Bình loạn |
|
Hiếu Tường | Pảnh ko rủ cả chuột mới chuột cũ ra ăn à |
Trườ Nguyễ | Đối diện pảnh là bát trộn, phía sau bát trộn là cái chân đầy lông )
Nghe bảo pảnh đi ăn với người yêu |
Nguyễn Gia Bảo | Pảnh phải nói rõ là rủ 2 ny cũ mới 2 lần khác nhau đều khen ngon, chứ không ngta lại tưởng Pảnh rủ 2 cô cùng lúc mà ngon đến mờ cả lí trí, ông nào đọc được lại rủ cả vợ cả bồ ra thì khổ =]]]]]]]]]] |
Thùy Dương Phạm | Quản Ngọc Sơn gần nè |
Doãn Thúy Loan | Hnay sang mồm hẳn 40k |
Nguyễn Sơn | Thị Anh Tạ Kim |
Truong Quynh Anh | Ui bác mạnh dạn thế. E mà biết ở đấy có chuột có cho vàng e cx chả dám ăn :((( ghê vcđ |
Vân Mây Đặng | Công trình nhà Pảnh mỗi hôm 1 chỗ ạ ) làm kiểu đéo j mỗi ngày 1 phố |
Kòi Kool | Hà Phượng My |
Ghét Làm Nhóm | Diệp Bảo Huy |
Thác loạn |
Edit 1 : mình order lúc nhà hàng sắp đóng cửa, tầm 10h20 hay 30 gì đấy không nhớ rõ Edit 2 : mình thấy đóng cửa nên mang sang circlek gần đấy ăn, cách mcdonald chưa tới 1km Edit 3 : bên cskh có liên hệ với mình rồi, hôm nào mình sẽ ghé lại ăn lần nữa xem tiếp |
Lẩu Tứ Xuyên: 3/10 không nên ăn Gori chân vịt: 7/10 Nướng 8,5/10 Phục vụ: 6/10 xem tiếp |
1.100km từ Hà Nội vào SG và xin xác nhận với anh em là Trà đen Machhianto của Koi hoàn toàn xứng đáng với công bay nhé !!!!!! xem tiếp |
Túm lại tổng thiệt hại mỗi cháu chưa đến 300k cả đồ uống. Quán nhỏ lẻ nên không tính VAT. Mình cho 4.5/5 đã bao gồm thấy độ quản lí ) Nếu có dịp đi qua gần đó thì mình sẽ quay lại. xem tiếp |
*Đồ ăn Đà Nẵng* Trước khi đến đây, tớ có lưu lại rất nhiều địa chỉ ăn uống nhưng khi đến đều nghe theo lời chỉ dẫn của bạn. Hải sản thì phải đến quán Tài - ngã 4 Dương Đình Nghệ & Lê Minh Trung. Ăn đẫy bụng, ngon miệng, sướng mồm, phê, rẻ... đủ cả, đúng chất quán nhậu. Trung bình 80-100k/đĩa, rẻ bất ngờ mà món gì cũng ngon. Chỉ có điều đây là quán nhậu địa phương nên ko hợp tiếp khách và nhìn rất rất bình dân nghen. 1tr cho 6 mạng. Ăn sáng, ăn chiều thì K52 Trần Quốc Toản. Sáng có bún, miến, xôi gà ngon cực kỳ. Chiều có bún mắm ba chỉ giòn da cũng ko kém phần long trọng. Toàn địa chỉ được người khác trải nghiệm chán chê rồi chỉ cho heheheheeh. Ở lại ĐN có mỗi 1 ngày, ăn đc đúng 2 quán ngon nên rv lại luôn cho các bợn, bỏ qua mì quảng ếch BT nhá, cho vào cho đẹp ảnh thôi chứ vừa đắt ăn vừa chán ) xem tiếp |
Salmonoid - 32C Cao Bá Quát 300-500k/ 1 ng Chấm điểm 8.5/10 xem tiếp |
Group ơi cho xin ít tips ăn trưa ) 1. Đi từ Khu du lịch Đá tiên về Quảng trường Lâm Viên có chỗ ăn trưa nào ngon? 2. Đi Đỉnh Lang Biang xong muốn ăn trưa thì nên ghé chỗ nào? xem tiếp |
Mời cả nhà đọc full bài review về Bắc cực quang ở Iceland trong blog của mình nhé |
