Những đơn hàng thế này shipper được công ty hỗ trợ rủi ro. Còn khách hàng thì vẫn cứ là THƯỢNG ĐẾ!

Bình loạn

Trần Phương MaiTiên sư bố mấy con hãm lol, thèm ăn thèm uống nhưg chỉ thik sale hoặc đc cho không. Ng dell đâu ra bẩn bỏ mẹ
Thị LệKiếp này bom hàng kiếp sau chết đói )
Linh NgocCho xin infor khách đặt với ạ :((
Hoàng Phương Thảopublic sđt khach di b de mng chui bù cho:))
Quân LêTs cái thứ hãm lz
Bảo An AlisonE làm nvien bên toco có chị khách phản hồi là cốc trà sữa k đường. Đến lúc nhận lại cốc trà sữa và uống thử thì nó ngọt thật sự luôn ý ạ )))) vì cốc này cả giảm cả đá và để nguyên đường
La Nguyễnhóng lắm số con khách ml này. dm ngu bày đặt học làm ng đặt qua app nọ kia.
Nguyễn Thu ThảoNêu tên kèm sdt đây để các quán né
Hường TrầnMới nghe a ship now kể xong )
Henry ĐỗCho info của con mặt lìn này lên để nó biết thế nào là thượng đế ) muốn tách đơn thì chủ động tách ra bh đặt gộp thì đéo ai tách cho mày, đcm ngu hết phần thiên hạ

Thác loạn


Ôi giời ơi Lẩu Phan bò Úc mà pha thịt lợn này, thịt lợn trắng bóc ăn đúng là thịt lợn mà, ko nhầm đâu, mình sành mồm ăn mình biết!!!
Mình định viết như vậy đấy, nhưng thật may đọc lại menu thì đúng là có món gáy lợn thật, suýt nữa thì ăn gạch rồi.
Tuy nhiên, mọi thứ khác cũng không khá khẩm hơn ngoại trừ việc phục vụ đã khá lên rất nhiều, nhân viên ngoan, lễ phép, nhanh nhẹn và ăn thịt thả phanh. Còn lại thì không gian khá nóng, có điều hoà mà như không có điều hoà, nước chấm gia vị không có gì đặc biệt, đồ ăn kèm ngấy, nên ăn không còn cảm thấy đã như hồi mới mở mấy năm trước, ăn set 129k cũng không khác set 99k là mấy nên nếu ai định ăn thì gọi suất 99k là được rồi.
Bạn nào thích ăn salat thì gọi suất 129k.
Xin hết vì cũng không có gì để nói. xem tiếp
P/S: những ai dùng Now mà lâu lâu ko có đơn hàng mới thì Now hay tặng mã giảm giá như này. Tao up lên để chúng mày biết ngày xưa tao rất trung thành với Nơ thôi chứ code tao dùng hết rồi nha ) xem tiếp
Mình bảo ơ ? Tôi gọi cho cháu bát bình thường như ngoài cửa kia cơ mà ? Thì anh ta trả lời là 30k là bát bé ! Bát cho trẻ con ! Còn bát Bình thường là 40k bát đăc biệt còn đắt hơn nữa !
Mình thấy chán hẳn và ko nói thêm câu nào ! Cảm giác đúng bị lừa mà thái độ của anh ta thì vô cùng khó chịu ! Kiểu bố thiên hạ chứ ko phải là lỗi tại nhà hàng ko có menu ! Và ko nói trước với khách là giá và hình quảng cáo kia ko rành cho Quý khách mà rành cho trẻ con !
Chắc ko bao giờ mình vào đó nếu còn biển cá lóc Cường Ba !
