[ Góc chê bai ] TRÀ KEM CHESSE ROYALAET - TRẦN ĐẠI NGHĨA.
Có cao nhân chuyên gia kem cheese nào giải thích cho em mấy cái chấm li ti màu xanh ngọc nằm trên lớp kem cheese kia là thành phần gì không ạ? Em không nói đến bột matcha đâu nhé. Em kèm theo cả video show brand name luôn ạ không mọi ng lại nói em đặt điều phá hoại buôn bán.
Sau lần thứ hai uống ở đây, lần này chắc ăn hơn order thêm double cream cheese thì e xin xác nhận một lần nữa là không ngon bằng royal tea Thái Phiên cũ ạ. Kem có một vị ngậy rất thoang thoảng và ngắn ngủi, chỉ xảy ra trong miệng một vài giây đầu trong một vài ngụm đầu. Từ sau ngụm thứ ba mọi thứ trở nên nhạt nhòa, kem không ngậy nữa, texture có gì đó loãng loãng đi, cứ ứ ở cổ họng. Trà thì theo em tạm được, thơm nhẹ, em thì khoái trà đậm vị hơn nhưng điều này tùy sở thích. Cốc này là trà Oolong x2 kem cheese, em mua với giá 4 mươi mấy nghìn k rõ nhưng cũng gần 5 chục nên cứ mạnh dạn gọi là cốc này 50k đi. Với cái giá đó em nghĩ k quá áp đảo Royal tea TP cũ, bỏ ra thêm hơn chục nghìn được kem cheese ngon hơn hẳn. Heekca by royal tea em chưa uống nên không dám đưa ra nxet gì dù e đồ cũng ngon như royal tea cũ.
Em không bàn đến vấn đề thương hiệu ở đây vì đối với em thương hiệu không quá quan trọng nếu đồng tiền bỏ ra mua được món đồ uống xứng đáng.

Bình loạn

Ann NguyenMình uống ở Royalaet mấy lần ròi thấy cũng ok, nhân viên ok hơn mấy hàng tsua khác
Dứa BéoNguyễn Nga Lần trc t mua cũng bị cái chấm xanh như này, ở dưới lớp kemcheese ) kem thì vị khác hẳn royaltea, chả thấy vị cheese tí nào hức hức
Thu TrangRoyal tea t uống ở thái phiên ngon lắm.. hãng này là nhái r
Thu TrangChắc tuỳ khẩu vị từng b nhg t uống thấy ok.. do ban nv pha chế đồ ngon hay dở nữa
Lê Thu ThảoCó thể do nhân viên pha k đều tay đấy ). Có hôm mùi chesse nhạt nhòa, có hôm thì ngấy phát sợ nhưng tổng thể kem hay-ngon mà. Ny mình uống 1 lúc 2 cốc vẫn kêu thèm, phải hãm lại đó )
Được cái nhân viên mạnh tay kem chesse, oreo, chân trâu trắng dã man.Max nhiệt tình nữa.
Có hôm 11h đêm mình ra mua, xong bảo đi mua cái bmi tí quay lại thế quái nào quên xừ mất ). Quay lại 11 rưỡi vẫn thấy các bạn ấy chờ, và thái độ rất vui vẻ luôn.
Trà k quá xuất sắc nhưng thái độ nvien cho điểm 10
Thanh Thủy NguyễnƠ thế mng cho t hỏi ngu tí là royal tea tranh chấp bản quyền ntn thế? T uống royal tea 2 lần , 1 lần ở thái phiên , 1 lần ở phan đình phùng . Và cảm nhận đều là cốc vơi , vị nhạt nhẽo , xếp hàng chờ lâu , đắt . Chắc k có lần thứ 3
Thu ThuCho m hoei nên uống vị nào ạ ) và cơ sở nào ạ
Nguyễn Ngọc Linh ChiVấn đề là cái chấm xanh mà ai cũng nói về chỗ bán thế
Ngọc MẫmChấm xanh là từ bột matcha ra đấy ạ. Bột matcha Đài Loan mua ở mấy hàng làm bánh khi pha vào nước hay có những cái chấm đấy (bột của Nhật thì ko thấy)
Nga ThuĐúng rồi, cái chấm xanh màu xanh ngọc đó là từ bột Matcha đó, k phải Omo đâu ) Mình mua Matcha Đài Loan về nó cũng có màu xanh như thế này, khuấy kĩ sẽ hết. Nghe bạn ở cửa hàng bánh nói là Matcha Đài Loan này đã trộn hương liệu (k nguyên chất) => làm đồ uống với làm bánh nó sẽ thơm hơn.

Thác loạn

[GÓC TRẢI NGHIỆM] - Đồ ăn + trà sữa Đài Loan tại Hà Nội
Bài review mang tính chất cá nhân vì đồ ăn nước bạn có người hợp người không
Thấy nhiều bác rì viu món mỳ bò ở yutang quá nên phải xách cô bạn đi thẩm. Trước khi nói về món mỳ bò, em xin phép được khen món trà sữa vegan cà phê cold brew. Đây là loại trà sữa đầu tiên khiến em rung động đến thế ) Hương vị này uống mấy ngụm đầu chưa quen lắm nhưng càng uống lại càng thấy ngon. Ngon ở chỗ uống đến đâu đọc vị được đến đấy, lúc uống vào chạm môi là vị trà sữa đậu nành rất thơm, chạm đến họng chuẩn cà phê cold brew, đồng thời nhai ngay để cảm nhận vị ngọt và mềm của trân châu. Tả như vậy không biết các bác có tưởng tượng ra không ạ )))
em xin phép chấm 8.75/10 điểm cho hương vị này.
