[Góc chia sẻ]
Lại là tui đây ) lần này giới thiệu món ăn vặt lạ miệng cho mọi người cùng thưởng thức
Nguyên tên gọi nó là Bánh Đúc Nộm
Gồm bánh đúc nguội xắt miếng, ăn kèm sữa lạc, với giá đỗ trần và một ít lạc vừng rang. Kèm bên cạnh là rổ rau sống gồm ngổ, kinh giới, rau chuối, húng bạc hà.. chấm nước mắm ăn kèm.
Nói chung là ăn lần đầu sẽ khá lạ, nhưng càng ăn càng nghiện vị mềm mịn của bánh đúc,vị bùi bùi, ngậy của nước canh vừng lạc, lại quyện mùi mắm tỏi rau sống mát mát...
Hàng tui giới thiệu nằm ở tầm giữa chợ Gốc Đề, đi vào ngõ 1 đoạn có cái ngã tư to, cô ngồi mé đường bên phải cạnh hàng bán rau ý. Giá 1 bát dư lày là 10k quá lý tưởng cho bữa xế chiều mùa hè nóng bức
Chẹp... Rì viu thế thôi tui xách mông ra hàng cô ý ăn đây, thèm quá xá
P/s: món này nguyên bản theo như các bạn nói thì ko có nước chấm. Nhưng chắc do cô chủ quán tự biến thể rùi cơ mà tui thấy thế có khi lại hợp với mấy đứa thích ăn đậm đậm chút. Mọi người chưa thử ăn kèm nước chấm thì ăn thử xem sao
Note2: Giờ cô bán cả sáng nhé. từ 8h cô đã có mặt rùi. Bạn nào bận k qua được chiều có thể tạt qua mua về ăn sáng

Bình loạn

Huyền Ngọc TrầnChân ái của em đây rồi
Hồng LinhKy Ruồi Ky thèm quá m ơi
Huyền KhánhHồi trc mình cũng có ăn một hàng ở gần chợ châu long
Ky RuồiB ơi tầm 6h chiều còn ko
Trần Minh HạnhCho t hỏi cô bán mấy h c ơi? T thích ăn cái này lắm mà k biêt đi đâu tìm
Nguyễn Quỳnh TrangHàg bánh đúc nộm này là hàg bán sứa đó các chế
Đỗ Trà MyB ơi bg cô bán rồi hả b?
Nguyễn Linh HằngNguyễn Quỳnh Nga nè
Trang NgôNăm nay cô lại mở hàng rồi mà ko đc ăn

Thác loạn

Bún ngan đầu ngõ Gốc Đề, ngay đầu ngõ luôn ạ
Mở cửa từ 6h30 tối, bình thường đến 9r là vãn đồ, nhiều hôm đi ăn tầm đấy chỉ còn cổ cánh, nhưng hôm nay trời mưa nên lúc mình về là hơn 9h mà mới hết mỗi đùi
Giá: 25k/bát bthg và lườn, đùi là 30k, còn lại thì không rõ vì chưa ăn, có cả miến.
-Nước dùng: ngọt thanh, không lợ, không bị ngấy, hôm mình ăn muộn bát có cả xương lợn, chắc ninh thêm cho ngọt nước.
-Măng: ở đây dùng toàn măng củ, cá nhân mình thích măng củ hơn là thân, đánh giá cao phần này )))
-Bún: bún sợi nhỏ, ăn chưa bao giờ bị chua
-Ngan: mềm, nạc, một bát được khá nhiều, dưới hình là còn bị lấp bởi măng nữa
-Tiết: ăn cũng được, khá mềm chứ không đặc sắc lắm, thỉnh thoảng có hôm ăn còn bị hơi khô, không mọng nước( chẳng biết tả thế nào ))))
Tổng quan: ngon, rẻ so với chất lượng, thêm cái là gần nhà nên duy trì tuần 3 buổi ra gặp cô bán hàng ))
Ưng 8/10
Trước hay ăn ở quán 2 chị xinh xinh gần công an phường Hoàng Văn Thụ, nhưng giờ 1 chị nghỉ sinh em bé thì phải nên chuyển hướng ra đầu ngõ ăn. Thực sự chưa ăn chỗ nào măng tiết ngon như của 2 chị ấy, tiếc là giờ nghỉ rồi, chẳng biết bao giờ mới được ăn lại ))) xem tiếp
Sứa đỏ mắm tôm.
