[GÓC KHEN NGỢI]
Htrc e review quả bún chả Nguyễn An Ninh r, hnay vẫn là Nguyễn An Ninh mà là bún đậu. Đi qua bún chả là tới bún đậu luôn )
Quán ở đầu ngõ 113 NAN, tương mai nha
Chỗ này em ăn hết 50k thôi ạ. 2 đứa ăn no không thở nổi
Ở đây được cái hay là không ăn gì thì tự trừ đi 5k ))
Mắm tôm ngon, vừa vị ạ
Điểm trừ chỉ là chỗ ngồi chật nhưng mát lắm k lo nóng gì đâu ạ

Bình loạn

TabiThử Bún Đậu Mẹt ở gần ngã tư Trương Định - Trại Cá - Hoàng Mai xem, trước ở ngay đầu ve ngã tư này, mới chuyển xuống kia. Đi qua ngã tư xuống ~100m bên tay trái, quán biển màu xanh lá. 1 xuất 25k ăn tẹt, trà đá free, gọi thêm ít bún free. Có đậu, chả cốm, dồi, thịt chân giò.
Hà TrangH tham gia vụ này nữa àaa
Kim Linh40k 2 người ăn no căng )))) ảnh này nhìn ko đầy đặn bằng bên ngoài
Lan NhungHtrc e ăn ở nguyễn đức cảnh đoạn gần ngõ 151 ý. Ôi mẹ ơi cũng ổn nhưng 40k/suất. Lúc tính tiền e choáng. Thà đi ăn cơm gà còn hơn
Hân NguyễnNhà mình cạnh đây mà cx ít khi ăn ở đây )))))) b dịch lên phía trên 1 chút có ngõ cạnh trường mẫu giáo 10/10 có hàng bún đậu ngồi ngay đấy ăn ngon hơn nhiều luôn ấy )))
Đỗ Phương AnhMai Ngoc Tran
Hải NinhBún chả nguyễn an ninh ngon ko b
Đức MạnhMình ăn ở đây rồi. Bình thường còn k ngon bằng sau nhà A15
Đào Tiến HuyNhư này là kêu 2 ng ăn ko hết. Chỗ này mình t thôi Đếm đi đếm lại đc 5 hay 6 miếng dồi rán, vài miếng thịt, 1 nem cắt 4. Còn lại toàn đậu. 50k hơi chát
Ngô Tú TúDo Minh Hanh bún đâu nèe

Thác loạn

[ GÓC KHEN NGỢI ]
Đây là bữa bbq ngon và đáng tiền nhất từ trước đến giờ mình được ăn
Mình và hội ce ở công ty rủ nhau đi xa mấy hôm để khuây khoả thì có tìm trên fb bên Mely farm ở ba vì cách hà nội khoảng 40-50km.
Bên mình hôm đó thuê 1 container to thì c chủ lại xếp luôn bọn mình vào khu vip
View ở đó rất thiên nhiên , có 1 cái bể bơi nhỏ chỉ đủ để ra chụp ảnh sống ảo hoặc là xuống đó ngâm mình cho mát
Cách phục vụ rất là thoải mái , chị chủ cũng ở trong khu đó luôn nên là phục vụ đến khoảng 10h-10h30.
Với combo bbq và phòng thì mình k nhớ là hôm ý hết bn vì khi thanh toán là bạn khác thanh toán nhưng tầm khoảng 300-500k/bạn ( đã tính thêm tiền mua đồ ăn thêm !!!! Và các bạn nên mua thêm ít hoa quả với nước và đồ ăn vặt )
Ở đó thì đồ cũng hơi khó khăn vì nó mạn ngoại ô rồi , phích nước nóng 10k , vào phòng thì có sẵn nước , giường tần chăn ga rất hay ho
Và đấy nhìn bbq các bạn cũng thấy đáng đồng tiền xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Tối qua mình có đi nướng ở đây với ngy kỉ niệm anniversary, đây là quán nướng Yakimono 170 Trần bình gần bến xe mỹ đình và quanh quanh trường đại học thương mại ý.