Nếu ai là bạn bè người thân của tôi thì tôi can một can 10000 lít là ko ăn đc đâu ! Đừng vào phí tiền ! xem tiếp

Hello mọi người, mình nằm vùng trong nhóm được khá lâu hôm nay mới dám review một bài. Chả là mình mới làm ở Creative city số 1 Lương Yên, trưa hay lượn quanhh khu này ăn thì phát hiện ra hàng này, về cơ bản đầu tiên thì không gian quán không quá rộng, khá là sạch sẽ, mỗi tội mình toàn đi vào buổi trưa nên quán đông hơi khó để xe. Vào vấn đề chính nhé, mình là tín đồ mấy món trộn nên đầu tiên đánh giá nước trộn khá là ok, chua chua ngọt ngọt kiểu thanh thanh ấy theo ý kiến riêng thì mình thấy ngon, tiếp theo là bò viên, cái này thì là thịt bò xay rồi chủ quán tự làm chứ không phải thịt bò viên mua sẵn trong túi, ăn thơm mùi thịt với tiêu, còn măng khô thì mình không đánh giá thêm vì mình ăn măng thấy ở đâu cũng giống nhau ý, mà có hộp mang về nên mấy bạn văn phòng ra mua về ăn cũng được )) ở đây mình thấy còn có bún- miến mọc thịt dọc mùng nữa, mình chưa ăn thử nên không nói thêm, nhưng bát nước dùng để mình ăn cùng đồ trộn ấy thì khá vừa miệng nên chắc là đồ nước cũng ok, mà giá chỉ có 25k một suất thui, ai ăn nhiều lắm mới ăn 30k.Nói chung theo khả năng cảm nhận của mình thì chắc chắn là tín đồ ở đây. Lần đầu mình review nên văn hơi lủng củng các bác thông cảm. Kính hội !
Địa chỉ 106 Lương Yên, quán mở đến 2h trưa nha mng xem tiếp
Mình k b là bình thường mọi người đi ăn mà hết nước thì có xin thêm k nhưng hnay gia đình mình có ngỏ ý muốn mua thêm nước nhưng vẫn bị nhận thái độ rất khó chịu từ nvien ở đây và ý các bạn ấy có nói là muốn thêm nước thì phải mua thêm 1 bát mỳ nữa ạ. Cám ơn mọi ng đã đọc bài ạ. Nhân tiện cho mình xin thêm 1 số địa chỉ ăn mỳ vằn thắn ngon vì sau lần này mình k dám dẫn bố mẹ ra đây ăn nữa hix xem tiếp
Ngày 2,3/3 này nhóm e có đi Đà Lạt các bác có biết homestay nào có phòng dorm dành cho 12 người không ạ??? xem tiếp
Ps: do ko có fb nên không góp ý đc , nếu bạn học có đọc được thì rút kinh nghiệm và đừng đấm pảnk nhớ xem tiếp
[Góc phí mồm] - Oyakodon Cơm gà nhật Bản online
Hnay được bữa nắng nôi ko mang cơm lên cty ăn, mình lại lượn quanh Now xem có gì ngon gần cty không (thực ra sát cty mình cũng có quán cơm khá ngon tầm 40-50k/suất. Nhưng hnay lại muốn đổi món) Mình order 3 suất cơm trên Oyakodon Cơm gà Nhật Bản online, trong đó có món cơm gà oyakodon. Món cơm này mình đã từng ăn ở quán khác rồi, khá là ngon vs trứng chưng chín 1 nửa ăn vs cơm, vừa thơm vừa ngọt. Cộng vs việc xem ảnh trên Now cũng khá đẹp nên mình cũng tự tin order.
Rồi kết quả nhận được là đây, như hình chụp ở dưới. Trứng ko thấy, gà thì tanh, lại còn lõng bõng nước. 1 suất 79k, hnay giảm giá còn 54k. Nhưng thật sự vs mức giá này mình ăn cmn gần cty còn ngon lành cành đào hơn lần sau tránh xa quán này
P/s: ăn xong ms lên xem review trên foody, hóa ra các bạn í chôm ảnh của quán khác để post lên Now xem tiếp
GÓC ĐÍNH CHÍNH
Chị quản lí của Lotteria đã trực tiếp nhắn tin xin lỗi mình rồi ạ! Chị nói chuyện vô cùng lịch sự còn tìm số điện thoại của mình để gọi điện trực tiếp xin lỗi. Mình thực sự mong rằng chất lượng của Lotteria sẽ ngày càng tốt hơn để không còn những trường hợp như mình bị xảy ạ Về cá nhân mình mình vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Lotteria vì các bạn nhân ở một số cơ sở khác vô cùng nhiệt tình với khách hàng
Xin lỗi các bạn vì bài viết của mình trước khi EDIT đã gây hiểu nhầm ạ! Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình về việc phải EDIT lại bài viết để tránh gây hiểu nhầm và có những comt tích cực giúp mọi người hiểu đúng về câu chuyện ạ xem tiếp
Góc Kiểm Chứng
Chả là hôm qua em có đi ăn ở Donzella BBQ -115 Kim Mã
Thực sự để mà nói thì 229k em không mong đợi gì về chất lượng nhưng thấy có bạn Pảnh Pọt gì đó review hay quá nên em cũng lê đi ăn thử...
