[Góc cảm ơn + khen ngợi]
Hôm nọ có bạn hỏi quán trà sữa nào yên tĩnh + ngon thấy trong cmt có bạn bảo Tiên Hưởng số 6 Ô Quan Chưởng nên mình thử luôn. Quán đúng là yên tĩnh, sạch sẽ và lung linh thật ( WC tầng 2 rất hịn, mình đi đâu cũng phải để ý nhà vệ sinh đầu tiên ) mà ảnh quán mình lấy trên page chứ các bạn thấy mình chụp cốc trà sữa có tởm không . Mà ôi thần linh ơi cái menu khủng thật,mình chọn Trà sữa Hồng trà Alishan nghe lạ lạ thấy uống khá khác lạ, đậm vị trà và cũng ngon.
.
Lúc xuống xin đổi nhạc còn có anh quản lý người Đài Loan nói được ít tiếng Việt cũng đáng yêu, hỏi mình có hài lòng không, có gì góp ý không các kiểu ))) Lần đầu vào quán tên Việt mà chuẩn Đài thế này, hơn hẳn mấy quán nổi nổi mà đi uống chỉ tổ rước bực vào người :((((
.
Mùa thi này chắc cũng cố gắng thử được nửa menu Tiên Hưởng nên bạn nào biết món nào ngon của cửa hàng bảo mình vớiiiii

Bình loạn

Quỳn PhạmmSao không chụp WC bạn xem với
Bùi Dungtrước mình uống thử thấy trà nhài cũng được, còn bạn mình lại khen tiramisu
Quỳn Phạmmrecommend uống trà sữa Mun nha, có mình quán này có. ak lại còn món Sữa Mẹ nghe độc, muốn thử nhưng ngại gọi
Phạm Thanh Thúygiá ở đây ntn vậy b
Hoàng Thu ThảoXuân Anh Tiên Hưởng của m đây phỏng
Thu HoànHôm nào khao con cốc đi bố Thúy An Đinh
Nhung PhùngHẳn là đi uống còn review )) review luôn anh quản lí ))
Quốc ĐôngTrà sữa vải b eii,lục trà,hoàng kim đều ổn,mà n có cái tc sợi ăn hay hay

Thác loạn

[Góc cảm ơn + khen ngợi]
Hôm nọ có bạn hỏi quán trà sữa nào yên tĩnh + ngon thấy trong cmt có bạn bảo Tiên Hưởng số 6 Ô Quan Chưởng nên mình thử luôn. Quán đúng là yên tĩnh, sạch sẽ và lung linh thật ( WC tầng 2 rất hịn, mình đi đâu cũng phải để ý nhà vệ sinh đầu tiên ) mà ảnh quán mình lấy trên page chứ các bạn thấy mình chụp cốc trà sữa có tởm không . Mà ôi thần linh ơi cái menu khủng thật,mình chọn Trà sữa Hồng trà Alishan nghe lạ lạ thấy uống khá khác lạ, đậm vị trà và cũng ngon.
.
Lúc xuống xin đổi nhạc còn có anh quản lý người Đài Loan nói được ít tiếng Việt cũng đáng yêu, hỏi mình có hài lòng không, có gì góp ý không các kiểu ))) Lần đầu vào quán tên Việt mà chuẩn Đài thế này, hơn hẳn mấy quán nổi nổi mà đi uống chỉ tổ rước bực vào người :((((
.
Mùa thi này chắc cũng cố gắng thử được nửa menu Tiên Hưởng nên bạn nào biết món nào ngon của cửa hàng bảo mình vớiiiii xem tiếp