-Hôm qua thời tiết quá là khó chịu ,nên mình vs bạn mình đi lượn hồ tây. Đang đi lượn ven hồ đoạn trích sài thấy quán ỐC THANH VÂN 125 TríCh Sài,nên nổi hứng vào ăn.
-Vào Quán mình có gọi 1 ốc hương,1 ốc xào măng.
Đi ăn mình hay gọi rất nhiều, thường k hết nên lần này mình goii trước 2 đĩa.
-Sau đó nhân viên mang 1 đĩa ốc hương nướng hay gì mình k rõ , nó bị cháy nhưng wtf, menu nó là ốc hấp vs luộc.
+Khêu con đầu ăn thì bạn mình bảo ốc có mùi thối thối. Vừa nói xong thì đứa nhân viên nó nhìn xong nó cười. Mình biết rồi nên mình k nói gì cả. Con ti niu.
-Mang đĩa thứ 2 ốc xào măng, vì đĩa trước nên đĩa này mình chỉ giám ăn 1 ít măng , rồi rủ nhau đi về. Sợ ...!
-Mình thấy cái đứa nhân viên vào nói gì đấy vs chị nấu ăn, họ cười cười rồi nhìn mình vs đĩa ốc oke , k hiểu cười cái gì khi mà chất lượng tệ như v.
- Lúc thanh toán:
Chị nấu ăn hỏi :k ăn nữa à.
Mình: Cười nhạt bảo e ăn no rồi.
Chị: ốc hương 120k, ốc xào măng 80k.
Mình: oke chị. Em gửi.
Chị: chị xin.
Mình: chị ơi ốc hương trong menu là hấp vs luộc sao đĩa ốc của em lại cháy như này.
Chị: em gọi hấp à, nhân viên nghe nướng xong bà cười đểu.
Mình k nói gì và đi thẳng ra đường,xong cáo đứa nhân viên vừa nãy vs chị nấu ăn ra review nốt hộ 2 đĩa vừa rồi, lúc đấy đang đứng chỗ để xe.
- Kết luận là vì ăn gần hồ nên vs cái giá chát, nhưng chất lượng hì bình thường k có gì ngol. Mình cũng định làm mảng Food and Beverage, chất lượng và uy tín luôn nên đầu nhưng quán này thực sự k muốn nói thêm gì.
Địa chỉ: 125 Trích Sài Ven Hồ Tây,Tên quán Ốc Thanh Vân.
Nói điều gì sai e chịu trách nhiệm.

Bình loạn

Trương CoolSố bác nhọ
Phạm Kiều Tranglàm mảng f&b thì không ai viết từ ngon thành ngol đâu. đọc mà cứ sượng mồm sao ấy
Phạm Quốc Trưởng3 lạng ốc hương to như ngón chân cái 180k
Lê HàĐã đến 125 sao ko đến luôn 167 Trích Sài ăn ốc Phúng Phính hả bác ) vừa ngon vừa đảm bảo, nvien nhiệt tình. Số bác nhọ
Anh Phương VũChủ thớt hiền lành vcc
Nguyễn AnhSang 167 bạn nhé. Đảm bảo ngon nhất quanh khu đấy.
Mai Kim Oanh OanhMình cung từng vao quán nay. Và cạch mặt luôn
Le NgocChắc chủ quán thấy bạn "cừu non" nên định thịt đây mà
Phan Tuấn AnhỦa bạn hiền vậy ))
Uyên HàLáo lếu )

