà 1893: đường Nguyễn Du gần khách sạn. Có ngâm chân. Mình thích quán này và món trà Good night.
- chè mít đác: góc ngã tư co.opmart - hơi ngọt.
- Nhà hàng cơm niêu Năm Ánh 394 Hùng Vương. Nên đặt trước. Đồ ăn khá rẻ và ngon. Ngoại trừ món mực rim. Món chả dông hơi cay.
- Hải sản: mình chỉ ăn ở bè nổi Phương Anh chỗ vững Rô. Hơi đắt nhưng cực tươi ngon.
* Lịch trình:
Hà Nội - Tuy Hòa
Do bị delay nên chuyến bay hạ cánh 17h15 (thời gian bay 1h30p). Tài xế đón và đưa mình về ks check in.
- 6h30: thuê xe chạy 1 vòng vờ biển. Đường rộng, thoáng mát, sạch.
- 7h: ăn tối ở Thiên Hương.
- 8h: lên tháp Nhạn. Vé 20k. Nếu muốn đi xe điện thì các bạn mua thêm vé. Mình thì leo lên vì cũng k xa. Vì đi đúng t7 nên có chương trình ca nhạc. Mình chỉ chụp ảnh rồi xuống. Về quán trà 1893 gần ks uống trà rồi về phòng đi ngủ.
cung phía Nam: bãi Môn - Hải đăng Đại Lãnh - vũng Rô
- Ăn sáng tại ks (ks có 4 món cho bạn lựa chọn: mỳ ốp la, miến gà, bánh canh, mỳ xào hải sản). Mỗi ngày mình ăn 1 món và thấy mỳ xào ổn nhất. Đồ uống có cà phê và nước đậu nành, đôi khi có nước nha đam.
- 7h: xuất phát đi Mũi Điện (nơi ngắm bình minh). Cứ chạy dọc theo đại lộ Hùng Vương về phía Nam là tới. Đường đi rất đẹp nhưng rất hôi vì dân đổ rác đọc bãi dương. Trên đường đi các bạn sẽ gặp 1 cồn cát chụp ảnh siêu ảo.
- mũi điện: vé 20k. Leo lên hơi cực. Có hải đăng Đại Lãnh (108 bậc). Mình k leo lên vì k có gì. Bạn nào có sức thì leo lên ngắm cảnh. Bãi Môn khá đẹp và hoang sơ. Mình thích chỗ gần nơi đâu xe ô tô hơn vì có vũng nước, chụp ảnh ok.
- Di tích tàu k số: nghe nói bị gỉ nên mình k vào sâu để xem. Uống quả dừa 20k rồi đi Vũng Rô.
- Trưa ăn ở bè nổi Phương Anh. (1 mình ăn 1 con tôm hùm, đầu tôm hùm nấu cháo, 1 đĩa ốc vú nàng, 3 lạng ốc hương, 1 lon pepsi: 605k.
- bạn nào có nhi cầu tắm biển thì thuê cano qua hòn Nưa tắm.
- Ăn xong về lại thành phố. Uống cafe Hiệp Yến.
- còn nhiều thời gian nên mình quyết định chạy ngược đi chùa Thanh Lương. Chùa có tượng quan Âm giữa hồ nước.
- đi tiếp qua bãi xếp vì khá gần. Đây là phim trường bộ phim TTHVTCX. Nói thật thì chả có gì. Leo lên chỗ cây xương rồng chụp ít cái ảnh, hóng gió biển dưới cái nắng vỡ đầu rồi đi xuống biển chơi rồi vào cà phê Trung Nguyên uống lý trà trào cam sả thêm canh tươi 40k rồi về.
- mình lười đi nên ăn tạm cơm ở quán gần ks. Nó dở quá ))
- Tối đi dạo biển rồi về ngủ.
cung phía Bắc
- 7h30 xuất phát đi nhà thờ Mằng Lăng - Vịnh Xuân Đài - Đồi cát trắng.
Khuyên các bạn: nên hỏi người dân đường lên đồi cát tránh bị lạc khi tìm đường như mình. Hoặc là đi thật sớm, hoặc là đi thật muộn, mát mẻ mới có sức leo. Mình phải bỏ cuộc vì đi lúc 1h chiều dù còn 100m là lên đỉnh.
- Từ Vịnh Xuân Đài có lối đi qua bãi Từ Nham 2. Đường đi có đoạn hơi ổ gà nhưng nhìn chung cảnh rất đẹp. Tha hồ sống ảo. Sau đó đi biển Vịnh Hòa. Mình ăn trưa ở bungalow Ocean Beach. Đắt mà k ngon. Nhưng lỡ vào rồi ăn tạm. Cái bungalow có 1 hẻm xuống biển cho ai đam mê sống ảo. Bãi biển ở 2 nơi này cắt trắng mịn, nước xanh trong, rất đẹp.
- 3h mình về để đi Hòn Yến. Chiều nước biển rút nên có thể thấy được san hô bên phía vách núi. Chỗ vách núi các bạn có thể chụp ảnh so deep. Và các bạn nên leo lên đỉnh núi bên cạnh (đi qua các ngôi mộ á) để có thể nhìn toàn bộ Hòn Yến và là nơi chụp ảnh lí tưởng.
Lưu ý:
1. các bạn nên hỏi người dân khi đi tới các ngã rẽ nhỏ vì các danh thắng ở PY biển rất nhỏ và phải đi qua lối. Đôi khi GG chỉ sai.
2. Các bạn nên đi luôn Nhất Tự Sơn. (Canh giờ nước rút để thấy con đường qua biển).
thuê xe ô tô nguyên ngày. Anh tài xế khá nhiệt tình trong việc...chụp ảnh (0915003075).
- 7h tài xế đón mình ở ks và bắt đầu hành trình.
- đi ghành đá đĩa. Vé 20 hay 40k gì đấy. Trí nhớ mình hơi kém. Hehe. Vì mình đi sớm nên k đông nên tha hồ chụp ảnh. Nói thật thì hơi sốc vì k giống như trên tivi.