[Góc review] - tín đồ sầu riêng bơi hết vô đây The pizza company & Pizza 4P là 2 nhà hàng hay có những món pizza mới lạ kiểu. Pizza 4P có pizza bún đậu mắm tôm nhưng mình thấy ko ngon lắm, ko hợp vị. Nhưng The pizza company có món pizza sầu riêng. Phải nói là best luôn, khá ngọt giống pizza 4 cheese của Pizza 4P. Sầu riêng ngọt ngào thơm quện lẫn vs mùi cheese nướng. Cắn một miếng pizza dòn rụm ngập nhân tan trong miệng Ncl, chắc chắn sẽ quay lại "đóng họ" đều cho nhà hàng Edit: giá 319k cho 1 cái size M Địa chỉ: các bác có thể search pizza company là sẽ thấy 1 loạt các địa điểm nhé xem tiếp |
[ góc chê , HẢI ĐĂNG VƯƠNG tầng 6 vincom Nguyễn chí thanh ] Mọi khi nhà em vẫn ăn ở Chef dzung là khách trung thành , có lẩu có nướng có cả đồ ăn sẵn , và quan trọng là đồ ăn lúc nào cũng lên đầy đủ và hiếm khi hết đồ lên chậm lắm ạ hnay ngày lễ nên gọi từ hqa đã hết bàn , thấy có người mách nên đặt bàn trên Hải đăng vương này Đến cửa : cho em lấy bàn với . Thì oke k có tên mình luôn ) đứng chán chê mãi xong bị dúi vào 1 góc sát tường , 6 người định chen ngồi bàn 4 khóc lóc trình bầy chán chê chị ơi nhà em có người bầu bí k ngồi nổi đâu mới đc ra bàn khác oke vẫn k sao cả Đồ thì chưa ra đã hết ) mỗi lần ra đồ đc có 1 tí , xong để đợi lần đồ tiếp theo thì tám vạn mùa xuân . Ngồi mút tay mút chân chán chê . Đến loại đồ chán nhất cũng hết . Vì sao ? Vì đông , đồ ngon thì 8 tiếng k lên thì chả ăn đồ chán ) Biết là đồ ăn trong menu thì thay đổi theo ngày rồi , nhưng nếu có khoảng 100 món trên menu thì trên thực tế chỉ có tầm 30 là căng thui ạ . Đồ chán , ít , đến nhân nhúng lẩu còn k bằng nửa chef dzung luôn ạ Hỏi đến món gì cũng hnay k có , và món gì cũng bảo hết ạ , hỏi tráng miệng thì máy làm kem nhà em lại hỏng và đặc biệt như trên ảnh là món ĐÙI ẾCH THIU ạ em khẳng định miếng đùi kia là THIU 100% ạ , chua luôn ấy ạ Bữa trưa nay là 340k 1 người cả thuế chưa tính nước thì nó k hề là rẻ đâu ạ , nên các bác đừng bảo em ăn rẻ thì chỉ thế thôi ạ xem tiếp |
[Góc chê] Nay có dịp đi lượn lờ vincom mới mở ở Trần Duy Hưng, mình tính đi ngó nghiêng khu ẩm thực và xuống thẩm PL. Nhưng đời không như mơ, PL quá đông nên đành ngồi Runam Bistro ngay cạnh PL luôn. Thấy quán cũng đông (chắc mọi người cũng không đợi được PL nên sang ngồi), order 1 trà vải, 1 trà đào, 1 matcha và 1 bánh ngô. Ngồi lúc thì báo matcha hết chuyển sang sinh tố lyly rì đấy. Ơn giời khát vật vã thì 15p đã ra 2 cốc trà full đá không vấn đề gì nhưng uống hết quả cốc này chắc thành cmn eo sa luôn, không vị trà, nhạt (t muốn nói ở đây là vị vải vị đào chứ k phải vị đường nhá) Bánh ngô thì ngon mn ạ. Nhân viên ok nhưng có 1 vấn đề là khi các bạn đổi đồ nhân viên không sửa hoá đơn mà tính dồn vào hoá đơn cũ, lúc thanh toán báo tiền cho nhà mình mà hết hồn, à cốc sinh tố lyly rì đấy chưa được uống vì đợi mãi ko lên nên khi thanh toán mn nhớ check lại hoá đơn nhé! Mĩnh nghĩ nếu tầm tiền này mình qua starbucks đồ sẽ ngon hơn. Lỡ rồi thì mới vào chứ không có ý định quay lại lần 2 Ps: à quán này có nước mía 85k ai có vào thử thì rì viu xem có khác bọt gì với nước mía quất 5k vỉa hè k nhá xem tiếp |