- Ghẹ: bạn em không ăn ghẹ nhưng em ăn mút tụt lợi không có tí thịt nào mặc dù rất tươi Em không mong đợi vì em ăn ở Bay có hôm cũng thế...
- Mực: to vãi luôn các bác ạ... Gọi liên tục
- Tôm: vì bạn em dị ứng tôm nên em chỉ dám hé vào 4 con tôm... Cũng tươi và ngọt phết...
- Bề bề: trông thì to nhưng ọp quá không có thịt...
Về phần thịt, bò mỡ quá em không ăn được luôn em buồn vì em thích ăn bò lắm ạ .
Thôi em kiểm chứng để biết thôi chứ em chỉ ưng thái độ phục vụ của các bạn ở đây thôi. Nhiệt tình luôn ý ạ.
229k/ người thì thôi thế là ổn rồi quý vị và các bạn ạ! xem tiếp
P/s: Tính chụp bát mỳ mà thấy bưng ra là ăn 1 lèo tới hết veo luôn quên luôn vụ chụp
Thôi thì coi như chụp Lag ra cái biển quán đi xem tiếp
Mn ơi cho em hỏi, tuần này tuần sau đà lạt còn hoa mai anh đào không ạ???
Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Chào mọi người. Ngày 9/5-11/5 mình có dự định đi ninh bình. Mình đến sân bay nội bài lúc 7h tối mọi người biết có xe nào chở mình về ninh bình tầm giờ đó ko ah? Mọi ngừoi gợi ý giúp mình homestay hay khách sạn nào ở ninh bình tiện cho lịch trình tham quan vậy ah. Thanks mọi người nhiều. xem tiếp
Chào mọi người
Mn ơi cho mình xin ít review miền Tây với ạ. Chỗ ăn ở, khách sạn. Các miệt vườn , cách đi lại , đi chuyển ntn. E , bạn , mình cảm ơn nhiều xem tiếp
GÓC BỊ CHẶT CHÉM
Trưa hôm qua 23/4 mình và bạn đi ăn cháo gà bà mỹ 47 lý quốc sư, 2 ae ăn và bị tính tiền như sau:
- 6 chân gà x 15k = 90k
- 1 đùi gà x 250k = 250k
- 1 bát cháo hoa (ko thịt) 25k
- 2 lon bia sài gòn 40k
Tổng thiệt hại: 405k
Chị gái nói mình còn tưởng nói nhầm còn phải hỏi lại. Kinh người chặt chém, mình thấy ức ko nói ra lời, trong khi mình lv ở hoàn kiếm.
Mình review để mọi người cẩn thận với cái quán mang tiếng lâu đời này. Quán ngay đối diện nhà thờ xem tiếp
Chào cả nhà, sắp tới em có kế hoạch đi Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm. ACE có kính nghiệm cho em xin cái review kinh nghiệm cái ạ?
Many thanks cả nhà! xem tiếp
VÌ PHẢN HỒI CỦA MỘT SỐ BẠN THÌ MÌNH XIN ĐƯỢC BỔ SUNG VỀ BÀI VIẾT!!! NHƯ PHẦN BÊN TRÊN ĐÃ NÓI MÌNH ĐANG ĂN THÌ MẮC PHẢI MIẾNG CHÙI NÒI NGHĨA LÀ MIẾNG CHÙI NỒI NĂMF Ở PHẦN MÌNH ĐÃ CẮN LÀ LỚP NGOÀI MIẾNG GÀ.MÌNH MỚI NHÈ RA CHỤP LẠI CHỨ KHÔNG PHẢI GẶM GẦN HẾT MIẾNG GÀ RỒI MỚI THẤY MIẾNG CHÙI NỒI... xem tiếp
Làm chút buffet chè ko ạ
Hàng này nằm bên trong chứ không phải hàng cô trung tuổi đầu ngõ đâu ạ
Chỗ ngõ 18 Hàm Long ý ạ, đi sâu vào đối diện hàng nộm là hàng chè
10k 1 cốc chè, ăn gì múc nấy nên ko kì vọng là ngon xuất sắc đâu ạ chỉ sợ không ăn hết thôi
Các phần chè bưởi, đỗ đen, đỗ xanh gọi là ăn được nhưng thi thoảng ko thấy vị rõ ràng lắm
Nhưng phần thạch các loại với mình thì bị ngọt quá ý, mọi người biết cái vị thạch dừa trắng trắng mà hồi bé hay đóng túi bóng 500, 1k cổng trường ý giờ lớn vẫn sợ cái thạch đấy ăn cứ như nhai nhựa
Rẻ nên cũng vừa bụng thôi, chấp nhận tạm đc nẹ xem tiếp
Đây là cảm nhận cá nhân của mình sau khi ăn ạ! Ace nào qua quán này or quán khác ngon đỉnh review e chút để nếu lần sau quay lại thì thử ăn xem sao xem tiếp
[Thất vọng kem dừa 20k]
Mấy bữa nay nắng nóng quá lại thêm lướt face thấy có mấy bài review kem dừa gần nhà (khu Bạch Mai, Trần Đại Nghĩa) nên hôm nay mình quyết rình mua được 1 em như ảnh.