- tài xế hỏi nhưng mình bỏ qua đầm Ô Loan.
- cầu gỗ ông Cọp. Vé 2k. Chỉ chụp cái rồi đi.
- theo lịch trình thì sẽ ghé Nhất Tự Sơn nhưng vì ngày mình đi nước rút buổi chiều nên mình để ra về mới ghé nhưng về tối nên lỡ hẹn
- tiếp tục đi Kỳ Co - Eo Gió. Trên đường đi các bạn nên ghé đồi cát Phương Mai trước. K nên chụp vào buổi xế chiều sẽ k đẹp.
- Kỳ Co: vé 400k bao gồm: cano đi chuyển, snorkerling ngắm san hô ở Hòn Sẹo, ăn trưa. Nếu k ăn thì 270k. Mình khuyên là nên ăn vì ăn ở nhà hàng giá sẽ khá chát. Mình ăn ở nhà hàng 1 suất cơm trắng, 1 đĩa rau muống, 1 đĩa mực chiên, 3 lạng ốc hương hấp (nhiều lắm luôn), 1 ly nước me, 1 ly trà đào gần 700k. Mục đích mình qua Kỳ Co là mua tour đi bộ dưới biển nhưng bên đó k bán nữa, nghe nói phải ra bè chỗ Hòn Sẹo và làm việc trực tiếp với bè, kiểu tư nhân mở ấy, mình thấy k đảm bảo nên thôi. Mình cũng k tắm hay lặn ngắm sân hô gì luôn. Vì từng lặn bình khí ở Phú Quốc, Nha Trang, Lý Sơn và Phuket rồi nên k hào hứng. Ở Kỳ Co có nhiều góc sống ảo.
- Eo Gió: đông dã man. Phải chờ mới có lúc có khoảng trống để chụp.
- khu dã ngoại Trung Lương: vé 40k. Leo xuống rồi leo lên. Phì hợp với người nào đi cắm trại, ở qua đêm thôi nhé.
- chùa gì có ông Phật to bự với scandal nổi tiếng ngày xưa ấy. Vào check in cho có chứ mình k leo lên vì nhiều bậc quá
- Đồi cát Phương Mai: khá tốn thời gian cho nơi này vì...Chụp hình.
- 6h thì về lại tuy hòa.
- Ăn cơm niêu ở nhà hàng Năm Ánh. Về muộn nên k có các loại ốc, tôm hùm hay ghẹ...mà hình như phải đặt trước nữa. Menu phong phú, giá cả hợp lý. Mình và tài xế ăn uống no nê mà hết 597k.
- ghé mua quà ở Phú An Nam (239 Lê Duẩn), chuyên đặc sản phú yên. Nên mua bánh dừa, cafe chồn huy từng, mắt cá ngừ, bò 1 nắng...
- 21h: về phòng tắm rửa đi ngủ.
Tuy Hòa - HN
Mình định lên lại tháp Nhạn chụp ảnh nhưng lười, nên đành thời gian ngủ.
- 10h đi ăn cơm gà Tuyết Nhung.
- 11h30: ra sân bay về HN.
Kết thúc hành trình. Các bạn có thể xem full album ảnh của mình ở trang cá nhân.
xem tiếp
Hi Group, sắp tới mình có chuyến đi Quy Nhơn, mọi người biết chỗ nào gần Eo Gió, đồi Phương Mai & gần Hòn Chuông, Hòn Bóng không nhi? Xin ít review ạ, cảm ơn cả nhà xem tiếp
Bắt đầu từ tuần sau là Hà Nội trở lại nhịp sống bình thường nên bọn mình có rủ nhau làm 1 chuyến food tour Hải Phòng trong ngày (đứa cầm lái ngày trước sống ở Hải Phòng một thời gian nên rất quen đường và biết nhiều quán ăn), ngày nghỉ cuối cùng cũng rảnh rỗi nên mình ngồi review lại :
- Bọn mình đi từ 7h30 và chọn đi cao tốc đi cho nhanh và đỡ mệt ( phí cầu đường 190k/ lượt), 9h bọn mình có mặt ở trung tâm thành phố và bắt đầu ăn và ăn.
- Bọn mình chọn ăn sáng bánh đa cua cô Yến (2b Phạm Ngũ Lão) bạn mình bảo quán này được lòng người dân bản địa,mà công nhận được lòng thật )) đông kín cả cái ngõ và cũng sẽ mất tầm 20 phút để có bát bánh đa. Nước rất thanh và khá ngon, nhưng hơi nhạt so với đứa ăn mặn như bọn mình nên bọn mình vẫn phải cho thêm gia vị. Nhưng khá hài lòng các bạn nên thử. Giá là 30k/ bát đầy đủ. Mlem mlem
- Sau đó là chạy qua 64 Lý Thường Kiệt nhâm nhi ít trứng đánh kem ăn với bánh mì Ăn cái này cuốn lắm nhé )) trứng với sữa được đánh bông lên thành sốt ngầy ngậy, lấy bánh mì chấm đẫm sốt ngon nhắm ^^ mình không rõ giá tra trên foody ngta bảo là 12k/ cốc. Còn bọn mình gọi 2 cốc, bánh mì và thêm 1 sữa đậu hết 40k.