Về thái độ phục vụ: vào cửa quán là đã có 1 nvien đứng chào bằng tiếng nhật mà mình cũng méo hiểu ) rồi bạn này xếp bàn cho 2 đứa mình ( lúc mình tới là khoảng 6h30, tầng 1 đã chật kín, tầng 2 thì chưa có người nhưng có sẵn đồ ăn chắc là đặt chỗ trước, bọn mình ngồi ăn tầng 3 cũng khá full) . Lên tới tầng và vào phòng ăn thì được 1 bạn nhân viên nữa tên Thảo dẫn vào bàn và phục vụ rất chu đáo. Phải nhấn mạnh về sự nhiệt tình+chu đáo+tận tâm+thái độ luôn vui cười vs khách của bạn nhân viên này ) bạn ý ngó vào bàn để xem bọn mình thiếu gì, rồi thỉnh thoảng nướng đồ hộ mình rồi cắt ra , mình chỉ việc bỏ vào mồm ăn thôi ) chỉ có điều cách bạn này truyền đạt các gói dịch vụ của quán có gây hiểu lầm khi bọn mình order ) tức là quán có 2 gói buffet, gói 98k/người chưa 10% thuế là ăn 6 đĩa đồ nướng, ngoài ra đồ ăn kèm tính phí gọi thêm. gói 198k/ người chưa 10% thuế là ăn tẹt cmn bô từ khai vị tới đồ nướng bò-lợn-gà-hải sản cho tới lẩu nấm-chua cay rồi thì cháo chiếc các thứ các thứ xong cuối cùng là tráng miệng hoa quả ) bọn mình đi hai đứa xong nghe bạn nvien này gthieu làm mình tưởng đi hai đứa không được dùng gói 198k mà phải gọi đĩa lẻ thì chết tiền ) cuối cùng hiểu lầm cũng được hoá giải và đôi bên cười phớ lớ )
Về chất lượng đồ ăn: đối vs mình thì cứ vừa miệng và ăn được mình đều review NGON! (tại mình dễ ăn ) ). Nhưng ngy mình thì rất sành ăn , nên có review như sau: salad ngon (mà mình thấy hơi ít sốt), đĩa sushi ăn ngon, súp khai vị ăn hơi bình thường và hơi mặn, kimchi mình thích ăn nhưng ngy mình chê không quá ngon, thịt thì tươi-đảm bảo-ăn hết lại gọi ăn hết lại gọi, có món xôi chiên hình dáng giống phô mai que mình thích ăn nhất ) bạch tuộc ăn ngon, món bánh xèo nhật bản ăn khá lạ hay hay. Các món thịt đều tẩm ướp vừa miệng nên khi nướng xong mình ăn thấy đậm đà và ngon lắm. à nước chấm cũng ngon nữa. bọn mình ăn nướng xong no quá không thở được nên skip lẩu mà ăn cháo cá ngừ luôn (à quán có điều hoà mát lạnh nhé ăn lẩu không lo nóng:)) ) . cháo nhạt, cá ngừ vài miếng con con, nchung không đặc sắc. cuối cùng là ăn dưa hấu tráng miệng . bọn mình có gọi 1 chai nc lọc để uống nữa, nhờ bạn nvien lấy đã là có ngay ^^
Thanh toán: hai đứa thanh toán là 198k x2 + 15k (nc lọc) =411k + 10% thuế = 452k . Giá rất ok và ngon và cảm thấy bõ tiền khi ăn vì bạn Thảo nvien kia phục vụ thấy bõ tiền lắm )
À các bạn nhớ ăn cả lẩu nữa cho bõ tiền nhé , đầy bụng đã có nhà vệ sinh bên cạnh đi xong lại ăn tiếp cho bõ tiền ))))))))))))) xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI ]
Mấy hôm trước mưa gió em thèm ăn lẩu lên đi loanh quanh gần nhà thấy quán lẩu thái mới mở lên tạt vào ăn thử . Ảnh em up là nồi lẩu thái 350k dành cho 6 người ăn .
Thứ nhất : nước lẩu cay và thơm nồng vị xả , ớt + chua chua + ngọt ngọt ( em không ăn được cay lên cứ gọi là suýt xoa ) nhưng phải nói thật em chưa ăn ở đâu mà nước đậm vị thơm ngon như thế
Thứ 2 : gồm thịt bò , thịt gà , mực , tôm , ngao tươi + 1 đĩa rau + đậu và váng đậu + mì chũ đầy ự luôn
Thứ 3 : Quán sạch sẽ , bạn chủ trẻ đẹp , nhân viên nhanh nhẹn tháo vát . Em gọi thêm đồ chưa đầy 5p đã mang ra đủ mặc dù quán đông khách .
Thêm 1 điều là bạn nào ăn đc cay thì lên thử món chân gà ngâm xả tắc ở đây nhé . Chân gà đậm đà , ngon và cực cay luôn ạ
Địa chỉ quán : Quin Hotpot . Số 10 ngõ 254/92 Minh Khai Hoàng Mai ( ở gần đình Mai Động ) xem tiếp
[ Góc Khen Ngợi ]
Lavache Steak sô 17 ngõ 59 Láng Hạ
Hôm nay sinh nhật bạn nên mình cùng nhóm 5 đứa vô đây ăn. Tất cả trên bàn hết 580k.
Giá tiền đi đôi với chất lượng.
