Review (cực kì khó chịu).
[Góc né tránh]- vì sợ anh em hững thú với phim hành động hay hi vọng sẽ có một bộ phim với tí conan nên xin gửi gắm tí review về cái thứ của nợ này.
.
Các cậu nhìn thấy gì ở cái poster này? Sylvester Stallone và Dave Baitista- 2 người họ trên poster chắc là diễn viên chính? Không đâu ạ, đây chỉ là 2 cameo lên hình cho vui và để các bạn chấp nhận bỏ tiền ra rạp ngồi chửi bậy -như tôi bây giờ- thôi. Diễn viên chắc thuộc hàng siêu cmn phụ.
Nguyên bộ phim nên đổi tên là "huỳnh hiểu minh và những người bạn" (k đáng để viết hoa tên luôn). Phần lớn bộ phim cho các bạn xem huỳnh hiểu minh vượt ngục như nào ở một cái nhà tù "thì tương lai" hay như ở "Thor" vậy. Logic thì ngớ vẩn và CGI thì rẻ tiền đến đau cả mắt. Chúng nó quảng cáo cho các bạn trên trailer rằng "đây là một cái nhà tù thông minh...", câu này là một sự xúc phạm phần 1 và nhà tù The Tomb. Vì ngoài quả nhà tù có cửa style Asgard và concept sân khấu cùng đống đèn đỏ lập lòe như tiệm massage màu mỡ cộng thêm tí "sương khói mờ nhân ảnh". Tất cả khiến cho chúng ta chóng cả mặt chứ không hề thấy cái nhà tù đặc biệt ở chỗ nào.
Đoạn duy nhất đáng xem là... không có gì cả
Ôi, quá đủ rồi, bạn nào muốn đi giải trí để vác về sự ức chế như này thì mời cứ đi xem thử.
À quên, mang về cả khẩu nghiệp nữa vì sẽ phải chửi bậy còn nhiều hơn xem Deadpool.

Bình loạn

Khánh MarionDạo gần đây phim nào có khựa lấn vô làm nữa nạt nữa mỡ đều ko hay hay sao ấy
Yến Nhi NguyễnDở thiệt
Quỳnh HoaCám ơn review...cũng định coi r đó

Thác loạn

Review (cực kì khó chịu).
[Góc né tránh]- vì sợ anh em hững thú với phim hành động hay hi vọng sẽ có một bộ phim với tí conan nên xin gửi gắm tí review về cái thứ của nợ này.
.
Các cậu nhìn thấy gì ở cái poster này? Sylvester Stallone và Dave Baitista- 2 người họ trên poster chắc là diễn viên chính? Không đâu ạ, đây chỉ là 2 cameo lên hình cho vui và để các bạn chấp nhận bỏ tiền ra rạp ngồi chửi bậy -như tôi bây giờ- thôi. Diễn viên chắc thuộc hàng siêu cmn phụ.
Nguyên bộ phim nên đổi tên là "huỳnh hiểu minh và những người bạn" (k đáng để viết hoa tên luôn). Phần lớn bộ phim cho các bạn xem huỳnh hiểu minh vượt ngục như nào ở một cái nhà tù "thì tương lai" hay như ở "Thor" vậy. Logic thì ngớ vẩn và CGI thì rẻ tiền đến đau cả mắt. Chúng nó quảng cáo cho các bạn trên trailer rằng "đây là một cái nhà tù thông minh...", câu này là một sự xúc phạm phần 1 và nhà tù The Tomb. Vì ngoài quả nhà tù có cửa style Asgard và concept sân khấu cùng đống đèn đỏ lập lòe như tiệm massage màu mỡ cộng thêm tí "sương khói mờ nhân ảnh". Tất cả khiến cho chúng ta chóng cả mặt chứ không hề thấy cái nhà tù đặc biệt ở chỗ nào.
Đoạn duy nhất đáng xem là... không có gì cả
Ôi, quá đủ rồi, bạn nào muốn đi giải trí để vác về sự ức chế như này thì mời cứ đi xem thử.
À quên, mang về cả khẩu nghiệp nữa vì sẽ phải chửi bậy còn nhiều hơn xem Deadpool. xem tiếp