- Ăn cũng no rồi nên bọn mình đến 1986 - 33 Đinh Tiên Hoàng uống nước chụp ảnh, thấy bảo quán cafe hot nhất Hải Phòng đến thì công nhận vừa to vừa rộng vừa đẹp. Đồ uống đa dạng, tầm giá 40-70k/ đồ. Nước ngon, nhân viên biết cách chụp ảnh nên bọn mình ưng lắm hihi. Các bạn nên mang đồ đẹp đi chụp ở đây nếu có cơ hội đến Hải Phòng nhé
- Vẫn no nên bọn mình qua Parkson Hải Phòng chơi gắp thú và làm kèo Bowling. Mua xu ở đây phải mua 1 set 50 xu là ít nhất. Bọn mình mua 100 xu hết 240k chơi gắp gấu với ngồi ghế massage, cố gắng lắm mới gắp được 2 con gấu bông. Sau đó ra chơi Bowling (50k/ người). Chơi đấu theo couple nên cũng khá hăng ))) chơi chả để ý thời gian gì chơi đến tận 1h chiều luôn ))
- Bọn mình qua bún nem hải sản Phương Mai 87 Cát Cụt. Bạn mình bảo nhà cô này trước chỉ bán ở ngoài một góc nhỏ thôi mà giờ thành cả cái nhà hàng siêu đẹp có thang máy thì các bạn phải hiểu là đồ ăn ngon thế nào. Bọn mình gọi 3 nem cua bể và nộm dừa non. Hết 530k nhé , không rẻ nhưng chất lượng.
- Tầm chiều nắng cũng khá buồn ngủ nên đi đến 130 Lam Sơn uống cafe nước cốt dừa cô Hạnh . Các bạn nên thử nhé, nếu mà không thích cafe có thể gọi ít cafe như mình cho dễ uống. 20k/ cốc thôi mình lơ đễnh ăn hết rồi mới nhớ ra không chụp nên mượn ảnh foody up ạ.
- Tầm 3h30 bọn mình phi thẳng ra biển Đồ Sơn bãi 2 . Ra ngắm biển chụp ảnh thôi vì không mang đồ. Biển khá đông người nên loa phát thanh báo lạc bé suốt thôi
- 6h về lại trung tâm thành phố đi ăn ốc Thuỷ Dương 263 Lạch Tray . Chỗ này thần thánh lắm luôn mọi người, không đi đâu cũng được nhưng nhớ qua đây nhé, ngon kinh hồn ạ. Đủ loại hải sản, bọn mình gọi càng cù kì, hàu mỡ hành, ốc hương sốt trứng muối, ngao hoa hấp thái, nem chua rán hết 520k nhé.
- Kết thúc chuyến đi đến bánh mì cay sát cạnh cafe 1986 mua một ít về cho cả nhà thưởng thức, mẹ mình bảo pate siêu ngon. 9h là bọn mình có mặt ở nhà rồi, siêu no ngỡ tăng 2kg nhưng siêu thích xem tiếp
Một chiếc trải nghiệm bún cá đáng sợ nhất em từng có luôn các bá ạ
Được bữa thèm bún cá nên gạ chồng đi ăn. Search trên hội thấy có review quán ở Đông Tác đối diện Vincom PNT mà đi ra lại chả tìm thấy nên 2 vc đi lòng vòng ra Phương Mai và chọn ngay quán này, vì có lần buổi trưa đi qua em thấy cũng đông khách lắm. Bước vào quán thấy cũng sạch đẹp, sáng sủa. Đồ ăn ra nhanh, em có bế con nhỏ theo thì chị nhân viên cũng hỏi ngay “có cần lấy bát cho em bé không” và nhanh chóng đem ra cái bát con cả cái kéo.
Mọi thứ trong bát bún đều ở mức tạm được, măng ngâm cứ ngọt lợ lợ sao sao ấy, nhưng đang đói nên 2 vợ chồng vẫn vui vẻ mà hốc.
Lẽ ra bữa ăn sẽ kết thúc trong êm đẹp, cho đến khi em thấy có chuột!! Lạy chúa, 1 con chuột to vailon đang chạy lên cầu thang. Thôi thì đằng nào cũng ăn sắp hết rồi, coi như không nhìn thấy gì. Nhưng không, em nhầm! Quán không chỉ 1 con mà có đến cả đàn chuột, như kiểu nuôi chuột làm pet vậy. Chuột to chuột nhỡ chuột nhỏ chuột ông bà bố mẹ con cháu, chúng nó thi nhau chạy như trẩy hội. Lại còn chít chít ngay trên trần nhà. Lúc này chồng em cũng ăn xong rồi, em cũng cố ăn cho nhanh, trong đầu nghĩ chắc chuột nó đ dám mò ra khu khách ngồi ăn đâu, hốc cho cố ròii đi về, thì ditmeeeeeee từ đâu một con chuột nó phi qua cái bàn em ngồi @@ quệt cả vào cái ống đũa trên bàn. Ôi thôi em cũng chỉ kịp hét lên 2 chữ rồi vứt đũa đứng dậy bảo chồng đi về, mồm cố mím lại để không nôn mẹ nó ra ngay tại quán. 1 anh nhân viên quán đang ngồi ngay bàn sau cầm đt bấm bấm mà nghe thế cũng chả thấy ngẩng lên ngó xem khách làm sao. 2vc đi ra cửa còn thấy 1 đôi chuột đang lặng lẽ ngắm mình từ trên khe cửa, kiểu đang nháy nhau xem có nên nhảy con mẹ lên đầu 2 đứa khách kia cho vui không haha đm
Ra đến cửa chị nhân viên còn cười nói “lần sau đưa em bé quay lại nhé” mà đhs trong đầu em lại nghe ra thành “lần sau quay lại chị đãi các em món bún chuật nhé”
Ám ảnh vcc ạ, đến nỗi về nhà 2vc hôn môi nhau cái mà em cứ sợ từ mồm chồng lại có con chuột to đùng phi ra thì vailon xem tiếp
(Góc hỏi han)
Có ai biết chỗ ăn xôi sáng ngon ngon có gà xé phay, pate hoặc sườn kh ạ? Ở khu vực Kinh Bách Xây - Bạch Mai - Giải Phóng - Phương Mai càng tốt.
