Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í.

Bình loạn

Mao MaoĐi Pleiku chưa thử đặc sản đặc biệt nhất vùng đất Gia Lai rồi, Bún Cua!!
Kiều DiễmLe Lê Oanh

Thác loạn

[Góc chia sẻ] Có một số bạn đến Đà Lạt muốn tìm đường đến cà phê màu tím bên Hồ Tuyền Lâm hôm nay mình sẽ chia sẻ 2 con đường, có thể đi bằng xe máy hoặc taxi:
+ Đường đầu tiên:
Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo đường Nguyễn Văn Cừ => Bà Triệu => Trần Phú => Lê Hồng Phong => Triệu Việt Vương và đi theo các biển chỉ dẫn tới địa phận Thiền Viện Trúc Lâm bạn rẽ tay phải đi thẳng là tới Pini Coffee.
+ Đường thứ 2
Đi theo hướng đèo Prenn như sau: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua cầu Ông Đạo => đường Trần Quốc Toản => đường Hồ Tùng Mậu => đường 3 tháng 4=> xuống đèo Prenn đi thêm khoảng 3km đoạn gần tới thác Datanla sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào Thiền Viện Trúc Lâm đi thẳng vào khoảng 1km là tới Pini Coffee.
, xem tiếp
Hi ace trong hội, nay 8/3 chắc ai có đôi thì đi chơi hết ròiiiii
8/3 riêng tớ thì về quê , được cô em hàng xóm rủ đi lê la hàng quán nên nay cũng muốn review đôi chút về món ăn vặt quê nhà Nam Định ạ
Ẻm nó dẫn mình đi ăn bánh mì muối ớt , trông hay hay ace ạ mới đầu bê ra mình tưởng cơm trộn ý , nhưng không phải , là bánh mì muối ớt )
Mình gọi 1 bánh mì bơ , 1 muối ớt , 1 bánh tráng , ăn khá ngon , lạ miệng cái sốt nó chua chua ngọt ngọt xong mình thêm tương ớt ăn phê
Bánh tráng muối tây ninh cứng quá so với con sún 4 răng khôn như tớ
Ra tính tiền /3 suất - quá rẻ mà no phết ạ
Địa chỉ tớ có đính kèm ảnh , bên cạnh trường cấp 2 Lương Thế Vinh đường Phù Nghĩa .
bên trái bên phải toàn học sinh c2,c3 ăn cùng nên hơi ngại .
Quái con dân Nam Định 2 mấy năm mà lần đầu biết quán này )
Ăn xong cay cay mặn mặn thèm đồ mát mát thế là rủ nhau đi ăn chè
Quán chè 5k gần trường Lê Hồng Phong chắc nhiều bạn biết ròi, cốc như kia mình gọi chè thái và thập cẩm
Cô chủ hàng cho ít đá lắm, không ăn đá thì cứ bảo cô vẫn auto full topping
Ăn cũng được thơm thơm mùi nước cốt dừa mà chỗ ý có 5k thôi . Ối zời cốc chè 5k vượt quá giá trị 5k
Ngoài ra quán còn có bánh bao rán, bánh ngô ,khoai... nhưng bố gọi về nấu cơm nên ăn xong lết đít về luôn
Tổng thiệt hại 2 đứa 40k nhiêu đây ăn lòi luôn
Note : thành phố Nam Định nhá xem tiếp




's House

AI VỀ VỚI XỨ MỘNG MƠ
Review đi HUẾ _ Huế Ecolodge
Hôm nay, Mèo sẽ review về chuyến đi mới nhất của mình Một trong những thành phố Mèo yêu nhất của Việt Nam_ Cố đô Huế
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Huế : Huế nằm ở khu vực miền Trung- Việt Nam. Khí hậu ở Huế chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô ở Huế kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 với tiết trời nóng và nắng chói chang. Có những thời điểm nhiệt độ lên tới đỉnh điểm ở mức 38 - 40 độ C. Mùa mưa ở Huế thì kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Vào mùa mưa có những trận mưa lớn, đôi khi có thể kèm theo những cơn bão. Nhiệt độ vào mùa mưa cũng khá thất thường có khi trời mát mẻ, dễ chịu trung bình là 20 độ C nhưng cũng có lúc xuống tới 9 độ C.
Các bạn nên đến Huế vào mùa thu là đẹp nhất. Mùa thu Huế kéo dài qua các tháng 7, tháng 8, tháng 9. Vào các tháng này, tiết trời mát mẻ sẽ thuận tiện cho du khách trong việc đi chơi, tham quan và di chuyển trên đường phố giữa các điểm du lịch. Với thời tiết đẹp của mùa thì chắc chắn sẽ có một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và có nhiều kỷ niệm với thành phố Huế mộng mơ.
Ngoài ra, nếu không có dịp được ghé thăm Huế vào mùa thu thì nên đến Huế vào dịp Festival Huế. Festival thường được tổ chức vào tháng 4 hay vào các ngày lế như 30/4, mồng 1/5 hoặc vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3. Trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí chắc chắn sẽ làm cho mn có những trải nghiệm thú vị cực kì
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Có 3 cách để đến Huế là đi Tàu, đi ô tô giường nằm và máy bay. Mèo đã từng đi Huế 3 lần, và trải nghiệm các cách di chuyển từ Hn đến Huế khác nhau, mỗi cách có sự thú vị riêng. Các bạn có thể gg các hãng xe như Hưng Thành, Hoàng Long và tàu trên trang web của đg sắt Việt Nam hoặc đặt vé máy bay của Vietjet, Vietnam airline...
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN HUẾ ? Như đã nói,Mèo từng 3 lần đi Huế , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay với giá từ 200-500/1 người/ 1 đêm như Shmily homestay, Vu homestay, Đinh's house ...
Vì Huế ecolodge hơi xa trung tâm, cách tầm gần 10km nên hôm đầu tiên Mèo ở Đinh's House giá homestay từ 360k trở lên cho phòng 2 người. Tuỳ theo các bạn muốn ở hạng phòng nào.Nhà đúng kiểu Huế xưa, mộc mạc, yên bình, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh yên tĩnh. Có dàn hoa leo ngoài hiên nhà, tối đến thơm nưng nức. Không gian thoáng, có sân trước, sân sau, cửa sổ ngập nắng và ánh sáng . Tối ngồi hiên nhà đọc sách, uống chút trà thơm, ngửi hương hoa thoang thoảng sân vườn, không gian tĩnh lặng. O chủ nhà niềm nở dễ thương thấy yêu Huế nhiều hơn. Mèo có nhận book phòng tại đây nha. Ai muốn đi bình dân tiết kiệm thì ới Mèo.
* Còn nếu có điều kiện và thực sự đến để nghỉ dưỡng, cảm nhận hương vị của Huế thì mèo vote cho Huế ecolodge , Huế Riverside, ... nếu các bạn muốn một chốn thư giãn tuyệt vời, thả hồn vào thiên nhiên, sống giữa nhà vườn phong cách nam bộ từ những năm trước 1945 thì hãy đến với Huế ecolodg chỗ Mèo ở lần này nha
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, nhiệt tình kinh khủng. Hôm đến mình và bạn dính mưa hơi mệt các em ấy còn bỏ công hỏi thăm mua thuốc các thứ, rất đáng yêu. Mèo chấm điểm thái độ 200% , yêu từ chú bảo vệ đến cô làm vườn.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là khuôn viên nhà vườn Nam bộ thời xưa. Lối kiến trúc cổ đẹp tuyệt vời, vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi nhiều và sai trĩu vườn, chuối, bầu, bí, mướp, hoa cỏ... thật sự thư giãn. Khuôn viên thoáng, ríu rít chim kêu, bướm bay dập dìu và nhất là hồ bơi rộng rãi, siêu sạch và thoáng đãng.
Phòng tại Huế ecolodge có 2 loại là phòng 3 người giá 1490k/1 đêm
và phòng 2 người giá 1190k/1 đêm đã bao gồm bữa sáng buffet. Hạng phòng tương đương Deluxe của Mai Châu ecolodge, giống cả cách bài trí, bồn gỗ, đồ dùng... vì cùng một hệ thống. Mà giá siêu yêu tía má ơi
Ăn uống tại Huế ecolodge : Mình là đứa nhạy cảm đồ ăn ) ăn ở các quán nổi tại Huế quá ngon rồi nên mình đánh giá đồ ăn bình thường, ko ngon ko chán chỉ từ 65k trở lên.
Còn đồ ăn ngon tại Huế ư? Tui kê cho 1 list nè )
- Mì Quảng: Mì quảng ở ngã tư Nguyễn Thái Học vs Bà Triệu.. 15-20k/tô.
