Vũng tàu tập 1.
- Địa điểm: HỒ ĐÁ XANH 9,5/10 ( Trừ 0,5 điểm do quá đông, canh view hơi mệt, kaka)
- Xuất phát lúc 5h30, đi hướng Sài Gòn-Long Thành -VT qua phà Cát lái. Mặc dù lễ nhưng không hề có tình trạng ùn tắc, đường đẹp, trời xanh gió mát, tuy vậy các bạn cũng không nên chạy nhanh hay lấn tuyến vì các anh csgt tăng ca rất tích cực.
- Vì sáng ăn ở nhà rồi nên mình không dừng lại nghỉ ở đâu cả mà chạy 1 mạch đến Hồ đá xanh, đến nơi 8h30, từ SG-hồ (76km). Từ quốc lộ 51, phường Kim Dinh, các bạn băng qua đường và rẽ vào đường Rạch Gầm Xoài Mút chạy cỡ 500m quẹo phải là đến ( đường làm xong rồi nên cũng dễ đi lắm)
- Vào đến vừa gác chân trống xuống sẽ xuất hiện ngay 1 chị áo trắng đến thu tiền, vé là 40k/ 1 người bao gồm tiền gửi xe, chụp hình với thuyền hoa thạch thảo và cừu (máy ảnh hay điện thoại đều như nhau, chụp hình cưới thì 500k) chị thu vé hướng dẫ rất nhiệt tình và dễ thương còn dặn dò mấy chỗ sâu nguy hiểm có cắm cọc báo em chụp hình nhớ cẩn thận, cừu thì 9h30 mới ra vì còn đang đi ăn cỏ, ăn no xong mới chịu ra hợp tác chụp hình.
- Có chỗ thay đồ và wc nên các bạn có thể mang đồ đi thay để chụp nhé.
- Hồ thì nhìn bên ngoài cũng thường thôi, thậm chí còn hoang sơ tiêu điều nhưng lên hình thì phải nói là "phá đảo thế giới ảo", bất cứ góc nào cũng sống ảo được, đặc biệt là trời càng nắng hồ càng xanh, các bạn cứ lựa đại mép hồ chỗ nào cũng được ngồi xuống chụp là bao đẹp, ko cần phải mất công canh mấy chỗ hot như thuyền hoa, cây khô, xích đi hay cây cầu có dreamcatcher (mấy chỗ đó đông lắm, xếp hàng hơi dài nên không có thời gian chụp choẹt nhiều). Nhưng nếu có thời gian thì các bạn ráng bon chen, mỗi góc lại có 1 nét riêng, nhớ canh góc trước. Thuyền hoa màu tím rất lãng mạn, còn có bó hoa bự để sẵn cho mọi người cầm chụp, cây khô thì anh xã mình nói là chắc có người đem cái cây khô cố tình cắm chỗ đó tạo nét chứ tự nhiên mọc đâu ra cái cây đẹp xuất sắc vậy. Đứng cạnh mép hồ chụp thì lựa chỗ nông chụp thôi, ra mấy chỗ cắm cọc sâu chụp cũng đẹp nhưng hơi nguy hiểm, mấy chỗ sâu đều có cái phao để cạnh, và nếu thấy bạn ra sẽ có người ra canh, nhắc cẩn thận nguy hiểm và đợi đến khi bạn chụp xong đi vào thì người ta mới đi vào, thấy anh đứng canh đứng đợi tội quá nên mình đi vào luôn, mất công nắng mà còn phải ra canh mình.
- Đến hẹn lại lên, đúng 9h30 mấy em cừu xuất hiện, (không hề cao su đúng không),hihi. Tụi nhỏ hiền, hợp tác chụp hình lắm, lại còn diễn sâu nữa, có mấy đứa còn chạy lại chân mình dụi dụi, nịnh dễ sợ ( Cừu ngành có khác,kaka). Em cừu nhỏ cute nhất, sạch nhất và đắt show nhất, ai cũng ráng chạy qua ôm ẻm. Mấy em cừu lớn thì hiền nhưng lông ko sạch lắm. Mấy ẻm đứng chơi cỡ 30p là mệt nằm hết xuống và cô chăn cừu lùa các ẻm về nên các bạn nhớ tranh thủ chụp nha.
- Chụp xong hết 10h lên quán uống nước 15k/1 chai( giá hề chém nha, giá quá hợp lý cho 1 khu thăm quan) có cả võng nằm mà hơi ít. Uống nước xong lên xe=>VŨNG TÀU thẳng tiến.
P/s: Hình chụp toàn bộ bằng điện thoại Samsung note5 , app B612.
#hodaxanh #vungtau

Bình loạn

Cùi BắpLan Trương VT đẹp mà
Nhan Nguyen ThanhB ơi cho m hỏi.m từ HN vào long thành chơi.muốn đến chỗ từ Long thành thì cách bn km vậy
Minh TranNăm ngoái 20k năm nay đã 40k,hic

Thác loạn


Vũng tàu tập 1.
- Địa điểm: HỒ ĐÁ XANH 9,5/10 ( Trừ 0,5 điểm do quá đông, canh view hơi mệt, kaka)
- Xuất phát lúc 5h30, đi hướng Sài Gòn-Long Thành -VT qua phà Cát lái. Mặc dù lễ nhưng không hề có tình trạng ùn tắc, đường đẹp, trời xanh gió mát, tuy vậy các bạn cũng không nên chạy nhanh hay lấn tuyến vì các anh csgt tăng ca rất tích cực.
- Vì sáng ăn ở nhà rồi nên mình không dừng lại nghỉ ở đâu cả mà chạy 1 mạch đến Hồ đá xanh, đến nơi 8h30, từ SG-hồ (76km). Từ quốc lộ 51, phường Kim Dinh, các bạn băng qua đường và rẽ vào đường Rạch Gầm Xoài Mút chạy cỡ 500m quẹo phải là đến ( đường làm xong rồi nên cũng dễ đi lắm)
- Vào đến vừa gác chân trống xuống sẽ xuất hiện ngay 1 chị áo trắng đến thu tiền, vé là 40k/ 1 người bao gồm tiền gửi xe, chụp hình với thuyền hoa thạch thảo và cừu (máy ảnh hay điện thoại đều như nhau, chụp hình cưới thì 500k) chị thu vé hướng dẫ rất nhiệt tình và dễ thương còn dặn dò mấy chỗ sâu nguy hiểm có cắm cọc báo em chụp hình nhớ cẩn thận, cừu thì 9h30 mới ra vì còn đang đi ăn cỏ, ăn no xong mới chịu ra hợp tác chụp hình.
- Có chỗ thay đồ và wc nên các bạn có thể mang đồ đi thay để chụp nhé.
- Hồ thì nhìn bên ngoài cũng thường thôi, thậm chí còn hoang sơ tiêu điều nhưng lên hình thì phải nói là "phá đảo thế giới ảo", bất cứ góc nào cũng sống ảo được, đặc biệt là trời càng nắng hồ càng xanh, các bạn cứ lựa đại mép hồ chỗ nào cũng được ngồi xuống chụp là bao đẹp, ko cần phải mất công canh mấy chỗ hot như thuyền hoa, cây khô, xích đi hay cây cầu có dreamcatcher (mấy chỗ đó đông lắm, xếp hàng hơi dài nên không có thời gian chụp choẹt nhiều). Nhưng nếu có thời gian thì các bạn ráng bon chen, mỗi góc lại có 1 nét riêng, nhớ canh góc trước. Thuyền hoa màu tím rất lãng mạn, còn có bó hoa bự để sẵn cho mọi người cầm chụp, cây khô thì anh xã mình nói là chắc có người đem cái cây khô cố tình cắm chỗ đó tạo nét chứ tự nhiên mọc đâu ra cái cây đẹp xuất sắc vậy. Đứng cạnh mép hồ chụp thì lựa chỗ nông chụp thôi, ra mấy chỗ cắm cọc sâu chụp cũng đẹp nhưng hơi nguy hiểm, mấy chỗ sâu đều có cái phao để cạnh, và nếu thấy bạn ra sẽ có người ra canh, nhắc cẩn thận nguy hiểm và đợi đến khi bạn chụp xong đi vào thì người ta mới đi vào, thấy anh đứng canh đứng đợi tội quá nên mình đi vào luôn, mất công nắng mà còn phải ra canh mình.
- Đến hẹn lại lên, đúng 9h30 mấy em cừu xuất hiện, (không hề cao su đúng không),hihi. Tụi nhỏ hiền, hợp tác chụp hình lắm, lại còn diễn sâu nữa, có mấy đứa còn chạy lại chân mình dụi dụi, nịnh dễ sợ ( Cừu ngành có khác,kaka). Em cừu nhỏ cute nhất, sạch nhất và đắt show nhất, ai cũng ráng chạy qua ôm ẻm. Mấy em cừu lớn thì hiền nhưng lông ko sạch lắm. Mấy ẻm đứng chơi cỡ 30p là mệt nằm hết xuống và cô chăn cừu lùa các ẻm về nên các bạn nhớ tranh thủ chụp nha.
- Chụp xong hết 10h lên quán uống nước 15k/1 chai( giá hề chém nha, giá quá hợp lý cho 1 khu thăm quan) có cả võng nằm mà hơi ít. Uống nước xong lên xe=>VŨNG TÀU thẳng tiến.
P/s: Hình chụp toàn bộ bằng điện thoại Samsung note5 , app B612.
#hodaxanh #vungtau xem tiếp
Chào mọi người . Mình mới đi Vũng Tàu 2N1D bằng xe máy nên có xíu review cho mọi người
— : Mình khởi hành từ Sg đi hướng phà Cát Lái sẽ gần hơn đường gg map hướng dẫn đến 20km, mà đường đó mát mẻ hơn nhiều và dễ chạy.
— : mình ở nhà nghỉ Sao Mai ở đường Phó Đức Chính ngay bãi sau, giá 200k/phòng 1 giường. Chỗ đó sạch sẽ, yên tĩnh mình rất thích.
— : mình đã đến 1 số nơi như Bãi Sau, Bãi Trước (chụp sống ảo tuyệt đẹp), Hồ Mây (đi xe máy lên đường núi đẹp hơn đi cáp treo), Mũi Nghinh Phong (thấy cảnh cũng bình thường nên không có chụp hình), tượng Chúa (nhìn ở ngoài chứ không vào cổng), chợ cá Xóm Lưới (các bạn nên đi ban ngày và chiều sớm ở đây hải sản tươi ngon và rẻ), Hồ Đá Xanh (ở đây phải tốn phí chụp hình và người dắt khách rất khó chịu, sẽ không lại đây lần nữa), các con đường ở nội ô rất đẹp nếu rảnh các bạn có thể chạy vòng vòng và chụp.
— : các món nổi tiếng như Bánh Khọt Miền Đông, bánh bông lan trứng muối, lẩu cá đuối, hải sản các loại, bánh canh ghẹ, bún riêu tôm, trứng gà hồng đào, yaourt v.v...
— : nói chung là mình thấy đi Vũng Tàu chi phí rẻ, đồ ăn uống giá không đắt mấy trừ Tết hay Lễ, cảnh đẹp và rất mát, không khí thì dễ chịu, mình cứ muốn ở đây thêm nhưng thời gian ít quá chỉ đi được 1 số nơi . xem tiếp

Vũng tàu tập 1.
- Địa điểm: HỒ ĐÁ XANH 9,5/10 ( Trừ 0,5 điểm do quá đông, canh view hơi mệt, kaka)
- Xuất phát lúc 5h30, đi hướng Sài Gòn-Long Thành -VT qua phà Cát lái. Mặc dù lễ nhưng không hề có tình trạng ùn tắc, đường đẹp, trời xanh gió mát, tuy vậy các bạn cũng không nên chạy nhanh hay lấn tuyến vì các anh csgt tăng ca rất tích cực.
