[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :>

Bình loạn

Sô PerryBác nào thích ăn chân gà vừa ngon bổ lại rẻ thì inbox em nhé. Chỉ 85k/túi chân gà sả tắc 10 chân luôn.
Nguyễn Vân AnhChân gà ở đây khá ngon.cá nhân mình thích rang muối hải sản vs chiên mắm ).có lẽ do đồ ăn dc nên nv ở khá kiêu (theo cảm nhận của mình) nói chung chân gà ở đây đáng thử )
Sơn BéoQuán này ngon. 2vch t đi ăn suốt. Vợ t nghén chân gà nên dạo này ăn nhiều. Cá nhân t thấy rang muối hải sản ngon hơn sốt me. À có quả mì xào hải sản cũng ngon. Nói chung là vào quán t chỉ có 2 vấn đề. T1 là nhân viên buôn chuyên nói to vãi ). Thứ 2 là đoạn cầu thang lên tầng 2 lắm lúc trơn vãi đái. T đi mà mấy lần suýt bổ răng vào cầu thang )))
Trangg IncheonNguyễn Hiện nghe review đồ ăn ngon mà nv k tốt đẹp lắm thêm cả bàn bẩn?? Nên hay k nên???
Ann HoangNăm đầu an viên mới mở. Thèm chân gà này nọ. Vào order nửa tiếng gần tiếng éo thấy ra? Bàn khác ra hết rồi lại còn đến sau mình. Gọi lại hoá ra chưa chuyển order. Hay lắm. Tạm biệt luôn
Trương Văn ĐạtHà Lan v nè
Nhat AnhƠ huhu chân gà rang mắm ở đây ngon tuyệt :(( ăn 1 lần nhớ mãiii huhu
Đức NguyễnThuỳ Trangg
Đỗ Trà MuyNguyễn Danh Thông đọc cmt
Hà LinhNguyễn Đức Huy sâm dứa

Thác loạn

< Góc thất vọng >
An Viên cơ sở Chùa láng
Thực sự lúc bạn nhân viên bưng 2 cốc bún ra mình bất ngờ vch. Mình gọi 1 cốc bún bò 1 cốc đặc biệt mà lúc bưng ra thì lèo tèo vài miếng thịt xong, mấy cọng rau,.... Thực sự khác xa hoàn toàn so với ảnh mà nhiều bạn up lên ) n còn vơi chưa chạm đến thành cốc cơ.
Chân gà rut xuong dam coc thì ăn hơi nhạt chấm thêm thì vừa, dược cái nhiều cóc
Nước ngô uống ok phết
Không gian quán cũng hơi bé, trong nhà cubgx k điều hoà nên hơi nóng.
Kb các cơ sở khác tnao chứ nếu giống tnay thì chắc mình k quay lại lần nữa đâu xem tiếp
Hôm bữa đi chơi cùng bà chị cùng phòng rồi vô tình ghé vào Quán này. Nhà hàng An Viên ở đường Trần Đại Nghĩa.
Thực ra thì mình từng ăn ở nhà hàng An Viên cơ sở Chùa Láng và thấy cũng khá là ok nên quyết định ghé vào đây.
Điều mình thích nhất ở đây chính là thái độ phục vụ của nhân viên, tận tình và lịch sự.
Bọn mình cầm menu và suy nghĩ chọn đồ ăn rất lâu nhưng a phục vụ vẫn kiên nhẫn đứng đợi với thái độ vui vẻ.
Đồ ăn được đưa ra khá là nhanh. Nước lẩu hết liền là nhân viên tự đến thêm vào ngay.
Món chân gà và nước chấm ở đây cũng khá là ngon. Đặc biệt là sụn gà rang muối.
Nước lẩu cũng khá vừa vị. Nhưng có thể là mình ăn váng đậu k quen nên cảm thấy nó không ngon lắm. Còn về hải sản và thịt bò thì tươi ngon, rau cũng rất tươi.
Nếu chấm thì mình sẽ chấm 8,5/10. xem tiếp
[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :> xem tiếp
Mọi người cho mình xin vài địa chỉ có các món chân gà rút xương ngon với ạ. Thèm ăn món này lắm mà cũng chưa biết chỗ nào ngon nữa. Tiện cho m hỏi lun An Viên chỗ Trần Đại Nghĩa này có okie ko ạ???