Ưu điểm :
- Không gian lãng mạn, nhẹ nhàng, nhạc du dương phù hợp cho các cặp tình nhân và bữa tối gia đình
- Thái độ nhân viên nhiệt tình, xinh đẹp, bác trông xe cute vỡii
- Bọn mình gọi salad, mỳ ý, sườn bbq, thịt vịt áp chảo, khoai tây chiên, pizza thịt nguội
- Đồ ăn ngon, trang trí đẹp, Sườn BBQ là đáng thử nhất, 1 đĩa sườn có 4 miếng, mỗi miếng to = bàn tay mình luôn tẩm ướp đậm đà. Thịt vịt thơm, đậm. Salad tươi. 5 đứa no luôn mà rõ thoả mãn
- mình k ấn tượng với pizza lắm vì sốt hơi nhiều vị cà chua quá, khoai tây hơi ỉu tí
Nhược điểm : bật đi bật lại mỗi cái bài nhạc mà ko thay đổi ))
Ko gì mong đợi hơn, phong cách châu Âu nhưng giá mềm và đồ ăn chất lượng, thái độ nhân viên quá nhiệt tình nên
Chấm điểm : 9/10
Nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Bún đậu ngõ xuân thuỷ, mình ăn ở đây khá nhiều lần và cx từng đưa bạn đến đây nữa! Mình cx là được bạn mình ở sư phạm dẫn đến! Phải nói quán có giá siêu sinh viên! Nhưng chất lượng không hề lởm khởm tú nào!!!
Tào phớ ở đây chỉ 5k 1 bát như hình! Siêu rẻ mà đc siêu nhiều, bao gồm chân châu, thạch, dừa khô, dựa sợi và tào phớ, tp ăn ngọt vừa không bị ngọt quá, kiểu thanh thanh
Bún đậu mắm tôm ở đây chỉ 10k/suất như hình gồm bún, đậu rán và chả cốm. Thật ra với một suất bún đậu 10k thì k thể đòi hỏi hơn, mắm tôm vừa miệng thơm!
Mình còn kết món chè ngô ở đây! Chè ngô 10k cốc to đùng ăn no luôn! Mình thích ngọt nhưng không thích chè cứ sánh đặc vào nhau! Mà chè ngô ở đây thì ngọt vừa, nước chè không bị sánh đặc vào! Ngô là ngô ngọt!
Mình post menu bên dưới để mn xem
Phục vụ ở đây cx rất ok nhé! Mình khá kén khoản pvu! Chỗ nào pvu k tốt là từ sau mình cạch cành canh luôn! Quán này các b ngồi 1 cái mà bảo a ơi cho e 1suat bún đậu là có ng mang rau thơm quất vs mắm tôm ra liền! 5p sau có bún.
Hôm nay mình đi ăn với bạn có 1 nhóm bạn bàn bên cạnh làm rơi tiền, anh pvu còn chạy theo gọi trả lại tiền. Mn ngồi ăn ở đó anh toàn hỏi ăn đc k? Chị chủ quán vs a chủ quán cx rất thân thiện! Nchung là mình vô cùng thích quán này luôn ấy
Địa chỉ mình k nhớ rõ nhưng là ngõ xuân thuỷ cạnh cổng đhsp, ngõ nhỏ nhỏ đi vào quán đầu tiên bên tay trái (đừng nhầm quán đối diện vì mình thấy kgian bên đó nhỏ hẹp mà bạn mình cx bảo ăn bên đó gọi đồ 30p chưa thấy ra) xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI ]
Có ai nghiện bún mọc ở chợ đồng xuân ko )
bát này 20k. nước dùng ngon ngọt. mọc chắc thịt. mình ăn ở đây mấy năm rồi chưa thấy lên giá. vẫn có bát 25 30 35 nhưng ăn 20k là mình thấy quá no rồi )
quán ở chỗ đường nguyễn thiện thuật nhé. xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI ]

Hôm qua có lượn lờ vào trong siêu thị mua linh tinh thì thấy có 1 dàn các em này đủ vị Trước em thấy có bạn trên FB đi chơi TQ rồi nhận ord về mà giá tới 35-40k nên e chưa dám thử. Nay thấy có bán sẵn nên e mua. E mua 2 vị là trà sữa vị pudding xoài và vị caramel thạch đen. Dưới đây em chụp là vị caramel. Mở hộp ra thì bên trong có 1 gói bột trà + 1 gói sữa đặc + 1 hộp topping + 1 chiếc ống hút. Pha đúng theo CT ghi trên vỏ thì em thấy hơi ngọt nên em cho thêm nước. Theo bản thân em thấy thì trà khá ngon, thơm mùi caramel, topping là thạch sương sáo nhưng nhai thì có mix thêm với thạch giòn giòn dai dai như kiểu thạch dừa. Ngoài ra em có dùng thêm hộp vị pudding xoài thấy cx khá thơm và pudding đậm vị xoài.
Em mua ở siêu thị bên
Về giá cả thì em thấy trên hoá đơn ghi giá là 27,5k/cốc. Nhưng khi mua thì cốc caramel thạch đen dc chiết khấu 5k còn cốc pudding xoài đc chiết khấu 10,6k. Tính ra thì chỉ tầm 22,5k và 17k cho 1 cốc. E nghĩ giá thế khá hợp lí cho 1 cốc trà sữa như này ạ.