- Bánh Cuốn nóng: có 3 chỗ, ở đường Lê Hồng Phong ( đợi hơi lâu nhưng ngon ), ở gần cuối đường Nguyễn Khuyến bên tay trái, ở ngã tư Nguyễn Thái Học-Bà Triệu (sát quán mì quảng)… ( tất cả đều 20k/phần)
- Mì ốp la : qua Lê Quý Đôn ( 30k/phần ), qua quán TUẤN ở Bạch Đằng ( xuống dốc khoảng 200m bên phải, giá 25k-30k/phần), ở Đinh Công Tráng ( bên bờ bắc – gần ngã tư giao nhau với Lê Thánh Tôn, giá 20k-30k/phần )
- Bún chả cá : bún chả cá A Có ( cs1: ở đầu đường Nguyễn Khuyến, cs2: ở sát quán mụ Đợi bên Nam ) 20k/tô
- Bún Ốc : Ngã tư đường Đống Đa – Lý Thường Kiệt.. ( bên cạnh cột đèn đỏ )
- Bún Bò Huế : Đi qua đường Nguyễn Công Trứ ( bún bà Tuyết ở 47 Nguyễn Công Trứ, Bún bà Nguyệt Toàn ở giữa đoạn đường Nguyễn Công Trứ ), quán Tuấn ở Bạch Đằng ngoài ốp la cũng có bún bò ngon, nhiều chỗ lắm… ( bún thì khoảng 25-30k)
- Bún riêu cua: quán THÚY ( 14 Nguyễn Huệ - 13k/tô)
- Xôi Thịt Hon (169 Trần Phú. Bán từ 6h-10h )
- Bánh canh chả cua: Gánh hàng rong trước Liên Hoa - 03 Lê Quý Đôn (nằm ở ngã 3 Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng ) bán từ 6h - 7h30 sáng, password ở đây là " O Mai ơi ! bán cho con "
- Món tráng miệng: Thạch 7 màu ở Nguyễn Thiện Thuật ( đoạn giữa đường ), sữa chua ở Nguyễn Biểu, sữa chua- yaourt đường Nguyễn Huệ ( trước mặt Đại Học Y ), thạch ở đường Trần Quang Khải (chưa tới chợ), chè hẻm Hùng Vương...
- Vài chỗ tập hợp đầy đủ món ăn sáng: ngay chỗ giao nhau giữa Lê Thánh Tôn – Hàn Thuyên ( đủ món ngon – đặc biệt có bánh mỳ thịt nướng ngon )… một chỗ nữa là ở trước mặt khu chung cư Đống Đa (cũng khá ngon)
Bán chiều tối :
- Bánh bèo nậm lọc: ở đường Trương Định( bán sau 4h chiều ), ở đường Trường Chinh ( chạy 1 đoạn dài qua 1 cây cầu gì đó đầu tiên xong nhìn qua bên trái ngay có chỗ bán, ở đây có bánh nậm lọc, bún bò, bánh canh, bún thịt nướng v..v… bán sau 4h chiều ) , một chỗ ngon nữa là ở đường Yết Kiêu ( đoạn Lê Duẩn cua vô nhìn sang trái ngay ) …
- Bún Thịt Nướng – Nem Lụi: ở chợ Đông Ba ( 15k/phần, nem lụi 6k/xiên), ở đường Trường Chinh ghi ở trên, quán HUYỀN ANH ( trên Kim Long )…
- Chè: Chè sữa chi lăng, chè hẻm ,chè ở Mai Thúc Loan (rẻ). Đặc biệt nên thử chè bột lọc heo quay, bột lọc cốt dừa, chè chuối....
- Bún Hến: ở Hàn Mặc Tử, xuống dưới Cồn– Quán HOA ĐÔNG ăn ngon mà ko đắt
- Bánh tráng nướng: Nguyễn Du.. ( ở đây còn có Bánh Tráng Trộn ) , ở đường số 92 Hoàng Diệu ( bánh tráng nướng Đà Nẵng )…
- Bún Đậu mắm tôm: ở đường Trường Chinh ( hoặc đi vô ngõ nhà Vịt xong cua trái rồi đi ra thẳng là tới - ở đây khá ngon + giá 15k-20k), bún đậu gánh ruốc ở Mai Thúc Loan ( đoạn gần đèn đỏ - 172 Mai Thúc Loan )
- Nem Chua Rán Khang : số 7 Kiệt 130 Đặng Thái Thân ( tập hợp nhiều món ăn vặt - ở đây còn có sữa chua nếp cẩm )
- Bánh Tôm Hồ Tây: cũng khá ngon, ở 29 Lê Hồng Phong ( 1 dĩa 10k, 4 cái )
- Bánh canh bột lộn: tới ăn là biết vì khá ngon( 7k-10k/tô, bán cả ngày – 66 Ngô Đức Kế )
- Bún Nghệ : ở đường Trần Quang Khải ( đoạn gần chợ nhưng chưa tới chợ - 10k/tô ngon – bán từ 2h chiều )
- Bún giấm nuốc : ngay dốc cầu Gia Hội bên phải (15k/tô)
- Bánh canh cua : Phạm Hồng Thái. (20k/tô)
- Bún mắm nêm O BÉ + Bánh Lọc( 14 Nguyễn Huệ ) (10k/dĩa)
.... Nhiều lắm, kể tới mai hổng hết. Kinh nghiệm nè, không cần nổi tiếng. CỨ THẤY ĐÔNG NGƯỜI ĂN LÀ TẤP VÔ CHÉN LIỀN AUTO NGON NHA MẤY MẸ
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở HUẾ
Đại Nội ( giá vé niêm yết 150k/1 người nên đi kèm vé các lăng tẩm để đc rẻ hơn) : Hoàng thành nằm bên trong kinh thành Huế là địa điểm đầu tiên nên ghé qua khi du lịch Huế. Sau hơn 100 năm, những công trình kiến trúc đồ sộ ở Đại Nội chỉ còn lại ít ỏi chiếm không đầy một nửa con số ban đầu nhưng vẫn mang trong mình nét uy nghi của triều đình phong kiến một thời. Đại Nội khá rộng, đi tham quan hết cũng mất gần nửa ngày đến 1 ngày lận đó.
Các lăng tẩm: Đi du lịch Huế không thể không tận mắt đến xem các công trình cổ xưa huy hoàng này đúng ko nào? Các lăng tẩm của các đời vua ở Huế đều có nét riêng và những câu chuyện lịch sử thú vị. Tuy nhiên các lăng tẩm thường cách xa nhau và không nằm trong trung tâm thành phố. Độ xa trung bình 10km cần thuê xe máy or taxi, grab để đi thăm quan các lăng tẩm như Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định. Mèo đánh giá lăng Khải Định đẹp nhất trong tất cả các lăng nha. Đáng tiền giá vé lắmmmm ( Trung bình 100k/1 lăng/1 người, đi cùng đại nội rẻ hơn 3 hay 4 chục gì đó, hihi )
Ngoài ra các bạn có thể đi tham quan các điểm nổi bật sau, Mèo lôi tên thôi tại lười viết chi tiết quá, huhu
- Hồ Thuỷ Tiên, công viên ma đã từng lên báo Mỹ đó ạ ^^
- Nghe ca trù trên sông Hương
- Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
- Điện Hòn Chén
- Chùa Thiên Mụ
- Đồi Vọng Cảnh
- Núi Ngự Bình
- Núi Bạch Mã
- Biển Lăng Cô, Biển Thuận An, biển Cảnh Dương
- Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Voi, Hồ Truồi ....
Nói chung, Huế với Mèo luôn đẹp, luôn thân thương, người Huế đáng yêu. Phong cảnh Huế siêu đẹp, có hồ, có sông, có núi, có biển. Cảnh đẹp miễn chê, đồ ăn tuyệt vời. Vậy nên có ai muốn về với xứ mộng mơ thì ới Mèo để đc book phòng giá siêu yêu nhé
Chúc các bạn có chuyến đi vui xem tiếp
Ngày 5: Bán Đảo Sơn Trà-Đình Bàn Cờ-Nhà Vọng Cảnh-Cầu Tình Yêu-Sài Gòn
- Sáng sớm đánh một giấc tới 7h30 luôn mới dậy ăn buffet ở hotel vì mệt quá, sau đó mình chạy ra cầu tình yêu chụp choẹt, mua ổ khoá hết 120-140k để khắc tên lên.
- Sau đó mình chạy đi bán đảo Sơn Trà thăm 3 cục radar chiến lược Đông Dương, xong chạy tiếp đi Đỉnh Bàn Cờ. Trên đường đi sẽ đi ngang nhà Vọng Cảnh, các bạn có thể dừng lại chụp hình.
- Trưa mình đi ăn xong về lại hotel, chiều thì ráng lết dậy đi thăm chợ Cồn và biển Mỹ Khê. Mình đen quá ròi nên không dám đi tắm biển nữa )
- Xong về hotel check-out rồi trả xe, sau đó đi taxi ra sân bay là 87k để về lại SG.
Các món nên ăn:
- 1. Mì quảng bếp Trang đường Lê Hồng Phong: ở đây nổi tiếng là Mì quảng Ếch, có 2 loại là bình thường(55k) và đặc biệt(75k) mình kêu 2 phần bt với nước chanh dây và nha đam, tổng thiệt hại là 140k. Mì quảng ăn rất ngon, nhưng nc dùng hơi nguội nên mình k quen lắm.
2. Chợ Cồn:
- Phá lấu trộn: 25k/tô, gồm phá lấu với hằm bà lằng, ăn thì ngon nhưng mà cay vl ) 2 người 50k
- Bánh bèo bánh ướt bánh lọc thập cẩm: thấy ngon nên mình tấp vô ăn thử ) công nhận ngon thiệt, 20k/dĩa, 2 người 40k.
- Mình đi mua quà về cho ba mẹ và eny cũng mua quà hết 240k.