Em xin nhận xét tiếp về đố ăn:
Món mỳ bò nước đỏ Đài Loan em chấm 7/10 điểm. Mỳ nước đỏ nhưng chỉ cay nhè nhẹ chứ không như suy nghĩ ban đầu là sẽ rất cay. Công nhận thịt bò mềm, gân nhừ đã thật. Sợi mỳ lúc ăn cảm giác rất tươi. Tuy nhiên, nước dùng em thấy không quen lắm, em vẫn mê phở bò quê hương mình hơn.
Món gà chiên khổng lồ em cũng chấm 7/10 điểm. Gà chiên ăn không được giòn cho lắm, ấn tượng nhất muối ô mai rắc lên ăn cùng. Nếu gà giòn rụm hơn nữa thì món này sẽ hoàn chỉnh.
Đi 2 người nên ăn 2 món và uống 2 cốc nước là no, không thể ăn thử thêm các món khác.
Tổng bữa ăn là 230K các bác nhé!
Đ/s: Yutang 2C Thái Phiên xem tiếp
[Góc Khen Dạo] Heekcaa 42C Lý Thường Kiệt_
Giảm 50%, với tiền thân là Royal Tea phiên bản original ở Thái Phiên nên đông lòi mắt. Mình đến lúc 8h tối, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hơi choáng vì độ đông. Xếp hàng khoảng 45-50 phút thì mua đc. Trà dao động trên dưới 50k/cốc. 1 ng chỉ đc mua 2 cốc, nếu muốn mua nữa vui lòng xếp hàng lại từ đầu
Nói về trà sữa kem cheese (món làm nên tên tuổi ở đây). Kem cheese vẫn thơm ngậy, đậm và đặc như RoyalTea Thaiphien. Mình gọi Trà xanh Heekcaa Cheese và Trà Tea Queen Cheese. Hai vị này ko khác nhau mấy, chỉ là Trà xanh thì nhàn nhạt hơn, trà TeaQueen thì mùi trà thơm hơn, vậy hoy
Kế đến là trà hoa quả ở đây, mình thử 2 loại là trà Thảo Mộc Hoa Quả và trà Xoài Hawaii Chanh Vàng, trà thảo mộc màu đỏ bắt mắt chua ngọt dịu và có mùi thơm của thảo mộc, trà Hawaii thì có vị chua nhẹ, thơm mùi xoài. Hai loại trà nè uống mùa hè giải khát là chuẩn khỏi chỉnh Thêm nữa là các loại trà hoa quả đều được đựng trong cốc nhựa cứng nhìn đẹp đẹp hơn
Không gian quán ko rộng lắm, lại chỉ có 1 tầng, ngồi đc khoảng 8 bàn là hết. Ấn tượng với cái sàn đầy rác, túi nilon và vỏ cốc, ống hút chất đống trên sàn. Với lượng khách như hôm qua thì tạm bỏ qua vấn đề vệ sinh này vậy.
Cả nv nhận order và pha chế đều khá chuyện nghiệp, nhanh nhẹn. Order xong, đợi tầm 3' là có đồ rùi.
Tổng kết: nhân dịp giảm giá nên đi uống thử vì cũng tò mò về Heekcaa (vốn là thương hiệu rất nổi tiếng ở nước ngoài). Cá nhân mình thấy ko chỉ trà sữa kem cheese mà trà hoa quả ở đây cũng khá ổn.
xem tiếp
[ GÓC HOANG MANG ]
Hôm nay tiện đường nên có ghé vào Royaltea 19 Thái Phiên thì được bạn nhân viên giới thiệu đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 . Mình có mua thử trà " bụng bự " hoa quả của quán với giá 75k . Cốc trà thì khá to nhưng bên trong ngoài dưa hấu , dưa vàng , vài miếng dâu tây thì chả còn quả gì khác . Vị trà thì bình thường ko có gì đặc sắc nhưng dưa hấu thì bị ủng có vị chua , dưa vàng thì dập nên hoa quả ngoài dâu tây ăn được ra thì mình vứt gần hết .
Đến sữa tươi trân châu đường đen được tặng thì trân châu ăn khá ngon , dẻo mềm vừa phải không bị ngọt sắc còn sữa tươi thì mình nghĩ là sữa vinamilk không đường thôi nên không ngậy lắm .
