Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :((

Bình loạn

Nguyễn VinhKhông biết bao nhiêu lần mình phải cười vì sinh nhật bố/mẹ/người quan trọng mà các bạn dẫn đến chỗ mà các bạn chưa đến bao giờ )
Như LoanKhanh Linh Nguyen ê quen quen
Thuý HằngA e cho hỏi buffet này bn 1 suất ạ
Vũ Thu HươngVote k quay lại, làm ăn kiểu gì kỳ cục
Luong Huynh Viet PhuongBảo Nguyễn hàng quen biết giới thiệu đó m, rút kn
Đỗ QuangBạn cầm tiền r thì chả giới thiệu
Diệu ViNgô Việt Anh
Hằng VykĂn ở đây chán điên lên, các loại ốc thì quắt, gia vị nêm thì nhạt nhẽo. Cua với bề bề thì nát nhão ra , đc mỗi cái ko gian đẹp nhân viên nice. Còn đâu đồ ăn 2/5 ))). À nếu ai thích ăn tôm thì tôm ở đây ok. To, thịt dai ngọt. Những món khác toàn kiểu chiên vs xào chứ ko có hấp mấy để lấn át đi cái “sự đông lạnh” của hải sản. bỏ ra 389k + thuế thấy ko xứng đáng lắm. Ở đây khai trương tặng tôm hùm là mỗi ng chỉ đc nửa con tôm hùm bông nướng phô mai thôi ạ. Chị mình chẳng hiểu xem ở đâu kêu đc ăn tôm hùm thoải mái 389k + vat. Cả nhà hào hứng đến ăn xong thất vọng hoàn toàn ))
Quỳnh PhạmLê Hương
Vũ Trường LộcNga Minh Do chị ơi đọc cmt đi

Thác loạn


Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp

Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp

Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp
Chào các bạn mình là mem mới của group.
Xin phép được chia sẻ bài [Hốc dạo] 3d2n ở Nha Trang của tụi mình.
Tụi mình xác định rõ tinh thần của chuyến đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm là “Ăn uông, nghỉ ngơi là chính; thám hiểm chỉ là phụ” nên trước khi đi tụi mình cũng đã lên list rất nhiều hàng quán ngon ở Nha Trang để trải nghiệm: nào là bánh bèo, bánh căn, bò nướng, ốc biển, …
Tìm hiểu deal khách san, tìm hiểu quán ăn ngon, liệt kê nhà hàng nào còn bán, có review tốt là thế nhưng cuối cùng vẫn fail chỉ vì 1 chữ - RẰM!
Vâng, tụi mình đi mà quên coi ngày ÂM LỊCH … thành ra trưa nắng chang chang mà hai đứa chạy khắp phố Nha Trang để tìm quán ăn vì chỗ nào cũng đóng cửa vì RẰM. Nhọ quá nhọ.
Nên chia sẻ kinh nghiệm với các bạn là “Nếu bạn muốn đi du lịch để trải nghiệm ẩm thực thì nên xem lịch Âm trước khi đặt vé / phòng khách sạn nhé ).”
Thế nên trong bài này mình chỉ chia sẻ những chỗ mà tụi mình đã ăn thử và cảm nhận. Ngoài ra, cũng xin chia sẻ thêm một vài chỗ đã từng ăn trong các đợt ghé Nha Trang trước đó mà lần này không chụp được hình.
Các quán ăn “lên thớt” lần này:
- Bò nướng Lạc Cảnh
- Quán Ốc Hương – Đường Tháp Bà
- Bánh Xèo - Đường Tháp Bà
- Bánh béo/nậm/lọc Bé Tư
- Tôm Hùm/ Cúm vỉa hè
- Bánh căn 51 Tô Hiến Thành
- Cơm Tấm Sườn Que – Chợ Xóm Mới
- Ốc Lon – Chợ Xóm Mới
Đầu tiên là Bò Nướng Lạc Cảnh.
Hai đứa tụi mình vừa tới Nha Trang là đúng 1h30 trưa, vì đi từ sớm (tàu SG -> NT lúc 6h) nên cũng không kịp ăn uống gì, nên tới NT là đói mốc đói meo. Gọi đặt thuê chiếc xe máy và phóng thẳng qua bên 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tới quán thì cũng khá đông, nhớ lúc trước quán bán cả 2 bên đường mà giờ chỉ mở cửa quán chính. Thôi kệ, vô kiếm chỗ ngồi cái đã.
Gọi món khá khí thế mặc dù chỉ có 2 đứa: Bò nướng Lạc Cảnh, Chạo Tôm nướng mía và Bò Lúc Lắc cùng hai ổ bánh mì không (bánh mì làm gì thì tí mình nói sau).
Bò ở đây họ cắt thành từng viên vuông, vừa miệng, nêm nếm thì khỏi bàn. Không biết có phải do đói hay không mà thật sự bò nướng lên mềm mức, có cảm giác chả cần nhai mà bò vẫn tan vào trong miệng ).
Ăn kèm theo phần bò là salad trộn gồm rau salad, hành tây, dưa leo và cà chua. Bạn nào thích kẹp miếng bò vào salad như mình thì có thể gọi thêm 1 phần rau salad riêng.
À, món bánh mì. Vì nước ướp bò còn rất nhiều, nên khi gọi món bò nướng Lạc Cảnh, nhà mình hay gọi thêm mấy ổ bánh mì để nhúng nước chấm và đem nướng. Sau khi nướng, bánh mì ăn vào vừa giòn giòn, nhai rồm rộp mà lại cực kì ngọt nhờ nước ướp thịt bò.
Ngoài đặc sản của quán là bò nướng thì quán có [Chạo Tôm nướng mía]. Món này cũng ngon không kém. Giò tôm bọc bên ngoài cây mía sau khi nướng lên ăn rất thơm lại dai dai và thấm được vị ngọt từ mía. Món bò lúc lắc thì ăn cũng rất đậm đà, nhưng không địch lại nổi 2 món kia.
Hai đứa ăn no nê mà vẫn chỉ ước bụng đói được ăn thêm lần nữa vì quá ngon ).
Đường Tháp Bà – con đường hải sản mà cánh Xích Lô luôn mời chào
Hải sản Nha Trang ngon nổi tiếng ai cũng biết. Đi Nha Trang mà không ăn hải sản thì quả thật là thiếu sót. Một trong những khu vực bán đồ hải sản mà nhiều khách du lịch ghé ăn nhất là các quán ăn ở đường Bờ Kè và đường Tháp Bà.
Chiều hôm đó tụi mình đi dạo biển thì cứ đi được vài trăm mét là có 1 anh xích lô lại chào mời “Em đi ăn hải sản không, 20k anh chở ra khu làng chai ăn ngon lắm”. Bị mời như vậy cũng gần 10 lần, nghĩ chắc khu làng chai này ăn hải sản ngon nhứt nách lắm đây nên ai cũng giới thiệu vậy.
Dạo biển xong, quay về khách sạn lấy xe, tiện hỏi luôn lễ tân cái khu Làng Chài nổi tiếng kia là ở đâu. Hóa ra là ở đường Tháp Bà và Bờ Kè, đặc biệt là giá rất oke. Thế là xách xe phóng thẳng ra bên khu đường Tháp Bà để ăn tối.
Ấn tượng đầu tiên là quá trời quán hải sản. Vâng, quá nhiều luôn, nhiều tới mức mà không biết lựa quán nào. Khi phân vân như vậy thì chỉ có cách duy nhất “Quán nào đông nhất = Quán đó ngon nhất”.
Vừa đi thì thấy ngay 1 con hẻm có bán bánh xèo mà người ăn cực kì đông. Thôi, hải sản tính sau, bánh xèo tính trước vậy.
Mấy bạn nhìn cái rổ mực tươi là đủ chảy nước dãi rồi ha, ngoài ra còn có rổ tôm tươi mà mình hông chụp. Một cái [Bánh Xèo Mực Trứng] chỉ khoảng 7k thôi, rẻ mà NGON.
Ăn xong ấm bụng lại lên xe dạo thêm 1 vòng đường Tháp bà và đường Bờ Kè mới thấy [Quán Ăn Ốc Hương – 85 KB đường Tháp Bà] là tấp nập khách nhất. Tấp xe vào lựa món luôn.
Hải sản ở đây thì đủ loại: tôm tít, ốc hương, ốc nhảy, cua, cá … tùm lum. Mà 2 đứa cũng no no nên chỉ gọi phần [Ốc tỏi Nướng] và [Tôm Tít hấp] vì thèm quá ). Tổng thiệt hại cho ½ kg [Ốc Tỏi Nướng] và kg [Tôm tít nướng] chỉ khoảng , quá oke.
Bánh béo/nậm/lọc Bé Tư – Nổi tiếng vì NGON, RẺ, CHẤT LƯỢNG
Ban đầu tụi mình cũng k tính ăn bánh bèo đâu, cơ mà vì 12h chạy vòng vòng quán Vịt Hàn Thuyên, Bánh Canh Chả cá Bà Thừa đóng cửa hết vì RẰM.
Nên lúc vừa tới quán, tinh thần bị xuống rất nhiều. Nhưng khi thấy bánh nậm, bánh lọc được bày bán hấp dẫn là phấn khởi trở lại.
Ở đây bán đầy đủ nhé, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh hỏi và chả lụa. Nên bạn nào phân vân có thể gọi dĩa thập cẩm, giá khoảng 17 – 20k/1 dĩa. Bánh ở đây to bự, nhân bánh thì nhiều vô kể, toàn là nhân thịt không thôi nên ăn rất đã miệng, nước mắm pha cũng vừa miệng.
Tôm Hùm vỉa hè ở Nha Trang
Có lẽ đây là món tâm đắc nhất của cả chuyến đi. Tôm Hùm hóa ra cũng chỉ là một món ăn vỉa hè ở Nha Trang.
Các bạn đi dọc Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thi, đ. Biệt Thự và Trần Phú sẽ bắt gặp cảnh khúc du lịch ngồi tụm 3 tụm 7 ăn tôm hùm, cúm nướng mọi/ nướng sa tế.
Tôm ở đây là tôm ngộp, còn rất tươi mà giá rất phải chăng, khoảng 400-500k/1kg (nhớ trả giá). Tôm Hùm vỉa hè Nướng Sa tế nha.
Ngon má ơi luôn! Sát bên có tiệm shop tiện lợi nên chạy vô mua lon Bia Tiger ra uống kèm. Thật sự là chuẩn không cần chỉnh.
Các bạn hôm nào ghé Nha Trang nhớ ăn thử để trải nghiệm tôm hùm vỉa hè nhé.
Bánh Căn 51 Tô Hiến Thành - Đầy đủ nhân Thịt, Tôm, Mực
Đợt này mình đi thì tiệm không có bán vì nghỉ RẰM ...
Ấn tượng quán vì lần trước ăn thấy bánh căn đổ xốp xốp ăn cực kì ngon, ngậy mùi trứng và đầy nhân thịt, tôm và mực.
Bạn có thể chọn ăn mắm nêm hoặc mắm chua ngọt, mỗi chén nc chấm có nguyên cục xíu mại to tròn, thêm ít hành ớt là i bài.
1 dĩa 6 cái bánh căn trứng với nhân khoảng 25 - 30k.
Chợ Xóm Mới - Hấp dẫn với món Cơm Tấm, Ốc, Dừa siêu ngọt
Ở chợ Xóm Mới có một món cực kì nổi tiếng đó là Cơm Tấm Sườn que. Có ghé mua lên tàu ăn mà quên mất chụp cho mọi người.
Quán sạch sẽ, có tủ kính để trưng sườn que, chả trứng ... nhìn rất hấp dẫn với lượng khách ra vô nườm nượp.
Một suất cơm sườn que giá 35k, sườn nướng mềm được ướp rất đậm đà, có thể hơi ngọt với một số người vị đặc trưng từng địa phương.
Ngoài ra, ở khu chợ này còn có bán Ốc Lon giá khoảng 40 - 50k/ 1 lon, nằm ở bên hông nhà lồng chợ Xóm Mới. Đặc biệt, nước dừa mình mua ở đây thơm và ngọt hơn so với mua bên chợ Đầm.
Cám ơn các b đã theo dõi.
xem tiếp
Khen
Hôm qua bà chị đọc trên mạng thấy có quán lẩu Tôm Hùm nên trưa nay cả nhà đi ăn thử .
-- Địa điểm : Góc Quán - 236 Kim Mã mặt đường khá dễ tìm .
-- Quán không rộng lắm nhưng khá là đẹp và sạch sẽ . Tầng 1 có tầm 4 5 bàn gì đó . Tầng 2 chưa lên nên chịu .
--Nhân viên phục nhanh nhẹn , lễ phép , xinh
--Nói về lẩu thì có 2 set Tôm Hùm là 129k và không nhớ Nước lẩu theo mình thấy là hơi nhạt nhưng nhà mình ăn lại thấy nước vừa miệng , đồ ăn của set 129k thì có 1 con Tôm Hùm , chả cá , bò quấn nấm , ngao , đậu phụ , thịt bò , rau và váng đậu . Đồ nhìn khá tươi và đầy đặn . Khi tôm chín thì sẽ có bạn nhân viên ra gắp tôm và cắt bỏ vỏ tôm cho bạn . Nói về Tôm Hùm thì mình chưa ăn loại to bằng bắp chân bao giở nên k biết nhưng thấy tôm ở đây thịt nó khá chắc và thơm hơn tôm thường = )) Nói chung là khá ổn .
-- Giá thì 1 set là 129k , đồ gọi thêm như khoai , ngô thì khá rẻ và đầy đặn . Đồ uống giá hợp lý .
P/S : ảnh 1 là ảnh của quán chụp , ảnh 2 là mình chụp tại quán để mọi người so sánh . xem tiếp

Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp

Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp

Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp

Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp