Lúc đầu gọi đồ thì thấy tiếc vì chưa thử được Thai Tea Crepe vì quán đã hết bánh, nhưng lúc sau thấy bàn bên cạnh 2 người bỏ nguyên nửa cái bánh crepe nên lại thấy mừng vì không tốn thêm xèng ) Nói chung là mình đã rất hảo ngọt, mà ăn ở đây còn thấy ngấy. Không hiểu mình khẩu vị tệ hay sao mà thấy ai cũng khen C’est Si Bon mà ba chị em mình ăn không nổi, tiếc gần 400k quá. Thôi Patisserie Lapin và Paris Baguette còn ngon hơn ))

Bình loạn

Phương Hà Đặng NguyễnChuẩn luôn ạ thất vọng nhất là milo bomb :(( cả bánh của hàng này siêu ngọt hqua mình gọi bánh dâu 65k cũng phải bỏ lại gần hết , có cái bánh socola bailey ăn được
Linh Thuy Tran hay dingolong nữa
Hà LyHuhu số mình nhọ hay sao ấy, cứ lần nào nghe theo mấy foodbloggers nổi nổi trên insta là y rằng lần đấy ăn như đấm vào mồm
Số nhọ số nhọ
Nguyễn Thu HàCảm ơn vì bài review nhé bạn -__- đang định đi,may quá,mình lại còn thích ăn bánh vị thanh vs nhạt nữa,xem ra k hợp vs quán này r
Hoàng Hiệp BùiỐi giời ôi thế mà mấy hot bloger ẩm thực trên insta khen lấy khen để toàn bọn quảng cáo rồi
Thư NguyễnThực ra do bạn gọi toàn món ngọt thôi ấy, vì hôm nọ mình thử lime mint, berry yogurt với jasmine matcha đều rất ngon, không ngấy hay ngọt quá. Đồ uống no cmt vì mới thử có trà cam gì đó thôi.
Chốt là đừng gọi mấy món hot làm gì, cứ gọi theo khẩu vị thôi.
Phùng Phương Maipanna cotta sốt berry ngon nè bạn ơi hibicus dâu hôm mình uống cũng ko bị ngọt nhé khá ngon nữa chứ
Minh Châu NgọcHương Lyy
Ngọc TôDươngg Thuỳ tìm nhọc vcc )))
Linh NguyenLinh Dang

Thác loạn

Sắp sinh nhật người yêu mình mà mình đang phân vân ko biết nên mua bánh ngọt ở Paris Gateux hay Paris Baguette hay Tour Les Jour. Ai ăn cả 3 loại rồi chọn hộ mình vớiii. Cảm ơn mn ạaaa xem tiếp
Có ai ăn ở Paris Baguette bị ức chế vì thái độ nhân viên như mình không? Hay do mình nhọ? xem tiếp
Lúc đầu gọi đồ thì thấy tiếc vì chưa thử được Thai Tea Crepe vì quán đã hết bánh, nhưng lúc sau thấy bàn bên cạnh 2 người bỏ nguyên nửa cái bánh crepe nên lại thấy mừng vì không tốn thêm xèng ) Nói chung là mình đã rất hảo ngọt, mà ăn ở đây còn thấy ngấy. Không hiểu mình khẩu vị tệ hay sao mà thấy ai cũng khen C’est Si Bon mà ba chị em mình ăn không nổi, tiếc gần 400k quá. Thôi Patisserie Lapin và Paris Baguette còn ngon hơn )) xem tiếp
Lúc đầu gọi đồ thì thấy tiếc vì chưa thử được Thai Tea Crepe vì quán đã hết bánh, nhưng lúc sau thấy bàn bên cạnh 2 người bỏ nguyên nửa cái bánh crepe nên lại thấy mừng vì không tốn thêm xèng ) Nói chung là mình đã rất hảo ngọt, mà ăn ở đây còn thấy ngấy. Không hiểu mình khẩu vị tệ hay sao mà thấy ai cũng khen C’est Si Bon mà ba chị em mình ăn không nổi, tiếc gần 400k quá. Thôi Patisserie Lapin và Paris Baguette còn ngon hơn )) xem tiếp