Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10

Bình loạn

Luatt NguyenTối qua đi xem ở rạp rất nhiều người bỏ về giữa chừng lắm luôn
Khánh LinhHà Đan
Nam Anh NguyenThư Thư
Dũng LâmE thấy Thái Hoà diễn nhạt mà )) từ các phim trc giả bê đê xong diễn thì nhạt, dc cái khuôn mặt giải trí.
Lê Hoài NamThái Hoà bắt đầu hết thời chăng!?
두안Tối nay đang định đi xem mà nghe thấy các mem bàn luận tnay thì ở nhà vậy
Nguyễn Đức Nhưngsao trên moveek rate khá cao phim này mà?
Nguyen Thao Trinhthấy nhảm từ tên phim rồi nha, kiểu gặp tai nạn rồi lộn hồn giống phim gì bên hàn ấy nhỉ
Sơn Hípvừa xem xg, còn 30p nhung đành ra ngoài. 1,5 điểm + 0,5 điểm gưong gạo
Nhật Linh NgThủy Lê m định xp này à

Thác loạn

Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10 xem tiếp
[GÓC REVIEW ĐỒ NGHỆ AN- BEST KHEN] - HÌNH NHƯ CHỈ BÁN NGÀY CHO CÁC BẠN HỎI GIỜ MỞ CỬA NHÉ
48 Lê Văn Thiêm Lê Văn Lương rẽ vào ( bên ngoài cổn bán bún bên trong bán lươn)
Xa quê lâu nay, nghe review có quán lươn nào đều đến thử, và LẦN ĐẦU TIÊN mình thấy có quán nấu chuẩn vị quê mình đến thế,lươn đồng từ Nghệ an, chuẩn đến cả tương cay, bánh mì chấm thì giòn tan!!!
Xúp thì đậm đà, sáng sớm lành lạnhđi làm bát xúp or cháo ấm lòng thêm bánh mì chấm thì cảm giác như tuổi thơ ở Vinh ùa về í huhu . Quán này nghe chị chủ bảo là do người Nghệ An ra nấu và truyền công thưcs lại. Review cho các bạn Miền Trung nhé, bạn nào ở ngoài này muốn thưởng thức đặc sản Vinh thì đây là chỗ Must Try nhé!
Sáng nay mình tôi quất 2 suất vì quá ngon huhu xem tiếp
Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10 xem tiếp
Tuần này chẳng có phim gì hay cả, phim của Thái Hòa và Kaity Nguyễn không được như kỳ vọng. Còn lại toàn phim cũ đã chiếu tuần trước, và một số phim hoạt hình. xem tiếp
Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10 xem tiếp
Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10 xem tiếp
Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10 xem tiếp
Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10 xem tiếp