Cảm ơn. xem tiếp
( Góc khen ngợi )
- Hôm nay or đồ về ăn lần đầu mình cảm thấy ưng từ cách phục vụ tới đồ ăn luôn . Đầu tiên là ship , nay khu Xuân Thủy mưa rất to , nhưng ship đến rất đúng hẹn , còn lo đồ không còn nóng , ấy mà mở ra vẫn nóng hổi
- Đồ ăn thì ok có điều sốt ở chân gà hôm nay hơi mặn chút . Chân gà cay cay tê tê mà có lon bia thì quên đi .
Mình or của Bếp Nhà Ủn ạ . Lần đầu rv hơi lủng củng mn thông cảm . xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ] [ Góc khen]
Nghe danh quán "thịt bún" ở ngõ 233 Xuân Thủy ( bh là ngõ 181 Xuân Thủy) đã lâu mà hôm nay e mới được đi chứng thực
Mình đi vào lúc 8h tối và vừa đi vào ngõ, chú chủ quán đã nói ngay câu: "Hôm nay hết đồ rồi cháu nhé, chỉ còn chả nướng sả thôi". Có chút buồn nhẹ nhưng nghe nói chả nướng của quán khá ngon nên mình vẫn quyết định vào ăn
- về thái độ nviên: mình thấy 2 bạn nv khá nhanh nhẹn, niềm nở, cô chú chủ quán cũng thế.
- không gian quán: chắc do quán mới có thêm một không gian mới đối diện quán cũ nên mình ngồi khá thoải mái, sạch sẽ, mát mẻ không thấy rác bẩn như có bạn từng review chắc mình hên
- chất lượng bún: dù chỉ có chả cây nhưng mình thấy khá là nhiều nếu ko muốn nói là rất nhiều Đúng là "thịt bún", dù chỉ là chả thôi nhưng mình vẫn thấy chủ quán cho khá thoải mái, hẳn 5 cây chả nướng múp míp, nhiều thịt chứ ko làm gian như 1 số chỗ. Cảm quan của mình thấy chả rất thơm, đậm vị, thêm mùi cây sả nhỏ thơm thơm, ăn kèm với bùn thì rất vừa miệng Nước dùng chua chua thanh thanh, ko hề gây cảm giác gì quá cho 1 bát bún
... Túm cái váy lại là "NGON"
- giá cả: mình là 1 đứa siêu trâu bò khoản ăn uống, đi ăn bún luôn trong tình trạng đói mà ăn bát này cũng no nặc nè thì các bạn tự hiểu nhé Bát như hình của mình là 25k. Mình thấy khá ổn trong tầm giá
- Hỏi mình có quay lại không thì chắc là CÓ Mình sẽ cố đi sớm hơn để thử bún trộn thập cẩm của quán xem có đúng là nhiều thịt như lời đồn ko. Trước mắt là thấy có thiện cảm với tô bún này xem tiếp
[GÓC NO CĂNG]
Hôm qua mới được thưởng thức món thịt bún ngõ 233 Xuân Thủy và đúng phải gọi là thịt bún thật
Mình đến lúc 8h tối định gọi bún thập cẩm nhưng cô chủ quán bảo còn bún thịt thôi. Thế là 3 đứa gọi 1 bún nước 2 bún trộn.
Bê ra bàn ngỡ ngàng vì nhiều thịt khủng khiếp )) ăn hết bún vẫn chưa hết thịt dù mình đã cố lựa để ăn hết cùng 1 lúc ) nước dùng ngọt thịt chứ ko phải do mì chính, thơm ngon đến giọt cuối cùng (sau khi đọc cmt của các b đã đến đây ăn thì có mì chính và đường, chắc mình ăn quen r nên k tinh lắm ) ) 2 đứa bạn mình ăn bún trộn cũng ngắc ngứ nốt mấy miếng cuối vì no quá )
Đứng dậy thanh toán cô bảo còn nốt ít thịt nên lấy mỗi bát 20k, k hiểu bát thập cẩm thì còn nhiều đến mức nào )) xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán vịt - Cuối ngõ 233 Xuân Thủy (đoạn có cái mương í) có 1 đoạn ngõ nhỏ (tạm gọi là ngõ Vịt)đầu kia thông ra đường Cốm Vòng (cuối ngõ 233 cũng cắt vuông góc Cốm Vòng). Đi tiếp thì quán Vịt này ở gần cuối nhé, nếu đi đường Cốm Vòng thì sẽ nhìn thấy đó.