Thác loạn


T là fan của Cộng. Cứ có suy nghĩ muốn đi cafe trong đầu sẽ nảy số auto đến Cộng, không phải vì đồ uống ngon mà vì không gian ở đây. Bình thường t hay gọi cafe nhưng gần đây vì lý do sức khỏe t không uống được cafe nữa nên chuyển qua thử trà quất mật ong. Đã có lần t thử loại này ở Thái Hà thấy khá ngon nên hnay tới Trích Sài cũng gọi y chang. Bỏ qua cái cốc nhựa trông khá "cheap" và mất cảm tình, cái làm t thất vọng là cốc trà quá nhiều đá và nhạt nhẽo, khác hẳn cốc t uống ở Thái Hà Cùng 1 thương hiệu mà sao chất lượng giữa các cơ sở lại chênh lệch nhiều đến vậy nhỉ?! xem tiếp
Hôm nay muốn đổi gió và đi gần nên ăn ở đây
Ốc Bà Già 173 Trích Sài
Trời ơi chỗ này hết 305k lận đó bình thường đi ăn ốc các thứ cùng lắm là hết 200k là ăn no lắm lắm lắm rồi.
Nói 1 chút nhé, ốc 60k ăn tạm đc, đĩa sò huyết nướng cx ok 180k @@ ô cx may là 2 đĩa này ăn cx đc nên ăn gần hết
Còn đĩa ngao hấp kia kìa 60k nhưng nó tanh và sạn kinh khủng khiếp, bảo nhân viên làm lại thì mình ăn xong ốc và sò huyết r mới mang lên. Tưởng ngao hết sạn tnao chứ nó cx chả đỡ là bao và có nghi vấn rửa nước lắm ) vì ăn thấy nước ngao nhạt vô vị
Thôi k ăn nữa đứng lên thanh toán hết cmn 305k ôi trời cảm giác tiền đi mà ăn chả có j thấy ngon và về vẫn đói @@
Thôi cạch, vẫn quán quen mà ăn thôi vừa ngon vừa rẻ, nghĩ lại xót tiền quá đi mất xem tiếp
[ Ốc Bà Già - 173 Trích Sài ]
Không biết có ai cảm thấy ăn quán này phí mồm như em không Em đi 2 người gọi 1 ốc luộc , 1 ốc móng tay xào me , 1 ngao xào bơ tỏi . Tổng thiệt hại 300k . Mà ăn phí mồm dã man ạ , ốc thì thối 1/2 đĩa nhể con nào cũng phải cho lên mũi ngửi xem có thối không , ngao xào bơ tỏi thì nhạt nhẽo chẳng có chút vị bơ tỏi nào , ốc móng tay thì không tươi dai ngoằng như nhai cao su ý ạ phí mồm quá phí mồm và sẽ không bao giờ có lần 2 xem tiếp
( góc nhạt nhẽo )
Thực sự thấy tiếc 61k! Tối dở hơi đi qua thèm xoài đá xay nên tạt luôn vào Royal tea Trích Sài làm cốc xem quán mới nó như nào ))) mới vì mình chưa uống ở cơ sở này bao giờ.
Chả thấy vị xoài đâu chỉ thấy chua lòm trân châu thì mềm nhũn cả ra ý )) chắc do mình thích sật sật nên thôi ksao ))))
Thực sự thấy tiếc tiền vì vừa chua lại còn nhiều đá quá uống chả khác gì cái foster ở Circle k cả huhu xem tiếp

-Hôm qua thời tiết quá là khó chịu ,nên mình vs bạn mình đi lượn hồ tây. Đang đi lượn ven hồ đoạn trích sài thấy quán ỐC THANH VÂN 125 TríCh Sài,nên nổi hứng vào ăn.
-Vào Quán mình có gọi 1 ốc hương,1 ốc xào măng.
Đi ăn mình hay gọi rất nhiều, thường k hết nên lần này mình goii trước 2 đĩa.
-Sau đó nhân viên mang 1 đĩa ốc hương nướng hay gì mình k rõ , nó bị cháy nhưng wtf, menu nó là ốc hấp vs luộc.
+Khêu con đầu ăn thì bạn mình bảo ốc có mùi thối thối. Vừa nói xong thì đứa nhân viên nó nhìn xong nó cười. Mình biết rồi nên mình k nói gì cả. Con ti niu.
-Mang đĩa thứ 2 ốc xào măng, vì đĩa trước nên đĩa này mình chỉ giám ăn 1 ít măng , rồi rủ nhau đi về. Sợ ...!
-Mình thấy cái đứa nhân viên vào nói gì đấy vs chị nấu ăn, họ cười cười rồi nhìn mình vs đĩa ốc oke , k hiểu cười cái gì khi mà chất lượng tệ như v.
- Lúc thanh toán:
Chị nấu ăn hỏi :k ăn nữa à.
Mình: Cười nhạt bảo e ăn no rồi.
Chị: ốc hương 120k, ốc xào măng 80k.
Mình: oke chị. Em gửi.
Chị: chị xin.
Mình: chị ơi ốc hương trong menu là hấp vs luộc sao đĩa ốc của em lại cháy như này.
Chị: em gọi hấp à, nhân viên nghe nướng xong bà cười đểu.
Mình k nói gì và đi thẳng ra đường,xong cáo đứa nhân viên vừa nãy vs chị nấu ăn ra review nốt hộ 2 đĩa vừa rồi, lúc đấy đang đứng chỗ để xe.
- Kết luận là vì ăn gần hồ nên vs cái giá chát, nhưng chất lượng hì bình thường k có gì ngol. Mình cũng định làm mảng Food and Beverage, chất lượng và uy tín luôn nên đầu nhưng quán này thực sự k muốn nói thêm gì.
Địa chỉ: 125 Trích Sài Ven Hồ Tây,Tên quán Ốc Thanh Vân.
Nói điều gì sai e chịu trách nhiệm. xem tiếp

