[Góc khen dạo] Chè Bát Lan Hương - 109 E3 Lê Thanh Nghị
Sau một thời kì cố gắng ăn chè ở Ngọc Thạch và các quán xung quanh thì mình bỏ cuộc, vì ngon thì ngon thật, nhưng ngồi chen chúc và gọi món gì cũng hết.
Có hôm đòi ny đưa đi ăn chè Ngọc Thạch nhưng hết hàng, đi lượn lung tung thì vào quán này. Hôm ấy gọi món gì đó có thạch trà xanh, ăn rất ấn tượng.
Từ ấy thì toàn vào hàng này ăn. Mình đặc biệt thích tất cả các món có trà xanh của quán.
Hôm nay bọn mình gọi chè phô mai trà xanh, chè đậu xanh và chè đắng caramel.
Phô mai trà xanh thì mình rất thích rồi. Thạch mềm mịn, thanh mát, rõ vị trà xanh, không bị quá ngọt.
Ny mình ăn chè đậu xanh cũng thích và định gọi thêm bát nữa, nhưng họ bảo đậu xanh vừa nấu thêm nên rất nóng. Quay ra gọi chè đắng caramel. Caramel mềm mịn, rõ vị trứng và sữa. Thạch đắng thì ny bảo hơi có mùi ngai ngái, nhưng mình thấy rất thanh, ăn vào nhẹ nhàng.
Lúc mình vào thì có chị chủ và 1 bạn nhân viên, rất niềm nở lịch sự. Quán sạch đẹp rộng rãi, ngay mặt đường Lê Thanh Nghị, chỗ để xe thoải mái.
Giá cũng khá rẻ nữa, ăn no phè mà cũng chỉ trên dưới 5 chục.
Các bạn xung quanh khu vực Bách Kinh Xây thì ăn ở quán này rất tiện kekeke.

Bình loạn

Tăng Ngọc TrangChỗ này trước nổi tiếng trên Xã Đàn nhưng vì cạnh tranh nên phải chuyển địa điểm. Địa chỉ cũ trên Xã Đàn giờ là nhái nha các bạn. Chị Hương chủ quán tự tay nấu từng chút 1 đó nên ăn yên tâm lắm. Mình thích chè đậu xanh ở đây, đơn giản nhưng ngon như nhà làm
Mỹ LanChè bơ ở đây cũng ngon lắm Thơm mà rõ vị bơ
Tiến Đạt Phạmăn mì trộn shop go đối diện xong sang làm bát chè ấm bụng
Dinh Thuy TrangAnh Nguyễn nèe
Vũ Thu HàMình ăn ở đây mấy lần rồi, lần nào cũng ưng, thích nhất là chè đắng ở quán vì vị thanh nhẹ, khá lạ miệng nữa. Một trong những ưu điểm ở quán là chè nấu rất vừa miệng, ko bị ngọt quá. Mà mình thấy nem chua rán ở đây cũng ngon lắm, mọi ng nên thử. Ah chè bơ ở đây là đặc sản của quán luôn ý, nghe chị chủ tâm sự thì chị là ng đầu tiên mang chè bơ ra hà nội luôn, mà chị ấy khéo lại niềm nở quá, đâm ra cứ ăn chè là lại muốn đến đây hoy
Ngọc HảiMình ăn đây mấy lần ngon vãi chưởng luôn ý
Linh MinoHtrc m vs cả bạn cũng vào . Chủ quán và nv nhiệt tình lắm. M ăn cgi chả nhớ nhưng mà ngon )) gần nhà mà bh mới phát hiện ra, lần sau sẽ còn quay lại .
Lê Yến ViMình cũng mới đi ăn ở đây. Mk gọi chè bơ thập cẩm. Bát chè đầy đặn. Ko ăn hết nổi vì no. Ăn khá ngậy và thơm. Thích nhất thái độ của nv phục vụ

Thác loạn

Review quán Huế ngõ 157 Chùa Láng, đối diện Ngọc Thạch quán - Lần đầu tiên đi ăn theo một quán được recommend trên hội của mình:
* Điểm cộng:
- Nước chấm rất vừa miệng, hành phi ngon
- Nộm bò khá nhiều : 20k
- Không gian nhỏ, sạch sẽ, đơn giản.
- Bác chủ quán hiền.