- Vì sáng ăn ở nhà rồi nên mình không dừng lại nghỉ ở đâu cả mà chạy 1 mạch đến Hồ đá xanh, đến nơi 8h30, từ SG-hồ (76km). Từ quốc lộ 51, phường Kim Dinh, các bạn băng qua đường và rẽ vào đường Rạch Gầm Xoài Mút chạy cỡ 500m quẹo phải là đến ( đường làm xong rồi nên cũng dễ đi lắm)
- Vào đến vừa gác chân trống xuống sẽ xuất hiện ngay 1 chị áo trắng đến thu tiền, vé là 40k/ 1 người bao gồm tiền gửi xe, chụp hình với thuyền hoa thạch thảo và cừu (máy ảnh hay điện thoại đều như nhau, chụp hình cưới thì 500k) chị thu vé hướng dẫ rất nhiệt tình và dễ thương còn dặn dò mấy chỗ sâu nguy hiểm có cắm cọc báo em chụp hình nhớ cẩn thận, cừu thì 9h30 mới ra vì còn đang đi ăn cỏ, ăn no xong mới chịu ra hợp tác chụp hình.
- Có chỗ thay đồ và wc nên các bạn có thể mang đồ đi thay để chụp nhé.
- Hồ thì nhìn bên ngoài cũng thường thôi, thậm chí còn hoang sơ tiêu điều nhưng lên hình thì phải nói là "phá đảo thế giới ảo", bất cứ góc nào cũng sống ảo được, đặc biệt là trời càng nắng hồ càng xanh, các bạn cứ lựa đại mép hồ chỗ nào cũng được ngồi xuống chụp là bao đẹp, ko cần phải mất công canh mấy chỗ hot như thuyền hoa, cây khô, xích đi hay cây cầu có dreamcatcher (mấy chỗ đó đông lắm, xếp hàng hơi dài nên không có thời gian chụp choẹt nhiều). Nhưng nếu có thời gian thì các bạn ráng bon chen, mỗi góc lại có 1 nét riêng, nhớ canh góc trước. Thuyền hoa màu tím rất lãng mạn, còn có bó hoa bự để sẵn cho mọi người cầm chụp, cây khô thì anh xã mình nói là chắc có người đem cái cây khô cố tình cắm chỗ đó tạo nét chứ tự nhiên mọc đâu ra cái cây đẹp xuất sắc vậy. Đứng cạnh mép hồ chụp thì lựa chỗ nông chụp thôi, ra mấy chỗ cắm cọc sâu chụp cũng đẹp nhưng hơi nguy hiểm, mấy chỗ sâu đều có cái phao để cạnh, và nếu thấy bạn ra sẽ có người ra canh, nhắc cẩn thận nguy hiểm và đợi đến khi bạn chụp xong đi vào thì người ta mới đi vào, thấy anh đứng canh đứng đợi tội quá nên mình đi vào luôn, mất công nắng mà còn phải ra canh mình.
- Đến hẹn lại lên, đúng 9h30 mấy em cừu xuất hiện, (không hề cao su đúng không),hihi. Tụi nhỏ hiền, hợp tác chụp hình lắm, lại còn diễn sâu nữa, có mấy đứa còn chạy lại chân mình dụi dụi, nịnh dễ sợ ( Cừu ngành có khác,kaka). Em cừu nhỏ cute nhất, sạch nhất và đắt show nhất, ai cũng ráng chạy qua ôm ẻm. Mấy em cừu lớn thì hiền nhưng lông ko sạch lắm. Mấy ẻm đứng chơi cỡ 30p là mệt nằm hết xuống và cô chăn cừu lùa các ẻm về nên các bạn nhớ tranh thủ chụp nha.
- Chụp xong hết 10h lên quán uống nước 15k/1 chai( giá hề chém nha, giá quá hợp lý cho 1 khu thăm quan) có cả võng nằm mà hơi ít. Uống nước xong lên xe=>VŨNG TÀU thẳng tiến.
P/s: Hình chụp toàn bộ bằng điện thoại Samsung note5 , app B612.
#hodaxanh #vungtau xem tiếp

Vũng tàu tập 1.
- Địa điểm: HỒ ĐÁ XANH 9,5/10 ( Trừ 0,5 điểm do quá đông, canh view hơi mệt, kaka)
- Xuất phát lúc 5h30, đi hướng Sài Gòn-Long Thành -VT qua phà Cát lái. Mặc dù lễ nhưng không hề có tình trạng ùn tắc, đường đẹp, trời xanh gió mát, tuy vậy các bạn cũng không nên chạy nhanh hay lấn tuyến vì các anh csgt tăng ca rất tích cực.