- Chiều trước khi về mình ghé lại ăn yaua muối, lần này kêu dĩa lớn luôn )
Tổng kết:
- Tiền hotel 4 đêm ở 3 hotel: 3025k
- Tiền ăn 5 ngày + nước + thuê xe: 3520
- Tiền vé mb khứ hồi: 2100k
- Tiền tour bà nà: 2100k
- Tổng là: 10tr8/2 người -> 5tr4/người cho 5 ngày ở Đà Nẵng-Hội An- Huế
Các bạn có thể trừ phí chọn chỗ ra là 180k/người, tiền tour bà nà có thể tự lên mua vé rồi đem đồ ăn theo lên bà nà thì là 650k/người, chi phí sẽ giảm xuống còn 4tr8/người nhé! xem tiếp
[ GÓC ĐÀ LẠT ] Mới ra Tết dương lịch . Cviec đỡ bận chút nên vchong mình đi Đà Lạt chơi . Đồ ăn mình search các quán trên foody hết nên làm tí review cho mọi người .
Buổi đầu mình ăn ốc 33 trên đường Hai Bà Trưng . Ốc khá ngon , thơm mùi xả , nước chấm vừa vặn . 1 phần như hình là 120. Quán còn nổi tiếng với lẩu đuôi bò , mình có gọi một phần nhưng cá nhân mình thấy ko ngon cho lắm . Đuôi bò ăn mềm , nước lẩu hơi ngấy , ngoài đuôi bò thì đồ nhúng lẩu ăn có vẻ ko hợp , nói chung theo mình thì nên ăn ốc thôi ...
Tối hôm đó mình ăn vặt dọc chợ đêm , chợ Âm Phủ Đà Lạt , cực nhiều món ngon , giá thì rẻ . Mình thích nhất ăn sữa chua phô-mai , bánh tráng nướng , nhiều đồ xiên ngon lắm , sữa ngô , sữa đậu xanh , đậu nành lá dứa. Nói chung mỗi người tầm 100k có mà ăn cả chợ , ăn hải sản chắc đắt hơn chút . Mình có ăn thử một đĩa ốc móng xào me ngay cổng chợ . Chán cực ý , ốc thì sạn, rõ ràng ghi giá 50-80k thu 100k , nói chung ăn ốc bị sạn cứ cảm giác lạo xạo ko ngon kiểu gì ý . Ahh mình thích nhất món bò cuốn lá lốt nướng , lần nào đi du lịch cũng ăn . He he
Hôm sau mình search foody tiếp , mình chọn ăn cháo vì hôm trước ăn nhiều đồ nướng quá rồi ( giải ngấy ) . Quán cháo ếch Hoàng Anh đường Nguyễn Thị Nghĩa . Họ mang cho mình một ấm trà rất thơm và khuyên nếu chỉ có 2 người nên ăn một phần cháo nhỏ . Căn bản là muốn ăn nhiều thứ nên m cũng ko order thêm . Cháo ngon ếch ngon bạn phục vụ nhẹ nhàng lễ phép . 140k cho phần cháo 2 người ăn như hình .
Buổi chiều khi chờ trường cao đẳng sư phạm Đà lạt mở cửa cho khách tham quan mình có ghé vào quán bánh căn gần đó . Ăn khá ok . Mình gọi nước
Mắm họ chan nước mắm vào canh . Cho 2 viên thịt băm . Ăn ko bị ngấy . Ở Hn cũng có quán bánh căn ngon lắm bạn nào ăn comment mình chỉ cho nha .
Mình vừa chén xong quán đồ nướng ở ảnh cuối . Ăn chán cực kì . Quán giá cũng trung bình ko đắt ko rẻ . 216k phần ăn như hình . Nướng bằng bếp gas , điểm trừ cực kì vì mình chỉ thích nướng than thôi. Tẩm ướp rất chán . Cái gì cũng nhạt nhẽo và mỏng tèo . Ko hiểu sao rất đông . Quán trong hẻm 1 trên đường Lê Hồng Phong nha các bạn . Nhân viên cũng thân thiện nhưng vì đông khách quá nên hay quên . Đồ ăn hơi cay so với mình nên order
Thêm trà sữa uống cho đỡ cay mà đến lúc về vẫn chưa thấy có =.=‘’
Ngày thứ 3 , sáng sớm mình dậy ăn bánh canh Xuân An đằng sau nhà thờ con Gà trên đường Trần Phú , gần đó có bánh canh Xuân Ân hàng fake đó các b đừng ăn nhầm . Quán nổi tiếng về món bánh canh nhưng mình lại chưa ăn được bánh canh vì buổi chiều mới bán , sáng chỉ có bún bò và mì Quảng . Đầu tiên mình gọi 2 suất mì Quảng , mì kẻ đây nhiều tôm nhỏ xíu rưới nước trộn lên , mình ko ăn được tôm nên xin họ thay bún bò cho mình . Ai ăn bún bò Huế ở HN thì biết : có tiết , mọc , thịt chân giò , móng giò . Bún bò kẻ đây chỉ có miếng thịt to và mấy miếng thịt chân giò thôi ạ . Mình thấy như thế là hơi ít ăn cũng ko ngon lắm nhưng điểm cộng cực kì là khi mình đề nghị thanh toán suất mì Quảng kia họ ko tính tiền luôn , cực kì hiếu khách các b ah .
Buổi trưa ngày t3 mình ăn bánh ươt lòng gà Tăng Bạt Hổ . Ck mình nói ko ngon bằng trong Nam ngày xưa a ăn nhưng m ăn lần đầu nên thấy ngon lắm . Bánh này hình như là bánh phở , cho quẩy và nước dùng , thịt gà vào trộn . Quẩy của họ dẻo ở trong giòn tan ở ngoài . Mình gọi thêm trứng mà giá chỉ 74k/ 2 suất . Quá đẹp cho một cuộc tình.
M vẫn chưa rời Đà lạt , còn ngày mai nữa ăn xong m sẽ review tiếp cho các b nha . Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG-HỘI AN
️Ngày 1:Hà Nội-Đà Nẵng-bán đảo Sơn Trà.
-Nào,lại vào:dichungtaxi.comchuyến.
-Mọi người cũng có thể bắt bus ra sân bay,giá khoảng 50k/ng,nhưng xe bus bất tiện vì phải ra bến,còn taxi đưa đón tận nơi.
8 giá 100k/lượt
-Nếu bạn bay đến Đà Nẵng nhưng muốn ở Hội An ngày đầu thì book i.com giá xe 16 chỗ là 110k/ng,xe 4 chỗ là 120k/2ng,xe 7 chỗ là 140k/3ng hoặc gọi xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0931.678.479
-Các bạn nếu đến Đà Nẵng chuyến sớm thì nhận phòng ks hoặc gửi đồ ks đi chơi bán đảo Sơn Trà ngay nhé,có nhiều cách di chuyển nhưng chủ yếu mình chọn 2 cách sau:
+Thuê xe máy giá từ 80k-130k/ngày gọi 0937.97.1111 xe giao tận nơi
ng(bao gồm tài xế+xăng xe),sdt 0941999699 =>nếu đi ô tô sẽ không lên được đỉnh Bàn Cờ đâu nhé.
+Ngoài ra bạn có thể liên hệ taxi và hỏi giá,nếu giá tốt thì nên đi taxi(hoặc thời gian ít).
-Đi Sơn Trà thì ghé chùa Linh Ưng,ngôi chùa hướng biển rất đẹp.
,
-Chiều về sớm nhận phòng,tắm biển Mỹ Khê.
gay sau alacartle,gần cv biển Đông) đường Hồ Nghinh,ks Eros đường Hồ Nghinh...giá ks 2 sao,3sao giá khoảng 300.000đ/p/2ng đến 500.000đ/p/2ng tùy từng thời điểm.
Ăn gì khi đến Đà Nẵng???
1.Mỳ quảng Ếch:
-0901.177.311
Địa chỉ:451,441 Ông ích Khiêm,số 10 Hà Bổng,hoặc 24-26 Lê Hồng Phong=>toàn người nổi tiếng ghé quán này,giá từ 29k-64k
2.Bánh tráng cuốn thịt heo:
Có rất nhiều quán nhưng được đánh giá tốt là quán:
*Quỳnh Đại Lộc:176 Nguyễn Hoàng
*Bánh tráng thịt heo Lộc:K5/1 Trần Tống.
*Quán Trần:số 4 Lê Duẩn(quán này không gian đẹp)
giá khoảng 70k/suất
3.Hải sản:
*Cua biển quán:lô 10 Võ Nguyên giáp(giá khoảng 100k-200k/ng)
*Hưng Phát-hải sản tươi sống:91 đường 3/2
*Hải sản Biển Mặn:lô 01 Trần Hưng Đạo
*Trung Gia Seafood:số 64 Võ Nguyên Giáp
4.Đồ ăn vặt ở chợ Cồn:
-Buổi chiều nếu về sớm thì tắm biển Mỹ Khê,ăn hải sản và dạo chơi công viên Biển Đông
N️gày 2:Bà Nà Hill-Vịnh Lăng Cô:
-Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, bạn đi về phía Nam vào đường Duy Tân rồi rẽ qua đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp sau đó, khi ra khỏi vòng xuyến bạn có thể rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương đến đường Lê Độ rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành đến quốc lộ QL 1A. Đến đây, bạn có thể chọn đi hầm Hải Vân hoặc đi qua đèo Hải Vân để đến Lăng Cô(khoảng cách khoảng 30km)
*Nếu đi bằng taxi, bạn có thể đi qua hầm Hải Vân hoặc đèo Hải Vân là đến với Lăng Cô. Đối với những du khách muốn nhanh chóng đến Lăng Cô thì đi qua hầm là lựa chọn sáng giá nhất. Song, với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đi qua đèo Hải Vân là một lựa chọn để bạn có thể hòa mình với thiên nhiên nơi đây.