- menu chỉ có nộm bò, bánh bột lọc, tàu phớ thập cẩm và chè đỗ đen (đều 15k) nên phục vụ khá nhanh.
* Điểm "bớt cộng":
- Bánh bột lọc hơi dày, không mềm, hơi nguội, nhân cũng không đậm đà như trong review kia ( được cái nước chấm ăn vừa miệng nên cũng đỡ :((
- Tàu phớ không có caramen như trong hình đâu nha mng )) ảnh trên menu chỉ mang tính chất minh hoạ
Tóm lại, ngoài bánh bột lọc ra thì quán cũng ok. Nếu quay lại thì mình chỉ ăn nộm bò thôi. À cho mình hỏi bánh bột lọc đúng chuẩn vị Huế nó dày như kia hả các bạn Vì mình chưa ăn bao giờ cả. Cảm ơn mng đã đọc xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Quán ốc xào ngon nhất mà mình từng ăn 251 phố Vọng!
=> Ngon nhất vì nước sốt, hay là ốc ở đây xào khác những quán khác mình từng ăn ở Hà Nội. Thường thường thì các quán đều xào với dừa, me, chua chua sệt sệt. Nhưng quán này rất đặc biêt, mình và bạn đi 2 người thì húp hết bát nước ốc xào à có bánh đa để quẹt nước ốc xào nữa, 5k 1 cái.
* Quán có nhiều món khác nữa, ốc luộc, trứng cút,.... Nhưng hôm mình đến chỉ gọi mỗi ốc xào ,ố c luộc và 2 cái bánh đa thôi. TỔNG CHI PHÍ HẾT 55k. Ốc xào thì nước sốt có vị giống thịt giả cầy của Nghệ An ngon lắm luôn, mọi người nhớ mang theo bún để ăn kèm nhá haha. Còn ốc luộc thì thịt ốc chắc, béo nhưng mà nước chấm không ngon lắm!
Khi mình có góp ý về nước chấm và góp ý chủ quán nên có chỗ rửa tay bằng nước xả thì chị chủ rất nhiệt tình. Thái độ nhân viên cực kỳ ưng luôn, bàn bên cạnh ăn 1 đĩa dưa chuột bị đắng thì chị chủ lại xin lỗi rối rít và còn bảo sẽ ko tính tiền đĩa dưa chuột ấy Chim ưng quá !!!
Mọi người qua ăn mà thấy ngon thì nhớ bảo do mình giới thiệu nhá, vì hôm đấy ăn ngon quá nên mình hứa sẽ quảng cáo cho quán chị ấy thật ra thì quán đấy cũng đông lắm rồi
* Từ nay có thêm 1 quán để quay lại thường xuyên nữa rồi!
Chia sẻ mọi người 1 số chỗ ăn ngon quanh khu Bách Khoa này nhé! có quán bún ngan Loan Béo 42 Bùi Ngọc Dương, quán bánh mì đà nẵng đối diện Loan béo, quán bún đậu gần Loan Béo, quán bún cá rô đồng đều trong ngõ Bùi Ngọc Dương nhé, Ngọc Thạch quán 101K5 Tạ Quang Bửu, quán hoa quả dầm 36 Lê Thanh Nghi, quán bánh bột lọc 159 Hồng Mai còn nhiều nữa. Mọi người ăn dần dần rồi mình chia sẻ tiếp nhé!
Tạm thời thế đã !
(Ảnh mình chưa chụp được lấy tạm ảnh người khác nhá mọi người) xem tiếp
[Góc Khen]
Chuyện hôm nọ hôm nay mới kể.
Chả là em với đám bạn e hôm trước mới tìm chỗ đi ăn chè. Nghe đồn ở trong ngõ 48 Tạ Quang Bửu có quán ngon lắm, thế là dắt díu nhau đi tìm. Đi vào ngõ rồi thì lơ ngơ ko biết là quán nào, vì trên page ghi là Ngọc Thạch quán cơ. Em đánh giá như sau nhé.