Nếu như quán không có chương trình khuyến mãi thì thực sự cốc trà 75k kia có giá quá chát và không xứng đáng với số tiền ) chắc lần tới mình nên rút kinh nghiệm không nên thử những cái gì mới xem tiếp
Quán tên Đèn lồng quán ở đầu Thái Phiên cắt phố Huế, nhớ ở đối diện có quán Botanica ( thấy bạn bảo cũng ngon lắm nhưng chưa ăn bao giờ - bạn nào ăn rồi cho mình xin review luôn). Nhìn bên ngoài quán lẩu này thì thấy cũng bình thường, đi qua suốt mà hôm nay được dẫn vào mới biết có lẩu ngon
-----
Update là mình tìm được page của quán cũng tên là Đèn lồng quán nha, địa chỉ số 2 Thái Phiên nhé mọi người. xem tiếp
Review cốc cốt dừa đậu xanh (giá 50k): hơi ít đậu xanh, dăm đá nh nên chảy nc rất nhanh. Bt mình rất thích uống món này ở Cộng Lò Đúc hoặc LTK pha rất ổn, k dăm đá đâuu, nh đậu xanh cả cốt dừa nữaa. Hôm nay qua Cộng mới mở ở Thái Phiên mà hơi buồn vì k ngon bằng ở 2 chỗ kia. Ở đây k rộng lắm nhưng chia thành nh phòng nhỏ để ngồi cũng hay hay. Tóm lại nếu ra Cộng TP mình sẽ k gọi món này nữa. Xin hết ạ:)) xem tiếp
[góc khen]:
Đây là lần đầu tiên e up bài trên page nhưng vì thấy album ảnh có nhiều đồ ăn ngon quá nên muốn share vs mọi ng ạ:3 Dưới đây là đồ ăn tại Botanica Restaurant ở Thái Phiên, đối diện vs hàng lẩu thái tomyum ăn cũng khá ổn. Botanica thì chuyên về steak vs ribs nên e ăn thấy khá ngon, thịt mềm thơm ướp đậm đà lại to bổ chảng ăn lay lắt mãi k hết=)) khoai nghiền ăn thơm lắm mà k kiểu bột bột như kfc đâu ạ:)) nước sốt dùng kèm steak cũng siêu ngon luôn:3 tặng kèm bánh mì nữa đấy ạ, mà bánh mì cũng kiểu nướng giòn tan, ruột bánh đặc mềm, chứ kp kiểu nguội dai như nh chỗ khác:3 không gian quán khá yên tĩnh, có 2 tầng ngồi lại thoải mái, nhân viên phục vụ cũng rất ok. Hôm í đi e có gọi thêm cả rượu vang hoa quả uống cũng rất ngon í ạ:3 giá cả cũng k đắt quá như nh chỗ bán steak khác. Đánh giá là 9/10 xem tiếp
[Góc góp ý rất có tâm]
Từ khi thương hiệu Royaltea xuất hiện thì mình chỉ uống ở cơ sở Thái Phiên thôi. Được biết cơ sở ở Thái Phiên cũng chính là cơ sở chính hãng duy nhất, cho nên càng tin dùng. Vị kem cheese ở đây ban đầu mình rất thích. Uống cảm giác ngậy và chút mặn, còn cảm thấy no sau khi uống. Khi Royaltea auth đổi sang Lý Thường Kiệt với tên mới Heekcaa thì mình cũng vẫn kỳ vọng và đến uống thử menu mới. Nhưng hơi thất vọng vì kem cheese làm nên tên tuổi của hãng càng ngày càng loãng. LOÃNG vvv! Dù mình đã giảm % đá rồi. Ko cảm nhận thấy vị kem cheese nào luôn. Trân châu trắng hnay mình dùng cũng bị đông cứng dính vào nhau. Why??? Vị red oolong heekcaa cheese mới cũng khá ngon, chỉ thiếu vị kem cheese nữa là hoàn hảo. Nhưng so với 60k hnay mình bỏ ra và uống một cốc Heekcaa thiếu hoàn toàn vị kem cheese thì hơi thất vọng. Hy vọng các banh nhân viên về sau sẽ làm đồ uống một cách có tâm hơn! Thực sự đấy!!!
P/s: Có khen có chê rõ ràng! "Auth" cũng chỉ là lời bông đùa troiii oii! Mình có nói cgi fake đâu? Còn trong lúc luyện Tiếng Anh thành thần có viết nhầm một từ Royaltea thành royalty )) thế mà có bạn cũng soi ra đc! Good!!! xem tiếp
[ Góc review Mr Pizza 17 Thái Phiên ]
1. Mới vào nhà e muốn lên tầng 2 ngồi vì trc khi đi e có tham khảo tầng 2 view đẹp với cả nhà e đi gia đình thì nhân viên nói điều hoà hỏng , còn nói nếu anh chị chịu được nóng thì lên đó ngồi, e hỏi có quạt k thì cũng bảo k có nhưng e nghĩ vì k có khách nên muốn dồn khách ở 1 tầng vì quán khá vắng.
2. Đến khi gọi món thì nhà e gọi Pizza viền khoai lang sz L và 1 mỳ bỏ lò 4 lon coca. Thử gọi thế trước ngon thì gọi tiếp. Viền trong là khoai lang. Tiế đến là cái đen xì kia. Các bạn có đoán đc cái đen xì kia là cái gì k.Thịt bò đấy ạ. Mỗi miếng đc một con tôm. Còn đâu là phô mai vs ớt chuông.sốt hơi chua. Mỳ thì cũng đc.
3 . Ra về tính tiền thì bàn thu ngân bảo máy in hỏng. Và tổng thiệt hại hết 512k gửi lại 1 lon coca.