Cái nhìn ban đầu trông có vẻ cũng tàm tạm so với mức giá. NHƯNG mình súc được 2 thìa thì hết sạch kem, còn lại là những miếng cùi dừa phía dưới để độn kem lên đánh lừa thị giác
Về vị thì kem chẳng có gì đặc sắc, lạc ỉu sìu sìu mà mùi còn hơi hôi như kiểu bị mốc.
Vì tiếc 20k nên mình đã quyết định ngồi nhá hết chỗ cùi dừa đó, nhá xong mà muốn sái cả quai hàm, cùi nó vừa cứng lại còn nhạt nhẽo
Tóm lại là sẽ k có lần 2 mình thưởng thức món đó nữa, thà ra quán tạp hóa mua 1 hộp kem sữa dừa Tràng Tiền về ăn dần còn sướng hơn xem tiếp
Ace ở Nha Trang cho em hỏi có địa điểm nào tổ chức dã ngoại cho công ty tầm 50 người không ạ?

xem tiếp
mấy anh chị cho em hỏi, phí tham quan các địa điểm du lịch ngoài côn đảo được không ạ???
em cảm ơn ạ xem tiếp
[BÚN HẢI SẢN 140B NƯỚC PHẦN LAN]
Review có khen có chê!
Lặn lội cả chục cây để đi ăn thử vì mình rất thích bún hải sản.
Khen:
- cô bán hàng niềm nở , nhiệt tình, quan tâm đến khách
- nước đậm đà chua ngọt cay vừa (rất đậm mùi dứa cảm giác hơi giống đang ăn nước ép dứa haha sau cho ớt vs giấm vào thì đỡ hơn)
- tôm to, mực khá dày, ăn đồ hải sản cũng tươi vẫn giòn ngọt
- trà đá được free
- quẩy to, giòn tan
Chê:
- cảm quan khu bếp hơi mất vệ sinh,
- nồi nước khá mỡ nhiều váng ko phải kiểu nước trong trong :((
Nhưng thấy gia đình cô chủ quán cũng ăn nước này với cơm nên chắc là sạch sẽ
- không biết mấy cái đen đen nổi trên bát có phải hành lá phi lên ko
- bát bún với mình và bạn nữ đi cùng là hơi ít bún, bạn nào mình hạc xương mai ăn thì no, hay tại mình ăn khoẻ quá chứ này chỉ no nước uống cạn cả nước vẫn thấy chớm no (nhưng giá 35k thì cũng vừa phải)
- bát bún khá là ít rau, chắc được 3 lá và 2 cọng cải :((
- chả cá dai và khô như để chiên lâu rồi
- đĩa đựng quẩy mình lấy là đã đựng quẩy của bàn trước chưa rửa, không sao lau là được, nhưng mà lau hết 4 tờ giấy mới hết đen đen xì kiểu dính dầu đen và bụi bám vào :(( xem tiếp
Mấy hôm trước mình thấy có bài đăng về CÁC MÓN MICHELIN DƯỚI 5$ PHẢI THỬ KHI TỚI SINGAPORE.
Tụi mình sắp đi Sing, đây là lần thứ 3 đi nên lần này mình muốn thử nhiều món ăn hơn.
Lần trước đã càn quét khu Chinatown rồi nên ngoài Chinatown mọi người cho mình xin ít gợi ý điểm ăn nào khác, hay mấy món trong hình này có ai thử chưa cho mình xin review với ạ.
Có chỗ nào ăn Chilli crab ngon bổ rẻ mong chỉ giúp mình vớiiiii.
Mình xin cám ơn xem tiếp
Có bạn nào muốn pass lại tour hay co tour gia mềm phượng hoàng cổ chấn+ trương gia giới. Ib minh nhé. xem tiếp