[Góc ưng ý]
Ở Hà Nội này mới được năm rưỡi nhưng số lần mình tự nấu ăn đếm trên đầu ngón tay.
Lẩu là một món bất hủ vì không kén khách. Mùa hè ăn lẩu điều hoà thì còn gì sướng bằng.
Quán lẩu đĩa Hùng Thailand này có 2 cơ sở thì phải. Một lần tình cờ đi ăn đêm. Tầm gần 23h đói meo lượn khắp cả chẳng thấy quán nào. Thấy cái tên lạ lạ với cả thấy bên trong vẫn còn khách nên hai đứa tấp vào. Một ngày mùa đông xì xụp nồi lẩu có 150k. Ăn xong ngoảy ass đi về. Anh chủ đưa card và giới thiệu anh ở Thái 6 năm, cái lá xanh xanh trong nồi lẩu là đi máy bay từ Thái về đó. Chứ Việt Nam không có. Ok tạm tin anh. Ưng nhất ở quán này vì nước lẩu lạ, đồ chấm ngon, đồ nhúng tươi và thơm. Không bị bở. Nhân viên ổn. Nhanh nhẹn.
Mình đã quay lại quán này chừng 4-5 lần. Tối qua mới thử nước lẩu cốt dừa ăn sợ ngấy ai dè cũng ngon như nước lẩu chua cay vậy.
Trên foody có người khen người chê đĩa ở đây bé tẹo mà những 50k. Nhưng với mình là bình thường. Hai đứa gọi tầm hơn 200k là ăn no rồi.
Hôm qua quay lại quán, chị chủ còn nói cảm ơn, bảo khi nào rảnh hai vợ chồng ghé quán ủng hộ.
Vâng. Haha. Đợi tụi em cưới đã chị nha.
Đã ngó qua bếp của quán, khá sạch sẽ. Đây là quán có nước lẩu tâm huyết và lạ đối với mình.
Chưa bao giờ ăn quá 300k ở đây cả. Hai đứa chỉ gọi 1 Pepsi 15k là no lặc lè đi về rồi.
26 tuổi, dân văn phòng nên mình ăn không nhiều. Có thể quán này không phù hợp với team thích nhiều thịt.
Hình đầu tiên là mình gọi viên trứng cua phomai, mực trứng, thịt bò và tôm nhé. Combo rau nữa. Thêm Pepsi tổng 265k/ 2 mạng.
Mình ăn ở cơ sở Yên Lãng.
, ,

Bình loạn

Chim ChimĐịa chỉ yên lãng là gì vậy ạ
Thu Quỳnhôi nước lẩu chua cay mình ăn y hệt nước mì tôm chanh omui hay omni gì đấy í ) lẩu cốt dừa ăn hơi lạ thôi nhưng nhúng thịt ba chỉ bò 1 lúc là ngấy. ăn thì cũng k phải rẻ lắm vì 1 đĩa gọi cũng hơi bé. nói chung theo mình thì ở mức tạm được.
Lưu Linhmình ăn ở đây thấy hơi ngọt ăn ở triệu việt vương thấy vừa miệng mà giá rẻ hơn
Hà MigiBh đag mùa hè mà sao lại là mùa đông hả b? M ăn thử từ mùa đôg và bh đến tận mùa hè r cg k bh có ý định qay lại cg chỉ vì đọc review các bài như này mà đi ăn thử thì thấy thất vọng hoàn toàn. Lẩu thái cứ ra thái express hoặc thai deli, k thì ra lẩu sạch hoặc ngói ăn cho đỡ dở í
Khánh Ly DươngTham Ngo
Diệu LinhQuán này ăn ngon nhưng đợi đồ hơi lâu . Anh chị chủ quán nhiệt tình. Bây giờ ăn chỗ nào chả hên xui . Ng cảm thấy ngon người cảm thấy ko ngon. Cũng tuỳ từng khẩu vị mỗi người . Quán này dc các insta sành ăn rì viu tốt
Hà PhươngMình cũng ăn ở đây 1 lần, công nhận nc lẩu ngon thơm mùi cốt dừa, thích nhất là nc chấm ở quán ý độc lạ và ngon. Mình thấy đi 2 ng gọi combo 250k là ổn nhất, chị chủ dễ tính vchg mình bảo k ăn đc cá thế là c ý thay bằng 1 đống thịt bò
Luân KàngNhin qua nồi này hơi bé thật
Hoa Thuỷ TiênMình ăn ở Hùng Thailand mấy năm r, lần nào ăn cũng thấy ngon. Ngày trước nghiện lẩu Lạ và Thai express từ khi khám phá ra nhà này thì chưa bao giờ có ý chuyển.