Em vote 4/5đ cho em này và chắc chắn sẽ đóng họ cho em này dài dài hihi ^^
Lần đầu review có gì sai sót mng bỏ qua ạ Mọi người nên thử em nó nhéee xem tiếp
[Góc Khen Ngợi ]
Hôm trước đọc bài của bạn Nguyễn Trang review cho quán Bún Bò Huế Hoàng Khánh ( Ngõ 3 Ao Sen - Hà Đông )
Hôm nay cũng phi ra ăn thử, bát như hình là 25k, cảm nhận đầu tiên của em là khá đầy đặn trong tầm giá, còn ăn thì em thấy ở mức khá ngon, không quá cay nếu chưa cho món măng sợi cay vào, ..... sợi bún to nên ăn thấy nhanh no lắm ăn 1 bát đã no căng bụng rồi
Nói chung là hài lòng trong tầm giá xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Ngày xưa chỉ biết bánh mỳ Doner bây giờ thì có cả cơm luôn . Nói thật là từ ngày biết em nó thì mới cảm thấy cơm sườn đào duy từ vừa đắt và ngày một chán hơn trước rất nhiều
Ở đây bán đầy đặn , nhiều thịt , ăn 1 suất là phưỡn bụng luôn
45k/suất thôi . Giá vừa phải so vs thanh niên chính mình )
Mình không nhớ rõ địa chỉ . Tên ch là Đức Long hay Duy Long ấy , ở Lương Ngọc Quyến , đoạn đầu Nguyễn Hữu Huân xong có cái ngõ rẽ vào ấy
Không đc mắng mình vì mình quên đâu nha . Search google cơm Doner Kebab là có địa chỉ đó hihi xem tiếp
(Góc Khen Ngợi)
Cứ nghĩ đến hè nóng lại thèm ăn lẩu riêu cua vào page hóng thấy mn ca ngợi quán lẩu 2 chị em 170 Lê Thanh nghị liền vác xác đi ăn ngay.
10 điểm cho thái độ phục vụ từ chủ đến nhân viên
100 điểm cho chất lượng lẩu ngon và rẻ thì thôi rồi tầm 130k/1 ng
Ko bõ công nắng nôi mò đi ăn...
Quăng bài ở đây để chia sẻ cái ngon nghẻ cho ace thèm lẩu riêu cua nha:) xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Hôm nay e review quả bún chả thịt nướng với bún nem ở 54 Nguyễn An Ninh, Tương Mai.
Hôm nay e mới ăn lần đầu nhưng thật sự ấn tượng ý ạ. Mỗi suất 25k thôi ăn no kinh khủng
Thịt nướng thơm, mềm, không bị khô quá vẫn còn ngọt thịt ý ạ
Còn nem thì to, thực sự là cực kì ít thịt nhưng với e k qtrong bằng e thấy cô cho nấm vào nem ngon cực luôn ý ạ
Nước chấm vừa miệng. Cuối cùng e cũng tìm được quán bún pha mắm giống bún chả ninh bình
Điểm trừ là chỗ ngồi chật, hơi nóng 1 tí thoii ạ xem tiếp
< Góc Khen Ngợi >
2 ảnh đầu là " hack " của page quán
Còn những ảnh sau là của vc mình do ko gian ngồi 1 bàn hơi chật ko bỏ full đồ lên được
- Quán Thìn Béo 91D võ thị sáu
Buffe ko giới hạn 135k/ng nhưng lần nào qua đây vc em cũng " tắc thở"
- Đồ ăn ổn, ok, thịt bò có mấy loại mà khá nạc, mềm , ko kiểu ba chỉ đầy mỡ ăn dễ ngấy..đồ ra nhanh.. Đi kèm rau còn có cả trứng vịt lộn - trà đá free- mì tôm- váng đậu các thứ các thứ.. Cứ hết lại gọi.. Nhân viên nhiệt tình.. Nước lẩu cũng ok lắm ạ!
- Ở đây em chỉ thíc chiến thịt bò + xúc xích.. Còn những món như sườn sụn, đồ viên, giò, chả cá thì em ko khoái lắm.. Quán đông nên qua sớm ăn thì đỡ pải đợi nhé mn..! xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Mình đã ăn ở 8bingsu Nguyễn Khánh Toàn 4 lần rồi, vô cùng hài lòng, mãi hôm nay mới đỡ lười để review cho cả nhà
1. Bingsu chất lượng, có 3 vị chính là chocolate, vani và trà xanh (mình hay ăn trà xanh và chocolate), không bị mềm hay ngọt quá, rất vừa ăn. Topping được các bạn bày khéo léo và đẹp mắt. Có nhiều vị topping lạ, các bạn nhân viên giới thiệu là giống bên Hàn quốc nên mình cũng thử qua vài loại nhưng vẫn thích topping hoa quả nhất.
2. Đồ uống có nhiều vị ngon và mix lạ miệng. Nói chung là hợp khẩu vị của mình.