- Địa chỉ: 20 ngõ Gốc Đề
- Ăn ở đây thì k đc nổi tiếng như trên Hàng Chiếu nhưng e vẫn thấy ngon Cô bán cả ngày nên h nào ra ăn cx đc hết. E ăn chỗ này hết 30k vs thêm cốc trà đá 3k. xem tiếp
< góc khen ngợi >
Mình là mình bị nghiện bánh bột lọc lắm luôn! Mà ít chỗ nào bán đc ngon lắm! Chỗ ăn cảm thấy được tý thì đắt. May quá gần nhà lại mới bán! 1 bát này có 10k thuiiii theo cảm nhận từng ăn nhiều chỗ thì mình thấy chỗ này ăn ngon! Chị ý làm cả nộm nữa cũng có 10k thôi! Xung quanh bán bánh đúc nóng hay cháo trai cũng chỉ có 10kkkkkk chợ Gốc Đề nha mọi người xem tiếp
[Góc cực chê]
[Góc cảnh báo]

* Bạn nào mà ở ngõ gốc đề minh khai nhớ tránh xa hàng vịt của cái bà ngồi bên cạnh hàng bán thịt chó ra nhé,đi từ đầu ngõ vào thì nằm ở bên tay trái,ngay đầu ngõ thôi
* Giá cả :160k 1con,80k nửa con,may mà mình mua có nửa con vì chỉ có 1 mình mình ăn
* Bình thường ăn vịt mình hay gọi ship về nhà lắm nhưng hôm qua điên điên thế nào đi bộ ra đầu ngõ Gốc Đề mua nửa con vịt về ăn,nhìn bên ngoài thấy vàng óng nên mình tưởng ngon nên mua,về nhà mở hộp vịt ra thì nguội ngơ nguội ngắt mình đã nghĩ "thôi ăn đấm rồi,vịt nguội thì ăn ra cái gì" ,nhưng mà mong rằng hương vị sẽ bù lại nhưng mà mình lại thất vọng tập 2,vịt ko hề có mùi thơm của vịt quay hay vịt nướng gì hết mà ở phần cổ mình ăn còn có mùi thum thủm như nước mắm,sau bà chị cùng phòng mình về mới kể ra là bà này chuyên lấy vịt ko bán hết của các lò vịt đem bán,để mấy ngày, vịt thì khô,bên trong chặt ra thì đen sì cảm giác con vịt làm rất bẩn,mùi thì hôi,xương thì còn nhiều hơn cả thịt vịt,bà này chỉ bán cho khách mua 1 lần thoii bảo sao mình đi qua thấy ngày nào cũng còn mấy con
* À còn quả nước chấm mới dị,mình thấy bà ý đổ bát nước trong hình ra túi,mình mới hỏi là cô ơi,ko có xì dầu à,bà ấy bảo cái nước này còn ngon hơn xì dầu,ngọt ngọt cay cay,về chấm như đấm vào mồm,bảo sao cho nhiều thế
Mong ad duyệt bài sớm cho em,nghĩ cả đêm tức ko chịu được vì món này,nghĩ thấy tội lỗi với cái mồm của mình quá
Edit : cái quả nước chấm là cô ấy lấy tương ớt pha ra với với và đường nhé,ko cay gì toàn ngọt lợ chấm ko ra cái gì chứ ko phải từ nước vịt đâu,nước vịt thì đã sang ,với cả vịt này toàn để hôm này qua hôm kia nhập hành ế ở lò vịt quay về nên là ko còn nước ở trong con vịt cho cô ấy lấy nữa đâu xem tiếp
[ Góc khen ]
Nhân ngày mưa gió và được bao đi ăn nên Heo muốn giới thiệu quán phở mà mẹ Heo mê mẩn. Nên đói là cứ rủ con ăn @@
Giá : 20k cho bát phở sốt vang đầy đặn như hình ^^
Menu em cũng chụp mà ko biết mn nhìn ra ko @@
Quán cx lớn nhưng không đến nỗi chật chội. Hnay e đi chắc mưa nên cx khá vắng và chờ tầm 2-3p
Em là người khá dễ tính nên ăn thấy khá vừa miệng. Thịt mềm, răng yếu nhg vẫn nhai đk là ok r . Bát đầy là do nhìu nước thôi. Nhg xin nhìu bánh phở vẫn no. Còn hôm nay e húp hết nước nên về nhà no căng )
Địa chỉ : e chỉ nhớ gần ngõ Gốc Đề thui. Mọi người đi xuống về phía Mai Động là thấy. Tìm quán phở tên Nhất là thấy liền. E chỉ ăn tối nên cũng ko rõ quán mở ngày ko nhg thường mấy quán mở trong nhà sẽ mở cả ngày
Mong ad duyệt bài giúp em ^^ Thanks... xem tiếp
[Góc khen] Bún riêu cua ốc bò giò đậu cô Hằng béo đối diện 250 Minh Khai
Ăn sáng, bán tới khi hết khoảng 9h30 thôi
Mình ăn thấy okie lắm, đậm đà, nay đi ăn nhỡ gọi nhầm nói mỗi câu là bò, thế là cô cho mỗi bò. Ở đây bò, riêu, giò, ốc đều ngon. Thường thì bán Riêu Bò là 20k, thêm 1 thứ là thêm 5k.
Đoạn ở khu tập thể cạnh ngõ 171 Minh Khai sáng có cô bán bánh mỳ ngon lắm, bánh mỳ pate thập cẩm có cả lạp xưởng, ruốc, chả (có thể thêm tương cà vs bơ nếu thích), bánh cô lấy chú bán trong ngõ Gốc Đề nên giòn, thon thon chứ ko béo như bánh hầu hết các hàng, ko ép nhé. 12K nhé, cũng sáng.
P/s: Klq nhưng đi ăn bún riêu cua ở đâu cũng vẫn còn thiếu thiếu gì đó so vs món bún riêu mà hồi chưa đi học mẫu giáo t hay ăn xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Lại là tui đây ) lần này giới thiệu món ăn vặt lạ miệng cho mọi người cùng thưởng thức
Nguyên tên gọi nó là Bánh Đúc Nộm
Gồm bánh đúc nguội xắt miếng, ăn kèm sữa lạc, với giá đỗ trần và một ít lạc vừng rang. Kèm bên cạnh là rổ rau sống gồm ngổ, kinh giới, rau chuối, húng bạc hà.. chấm nước mắm ăn kèm.
Nói chung là ăn lần đầu sẽ khá lạ, nhưng càng ăn càng nghiện vị mềm mịn của bánh đúc,vị bùi bùi, ngậy của nước canh vừng lạc, lại quyện mùi mắm tỏi rau sống mát mát...
Hàng tui giới thiệu nằm ở tầm giữa chợ Gốc Đề, đi vào ngõ 1 đoạn có cái ngã tư to, cô ngồi mé đường bên phải cạnh hàng bán rau ý. Giá 1 bát dư lày là 10k quá lý tưởng cho bữa xế chiều mùa hè nóng bức
Chẹp... Rì viu thế thôi tui xách mông ra hàng cô ý ăn đây, thèm quá xá
P/s: món này nguyên bản theo như các bạn nói thì ko có nước chấm. Nhưng chắc do cô chủ quán tự biến thể rùi cơ mà tui thấy thế có khi lại hợp với mấy đứa thích ăn đậm đậm chút. Mọi người chưa thử ăn kèm nước chấm thì ăn thử xem sao
Note2: Giờ cô bán cả sáng nhé. từ 8h cô đã có mặt rùi. Bạn nào bận k qua được chiều có thể tạt qua mua về ăn sáng xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Lại là tui đây ) lần này giới thiệu món ăn vặt lạ miệng cho mọi người cùng thưởng thức
Nguyên tên gọi nó là Bánh Đúc Nộm
Gồm bánh đúc nguội xắt miếng, ăn kèm sữa lạc, với giá đỗ trần và một ít lạc vừng rang. Kèm bên cạnh là rổ rau sống gồm ngổ, kinh giới, rau chuối, húng bạc hà.. chấm nước mắm ăn kèm.