(Chỗ xôi sườn cay Trường Chinh bán sáng kh ạ?) xem tiếp
- Thành Công
(ảnh là đi copy trên mạng vì ăn vội quá ko kịp chụp)
Mình đọc được rất nhiều bài review về bánh chuối chiên Ong vàng ở E2B Thành Công, nào là bánh chuối chiên Sài Gòn siêu ngon, to và dài, bột siêu giòn, rồi chuối thơm ngon tuy hơi mỏng...Hôm vừa rồi mình quyết tâm đi tìm để thưởng thức cho bằng được. Tiết trời lành lạnh làm cho con người ta thêm thèm miếng bánh chuối nóng hổi thơm zòn, vừa cắn vừa thổi phù phù mới đã. Mình là đứa ngu tìm đường đi nên phải đọc ko biết bao nhiêu cái chỉ đường của các bợn review, cộng với google map thì sau nửa tiếng vòng vèo chán chê phố Nguyên Hồng với 1 quyết tâm :ko tìm ra ko về thì cuối cùng mình cũng đến đích. Lúc mình mua khá muộn rồi nên bánh đã đc chiên sẵn xếp vào khay cho ráo dầu. Mua rất nhanh ko phải chờ đợi xếp hàng gì hết. Mình lo là bánh chiên lâu rồi sẽ hết nguội và hết giòn nhưng khi cầm bánh thì vẫn ấm, vừa ăn, ko kiểu nóng hôi hổi vừa chiên nhưng vẫn ok, định ra quán cafe ngồi mới ăn nhưng sợ đi đến nơi nó nguội mất nên phải cắn ngay 1 miếng cho thỏa lòng mong mỏi bấy lâu. ôi trời, mới xong miếng đầu tiên mà cảm xúc thất vọng tràn trề. Vỏ bánh vẫn giòn nhưng bột siêu chán, chả ngon tí nào. Mình cố cắn miếng thật to để có cả chuối thì thấy chuối vị cũng chán luôn....Thêm đc 2 miếng nữa thì chán khủng khiếp đành bỏ. Không biết có phải hôm đó vị giác mình có vấn đề hay sao nữa nhưng thật sự bánh chuối này mình ko thể ăn đc lần 2.
Mình biết 1 hàng bánh chuối ở đầu ngõ 15 Phương Mai của 1 cô bán vỉa hè thôi, thường bán từ trưa đến 5h chiều ngày trong tuần, còn ngon hơn gấp mấy lần hàng kia. Bánh chuối của cô nhỏ cỡ thông thường thôi nhưng bột rất thơm ngon, chuối cũng ko chê vào đâu đc, thơm và ko chát. Chiếc bánh vừa bột, vàng mọng căng tròn như con nhộng, giòn tan khi cắn vào, ăn 1 cái lại muốn ăn 2. Nhưng vì là đồ chiên nên mình cũng thường chỉ ăn 1 cái cho thòm thèm thôi chứ mình nghĩ ăn nhiều thì cũng ngấy. xem tiếp
[Bản full không che] Review Quy Nhơn – Phú Yên 6N5Đ cho những con đỗ nghèo khỉ
Hành trình Quy Nhơn – Phú Yên của bọn mình hơi sốc nhiệt nên các bác tham khảo để có một hành trình thật tuyệt vời nhé.
1. Di chuyển
Vé máy bay: Nhờ ông tổ phượt phù hộ mà mình book được con vé khá rẻ giá 1tr350k/khứ hồi cho chiều Hà Nội – Quy Nhơn, Tuy Hòa – Hà Nội. Nói chung book vé như chơi sổ xố thôi các bác ạ, đen thôi đỏ quên đi.
Xe di chuyển từ Quy Nhơn vào Tuy Hòa: bọn mình book được xe Phúc Thuận Thảo – giá 70k/người giường nằm nhé các bác. Điện thoại: 056. 3 746 647
2. Chỗ ngả lưng sau mỗi hành trình
Hành trình của mình có 2 điểm đến nên chuyến này mình chọn 2 khách sạn:
Ở Quy Nhơn, mình book được phòng của Nhân Anh hotel, giá 2 đêm là 400k, thêm tiền thuê xe 80k/ngày nữa là 560k. Phòng ốc sạch sẽ, ngày nào cũng có người lên dọn phòng, nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm á.
Ở Tuy Hòa, mình chọn Nắng homestay á, giá 3 đêm là 540k, tính thêm tiền thuê xe 100k/ngày, và xe anh chủ chở bọn mình ra sân bay, tiền giặt nữa là tròn 1 triệu á.
3. Lịch trình
Ngày 1: Xuống sân bay, check in khách sạn và đi ăn.
Ngày 2: Chuyến hành xác bắt đầu
Hòn Khô, các bạn thuê cano 100k/người ra đó nhé. Người dân ở đó sẽ tư vấn bạn đi từ Hòn Khô ra Kỳ Co với 600k/người thì đừng đi nhé. Vì nếu đến Eo Gió bạn có nhu cầu ra Kỳ Co thì nên đi ở đây vì chỉ tốn có 250k/người cả vé và cano ra đảo Kỳ Co nhé.
Đồi cát Phương Mai, ngay trên đường đi Hòn Khô luôn, thời điểm bọn mình đi ở đây đang xây dựng lại nên chỉ có đồi cát và hai cái cột điện không à. Vào tự do nhé các bác.
Cánh đồng quạt gió, nằm trên đường đi chùa Thiên Hưng luôn á, vào check in phát rồi hai đứa bếch luôn.
Chùa Thiên Hưng, chùa đẹp lắm yên tĩnh, nhưng đang sửa sang lại khả năng vài năm nữa đi sẽ đẹp các bác ạ.
Chùa Núi Ông, bọn mình chỉ đi qua đây thôi, nhưng nó nằm ngay trên đường đi chùa Thiên Hưng nên bạn nào muốn đi có thể rẽ vào nghe nói ở đây có pho tượng phật to nhất Đông Nam Á luôn ý.
Tháp Bánh Ít là một cụm các tháp cổ Chăm Pa, lên đây mát lộng gió luôn, bọn mình ngồi mà quên luôn check in.
Ngày 3: Cầu Thị Nại – Kỳ Co – Eo Gió – Tháp đôi – Hòn Trứng – Bãi Tắm Hoàng Hậu – Ghềnh Ráng.
Đây chính xác là lịch trình ngày 3 của bọn mình á, nhìn có vẻ kinh khủng thế thôi nhưng các điểm ở khá gần nhau nên đi cũng nhanh lắm các bác ạ.