3. Quán có cả set trà bánh và các loại đồ ăn vặt, mình chưa thử bao giờ nên ko nhận xét gì. Nhưng nhìn menu đẹp lắm
4. Không gian quán thoáng và deco đẹp, hợp để các bạn check in. Nhân viên nhiệt tình và các bạn ấy play nhạc hợp gu mình (US - UK). À wifi mạnh nữa
* Điểm trừ duy nhất là giá hơi chát, mình đi gọi 2 nước, 1 bingsu size nhỏ có 3 topping không kem là 137k (như hình) Nhưng có thẻ tích điểm đủ điểm được 1 bingsu size lớn free nên cứ quay lại mãi thôi ^^ xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Uống mấy vị BoBaPop rồi thấy vị trà gạo nâu sủi bọt là ngon nhất Thêm pudding vs trân châu ngon vãi Còn thạch vs hạt nổ chỗ nào cũng vậy. Trân châu mềm,dai ngon. Pudding cũng được. Kem thì hơi ngậy quá,để dưới đáy thì ngấy,nên lắc trước khi uống. Trà gạo siêu thơm,mê quá xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI & HỎI HAN]
Khen ngợi lẩu xuýt xoa xì xụp
Chủ nhật vừa rồi mình và ny mình có đi ăn lẩu vì thời gian có hạn nên mình đi vào lúc 4h chiều, lúc ý là giờ nghỉ của quán nhưng mình đến và cũng có đặt trc nên nhân viên vẫn phục vụ ạ. Cả cái quán có mỗi bọn mình ăn th, bọn mình ăn trên tầng 2 và đương nhiên đc sở hữu 1 cái điều hoà và 4 cái quạt hơi nc nên k nóng ngc lại còn thấy lạnh )) ( bạn nào có time mà sợ nóng thì đi vào khung giờ này ạ sẽ rất tmai)
Nhân viên nhiệt tình lắm, dắt xe, tư vấn, hỏi han, lễ phép nói chung là 9,5/10
Mình ăn xuất 99k nên đc gọi thêm thịt bò và váng đậu, nước lẩu 2 ngăn, ngăn đỏ đỏ là lẩu thái còn lại là lẩu hoa cúc gì gì đó . Mình thì k hợp vs lẩu hoa cúc kia vì mình thíc ăn cay. Và đương nhiên cả quá trùnh ăn mình chỉ ăn nc lẩu thái. Nc lẩu thái thì ở đây k có gì đặc sắc lắm, k có vị nhấn nhất định, mình ăn thấy n bt tnao ý nhưng nói chung là cũng đc. Nc lẩu thì mình cho 7,5/10. Rau tươi và rất sạch, mấy htrc có mấy b phản ánh là rau ở đây bẩn và đi ăn mình soi rất kĩ nhưng hài lòng vì k 1 vết bẩn nào( chắc vắng khách nên quán là cthan). Thịt thì mình thấy cx khá tươi k bị mùi hôi hay gì cả.
Nói chung với giá 99k thì các b nên thử
Góc hỏi han ạ
Vì nước lẩu bên XXXX k có gì đặc sắc lắm. Và thấy mn review bên DINGDOONG Thái Hà nước lẩu ngon nên mình muốn thử. Bạn nào đã ăn ở 2 nơi thì cho mình xin ít so sánh với ạ!
xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Món cơm rang gà đ/c 274 Lĩnh Nam. E đã từng ăn qua mấy quán cơm rang kv Lĩnh Nam và nổi bật nhất là quán này(sv chỗ e cũng mua ở đây khá đông)
Đầu tiên về cơm theo e thấy rất vừa, k quá cứng hay nấu quá nhão. Vị nếu kết hợp cùng gà thì ok rất vừa miệng.
Về gà thì mềm và k quá bã (ở đây chỉ có riêng đùi gà thôi ạ) m.n ai ăn nguyên cái thì bảo chủ quán họ để nguyên cho. Đây e tách xương cho dễ ăn.
Nước sốt thơm vị bơ nhưng k ngấy, cũng k quá nhiều mùi vị cà chua.
Ngoài ra ở đây còn có cơm rang thập cẩm và dưa bò. Dưa bò e chưa ăn qua còn thập cẩm thì khá ngon và còn nhiều 1 mình ăn hết 1 suất thập cẩm hoặc cơm rang gà ở đây+ 1 cốc nước thì max no (theo e thấy vậy còn những người ăn khoẻ thì cần kiểm chứng ) )
=> ĐIỂM CỘNG: vừa mồm, giá cả hợp lý cho 1 suất cơm gà như trên 35k (đùi gà chặt to+ 1 phần dưa góp+ 1 bát nước canh (đây e chưa chụp đến) và có thể tự lấy thêm cốc nước vối lạnh.
ĐIỂM TRỪ: dưa chuột ở đây thường mới ướp nên chưa kịp ngấm và đôi lúc hợ nhạt.