Hoà chung không khí tưng bừng phấn khởi của kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chả mấy khi Hạ Long đông đúc đến thế. Buồn mỗi cái là mưa với gió chẳng đi được đâu. Nằm rảnh nên mình lại quyết định Review cho các chén các thớt thêm một huyền thoại ở Hạ Long nữa )) HUYỀN THOẠI BÁNH CUỐN CHẢ MỰC GỐC BÀNG Nếu như Hà Nội có bánh cuốn chả quế, bánh cuốn Thanh Trì; Phủ Lý có bánh cuốn chả nướng... thì Hạ Long nức danh với bánh cuốn chả mực... Ở Hạ Long hơn 2 chục năm nay lần đầu tiên mới được thưởng thức đĩa bánh cuốn chả mực cực phẩm như thế. Bảo sao các chén Hà Nội du lịch về đây kháo nhau nhất định phải thử bánh cuốn ở đâyyy. Bánh cuốn chả mực không quá cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tinh tế của người làm. Trước hết nói về bánh: không biết phải dùng từ ngữ nào để tả được sự mượt mà, mềm mịn mà vẫn có sự dai ngon vừa đủ, màu trắng ngần của bánh cuốn ở đây. Bánh trong, mềm, thơm, dai rất nhẹ, ngậy mùi nhân tôm thịt, mộc nhĩ, nấm hương. Phủ trên mà lớp mỡ hành thơm ngậy, hành tím vàng ruộm tự phi 100% ngay tại quán luôn... Không phải ngồi nhà gõ phím chém gió PR đâu mà nó ngon thật các chén ạ!! Về chả mực : Sự xuất sắc của bánh cuốn ở đây không chỉ từ bánh cuốn mà còn là sự hoàn hảo của chả mực. Mỗi 1 suất bánh cuốn được ăn kèm với 2 miếng chả mực.Như mọi người thấy đấy, khách ăn đến đâu chả mực được rán vàng ươm, nóng hổi đến đấy!.Chả mực giã tay, không bột không bở,không hàn the, mực nhiều mà vẫn giữ được vị giòn ngọt, mặn mòi của biển! Miếng chả rán không vàng non cũng không vàng sậm quá lửa!!! Cứ ngỡ là chỉ ở HN mới phải xếp hàng chờ đến lượt ăn, hôm nay về Hạ Long ăn bánh cuốn chả mực mới được trải nghiệm cảm giác chờ ăn mà hồi hộp đến vậy )) Đúng kiểu ghế thì ít mà đít thì nhiều. Vừa ăn vừa có người đứng để trực thay chỗ, vừa nhấc mông lên là lao vào giữ chỗ luôn. Đi ăn mà chờ từ 8 rưỡi đến đúng 9 rưỡi mới được chạm tay vào đĩa bánh cuốn. Thôi thì chốt lại một câu nho nhỏ: “Ai đến Hạ Long mà chưa ăn bánh cuốn chả mực gốc bàng thì chưa đc tính là đã đến Hạ Long”. Địa chỉ : số 189 ngõ 1, phố Nhà Hát, Đường Lê Thánh Tông,TP Hạ Long. Giá : 35k/ suất Thời gian : 5h30 - 11h30 sáng xem tiếp |
Các bác ơi cho hỏi giờ đặt phòng thì nên dùng bên nào ạ ? Mình trc giờ biết mỗi Agoda nhưng thấy nhiều phản hồi bị đặt phòng xong đến nơi thì báo không còn ... hoang mang quá . Mình đặt phòng ở Đà Nẵng tháng 5 cho gia đình . Định ở 2 phòng ,4 người 1 phòng ... các bác recomend đặt ở đâu cho mình với. xem tiếp |