Tháp Đôi, Hòn Trứng, Bãi tắm Hoàng Hậu, Ghềnh Ràng là các điểm nằm trong thành phố Quy Nhơn nên đi lại khá tiện và gần chỗ mình ở nữa. Vì khách sạn mình book gần Ghềnh Ráng á, các bạn chỉ cần vào khu du lịch Ghềnh Ráng là có thể đi được các điểm Hòn Trứng, bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử.
Sau đó, 4h bọn di chuyển ra bến xe Quy Nhơn để đi Tuy Hòa, chỗ mình ở cách bến xe có 5p di chuyển thôi à.
Ngày 4: Bãi Xép – Ghềnh đá đĩa – Hải đăng Gành Đèn – Cầu ông Cọp – Chùa Thanh Lương
Các điểm này đều nằm trên 1 cung đường nhé các bạn, nhưng nếu để lịch trình hợp lý và đỡ tốn thời gian. Mình khuyên các bạn nên đi theo lịch trình này hay hơn, đó là: Chùa Thanh Lương - Bãi Xép – Ghềnh Đá đĩa – Hải đăng Gành đèn (cách ghềnh đá đĩa có 2km thôi á) – Ăn trưa ở Đầm Ô Loan - Nhà thờ Mằng Lăng – Cầu Ông Cọp thì sẽ không mất thời gian di chuyển nhiều mà còn không bị ngược đường nữa.
Ngày 5: Hải đăng Mũi Điện – Hòn Rơm – Vịnh Vũng Rô – Nhà thờ Mằng Lăng – Xóm Rớ - Tháp Nhạn.
Mình chỉ có một chút lưu ý nhỏ là điểm xóm Rớ hiện không còn các bờ kè được phủ rêu nữa nên các bạn cân nhắc kĩ trước khi đi nhé.
Ngày 6: Về Hà Nội
Gặp được anh an ninh khá đẹp trai mà lại là hoa đã có chủ nên mọi sự tiếc nuối với chuyến đi càng nhân lên gấp đôi.
4. Food tour về đêm
Ăn gì Quy Nhơn:
Bánh canh cá trên đường Ngọc Hân Công Chúa, quán nào đông nhất bạn xông vào nhé vì mình chả nhớ địa chỉ ý.
Kem Bơ Aloo cuối phố Ẩm thực luôn
Bánh hỏi lòng heo ở gần chỗ mình ở chả biết đường gì á, nhưng m ở đường Phạm Thị Đào, tại hỏi lễ tân khách sạn họ chỉ ra đó á, ăn cũng ngon lắm.
Bánh căn ngũ sắc, à nhầm tôm mực ở đường Đặng Văn Ngữ, quán này nhằm trong ngõ nên hơi khó tìm, các bạn chịu khó tra địa chỉ nhé, m mất trí nhớ địa chỉ luôn rồi.
Bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ cũng ngon nhưng tôm không nhảy theo đúng nghĩa đen ạ.
Bánh canh tôm, bún cá cua ăn ở quán ven đường nên cũng không nhớ rõ địa chỉ.
Ăn sạch Tuy Hòa
Cơm gà, nghe nói ăn buổi sáng thì ngon, ở đây có cơm gà Tuyết Nhung nổi tiếng này
Ăn ốc ở quán Ốc 25k đường Nguyễn Huệ luôn nhé, ngon, tươi cũng rẻ nữa
Kem kí trên đường Duy Tân
Bánh Mì Cô bé đường Nguyễn Huệ
Hải sản Thúy Kiều đầm Ô Loan, tươi ngon rẻ lém
Bánh canh hẹ đường Nguyễn Huệ
Bánh bèo chén ở dưới chân tháp Nhạn
Bún Đất Phú
Bánh xèo tôm mực đường Lê Thánh Tôn
Mắt cá ngừ đại dương Bà Tám gần quảng trường
Nếu bạn nào muốn mua đặc sản Tuy Hòa về làm quà thì mua ở Phú An Nam nhé.
Tất cả tổng chi phí mà chưa tính tiền quà là 3tr8 các bác ạ, vì tiền quà đứa mua nhiều mua ít nên mình không tính nhé.


xem tiếp

Lòng Giang Béo - 167 phương mai
Hôm qua thấy có bài up khen quán này. Mình lặn lội thân lợn mò tới ăn. Về review lại một chút cho cả nhà
Ưu điểm:
Quán dễ tìm dù nằm trong ngõ. Mọi người đi vào ngõ 167 Phương Mai, quán nằm bên tay phải biển màu xanh dương.
Quán sạch sẽ, sáng sủa, có hẳn hướng dẫn ăn lẩu dán trên tường, ai cũng phục vụ nhiệt tình, niềm nở, free hẳn cả đĩa củ đậu to oạch từng bàn. Bàn mình ko ăn nên chị chủ thì thầm “thế chị free âu trà đá cho nhớ” )) đáng yêu dã man.
Đĩa lòng to, đầy đặn, độn ít cần dưới thôi. 1 nồi lẩu lòng 4 đứa ăn no ăn ngon chứ ko dở đâu nhé
Thanh toán nhìn giá giật hết cả lùi
Nhược:
Hết đồ nhanh =(( mình đến lúc 7h tối mà hết lòng chần. Còn mỗi lẩu lòng vs lòng rán
Lòng rán tẩm ướp theo các bẹn mình thì bth, với mình là vừa miệng. Tuỳ khẩu vị các bạn đánh giá.
Kết:
Vẫn sẽ quay lại vì thái độ phục vụ quá ổn. Đồ ăn được.
Bạn nào đi ê tô thì đỗ ngoài ngõ nhé. Vào trong sợ ko có chỗ đỗ xe bé thì khả năng ok đấy. xem tiếp
Đang cutting nên up ảnh mà nuốt nước bọt ừng ực vì quá nhớ lòng Cảm tạ thành viên hội đã giúp mình khai sáng quán này. Ban đầu đi ăn với tinh thần kiểm chứng ăn xong sau thành chân ái nuôn.