Quán này vịt ướp ngon, nước chấm ngon ++++ nhé, t còn dùng để trộn bún ăn cơ mà, rất nhiều người hay đi nhậu qua đây ăn dù nó bé. Lần khác mình gọi canh măng tiết, canh ăn okie, nhưng mình ko cảm thấy quá xuất sắc nên ko nhớ rõ vị. Chủ yếu là nước chấm mình chưa ăn tiệm nào có vị ngon như thế luôn.
Ăn kiểu này m.n đừng đòi hỏi phục vụ phải tươi cười, vì họ có sao bán vậy, ko gắt gỏng khách bao giờ, gọi gì là mang ra thôi. Đi ăn muộn ko còn vịt quay nóng thì họ quay lò vi sóng r ms mang ra cho mình.
Giá nửa con vịt + bún + dưa chuột rơi vào tầm gần 100k
_____________
Ở đường Duy Tân có khá nhiều quán ăn, đặc biệt đoạn mà song song vs đường Cốm Vòng, review 1 số quán ăn mà mình đã ăn.
Cơm gà đảo ở đường Cốm Vòng (ăn trong cái nồi đất) cơm rang bên trong rất ngon, thịt thì bình thường, xá xíu, đùi gà các kiểu đều chặt nhỏ, ăn nóng, kèm bắp cải trộn. Bắp cải hôm ngon hôm ko ngon, do họ muối ko đều tay, quán này có chi nhánh cùng chủ ở gần Đh Thương Mại. Tầm 40k/suất
Mấy quán khác ko ra gì nên tốt nhất đừng thử, ngày xưa ở đấy có anh chị nấu lẩu cua đồng cực kỳ ngon, nhưng từ ngày đem vợ về đẻ chẳng ra bán nữa.
Sang đoạn Đồng Bông thấy m.n khen nhiều quán, nào là bún bò Huế, bánh đa cua Hải Phòng, bún đậu. Nhưng chất lượng tàm tạm thôi ạ.
Bên đường Duy Tân, ăn tạm đc, chất lượng chỉ từ Hoàng Bèo trở xuống nhé xem tiếp
[Góc review] Gà chiên + trà hoa quả Heetea số 5 Xuân Thủy
1. Khen
— Gà ngon, thơm, mềm. Thịt ức thường bị khô nhưng mà ở đây mềm lắm ạ em tưởng ít nhưng cũng khoảng 10 miếng bằng ngón tay cơ ạ, Ko phải bé bé như popcorn KFC đâu Nhân viên dọn đồ ra kèm tương ớt tương cà, ăn với tương sẽ hơi mặn một xíu vì thịt đã tẩm ướp rồi, có vị hạt tiêu rõ.
— Nước: Có thể chọn nước soda hoặc trà hoa quả kèm theo gà, còn các trà sữa khác em thấy đựng trong cốc takeaway nắp tròn. Em chọn trà sữa chuối. Max ngon ạ
— Quầy pha chế có anh người Đài nên em nghĩ đồ sẽ chuẩn vị
2. Chê
— Cửa quán cứ lem nhem kiểu mấy quán bún phở bị dầu mỡ lâu ngày ấy ạ. Cũng k rõ tả ntn nhưng các quán trà sữa khác thường sạch bong sáng bóng nhỉ ))
— Staff mở cửa là một chú đứng tuổi, k mặc đồng phục nên em hơi hoảng hốt ))
— Menu không có topping riêng và các option giảm đường đá... như các quán khác mà có luôn tên: Trà sữa trân châu vị abc, trà sữa pudding vị abc... như mấy quán cổng trường, cũng k rõ gọi thì có đc chọn k vì em hay uống xanh k sữa giảm đường cơ huhu
— Em có uống thử vài vị trà và soda của mấy bạn đi cùng và kết luận là chỉ nên trung thành với sữa chuối thôi )))
Giá
Gà + trà hoa qủa: 45k, gà + soda 30k, ăn no luôn
Chấm 8/10₫
Kết luận: em sẽ vẫn tới và gọi hẳn 1 đĩa gà riêng ăn cho sướng chứ cốc này k đủ với em và trung thành với sữa chuối xem tiếp
Gói gọn món xôi gà bằng 1 từ : Ngon
Xôi mềm bên trong, vỏ giòn, thịt gà thì mềm nóng hổi Ăn một miếng là đã no rồi ý. Ăn 2 miếng là no cả ngày luôn. Mà chỉ 5k thôi.