Thác loạn

[Góc ưng ý]
Ở Hà Nội này mới được năm rưỡi nhưng số lần mình tự nấu ăn đếm trên đầu ngón tay.
Lẩu là một món bất hủ vì không kén khách. Mùa hè ăn lẩu điều hoà thì còn gì sướng bằng.
Quán lẩu đĩa Hùng Thailand này có 2 cơ sở thì phải. Một lần tình cờ đi ăn đêm. Tầm gần 23h đói meo lượn khắp cả chẳng thấy quán nào. Thấy cái tên lạ lạ với cả thấy bên trong vẫn còn khách nên hai đứa tấp vào. Một ngày mùa đông xì xụp nồi lẩu có 150k. Ăn xong ngoảy ass đi về. Anh chủ đưa card và giới thiệu anh ở Thái 6 năm, cái lá xanh xanh trong nồi lẩu là đi máy bay từ Thái về đó. Chứ Việt Nam không có. Ok tạm tin anh. Ưng nhất ở quán này vì nước lẩu lạ, đồ chấm ngon, đồ nhúng tươi và thơm. Không bị bở. Nhân viên ổn. Nhanh nhẹn.
Mình đã quay lại quán này chừng 4-5 lần. Tối qua mới thử nước lẩu cốt dừa ăn sợ ngấy ai dè cũng ngon như nước lẩu chua cay vậy.
Trên foody có người khen người chê đĩa ở đây bé tẹo mà những 50k. Nhưng với mình là bình thường. Hai đứa gọi tầm hơn 200k là ăn no rồi.
Hôm qua quay lại quán, chị chủ còn nói cảm ơn, bảo khi nào rảnh hai vợ chồng ghé quán ủng hộ.
Vâng. Haha. Đợi tụi em cưới đã chị nha.
Đã ngó qua bếp của quán, khá sạch sẽ. Đây là quán có nước lẩu tâm huyết và lạ đối với mình.
Chưa bao giờ ăn quá 300k ở đây cả. Hai đứa chỉ gọi 1 Pepsi 15k là no lặc lè đi về rồi.
26 tuổi, dân văn phòng nên mình ăn không nhiều. Có thể quán này không phù hợp với team thích nhiều thịt.
Hình đầu tiên là mình gọi viên trứng cua phomai, mực trứng, thịt bò và tôm nhé. Combo rau nữa. Thêm Pepsi tổng 265k/ 2 mạng.
Mình ăn ở cơ sở Yên Lãng.
, , xem tiếp
Ở Hà Nội có đồng cải nào chụp ảnh đẹp không mọi người. Năm nay đồng cải ở Trâu Qùy (gần Học Viện Nông nghiệp) không còn nữa rồi. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh mỳ mật ong nhỏ nhỏ như này không ạ. Giờ tự dưng thèm quá mà không biết ở đâu bán nữa :((
Mong admin duyệt bài ạ xem tiếp
Ở Hà Nội có chỗ nào bán ô mai ngon ngon, mà đóng gói nhỏ nhỏ đẹp đẹp k ạ?
Em muốn mua mỗi người 1 ít làm quà, mua cả hộp to thì k có tiền mua cho nhiều người =((
Mà ra hàng Đường tự mua theo cân thì k biết đóng gói cho đẹp xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở Hà Nội ăn bánh canh ghẹ ở đâu thì ngon ạ?
Em cảm ơn mọi người ạ
xem tiếp
[Góc ưng ý]
Ở Hà Nội này mới được năm rưỡi nhưng số lần mình tự nấu ăn đếm trên đầu ngón tay.
Lẩu là một món bất hủ vì không kén khách. Mùa hè ăn lẩu điều hoà thì còn gì sướng bằng.
Quán lẩu đĩa Hùng Thailand này có 2 cơ sở thì phải. Một lần tình cờ đi ăn đêm. Tầm gần 23h đói meo lượn khắp cả chẳng thấy quán nào. Thấy cái tên lạ lạ với cả thấy bên trong vẫn còn khách nên hai đứa tấp vào. Một ngày mùa đông xì xụp nồi lẩu có 150k. Ăn xong ngoảy ass đi về. Anh chủ đưa card và giới thiệu anh ở Thái 6 năm, cái lá xanh xanh trong nồi lẩu là đi máy bay từ Thái về đó. Chứ Việt Nam không có. Ok tạm tin anh. Ưng nhất ở quán này vì nước lẩu lạ, đồ chấm ngon, đồ nhúng tươi và thơm. Không bị bở. Nhân viên ổn. Nhanh nhẹn.
Mình đã quay lại quán này chừng 4-5 lần. Tối qua mới thử nước lẩu cốt dừa ăn sợ ngấy ai dè cũng ngon như nước lẩu chua cay vậy.
