<góc thất vọng>
Đia các bợn, mình đang đi chơi ở Hội An. Sáng nay mình mua ăn thử bánh mì Madame Khanh ở Trần Cao Vân. Suất thập cẩm là 20k (như ảnh).
Tuy nhiên mình cảm thấy không ổn. Bánh tuy giòn nhưng nước sốt toàn mỡ và không có đồ chua để cân bằng, chỉ có 1 lát dưa leo mỏng dính. Nhân thì có vẻ nhiều thịt nhưng thực ra lại rất mau ngán, em mình ăn đc nửa cái phải bỏ còn mình vẫn ăn hết nhưng chỉ một lúc sau thì cũng phun ra hết vì cái cảm giác ợ lên toàn mỡ ở cổ họng mình chịu không nổi.
So sánh với bánh mì bà Phượng thì quả thật bánh mì Madame Khanh không bằng, thảo nào quán vắng khách, lúc mình đến là 8h15 nhưng cả quán chỉ có 5 khách tính cả chị em mình.

Bình loạn

Cao LinhTuỳ mõm ăn thôi bạn ơi.
Nam Hoang NguyenMỡ à, ngon rứa, địa chi qua ăn liền yes........ ngon ngon
Cong QuynhThực ra ở đà nẵng hay hội an thấy hàng bánh mì nào cũng ngon:) phượng thì đặc biệt nhất nhưng sếp hàng đông vs thái độ các cô hơi khó chịu
Thư Anh LêÔi madame khanh của tôi,best thế mà sao chê vậy
Lịck Đình TạBảo Bảo
Vũ Thành LongK phải cứ nhồi 1 tạ thịt là ngon. Phải có dưa hay nộm chua để cân bằng vị. Thêm tí bơ để tạo độ thơm thì tốt
Hoa NguyễnMadam Khanh ngon thần thánh như vậy mà lại bị chê ư, nhắc đến lại thèm dã man ý Việt Dũng :((
Đinh Trangbản thân mình lại thấy bmi Madam Khanh thơm ngon hơn bmi Phượng. vỏ bánh của Madam thơm ngon giòn nếu để ý còn có vị ngọt hậu về sau, nhân bánh vừa vặn. còn bánh mì Phượng nhân vô cùng mặn (mặc dù mình là ng ăn mặn sẵn rồi). Nói chung là tuỳ khẩu vị từng người. Nhưng thật sự bánh mì Hội An là besttttt
Đỗ Kiều TrangNgon mà )
Nguyễn Phương ThảoNguyen Quynh Anh đọc bài trong này phải đọc cả cmt ấy

Thác loạn

<góc thất vọng>
Đia các bợn, mình đang đi chơi ở Hội An. Sáng nay mình mua ăn thử bánh mì Madame Khanh ở Trần Cao Vân. Suất thập cẩm là 20k (như ảnh).
Tuy nhiên mình cảm thấy không ổn. Bánh tuy giòn nhưng nước sốt toàn mỡ và không có đồ chua để cân bằng, chỉ có 1 lát dưa leo mỏng dính. Nhân thì có vẻ nhiều thịt nhưng thực ra lại rất mau ngán, em mình ăn đc nửa cái phải bỏ còn mình vẫn ăn hết nhưng chỉ một lúc sau thì cũng phun ra hết vì cái cảm giác ợ lên toàn mỡ ở cổ họng mình chịu không nổi.
So sánh với bánh mì bà Phượng thì quả thật bánh mì Madame Khanh không bằng, thảo nào quán vắng khách, lúc mình đến là 8h15 nhưng cả quán chỉ có 5 khách tính cả chị em mình. xem tiếp