Bình loạn |
|
Thanh Pham | Mình đã ăn qua, cá nhân cảm thấy phục vụ chậm, cơm không ngon. Mình đến lúc 7h tối, không đông khách, Gọi suất đầy đủ thì báo sườn chưa có, phải đợi 30'. Sau đó mang ra nhưng sườn nguội, vị ngọt, trứng tráng quá lửa, trứng thì cứng, bì cảm giác ăn với cơm không liên quan đến nhau. Nhìn chung đồ nguội, ăn cho biết thì ok nhưng chưa có ý định quay lại |
Đặng Linh | Đinh Tiến Thành |
Nguyễn Thị Khánh Huyền | Có quán cơm tấm cô Kiều Sóc Trăng ở ngay đầu Thụy Khuê mình thấy cũng ok. 1 suất 35 hay 40k gì đó mà khá nhiều, bạn mình con trai ăn còn thấy no. Mỗi tội thịt có vẻ hơi nhạt và khô. Phục vụ tận tình, gọi 2 suất cơm còn đc free 1 chai coca |
Nguyễn Huyền Trang | Ai ăn quán này chưa ah? So vs ali kim ngưu thì sao ạ? Chứ 15k chênh lệch cũng là vde |
Ninh Quỳnh Anh | Day la quán ơ le Ngọc hân đúng k nhỉ |
Nguyễn Hoàng Việt | Hôm trc mình qa quán cũ ở Phùng Hưng ăn thấy khá là ok |
Nguyễn Minh Huyền | Thấy bạn dễ phục vụ quá, chắc ai cũng mong có khách hàg như b. m nghĩ bỏ tiền ra sẽ hy vọng đc nhiều hơn cái bình thường trong review của bạn |
Duy Anh Ng | Anh NgThảo |
Nguyễn Phương Hà | Nguyễn Hoàng Minh cái a bảo đây à |
Thác loạn |
[ Góc Ok ] ) Bún đậu - Cháo Lòng Bích Béo 287 Trần Đại Nghĩa, ngay ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa. Quán bán từ sáng đến khoảng 1, 2h chiều. Tối lại bán tiếp thì phải. Buổi trưa mà ra ăn cứ gọi là đông vui như hội Nói chung quán này thì mình thik bún đậu hơn. 1 suất bún và đậu 15k. Đậu rán mềm bên trong, giòn tan bên ngoài, nóng hổi, ăn thích mê. Ưng nhất đậu quán này . Mắm tôm pha cũng ngon. Lòng rán ở đây ăn cũng tạm, tẩm ướp cũng ok, 1 địa đầy đặn 2 người ăn là 60k. 1 đĩa lòng đầy đủ có thịt dải, cuống họng, dạ dày, lòng, dồi. Cháo lòng 1 bát 20k cũng đầy ú ụ, ăn no ko thở đc ). Cơ mà hn vừa ăn thì lần này cháo bị nhạt . Chung kết lại là quán bán đồ khá rẻ, ăn thì cũng ko phải xuất sắc nhưng cũng ăn đứt ối hàng lòng )). Vs cả vấn đề vệ sinh thực phẩm ở quán nè cũng ko cao đâu ))). Chim ưng mỗi đậu rán, cho 12/10 ) xem tiếp |
[GÓC OK] CHÁO TIM - Hàng Giấy. Quán vỉa hè bày mấy bàn ghế nhựa màu xanh xanh. Ban ngày mị không biết có mở không, toàn ăn tối thôi. Ăn 3 năm rồi mà vẫn không nhớ số bao nhiêu ))) , nhưng dọc phố này chỉ có quán này bán thui, từ phía chợ Đồng Xuân ra bốt Hàng Đậu thì quán bên tay trái. Ai biết rõ số bnhieu thì cmt giúp tui nghen Luôn là combo cháo tim cật + óc trần + nước quất (sức ăn của mị hơi trâu chó ))). Trong ảnh là 2 combo như zậy, tổng 150k nha các cậu. Ở đây cũng có cả mỳ nha. xem tiếp |
All right reserved 2019 copyright © review.cuuduongthancong.com