4. Bực nhất là ra về nhà e mất 50k tiền gửi xe ô tô. Đắt hơn trên phố. Lúc khi đến thì có 1 a bảo vệ ra bảo đánh xe ra chỗ khác vì k đc để dưới lòng đường. Nhà e cũng để ô tô cho ngta đi ra chỗ để. Khi ra về ngta bảo cho e xin 50k tiền gửi xe. Quay lại hỏi nv thì nv bảo anh chị gửi xe mất phí dịch vụ. Có chỗ nào đi ăn mà mất 50k gửi xe như ở đây k. xem tiếp
<GÓC KHEN>
Hôm nay mình có ghé ăn trưa ở yutang dining Thái Phiên thực sự rất rất là ưng.
1- Decor đẹp lịch sự từ bếp đến chỗ ngồi của khách đều sạch không tì vết ạ
2- Menu đồ ăn đa dạng nhiều món ăn lạ của Đài Loan. Trà sữa nổi tiếng nhất là món trân châu nghệ nhân mình thấy ăn đứt Alley luôn í
3- Chất lượng đồ ăn khỏi bàn luôn ạ rất ngon vưa miệng
4- Nhân viên cực kì thân thiện lễ phép take care khách cẩn thận cực kì
5- Giá cả mình thấy là hợp lí với chất lượng như ảnh mình ăn 2ng hết 277k bao no luôn
CHia sẻ cho mng trên hội có thể đến thử và nhất định mình sẽ quay lại ạ xem tiếp
Bánh bột lọc, nem lụi - Chợ Bắc Mỹ An
Chẳng nhớ rõ giá từng món nhưng tổng thiệt hại là 90k. 1 đĩa bánh bọt lọc có cả nhân tôm và nhân đậu, ăn dẻo, ngon. Bánh bột lọc cũng ngon nhưng hơi ngấm mỡ.
Xôi gà xé - Ngô Gia Tự - Đà Nẵng
(20k/phần)
Đi tìm Xôi gà Bà Bé - đối diện 27 Ngô Gia Tự ăn sáng mà đến thì không thấy hàng nào, chắc đóng cửa rồi ấy. Sang hàng bên cạnh ăn thì thấy cũng khá ngon. Xôi dẻo, toping có gà xé, hành khô, rau răm, ăn kèm tương ớt chứ. Lạ miệng lắm cơ.
Chợ Cồn - Đà Nẵng
Ăn Bánh tráng Cuốn Bi Mỹ: 50k/suất, nước chấm có nguyên cả con cá nhỏ, vị nồng. Xong ăn nem lụi hàng bên cạnh luôn, hình như 8k/cái, nước chấm ở đây cũng best. Mà đặc biệt là 2 hàng cho bao nhiêu rau sống với đồ ăn kèm. Ăn no mà ngon chứ
Giải khát thì có nước cóc ép, chanh dây (20k/cốc thì phải) siêu to siêu mát, chè xoa xoa hạt lựu, kem bơ...
Mỳ Quảng Bà Mua - 19-21 Trần Bình Trọng - Đà Nẵng
(65k Mỳ Quảng Thố)
Quán rộng rãi và sạch sẽ, mỳ quảng thố trình bày đẹp, giá hơi cao nhưng được nhiều các loại thịt: lợn,bò, ếch, cùng tôm và trứng. Sợi mỳ gần giống phở nhưng sợi to và dày hơn, mềm và mướt. Ăn ngon, vừa miệng, no dã man luôn.
Chè sầu Liên - 189 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(20k/bát)
Chè sầu đây nổi tiếng rồi, nhưng giờ cũng đã nhiều quán ngoài HN nhập chè sầu Liên gốc ra rồi nên ăn k khác biệt, được cái rẻ hơn
Hải sản Năm Đảnh - 139/59/38 Trần Quang Khải - Đà Nẵng
(Đồng giá 60k/đĩa, ghẹ tầm 500k/kg)
Quán sâu trong ngõ, nên dùng gg map cũng khó tìm, mình phải đi theo biển chỉ dẫn của quán. Mình gọi cho 6 người gồm Bạch tuộc nướng, ghẹ sốt me, tôm nướng, hàu nướng mỡ hành, ốc hương xào sả ớt, sứa trộn, gỏi hải sản. Ghẹ sốt me ngon nhất, chấm bánh mỳ vào sốt siêu ngon. Vì giá 60k/đĩa nên ốc hương nhỏ quá, vị cũng bình thường. Hàu cảm giác k tươi cho lắm, mỡ hành không được thơm, hơi ỉu. Và đừng nên gọi sứa trộn và gỏi hải sản, không ngon tẹo nào luôn
Bánh xèo Bà Dưỡng - K280/23 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(60k/suất bánh xèo, 6k/cây nem lụi)
Chắc bánh xèo ở đây ngon vì nước chấm chứ mình thấy vỏ bánh đây không giòn, nhân lại ít và không thơm.
Chợ đêm Sơn Trà - Đà Nẵng
Bánh Crepe khá ngon còn bánh tráng nướng thì đừng ăn ở đây nhá
Hội An
- Bánh mỳ Madam Khánh - 115 Trần Cao Vân
- Bánh mỳ Phượng - 2B Phan Chu Trinh
Mình đều gọi Bánh mỳ thập cẩm (30k) ở 2 hàng thì thấy bánh mỳ bên Madam Khánh nhân hòa quyện và ngon hơn gồm thịt nướng, trứng, pate, sốt.. bánh ẩm và đậm vị. Còn bên Phượng nhân kiểu truyền thống gồm các loại thịt nguội nên vị nhạt, khô. Nếu đến Phượng thì nên chọn nhân Bò cuộn phomai. Hơn nữa bên Madam Khánh có chỗ ngồi mát mẻ và nhân viên thái độ phục vụ cũng tốt hơn.