Trên foody có người khen người chê đĩa ở đây bé tẹo mà những 50k. Nhưng với mình là bình thường. Hai đứa gọi tầm hơn 200k là ăn no rồi.
Hôm qua quay lại quán, chị chủ còn nói cảm ơn, bảo khi nào rảnh hai vợ chồng ghé quán ủng hộ.
Vâng. Haha. Đợi tụi em cưới đã chị nha.
Đã ngó qua bếp của quán, khá sạch sẽ. Đây là quán có nước lẩu tâm huyết và lạ đối với mình.
Chưa bao giờ ăn quá 300k ở đây cả. Hai đứa chỉ gọi 1 Pepsi 15k là no lặc lè đi về rồi.
26 tuổi, dân văn phòng nên mình ăn không nhiều. Có thể quán này không phù hợp với team thích nhiều thịt.
Hình đầu tiên là mình gọi viên trứng cua phomai, mực trứng, thịt bò và tôm nhé. Combo rau nữa. Thêm Pepsi tổng 265k/ 2 mạng.
Mình ăn ở cơ sở Yên Lãng.
, , xem tiếp
[Góc khen]
637 Kim Mã - Ebisu - đồ ăn Nhật
Mình gọi nhiều ăn nhiều nhưng mình xin phép review bát udon thịt bò ạ
Ở Hà Nội có rất nhiều nhà hàng Nhật nhưng mà cũng lâu rồi mới ăn một bát udon ngon thế này )
Bát mình gọi là udon thịt (bò)
Sợi mì, mảnh vừa mềm vừa (trong tiếng nhật có cụm từ “sợi mì có eo” ý chỉ rằng lớp ngoài mì mềm vừa cắn vào thì bên trong có độ cứng/dai nhất định).
Thịt bò, miếng thịt lát mỏng, mềm và ngọt vị.
Súp, vị phong cách Kansai, không hề mặn, rất vừa miệng cho đến giọt cuối ) (thường với người Việt thì udon hay ramen của Nhật thường hơi mặn một chút, khó lòng tận hưởng đến giọt cuối)
Đồ ăn của Ebisu nhìn chung ngon ^^ so với các nhà hàng nhật khác thì giá có đắt hơn một chút xíu nhưng đáng )
Điểm trừ là không hề có nước uống tươi(cam vắt, chanh), sawa thì chỉ có chanh sawa. Làm cuối cùng để tránh đồ có cồn mình đã phải gọi ô long trà )
Ngoài ra ở Hà Nội thì udon của Marugame Udon cũng rất được, giá cả không đắt đỏ. Hiện tại có nhà hàng ở Vincom Liễu Giai và Aeon Mall.
Khuyến nghị nếu các bạn đi ăn Marugame Udon ở Vincom vào cuối tuần thì nên đến sớm chút tầm 10-11h vì vào giờ ‘cao điểm’ đông và xếp hàng hoặc đến muộn chút tầm 1h ) đồ uống có thể mua ngoài đem vào nha ) Các bạn nên lấy thêm đồ kèm như hành v.v.. ở bàn nhỏ phía bên phải quầy tính tiền ăn cho hợp vị mình, ngon hơn đáng kể đó mình cho khá nhiều hành và lớp xốp xốp giống của tempura í
P/S: Mình ăn khá nhiều đồ Nhật nên còn biết về các món ngon khác theo các quán khác nhau, nếu được các bạn quan tâm sẽ tiếp tục mài mông à mài bút ạ xem tiếp
Ở Hà Nội có quán nào chuyên món Thái mà bình dân không? Ý mình là những món như curry, tom yum chứ không phải lẩu. xem tiếp
[Góc xin gợi ý]
Mọi người ơi! Ở Hà Nội thì có nhà hàng chuyên món ăn Ý nào nổi tiếng ngon nhỉ? Cho mình tham khảo luôn giá cả với xem tiếp
< GÓC HỎI THĂM>
Mọi người cho em hỏi thăm có biết quán nào bán lòng nướng không ạ??? Thèm thật sự
Ở Hà Nội nha mọi người, em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc xin gợi ý]
Mọi người cho em hỏi chút!! Ở Hà Nội có quán cơm tấm nào ăn ngon ngon k? Em cảm ơn ạ!!
xem tiếp
[GÓC CHÊ + xin địa chỉ ]
[HN]
Cần da diết một địa chỉ ăn đồ Huế ngon tại Hà Nội. Nét Huế giờ tệ vô cùng em không ăn nổi nữa. Lần gần nhất ăn ở Nguyễn Chí Thanh nước dùng bún bò nguội tanh, nem chua nướng thì chua lè không nuốt nổi
Tiện thể có địa chỉ ăn mỳ quảng ngon nữa thì các bác chỉ em với. Ở Hà Nội em tìm không ra, hôm trước vật quá vào Runam gọi mỳ quảng, ăn mà cảm thấy không đáng tiền và không đáng mồm. Buồn bã
xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi.
Ở Hà Nội chỗ nào bán bánh mỳ cay chuẩn vị Hải Phòng không vậy??? Đông đến là thèm bánh mỳ cay lắm lắm luôn mà không biết ở đâu bán cả.
xem tiếp
Bún đậu Trang Khàn mẹt này 230k hơi shock
Ở Hà Nội chỗ này chắc chỉ 50k thôi. xem tiếp
Hôm nọ đọc trên hội có 1 anh review lẩu Hùng Thailand ở Nguyễn Thượng Hiền, thấy bảo ngon lắm nên em đi ăn thử coi sao.
Em chọn nước lẩu cốt dừa, và đổi cá, mực sang thịt bò hết.
Công nhận là ngon lắm mọi người ạ, nồi này 2 người ăn. Vì ngon quá nên em còn gọi thêm 1 đĩa bò 100k nữa.
Nước lẩu ngon ngất ngây lun :(( Đến giờ em vẫn thèm )) Không ăn thật sự là phí lắmm. xem tiếp
[Góc ưng ý]
Ở Hà Nội này mới được năm rưỡi nhưng số lần mình tự nấu ăn đếm trên đầu ngón tay.
Lẩu là một món bất hủ vì không kén khách. Mùa hè ăn lẩu điều hoà thì còn gì sướng bằng.
Quán lẩu đĩa Hùng Thailand này có 2 cơ sở thì phải. Một lần tình cờ đi ăn đêm. Tầm gần 23h đói meo lượn khắp cả chẳng thấy quán nào. Thấy cái tên lạ lạ với cả thấy bên trong vẫn còn khách nên hai đứa tấp vào. Một ngày mùa đông xì xụp nồi lẩu có 150k. Ăn xong ngoảy ass đi về. Anh chủ đưa card và giới thiệu anh ở Thái 6 năm, cái lá xanh xanh trong nồi lẩu là đi máy bay từ Thái về đó. Chứ Việt Nam không có. Ok tạm tin anh. Ưng nhất ở quán này vì nước lẩu lạ, đồ chấm ngon, đồ nhúng tươi và thơm. Không bị bở. Nhân viên ổn. Nhanh nhẹn.
Mình đã quay lại quán này chừng 4-5 lần. Tối qua mới thử nước lẩu cốt dừa ăn sợ ngấy ai dè cũng ngon như nước lẩu chua cay vậy.
Trên foody có người khen người chê đĩa ở đây bé tẹo mà những 50k. Nhưng với mình là bình thường. Hai đứa gọi tầm hơn 200k là ăn no rồi.
Hôm qua quay lại quán, chị chủ còn nói cảm ơn, bảo khi nào rảnh hai vợ chồng ghé quán ủng hộ.
Vâng. Haha. Đợi tụi em cưới đã chị nha.
Đã ngó qua bếp của quán, khá sạch sẽ. Đây là quán có nước lẩu tâm huyết và lạ đối với mình.
Chưa bao giờ ăn quá 300k ở đây cả. Hai đứa chỉ gọi 1 Pepsi 15k là no lặc lè đi về rồi.
26 tuổi, dân văn phòng nên mình ăn không nhiều. Có thể quán này không phù hợp với team thích nhiều thịt.
Hình đầu tiên là mình gọi viên trứng cua phomai, mực trứng, thịt bò và tôm nhé. Combo rau nữa. Thêm Pepsi tổng 265k/ 2 mạng.
Mình ăn ở cơ sở Yên Lãng.
, , xem tiếp
[Góc ưng ý]
Ở Hà Nội này mới được năm rưỡi nhưng số lần mình tự nấu ăn đếm trên đầu ngón tay.
Lẩu là một món bất hủ vì không kén khách. Mùa hè ăn lẩu điều hoà thì còn gì sướng bằng.
Quán lẩu đĩa Hùng Thailand này có 2 cơ sở thì phải. Một lần tình cờ đi ăn đêm. Tầm gần 23h đói meo lượn khắp cả chẳng thấy quán nào. Thấy cái tên lạ lạ với cả thấy bên trong vẫn còn khách nên hai đứa tấp vào. Một ngày mùa đông xì xụp nồi lẩu có 150k. Ăn xong ngoảy ass đi về. Anh chủ đưa card và giới thiệu anh ở Thái 6 năm, cái lá xanh xanh trong nồi lẩu là đi máy bay từ Thái về đó. Chứ Việt Nam không có. Ok tạm tin anh. Ưng nhất ở quán này vì nước lẩu lạ, đồ chấm ngon, đồ nhúng tươi và thơm. Không bị bở. Nhân viên ổn. Nhanh nhẹn.