*Đi taxi không phải là lựa chọn tuyệt vời cho du khách vì tốn kém khá nhiều. Song cũng có những du khách chọn cho mình tàu hỏa. Nếu là bạn là con người mê cái đẹp, say đắm với những vẻ đẹp này và muốn trải nghiệm trong suốt hành trình thì tàu hỏa là một phương tiện cho bạn tất cả điều này. Từ ga Đà Nẵng, bạn mua vé tàu đi Huế. Đến ga Lảng Cô, bạn có thể đón taixi hoặc xe ôm để đến với vịnh Lăng Cô.
*Một lựa chọn tuyệt vời khác dành cho bạn đó là bạn có thể đi xe khách du lịch. Một cách giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất. Bạn có thể nên bến xe và bắt xe du lịch đi Huế, tới Lăng Cô thì xuống. Với mức giá chỉ có 50.000 đồng là bạn đã tới được Lăng Cô
*Nếu đi bằng xe máy,khi đi đến hầm đèo Hải Vân,bạn rẽ tay trái đến chạm trung chuyển để gửi xe máy qua hầm(giá khoảng 40k/xe)và đi ô tô qua hầm,xe sẽ đưa bạn đến ngay vịnh Lăng Cô,
-Vịnh Lăng Cô thực sự rất đẹp và hoang sơ,bạn nên ghé thăm 1 lần,đến đây bạn nhớ thưởng thức món Bún cá lóc nhé,giá khoảng 20k nhưng rất ngon ạ.Bạn ăn trưa ở Lăng Cô sau đó di chuyển sớm về đi Bà Nà Hill cho kịp=>nhớ ghé thăm làng Vân ở chân đèo Hải Vân,ở đây bạn sẽ có những shot hình cực ảo:)
-Bà Nà nằm trên đường về từ vịnh Lăng Cô,giá vé là 700.000đ/ng,Bà Nà cũng rất đẹp,cáp treo đi cảm giác rất phiêu.Trên Bà Nà có nhiều khu vui chơi cũng như chụp ảnh đẹp.Bạn tranh thủ chơi và về thành phố sớm.
-Buổi tối về khách sạn tẳm rửa,đi ăn uống,sau dạo chơi quanh sông Hàn sẽ rất tuyệt đấy ạ!
️Ngày 3:Cù Lao Chàm
1.Nếu đi Cù Lao Chàm bạn nên đi tour,có 2 tour chính:
ng=>cái này mới,bạn ưa phiêu lưu có thể thử cảm giác ạ:P
-Tour Cù Lao Chàm 1 ngày giá(từ 8h-15h)giá 700.000đ/ng bao gồm xe đưa đón,ăn trưa,cano...
Mọi người có thể liên hệ đặt tour số:0941999699
️Ngày 4:Hội An
-Bạn nên tranh thủ đi Hội An từ chiều hôm trước sẽ hợp lý hơn vì buổi tối ở Hội An rất đẹp ạ(nhất là vào đêm rằm)Còn gia đình nào không muốn dọn chỗ ở nhiều hoặc có con nhỏ thì tranh thủ đi từ sớm nhé.Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km
-Thuê xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0941999699
*NÊU Ở ĐÊM LẠI HỘI AN BẠN CÓ THỂ CHỌN:
1.Khách sạn Ánh Dương địa chỉ 02 Đường Phan Đình Phùng. Khách sạn này ở vị trí hơi xa trung tâm Hội An một chút, nhưng bù lại chỉ với giá $24 bạn đã có thể tận hưởng khách sạn đẹp, khá tiện nghi với hồ bơi, spa, vườn và quán cafe. Lượng du khách sử dụng khách sạn này khá lớn, đồ ăn ở mức khá và phục vụ thân thiện.
2.Huy Hoang River Hotel địa chỉ số 73 Đường Phan Bội Châu. Khách sạn này có nội thất ở mức khá, tiện nghi vừa phải nhưng ưu điểm là có bãi biển riêng, vườn. Đặc biệt là vị trí siêu gần, mua sắm, ăn uống tham quan đều thuận tiện nên được du khách trong và ngoài nước chọn nhiều. Giá của khách sạn này rất tốt, vào khoảng $15 – $24.
3.Hải Âu Hotel ở 576 Đường Cửa Đại, cũng có vị trí rất đẹp, khách sạn này được yêu thích bởi nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Có bể bơi ngoài trời, bồn tắm nước nóng, quán cafe, đồ ăn được đánh giá là ngon, đa dạng (miễn phí bữa sáng). Mức giá thấp nhất cũng rất hợp lý chỉ $25.
4.Essence Hoi An Hotel & Spa ở 132 Hùng Vương.Mức giá thấp nhất khoảng $57 để tận hướng gym, spa, massage, bida, hồ bơi, bồn tắm nước nóng, xông hơi, vườn cũng như khu vui chơi trẻ em, được đánh giá xếp hạng xuất sắc từ du khách. Luôn dẫn đầu trong top khách sạn đông nhất Hội An.
5.Sunrise Hội An Resort tại Đường Âu Cơ, Bãi biển Cửa Đại. Resort này mang đến cảm giác mát mẻ, sạch sẽ và thư thái tuyệt vời. Ngoài các tiện nghi như Essence bên trên, nó còn có thêm thể thao dưới nước, bóng bàn, xông hơi, yoga, karaoke, tenis và cả bãi biển riêng. Đây là resort được rất nhiều khác lựa chọn nếu nghỉ dưỡng từ 3 – 5 ngày tại Hội An. Giá thấp nhất khoảng $100.
6.The Nam Hai Resort địa chỉ Thôn 1, xã Điện Dương, Bãi biển Hà My. Thiên đường nghỉ dưỡng là :siêu rộng, đẹp và hoành tráng. Có đầy đủ các tiện nghi hoành tráng, không gian đậm chất hiện đại, sang trọng. Bạn có thể xem hình ảnh về resort này để hình dung dễ hơn, nhân viên được đánh giá thân thiện, nhiệt tình. Ngoài mức giá cực cao, lên tới $570/ngày đêm, bạn không cần phàn nàn bất cứ điều gì về nó
*THĂM GÌ Ở HỘI AN:
1.Hội quán Phúc Kiến (Chùa Kim An): 46 Trần Phú, Hội An
2.Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản, lai Viễn Kiều): Trung tâm phố cổ Hội An.
3.Các cụm bảo tàng: Bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng lịch sử văn hoá Hội An, bảo tàng gốm sứ mậu dịch Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh…
4.Các cụm nhà cổ: Nhà cổ Quân Thắng, nhà cổ Tần Ký, nhà cổ Phùng Hưng…
5.Nhà biểu diễn văn nghệ cổ truyền, xưởng sản cuất thủ công mỹ nghệ và dụng cụ âm nhạc cổ truyền, bức tường huyền thoại ở đường Hoàng Văn Thụ, hẻm ngõ giếng….
6.Biển An Bàng, một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
7.Biển Cửa Đại, một trong những bãi biển đẹp nhất, thơ mộng nhất Việt Nam với bờ cát trắng trải dài và rặng dừa xanh rì rào.
8.Cụm làng nghề Hội An: Làng mộc Kim Bồng, Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế.
*ĂN GÌ Ở HỘI AN:
1.Bánh mì Phượng (2b Phan Châu Trinh, Hội An) và Madam Khánh (115 Trần Cao Vân, Hội An)
2.Bánh bao, bánh vạc: Quán Hoa Hồng Trắng, 533 Hai Bà Trưng, Hội An.
3.Cơm gà Phố Hội: Cơm gà Bà Buội (26 Phan Châu Trinh), cơm gà Bà Hương – Kiệt (hẻm) Sica, cơm gà Bà Minh (đường Phan Châu Trinh), Cơm gà bà Dung (Lý Thường Kiệt), cơm gà Ông Xí (Kiệt Bá Lễ)…
4.Cao Lầu: Quán mỳ quảng ông Hai (gần nhà máy dệt của Yaly, ngay nhà máy đèn cũ, nằm trên đường Trương Minh Lượng). Khu chợ ngã tư giếng nước, đầu đường Trần Phú, đối diện chùa Ông.
-Buổi chiều nếu về Đà Nẵng sớm bạn ăn tối và đi Alacartle uống cafe trên cao,hoặc dạo biển,dạo sông Hàn...
️Ngày 5:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...Đà Nẵng-Hà Nội:
-Nếu lịch bay của bạn sớm thi chuẩn bị hành lý từ hôm trước nhé,
-Nếu lịch bay muộn,bạn có thể thăm quan thêm 1 số địa điểm khác như:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...
QUÀ MUA VỀ:
1 Mực cơm rim Đà Nẵng (cực ngon)
2 Mực một nắng Đà Nẵng (đặc biệt)
3 Cá bò khô rim Đà Nẵng
4 Nai khô đặc sản Đà Nẵng
5 Rong biển Mỹ Khuê, Đà Nẵng
6 Mắm ruốc Dì Cẩn Đà Nẵng
7 Nước mắm Nam Ô
8 Bò khô Đà Nẵng
9 Chả bò Đà Nẵng
10 Bánh khô mè bà Liễu
11 Tré bà Đệ
12 Bánh dường nướng Thái Bình
13 Cá thiều khô Đà Nẵng
14 Cá bống tẩm Đà Nẵng
15 Khô cá đuối Đà Nẵng
16 Cá bò khô rim Đà Nẵng (đặc biệt)
17 Ghẹ sữa ram Đà Nẵng
18 Cá thu câu 1 nắng
19 Trà sâm dứa hoa lài (Loại thượng hạng)
20 Chả bò cây Đà Nẵng
Em hay vào chợ Cồn mua bò khô,giá 500k/kg,ăn cũng ổn ạ(hình bên dưới)
Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.Nếu thấy bài viết hay hãy LIKE và SHARE nhé
(Nguồn cá nhân+sưu tầm) xem tiếp
Lịch trình:
Day 1: HÀ NỘI
Do vé máy bay của mình bị đổi chuyến bay nên mình đến sớm hơn lũ bạn 8 tiếng.
Sb Pleiku 10h-> Sb Nội Bài 11h30.
:Homestay: Michi House- số 3 ngõ 77 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình - Giá 466k/phòng giá cho 3 người. Cô chú chủ nhà thân thiện, phòng ốc bé thôi nhưng decor siêu xinh rất hợp để sống ảo, mình book đc phòng có ban công nên rất thoáng. Khu vực gần Lăng Bác, Văn miếu, Cột cờ Hà nội...
Ra cổng mình leo lên xe Bus 86 có biển báo nơi đậu xe nên rất dễ nhìn thấy cứ 10-15p lại có 1 xe. Xe chở về trong trung tâm TP giá 35k/ng/lượt, Xe thoáng mát, chạy nhanh vì nó chỉ có 3-4 điểm dừng. Mình book HS ở quận Ba đình nên nhảy xuống Cửa Bắc ( bạn nào không biết cứ hỏi phụ xe họ sẽ hướng dẫn dừng tại trạm gần nhất). Sau đó bắt taxi về Homestay giá 30k. Tính ra giá từ Sb-> Ks chỉ 75k rẻ quá phải không ạ
Về Homestay khoảng 1h hơn do mình nghỉ ở sb và chờ lấy hành lý khoảng 12h 15 mới ra đón bus. Buổi chiều mình vi vu cafe cùng mấy bạn đang học và làm ở HN. Chiều 5h về tắm rửa, xong xuống chơi, nói chuyện cùng chủ nhà trong khi chờ lũ bánh bèo của mình.
Vì chúng nó 21h30 mới tới nên sau khi về cất đồ đạc xong lại đi dạo quanh phố phường HN kiếm chút đồ ăn, Trời se lạnh rất thích nhé
Day 2: HÀ NỘI
Sáng 8 giờ 3 đứa dậy ăn sáng và đi tham quan các địa điểm du lịch ở HN. Vì HS mình ở khá gần Chùa một cột, lăng Bác... cách khoảng 500m nên chúng mình đi bộ đến. Còn những điểm xa hơn thì mình book grab. Đợt mình đi có lễ hội ẩm thực Hà Nội tại công viên Thống nhất nên đàn đúm kéo nhau đi ăn và chụp hình. Sau đó đi Nhà thờ , gần đó có quán bún chả 39C Lý Quốc Sư nếu mình nhớ ko nhầm khá là ngon, 3 đứa ăn nhưng chỉ giám gọi 2 phần vì rất nhiều ăn ráng mãi mới hết. giá 45k/ phần thôi ạ.
Về HS check out phòng tầm 1h chiều tụi mình gửi đồ đi uống Dingtea, đi chợĐồng Xuân rồi ra Hồ Gươm. Do cả team đứa nào cũng đã đi HN hết rồi nên đây chỉ là điểm dừng chân, đi ăn uống, ngắm cảnh thôi dành sức và tiền bạc cho những địa điểm khác.
Chiều 5h mình đón grab đến 72 Trần Nhân Tông nơi xe Limousine Khánh An để đi xuống Ninh bình giá xe đến thẳng homestay mình ở là 170k.
Day 3: NINH BÌNH
Homestay: Green Mountain Homestay- 497B Tràng An, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Vô cùng may mắn khi book được HS này, anh chị chủ siêu dễ thương đáng yêu, View đẹp, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, Giá mình book trên Agoda là 372k đã bao gồm cả ăn sáng, phòng 2 giường đôi. HS có đồ ăn tối giá giao động từ 35-70k/ món.
Khách du lịch chủ yếu là nước ngoài , homestay cách Bái Đính 12km, Tràng An- 2km, Hang Múa- 4.5km.
Mình chỉ ở Ninh Bình 1 ngày, book taxi ở đây rất khó và còn sợ bị chặt chém nên tụi mình có thuê 1 xe taxi chở đi nguyên 1 ngày các điểm giá 900k tính ra 300k/đứa thôi ạ.
Điểm đầu tiên mình đi là Bái Đính thực sự quá rộng tụi mình chỉ đc đc ½ cuộc hành trình rồi đi về lại. Vé vào cổng free nhé ạ, chỉ mất tiền mua vé xe điện, mình mua vé xe điện khứ hồi 60k/ng, nên mang theo sẵn nước uống vì địa điểm du lịch bán nước uống mắc lắm luôn đấy ạ
12h vác xác về đi kiếm đồ ăn, được chú taxi review quán Ba Cửa – chuyên Dê nên tụi mình tấp vô ăn luôngọi 1 đĩa rau xào, 1 suất cơm cháy và 1 đĩa dê+ 2 lon Pepsi, tổng: 540k , 3 đứa ăn no căng bụng, đồ ăn vẫn còn quá trời.
Ăn xong tụi mình nghỉ ngơi xí rồi đi Tràng An luôn lúc này chắc tầm 2h, vé đi thuyền là 200k có 3 tuyến để mình lựa chọn, đều 1 giá tiền hết nhé ạ. Tuyến 1 nhiều động và đền nhất, tuyến 2 thì có 4 động, 3 đền, còn tuyến 3 thì có 3 động-3 đền. Mình chọn đi tuyến thứ 2, thời gian tầm 2-3 tiếng. Cảnh đẹp vô cùng luôn ạ, cái này là chắc chắn ai cũng phải đi đừng bỏ qua kiệt tác của thiên nhiên nhá.
Tầm 4h mình về HS lấy vali bỏ trong xe và đi qua Hang Múa luôn là 5h kém, lên tới đỉnh tầm 5h rưỡi lúc này mặt trời bắt đầu xuống; đường lên đỉnh dốc đứng thở hộc máu nhưng không phụ lòng người, ngắm được toàn cảnh Ninh Bình và được cảnh hoàng hôn siêu đẹp luôn.
18h30 mình đón xe khánh Toàn lên thẳng Mộc Châu trong đêm, tầm khoảng 11h là tới rồi nhưng xe bị hư đến mãi 12h 30 tụi mình mới mò lên đến nơi.
DAY 4+5: MỘC CHÂU- NỘI BÀI
HS: Mama house- Bảng Áng 3- Đông sang- Mộc châu
Giá phòng mình đặt là 350k/ đêm. Hai anh chủ siêu dễ mến thân thiện, 9x nên nói chuyện hợp rơ vô cùng. Ngay tại HS có đồ ăn sáng và đồ ăn trưa luôn, tối lại có BBQ, chỉ cần đặt trước với anh chủ là được nhé.
Lúc đi Mộc Châu chỉ có mình và 1 đứa bạn nữa thôi nên chi phí lúc này có cao hơn 1 tẹo. Thuê xe ngay tại HS là 180k/ngày + đổ xăng 60k đi thoải mái luôn ạ.
Mình có tham khảo nhiều địa điểm nổi tiếng tại Mộc Châu: Love Garden, Rừng thông bản áng, Happy Land, Trang trại bò sữa, Thác dải yếm, Đồi chè Trái tim… Nhưng tụi mình đi theo kiểu nghỉ dưỡng và khám phá Mộc Châu nên chỉ đi 1 vài địa điểm.
Sáng sớm tụi mình đi Đồi chè trái tim, lúc đi là 9h, nhưng vì đồi chè khá xa 17km từ chỗ HS mình ởm, đường thì nhỏ, bụi xe tải qua lại khá nhiều nên đi cũng mất hơn 30p mới tới nơi. Tụi mình có thuê đồ người Hmong giá 30k/bộ kèm mũ+dù+ vòng bạc, gửi xe ngay chỗ thuê đồ sẽ được free luôn đó ạ. Chụp choẹt xong xuôi thì 11h rưỡi mình lại xách nhau đi về HS, ăn uống ngủ nghỉ.
Chiều 2h mình đi Happy Land khoảng 13km, thực sự cũng không ấn tượng, ai đã từng đi Đà Lạt thì sẽ thấy những cánh đồng hoa được trồng lên, cối xay gió, trang trại cừu… vé vào cổng là 30k/ người. Tụi mình vô chắc 30p, chụp vài tấm hình rồi lại đi. Đường khá quanh co, dốc, bạn nào tay lái yếu thì nên đi cẩn thận nhé!
Tụi mình ghé qua Rừng Thông Bản áng, khá gần HS mình ở khoảng 3km, thuê 1 chiếc xe đạp đôi 60k- vé gửi xe vào là 10k, đạp quanh hồ, trong rừng thông có vườn dâu Chimi, hái dâu, làm mứt, sữa chua dâu… nhưng lúc tụi mình lên là khoảng 4h rưỡi thì họ báo đã đóng cửa nên các đi sớm xíu nếu có nhu cầu mua dâu và hái dâu trực tiếp tại vườn.