Nói chung là Sẽ gắn bó dài dài
Địa chỉ: Ngõ 130 Xuân Thủy xem tiếp
Mọi người chỉ cho e quán nào ăn ở đoạn Hồ Tùng Mậu , Lê Đức Thọ hay Xuân Thủy cũg đk với ạ. Tối đi học thêm mà chưa biết ăn gì? Quán bánh mì hay quán gì mn thấy ăn ngon ấy ạ? xem tiếp

Mn cho em xin ít review đồ ăn vặt ở khu vực Nhổn - Hồ Tùng Mậu- Xuân Thủy - Cầu giấy - Phạm Văn Đồng với ạ.
Trừ ngõ 130 Xuân Thủy ra ạ. Tại em ăn ở đó rồi ạ
Em xin cảm ơnnnnnn xem tiếp

Nghe lời anh chị rủ rê, đến đây ăn thử quả là ko bõ công lặn lội từ Xuân Thủy sang m.n ạ. Ui bún bò ở đây ngon thực sự luôn, nước dùng ngọt vừa phải, sợi bún ko quá nhỏ cũng ko quá to, móng giò và thịt bò mềm, miếng tiết cực dễ ăn và không bị tanh hay bị mùi như nhiều chỗ khác e từng ăn; bò viên khá ngon và rau sống ăn kèm cũng ok, (nếu muốn ăn rau chín thì bảo với ac chủ là nta sẽ chần cho luôn ạ); Thêm chút quất và ớt chưng vào ăn cùng nữa thì tuyệt cmn vời luôn ạ. Một bát đầy ú ụ full topping như này chỉ có 30k, trà đá free. Bonus thêm không gian quán sạch sẽ thoáng mát, ac chủ thân thiện nhiệt tình.
Địa chỉ: 350 Cổ Nhuế, ngay bên cạnh cũng có 1 quán bún bò nữa, nhưng không xịn bằng quán này đâu ạ xem tiếp
Có ai ăn teokbokki chả cá ở ngõ 130 Xuân Thủy chưa ạ, thấy review nhiều quá mà giá lại rẻ có 15k/ cốc teok xem tiếp
[Góc khen ngợi] Nem nướng Nha Trang
Địa chỉ: cuối ngõ 130 Xuân Thủy
Giá cả: 25k/s. Trong hình là suất 2ng
Quán khá đông nên đợi hơi lâu. Hôm qua mình đi ăn lúc 5 rưỡi, đợi khoảng 20ph mới có đồ xem tiếp
[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :> xem tiếp
[Góc chủ yếu là khen dạo]
Từ ngày nhập hội mình toàn "tàu ngầm" thôi. Nay mới mạnh dạn nổi lên để chia sẻ với ace mấy chỗ ăn mình chấm được. Vẫn phải nói trước khẩu vị mỗi người một khác. Mình thấy ngon nhưng chưa chắc bạn đã thấy thế, nhỉ (kiểu như mấy chỗ có bạn khen ngon mình đi ăn thì...)
1, Ốc. Quán này mới biết và ăn tối qua. . 5 đứa đi ăn cùng đều công nhận ốc ngao hàu đều ngon, làm đầy đặn, giá hợp lý với chất lượng. Mình thích nhất là ngao hấp, nhất là xì xụp húp nước kia kìa. Thơm mùi dứa và rau răm, dậy mùi sả, cay cay vị ớt còn ngao thì ngọt, ko con nào bị hỏng cả. Thích nữa là đa dạng món: luộc, hấp, xào, xào rau, xào me, xào bơ tỏi... nhìn menu mà món nào cũng muốn gọi.
2, Nem nướng Nha Trang. Có cái quán ở ngõ 130 Xuân Thủy ace hay nói mình chưa ghé ăn thì may quá biết quán này. Nhân ngày lười nấu cơm rủ rê đi ăn. Quán ở nhá, số thì ko nhớ nhưng đi xíu xíu vào ngõ là thấy liền. 25k/ suất khá đầy đặn. Quán trông cũng sạch sẽ. Nem nướng vừa tới, thơm nhưng ram thì với mình hơi ngấy chút. Đồ ko phải quá xuất sắc nhưng ăn được. Anh chị chủ quán lại khá nhẹ nhàng. Túm lại là quay lại được. À quán có cả cháo hàu cũng 25k/ bát nhé. Mình chưa ăn nên ko có ảnh chụp.
3, Cơm văn phòng. Bình thường mình hay nấu cơm mang theo nhưng dạo này lười lười nên gọi về văn phòng. Quán này ko phải quán cơm mà kiểu nhận suất ăn rồi nấu đem ship ấy. nhé. 30k suất gồm 2 món mặn 1 rau 1 canh. Món thay đổi theo ngày update trên page ấy. Gọi đặt cơm trước 10h sáng. Gọi 10 suất hình như còn free đồ tráng miệng (hình như vì chưa bao giờ gọi đủ 10 suất). Ảnh mình chụp là suất có nửa con chim cút quay, thịt kho trứng, bắp cải cà rốt xào, cà muối xổi. Có cả canh sấu thịt nữa mà ko chụp. Cá nhân mình thấy ok vì nhìn đầy đặn, sạch sẽ. Loa lên hội để ace văn phòng nào cần thì gọi ạ.
Định review 1 quán nem lụi bánh xèo ở Tô Hiệu nữa mà tìm ko thấy ảnh chụp đâu nữa. Thôi hẹn ace dịp khác ạ.
Cảm ơn ace nếu đọc đến dòng này vì mình viết hơi dài.
Ad đẹp zai ơi duyệt bài cho mình nhá ^^ xem tiếp
[Góc hơi chê] Nem nướng Nha Trang- 130 Xuân Thủy
Hồi chiều tối, mình với bạn dẫn nhau đi ăn ở đây, thấy trên hội khen chê đều có nên vẫn quyết định thử. Lúc mình vào thì quán cũng không đông, nhân viên đông (5-6 người) mà chả thấy ai hướng dẫn nên chả biết quán có những món gì (thấy khách gọi cả bún chả, tào phớ, chè...), bọn mình gọi 1 suất đôi thì khoảng 10p cũng có đồ. Cảm nhận:
* Đồ ăn:
- Nem nguội mà không thơm, ăn hơi ngây ngấy.
- Nước chấm nhạt, không hợp.
- Rau các loại tươi nhưng không sạch lắm.
- Bún với bánh đa thì bình thường.
* Nhân viên:
- Không nhiệt tình, gọi lúc thưa lúc không.
- Thái độ không vui vẻ, hơi cau có.
- Điểm cộng cho anh thu tiền đứng ngoài cửa: nhanh miệng, dạ vâng đàng hoàng rồi còn cảm ơn khách.
* Không gian quán:
- Tương đối sạch.
- Dọn bàn hơi chậm nên cảm giác có tý bừa bộn.
* Giá: 25k/ suất (rẻ)
*** Bonus: Trong ngõ còn nhiều hàng ăn rất đa dạng nhưng không còn bụng để thử xem tiếp
[Góc Khen] Nem nướng Nha Trang cuối ngõ 130 Xuân Thủy
Theo review của các ace trong hội thì mình đã đi thử món này. Hiu. Ngon lắm ý. Cái nem cô ý nướng còn ấm ấm. Tẩm ướt ăn vừa miệng còn ngọt ngọt nữa. Nc chấm đậm đà mà thơm thơm ý. Củ cải muối thái lát muối chua ngon cực luôn. Nchung là cái gì cũng ok hết. Mình vào quán tầm lúc 4h30 chiều, quán hơi đông rồi nhưng cô làm vẫn nhanh lắm. Sẽ quay lại xem tiếp
[GÓC RẤT KHEN]
Chắc hẳn mọi người trong group đều biết đến quán bún ngập thịt thần thánh trong ngõ 233 Xuân Thủy, bây giờ là ngõ 181 Xuân Thủy ấy.