Mình đã quay lại quán này chừng 4-5 lần. Tối qua mới thử nước lẩu cốt dừa ăn sợ ngấy ai dè cũng ngon như nước lẩu chua cay vậy.
Trên foody có người khen người chê đĩa ở đây bé tẹo mà những 50k. Nhưng với mình là bình thường. Hai đứa gọi tầm hơn 200k là ăn no rồi.
Hôm qua quay lại quán, chị chủ còn nói cảm ơn, bảo khi nào rảnh hai vợ chồng ghé quán ủng hộ.
Vâng. Haha. Đợi tụi em cưới đã chị nha.
Đã ngó qua bếp của quán, khá sạch sẽ. Đây là quán có nước lẩu tâm huyết và lạ đối với mình.
Chưa bao giờ ăn quá 300k ở đây cả. Hai đứa chỉ gọi 1 Pepsi 15k là no lặc lè đi về rồi.
26 tuổi, dân văn phòng nên mình ăn không nhiều. Có thể quán này không phù hợp với team thích nhiều thịt.
Hình đầu tiên là mình gọi viên trứng cua phomai, mực trứng, thịt bò và tôm nhé. Combo rau nữa. Thêm Pepsi tổng 265k/ 2 mạng.
Mình ăn ở cơ sở Yên Lãng.
, , xem tiếp
(Góc có khen có chê công tâm:))
Nghe mọi người review chỗ này ác liệt quá nên ngay hôm sau 2 vợ chồng mình đi ăn thử luôn xem thế nào
-Địa chỉ: 56 Yên Lãng (quán Xuýt Xoa Xì xụp)
-Mình tới lúc 10h30 và hình như là mở hàng cho quán luôn, để xe ở ngã tư bên trên nhưng k mất xiền, có người trông cẩn thận. 1 like
-Mình ngồi tầng 2 không gian sạch sẽ thoáng mát có điều hòa, tuy nhiên lúc 12r đông khách quá mà ăn lẩu nên vẫn nhễ nhại mồ hôi nhiw thường, k ăn thua
- Nv nhiệt tình, giới thiệu 3 loại buffet lẩu. Loại 99k chỉ có thịt bò, loại 129k thì có thêm thịt gà, sườn sụn, 149k thì có thêm hải sản và chọn các loại chảo trong menu 1 cách thoải mái. Mình chọn 2 suất 149k đêt ăn cho thỏa thích
-Mới đầu mình gọi 1 chảo bò sốt tiêu đen, trong khi chờ thì quán mang lên 1 đĩa tok và 1 đĩa các loại viên chiên. Mình không ăn tinh bột nhưng chồng mình ăn thì nói ăn cũng tạm, dễ bị no trước khi vào món chính, tok quá cay như ngâm ớt như bạn trước review. Nói chung bọn mình sợ no nên ăn hươnv ăn hoa phần tặng kèm này
Ngon quá là ngon bán lẻ đã 169k 1 chảo rồi. Ăn đầy đặn, thịt ngon, rau đậm đà, vote đây là món ngon nhất của quán. Mà bò là bò thái mỏng, bò mỹ hay úc gì đó mình k nhớ nhưng k phải bò việt nên ăn rất mềm
- Xong 2vc gọi thêm 1 chảo gà nhưng mình k thích món này cho lắm vì có xương, nhằn khó, sốt cay k đặc biệt giống sốt của tok
- Tiếp theo đến lẩu. Nv mang lên 1 nồi lẩu, 1 đĩa rau và 1 đĩa thịt và hải sản các loại. Nước lẩu bao gồm 1 ngăn thảo mộc 1 ngăn chua cay, mình thấy ngăn thảo mộc ăn nhạt nhẽo nhưng ngăn chua cay cũng oke, đậm đà dễ ăn
-Đĩa thịt dày dặn nhưng do 2 vc đã ăn 2 chảo trước đó nên ăn hết nhân lẩu là cũng no luôn rồi
-Tuy nhiên vì thòm thèm nên mình gọi thêm 1 chảo bò nữa ăn cho đã
CHỐT: 2 người 2 lẩu 298k và 1 ca la hán 30k là 328k, quá ổn.
À mình thấy nước ngọt nước suối 15 đến 20k cũng là rẻ rồi, mình ăn nhiều thế k biết họ có lãi k nữa
-Lúc về bạn tính tiền còn hỏi đồ ăn có làm hài lòng k, mong quay lại lần sau. Nv thì luôn hỏi anh chị có cần thêm gì không. Nói chung y như mọi người nói mình rất ưng thái độ nv.