- Vì sáng ăn ở nhà rồi nên mình không dừng lại nghỉ ở đâu cả mà chạy 1 mạch đến Hồ đá xanh, đến nơi 8h30, từ SG-hồ (76km). Từ quốc lộ 51, phường Kim Dinh, các bạn băng qua đường và rẽ vào đường Rạch Gầm Xoài Mút chạy cỡ 500m quẹo phải là đến ( đường làm xong rồi nên cũng dễ đi lắm)
- Vào đến vừa gác chân trống xuống sẽ xuất hiện ngay 1 chị áo trắng đến thu tiền, vé là 40k/ 1 người bao gồm tiền gửi xe, chụp hình với thuyền hoa thạch thảo và cừu (máy ảnh hay điện thoại đều như nhau, chụp hình cưới thì 500k) chị thu vé hướng dẫ rất nhiệt tình và dễ thương còn dặn dò mấy chỗ sâu nguy hiểm có cắm cọc báo em chụp hình nhớ cẩn thận, cừu thì 9h30 mới ra vì còn đang đi ăn cỏ, ăn no xong mới chịu ra hợp tác chụp hình.
- Có chỗ thay đồ và wc nên các bạn có thể mang đồ đi thay để chụp nhé.
- Hồ thì nhìn bên ngoài cũng thường thôi, thậm chí còn hoang sơ tiêu điều nhưng lên hình thì phải nói là "phá đảo thế giới ảo", bất cứ góc nào cũng sống ảo được, đặc biệt là trời càng nắng hồ càng xanh, các bạn cứ lựa đại mép hồ chỗ nào cũng được ngồi xuống chụp là bao đẹp, ko cần phải mất công canh mấy chỗ hot như thuyền hoa, cây khô, xích đi hay cây cầu có dreamcatcher (mấy chỗ đó đông lắm, xếp hàng hơi dài nên không có thời gian chụp choẹt nhiều). Nhưng nếu có thời gian thì các bạn ráng bon chen, mỗi góc lại có 1 nét riêng, nhớ canh góc trước. Thuyền hoa màu tím rất lãng mạn, còn có bó hoa bự để sẵn cho mọi người cầm chụp, cây khô thì anh xã mình nói là chắc có người đem cái cây khô cố tình cắm chỗ đó tạo nét chứ tự nhiên mọc đâu ra cái cây đẹp xuất sắc vậy. Đứng cạnh mép hồ chụp thì lựa chỗ nông chụp thôi, ra mấy chỗ cắm cọc sâu chụp cũng đẹp nhưng hơi nguy hiểm, mấy chỗ sâu đều có cái phao để cạnh, và nếu thấy bạn ra sẽ có người ra canh, nhắc cẩn thận nguy hiểm và đợi đến khi bạn chụp xong đi vào thì người ta mới đi vào, thấy anh đứng canh đứng đợi tội quá nên mình đi vào luôn, mất công nắng mà còn phải ra canh mình.
- Đến hẹn lại lên, đúng 9h30 mấy em cừu xuất hiện, (không hề cao su đúng không),hihi. Tụi nhỏ hiền, hợp tác chụp hình lắm, lại còn diễn sâu nữa, có mấy đứa còn chạy lại chân mình dụi dụi, nịnh dễ sợ ( Cừu ngành có khác,kaka). Em cừu nhỏ cute nhất, sạch nhất và đắt show nhất, ai cũng ráng chạy qua ôm ẻm. Mấy em cừu lớn thì hiền nhưng lông ko sạch lắm. Mấy ẻm đứng chơi cỡ 30p là mệt nằm hết xuống và cô chăn cừu lùa các ẻm về nên các bạn nhớ tranh thủ chụp nha.
- Chụp xong hết 10h lên quán uống nước 15k/1 chai( giá hề chém nha, giá quá hợp lý cho 1 khu thăm quan) có cả võng nằm mà hơi ít. Uống nước xong lên xe=>VŨNG TÀU thẳng tiến.
P/s: Hình chụp toàn bộ bằng điện thoại Samsung note5 , app B612.
#hodaxanh #vungtau xem tiếp