6h mình về HS tắm rưa, chiều tụi mình có đặt 2 suất BBQ tại sân nhà Mama house, giá 150k/ng, ăn ngập mặt không hết luôn đó ạ, không khí vui vẻ, ấm cũng khi nhiều bạn cùng HS quây lại nói chuyện, mang đồ ăn qua cùng nướng thịt, uống rượu vui lắm. Thực sự HS này mình rất ưng ý, như kiểu ở nhà luôn ạ.
Sáng hôm sau 7h mình có book xe Xuân Tráng- 0981.559.551 – vé 220k/ng đón tại HS về lại HN, tầm 11h đến nơi ăn uống xong 1h hơn tụi mình ra lại trạm bus 86 đón xe ra sân bay.
Kết thúc 1 chuyến đi ngao du cuối năm./.
Tổng chi phí cho chuyến đi bao gồm vé máy bay: 5tr2 xem tiếp
Để đi Côn Đảo có 2 cách đi là bằng máy bay và bằng tàu. Chuyến đi của em là bằng máy bay và bay từ Cần Thơ vì vé đi từ Cần Thơ ra Côn Đảo rẻ hơn nhiều nếu bay từ Sài Gòn
Ngày 1: Đến Cần Thơ: Em xuất phát từ Đà Nẵng lúc 13h và đến Cần Thơ lúc 14h30. Xuống sân bay em bắt taxi về khách sạn đã đặt trước là Sài Gòn Cần Thơ. Taxi từ sân bay về TP Cần Thơ hết 140k/ 12km. Khách sạn tuy xây lâu nhưng ở ngay trung tâm, gần bến Ninh Kiều, phòng khách sạn được sửa sang lại cũng sạch sẽ và đẹp, có cả bồn tắm, sàn gỗ. Sau khi nhận phòng (em được nâng hạng so với loại phòng đặt ban đầu) em lượn luôn ra bến Ninh Kiều dạo mát, ngắm song nước tranh thủ mua ít đồ linh tinh.
Tối em bắt taxi ra quán La Cà 121 đường Trần Văn Khéo để ăn tối. Quán có rất nhiều món nhưng em chỉ gọi lẩu mắm hải sản và đĩa ghẹ rang me và đồ uống. Tất cả hết tầm 500k cho 2 người. Thấy bên kia đường có quán café đẹp nên ăn xong đôi trẻ lại sang luôn quán café để uống nước. Quán café Highland Garden ở 98 Trần Văn Khéo là café sân vườn được thiết kế đẹp rất lãng mạn tha hồ cho các chị em chụp choẹt sống ảo. hihi. Đồ uống đa dạng và giá ko đắt chút nào. Ăn uống no nê em về lại khách sạn rồi xuống phố dạo chợ đêm ngay cạnh khách sạn.Chợ bán quần áo và đồ phụ kiện thôi, giống chợ đêm Đồng Xuân. Không mua bán gì nên em đi tiếp ra khu tượng đài Bác Hồ, khách sạn Ninh Kiều và cầu Tình Yêu. Dọc bến Ninh Kiều có nhiều quán ăn đêm, hàng chè và nước ép trái cây, quán bar có nhiều Tây ngồi. Dạo phố về em làm cốc trà sữa 28k cạnh khách sạn còn bạn cùng phòng thì ăn thêm bát há cảo ngay cạnh giá chỉ 25k đầy tú hụ. No bụng rồi em đi ngủ lấy sức sáng hôm sau đi Chợ nổi và miệt vườn.
Ngày 2: em đặt tour đi chợ nổi và miệt vườn cho 2 người giá 150k/người. Ăn sáng tại khách sạn xong, 7h bọn em ra bến tàu xuống thuyền đi thăm chợ nổi Cái Răng, thăm lò làm hủ hiếu, lò làm mắm và miệt vườn trồng cam bưởi. Chợ nổi Cái Răng nơi tập trung buôn bán các thuyền lớn ở các tỉnh về bán buôn là chủ yếu. Các ghe nhỏ họ lấy hàng trên bờ xuống bán cho khách du lịch. Đi chợ nổi điều thú vị là nhâm nhi cốc café đá, ăn bát hủ tiếu hay bát bún nóng hổi ngay trên sông và ngắm cảnh mua bán tấp nập. Chợ nổi hoạt động đến trưa nên nếu ko đi vào mùa hè thì không cần thiết phải đi từ rất sớm đâu ah.
Thích nhất là đi thuyền trên sông gió mát lồng lộng. Sau khi đi chợ nổi thuyền sẽ đưa đi thăm lò làm hủ tiếu, lò làm mắm nhưng chỉ la hình thức tham quan ua sắm là chính thôi. Đi thăm miệt vườn rộng lắm nhưng vườn chủ yếu trồng 1-2 loai quả chính. Ở đây mọi người được nghe đờn ca tài tử, thưởng thức đĩa trái cây và đi thăm vườn cây .Giá vé tham quan là 20k/người. Kết thúc tour thuyền đưa khách về lại bờ. Đôi trẻ nhà em lượn quanh chợ gần đó để mua hoa quả. Các chế đi Cần Thơ đừng hy vọng hoa quả bạt ngàn và giá rẻ nhé nhưng chuẩn trái cây miền Tây ăn rất ngon và tươi. Về khách sạn , em trả phòng và gọi taxi đi ăn trưa. Điểm đến là quán cơm cháy Dì Ba trên đường Mạc Thiên Tích. Quán ăn kiểu bình dân, giá rẻ. Em thèm cơm cháy kho quẹt nên gọi suất đặt biệt thì cơm cháy như kiêu xôi chiên giòn, kho quẹt ngon. Mọi người đến đây ăn thì nên thử kiểu truyền thống mới đúng nha. Cả bữa trưa cho 3 người hết có 180k thôi ah. Từ quán ăn em ra sân bay để đến với Côn Đảo. Sân bay Cần Thơ kiểm tra an ninh rất kĩ đấy ah. Cái gì cũng phải bỏ ra để qua máy soi (trừ quần áo hihi), qua cửa an ninh nhân viên sẽ càn quét dọc cơ thể kể cả bàn chân nếu đi tất hehe. 15h em lên máy bay ATR để bay đến Côn Đảo. máy bay đi Côn Đảo là loại máy bay nhỏ chỉ có 68 chỗ thôi. Sau 40p bay, Côn Đảo hiện ra trong tầm mắt với bãi biển cát vàng, cát trắng nước trong vắt, các đảo nhỏ xanh mướt mắt. Từ sân bay về thị trấn tầm 15km, đường nhỏ và quanh co đèo dốc, có những đoạn sát biển cảnh đẹp. Xe trung chuyển sân bay là xe 16 chỗ, em đặt với khách sạn giá 50k/người. Nếu đặt khách sạn 3 sao sẽ có xe của khách sạn đón về. Về khách sạn nhận phòng xong em thuê xe máy để đi chợ và đi chơi xung quang thị trấn. Xe máy nhờ khách sạn thuê vơi giá 100k/ngày xe số. Nếu đi toàn người lớn thì thuê xe máy đi sẽ thích hơn. Còn đoàn có trẻ em, người lớn tuổi thì nên thuê xe taxi hoặc xe điện đi lại. Nhà em đi lễ cô Sáu và nghĩa trang Hàng Dương buổi tối nên đến nơi em ra chợ sắm đồ lễ. Nhiều đoàn đi lễ chuẩn bị đồ từ đất liền mang ra còn em ra Côn Đảo mua để ko phải mang xách đồ và để ủng hộ dân đảo. Ở chợ có đầy đủ đồ lễ, hoa tươi, hoa quả. Chỉ cần đến bất cứ hàng nào ở chợ bán đồ lễ, nói ý định của mình họ sẽ sắp lễ rất đầy đủ luôn ah. Tất nhiên là đồ ở đảo sẽ cao hơn ở đất liền vì phải mang ra từ đất liền ra. Em mua 2 lễ ở đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết 500k. Nhiều nhà đặt xôi gà để lễ nữa. Tuy nhiên khi ra lễ ở nghĩa trang xong em thấy nhiều nhà lễ xong bỏ ngay đĩa xôi lại gốc cây, như thế là lãng phí và phải tội lắm. Bây giờ có nhiều vấn đề ko hay nên nhiều người xin đồ lễ về thụ lộc (update). Sắm đồ lễ xong, mang về khách sạn để gọn gang, đôi trẻ ra tắm biển. Bãi biển ở thị trấn đẹp, cát trắng trải dài và sóng nhỏ. Buổi tối, em đi ăn ở nhà hàng Hai Đình đường Nguyễn Đức Thuận gần khách sạn. Giá hải sản ngoài đảo ko cao, lại tươi ngon và nhiều đồ đánh bắt tự nhiên. Nhà em ăn cua đá rất chắc và ngọt thịt, cơm rang cá mặn và đồ uống hết có 450k/2 người. Buổi tối ở Côn Đảo ko có điểm vui chơi mà chỉ có các quán café nhỏ giá bình dân. Nếu ko về khách sạn, có thể ra quán café ngồi uống nước. Nhà em đi về khách sạn vì em buồn ngủ quá ko đi nổi. Về ngủ 1 giấc để đêm dậy đi lễ. 22h đêm hai vợ chồng em mang đồ lễ đi viếng tại nghĩa trang Hàng Dương. Em sẽ viết về phần này riêng.