Còn điều nữa là mình k thích ăn gà ở đây cho lắm, chảo gà thì có xương khó ăn, gà lẩu thì hơi khô, hầu như toàn phần ức lườn ấy
Nhân tiện mọi người cho xin thêm review về quán lẩu chỗ võ thị sáu để nhà mình triển tiếp với ạ xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Zamba beer & bbq gArden - số 5 Yên Lãng
Mình đang tự hỏi tại sao nhà hàng này luôn được các page review tốt?
Đồ nguội cảm giác ăn ko mới, kiểu hàng cũ lâu ngày
Xúc xích ko có j đặc biệt
Gà khô dã man
Hàu - đặc biệt là hàu, có 6 con thì bọn mình bỏ 4 con , 2 con ăn kiểu thử xong cũng nhè ra vì hàu ko hề tươi, phomai thì dở tệ
À, món mình thik nhất trong set này là " NGÔ "
899k cho set này
+ bia ngoài ,3 cốc bia lúc đầu chắc bom mới nên nhạt toẹt ( cái này do bạn mình review lại vì mình ko uống bia )
À còn nữa, mình gọi nước chanh và đã phải trả lại ngay vì nó là cốc nc chanh tệ hại nhất đời mình, ko khác nào cốc nước lọc nhạt nhạt lờ lợ nhang nhác vị chanh " ủng " , Không thể chấp nhận nổi
Và mình đổi sang lavie
xem tiếp
Gửi toàn thể anh em trên hội. Mình thấy gần đây Zamba số 5 Yên Lãng có khá nhiều review trái chiều khen chê các kiểu, theo mình Page này là để anh em chia sẽ nhưng đánh giá thực chất để giúp anh em tìm được 1 nơi tham khảo đồ ăn tránh mua bực mình vào người. Còn những đối tượng PR quá lố rồi xoá bài như thế này đề nghị admin Page thanh lọc cho ra đảo làm bạn với khỉ.. Vì 1 hội review lành mạnh nếu anh em thấy hay thì xin 1 LIKE.. xem tiếp
<Góc khen ngợi>
- XUÝT XOA XÌ XỤP -56 Yên Lãng (check fb)
Vừa đi ăn về phải review ngay vì thứ nhất về chất lượng và thái độ
- Chất lượng chọn buffet bò 99k khá ok. )) 1 đứa mê thịt như mình đi cùng 1 th béo ) sức ăn cả 2 th thì k địch nổi mà vẫn phải bò về nhà vì quá no. Thịt k mỡ lắm. Mình gọi đúng 10 đĩa bò chia 2 thì mỗi th 5 đĩa ))
- Rất ưng bạn nhân viên, rất nhiệt tình mời mình bò lia lịa )) 5 10p mời 1 lần ) nồi k lúc nào vơi bò )) chủ quán cũng nhiệt tình vui vẻ mỗi tội quán hơi nóng dù có điều hoà
- Nước lẩu cũng khá oke nhé. Loại hoa cúc cũng ngon lắm
-Gọi đặt bàn trc k là k có bàn đâu các b ) mình đặt lúc 9h sáng.
Mà ngồi thì nhớ ngồi tầng 1 nha. Tầng 2 ngồi bệt ăn tức bụng k đc nhiều với nóng lắm ý )))))
À có 1 điểm chê là cái tên nhé : XUÝT XOA XÌ XỤP đọc đau cả mồm ))
xem tiếp
[Góc ưng ý]
Ở Hà Nội này mới được năm rưỡi nhưng số lần mình tự nấu ăn đếm trên đầu ngón tay.
Lẩu là một món bất hủ vì không kén khách. Mùa hè ăn lẩu điều hoà thì còn gì sướng bằng.
Quán lẩu đĩa Hùng Thailand này có 2 cơ sở thì phải. Một lần tình cờ đi ăn đêm. Tầm gần 23h đói meo lượn khắp cả chẳng thấy quán nào. Thấy cái tên lạ lạ với cả thấy bên trong vẫn còn khách nên hai đứa tấp vào. Một ngày mùa đông xì xụp nồi lẩu có 150k. Ăn xong ngoảy ass đi về. Anh chủ đưa card và giới thiệu anh ở Thái 6 năm, cái lá xanh xanh trong nồi lẩu là đi máy bay từ Thái về đó. Chứ Việt Nam không có. Ok tạm tin anh. Ưng nhất ở quán này vì nước lẩu lạ, đồ chấm ngon, đồ nhúng tươi và thơm. Không bị bở. Nhân viên ổn. Nhanh nhẹn.
Mình đã quay lại quán này chừng 4-5 lần. Tối qua mới thử nước lẩu cốt dừa ăn sợ ngấy ai dè cũng ngon như nước lẩu chua cay vậy.
Trên foody có người khen người chê đĩa ở đây bé tẹo mà những 50k. Nhưng với mình là bình thường. Hai đứa gọi tầm hơn 200k là ăn no rồi.