Lê la hàng quán mua mag về cho giúp việc chưa hết 200K xem tiếp |
Chỗ kia của mình hết tổng thể là 38k, ăn xong lăn về luôn xem tiếp |
<Góc ăn sáng> Địa chỉ cho bác nào thích ăn miến lươn đây ạ (Quán có cả miến trộn và nước nhé mn) Em cực thích ăn miến lươn trộn nhưng đi ăn ở nhiều nơi rồi vẫn thích ở đây nhất + khá gần nhà nên buổi sáng đi ăn tiện hơn ) Lươn ở đây ăn giòn và thơm, nước dùng cũng đậm đà chứ ko nhạt như nhiều quán em đã ăn. Giá cho 1 bát là 30k nhưng so với bản thân em ăn cũng vừa ko bị ít, lươn cũng nhiều lắm ạ Quán cô ý bán nhỏ nhỏ trên đường Phó Đức Chính ngay đối diện quán nướng Gogi, mở từ sáng sớm chắc khoảng từ 6- 7h sáng ạ xem tiếp |
Cuối tháng này em dự tính đi mũi né phan thiết. Mà chưa tìm được khách sạn rồi chưa đi bao giờ nên không biết ở đó ăn uống các thứ có chặt chém không? Ai đi rồi cho em xin vài địa chỉ khách sạn với lịch trình đi như thế nào với ạ. Em cảm ơn ạ. Mong ad duyệt bài cho em với ạ. Hình ảnh mang tính chất minh hoạ chống trôi bài thôi ạ. xem tiếp |
Em đã Edit lại bài mong ace thông cảm cho con bé dân Hải Phòng lên Hà Nội vi vu mà trót múa dìu qua mắt thợ. Chắc vài dịa điểm trên này chưa phải đặc trưng Hà Nội tại trên đây rộng quá đi mãi không hết. Chắc con bé phải du hí thêm nhiều nhiều lần nên trên này mới được xem tiếp |
Sushi Hokkaido Sachi HCM Tình yêu sushi của em bắt đầu từ đây!!! Từ trước đến giờ em cực kì ghét ăn sushi, sashimi,...nói chung là đồ sống là ko dám ăn vì thấy sợ và cũng ko thích ăn hải sản em sang Nhật ăn sushi tận gốc rồi mà vẫn thấy ghê răng Thế mà sau khi ăn ở đây em bị thay đổi khẩu vị 180 độ luôn!!! Đồ ăn: ngon thực sự !!! Ko chê vào đâu đc!!!! Em ko ngờ ăn miếng cá hồi mà nó tươi ngon ngọt ngậy béo đến thế sashimi ở đây ko chỉ ngon mà các món khác cũng ngon cực kỳ luôn. Em nghe nói là các loại cá, tôm, mực... ở đây đều đc chuyển từ Nhật về VN đó ạ. Tươi ngon lại còn đẹp mắt nữa Phục vụ: nhân viên phục vụ lịch sự, nhiệt tình và vui vẻ. Địa điểm: mình ăn thử ở 2 địa điểm là ở Saigon center và ở Đông Du thì ở SG center hơi nhỏ, còn ở Đông Du thì rất rộng to và đẹp. Giá cả: ngon đẹp vậy nên giá cũng hơi cao nhưng hoàn toàn xứng đáng. Mình ăn tầm 15h chiều mà quán cũng khá đông nên mng đi ăn trưa hoặc tối nên đặt bàn trước tránh hết chỗ nha. Ở SG hiện có 7 nhà hàng Hokkaido Sachi nên mng tha hồ lựa chọn nhé. Tiếc là ở HN chưa có ạ xem tiếp |