Thấy mọi người khen là nhiều thịt ăn mãi không hết mà có 25k 1 bát bla bla. Bản thân tớ thấy bát ấy chỉ được cái nhiều bún, mọc thì toàn mỡ ăn ngấy và nước dùng thì nhạt thếch. Nên hôm nay tớ quyết định review các hàng ăn BÊN CẠNH nhà bún ngập thịt này ))
Đầu tiên là nhà bánh đa cua ngay bên tay phải nhà bún kia. Bác bán bánh đa cua cũng có tuổi rồi, biển cửa hàng là 1 cái banner ngắn ngắn màu đỏ treo lủng lẳng ở cột điện ấy. Trong ảnh là bát bánh đa cua bò 25k, thịt bò nhiều nhưng chất chứ không như nhà bên cạnh, đặc biệt là nước dùng quá chuẩn đi. Tớ thấy nước dùng quá vừa miệng, lúc ăn cảm giác dù có nhiều mì nhiều bún thì cũng không thấy ngán ấy. Khuyên các bạn ăn những món liên quan đến bánh đa, bản thân tớ thấy bún với món trộn ở đây chưa đặc sắc lắm. Nhưng bánh đa cua thì phải nói là xuất con nhà bà sắc luôn. Đây là chỗ ăn quen thuộc mỗi buổi trưa của tớ. Bác ấy chỉ bán từ sáng sớm đến trưa (tầm 2 3h là dọn) thôi nha.
Tiếp là quán bún đậu, quán này thì từ lúc rẽ vào ngõ các cậu sẽ thấy 1 quán biển đỏ đề là bún đậu ngon hay bún đậu mẹt gì đó tớ cũng không nhớ, ở ngay sát nhà bán phở cồ chức ấy nha. Trong mẹt là 40k tớ vs bạn ăn căng rốn )) để kiểm nghiệm độ nhiều của 1 suất thì các cậu cứ gọi riêng mỗi người 1 mẹt nha, tớ vs bạn ăn chung nên gộp 2 suất làm 1 mẹt.
1 suất đầy đủ cả lòng dồi các thứ hình như là 25 hay 30k gì đó, nhiều phết và ăn rất sạch sẽ. Lúc mình gọi anh chủ mới làm nên đồ ăn nóng với sạch sẽ lắm. Tớ không ăn nội tạng nên ăn 1 suất không lòng dồi 20k, chả cốm và nem rất ngon nhé ahiii. Nem ăn ngon cực, lúc nào t vs bạn cũng tranh nhau ăn nem )) sợ bạn ăn mất miếng nem của mình. Chỗ này cũng là chỗ ruột của tớ với bạn bè. Giới thiệu ai vào đây rồi cũng thích, còn thành khách quen luôn
Thái độ phục vụ của cả 2 hàng đều tốt, quán bún đậu thi thoảng còn thấy 1 vài anh phục vụ đẹp trai, là bạn của anh chủ quán ))
Nói chung là ưng cái bụng mà ưng cả tấm lòng ấy ))
ĐÍNH CHÍNH cho mọi người đỡ nhầm lẫn, nhà bánh đa cua là nhà ăn ở trong sân, chứ không phải là cái nhà mà ngồi ở trong nhà chật chật đâu nha. Nhà chật là nhà bún ngập thịt dở dở ấy )) xem tiếp
(Góc khen chê) dành cho các bạn khu CẦU GIẤY
1. BINGO 47 TÔ HIỆU
đồ ăn simple. Kimpap chiên k ngon lắm. Cơm k dc dẻo cho lắm
2. LẨU NƯỚNG HIROSIMA 92 NGUYỄN KHANG
phải nói là Tệ. Đồ ăn k ngon lắm, giá đắt. 40k 1 đĩa bé tẹo. Bếp nướng cũng k thích. Thua nhất nướng=》 k bao giờ quay lại.
3. NGỌC THẠCH QUÁN 25 NGÕ 181 XUÂN THỦY
cực kì Ưng quán này. Đồ Ngon. Giá RẺ. Chỗ ngồi đẹp. Sạch sẽ.Làm việc khá chuyên nghiệp. Mỗi tội là hơi đông khách nên phải chờ hơi lâu tẹo. =》 giá từ 13-30k. Quá rẻ luôn