Hôm qua quay lại quán, chị chủ còn nói cảm ơn, bảo khi nào rảnh hai vợ chồng ghé quán ủng hộ.
Vâng. Haha. Đợi tụi em cưới đã chị nha.
Đã ngó qua bếp của quán, khá sạch sẽ. Đây là quán có nước lẩu tâm huyết và lạ đối với mình.
Chưa bao giờ ăn quá 300k ở đây cả. Hai đứa chỉ gọi 1 Pepsi 15k là no lặc lè đi về rồi.
26 tuổi, dân văn phòng nên mình ăn không nhiều. Có thể quán này không phù hợp với team thích nhiều thịt.
Hình đầu tiên là mình gọi viên trứng cua phomai, mực trứng, thịt bò và tôm nhé. Combo rau nữa. Thêm Pepsi tổng 265k/ 2 mạng.
Mình ăn ở cơ sở Yên Lãng.
, , xem tiếp
Góc review – cả khen cả chê
Xuýt Xoa Xì Xụp - 56 Yên Lãng
Ưu điểm :
- Đồ ăn sạch sẽ, trà la hán thơm ngon
- Nước lẩu thảo dược vừa miệng không bị mấy cái hắc hắc như mùi thuốc bắc, có hoa cúc rất thơm
- Giá phải chăng, team mình đi 10 người gọi buffet 129k, thêm 2 âu trà, khoai, ngô, hết 1tr430k
- Thịt bò, thịt gà đều mềm, thái miếng vừa vặn
Nhược điểm:
- Bố trí bàn ghế chật và lộn xộn khủng khiếp, bọn mình ngồi trên tầng 2, bàn bệt, dãy bàn xiên vẹo kê sát tường phải đẩy bàn ra mới có chỗ chui vào, còn ngồi hang ngoài thì chạm sát bàn của dãy khác
- Nước lẩu thái nghe bạn mình nói là nhạt và không cay ) lúc đầu nghĩ lẩu thái thì cay nên mình không ăn vì không ăn dc cay, xong chúng bạn kêu không cay gì cả, cho cả lọ sa tế vào, vs cả bạn mình có hộp mực rim, chúng nó thả cả mực rim vào nồi lẩu ms thấy vừa miệng. Mình chẳng may gắp nhầm miếng thịt bên ngăn lẩu thái cũng thấy không cay thật, không chua ngọt nữa cơ -.- nói chung là như nước canh cà chua luộc )
- Gọi bf 129k để được nhiều đồ thả hơn nhưng mà nv chỉ bê lên thịt bò, gà, sườn sụn, chả viên, há cảo, còn váng đậu thì gọi mãiiiii ms lên dc 1 đĩa ))))) trong menu ghi có thanh của nhưng không thấy có nha. Há cảo ăn kinh vđ huhu :<
- Hết nước lẩu thì nhân viên cho thêm nước gì trong veo veo ý )) chắc nước luộc gà ?? mình còn hỏi có phải nước lã luộc không thì nv seen không rep )))))))) đổ xong lượt nước đấy thì nồi lẩu nhạt thếch cmnl
- Nv rất lạnh lùng ))) ngồi trên tầng 2 là phòng có cửa kéo, lúc bọn mình gọi đồ thì phải gọi chán ms thò đầu vào, gọi xong cx kiểu seen k rep, đóng sập cửa vào lun )
- Rút kinh nghiệm là ngay khi ngta mang đồ lên thì phải gọi tiếp luôn đồ nữa, chứ ăn gần hết ms gọi thì lại nhìn nhau cắn đũa. K hiểu làm cái gì mà chậm thế hay là câu giờ để mang lên ít lượt cho đỡ tốn ạ? ) không may gặp phải team mình hơi lầy, gọi liên tục lần nào cx cho em 4-5 đĩa lên luôn ))
- Lúc đầu còn xếp thịt trong đĩa oval nhé, sau là chỉ để trong đĩa tròn thôi, đĩa bé hơn để đựng ít thịt hơn ý ))
- Mình định lần này đi ăn vs team thì ăn lẩu, còn lúc khác sẽ thử ăn chảo, nhưng phục vụ ntnay không muốn quay lại tí nào luôn )
- À lúc gọi điện đặt bàn thì lần 1 thuê bao, lần 2 đổ chuông mấy nhịp xong tắt máy, lần 3 cũng thế, mỗi lần mình gọi là cách nhau 15-20p chứ kphai mình gọi liên tục nhé. SĐT phục vụ khách hang mà không liên lạc dc ntnay thì hỏng. Sau mình phải đặt qua inbox fb.
