[Góc Chết Mê Chết Mệt]
Fezzzeee) Trà xanh ở Highlands là best luôn. Bất kể khi nào thèm trà xanh là em chỉ nghĩ đến Highlands. Đang ngồi học thi mà ngốt quá em phi ra ngay Highlands gần nhất làm 1 cốc cho thoải mái đầu oc
65k/cốc to ko phải là quá đắt. Từ vị trà đến kem topping đến thạch đều ko chê vào đâu đc.
Trà lúc nào cũng thơm vị trà xanh. Thanh mát mà ko bao giờ quá ngọt, lúc nào cũng trg tầm kiểm soát. Em đến những hàng khác mà có gọi matcha trà xanh hay cái gì trà xanh cũng kiểu có mùi rau diếp cá ấy .-. Hay mùi sữa quá thể đáng. Nhưng Highlands ko bao giờ bị vậy luôn.
Kem topping tuy nhạt những thơm và ngậy vô đối. Mỗi tội cho hơi ít, được có mỗi nhúm nhỏ nhỏ bên trên.
Thạch mềm mềm vừa miệng, cũng có chút chút mùi trà xanh. Nchung là thích mê. Xúc cả miếng to đufng vào miệng đúng là phê đắm.
Có 3 size nhưng e chỉ gọi size L cho nó thoả mãn đam mê.
Các bạn nhân viên chỗ em cũng rất đáng yêu. Có 1 đứa ỏrder là bạn cấp 3 nên cũng thoải mái )
View tại quán thì max đẹp và trong lành. Nhưng e phải mua về vì còn phải vục mặt trong sách vở. Chỗ để xe cũng quá thể là thoải mái, ko lộn xộn hay chen chúc.
Nói chung là thích vãi chưởng. Vào đây là chỉ kêu feeze trà xanh thôi.

Bình loạn

Hoàng PhạmChào k41 hlu, mình cũng công nhận freeze ngon bá đạo ))
Hanh My DangE uống toàn thấy đá í ạ hic mà nhạt nữa
Trâm HoàngGiống mình. Đi chỉ thích mỗi freeze trà xanh của highland
Ly Nguyenangel in us mình thấy đồ uống ngon hơn nhg địa điểm ít quá, highland thì đúng là vô đối về location, toàn vị trí ngon, hot, rộng rãi
VyVy Tranuống đâu thì k rõ nhưng cạch cái lò đúc ra các mế nhé mua 3 lần đều k nuốt nổi ) tam trinh, cát linh, bạch mai, hàm cá mập thì ok
Khánh Huyền NguyễnKim Khương trừi ưi, em uống rồi, best luôn đó
Cao HuyNgon xuất sắc
Hoàng Ngọc ÁnhCá nhân em ko thích vì xay quá nhiều đá, cảm thấy uống hơi buốt họng và răng
Hải YếnKết freeze trà xanh dã man. T toàn gọi k đường ý vì nv bảo k đường cũng hơi ngọt r nên uống mát mà ngon lắm luôn ý

Thác loạn

[Góc Chết Mê Chết Mệt]
Fezzzeee) Trà xanh ở Highlands là best luôn. Bất kể khi nào thèm trà xanh là em chỉ nghĩ đến Highlands. Đang ngồi học thi mà ngốt quá em phi ra ngay Highlands gần nhất làm 1 cốc cho thoải mái đầu oc
65k/cốc to ko phải là quá đắt. Từ vị trà đến kem topping đến thạch đều ko chê vào đâu đc.
Trà lúc nào cũng thơm vị trà xanh. Thanh mát mà ko bao giờ quá ngọt, lúc nào cũng trg tầm kiểm soát. Em đến những hàng khác mà có gọi matcha trà xanh hay cái gì trà xanh cũng kiểu có mùi rau diếp cá ấy .-. Hay mùi sữa quá thể đáng. Nhưng Highlands ko bao giờ bị vậy luôn.
Kem topping tuy nhạt những thơm và ngậy vô đối. Mỗi tội cho hơi ít, được có mỗi nhúm nhỏ nhỏ bên trên.
Thạch mềm mềm vừa miệng, cũng có chút chút mùi trà xanh. Nchung là thích mê. Xúc cả miếng to đufng vào miệng đúng là phê đắm.
Có 3 size nhưng e chỉ gọi size L cho nó thoả mãn đam mê.
Các bạn nhân viên chỗ em cũng rất đáng yêu. Có 1 đứa ỏrder là bạn cấp 3 nên cũng thoải mái )
View tại quán thì max đẹp và trong lành. Nhưng e phải mua về vì còn phải vục mặt trong sách vở. Chỗ để xe cũng quá thể là thoải mái, ko lộn xộn hay chen chúc.
Nói chung là thích vãi chưởng. Vào đây là chỉ kêu feeze trà xanh thôi. xem tiếp
[Góc Chết Mê Chết Mệt]
Fezzzeee) Trà xanh ở Highlands là best luôn. Bất kể khi nào thèm trà xanh là em chỉ nghĩ đến Highlands. Đang ngồi học thi mà ngốt quá em phi ra ngay Highlands gần nhất làm 1 cốc cho thoải mái đầu oc
65k/cốc to ko phải là quá đắt. Từ vị trà đến kem topping đến thạch đều ko chê vào đâu đc.
Trà lúc nào cũng thơm vị trà xanh. Thanh mát mà ko bao giờ quá ngọt, lúc nào cũng trg tầm kiểm soát. Em đến những hàng khác mà có gọi matcha trà xanh hay cái gì trà xanh cũng kiểu có mùi rau diếp cá ấy .-. Hay mùi sữa quá thể đáng. Nhưng Highlands ko bao giờ bị vậy luôn.
Kem topping tuy nhạt những thơm và ngậy vô đối. Mỗi tội cho hơi ít, được có mỗi nhúm nhỏ nhỏ bên trên.
Thạch mềm mềm vừa miệng, cũng có chút chút mùi trà xanh. Nchung là thích mê. Xúc cả miếng to đufng vào miệng đúng là phê đắm.
Có 3 size nhưng e chỉ gọi size L cho nó thoả mãn đam mê.
Các bạn nhân viên chỗ em cũng rất đáng yêu. Có 1 đứa ỏrder là bạn cấp 3 nên cũng thoải mái )
View tại quán thì max đẹp và trong lành. Nhưng e phải mua về vì còn phải vục mặt trong sách vở. Chỗ để xe cũng quá thể là thoải mái, ko lộn xộn hay chen chúc.
Nói chung là thích vãi chưởng. Vào đây là chỉ kêu feeze trà xanh thôi. xem tiếp