=>ĐÁNH GIÁ: Độ no 9.5/10
Độ ngon 8/10
Đây là ý kiến riêng của e cho món cơm rang nổi bật nhất e từng ăn khu vực đó. Còn bạn nào có địa chỉ cơm rang gà chỗ nào ngon chia sẻ cho e với ạ. xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI]
Được 1 bạn giới thiệu quán bánh tráng bên đường Nguyễn Khuyến đối diện chợ xanh văn quán ở khu Hà Đông, gần tiệm cafe trắng
Thật ra mà nói là đồ ăn ở đây quá xuất sắc luôn ý...mình kêu 1 đĩa bánh tráng trộn ra trước thử xem có ngon như mọi người đã nói ko. Quả là ko thể diễn tả được luôn ko biết chị bán hàng cho những nguyên liệu gì vào mak phải nói bánh tráng mềm vừa phải,cộng với cái chua chua ngọt ngọt rồi một ít khô bò cay cay ngon ko thể diễn tả nổi. Cái món bánh tráng nướng thì ngon vô cùng nóng nóng cần trên tay cắn vào 1 miếng độ giòn của bánh tráng vỡ ra rồi nhân xúc đầy trong miệng cảm giác vị thơm của nó lan tỏa ra trứng thì chín bánh ăn ngon miệng tại Sao mình phải nói vậy vì mình ăn bánh bánh ở phùng khoang hay tô hiệu gì đó cảm thấy cứ mặn rồi trộn thì ko đều chẳng thấy ngon gì cả. Mình là dân trung thành của món bánh tráng từ ngày còn đi học nên cứ thấy ở đâu ngon là mình sẽ quay lại và giới thiệu cho mọi người cùng nhau biết!!!!
Hôm qua vì do công an đuổi chị bán hàng quá làm mình ko chụp lại được tấm hình nào cả dàng phải lấy hình của bài đăng xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Đã từng ăn phở cuốn ở vài chỗ khác nhưng t nhận thấy ở đây vẫn là ngon nhất.
T thường hay mua về, 1 hộp đầy ú ụ hơn chục chiếc có giá là 50k/hộp. Đối với những đứa ăn nhiều như t thì chỉ cần 3 chiếc là ngang bụng, 4 chiếc no căng phở được cuốn cùng thịt bò và rau sống. Cắn 1 miếng ngập mồm luôn. Cảm giác thịt bò băm rất thơm và ngon nhé rau sống có xà lách tía tô thì tươi. Đặc biệt có nước chấm pha vừa miệng,...và khi mua về đc extra 1 túi tương ớt đặc trưng cực hợp khi ăn kèm các loại phở.
Ngoài ra quán còn có phở chiên phồng, phở trộn nữa,...
Địa chỉ: phở cuốn Hương Mai như trong hình. xem tiếp
GÓC KHEN NGỢI]
Đọc review của chị gì trong hội này về cái Xô trà trái cây từ hôm trước, hôm nay em mới đi thử với bạn. 2 đứa gọi 1 kimbap thường, 2 xiên gà BBQ, 1 hồng trà kem sầu riêng trân châu trắng, 1 xô trà trái cây.
Cảm nhận đầu tiên là ngon mắt ạ. Đĩa đẹp, bày đồ ăn nhìn hấp dẫn. Quán nhỏ thôi, trang trí nhiều đồ gốm xinh xinh, cả đĩa gốm trên tường cũng đẹp nữa. NV nói các chị lấy đồ décor trên tường để chụp ảnh thoải mái.
Gà xiên BBQ ngon, thịt mềm rõ vị. 12k mà mấy bạn NV nói là thịt đùi gà, Xiên cũng dài, không ngắn như xiên thịt nướng ngoài chợ đâu.
Kimbap ăn cũng ổn. So với giá 18k là quá rẻ ạ.
Hồng trà kem sầu riêng thì em thấy ưng lắm vì vị trà đậm đà rõ chứ ko bị nhạt vị, kể cả là so với mấy hãng em hay uống. Kem sầu riêng mịn, không ngấy, hòa vào với hồng trà e thấy thích. Lần sau sẽ thử Hồng trà kem Cheese hoặc kem Xoài xem thế nào. Trân châu trắng giống DingTea giòn, ko bàn nhiều vì chắc như nhau. Nghe nói có thạch rau câu mà hôm nay hết sớm nên em chưa thử. Giá 1 cốc szM 20k trà + 10k kem sầu + 6k trân châu trắng = 36k thì em thấy rẻ. Rẻ cả so với chất lượng.
Xô trà trái cây to đùng thì đúng kiểu thanh lọc cơ thể. Vị hài hòa nói chung mát mát khó tả. 2 đứa bọn em ăn với uống thế thôi mà no lặc lè.
Tổng thiệt hại có 113k thôi ạ.