- Đi team đông có đứa đến trc đứa đến sau, đứa đến sau thì nvien hỏi “chị có phải đi cùng vs cái hội trên tầng 2 không ạ?” ) phải là mình thì mình sẽ kiểu “bố ai mà biết dc hội trên tầng 2 là bố con nhà nào hả bạn?” ) ngta đặt bàn thì báo tên vs sdt chứ ai biết các bạn xếp bàn nào :-?
Mng cho mình chút review hoặc so sánh vs những hàng lẩu bf cùng mức giá vs, như là lẩu Phan, Dingdoong, … Mình thích ăn lẩu và thịt bò nên sẽ đi thử hết ạ. Cảm ơn mng. xem tiếp
[Góc Khen] Lẩu Xuýt xoa xùy xụp
Thề là lúc đầu đọc cái tên của quán mà mình suýt trẹo cả mồm Hôm đấy mình đi 4 người và gọi lẩu buffe bò mỹ 99k.
Đồ lên một lần thì như ở trong hình, còn thịt bò thì mình ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, rau và váng đậu cũng thế. Mình cảm nhận thấy nước lẩu ở đây khá là đặc biệt, chua và thanh xen lẫn vị cay cay khá là vừa miệng, nói chung là ngon . Thịt bò ở đây được thái khá là dầy tạo cảm giác nhai rất sướng miệng chứ ko như những miếng thịt mỏng dính gặp gió thổi là bay ở mấy quán khác.
Còn có cả thịt gà và mấy viên kia để nhúng nữa nên đảm bảo ko cần gọi thêm đồ mà vẫn no ngắc ngứ . Nhân viên thì thái độ bình thường ko có gì đặc biệt để review. Chắc chắc sẽ còn quay lại nếu quán vẫn giữ được chất lượng như bây giờ.
P/s: có mỗi cái địa chỉ quan trọng thì quên mất, mình ăn ở 4X 56 Yên Lãng nhé, sr mn ^^..... Thấy nhiều bạn chê lẩu ở đây quá, hôm mình ăn bạn mình cũng khen nước lẩu ngon mà, chắc do hôm đấy mình may hoặc là do mình dễ tính như phò haha xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình xin review 89 .
Mình nghiện ăn bánh xèo nên đi ăn rất nhiều chỗ bán bánh xèo. Đã thử những chỗ như
- Tôn Đức Thắng ( k nhớ số nhà, chỉ nhớ gần ngõ Hồ Giám. Bánh vỏ cứng, k có dưa, xoài)
- Vũ Tông Phan ( Nem lụi được bọc bằng cây xả, ăn giống rán chứ k phải nướng, nhiều mỡ)
- 166 Đội Cấn ( nem và bánh đều nguội, còn lại thì giống như 89 Nguyễn Khuyến)
- Bánh xèo Chính Thắm ( phố Yên Lãng, đắt, vỏ dày)
- Bánh xèo chợ Vĩnh Hồ ( vì gần mình nên đi nhưng k ngon, vỏ dày)
Ở 89 Nguyến Khuyến mình ăn thấy rẻ, ngon. Nem lụi 5k/ chiếc, bánh xèo 10k/ cái, bắt đầu bán từ 2 bánh chứ 1 bánh ít quá lại phải thêm rau, xoài,... nên k bán 1 bánh. Trà đá 3k
Nem nóng ngon, thơm thơm nhưng càng ngày càng thấy nem bé đi, đặc biệt nước chấm nem là cái sốt gì gì mà có thịt băm, có lạc, có mùi tương. Bánh mình ăn thấy ngon, vỏ mỏng chứ k bị cứng như chỗ Tôn Đức Thắng, cũng k dày toàn bột, mình thích vì ăn thấy cái vị tôm đồng, nước chấm bánh mình ăn thấy hơi cay. Còn rau sống, bánh đa gói, dưa, xoài gọi thoải mái, nhiều khi mình toàn ngồi lấy xoài chấm mắm ăn . À ở đây sử dụng đũa ăn 1 lần nữa chứ phải đũa dùng nhiều lần xong phải lau đũa là mình k thích.
Nhưng quán đông khách quá nên gọi bánh thì phải chờ lâu còn gọi nem thì có ngay. Phục vụ rất nhanh, nhiệt tình. Cả 2 cô chú chủ quán đều ở Đà Nẵng, dễ tính, nhưng chú ấy hay say rượu nên nói nhiều. Không gian quán dù mở thêm cạnh nhà rồi nhưng mình vẫn thấy chật
Mình đi 2 người nên hay gọi 8 nem 2 bánh hoặc 6 nem 3 bánh. Vì 1 bánh cắt được thành 3 miếng, ăn kèm rau, dưa, xoài nữa thì như vậy là đủ cho 2 người rồi.
Mình viết hơi lủng củng mọi người thông cảm
xem tiếp