Ngày 3: Sáng sớm thức dậy tắm biển ngắm bình minh, sau đó đi ăn sáng. Trong trung tâm thị trấn có nhiều hàng ăn sáng, em chọn quán bún riêu ở 22 Nguyễn Huệ, bún riêu ngon có chả cá, giá chỉ 25k/tô đầy. Ăn sáng uống café xong, đôi trẻ lên xe máy bắt đầu tham quan khám phá đảo. Nơi đến đầu tiên là miếu bà Phi Yến và chùa Núi Một – Vân Sơn. Trên đường lên chùa đi qua 2 đầm sen rất rộng và đẹp. Chùa tọa trên núi hướng ra biển, từ sân chùa có thể ngắm nhìn cảnh biển và thị trấn, đầm sen An Hải. Sau khi lễ chùa nhà em đi theo đường ven biển về phía cảng bến Đầm. Trên đường đi tha hồ ngắm cảnh biển rất đẹp, có nhiều bãi biển nước trong vắt có thể thoải sức bơi lội. Trên đường sẽ đi qua mũi Cá Mập nơi mỏn núi vươn ra biển đẹp vô cùng. Đến cảng bến Đầm, là nơi tàu thuyền cập bến, nếu đi tàu thì đây chính là nơi mọi người sẽ đến và đi. Em cứ thấy chỗ nào hay hay, bãi biển đẹp lại bắt xế nhà em dừng lại để chụp ảnh. Cảng bến Đầm cách thị trấn tầm 15-17km. Quay về thị trấn buổi trưa, hai vợ chồng em chọn ăn cơm bình dân cho tiết kiệm. Một cơn mưa ập đến thế là tạm dừng chuyến đi về khách sạn ngủ một giấc lấy sức chiều đi tiếp. Buổi chiều hai VC đi tham quan các di tích lịch sử là hệ thống nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo, dinh chúa đảo, cầu tàu 914. Đi đến nơi đây mới thấy được sựu tàn độc của thực dân Pháp, Mỹ; ý chí kiên trung của các chí sĩ cách mạng. Nhà em chỉ đi các điểm như thế thôi, còn lại sẽ để dành cho lần sau em đi tiếp. Chiều về lại khách sạn lại ra biển đi dạo và tắm biển. Buổi tối nhà em ăn ở quán Ơi restaurant, tối ăn hơi hoang phí với tôm mũ ni, cá mú hấp hết hơn trịu (xót xiền tóa). Tối ăn no quá nên em lại về khách sạn nghỉ ngơi mà ko lượn lờ phê pháo.
Ngày 4: sáng ngủ dậy muộn, ăn sáng sau đó em trả phòng và ra sân bay. Kết thúc chuyến đi Côn Đảo 3 ngày 2 đêm đầy cảm xúc. Lên máy bay lúc 10h30 về đến Cần Thơ lúc 11h30, em gọi taxi về trung tâm thành phố, vào chợ Cái Khế mua hoa quả về làm quà, ăn trưa cơm gà sau đó lên xe về Sài Gòn để bay về Đà Nẵng do buổi chiều ko có chuyến bay thẳng về Đà Nẵng từ Cần Thơ
Đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu:
Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, nơi chôn cất hàng nghìn chiến sĩ cách mạng yêu nước bị giam cầm và giết hại tại hệ thống nhà tù Côn Đảo từ năm 1864 đến năm 1975. Đến Côn Đảo nhiều người để đi lễ, nhiều người đi du lịch nhưng cũng đến viếng nghĩa trang Hàng Dương. Mọi người đều nói Cô Sáu rất thiêng nên người người từ Bắc vào Nam đều cố gắng một lần được đến Côn Đảo để lễ Cô.
- Thời gian viếng:Khi đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu thì theo tục lệ từ xưa hay đi viếng vào thời gian từ 23h đêm trở đi, gọi là giờ hiển linh. Mọi người yên tâm là đi viếng giờ này không vắng vẻ như vẫn nghĩ mà rất đông người, nghĩa trang Hàng Dương luôn sáng đèn khắp lối đi.
- Lễ: Em thấy nhiều người cẩn thận chuẩn bị lễ từ nhà mang đi, thùng lớn thùng bé. Nói chung lễ từ tâm nên ko thể nói ít hay nhiều mới tốt nhưng nên đầy đủ ah.
Lễ đặt đài tưởng niệm: hoa tươi, đĩa hoa quả 5 loại quả, vàng hương, quần áo chúng sinh, quần áo bộ đội, nước, nến...
Lễ mộ Cô Sáu: Bộ mã áo dài, bộ gương lược, hoa tươi màu trắng, đĩa 5 loại quả và nên có quả trứng gà (lekima), vàng hương... Có thể chuẩn bị thêm xôi gà
Mọi người nhớ mua 1 bó hương to để thắp cho các mộ xung quanh ah
Lễ mọi người nếu ko mang từ nhà đi được thì hãy đến chợ Côn Đảo và các nhà xung quanh chợ luôn có đầy đủ và bán đến tận 11h đêm. Chỉ cần nói yêu cầu của mình họ sẽ sắp cho mình đầy đủ lễ. Giá cả ở đảo thì tất nhiên sẽ cao hơn mua ở đất liền vì đồ đều vận chuyển từ đất liền ra. Em thì ra đảo em mua cho tiện và đầy đủ vì dân ở đây bán nhiều nên họ sắp quen nên ko thiếu món nào. 2 lễ đầy đủ cho 2 nơi là đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết tầm 500k, chưa tính xôi gà.
- Khi đi viếng, mọi người nên mặc quần áo dài gọn gàng vì buổi đêm sẽ lạnh và vào nghĩa trang không khí nghiêm trang và âm u, ai yếu bóng vía nên mang theo củ tỏi (em đã tận mắt chứng kiến có 1 cô đi trong 1đoàn bị vong nhập ạ). Không nên cho trẻ con đi theo cùng. (NHẤN MẠNH). Mọi người lễ đài tưởng niệm rồi lễ mộ Cô Sáu, sau đó đi thắp hương các phần mộ xung quanh. Nghĩa trang rất rộng nên thành tâm là chính và khấn vọng các linh hồn người đã khuất thôi ah. Nhà em sau khi hóa vàng tại đài tưởng niệm và mộ cô Sáu thì đi sâu hơn đển viếng mộ cụ Nguyễn An Ninh và cụ Lê Hồng Phong nữa.
Thường tất cả sẽ để lại đồ lễ, mọi người chỉ xin chút lộc mang về thôi ah.
Chi phí cho chuyến đi như sau:
- Vé máy bay 2 chặng: 6.5tr/2 người
- Khách sạn Sài Gòn Cần Thơ 500k/1 đêm
- Khách sạn Thiên Tân 2 sao Côn Đảo: 1500k/2 đêm
- Taxi đi lại ở Cần Thơ: 600k
- Tour chợ nổi và miệt vườn: 150k/2 người
- Ăn uống các bữa: 860k (3 bữa)
- Mua hoa quả và đồ linh tinh: 1tr
- Xe đưa đón sân bay Côn Đảo: 200k
- Thuê xe máy và đổ xăng 1 ngày: 150k
- Vé tham quan: 40k/2 người
- Đồ lễ: 500k
- Ăn các bữa tại Côn Đảo: 2tr/2 người
- Xe đi Sài Gòn, taxi ra sân bay: 360k xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Khi có khách gọi ăn, nem nướng đang xèo xèo trên bếp được xắt đôi, bày ra đĩa ăn nóng cùng bánh tráng chả giò chiên giòn. Vị thanh của rau, vị ngọt của cà rốt, thơm mát của dưa chuột xắt mỏng và chua của xoài, sánh cùng vị giòn tan của bánh tráng rán vàng và hương thơm dậy của thịt nướng tạo nên một món ăn vừa hấp dẫn lại không dễ ngán.
Ngoài ra quê mình còn có món nem chua Ninh Hòa nổi tiếng hơn cả nem nướng và bún cá, bánh ướt … nhiều món ngon khác nữa. Ai cần review ib.
Các quán mình ăn ở HN :
Nem nướng ở Xuân Thủy, Nem Nướng Hà Anh ( ngõ tự do) :7/10đ.
+ Điêm cộng : Giá rẻ 25k, rau củ quả ăn kèm đa dạng
+ Điểm trừ : Nem kiểu pha bột, nước tương mặn.
Nem nướng xuân dần, Nông dân quán : 8/10
+ Điểm cộng : Nem có khi ngon hơn cả ở quê mình.
+ Điểm trừ : Giá khá chát so vs sinh viên 58-70k/suất.