- Đến Hội An nên thử Nước Mót (12k) - 150 Trần Phú. Vị thảo mộc rất lạ luôn, uống hơi sốc ấy, cốc trông lại xinh nữa.
Cơm gà A Hải - 100 Thái Phiên - Đà Nẵng
(Cơm gà quay hình như 52k/suất)
Chút nữa quên món cơm gà siêu ngon ăn trước khi ra sân bay, cơm dẻo, thịt gà thơm ngon, nước sốt ngọt ngọt hơi cay. Có thêm rau cải bắp muối với canh ăn kèm ngon lắm. Mà gà hơi bé thôi :(( nên gọi nước chanh leo ở đây vì nó đặc đặc chứ không bị pha loãng như các quán khác. xem tiếp
Botanica - số 3 Thái Phiên
Phân vân mãi giữa mấy thương hiệu và cuối cùng mình chọn Botanica vì thấy ở đây có set up bàn ăn với nến và hoa cho khách đặt trước. Ham chụp ảnh sống ảo mà=)) Khi đến hơi tụt mood xíu vì nến xấu hoa xấu cũng không có cánh hoa hồng rắc rắc mặt bàn như trong ảnh minh họa, trừ điểm đó ra thì bữa tối qua ổn lắm nha
- Mình gọi 2 thăn bò mỹ 180gram ( 1 sốt tiêu 1 sốt nấm ) trong đó sốt tiêu ngon hơn . Cộng điểm decor đẹp nè. Ban đầu định gọi medium rare nhưng phục vụ bảo nthe còn đỏ nhiều lắm nên cũng hơi rén tại yếu bụng mà. Đổi lên medium đầu bếp làm chuẩn luôn thịt bên trong vẫn còn hồng và mềm, mọng. Miếng thịt khá dày, có xíu gân nữa ăn thích ghê. Nhớ dùng lúc còn nóng nha như mình ham chụp ảnh nên ăn chưa hết đã bị nguội mất rồi
- Mình có gọi thêm 1 mỳ bò nướng sốt bbq và 1 salad rau sốt chanh leo. Mỳ nấu vừa tới không bị dai hay mềm quá, sốt ngon nhưng ít thịt. Salad được cái rau tươi, giòn nhưng lại hơi ngọt không hợp khẩu vị bọn mình gần như bỏ thừa cả đĩa. Cũng do no quá ko ăn được nữa
- Nhân viên nhiệt tình từ lúc mình inb page hỏi đặt bàn tới khi đang ăn hehe anh phục vụ tầng 2 đẹp trai lắm=))
Chốt lại là quá ổn cho 1 bữa hẹn hò nè hôm qua mình ăn ngồi 1 mình 1 tầng luôn yên tĩnh lắm tầng dưới thì hơi ồn. Sự lựa chọn quá ổn trong tầm giá khi đã ăn chán beefsteak bình dân nhưng chưa đủ tiền với tới Rico hay El Gấu chó=)) xem tiếp
Botanica số 3 Thái Phiên - khen ít chê nhiều
Sau khi cạch mặt Cutisun bởi bát sốt chấm trông như nhổ vào mặt khách, một ngày đẹp zời khi con bạn thân đòi đi ăn steak, mình đã đã nó đến Botanica với hi vọng sẽ không phải thất vọng, ấy thế nhưng đời không như là mơ
1. Đặt bàn qua Table now dc giảm 10%, tới nơi em phục vụ trình bày một cách rất ngại ngùng rằng chỉ dc giảm 10% với những món bò Úc, và nhà em hết bò Úc rồi, phải lâu lẩu lầu lâu nữa mới có, chị vui lòng chọn món khác. À ừ, chị sẽ chọn món khác, dù hơi không vui lắm.
2. Salad cá ngừ mặn như đầu bếp nhỡ tay ném vào đấy cả nắm muối, phàn nàn với em nhân viên thì lại được nghe trình bày một cách ngại ngùng là tại cá ngừ mặn, tại các chị trộn chưa đều.... Bla bla... Nhưng chắc chắn không phải tại nhà hàng em. Ok fine
3. Steak nguội, vừa bưng ra đã thấy chỉ âm ấm như mới chạy ra lò vi sóng độ 15s. Con bạn mìn bắt đầu điên tiết đòi làm nóng lại, còn mình dễ tính nên thôi, ok vẫn ăn không ý kiến. Mình thật dễ nuôi
4. Cả nhà hàng không hiểu có bao nhiêu nhân viên phục vụ mà khi đến thì thấy 1 em không đẹp zai lắm hùng hục bê đồ ăn từ trên bếp xuống phục vụ khách ở tầng 1, cũng em ấy check việc mình đặt bàn, và cũng vẫn là em phục vụ bàn mình (ở tầng 2). Và tất,vì thế, mình chỉ thấy mặt nhân viên khi em ấy bê đồ ra, và rồi mất hút con chim luôn.
5. Bánh mì quắt queo, nguội lạnh, khô khốc, còn không bằng nổi bánh mì ở Cutisun, Luna hay Bamboo, là những nơi có giá 1 suất chỉ bằng nửa Botanica.