Em mua thêm 1 cái burger về cho bạn mà nó kêu ăn no quá ko hết 1 cái. Giá có 15k. Thịt gà trong nhân bánh tươi, nhiều gà.
Điểm trừ của quán là: Quán bị khuất khó tìm, nằm ở đoạn tắc đường ở Hồ Đắc Di ấy ạ. Với quán có 1 điểm chế biến ở cách đó 50m, bên đó bán cả take away nên chờ hơi lâu. Nếu vội thì cũng hơi sốt ruột. Em có theo dõi page thì thấy hay có ship phí rẻ với đc free ship update hàng ngày nên chắc rảnh thì em sẽ qua quán còn đâu gọi về cho tiện ^^
Quán tên là

xem tiếp
[Góc Khen Ngợi]
Bao nhiu năm nay quay trở lại phở cuốn Bảo Minh vẫn vậy, chất lượng vẫn thế mà giá vẫn tăng đều ). Cá nhân mình từ hồi Hưng Bền xuống cấp là toàn chuyển qua Bảo Minh ăn. Phở chiên phồng ăn ngầy ngậy, giòn rụm. Phở chua ngọt ngọt chua chua mà rõ lắm thịt bò. Phở cuốn là món chính thì chả có gì đặc biệt vì mồm mình ăn thấy cuốn ở mô cũng rứa. Nước chấm phở cuốn vẫn ko ngon như vậy )
Phở chiên phồng, phở chua (10cái), phở cuốn ở đây đều 55k hết ná. xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
CƠM SƯỜN TẤM SÀI GÒN 94 VŨ TRỌNG PHỤNG - THANH XUÂN
Quán coa chị chủ ng miền Nam, giọng là lạ =]] Canh ngon như nhà nấu, cơm đầy đặn, khá là ưng trong số các quán mình đã ăn ở HN.
NGON 8,5/10
SẠCH SẼ + ĐIỀU HÒA + NHẠC SOOBIN Hoàng Sơn + Phục vụ tốt
Giá 40k/ xuất như ảnh.
Chỉ bán buổi trưa, tối qua ra ăn hụt =]] xem tiếp
<Góc review >
Lâu lắm rồi e mới đăng lại bài review
và đây chính là một món có cảm giác gây nghiện với em, ăn quài mà không chán
mình ăn ở đây cũng phải được hơn 1 năm rồi!
vài nhận xét đầu là nước dùng ngon, ngọt, đậm đà,
đa phần là ăn muộn nên toàn thấy bác chủ quán luộc cả nồi nước toàn thịt to đùng ở ngoài!
Sủi luộc mềm, vỏ không quá dày, khá ngon, sủi rán thì như mình thì thích nhưng chắc nhiều bạn k vì gần như là k có thịt . Tại mình thích ăn như quẩy nên k muốn có nhân thịt ở trong lắm nên là ăn lại hợp! àh cái mình thấy ưng ở đây nữa là mấy miếng thịt của bác ý mà mìh đi ăn nhiều chỗ không giống vậy! Thịt của bác chủ bán lúc nào thì mới thái lúc đấy, thịt thì mỡ có, gần có, nạc có đầy đủ cả! Nhiều chỗ nổi tiếng ăn toàn thấy thịt trắng thái sẵn và khá là khô ! ở đây thì không có bóng đâu nha, có quầy bán kèm thêm nữa!
Điểm mình thấy chim ưng nhất là sạch sẽ! khá yên tâm nhé! Bác chủ cũng dễ tính và chiều khách nữa! Ngoài cái mỳ truyền thông thì có mỳ tôm, mỳ bánh đa...
Đương nhiên là cái vị của nó không ngon theo 1 cách suất sắc, thần thánh, hay trên cả tuyệt vời bla bla ... nhưng với cái giá 25k/1 bát thì mình thấy rất ok! Vừa hợp túi tiền mà ăn cũng khá ok! vì mình đi thử nhiều chỗ 40-50k trên phố mà k thấy ưng cho lắm!
Địa chỉ: ngõ 104 Nguyễn An Ninh nó ở gần nhà thi đấu Hoàng Mai, đằng sau cái uỷ ban ND phường Tương Mai cũ, đi vào cái chợ là thấy cái biển treo! hoặc có thể hỏi mọi người ở đấy nhà bác bán mỳ là cửa hàng luôn
Buổi tối chị con gái bác cũng bán ở bên ngoài 106 Nguyễn An Ninh ( trước cổng Vietcombank)
chấm điểm: 8/10
xem tiếp
(Góc kiểm chứng) - Ốc Linh Xoăn
Hnay nhân 1 ngày đẹp trời, mình và chị gái quyết định đi thử món ốc xào thập cẩm Thái Nguyên ở cuối ngõ 91 Nguyễn An Ninh. 2 đứa lọc cọc từ cầu giấy sang tới nơi là hơn 7h. Quán vắng, chỉ có 1 bàn ăn và bàn mình tới là bàn thứ 2
Mình là đứa dễ tính nên k nhận xét về khoản phục vụ. Chỉ nhận xét về đồ ăn như sau:
-nem rán: 1 suất 30k được 7c nem khá rẻ. Nem rán để nguyên chiếc. Khi ăn cảm giác dầu ngấm vào nem nhiều nên ăn hợ ngấy. ( mình hơi thất vọng là 1 tháng nay về Hn mình chưa được ăn nem quán nào mà được chấm cùng tương ớt nấu mà toàn phải chấm tương ớt thường làm giảm độ ngon nem đi bao nhiêu ý)
- sung muối: giòn, chua ít, hơi mặn. Mình thì ghét lạc rang nên k thích món này lắm
- ốc xào: hơi nhạt nhẽo. Mình từng ăn món ốc này cách đây vài năm, lần này ăn cảm thấy khá nhạt không được đậm đà. Đậu chưa đủ ngấm, ăn thực sự không đặc sắc, hơi thiếu ngọt và cay.