Ăn lòng mình nghiện nhất ăn dồi nhưng phải là kiểu dồi tiết dắt tí tí mỡ thôi, tiết phải tan trong miệng, lòng già bên ngoài ko đc quá dai mà béo ngậy, rau zăm vừa đủ để ko át mùi. Dồi ở đây chính xác là kiểu như thế ạ. Kế đó là lòng xào dưa. Lòng mềm ko đắng, có ít dạ dày xào cùng vs dưa chua vừa phải ko gắt, điểm thêm mấy múi cà chua đẹp cả phần nhìn, cái nước xào ngon xuất sắc luôn. Bạn mình có gọi thêm lòng rán nhưng mình ko thích lắm vì đc cái thơm lừng và rán giòn thì lòng hơi dai mà mình thì ghét đồ dai nên chỉ ăn vài ba miếng cho biết. Dẫu biết là béo nhưng nhìn tóp mỡ mà mình sụp đổ. Miếng tóp mỡ dắt tí thịt nạc đc chiên vàng, giòn thơm chấm cùng nước mắm ớt thì đố ai mà vững tinh thần được. Ko có ảnh cháo lòng vì mình chưa kịp chụp đã 3,4 cái thìa xúc vào nhưng cháo ở đây cũng xuất sắc lắm nhé, sánh, thơm, ko bị hoi mùi lòng, ko nhanh vữa. Trong lúc đợi đồ, tàu nhanh 1 đĩa đậu mơ rán, ngoài vàng giòn trong mềm ẩm nóng sực khoang miệng, ngon mất người. Đặc biệt phải kể đến đồ chấm. Ko bàn đến mắm tôm do mình ko ăn đc (thơ thẩn ở trên dở hơi thế thôi ) nhưng nc mắm ở đây là mắm ớt với hành tím nha các bạn, ko phải vs tỏi. Tưởng ăn sẽ hăng lắm nhưng ko hề, trái lại còn thơm và tôn mấy món lòng lên mấy chân kính. Nói chung mình sẽ còn đóng họ ở đây dài dài Quán ko có menu vs giá đâu, chỉ biết giá khi tính tiền thôi ạ. Đĩa dồi 40 cành, đậu rán 30 cành, lòng rán 70 cành, lòng xào dưa 6-70k j đó, cháo thì mình ko rõ, giá chắc linh động vì mình gọi bát cháo 4 ng cũng có mà cháo 2 ng cũng có luôn ) Quán bán từ 7h-15h, tối từ 18h-22h
Lòng Giang Béo ngách 4 ngõ 167 Phương Mai ạ
Các bạng ơi mình có chiếc insta nhỏ xinh m/_yummybitee_/ chỉ có mục đích chia sẻ mỹ thực khắp nhân gian mà thui chứ chả nhận 1 đồng PR nào. Bạng nào hứng thú mời follow cái nhẹ ạ xem tiếp
[Góc bánh gối ]
Có 10k trong tay thì ăn gì? Ăn bánh gối cô Tuyết chứ ăn gìii .
Bánh gối ở đây khá to, vỏ mỏng, nhân siêu đầy đặn luôn: có thịt băm, miến, mộc nhĩ, cà rốt,..., đủ cả luôn nèee. Khách đến ăn cô mới rán nên phải đợi chút xíu, bù lại bánh luôn giòn và nóng hổi. Nước chấm khá vừa miệng, có thêm rau sống ăn chống ngấy nữa. Bánh to lắm nên nếu ăn lót dạ nhẹ nhàng thì mỗi người ăn 1 cái là lưng lửng bụng rồi, còn ăn no thì 2 cái nhaaa. Ăn xong đi sang sân phía đối diện đá nhẹ cốc trà thạch cho mát ruột là hợp lý .
Cô bán hàng thân thiện, niềm nở lắm. Cô có nem rán nữa nhưng hôm nay bọn mình chưa thử vì ăn bánh gối no lắm rùii . Mọi người đi thẳng từ ngõ 150 Lương Định Của (cạnh DingTea, gần đoạn Phương Mai giao Lương Định Của) là thấy nhaaa.
.
10k/cái. xem tiếp
,
Hành trình tới mũi Điện
Chuyến đi này từ ngày 10/10 tới hết ngày 15/10 (6 ngày 5 đêm), thực chất đi chơi thì chỉ có 5 ngày 4 đêm, tuy nhiên do thuê xe máy đi từ quy nhơn tới tuy hòa nên phải thêm 1 ngày để quay lại quy nhơn trả xe.
Tất cả chuyến đi chỉ di chuyển bằng xe máy ngoài việc bay tới và về hà nội – quy nhơn.
Bài viết sẽ được chia làm 3 phần: Homestay, ăn uống và địa điểm
- Homestay:
• Ở quy nhơn thì mình thuê phòng của Quy Nhơn Homestay, vì thuê là cả 1 căn chung cư cớ 2 phòng ngủ nên giá là 600k/ngày. Căn nhà khá rộng khoảng 65 m2, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, bếp để nấu ăn. Nói chung là đủ tiện nghi để sinh hoạt. Ở đây không có view hay gì đẹp để chụp choẹt đâu, chỉ được cái riêng tư thích làm gì thì làm thôi. Mình đi 2 người nên có giá 600k, nếu đi đông hơn thì nên hỏi lại trước nhé.
• Ở tuy hòa thì thuê 2 phòng tại Trại Hoa Vàng với giá 250k/phòng, ở đây thì đúng điểm cho ai thích sống ảo vì bày trí lẫn khung cảnh rất đẹp. Tuy xa trung tâm (cách 6km) nhưng được cái rất gần sân bay và tiện đường đi mũi điện. Ở đây có khu vườn rất đẹp, ở chính giữa khu nhà nên rất tiện cho ai thích tạo ra những bức ảnh trong mơ. Ngoài ra còn có cả khu bếp để mọi người tiện nấu ăn hay làm party nhỏ tại vườn. Chủ nhà cũng rất vui vẻ hòa đồng, họ sẽ giúp bạn nấu ăn hoặc nấu cho bạn (tất nhiên mất chi phí).