6. Chê mãi, khen cái cho đỡ thấy mình ngu khi đưa chân vào đây được cái trình bày món cũng hơi đẹp đẹp, view tầng 2 nhìn ra 1 cái cây với ít dây điện cũng không xấu lắm, còn gì không nhể, ôi hết cái để khen rồi, thật là xin lỗi bản thân quá
Quên đấy, khoai tây như kiểu chiên lại, thâm thâm xỉn xỉn, vừa ỉu vừa dai, quá buồn cho bữa ăn hơn 400k, à may chưa bị quán chọc mù mắt với bát sốt chấm quá thử thách thị giác
Kính hội xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
MR.PIZZA 17 Thái Phiên
Mình gọi set 318k : 1 Pizza ( lovely piece) + 1 salad + 2 nước
-Salad : rau tươi , vị ko có gì đặc sắc
-Pizza : giòn , ngon lắm ý, viền khoai lang ngọt ngọt , nhiều nhân , mỗi miếng pizza khi cắt ra đều có 1 viên phô mai phủ sốt xoài bên trên , mình thik nhất khoản này , nguyên liệu theo mình cảm nhận là tươi . Nhân nhiều lắm
Ngoài ra mình có gọi thêm mỳ ý bỏ lò
Nếu gọi set , bạn sẽ được ăn 1 bingsu vơi giá 10k , vị tuỳ chọn , minh chon bingsu xoài, khá thú vị với 1 bát bingsu thanh mát với giá 10k, nhưng với giá gốc 40k thì mình sẽ cân nhắc lại :">
Mình ăn 2 người nhưng gọi vậy bị nhiều, 3 ng thì hơp lý hơn
Một điểm cộng nữa là nhân viên năng động, phục vụ chuyên nghiệp
xem tiếp
Hôm nay mình lên hồ chơi nên tiện thể ghé Royaltea và Burger King cho kịp khuyến mãi. Khuyến mãi giá khá ngon nhưng bù lại thì chất lượng bị giảm kha khá mn ạ.
1. Burger King: mình ghé Burger King Hồ Gươm, phục vụ nhanh niềm nở và đồ ăn ra cũng nhanh. Nhưng đồ ăn, chính xác là burger, thì tầm thường quá. Bình thường mình ăn combo 100k thì bánh to đùng cỡ 12cm, miếng thịt thì dầy và có đủ rau sốt các thứ. Nhưng bánh combo 29k này chỉ có một ít hành tây, sốt và 1 miếng thịt bò mỏng dính. Vị cũng hài hòa và phần đế bánh không bị sũng nước, nhưng không đặc sắc gì cả. Khoai tây vẫn ngon như thường, dầy miếng, giòn và khá đầy dù chỉ là size S. Combo 29k gồm 1 burger và 1 khoai như hình mn nhé.
2. Royaltea legend 19 Thái Phiên: mình sẽ không nói về việc auth hay fake, mà chỉ nói về cảm nhận ngay tại chỗ của mình thôi. Lúc mình đến là 7h40, đứng xếp hàng từ ngoài cửa, thì đúng 8h nghĩa là 20p sau mình mới được order. May là chỉ phải đợi 5p thôi là đã có đồ rồi. Nhân viên phục vụ ok nhưng thu ngân thì mặt cứ đăm đăm khó chịu thế nào ấy. Cốc của bạn mình là trà xoài kem cheese, bạn ấy về trc nên mình chưa thử, nhưng cốc của mình là trà phúc bồn tử kem cheese, theo quảng cáo ở quán thì là vị mới. Vị nhạt thanh, không gắt, thơm mùi phúc bồn tử, uống có hơi vị chan chát nhưng cảm giác là chát do có thịt quả phúc bồn tử chứ ko phải chát do trà. Uống cảm giác loãng như nước pha với siro pbt ấy chứ không có tí hương vị trà nào cả. Kem cheese còn ít hơn hẳn ở những chỗ mình đã từng uống, kem ngậy vị creamcheese nhưng không mặn, và không đặc, cảm giác do đánh bông hơi quá nên dễ tan vào nước trà bên dưới. Mình thấy chốt lại cũng vẫn là bình thường. Km mua 1 tặng 1 hết ngày mai mn nhé. xem tiếp
Kính những người review có tâmers!
Em review mọi người Mr.Pizza 17 Thái Phiên cho cả nhà nha.
Chả là hôm qua em có đi ăn Mr. Pizza - 17 Thái Phiên e gọi:
- 1 salad cajun: rau xà lách, dứa cà chua bi, gà chiên giòn( kiểu kfc), lá sốt và ít phô mai sợi nhỏ nhỏ như hình. Gà lúc mag ra vẫn nóng và giòn, sốt chua chua ngọt ngọt khá đậm đà, em chỉ k thích duy nhất là rau xà lách bị đắng ( k hiểu vì sao nữa) 8/10
- 1 pizza lovely piecie: huhu phải thốt lên là ngon quá quá ngon đi. từ ngoài vào trong ạ. Đầu tiên là viền khoai lang rất thơm và k bị quá ngọt, sau đó đến lớp thịt bò nướng rất thơm và được tẩm ướp đậm đà. Tiếp đến là 1 em tôm nõn ( tôm đông lạnh) cái này thì k hi vọng tôm tươi đc. Cuối cùng là viên phômai dạng con bò cười nhưnh thơm ngậy hơn nhiều. Em ăn là e cứ xẻ dọc miếng pizza r cuộn tròn lại cho vào miệng để ăn được trọn vị ).