-Hôm qua thời tiết quá là khó chịu ,nên mình vs bạn mình đi lượn hồ tây. Đang đi lượn ven hồ đoạn trích sài thấy quán ỐC THANH VÂN 125 TríCh Sài,nên nổi hứng vào ăn.
-Vào Quán mình có gọi 1 ốc hương,1 ốc xào măng.
Đi ăn mình hay gọi rất nhiều, thường k hết nên lần này mình goii trước 2 đĩa.
-Sau đó nhân viên mang 1 đĩa ốc hương nướng hay gì mình k rõ , nó bị cháy nhưng wtf, menu nó là ốc hấp vs luộc.
+Khêu con đầu ăn thì bạn mình bảo ốc có mùi thối thối. Vừa nói xong thì đứa nhân viên nó nhìn xong nó cười. Mình biết rồi nên mình k nói gì cả. Con ti niu.
-Mang đĩa thứ 2 ốc xào măng, vì đĩa trước nên đĩa này mình chỉ giám ăn 1 ít măng , rồi rủ nhau đi về. Sợ ...!
-Mình thấy cái đứa nhân viên vào nói gì đấy vs chị nấu ăn, họ cười cười rồi nhìn mình vs đĩa ốc oke , k hiểu cười cái gì khi mà chất lượng tệ như v.
- Lúc thanh toán:
Chị nấu ăn hỏi :k ăn nữa à.
Mình: Cười nhạt bảo e ăn no rồi.
Chị: ốc hương 120k, ốc xào măng 80k.
Mình: oke chị. Em gửi.
Chị: chị xin.
Mình: chị ơi ốc hương trong menu là hấp vs luộc sao đĩa ốc của em lại cháy như này.
Chị: em gọi hấp à, nhân viên nghe nướng xong bà cười đểu.
Mình k nói gì và đi thẳng ra đường,xong cáo đứa nhân viên vừa nãy vs chị nấu ăn ra review nốt hộ 2 đĩa vừa rồi, lúc đấy đang đứng chỗ để xe.
- Kết luận là vì ăn gần hồ nên vs cái giá chát, nhưng chất lượng hì bình thường k có gì ngol. Mình cũng định làm mảng Food and Beverage, chất lượng và uy tín luôn nên đầu nhưng quán này thực sự k muốn nói thêm gì.
Địa chỉ: 125 Trích Sài Ven Hồ Tây,Tên quán Ốc Thanh Vân.
Nói điều gì sai e chịu trách nhiệm. xem tiếp

-Hôm qua thời tiết quá là khó chịu ,nên mình vs bạn mình đi lượn hồ tây. Đang đi lượn ven hồ đoạn trích sài thấy quán ỐC THANH VÂN 125 TríCh Sài,nên nổi hứng vào ăn.
-Vào Quán mình có gọi 1 ốc hương,1 ốc xào măng.
Đi ăn mình hay gọi rất nhiều, thường k hết nên lần này mình goii trước 2 đĩa.
-Sau đó nhân viên mang 1 đĩa ốc hương nướng hay gì mình k rõ , nó bị cháy nhưng wtf, menu nó là ốc hấp vs luộc.
+Khêu con đầu ăn thì bạn mình bảo ốc có mùi thối thối. Vừa nói xong thì đứa nhân viên nó nhìn xong nó cười. Mình biết rồi nên mình k nói gì cả. Con ti niu.
-Mang đĩa thứ 2 ốc xào măng, vì đĩa trước nên đĩa này mình chỉ giám ăn 1 ít măng , rồi rủ nhau đi về. Sợ ...!
-Mình thấy cái đứa nhân viên vào nói gì đấy vs chị nấu ăn, họ cười cười rồi nhìn mình vs đĩa ốc oke , k hiểu cười cái gì khi mà chất lượng tệ như v.
- Lúc thanh toán:
Chị nấu ăn hỏi :k ăn nữa à.
Mình: Cười nhạt bảo e ăn no rồi.
Chị: ốc hương 120k, ốc xào măng 80k.
Mình: oke chị. Em gửi.
Chị: chị xin.
Mình: chị ơi ốc hương trong menu là hấp vs luộc sao đĩa ốc của em lại cháy như này.
Chị: em gọi hấp à, nhân viên nghe nướng xong bà cười đểu.
Mình k nói gì và đi thẳng ra đường,xong cáo đứa nhân viên vừa nãy vs chị nấu ăn ra review nốt hộ 2 đĩa vừa rồi, lúc đấy đang đứng chỗ để xe.
- Kết luận là vì ăn gần hồ nên vs cái giá chát, nhưng chất lượng hì bình thường k có gì ngol. Mình cũng định làm mảng Food and Beverage, chất lượng và uy tín luôn nên đầu nhưng quán này thực sự k muốn nói thêm gì.
Địa chỉ: 125 Trích Sài Ven Hồ Tây,Tên quán Ốc Thanh Vân.
Nói điều gì sai e chịu trách nhiệm. xem tiếp