- Ăn uống:
• Đầu tiên phải nói tới hương vị của món ăn: mình nhớ là người miền trung ăn rất mặn và cay nhưng lần đầu ăn tại đây thì thấy dù món gì đi nữa thì nước chấm hay gia vị đều rất ngọt. Trong bất kỳ món ăn nào thì đều cho đường rất nhiều, không biết là do ảnh hưởng bởi du lịch hay sao mà như vậy. Tuy nhiên nếu bạn thích ăn mặn vẫn có thể nói người ta pha nước chấm mặn để ăn.
• Tiếp theo là về các quán ăn trong thành phố: mình đi được vài quán thôi nhưng thấy giá khá cao mà ăn không được ngon. Ví dụ như bánh xèo gia vĩ, bành cũng không phải to lắm, nhiều nhân nhưng vỏ bánh thì không giòn mà cũng không phải làm từ gạo xay nguyên chất, chi phí bữa này hết 140k/2 người mà chỉ có 2 bánh tôm 2 bánh thịt 1 pepsi và 1 cam vắt. Các quán hải sản trên được xuân diệu, ăn cũng bình thường mà đắt quá, 2 người đi ăn gọi tôm hấp 1 đĩa 8 con to bằng 2 ngón tay út mà 140k/đĩa, 1 khúc cá kho 150k (quên cá gì rồi), cái này do 2 người mình gặp ở đó kể lại.
• Và sau khi thưởng thức các quán ăn được nhiều người khen mình quyết định đi về các làng chài với các vùng quê nhỏ ăn thử (có lẽ con nhà nghèo nên ăn mấy mòn này lại thấy ngon hơn). Đầu tiên là làng chài nhơn hải, mua hải sản tươi sống, đúng theo chữ tươi sống vì nó giãy đành đạch cho tới khi bỏ vào nồi mà giá cả theo mình là rẻ rồi. 1 con tôm hùm to 500k/kg, 1 con tôm hùm nhỏ 350k/kg, 6 con ghẹ 170k/kg, tổng chi phí hết 720k lại còn được thêm 1 túi nước chấm với vài quả cóc vườn (tất nhiên là nước chấm vẫn ngọt như thường).
• Tiếp tục với việc tìm các quán ăn ven đường là quán bánh xèo 1k/cái mà vỏ bánh thì thôi rồi, hơi dai dai mà đúng bột xay ko pha, haiz lại bắt đầu chảy nước miếng. Ngoài ra, còn có bún rạm, là bún ăn chung với rạm (giống như cua đồng ngoài miền bắc giã lấy gạch đó), rất ngon mà rẻ, chỉ có 15-20k/tô. À ở tuy hòa có 1 quán khá ngon, quán Cụng cái coi, đây là 1 quán cho dân nhậu bản xứ, nấu khá ngon mà rẻ, quán này thì gần chỗ homestay nên tiện đi lại. Bữa ăn chỉ có 1 xuất cơm rang trứng, 1 đĩa cá đuối nướng (nướng giấy bạc), 1 nồi lươn om chuối cộng thêm nước hết 140k. Bữa sau ăn sang hơn với 1 con gà nếu 2 món là xào xả ớt với nấu lá rang (giống như nấu canh chua ở miền bắc vậy) và 1 đĩa cơm rang hết 300k mà ăn lặc lè không hết nổi.
• Nói chung với công cuộc ăn uống thì mình thấy tìm các quán nhỏ ven đường với các quán nhậu dân bản xứ ăn ngon hơn là quán ăn trong thành phố.
- Địa điểm du lịch: cái này mình sẽ viết theo lịch trình mình đi, tuy nhiên khuyến cáo không nên theo vì mông và lưng rất đau do ngồi xe máy nhiều.
• Ngày 1: Bay từ HN – Quy Nhơn xong thuê xe máy về chung cư nghỉ ngơi, ăn uống xong xuôi thì bắt đầu lấy xe chạy thăm mộ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng, tuy nhiên mình chưa vào đây trước mà chạy thêm 1 chút về khu mộ cũ của ông ở trong bệnh viện dành cho người bệnh phong (khu này giờ chỉ còn là khu quân y thôi không còn người bệnh phong đâu), ở đây thì có 1 bãi biển khá rộng, cảnh cũng rất đẹp nhưng không được tắm. Sau đó quy lại Ghềnh Ráng thăm mộ đã được cải tang, xuống bãi Hoàng Hậu (có lẽ do đi vào thời điểm nhiều mây nên cảnh hoàng hôn không đẹp mà chỉ thấy mệt thôi). Tối về lượn qua Surf Bar ngồi, khá hay, ngồi ngay bãi biển vừa nghe nhạc vừa nghe sóng biển.