- 2 Trà chanh icetea thì cái này như trà chanh gói bth thôi ạ, bonus thêm 2 miếng chanh 28k/ cốc
Tổng thịt hại là 372k ăn 2 người nhưng vẫn thừa 2 miếng pizza mang về vì k thể nhồi thêm.
Em cảm giác Mr. Pizza giống với lại Redcap. Thực đơn và viền khoai lang thì k chệch đc của Redcap.
Chốt hạ: sẽ quay lại 9/10 xem tiếp
[review dạo]
Bún trộn ngã tư Thái Phiên - Mai Hắc Đế
Đầy ụ 1 bát to đùng, nhiều thịt nữa chứ, nước dùng ngọt xương, nước trộn cũng rất vừa vặn, thêm bât nước mắm chua cay bên cạnh rưới vô là hết ý
Free trà đá, giá bát bún 40k (bản thân mình thấy hơi đắt 1 chút)
Nhưng túm váy lại là ok! xem tiếp
De Vu Pastry & Restaurant - 15 Thái Phiên
Quán này đúng kiểu sang chảnh luôn ý mn ạ. Góc nào cũng thấy sang Trà với bánh không ấn tượng với em lắm.
Edit : Hình như giờ đóng cửa rồi mn ạ xem tiếp
[Góc chê] Mr pizza Thái Phiên
Thấy mấy bài trên mạng khen lấy khen để + có clip anh đầu bếp quay quay đế bánh ấn tượng như múa võ + Pizza thấy người người nhà nhà ca ngợi cái bánh viền khoai lang thần thánh nên cũng háo hức đi ai ngờ
Về pizza: Quá ngọt, kiểu ngọt ko hiểu nổi, và ăn cảm giác như ăn bánh mỳ với topping ở trên và khoai lang
Về mỳ: Mỳ nấu chưa chín, ít phomai cũng không ngon,chỉ là 1 lớp mỏng dính phủ lên lớp mỳ cứng đi kèm với sốt cà chua
Đĩa salad: có mỗi 2 miếng xoài to đùng, 2 miếng dứa và mấy cọng rau chấm hết. Nước sốt cũng ít đến thảm thương :(((
Giá cả: Gần 600k (sau khi đã giảm 20%) cho ba món và ba cốc đồ uống quá đắt cho 1 bữa ăn xem tiếp
Vừa đọc đc bài review cơm sườn phố cổ 241 Trần Đại Nghĩa, sẵn đang bực trong người nên mình viết luôn vài dòng. Tối nay mình và 2 ng bạn có đến ăn cơm tại quán. Thấy tầng 1 đông và chỉ còn 1 bàn ở góc trong cùng mà góc trong đó rất bừa. 1 chiếc điều hòa nằm quay lưng ngay sát bàn mình ngồi. Bọn mình định lên tầng 2 thì các bạn ấy yêu cầu mình ngồi vào bàn thì bạn ghế xộc xệch. Trên ghế có vài chiếc nilon và dây điện lằng nhằng. Ngay lúc đấy tớ đã cảm thấy ko vui rồi.Nhân viên đưa cơm đến cho mình vào lúc 19h38p. Ok mình vẫn vui vẻ. Vì đói nên bọn mình cũng ăn nhanh. Chính xác là 13p sau 2 đứa bạn mình ăn xong còn mình vẫn chưa xong. Nói thẳng ra là đang nhai miếng cơm trong mồm còn chưa kịp nuốt. 1 bạn nhân viên đến bàn đốp ngay vào mặt bọn mình 1 câu " các chị cho e dọn bàn" . Chính thức mình đơ luôn. Bạn đi cùng mình rất bực và đứng dậy đi thẳng ra luôn.
Nếu trong nhóm mình có quản lí của quán thì mong các anh chị đọc dk bài và xem xét lại thái độ của nhân viên quán mình. Đây ko phải là lần đầu e đến quán ăn. Nhưng lần này e thất vọng thật sự. Nếu có lần sau quay lại hi vọng sẽ có thái độ phục vụ tốt hơn. xem tiếp
* Ảnh mình chụp bằng Foodie dưới ánh đèn vàng nên trông màu sắc có hơi ảo diệu mặc dù k biết sắp xếp bài trí để chụp, mình thích chụp zoom từng món tn hơn ạ
*Đ/c : 48 Bát Đàn - 127 Chùa Láng - 297 Trần Đại Nghĩa
* Có quay lại hay không ? : Chắc chắn là CÓ !