4. BINGSU 58 NGUYỄN KHÁNH TOÀN.
ĐỒ ĂN NGON rẻ, phục vụ ok. Chỗ ngồi đẹp. xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Ace trong group cho em xin ít review về một vài nhà hàng nướng, lẩu, buffet khu vực Cầu Giấy với ạ ( càng gần Xuân Thủy càng tốt ạ ))
Nhóm em có khoảng chục người, chúng em rất mong tìm được nhà hàng ngon bổ rẻ, đặc biệt là GIÁ SINH VIÊN )))
Em cảm ơn m.n nhiều nhiều ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Papa's Chicken 181 Xuân Thủy (cạnh IPH). Nãy nhớ nhầm số địa chỉ sr các chế )
Mình là con nghiện gà đặc biệt các loại gà rán sốt nên không thể bỏ qua địa chỉ khá gần trường này )
- Gà: mình gọi gà không xương mật ong nửa con, gà mềm, không bị bở, đẫm sốt, có kèm tok ăn khá vui miệng. Tuy nhiên ăn nhanh ngán, 3 đứa ăn 1 đĩa này còn thừa, chắc cũng do sức ăn không khỏe )) Chấm 9/10
- Pizza hawaii thì bình thường, không có gì đặc sắc. Chấm 7/10
- Phục vụ ngoan, đồ ra phải đợi lâu chút vì chắc khi order xong mới làm, mang ra bàn thấy nóng hổi nên rất okie ) bạn nhân viên cũng tư vấn cẩn thận, ban đầu bọn mình định gọi cả con nhưng may có bạn ấy tư vấn gọi nửa con thôi ko thì 3 đứa từ hôm sau không dám ăn gà nữa luôn )) Chấm 9/10
À ảnh đầu tiên là 1 hôm mình gọi ship về, ship nhanh, gà vẫn nóng, ăn cùng cơm đúng là tuyệt cú mèo )) nhưng vẫn chỉ có 1 vấn đề là siêu nhanh ngán dù đã ăn kèm rau
Sẽ quay lại vào một ngày đẹp trời ví không rỗng )) xem tiếp
[Góc hơi chê]
Lần đầu e review trên group nên lời văn có lẽ hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ...
Chả là hôm nay trời mưa, tiện ra ngoài với con bạn mua ít đồ, đói quá nên nghĩ thèm nem nướng. Chưa ăn quán ở ngõ 130 Xuân Thủy này bao giờ nhưng nghe mn review là ngon với rẻ nên e tự mò quán. Bên ngoài quán biển vàng và có chữ Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang.. ( không biết có phải quán mn hay ăn không ) Đầu tiên là lúc bọn e đến, cũng khá đông, e có hỏi chỗ để xe thì không thấy nhân viên nào trả lời..
Xong lúc vào quán ấn tượng đầu tiên của em là quán hơi nhỏ, bên trong lại đông nên e thấy hơi mất vệ sinh một tí... Bàn e ngồi có người vừa đi nên bát đũa vẫn còn ngổn ngang nhưng thôi không sao, cái này quán đông không trách đc ạ.
+ Về thái độ phục vụ: 5/10 Quán này e thấy phục vụ hơi buồn cười ) bạn e bảo sao mọi người làm gì cũng chậm thế hả mày, hay do tao buồn ngủ nên thấy vậy ) chậm ở đây là kiểu không hồ hởi mà cứ lờ đờ ý ạ )
+ Về đồ ăn : trong ảnh là 2 suất nem nướng, bản thân bọn e thấy không hợp nhất là cái giòn giòn kia ý, nhạt nhẽo chả có vị gì. Còn nem e thấy cũng nhạt. Nước chấm hình như là đậu xanh xay gì gì đó, cảm giác chấm không hợp lắm. nói chung khẩu vị bọn e cảm thấy thích mỗi rau sống và xoài ) Đồ ăn bọn e cho 3/10 vì không hợp khẩu vị nên thấy không ngon )
+ Về giá cả : 56k 2 suất nem + 2 trà đá. Giá cả thì e thấy khá rẻ nên chắc cho tầm 9/10
Bài này e review theo cảm nhận nên mọi người ai có chỗ ăn ngon quanh Cầu Giấy thì giới thiệu cho em với ) mưa gió cứ mất công đi mò xong lại gặp chỗ ăn không ngon thì chán lắm ạ :(( xem tiếp
[Góc chê bai]
Bánh gạo cay ngõ 130 Xuân Thủy, đối diện trường mầm non, có dán hẳn chữ foody
Bánh gạo ko dai mà mềm nhũn, ko thấm nước sốt. Mà vị nước sốt cx ko để lại ấn tượng gì vs mình
Sẽ ko quay lại lần 2 xem tiếp