[ RUNAM Bistro ] Góc giành cho những anh chị em thích ngồi cafe hoặc ăn uống check in sang chảnh. Trong khi nhà nhà đổ xô về những địa danh du lịch từ miền núi đến miền biển thì mình vẫn phải đi làm cho nên là tận dụng chút xíu thời gian rảnh để lượn lờ VINCOM Trần Duy Hưng mới khai trương được vài hôm. Sau khi ăn trưa ở “Le Monde Steak” trên tầng 4 (sẽ có một bài review khác về quán này sau) thì mình xuống tầng 1, định vào thử Phúc Long vì trước đây mình chỉ uống Phúc Long trong Sg còn từ khi Hanoi có thì chưa vì nghe đồn lúc nào cũng đông - và lần này cũng vì đông quá nên lại thôi, vào luôn RUNAM ngay bên cạnh. Có thể giá cả sẽ hơi cao hơn so với những quán cafe/trà sữa bình thường chút xíu nhưng mình thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng: không gian sang trọng, nhân viên lịch sự, lễ phép, đồ uống lại ngon nữa. xem tiếp |
Các FB dùng nhiều , có hình ảnh lung tung linh tinh, size trái cây các loại, yêu cầu các mod #từ cho tham gia Trang. xem tiếp |
M cũng ngơ ngác chẳng biết nói gì luôn. Cũng chẳng biết cái quy định đó nó có đc ghi ở 1 góc khuất nào đó mà m k để ý ko? xem tiếp |
Btw, tui thích nhất là đc ăn bằng bún lá. 1 ngoạm là vào hết. Nước chấm đi theo vừa đủ, không bị quá đà như ăn bún rối xem tiếp |
Trên đây là một vài lưu ý của mình cho một chuyến đi ngắn cuối tuần, dành cho một người có sức khỏe bình thường không đam mê Trecking như mình, vì trên cung đường này có rất nhiều đỉnh núi như Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San ,.. mà có nhiều bạn trẻ đam mê chinh phục sẽ đi! Mong rằng các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ khi lần đầu tới đây! Cuối cùng thì mình khuyên mọi người, đôi mắt chính là chiếc máy ghi hình tuyệt vời nhất, hãy đi và thực sự trải nghiệm sự tuyệt vời của Y Tý nhé! xem tiếp |
[GÓC KHEN DẠO] Chỉ vì con ốc tỏi mà mình quyết tâm phải đi ăn Ốc Thái Lan ở số 43 ngõ 135 Đội Cấn ngay. Loại ốc to nướng kèm ớt tiêu xanh này mình có ăn ở Nha Trang rất ngon mà giá rẻ, người ta hay bán dạo dọc bờ biển. Theo cảm nhận của mình thì xốt ớt tiêu xanh chưa chuẩn vị lắm nhưng bù lại ốc to và chắc thịt, giá hợp lý 15k/con. Ngoài ra bạn mình có ăn mỳ xào Hải sản khá đầy đặn, có bạch tuộc, sò huyết, ngao... rau muống giòn sần sật rất ok. Theo các review trước mình có ăn ốc bông xào xả ớt, sốt đậm đà tuy nhiên chưa ngấm vào ốc lắm nha. Được cái ngao hấp ở đây toàn ngao hoa và rất sạch sẽ không sạn. Ốc móng tay thì ngon hết sảy con bà bẩy, thịt chắc lắm nha mỗi tội là mình gọi móng tay xào rau muống thì bạn nhân viên lại mang nhầm móng tay xào xả ớt ra. Chúng mình vẫn ăn vì các món ở đây đồng giá 65k, đồ uống mình có gọi trà đá của quán và nước quất của 1 em bé bán với giá 15k trả tiền luôn, còn được chúc chị uống nước ngon miệng nữa . Tóm lại là quán ăn nhân viên phục vụ ok, đồ ăn sạch sẽ, giảm mặn xíu thì sẽ tuyệt cú mèo hơn nữa, tuy nhiên ốc tỏi nướng khá lâu nên các bạn hãy kiên nhẫn nha. Mình với bạn đi ăn thong thả nên cũng không hối nhiều, còn ai mà bận việc là không chờ được lúc quán đông đâu. Nói chung là nên thử mình vote 8,5/10 xem tiếp |
All right reserved 2019 copyright © review.cuuduongthancong.com