• Ngày 2: Sáng sớm bắt đầu chạy đi Eo gió – Kỳ Co – Làng chài Nhơn Hải, đối với ai thích mua hải sản thì nên đi ngược lại vì làng chài bán đồ hải sản vào sáng sớm, bạn có thể mua được nhiều thứ hơn nếu tới đây sớm. Ở Eo gió thì đúng như tên, gió lồng lộn luôn trời, nhưng mà nắng quá, cái nắng cháy da đầu mà sao ai ai cũng tấp nập chụp ảnh với check in sống ảo. Sauk hi làm vài tấm ảnh cho có cộng với việc cố gắng leo ra đầu rồng ko thành, mình quyết định quay lại để đi Kỳ Co. Đi Kỳ Co có 2 cách là được bộ chạy xe hoặc đường biển thuê cano. Cano chỉ cho thuê vào mùa hè khi biển lặng ít sóng, giá cả tự hỏi nha vì em chưa được đi, thấy bảo là còn ra được bãi ông Địa hay gì gì nữa (cái này tham khảo ở bài của người khác nhé). Sau 1 đoạn đèo dốc hùng suýt vĩ (leo dốc cũng mất tiền vé nha, 100k/người) thì cũng tới được Kỳ Co để ngắm biển mà méo dám tắm vì nắng, cũng không có hứng để chụp ảnh nên vào nhà hàng duy nhất tại đó để ăn trưa. Nói tới đoạn ăn trưa lại thấy buồn, thức ăn cũng không tới nỗi nhưng mà ngoài 2 món 1 canh 1 cá kho thì các món còn lại nguội thôi rồi, như kiểu làm sẵn rồi đợi có người gọi thì hâm nóng lai chút rồi mang ra. Bữa ăn trưa 4 người (2 người gặp ở đó mà có nói đoạn trên) hết 460k, ừm cũng khá rẻ cơ mà đồ ăn hơi nản. Thôi quay lại sự hào hứng vì sắp tới đoạn vào làng chài mua hải sản tươi sống. Kết thúc bữa trưa, nghỉ ngơi thêm chút là quay lại đoạn đèo hùng suýt vĩ để đi Nhơn Hải, ở đây cũng gần đồi cát Phương Mai, nhưng ko có thời gian nên ko đi được. Ở Nhơn Hải nếu đi tầm trưa có thể đi bộ ra Hòn Khô vì thủy triều rút lộ ra đường đi dưới biển khá hay.
• Ngày 3: Đây là ngày mình chạy xe từ Quy Nhơn vào Tuy Hòa, đường đi khá mệt do ham hố vào chỗ không nên vào mà tí sẽ kể. Bắt đầu bằng bữa ăn sáng bảnh hỏi cháo lòng, bánh ngon lòng ngon nước chấm ngọt ăn ko hết. Cách chạy thì google map cho dễ nha, nói chung là chị map khá chuẩn, chỉ khi gần tới nơi hỏi người dân chút là ra đường à. Điểm đầu tiên gặp trên đường là thác cây đu, tốt nhất là đừng vào nếu đường chưa làm xong, mình đi thì đường còn đang rải đá, vừa khó đi vừa đau mông thôi mà còn xa nữa, lên tới nơi thì còn đang xây dựng (trời sao đang xây là cắm biển như là điểm du lịch đẹp vậy). Tiếp tới là Cầu gỗ ông cọp, cảm nhận run thấy bà chứ ko có sướng, tuy nhiên cảnh đẹp, đẹp lắm (người đồng hành cho hay). Sau khi làm khoảng 360 kiểu thì lại lên xe chạy tới nhà thờ Mằng Lăng (đây mới là cảnh đẹp nè má), nhà thờ cổ kính hơn 100 năm rồi mà vẫn không bị hư hại nhiều, bên trong có tu bổ lại chút nhưng vẫn tuyệt vời.
• Ngày 4: Ghềnh đá đĩa – Mũi Yến – Bãi Xép. Đầu tiên là Ghềnh đá đĩa, 1 cảm giác khi mới tới đây – đông, sao lại đông vậy chứ, có phải mùa du lịch đâu, nhưng thôi kệ vậy, ta làm được kiểu nào hay kiểu đấy. Sau khi chụp được ‘in ít’ ở đây thì chạy ra ngọn hải đăng gần đó và bắt đầu lên cơn động khi gần như ko có ai ở đây cả. Ở bên ngọn hải đăng có những bãi đá vươn ra biển rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, nên cản thận khi chụp hình nếu ko muốn ‘con đi xa mãi”. Điểm tiếp theo đó là Mũi Yên, vẫn cứ chị google lần mò ra đó thôi, và ở đây lại có 1 đường dưới biển nữa, nhưng lại méo dc đi vì đã quá trưa rồi và nước biển bắt đầu dâng lên. Chỉ có thể đứng ở bãi đá và chụp mấy cảnh sóng vỗ rì rào, đồng thời tìm mấy mảnh san hô đã chết đem về như chiến lợi phẩm. Rồi cuối cùng cũng tới, ‘nơi tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ – Bãi Xép, ơ nhưng hoa vàng như vậy đâu có giống, tui muốn thấy hình trên phim cơ. Du lịch nhiều vậy thì làm gì còn hòa vàng nữa, may là chưa thấy phân vàng trên cỏ xanh đó. Nhưng bù lại đó, khi đứng gần vách núi, cảnh biển cảnh trời, ôi thôi tôi muốn xây nhà ở đây, nếu bạn thấy trên phim những ngôi nhà sát bò biển, những ngôi nhà trên những ngọn núi sát vách đá thì ở đây nếu có nhà thì cũng không khác gì đâu.
• Ngày 5: Buổi sáng đẹp nhất mà tôi thấy. Tôi đặt tên bài này là hành trình tới Mũi Điện vì nó đây, mặc dù chỉ có vài tiếng buổi sáng thôi nhưng nó đánh dấu tất cả chuyến đi của tôi, nó đẹp nó thu hút, nó khiển người ta cảm giác vừa sợ vừa hào hứng khi đứng ở ngọn hải đăng ngắm bình minh. Bắt đầu từ 3h sáng, dậy và bắt đầu chạy xe tới Mũi Điện, tới nơi là hơn 4h30 sáng, mặt trời chưa mọc, điều đầu tiên tôi làm là leo lên ngọn hải đăng và ngắm cảnh, mặc dù mây nhiều ko thể biết mặt trời mọc chưa nhưng ánh sáng le lói cộng thêm với ánh đèn của những con tàu trên biển thì ko có gì diễn tả thành lời. Đẹp lắm, đẹp khiến cho nỗi sợ độ cao trong tôi giảm đi rất nhiều và tăng sự thích thú lên tột cùng.
Đây là trải nghiệm của tôi về chuyến đi này, mệt có, nắng có, lạnh cũng có nhưng nó sẽ không thấm vào đâu nếu bạn có thể thấy được những cảnh đẹp đó. Những cảnh mà vẫn còn hoang sơ, vẫn còn mộc mạc mà con người chưa hoặc ít động chạm vào. xem tiếp