(Mong ad duyệt bài) xem tiếp
Đ/c: Dakgalbi số 309 Trần Đại Nghĩa - HBT - HN
Hnay em có cùng ny đi ăn thì có gọi các món như hình ( chụp không được đẹp lắm :’> ) là mỳ đen, cơm trộn và kimbab chiên với bill là 230.000 ( có tính cả thêm hai chai coca )
Góc khen: bảo vệ trông xe nhiệt tình, ok; nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm rơi đôi đũa thì một phát lấy đôi mới cho khách mà không cần gọi, đồ ăn ra cũng nhanh, kimbab chiên với mình thì ngon còn với anh ny mình thì bt, đồ ăn như hình quảng cáo chân thực, món ăn kèm là canh rong biển, kim chi, củ cải vàng, củ cải và chút salad tạm ok
Góc chê: nhân viên buôn chuyện hơi nhiều ( vì nhiệt tình nên ok chấp nhận được ạ ), đối với người nghiện kimchi như em thì em thấy kim chi ở đây ăn không ngon, củ cải vàng ăn tạm được, củ cải trắng em không thích ăn nên cũng không động đũa vì nhìn không bắt mắt lắm, rau bắp cải trộn hơi nhạt nhẽo, salad tạm đc, rau củ khá giòn, canh rong biển em không thích lắm, cơm trộn hết sức bình thường, mỳ đưn ăn liền của hàn em thấy ngon hơn nhiều so với mỳ đưn này với giá 70k một đĩa mỳ đen khá nhiều thế này thì em có thể tốn 44k mua hai gói mỳ đen ăn liền về làm ăn vẫn ngon hơn mà giá gần như same same nhau, bàn bé khó bày đc nhiều đồ, nhà hàng hơi ồn với chưa được mát lắm với cái thời tiết khó chịu như thế này. Ncl đồ ăn hết sức bt trừ kimbab chiên.
Nếu để mà quay lại ăn thì không ạ, làm nhà ngon hơn hihi.
< lần đầu review nên mong mọi người thông cảm cho cái ngôn từ của em ạ > xem tiếp
Ăn đồ Hàn tại Trần Đại Nghĩa
-------
Papa's Kitchen 295 Trần Đại Nghĩa
Mình đi ăn vào tầm 3h chiều, hơi sớm nên ngồi đợi món lâu. Gọi cho 3 người ăn:
- Gà xào cay phủ phomai 120k: gồm gà xào cùng khoai lang, bánh gạo, phomai phủ trên được nhiều. Tuy nhiên gà còn cả da, ăn bị mỡ, khoai lang ăn hơi sượng. Ngọt và cay, sốt không được sệt -> 6/10
- Tokbokki phủ phomai 40k: tokbokki dẻo dẻo, còn có chả cá (nhưng hơi nát quá) và khoai lang, phomai cũng được nhiều -> 7/10
- Panchan: chỉ có kimchi
King Dakgalbi 309 Trần Đại Nghĩa
Quán này ăn ngay gần quán trên, mình đi ăn với chị gái trước đấy.
- Gà rút xương sốt cay ngọt phomai 310k/suất (mình gọi nửa suất): trông ít ít nhưng ăn no lắm. Gà bên này có 1 lớp bột chiên bên ngoài nên giòn giòn, kèm sốt cũng ngon hơn. Thịt gà mềm. Cũng có kèm bánh gạo, nhưng phomai ít hơn, và không được thơm. Ăn nhiều thì hơi ngấy -> 8/10
- Tokbokki 120k: ăn xong gà no quá nên bọn mình bảo nhân viên đóng hộp lại để mang về. Ăn thấy bình thường, giá lại hơi cao -> 6/10
- Panchan: điểm mình thích nhất đây, panchan được nhiều lắm: salad, kim chi, củ cải muối, đu đủ muối, canh rong biển. Ngon lắm xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Combo bánh mỳ + nước 20k
Thêm 1 lựa chọn tốt sau Hương Lan cho mình. Như bạn review trước thì mình cũng order bánh mỳ thịt nướng, đc free sữa đậu nành/ trà sâm dứa. Cảm nhận đầu tiên là rẻ, nhân ú ụ thịt luôn. Vỏ bánh giòn, ruột đặc, thịt nướng thơm mềm quện vs dưa góp rất ổn. Mình quên mất ko bảo nv cho thêm bơ trứng như bmy đặc biệt nên kb vị có ấn tượng hơn ko. Nhưng mà vs giá 20k rất vừa túi tiền và còn đc tặng nước thì thật sự đáng thử. Có thể mình hơi dễ ăn )
Nhân viên thái độ tốt, phục vụ nhanh (hơn cs Trần Đại Nghĩa)
Địa chỉ: 12 Huỳnh Thúc Kháng, quán trong chuỗi thương hiệu cùng địa điểm nên hơi khó tìm, lướt qua 2 lần mới thấy là gần nút giao Nguyên Hồng.
Có nhiều cơ sở nhé! xem tiếp
Đồ ăn Hàn Quốc : 21 Trần Đại Nghĩa
Nhân viên hời hợt. Chậm. Phòng bẩn, khách trc ăn xong k dọn. Bảo bật đèn mới bật. Đồ ăn ổn. Gimbap giòn, nhân bt, to mỗi cà rốt.
Tok phomai đc. Sốt hơi ngọt, cay vừa.
Mì đen cũng oke.
Nói chung là các món cũng tầm tầm thôi.
Tổng 2 gim, 1 tok phomai, 1 mì đen, 2 pepsi là hơn 200k. Ăn xong vẫn thừa tok và gimbap xem tiếp
[Góc Khen dạo]
Bún ngan sợi to thập cẩm (măng, mọc, thịt, hành) cảm tưởng như chén thêm đc bát nữa ý. Nhưng ăn xong là no đẫy hết bụng, húp sạch nước ko chừa cái gì
Mà có 25k/b nhưng gọi thêm quẩy là 2k/c, n chị chủ chỉ tính 5k/3c thôi hihi
Quán nhỏ ở 145 Trần Đại Nghĩa ngay gần ngã tư Lê Thanh Nghị

xem tiếp