P/s : Bài viết có dùng hình ảnh của quán Ru Chef – Nem nướng Ninh Hòa (ko phải ở HN)
Tìm đồng hương Ninh Hòa tại HN.) xem tiếp
Hoặc nếu bạn chưa có cơ hội đi Gia Lai để ăn món này thì có thể đến quán sữa chua chấm muối Gia Lai - "Ksor Quán" ở gần Gigamall để ăn món này nha. xem tiếp
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
Gia Lai: bitly.vn/dlr
Đắk Lắk: bitly.vn/6z7
Đắk Nông: bitly.vn/6z8
Đà Lạt: bitly.vn/6za
Phan Rang: bitly.vn/jb-
Nha Trang: bitly.vn/jby
Phú Quốc: bitly.vn/6zb
Bình Định: bitly.vn/6zc
Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/6ze
Phú Yên: bitly.vn/6zg
Campuchia: bitly.vn/dm2 xem tiếp
______________
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
- Mũi Né - Phan Thiết 4 ngày 3 đêm: 3jLpsav
- Phú Yên - đất Phú trời Yên: 2CqUnrB
- Điệp Sơn - con đường chia đôi biển: 2UZdTBL
- Ninh Bình - Tam Cốc Bích Động - Hang Múa: 3hHPQkx
- Mộc Châu mùa đẹp nhất: 2YgAA6L
- Campuchia - Khám phá Tam giác vàng: 2UZCJSc
- Huế mộng Huế mơ: 2GgaGqj
- Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm: 2Swh1mj
- Gia Lai trong veo: bitly.vn/dlr
- Đắk Lắk trọn vẹn 3N2Đ: bitly.vn/dlu
-Đắk Nông 24 giờ: bitly.vn/dls
-Kom Tum: bitly.vn/dlt
- Đà Lạt "lạ": bitly.vn/dly (2018)
- Đà Lạt màu sắc : 2EZNlIU (2019)
- Phan Rang - đi theo dấu chân cừu : 2X49iAB
- Nha Trang collection: bitly.vn/jby (album trước)
- Nha Trang 2019 - nhiều trải nghiệm: 2KHe7cu
- Phú Quốc 3N2Đ sống ảo: bitly.vn/dm1
- Bình Định: bitly.vn/dma
- Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/dm4
- Phú Yên: bitly.vn/dm3
- Campuchia- chuyến xuất ngoại đầu tiên: bitly.vn/dm2 xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Nếu chọn lựa Tây Nguyên là điểm du lịch cho kỳ nghỉ hay chuyến đi khám phá của mình thì đừng quên ghé Gia Lai nha. Gia Lai đẹp và xao xuyến lòng người lắm @@
-
xem tiếp
Góc hỏi han
Cơ bản em là thèm cái món bún cua Gia Lai,mà em thì ko biết ở HN có chổ nào bán ko.
Có anh chị nào biết chổ chỉ em với ạ... thực tế là rất thèm luôn... xem tiếp
Gia Lai có gì đâu
Trong này bao nhiu bác đã nghé Gia Lai?
Kể tên các địa điểm ở Gia Lai các bác đã đi em nghe xem ạ.
Hình dưới là thác Hang Én - Gia Lai nhé các bác xem tiếp
[Góc khẹn nhẹ]
chào các cưng, hôm nay chúng ta cùng nói về món BÁNH HỎI nhé
miên man về cái duyên số gặp món bánh hỏi ở Hà Nội thì đơn giản chỉ là tình cờ thôi. bận đó có 1 bạn giai ở Đắk Lắk rủ đi ăn, mà 2 đứa đèo nhau khắp nơi định tìm mì vằn thắn trên Đội Cấn thì đi ngang qua chỗ này, quên mất tên quán với địa chỉ dồi nhưng nhớ là có chữ bánh canh chả cá ý. nếu đi từ hướng Liễu Giai vào Đội Când khoảng 3km thì quán nằm bên phải nhé, ngay mặt đường luôn
à vì quán là của 1 cô là người Bình Định, còn tớ lại chỉ sống ở Bình Định có 1 thời gian thôi rồi dời mồm về Plei nên tớ sẽ chỉ nhận xét chủ quan để tham khảo hoy nha )
tớ với bạn giai Đắk Lắk gọi món bánh canh chả cá với 1 đĩa bánh hỏi để hú hí
bánh canh chả cá thì hơi đắt chút xíu, tô 30k nhưng cái có vẻ ít hơn bánh canh Gia Lai 25k ở Tạ Quang Bửu, với cả chắc do trên núi nên tớ ăn đậm vị và nước dùng khá màu mè hoa lá hẹ, nên xuống đồng bằng khẩu vị dưới này ăn thanh hơn nên tớ phải vùng vẫy cho nước mắm thêm ớt )) hẳn là cô chủ đã nêm nếm gia vị cho vừa vùng miền nên mấy đứa ngụ cư như tớ hơi vất vả hihi. à quên, lúc bánh canh đưa ra thì tớ nhớ mình quên không hỏi là có bột mì hay bột gạo. bột mì sẽ giống sợi làm từ bột lọc, còn bột gạo thì giống sợi bún nhưng to gấp 4 lần ý. còn tô tớ ăn thật cũng không biết là bột nào luôn con bé ngồi bên cạnh chém với bạn nó là bột lọc nhưng tớ thấy sai sai vì bánh bột lọc sẽ dai hơn và sợi gần như trong suốt chứ không giòn cho lắm
nhưng ai biết được, tớ chỉ ở Bình Định lúc nhỏ thôi )) loại bột thì mỗi nơi mỗi khác mà
bên dưới là bánh hỏi. khá lạ vì bánh hỏi ở Pleiku không có hành khô, bù lại có rất nhiều hẹ, hẹ và hẹ phết lên thớ bánh. đấy, cái xanh xanh là hẹ đấy, không phải hành đâu ))
nước chấm thì có vẻ là để tiết kiệm nên quán dùng nước chấm bánh xèo để chấm bánh hỏi luôn. một dấu trừ đối với tớ vì nước chấm có củ cải trắng thái sợi, và tớ bị dị ứng củ cải trắng ở Pleiku thì nước chấm bánh xèo chỉ có đu đủ xanh với cà rốt thái sợi hoy, không có củ cải trắng (hiếm), còn nước chấm bánh hỏi hay bánh ướt thì từ nước mắm với nước sôi và đường, hẳn là tớ quen mồm nên vị sẽ lạ hơn ở núi )
nhưng phần bánh thì tớ sẽ trừ mạnh, vì có thể quán mới mở và khá đông khách hoặc cô chủ chưa "training" kỹ với bên làm bánh nên bánh khá khô, kiểu sợi bánh bị teo lại ý, và bánh khá nhiều dầu nên sẽ nhanh bị ngán, lớp bánh hỏi thì thông thường đòi hỏi phải bóc thật mỏng nhưng chắc đông khách nên bánh vẫn dính nhiều lớp vào với nhau (nếu các cậu để ý sẽ thấy ha ) mà cơ bản tớ cũng chưa ăn bánh hỏi có hành khô bao giờ nên đại ý kiểu như gấp đôi dầu mỡ ấy )
đấy là tất cả nội công tớ vận ra thành vài dòng thế này. quán còn có các món khác như chả ram tôm đất, bánh bèo, bánh xèo, nem chua các thứ. nhưng hôm đấy bọn tớ chỉ dừng lại ở đó thôi chứ quyết định không gọi thêm )
cá nhân tớ đánh giá 7/10, không phải không ngon nhưng vì tớ đã quen với khẩu vị hình thức như ở nhà, và hầu như những món ở miền trong đem ra Hà Nội vị sẽ có biến đổi ít nhiều nên tớ hơi khắt khe 1 chút kiểu auto nghĩ "ở nhà ngon nhất" ấy huhu
nhưng đại ý là sẽ khá phù hợp với các bạn muốn thử món ăn nổi bật của phía miền Trung và Nam, hay đơn giản là nhớ nhà nên xách mông qua ăn vậy á ))
rứa hoy, sau khi ăn xong và đi uống trà đá thì tớ đã nảy ra ý nghĩ "có khi bún cua thúi ở Gia Lai mình đem ra đây cạnh tranh với bún đậu mắm tôm được" )))
đọc được tới dòng này thì haha 1 cái cho bạn có động lực đi kiếm quán ăn nữa nha hihi )) xem tiếp
Góc giới thiệu ]
Có lẽ bánh Hỏi khá xa lạ với các bạn miền Bắc nhưng với các bạn miền Nam thì đây là món ăn khá quen thuộc.
Với những món ăn này ở Hà Nội, người miền Nam như bọn tớ cực kỳ thích vì gặp lại được món ăn quê nhà. Quán này do 1 chị người Gia Lai mở phục vụ chủ yếu là bánh hỏi bên cạnh đó còn ram cuố cải và bánh bột lọc ( đặt của 1 chị người Huế làm trong ngày ) bún riêu cũng là 1 món rất đáng để thử ở đây.
Về đánh giá thì chắc phải để các bạn tới thử và nhận xét. Ý kiến của mình là bánh khá lạ với các bạn miền Bắc, dễ ăn. Ăn với thịt nướng hay thịt quay đều ngon. Quán phục vụ nhiệt tình. Và có 1 điều đặc biệt là quán sử dụng ớt theo kiểu của người Gia Lai là ớt xay trực tiếp luôn nên thơm và cay nồng. Nước chấm đã gia giảm theo khẩu vị người Bắc, ăn bún riêu có thêm mắm ruốc để pha.
Địa chỉ quán ở ngõ 76 Duy Tân. Đi vào ngõ 20m bên tay phải có 1 ngõ. Quán bánh hỏi thịt nướng ngay đầu ngõ.
Được chị chủ khuyên là bánh ngon nhất là vào buổi sáng và trưa. Trong ảnh là tớ đi ăn buổi chiều nên thịt nướng hết và vì xuất có 35k nên thịt quay cũng không được đầy đặn lắm. Buôn bán mà phải có tý lời cho người ta bán tiếp chớ. Quan điểm của tớ, ở đất Hà Nội này mà có bánh hỏi ăn là tuyệt vời rồi. xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
# măngđen
Các bạn mình xin địa chỉ các homestay ở Măng Đen với. Mình định đi vào cuối tuần sau nhưng chưa biết đi những địa điểm nào. Giới thiệu giúp mình nhaaaaaaa xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp