Edit: Mình tổng hợp lại một số địa chỉ đồ Nhật sau khi tìm lại, đã ăn và thấy ngon, giá cả phải chăng, và một số nhà hàng các bạn gợi ý bên dưới nữa (một số bạn nói phân khúc khác nhau thì mọi người nhớ tìm hiểu kỹ trước khi đến về giá cả, menu, vì mình chỉ tổng hợp lại nhanh thôi):
- Nama sushi - 42 Vũ Phạm Hàm (thấy nhiều người khen quá mà chưa kịp đi)
- Tokyo Red Grill - 23 Phan Chu Trinh (lần nào đi ăn cũng thấy toàn các bác người Nhật đi làm vào ăn trưa, tiếp khách)
- Takumi - 95 Linh Lang (quán nhỏ nhỏ xinh xinh có nhiều món Nhật lạ mà ngon)
- Fukurai - 9/12 Đào Tấn (quán có món cơm lươn trong ảnh)
- Shinbashi - 65 Triệu Việt Vương
- Isushi (chuỗi) - hình như có buffet
- Chibo - 535 Kim Mã, chuyên bánh xèo Nhật Bản + các món nướng xiên kiểu Nhật

Bình loạn

Trang Đàm NgọcChuẩn quá ạ. Nhà em cũng ăn 1 lần ở Nhân rồi thôi. Khổ. Ao ước mãi vì nghe review thần thánh lắm. Nhưng đến lúc ăn thì buồn. Sashimi ngon, tươi nhưng đắt quá. Các món còn lại thì bt. Fail nhất là canh miso ;( kể từ đó thì nhà em trung thành với Takumi
Đồng GiangMuốn ăn ngon thì vào akaari mà ăn, tiền bằng với nhân nhưng ngon hơn hẳn, chắc ngon nhất ở hà nội rồi,
Văn TâmTrang Hoàngg
Nguyễn Thanh HoaMình cũng thấy Nhân bình thường nếu tính theo giá tiền, với số tiền đó mình kỳ vọng món xuất sắc hơn
Ling LingNhân ăn được, nhưng mắc quá so vs mình, mỗi phần làm nhỏ nhỏ ý
Hoàng HưngMình vẫn trung thành với HaDu, full set 198k hơn nửa con lươn với đồ ăn kèm, tuy pkhuc tầm trung nhưg dịch vụ và đồ ăn đều tốt.
Còn hnao thích ăn cá ngừ vây xanh, thì ăn ở hatoyama, loại này thường phân khúc cao mới có
Lan TrinhĐọc bài viết này cảm giác hơi bị dìm Nhân quá với nghe mùi seeding cho Nama hay sao á chưa ăn mà bạn lại để tên ngay đầu, trùng hợp là mình cũng hay ăn và theo dõi Nama thấy cô chủ vừa up món mới na ná bên Nhân, chắc mình nhạy cảm quá chăng có gì kp thớt bỏ qua nhé
Ngọc HuyềnMi Nguyen
Vân NhiĐừng so sánh nhân hanoi v nhân saigon nhé.nhân hn la bán thương hiệu thôi ạ chứ a Nhân trong sg ảnh có tâm lắm,quan trong sg cũng tên là Nhân sushi bito cơ a
Huong Giang HoangNgô Thu Hằngng

Thác loạn

EDIT: Mình hơi đãng trí quên ghi địa chỉ, quán ở 153D Đội Cấn nhé! Khu Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội nha! xem tiếp
Edit: Mình đã chấp nhận lời xin lỗi của em nhân viên comment trong post và có inbox riêng với em ấy để giải quyết sự việc này.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài post của mình! xem tiếp
*Edit: Mình đăng bài từ 28/12 mà bh mới được duyệt, ko biết có còn khuyến mại nữa ko các cậu ạ
Giá gốc là 165k. Hôm đó mình mua được giảm còn 115k ạ xem tiếp
Edit: Mình vừa đọc 1 vài cmt chê, có cmt bảo mình pr. Chê thì mình ko nói vì mỗi ng 1 khẩu vị. Còn pr thì không có nha. Hên là mình đi ăn 2 người, toàn ăn khung giờ 7h, 7r tối. Mình cũng nói là vắng khách ko thấy ai, lần nào cũng vắng luôn. Thế nên cả nhà hàng phục vụ 2 ng thì nhanh rồi. Mn đi đông, nvien pvu chậm, đồ ăn ko như ý thì cứ góp ý thôi ạ, nhưng mình khẳng định lần 2 là mình ko pr nhé!!! (Thuyền sashimi kia đúng 1 lần đầu mình đi là có, những lần sau thì ko có thật, nhưng với mình nó cũng chỉ là khay đựng đồ ăn thôi) xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Hôm nay cả nhóm mình định ra Trần Duy Hưng ăn kem dừa nhưng ra đến nơi thì hết nên cả lũ lại đi về. Trên đường về qua Nguyễn Khang thì chợt thèm nộm bò khô nên tạt vào quán vỉa hè đối diện quán quẩy béo Nguyễn Khang.
Ngay từ khi đến cô bán hàng đã thái độ. Hỏi cô có những suất nào ạ thì cô trả lời “30k”. Nói giọng khó chịu vãi. Rồi bảo cho cháu 2 ng 2 suất thì cô ý nói “Ui dời ở đây ngta còn ăn 1 mình 2 suất kia kìa”
Vì không đủ ghế nên bọn mình gỡ ghế ra để có chỗ ngồi và đựng bát thì cô cáu gắt “Đừng có tháo ghế ra như thế!!” ủa thế không tháo ghế ra thì ngồi đâu???
Nộm 30k một bát nhưng thực sự ăn chả có gì, toàn rau và chỉ có 1 ít bò khô, 1,2 miếng bột lọc. Trước mình có ăn của cô ở ngõ 130 Xuân Thuỷ 30k ăn được 1 bát bột lọc và 1 bát nộm bò khô rồi,thái độ của cô cũng rất nhiệt tình mến khách.
Tiếp theo là bát của bạn mình ko có tí bánh bột lọc nào nhưng cô cũng không nói gì. Đến khi nó thắc mắc thì mới bảo là hết Thế là với 30k nó chỉ ăn được một chút rau sống với nộm và vài ba miếng bò khô.
Giá cả là một vấn đề nhưng thực sự không thích cái cách cô cáu kỉnh với khách. Mất tiền ăn mà còn mua bực vào người.

Edit: Mình đi 3 người nhưng 2 đứa đến trước, 1 đứa đến sau nên gọi sau. Thì bát sau cùng khônh có bột lọc và mình cũng không chụp ảnh bát đó. Bạn mình đang ăn dở mới biết là không có. Edit lại không nhiều bạn lại bảo cả 2 bát đều có bột lọc. xem tiếp
[Góc khen]
Tự nhiên nay đi Vinmart bắt được gói này, tuổi thơ ùa về, ăn khá giống món mỳ trẻ em hồi xưa ) Mỗi tội hơi đắt, 10k/1 gói bé tí. Ngồi chén 1 lúc 3 gói luôn, tự hứa sáng mai dậy xuống vinmart mua thật nhiều tích ở nhà )
Edit: Mình nhìn nhầm giá đấy ạ, mua có 4k ở Vinmart thôi xem tiếp
Edit: Mình viết vội nên quên ko ghi địa chỉ. Vị trí quán đó ở đối diện trường cấp 3 Nguyễn Khuyến các bạn ạ. xem tiếp
Đính chính thêm thông tin về bài viết của bạn Trung Lê đăng lên nhóm về sự việc THẠCH SÙNG TRONG CỐC TRÀ SỮA CỦA BOBAPOP
THỨ NHẤT trước khi bài viết đăng lên nhóm bọn mình có đến làm việc với bên bob
Chúng mình gọi điện thông báo rất lịch sự n đổi lại đầu tiên là sự chất vấn của quán về cốc trà sữa. Sau khi chúng mình nói chuyện thì k hề có quản lý đến gặp, thay vào đó là vài bạn nhân viên đến và đề nghị giải quyết trả lại tiền cộng thêm 1 lần uống trà sữa tại quán
Nếu là các b thì có chấp nhận được lối cư xử thế không. Sau VÀI TIẾNG chờ đợi thì mới có một nhân vật xưng là quản lý đến và cũng lại câu chuyện xl + đền bù như trên. Thực sự là họ đã k để tâm đến sức khoẻ của bọn mình nên mới giải quyết vớ vẩn như vậy
Cuối cùng là họ đưa ra phương án đưa bọn mình đi khám với điều kiện IM MỒM VÀ XOÁ BÀI
Đương nhiên bọn mình không chấp nhận cái kiểu bịt mồm như thế xong bên kia cũng " kệ con mẹ chúng m " luôn
THỨ 2 là bọn mình đăng phốt để cảnh báo đến mọi người. Bọn mình chưa 1 câu xúc phạm đến nhân viên hay các bạn. NÊN cái lũ khốn nạn chửi bọn tao là sân si, tạo nghiệp, câu like, rẻ tiền,... thì chúng m tích đức từ giờ phút này đi là vừa. QUẢ BÁO ĐẤY
Nếu bọn tao nói điêu thì chúng m nghĩ 1 thương hiệu lớn như thế để im cho bọn t nói không tin thì hỏi lịch sự. Không phải chó mèo mà sủa bậy
THỨ 3 đây là nick chính chủ của mình. Trước đây bạn Trung quả thực có làm việc tại 1 cơ sở của toco. N hiện nay đang làm việc văn phòng tại 1 công ty khác. Nếu các bạn để ý đến những người có cmt vào bài viết của bạn Trung mà xưng "bọn mình" thì đều là nick chính chủ. Vì chúng mình đang nói lên SỰ THẬT và không sợ cđg hết.
EDIT: Mình đăng thêm video cho các bạn nào hỏi là vì sao uống cốc trà sữa không toping mà không phát hiện ra con thạch sùng to tổ bố như vậy nhé. Cốc còn tí tẹo như kia mà ngoáy mãi mới lên thì đừng hỏi lúc cốc đầy như nào. Thêm nữa các bạn comment kiểu "Khi uống phải lắc, bla bla..." các thứ thì xin thưa mỗi người 1 thói quen, có người chỉ cắm ống hút và hút thôi xem tiếp
Edit: Mình tổng hợp lại một số địa chỉ đồ Nhật sau khi tìm lại, đã ăn và thấy ngon, giá cả phải chăng, và một số nhà hàng các bạn gợi ý bên dưới nữa (một số bạn nói phân khúc khác nhau thì mọi người nhớ tìm hiểu kỹ trước khi đến về giá cả, menu, vì mình chỉ tổng hợp lại nhanh thôi):
- Nama sushi - 42 Vũ Phạm Hàm (thấy nhiều người khen quá mà chưa kịp đi)
- Tokyo Red Grill - 23 Phan Chu Trinh (lần nào đi ăn cũng thấy toàn các bác người Nhật đi làm vào ăn trưa, tiếp khách)
- Takumi - 95 Linh Lang (quán nhỏ nhỏ xinh xinh có nhiều món Nhật lạ mà ngon)
- Fukurai - 9/12 Đào Tấn (quán có món cơm lươn trong ảnh)
- Shinbashi - 65 Triệu Việt Vương
- Isushi (chuỗi) - hình như có buffet
- Chibo - 535 Kim Mã, chuyên bánh xèo Nhật Bản + các món nướng xiên kiểu Nhật xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ai đã từng ăn nem chua rán hay nem nướng nhà thờ thì biết mùi vị của nó ra sao rồi. Lâu lắm rồi mình đã cạch đồ chiên rán ở mấy quán xá ngoài đường nên k dám ăn nem chua rán nhiều dù rất thèm ăn nem. Buổi trưa nay đi mua quần áo ở trong ngõ 84 chùa Láng, trời nắng quá ngại về nấu nướng, 2 đứa bảo nhau sang quán bên cạnh ăn tí bánh mỳ rồi về ngủ luôn thì thấy menu có nem nướng thế là ăn nem nướng luôn, thiện chí là ăn thử xem sao. Nem ngon mà thơm lắm các bác ạ! Nem không bị cháy xém quá như trên nhà thờ mình hay ăn. À còn trà chanh thì thấy có thêm bạc hà, thơm nhưng mình k thích uống nhiều trà như quán này, trà chanh hơi chat. Mình chỉ muốn share lên đây để anh chị em nào ngại lên phố đi xa thì có thể ra đây ăn vài cái nem+ trà chanh là cũng hợp lý rồi!
P/S: Lần đầu viết review nên các bác đừng ném đá em nhé! Mong sẽ hữu ích cho các thành viên hay ăn vặt như mình
Edit: Mình note lại địa chỉ nha: Số 8 ngách 18 ngõ 84 chùa Láng nhé các bạn ( gần với phía Nguyễn Chí Thanh, đi vào ngõ 100m thôi) xem tiếp
[ góc binh thường]
Cũng biết món này khu Nghĩa Tân từ lâu nhưng hôm hnay mới đx thưởng thức và có phần thất vọng nhẹ ). Thịt nướng thì mềm, nóng hổi dưng mà hơi ngọt, sụn nướng nhai tý gãy cả răng. Và sau khi ăn thì mình vẫn thấy ăn thịt nướng chỗ ngõ 81 Linh Lang là ngon nhất luôn, chưa đi ăn chỗ nào ngon đichj nổi ( với mình là thế ) không biết các bạn trong gr này đã ăn và ghiền thế chưa. Ướp gia vị đậm đà, thịt ăn đến đâu nướng đến đấy nên tươi và ngọt từ thịt chứ ko phải ngọt như cho đường giống hnay mềnh ăn ở nghĩa tân đâu. Nhân đây muốn hỏi han các ace xem còn quán thịt nướng nào ngon ngon ko share mình nhá .
Mà bây giờ chả nên tin bố con theng nào hết Nhất là Foody và cả Lò zi nhé ))
xem tiếp
Nhìn ảnh xấu xí thế thôi mà ngon lắm nhá Nem chua Hạnh nổi tiếng phố Linh Lang chắc hsinh ở đây ai cũg biết . Với mức giá cũng svien chỉ 3k/c nên đông khách lắm . Nhớ mỗi lần ăn toàn phải đợi cực lâu 15-20p mới có cơ. 1 cái nem cũg ko phải to béo múp míp gì , chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh, hơi bị teo lại 1 chút nhưng lại thơm giống mùi tóp mỡ ý, cái vị tự làm chứ k giống nem chua rán chỗ khác nên cũg k so sánh đc tuỳ cảm nhận từng người. Nchung là 1 vị rất riêng kbiet diễn tả lsao ) À tuy nhiên ớt ở đây cực kì cay gọi thêm cốc trà quất chứ k thì vừa ăn vừa khóc mất
Nem chua rán chị Hạnh - ngõ 81 Linh Lang, Hanoi
3k/c xem tiếp
T ở SG ra Hn chơi, đặt niềm tin ăn uống vào một số bài rv trên hội T rv lại 1 số quán nha.
1. T đọc bài rv ốc, chân gà rang muối ở 66 Yên Phụ. Lúc t tới thấy vắng tanh, quán 72 bên cạnh thì full người. T cũng bán tin bán nghi mà thôi vô đại. 30k/chén ốc nhỏ. Nước chấm nhạt nhẽo, ăn chán. Chân gà rang muối thì 60k 5 chân ăn nhạt toẹt, hok có vị. Cảm thấy uổng công lặn lội lắm vì chẳng có gì đặc sắc.
2. Trứng cút nướng 157B chùa láng gì đó t tìm ko ra ) Tới trước cái bãi xe luôn r mà hok thấy hiuhiu
3. Nem rán chị Hạnh 81 Linh Lang cũng ko tìm ra đc ấy. Lượn lại 2 lần ko thấy
4. Bánh xèo 155 Đội Cấn, ngon á, nem lụi 5k/c. Bánh xèo bnhieu thì t hok nhớ nữa tại hok trả tiền. Ăn vừa miệng lắm, t ăn nhiều quá trời trời.
5. Bánh gối 150 Lương Định Của gì đó ngon lắm t ăn mấy lần lận. Xa chỗ t ở mà t qua hoài á. Cô chủ nhiệt tình dth* Nước chấm vừa miệng.
Bên cạnh đó thì có một số tiệm t ăn theo bạn chỉ thấy ngon lắm.
1. Bò nướng 427 Bạch Mai. Phải đúng cái quán màu xanh nha, quán đỏ hok ngon bằng. Thịt thì ngta lấy theo 100k/ng. 2ng ăn đầy ắp thịt á. Ngon thiệt.
2. Gà (mắm, muối, sả ớt) Hậu Béo 42 Yên Phụ.
Có cánh, sụn, chân, đùi, mề,... chiên mắm, rang muối, sả ớt tuỳ mình chọn. Chân 50k 5c. Cánh 20k/c. Sụn 50k/phần. Ngon dễ sợ luôn á
3. Bánh tráng nướng 111 Đội Cấn. Có mấy món ăn vặt của SG, ngon lành cành đào. Giá trên menu t up á.
Lsau ra Hn sẽ ăn nhìu hơn ))) Các bạn rv có tâm để t ăn đc nhìu hơn nữa nhenn xem tiếp

[Update 10.2018]: quán đã chuyển sang phố Linh Lang (ngõ cùng bên chỗ đèn giao thông phía trên), mình ko nhớ số chính xác nhưng ở bên tay phải đối diện vs 1 quán bia to đùng ah.
[Góc khen]
Chỗ này mình được bạn dẫn ra, nhà nó ngay gần và 1 tháng chắc phải lượn qua 2 lần là ít nhất ). Đây là quán vỉa hè thôi, tên là Sushi Street, 42 Liễu Giai (cùng phía với lotte kim mã, theo chiều Nguyễn chí thanh đi xuống là bên trái đường). Ban ngày là tiệm rửa xe, phải tầm tối 6, 7h mới bắt đầu bán (mình hay đi ăn lúc 7 rưỡi). Trước chỉ có 1 người cuốn, 1 người chiên rán nên hơi chậm, nhưng giờ có thêm người rồi nên cg nhanh hơn. Có khá nhiều người nc ngoài đến đây ăn, cả người nhật nữa, lần nào ra cg thấy nên độ ngon chắc hêm cần nói nhiều quá ợ. Ngoài ra thì còn 1 quán ở Nguyễn chí thanh nữa nhg mình chưa ăn bh nên ko rõ lắm.
Điểm cộng là ngon và giá ổn, thường 2 người ăn no căng, tầm 6,7 món mà chỉ khoảng 110-120/người thôi. Món tủ của bọn mình là cá hồi trộn sốt (ảnh đầu tiên bên trái), hơi cay cay mà ngon lém ý . Có da cá hồi chiên (ảnh dưới, đầu tiên bên trái) giòn giòn sần sật mà cg khá cay. Ngoài ra có takoyaki (bánh bạch tuộc) và okonomiyaki (bánh xèo) nhân bạch tuộc cg rất ngon. Tako vỏ giòn mà nhân rất mềm. Còn bánh xèo điểm trừ là ít rau hơn nhiều sv 1 số quán khác. Nhưng sốt món nào cg ngon á . Bt mình chỉ hay ăn các món về cá hồi, nhưng thấy bạn mình bẩu cuộn tôm cg ngon đó.
Rất đề cử cho các chế nào nghiện đồ nhật như mình nha xem tiếp
Chỗ này 615k đắt hay rẻ vậy ae. Ăn cũng được đồ ăn tươi, hàu nhỏ gầy, càng ghẹ 150k thịt bở. Thấy quán đông ghé vào cá nhân mình thấy mắc ăn không tệ, nhưng để khen thì chưa. Đầu đường Linh Lang gần lotte nhé ae.
xem tiếp
[Góc khen dạo] [Trà bánh]
Tổ Koffie, Thee & Honey - số 8 ngõ 81 Linh Lang
Quán nằm trong ngõ xa đường lớn nên cực yên tĩnh luôn ạ, với cả e cảm giác mọi người đến đây đều có ý thức giữ gìn sự yên tĩnh của quán í, cực ưng không gian này cực hợp với những người thích trốn sự ồn ã, náo nhiệt như e :'>
Về không gian, ở đây thiết kế quán như kiểu 1 ngôi nhà luôn và nhìn cực kì ấm cúng, có cái sân vườn trải sỏi và buổi tối lên đèn siêu lung linh, đáng yêu dã mann luôn ạ góc nào cũng chụp ảnh deep đc nè, các bạn tha hồ check in luôn ))
Về phục vụ thì miễn chê ạ, từ lúc dừng xe xuống đã có bạn ra dắt xe cho cẩn thận, có người mở cửa cho, và khách vào thì tất cả nv đều quay ra chào rất niềm nở, thân thiện luôn. Đi cafe trà bánh e hơi khó tính về thái độ phục vụ 1 xút nhưng Tổ thì thực sự quá tuyệt ở khoản này, training nv thực sự tốt ạ
Về trà bánh thì e ăn thử nhiều loại bánh ở đây r, thấy hợp mồm nên thích lắm huhu, thích nhất là tiramisu hihiii. Đồ uống e chưa thử nhiều vì ưng trà hoa hồng táo đỏ quá nên qua toàn gọi luôn, trà thơm, lần đầu thử e thấy mùi gì như kiểu mật ong nên tưởng nó sẽ ngọt nhưng k hề luônnn, uống cứ thấy thơm mãi ấy, cái bình trà hoa hồng táo đỏ cx đẹp nữa, chụp ảnh siêu iêuu, ngoài ra thì có thể thử mấy loại smoothie vì e thấy hoa quả rất tươi, xoài đậu phộng uống khá lạ miệng, xoài thơm hơi béo béo của lạc, ok phết ạ giá cả ở đây thì hợp lí, phù hợp với chất lượng
Thôi dài quá nói chung đây là 1 địa điểm học bài, làm việc lí tưởng ạ, hay đơn giản là nhâm nhi chút trà bánh với vài ng bạn cx tuyệt từ lần đầu đến đây e đã ghim lại đây sẽ là chỗ đến thường xuyên r mặc dù k gần tí nào, hnay mới rảnh rảnh lên đây review cho nhiều bạn biết đến hơn 1 quán trà bánh tuyệt vời xem tiếp
<Góc review + chút thất vọng>
Hôm trước mình có ra Tổ ngồi, gọi 1 set trà 2 người giá gốc 80k, được 1 bình trà và 4 đĩa topping. Hôm đó mình uống thấy khá ít (với sức uống của mình), nên hôm nay mình quay lại gọi 1 set 4 người (giá gốc 110-120 gì đó) thì được 6 đĩa topping nhưng mà lượng trà vẫn y hệt hôm mình gọi set 2 người. Giá topping lẻ là 5-8k/đĩa thì phải vậy là mình phải bỏ ra 3-40k cho 2 đĩa topping giá gốc 5-8k mình cảm thấy hơi khó hiểu nên mình có hỏi bạn nhân viên thì bạn ấy cũng chỉ nói là set 4 người có thêm 2 đĩa topping.
Đồ uống ổn, nhân viên đáng yêu và giá thì cũng hợp lí trừ việc set 4 người khá không đáng tiền
Edit: mình uống ở Tổ 81 Linh Lang nhé
Edit2: trà ở đây k đc refill nhé mình đã hỏi nhân viên rồi xem tiếp
Edit: Mình tổng hợp lại một số địa chỉ đồ Nhật sau khi tìm lại, đã ăn và thấy ngon, giá cả phải chăng, và một số nhà hàng các bạn gợi ý bên dưới nữa (một số bạn nói phân khúc khác nhau thì mọi người nhớ tìm hiểu kỹ trước khi đến về giá cả, menu, vì mình chỉ tổng hợp lại nhanh thôi):
- Nama sushi - 42 Vũ Phạm Hàm (thấy nhiều người khen quá mà chưa kịp đi)
- Tokyo Red Grill - 23 Phan Chu Trinh (lần nào đi ăn cũng thấy toàn các bác người Nhật đi làm vào ăn trưa, tiếp khách)
- Takumi - 95 Linh Lang (quán nhỏ nhỏ xinh xinh có nhiều món Nhật lạ mà ngon)
- Fukurai - 9/12 Đào Tấn (quán có món cơm lươn trong ảnh)
- Shinbashi - 65 Triệu Việt Vương
- Isushi (chuỗi) - hình như có buffet
- Chibo - 535 Kim Mã, chuyên bánh xèo Nhật Bản + các món nướng xiên kiểu Nhật xem tiếp
Có bác nào đã ghé qua Paris Gateaux mới chỗ đường Vũ Phạm Hàm chưa cho em xin ít review với ạ. Chiều định ghé qua đó mà sợ đông phải xếp hàng lâu lâu thì cũng mệt xem tiếp
[góc hờn]
Trời nắng nôi, đáng nhẽ ra định đi ăn bún bò Huế ở Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy quán này. Trông nó cũng khá sạch, vắng khách, có vẻ như mới mở, thế là tinh thần “ăn ủng hộ” lại dâng lên.
Gọi 3 bát bún ngan mọc măng mix dọc mùng mới thấy lòng tốt của mình hại thân hại thận như thế nào.
Tổng quan thì bát bún trông cũng đầy đặn, nhưng bày trí ko đc “nghệ” cho lắm. Nchung là với những quán có nhiều món thế này bọn e cũng ko hi vọng nó sẽ ngon, chỉ mong nó “ăn vừa mồm”.
Nhưng khônggg.
Nước dùng: trong, ít mỡ. Nhưng quá mặn, mặn cái vị của nước mắm, nên ko hề có chút thơm béo của nước xương ở đây, càng ko có mùi ngan. Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: mặn chát. Em phải cho 2 thìa đầy giấm tỏi mới trung hoà đc cái vị mặn chát đấy huhu
Măng: măng được thái vụn, xào cùng gia vị, càng tăng độ mặn của bát bún. Và vẫn là hai từ: mặn chát.
Dọc mùng: có lẽ đây là điểm cộng duy nhất, dọc mùng đc trần vừa tới chín, và giúp át đi cái vị mặn chát của bát bún.
Thịt ngan: thịt ngan trông nhiều thế thôi, nhưng toàn vụn, miếng thịt bở, thậm chí còn bị hôi.
- Mọc: vẫn là hai từ mặn chát đã thế lại còn tí hon, có một số viên mọc còn có vị chua như kiểu để lâu bị ôi.
Nhân viên phục vụ thì quên quên nhớ nhớ.
Bọn e gọi 3 bát bún ngan mọc 40k/ bát; 1 bát con dọc mùng trần 5k; trứng trần 5k; quẩy 10k. Tổng thiệt hại là 140k/ 3 đứa.
Với cái giá 40k này, recommend các bác sang pháo đài láng ăn bát ngan mọc 25k còn chất hơn. Gọi thêm dọc mùng còn ko bị tính thêm.
Địa chỉ quán: 160 Vũ Phạm Hàm các bác nhé, mong là từ sau quán sẽ chỉ tập trung vào 1 món thôi.
Ai đời vừa “mặn” vừa “chát”, hờn thế ko biết xem tiếp
Quên, địa chỉ là ở số 38 Vũ Phạm Hàm, đường rẽ phải từ Trung Kính to ra. Đối diện với toà nhà gì Sunshine mà bán Soya Garden ý. xem tiếp
[GÓC TOÀN ĐẠM LÀ ĐẠM]
THỰC VI THIÊN- Số 2 Lô 1B Vũ Phạm Hàm
Một buổi tối sôi động khi tìm được quán đồ ăn Trung Quốc mở được 3 năm. Chọn đồ ăn trên menu bằng ipad thật là hịn )
Luôn luôn tự tin là mình ăn khoẻ, ăn rât khoẻ, chả có gì làm khó được mình, nhưng KHÔNG. Mình nhầm vl nhầm sau khi bước vào quán này...
Đồ ăn: mình gọi 4 món trên menu (TRÊN ẢNH NÓ BÉ TÍ TÌ TI NHƯ BÀN TAY THÔI)
- mình gọi khau nhục tung của ăn với bánh bao chay kẹp
- Khấu đuôi xào
- Thịt chua ngọt (10/10 điểm)
- Cơm cháy sốt hải sản (món này bất ngờ vcl)
- Khi chưa gọi thì tự tin là "ui giời món này ăn tí là hết. NHƯNG KHÔNG LÚC NÓ RA, Chỉ muốn cắp đít đi về ) MÓN ĐOÉ NÀO CŨNG TO VCL TO, toàn cái mâm với cái máng . Huhu . Được free 2 cốc trà loãng . Uống mãi nước cũng không hết ngấy. Huhu. Món khau nhục thì chao ôi, béo vcđ béo. ) nhưng rất ngon nếu chịu đc ngấy !!! Uống thêm cả 1 chai nước lọc cũng ko hết ngấy. Lúc sau uống cả cốc nước ép vẫn ngấy đến hôm nay.
- Đồ ăn : đạt 7/10 (Không ngon bằng Huỳnh Thúc Kháng)
- Nhân viên: 9/10 (nhanh nhẹn)
- Đồ ăn chuẩn Trung Quốc, khách chủ yếu là người Trung Quốc
- Còn rất nhiều món ngon khác. Lần sau rút kinh nghiệm nếu ăn thì gọi 2 món là vừa người ăn nhiều. Mâm này của mình 4 người ăn khôg hết. Vì mình gói mang về 1 nửa. Huhu
- Chi phí: 700k/ 2 người xem tiếp
[Góc hoang mang]
Tối qua mình có đặt qua Delivery Now 2 cốc Royal Tea cơ sở Vũ Phạm Hàm vì thấy có mã giảm giá. Mùi vị thì thôi không bàn đến vì có thể do mình không biết vị nào ngon. Nhưng cốc của mình là trà xanh Royal kem cheese thì thật sự không thể yêu thương nổi. Bề mặt lớp kem cheese bị đóng váng mỏng nhưng do mình không hay order kem cheese nên nghĩ chắc không sao. Vì tiếc nên mình vẫn cố uống mặc dù nó còn chẳng khác gì cốc trà đá vỉa hè thêm kem cheese. Sau khi uống được gần nửa cốc, cảm thấy hơi khó thở, chóng mặt và bụng hơi nóng lên nhưng lúc đấy mình cx không nghĩ là do trà sữa. Rồi mình đi ngủ. Đến tầm 5 rưỡi sáng vì đau bụng quá nên mình tỉnh dậy. Ngoài đau bụng còn kèm các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt, đau đầu. Giờ nghĩ lại thì tối qua ngoài trà sữa, mình chỉ ăn 1 chút cơm với chị cùng phòng mình. Nhưng chị ấy không gặp phải các triệu chứng kể trên nên mình nghĩ liệu có phải do cốc trà sữa mình uống có vấn đề không?
Giờ đã là chiều tối rồi nhưng cảm giác đau bụng, đau đầu, buồn nôn và mệt vẫn còn. Không biết ngoài mình ra đã ai gặp phải những triệu chứng kể trên khi uống Royal Tea chưa ạ? Hay do số mình đen hay là do order trà sữa được giảm giá nên chất lượng như vậy?

*Nguồn ảnh: copy vì mình quên ko chụp lại ạ. xem tiếp
[Góc bày tỏ]
Với quá nhiều quán trà sữa nở rộ như hiện nay thì với quán trà sữa Soya với nguyên liệu chính là đậu nành sẽ có cái nhìn khác lạ hơn nhiều.
Ngày trước mình uống ở Ô Chợ Dừa, cũng là cơ sở đầu tiên của quán, thấy đồ uống cũng bình thường, chỉ khác lạ là thay vì pha bằng sữa thì là sữa đậu nành. Có thể nhiều ng uống lần đầu thấy k quen và có chút k hợp nữa, uống nhiều thì thấy ngon và thơm vị đậu nành trong trà sữa hơn.
Quán có 3 loại đồ uống, sữa truyền thống, sữa đậu nành vị và trà sữa. Mình hay uống sữa truyền thống và sữa vị hơn. Sữa truyền thống vị rất thơm, ngậy. Ngày trước quán luôn pha đường vào sữa từ trc nên khá khó để giảm ngọt nhưng hôm nay mình mới uống lại thì quán đã bỏ đường khỏi công thức. Tuy nhiên vì vậy mà đường khi thêm vào không đc đều, chỗ ngọt chỗ nhạt, cũng có thể do quán dùng đường kiểu siro nên k đc đều.
Còn sữa vị thì mình thấy matcha và vị hokkaido là ngon hơn hẳn. Mình cũng khuyên ai muốn thử vị matcha thì nên qua cơ sở 2 của quán ở Vũ Phạm Hàm, view vừa đẹp lại chuẩn vị hơn bên Ô Chợ Dừa.
Cuối cùng là trà sữa. Theo mình thì nếu có order trà sữa thì nên uống hết sớm bởi vì sau khi để khoảng 15-20' thì sữa sẽ cần phải lắc lại mới đều vị và k còn ngon như ban đầu.
Ngoài đồ uống thì quán còn có bán beancurd, 1 loại đồ ăn tráng miệng làm từ đậu nành, hơi giống với tàu phớ Món này có 3 vị và mình ưng vị lá dứa nhất.
Bên cạnh đó thì trân châu bên quán rất ngon, mình nghiện tới nỗi có lần phải order cả 3 loại trân châu để ăn cho bõ thèm Điểm trừ là nếu b qua muộn thì k còn trân châu
Quán có thể là 1 sự lựa chọn mới cho các bạn ham trà sữa và sữa đậu nành như mình Hơn nữa theo quán giới thiệu thì đậu nành của quán 100% hữu cơ nên quá an tâm cho sức khoẻ r còn gì
Điểm đánh giá: 8/10
Cốc ở ảnh là sữa truyền thống mình mua size L có kèm trân châu kim sa của quán.
Mình k nhớ địa chỉ cụ thể nên các b search Soya Garden nhé
xem tiếp
[GÓC NỔI DA GÀ]
- Nổi da gà vì uống đến nửa cốc mới để ý
- Từ trước đến nay mình luôn chuộng uống Royal Tea, đồ uống ngon, nhân viên nhiệt tình lễ phép và mình cũng tin tưởng nữa. Nhưng sáng nay có qua Royal Tea cơ sở 142 Vũ Phạm Hàm mua cốc trà Chanh Leo Kim Quất Mật Ong mang về đến cty uống đc gần nửa cốc thì để ý thấy có kiến, rất nhiều kiến mình thì nghĩ là kiến trong đường thôi, mới đầu nhìn qua thì chỉ nghĩ là cặn hoa quả, nhưng nhìn kĩ thì nổi da gà huhuuuu
- Topping mới chăng?? xem tiếp