- cút lộn xào me ( bê ra sau mình quên k chụp lại): mình ấn tượng nhất món này của quán. Cút lộn xào kĩ, mùi mắm nấu khá nông, ăn mặn mặn lợ lợ khó diễn tả huhu mình và chị mình đều cảm thấy mùi mắm nấu trong cút lộn nồng tới mức át hết các vị còn lại, không thấy cay luôn
Về giá cả: mình thấy khá rẻ. Mình ăn 2 ốc xào thập cẩm, 1 sung, 1 xoài, 1 cút lộn xào, 1 nem rán, 2 nước chanh là 170k.
Chấm điểm: 5/10. Có quay lại không? Chắc là không vì xa và món ốc xào thập cẩm k thể níu chân mình lại hiu hiu xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Htrc e review quả bún chả Nguyễn An Ninh r, hnay vẫn là Nguyễn An Ninh mà là bún đậu. Đi qua bún chả là tới bún đậu luôn )
Quán ở đầu ngõ 113 NAN, tương mai nha
Chỗ này em ăn hết 50k thôi ạ. 2 đứa ăn no không thở nổi
Ở đây được cái hay là không ăn gì thì tự trừ đi 5k ))
Mắm tôm ngon, vừa vị ạ
Điểm trừ chỉ là chỗ ngồi chật nhưng mát lắm k lo nóng gì đâu ạ xem tiếp
[góc khá khen]
Sau khi tàu ngầm trong hội 1 thời gian kha khá thì em đã tự lưu được cho mình 1 vài địa điểm ăn gần nhà hôm nay em mạnh dạn review cho 1 quán ốc ngay gần nhà em đó là Ốc Linh Xoăn ở số 175 ngõ 91 Nguyễn An Ninh ạ
-không gian: theo e thấy thì cũng vừa phải so với các quán ốc ở hà nội,không to cũng không nhỏ. Quán cũng tạm gọi là sạch sẽ vì mới mở.
-phục vụ: bạn phục vụ nam ăn mặc kiểu hàn quắc tuy không tươi cười săn đón cơ mà khá nhanh nhẹn. Em chỉ buồn cười là bàn em định ăn bánh chuối nhưng bạn ấy khuyên không nên và bộp luôn là “bánh chuối không ngon đâu ạ”=))))) ngoài ra thì đợi cũng không lâu lắm. Đồ ăn ra khá nhanh.
-đồ ăn: bàn em gọi gồm có:
+nem rán (30k/7c) vị bt ,em khá đói nên ăn thấy tạm đc.
+ốc chuối đậu: sau khi tổng kết món này thì thấy sốt ngon tuy nhiên làm ốc nhỏ nên ăn dở,em nghĩ quán nên đổi sang ốc to bỏ vỏ thì ngon hơn. Miếng đậu ngấm sốt nên ăn thấy còn ngon hơn ốc=)))) cá nhân em lại ăn bằng mắt nên với em thì món này trông hơi hổ lốn
+ốc xào sả ớt: món này thì tuyệt vời khỏi chê ạ cũng khá thơm,thấy rõ cả vị cốt dừa nữa.
+ốc xào me dừa: hơi thiếu cay với nhóm em còn đâu thì oke rùi hehe,vote 4/5 sao
+khoai lang kén: khá ngon,đầy đặn
+trà đá: uống được,không bị giống nước lọc như nhiều quán khác=))))
==>tổng kết: sẽ quay lại vì còn muốn thử cả trứng cút và chân gà nữa=))) còn ốc xào thì đúng là món tủ của quán rồi ạ cơ mà không có ngao nên em hơi bùn vì với đứa ra hàng ốc chủ yếu để ăn ngao như em thì thấy hơi thiếu
Em chụp thiếu ảnh vì tay cầm ốc cũng bẩn mà đồ lại ra lần lượt chứ không ra cùng 1 lúc nên chỉ có ảnh ốc chuối đậu,ốc xào sả ớt vs khoai lang kén hehe xem tiếp