<GÓC CÁ TRÊ> Nhất Quán ngõ 1 Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân Hà Nội
Lần đầu mình đi ăn quán này, vì lúc này cũng là 12 rưỡi trưa rồi và nhìn thấy có quả dimsum đài loan nên tí tởn vào ăn thử. Đầu tiên là về view, view cũng đẹp, tông chủ đạo là vàng nâu cam, nhân viên bình thường, có hơi chậm nhưng mình dễ tính nên bỏ qua. Nhưng đến phần ăn thì không thể bỏ qua được ) mình gọi 1 há cảo tôm, 1 há cảo giang nam, 1 bánh bao xá xíu để khai vị. Đụ má nói thật há cảo đông lạnh mua trong siêu thị ăn còn ngon hơn, thật )) há cảo bị dính bét vào giấy lót, nóng ngoài lạnh trong, vỏ nát tươm. Bánh bao xá xíu thì không biết là bánh bao hay là bánh ngọt nữa, nhân bên trong ngọt như mứt dâu, và vẫn là ngoài nóng trong lạnh ) mình là người rất dễ tính trong việc ăn uống nhưng lần này mình buộc phải cá chê cái quán này vì ăn nó như đấm vào mồm ấy.
Tiếp đến là mì bò kho và cháo sườn ngô. Mì bò kho ăn cũng tạm được, nhưng mình thấy giống bún bò huế )) mà miếng bò kho thì mình nhìn giống miếng cá hồi. Cháo sườn ngô thì ăn như cháo gấu đỏ và cho sườn với ngô vào í. Mình không có ảnh cháo và mì tại vì phục vụ lâu và bê từng món ra lần lượt. Tổng thiệt hại cho 1 bữa ăn đấm vào mồm là 506k. Đây là ý kiến cá nhân của mình hoi, nhưng các bạn cũng nên cân nhắc khi có ý định ăn ở đây nhé

Bình loạn

Giang Tuấn TrungQuán này bình thường mình đi qua làm gì có người ăn
Mei MeiNhất Cháo hay là Nhất Quán b ơi?? Nếu là Nhất cháo Hoàng đạo thúy thì mình đồng quan điểm. 1 lần ăn ở đó ko bh quay lại.
Nhưng cùng là Nhất Cháo mà ăn ở cơ sở Xã Đàn thì mình lại đánh giá cao luôn. Nhân há cảo cực kỳ chất lượng đặc biệt là há cảo tôm. Bỏ vào miệng vẫn phải há miệng ra thở vì nóng chứ ko bị lạnh nhân đâu, nhưng cũng hơi dính 1 chút vì đặc điểm của cái bột thôi. Thêm 1 món đánh giá cao nữa là cơm rang hay cơm chiên gà gì ấy của quán. Ban đầu ko định gọi cơm vì ở quán chỉ có mỗi cơm gà, nhưng sau đói quá vẫn gọi, và bất ngờ là ăn siêu ngon luôn, còn rẻ hơn cả cháo. Cháo ở đây thì mình ko recomend lắm vì khẩu vị của mình đánh giá là hơi mặn. Sẽ thử thêm nhiều món ở cơ sở Xã đàn này vì mình nghĩ là ngon hay ko còn do đầu bếp í. Đầu bếp ở đây nấu rất ngon.
Uông Minh VũCậu nên thử ở minh ký dimsum nhé 44a phan chu trinh max thích nè
Linh NguyễnHoàng Đệ

Thác loạn

<GÓC CÁ TRÊ> Nhất Quán ngõ 1 Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân Hà Nội
Lần đầu mình đi ăn quán này, vì lúc này cũng là 12 rưỡi trưa rồi và nhìn thấy có quả dimsum đài loan nên tí tởn vào ăn thử. Đầu tiên là về view, view cũng đẹp, tông chủ đạo là vàng nâu cam, nhân viên bình thường, có hơi chậm nhưng mình dễ tính nên bỏ qua. Nhưng đến phần ăn thì không thể bỏ qua được ) mình gọi 1 há cảo tôm, 1 há cảo giang nam, 1 bánh bao xá xíu để khai vị. Đụ má nói thật há cảo đông lạnh mua trong siêu thị ăn còn ngon hơn, thật )) há cảo bị dính bét vào giấy lót, nóng ngoài lạnh trong, vỏ nát tươm. Bánh bao xá xíu thì không biết là bánh bao hay là bánh ngọt nữa, nhân bên trong ngọt như mứt dâu, và vẫn là ngoài nóng trong lạnh ) mình là người rất dễ tính trong việc ăn uống nhưng lần này mình buộc phải cá chê cái quán này vì ăn nó như đấm vào mồm ấy.
Tiếp đến là mì bò kho và cháo sườn ngô. Mì bò kho ăn cũng tạm được, nhưng mình thấy giống bún bò huế )) mà miếng bò kho thì mình nhìn giống miếng cá hồi. Cháo sườn ngô thì ăn như cháo gấu đỏ và cho sườn với ngô vào í. Mình không có ảnh cháo và mì tại vì phục vụ lâu và bê từng món ra lần lượt. Tổng thiệt hại cho 1 bữa ăn đấm vào mồm là 506k. Đây là ý kiến cá nhân của mình hoi, nhưng các bạn cũng nên cân nhắc khi có ý định ăn ở đây nhé xem tiếp
Một trịu anh chị em trong group cho em xin vài cái địa chỉ ăn lòng, lòng rán, cháo lòng ở Hà Nội với ạ.
Đoạn Cầu Giấy, Bắc TL càng tốt ạ. Hoặc ở đâu cũng được có đồ ăn là tự khắc em có động lực đi hết.
Với cả cho em xin ít cảm nhận quán lòng rán Nhất Quán ở Nguyễn Siêu vs ạ. xem tiếp