[góc khen chê]
mình là 1 tín đồ buffet lẩu nên hôm nay đi ăn về mình tranh thủ review 3 địa chỉ buffet cho mọi ng tham khảo , lẩu thôi nhé mình ko thích ăn nướng
1-yixin -lẩu hồng kong( an dương)
2-mchef buffet (trần đại nghĩa)
3-Thìn béo quán (Võ thị sáu)
*giá cả *:
yixin lẩu hongkong : đang km 99k
Thìn béo quán: 135k
Mchef: 150k
*không gian quán* : cái này lẽ ra ko đáng để nói đâu nhưng mình phải có 1 phê bình cho yixin lẩu hồng kong, quá nóng, nóng 1 cách kinh khủng khiếp, quạt thì đc 3,4 cái, điều hòa rất nhiều nhưng chắc do tiết kiệm nên ko bật lúc mình ăn thì trong nhà hàng có khoảng 20 khách nhưng chắc chưa đủ để đc ngồi điều hòa ( thật ra với các nhóm hội họp đông vui thì có thể quên đi cái nóng nhưng mình thì đi ăn là chính nên nóng quá ko chịu đc ) , bên Mchef thì khá sạch sẽ, rất mát mẻ, bên thìn béo là bình dân nhất, bàn nhựa ghế nhựa thôi k có điều hòa nhưng quạt treo quạt cây quạt đá tùm lum à mát lồng lộng
*đồ ăn*
- yixin lẩu hồng kong: nước lẩu khá ngon, đồ nhúng ko đc đa dạng lắm, theo khẩu vị của mình thì ngon nhất là thịt bò , viên mực và viên tôm thôi, với giá km 99k thì cũng hợp lý chứ nếu giá đúng của buổi tối là 129k thì mình sẽ ko ăn đâu, chấm 5/10
-Thìn Béo quán : tuy bình dân nhưng đồ nhúng đa dạng hơn bên lẩu hongkong,các loại bò có cả bò nạc,chả cá, há cảo, sủi cảo, sườn sụn,gà, hột vịt...v..v.. nước lẩu chỉ có riêu cua nhưng chua ngọt rất ngon, đặc biệt có nấm kim châm thả ga cho ai thích ăn nấm chấm 7/10
-Mchef (cơ sở trần đại nghĩa) : giá bên này cao nhất nhưng đồ ăn cũng đc đánh giá cao nhất , ko hiểu sao trên fanpage của Mchef rất nhiều chê bai nhưng có lẽ mình may mắn nên là khách quen mà ko gặp khó chịu gì, và Mchef thật sự vẫn rất đông khách đồ ăn cực kì đa dạng, có cả mực và bạch tuộc nhúng lẩu, có rất nhiều đồ chế biến sẵn ngoài món lẩu, chồng mình cực thích cánh gà chiên còn mình nghiện mấy món nộm va salat ngoài ra đồ tráng miệng có hoa quả ăn đỡ ngấy, chè và bánh làm cực kì ngon và tinh tế luôn cái này mình phải khen thật, mình thích ăn ở Mchef 50% là vì đồ tráng miệng chấm 8/10
*phục vụ*
bên Yixin và bên Mchef mình đều hài lòng, ko chê trách gì , chấm 7/10
nhưng bên Thìn béo mình đặc biệt có lời khen, nhân viên cực kì nhiệt tình dễ chịu, rất hay cười với khách, chả làm gì cũng cười bê đồ ra cũng cười vui như tết , lại lễ phép , nhanh nhẹn, khiến cho mình rất thoải mái, chủ quán thì quan tâm nhiệt tình chu đáo, chấm 10/10
********* REVIEW TRÊN CHỈ LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN CỦA MÌNH THÔI, VÀ MÌNH CŨNG LÀ 1 NGƯỜI DỄ TÍNH, KO XÉT NÉT QUÁ NHIỀU, NÊN MONG MỌI NGƯỜI THAM KHẢO CHỨ ĐỪNG NÉM ĐÁ , CẢM ƠN *********

Bình loạn

Mai MéoCó mỗi yixin thì mình chưa ăn nhưng 2 chỗ kia thì tuyệt toàn đi thì đẹp đẽ về là phải lết vì quá no
Nguyễn HùngLẩu mẹt thái lan ở hoà mã ăn nhoè mồm mà có 120k 1 người, bao ngon luôn nhé
Nguyễn HoaMchef là cái chỗ bẩn thỉu nhất từng ăn. Bước vào thì hôi hám, đồ thì mùi có tươi gì đâu, nướng thì bằng những miếng mỡ lợn, mỗi lần mang lên đc vài miếng, xog nói luôn là sẽ k thay vỉ nên đưngf có để cháy, trog khi mỡ thì mag lên như nhỏ giọt, k cháy mới là lạ, lẩu thì nhạt toẹt. Êu ơi kinh khủng
Hương GiangQuang Huy Võ thị sáu ở đâu a nhỉ?
Nguyễn Chi LinhPhương Như
Hồng MinhKhách ruột của thìn béo
Dịp DịppHạnh Nguyễnnh
Trâm AnhhLuyện Smille
Ph Ngoc AnhNg T Mai Ly
Phạm Kim AnhDiệp Hoàng Hoa hoa rv yixin kìa )))

Thác loạn

[góc khen chê]
mình là 1 tín đồ buffet lẩu nên hôm nay đi ăn về mình tranh thủ review 3 địa chỉ buffet cho mọi ng tham khảo , lẩu thôi nhé mình ko thích ăn nướng
1-yixin -lẩu hồng kong( an dương)
2-mchef buffet (trần đại nghĩa)
3-Thìn béo quán (Võ thị sáu)
*giá cả *:
yixin lẩu hongkong : đang km 99k
Thìn béo quán: 135k
Mchef: 150k
*không gian quán* : cái này lẽ ra ko đáng để nói đâu nhưng mình phải có 1 phê bình cho yixin lẩu hồng kong, quá nóng, nóng 1 cách kinh khủng khiếp, quạt thì đc 3,4 cái, điều hòa rất nhiều nhưng chắc do tiết kiệm nên ko bật lúc mình ăn thì trong nhà hàng có khoảng 20 khách nhưng chắc chưa đủ để đc ngồi điều hòa ( thật ra với các nhóm hội họp đông vui thì có thể quên đi cái nóng nhưng mình thì đi ăn là chính nên nóng quá ko chịu đc ) , bên Mchef thì khá sạch sẽ, rất mát mẻ, bên thìn béo là bình dân nhất, bàn nhựa ghế nhựa thôi k có điều hòa nhưng quạt treo quạt cây quạt đá tùm lum à mát lồng lộng
*đồ ăn*
- yixin lẩu hồng kong: nước lẩu khá ngon, đồ nhúng ko đc đa dạng lắm, theo khẩu vị của mình thì ngon nhất là thịt bò , viên mực và viên tôm thôi, với giá km 99k thì cũng hợp lý chứ nếu giá đúng của buổi tối là 129k thì mình sẽ ko ăn đâu, chấm 5/10
-Thìn Béo quán : tuy bình dân nhưng đồ nhúng đa dạng hơn bên lẩu hongkong,các loại bò có cả bò nạc,chả cá, há cảo, sủi cảo, sườn sụn,gà, hột vịt...v..v.. nước lẩu chỉ có riêu cua nhưng chua ngọt rất ngon, đặc biệt có nấm kim châm thả ga cho ai thích ăn nấm chấm 7/10
-Mchef (cơ sở trần đại nghĩa) : giá bên này cao nhất nhưng đồ ăn cũng đc đánh giá cao nhất , ko hiểu sao trên fanpage của Mchef rất nhiều chê bai nhưng có lẽ mình may mắn nên là khách quen mà ko gặp khó chịu gì, và Mchef thật sự vẫn rất đông khách đồ ăn cực kì đa dạng, có cả mực và bạch tuộc nhúng lẩu, có rất nhiều đồ chế biến sẵn ngoài món lẩu, chồng mình cực thích cánh gà chiên còn mình nghiện mấy món nộm va salat ngoài ra đồ tráng miệng có hoa quả ăn đỡ ngấy, chè và bánh làm cực kì ngon và tinh tế luôn cái này mình phải khen thật, mình thích ăn ở Mchef 50% là vì đồ tráng miệng chấm 8/10
*phục vụ*
bên Yixin và bên Mchef mình đều hài lòng, ko chê trách gì , chấm 7/10
nhưng bên Thìn béo mình đặc biệt có lời khen, nhân viên cực kì nhiệt tình dễ chịu, rất hay cười với khách, chả làm gì cũng cười bê đồ ra cũng cười vui như tết , lại lễ phép , nhanh nhẹn, khiến cho mình rất thoải mái, chủ quán thì quan tâm nhiệt tình chu đáo, chấm 10/10
********* REVIEW TRÊN CHỈ LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN CỦA MÌNH THÔI, VÀ MÌNH CŨNG LÀ 1 NGƯỜI DỄ TÍNH, KO XÉT NÉT QUÁ NHIỀU, NÊN MONG MỌI NGƯỜI THAM KHẢO CHỨ ĐỪNG NÉM ĐÁ , CẢM ƠN ********* xem tiếp