Nói chung là ăn lần đầu sẽ khá lạ, nhưng càng ăn càng nghiện vị mềm mịn của bánh đúc,vị bùi bùi, ngậy của nước canh vừng lạc, lại quyện mùi mắm tỏi rau sống mát mát...
Hàng tui giới thiệu nằm ở tầm giữa chợ Gốc Đề, đi vào ngõ 1 đoạn có cái ngã tư to, cô ngồi mé đường bên phải cạnh hàng bán rau ý. Giá 1 bát dư lày là 10k quá lý tưởng cho bữa xế chiều mùa hè nóng bức
Chẹp... Rì viu thế thôi tui xách mông ra hàng cô ý ăn đây, thèm quá xá
P/s: món này nguyên bản theo như các bạn nói thì ko có nước chấm. Nhưng chắc do cô chủ quán tự biến thể rùi cơ mà tui thấy thế có khi lại hợp với mấy đứa thích ăn đậm đậm chút. Mọi người chưa thử ăn kèm nước chấm thì ăn thử xem sao
Note2: Giờ cô bán cả sáng nhé. từ 8h cô đã có mặt rùi. Bạn nào bận k qua được chiều có thể tạt qua mua về ăn sáng xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Lại là tui đây ) lần này giới thiệu món ăn vặt lạ miệng cho mọi người cùng thưởng thức
Nguyên tên gọi nó là Bánh Đúc Nộm
Gồm bánh đúc nguội xắt miếng, ăn kèm sữa lạc, với giá đỗ trần và một ít lạc vừng rang. Kèm bên cạnh là rổ rau sống gồm ngổ, kinh giới, rau chuối, húng bạc hà.. chấm nước mắm ăn kèm.
Nói chung là ăn lần đầu sẽ khá lạ, nhưng càng ăn càng nghiện vị mềm mịn của bánh đúc,vị bùi bùi, ngậy của nước canh vừng lạc, lại quyện mùi mắm tỏi rau sống mát mát...
Hàng tui giới thiệu nằm ở tầm giữa chợ Gốc Đề, đi vào ngõ 1 đoạn có cái ngã tư to, cô ngồi mé đường bên phải cạnh hàng bán rau ý. Giá 1 bát dư lày là 10k quá lý tưởng cho bữa xế chiều mùa hè nóng bức
Chẹp... Rì viu thế thôi tui xách mông ra hàng cô ý ăn đây, thèm quá xá
P/s: món này nguyên bản theo như các bạn nói thì ko có nước chấm. Nhưng chắc do cô chủ quán tự biến thể rùi cơ mà tui thấy thế có khi lại hợp với mấy đứa thích ăn đậm đậm chút. Mọi người chưa thử ăn kèm nước chấm thì ăn thử xem sao
Note2: Giờ cô bán cả sáng nhé. từ 8h cô đã có mặt rùi. Bạn nào bận k qua được chiều có thể tạt qua mua về ăn sáng xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào các ae ở đây, hồi trước tôi ở Khâm Thiên, toàn ăn BÁNH ĐÚC NỘM đoạn ngõ Xã Đàn, giờ tìm lại không thấy bán nữa ace nào biết hàng BÁNH ĐÚC NỘM nào ngon ngon review giúp tôi với xem tiếp