Các anh chị ạ,
Nay em ăn được quả bim bim này buồn cười quá nên phải lên review cho mọi người xem
Snack Be Fish Thái Lan!
Em mua với giá 1k ở Circle K- chả là mua linh tinh hết 94k và bạn nhân viên hỏi em có muốn lấy thêm cái bim bim da cá này cho tròn 95k không? Em cũng nhà kê tưởng giống cái da cá gì hot hot bên Sing đấy mà lại bịch to oành có 1k...thôi ok lun (hihi tội tham ăn )
Hình thức đóng gói túi 70g màu xanh nhạt với design rất ra gì và này nọ...cầm nặng tay phết. Thành phần cá thu với tinh bột rồi phụ gia linh tinh. Không có đường! Nhiều protein và calci! Với một đứa đang béo lú sau Tết như em thì có vẻ hợp đây. Em mở túi ăn thử một miếng...
Vừa mở ra cái mùi nó xộc thẳng lên mũi em, mùi tanh ngoeo ngoéo như ở chợ cá các bác ạ, mùi kiểu cá chưa ướp muối nó hơi ươn ươn nửa sống nửa chết vậy....Bỏ vào miệng thì còn tanh hơn nữa xen lẫn vị tanh là chút mặn của muối và thoang thoảng mùi rau thì là...Đến đây em đã hiểu vì sao NSX đặt tên là Be Fish, ăn xong mồm miệng cổ họng em tanh như cá luôn...em cảm giác mình đã giác ngộ thành cá
Sau khi nghiên cứu kĩ thành phần thì mới nhận ra cái này giống chả cá thu hơn là món da cá gì đấy ở Sing cũng cắt miếng y hệt miếng chả, chỉ khác là đây chiên ráo dầu và ít bột lắm ạ...Cứ tưởng không ăn hết mà em chén gần sạch )) chấm tương ớt Chin su ăn vèo vèo, ăn nhiều lại thấy bùi bùi cơ
Em đưa cho ai ăn thử cũng chê tanh )) nay review lên đây cho bác nào muốn trải nghiệm “be fish” như em- tanh từ mùi đến vị, tanh muốn lợm cả họng nhưng ăn nhiều lại thấy ngon chúc mọi người may mắn!

Bình loạn

Anh NguyễnVân Khánh xuống tầng 1 mua thử đi
Mỹ LinhThúyy
Thảo Thảo NguyễnCK ko bao giờ chịu thiệt nhé, giảm giá nghĩa là sắp hết hạn đấy ))
Hà Tiến DũngHoài Đỗ
Nguyễn NgaMai Lê
Nguyệt NguyễnNgon mà
Nguyệt NguyễnMình mua cả chục gói
Phuong Linhđọc xong không biế bài khen hay bài chê luôn
Chúc NguyễnMới ăn thì thấy tanh tanh, ăn nhiều zòn zòn nghiện lun
Trần Thị Thùy TrangMỹ Hạnh be fish ))

Thác loạn

Các anh chị ạ,
Nay em ăn được quả bim bim này buồn cười quá nên phải lên review cho mọi người xem
Snack Be Fish Thái Lan!
Em mua với giá 1k ở Circle K- chả là mua linh tinh hết 94k và bạn nhân viên hỏi em có muốn lấy thêm cái bim bim da cá này cho tròn 95k không? Em cũng nhà kê tưởng giống cái da cá gì hot hot bên Sing đấy mà lại bịch to oành có 1k...thôi ok lun (hihi tội tham ăn )
Hình thức đóng gói túi 70g màu xanh nhạt với design rất ra gì và này nọ...cầm nặng tay phết. Thành phần cá thu với tinh bột rồi phụ gia linh tinh. Không có đường! Nhiều protein và calci! Với một đứa đang béo lú sau Tết như em thì có vẻ hợp đây. Em mở túi ăn thử một miếng...
Vừa mở ra cái mùi nó xộc thẳng lên mũi em, mùi tanh ngoeo ngoéo như ở chợ cá các bác ạ, mùi kiểu cá chưa ướp muối nó hơi ươn ươn nửa sống nửa chết vậy....Bỏ vào miệng thì còn tanh hơn nữa xen lẫn vị tanh là chút mặn của muối và thoang thoảng mùi rau thì là...Đến đây em đã hiểu vì sao NSX đặt tên là Be Fish, ăn xong mồm miệng cổ họng em tanh như cá luôn...em cảm giác mình đã giác ngộ thành cá
Sau khi nghiên cứu kĩ thành phần thì mới nhận ra cái này giống chả cá thu hơn là món da cá gì đấy ở Sing cũng cắt miếng y hệt miếng chả, chỉ khác là đây chiên ráo dầu và ít bột lắm ạ...Cứ tưởng không ăn hết mà em chén gần sạch )) chấm tương ớt Chin su ăn vèo vèo, ăn nhiều lại thấy bùi bùi cơ
Em đưa cho ai ăn thử cũng chê tanh )) nay review lên đây cho bác nào muốn trải nghiệm “be fish” như em- tanh từ mùi đến vị, tanh muốn lợm cả họng nhưng ăn nhiều lại thấy ngon chúc mọi người may mắn! xem tiếp