+ về không gian: quán hơi nhỏ, nhưng sạch sẽ, thoáng mát, ko có bàn, chỉ có ghế thôi nhé. E chấm 9/10
+ phục vụ: chị chủ nhiệt tình 10/10
+ về các món thì: caramen thơm,ngậy nhưng ko ngấy, ko tanh, thạch và matcha thơm ngon, mềm mịn, nếp cẩm thơm, dẻo, sữa chua cũng rất thơm và ngon vừa miệng. Em chấm 10/10
Giá cả hợp lý 18-20k một bát. Chấm 10/10
Chả mấy khi em khen quán nào vì e thấy ăn đâu nó cũng như nhau, cơ mà hôm nay e phải khen vì quá ngon, bạn e nó cũng khen nức nở.
Có mỗi cái là quán chủ yếu là caramen, hầu như là món nào cũng có caramen ý
Sẽ còn ghé lại quán nhiều lần.
Thấy bảo khu này có nhiều chỗ ăn uống lắm, e sẽ khám phá dần... xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
Hôm qua có ra chè Sầu Liên ở Trần Quốc Hoàn, lần trước có ăn chè sầu thấy cũng khá ngon nên lần này thử loại khác xem ntn thì dưới đây là chè khúc bạch phô mai 30k, thấy đắt hơn chè sầu và mấy loại khác nên mình nghĩ chắc ngon lắm. Lúc ăn vào thì bị sốc vì quá ngọt kiểu ngọt sắc ấy ạ khiến mình sợ,cho một đống đá vào vẫn ko đỡ được bao nhiêu, thiết nghĩ phần nước nên thanh hơn. Khúc bạch mềm và khá ngon, nhưng vì ấn tượng ko tốt về nước cốt nên chung quy chỉ chấm 5/10, và với giá 30k thì mình thấy đắt. Quán sạch sẽ và phục vụ khá nhanh, có điều hôm qua thì lại nhầm món của khách.
Nhân tiện bạn nào biết ở khu vực Cầu giấy có quán chè nào ngon thì gợi ý giúp một đứa nghiện ăn chè như mình với ạ, mình xin cảm ơn :") Như mình thấy có Ngọc Thạch quán và Thái Siam (TQH) ngon nhưng Thái Siam vừa chuyển đi đâuu ko rõ ạ :(( xem tiếp
[Góc khen dạo] Phở trộn ngõ chợ Kim Liên
Ngõ này thì mình cũng kb tả như thế nào, nó song song với đường Lương Định Của, bạn nào hay ăn ở Ngọc Thạch quán thì chắc biết chỗ này rồi, từ Lương Định Của rẽ vào là ok. Quán có đề Bún Cá to đùng, đối diện chỗ tổ dân phố mình chưa ăn thử bún cá, hôm nào ăn sẽ review.
Phở đầy đặn, có bát nước dùng free, phở trộn bò thơm hơn trộn gà. Gia vị vừa đủ, bạn nào ăn mặn hay cay thì có ớt tươi, ớt trưng, ớt tương, hạt tiêu nước mắm, dấm tỏi, quất đủ cả )) Một bát này cho bụng bự là no, bạn nào ăn ít thì nhắc bác ý cho ít lạc thôi không no quá Mình không biết miêu tả vị như thế nào, chỉ biết là ngon và dễ ăn :">
Bác chủ quán cũng dễ tính, phục vụ nhanh.
Giá: 25k, chỉ bán buổi trưa đến tầm 1h hoặc hơn 1 tẹo
xem tiếp
[Góc rì viu]
Xin chào các anh chị
Em tin là ở Hội mình nhiều người biết Ngọc Thạch quán rồi đúng không ạ, em biết quán này cũng lâu rồi vì nghe cũng nhiều người rỉ tai nhau đi ăn lắm, mà quá xa nên em cũng chưa thử vì ngại đi =.=
Tầm mấy tháng trước quán đã mở thêm 1 cơ sở ở Xuân Thủy (chết rồi tự dưng em quên mất số ngõ, hình như là 131 hay sao ý, ngõ tòa nhà HITC ạ, đi thẳng vào là thấy, quán nằm bên trái) nên em đã đi thử ngay.
Trong ảnh là rau câu lá nếp caramen và caramen nếp cẩm, em ăn mấy lần, lần nào cũng chỉ gọi rau câu lá nếp caramen thôi vì em thích mùi vị lá nếp ở đây, thơm, mát và không bị ngọt.
Cốt dừa ở đây ngon lắm, thơm ngậy luôn, cho càng nhiều em càng thấy ít ))))) thạch với chân trâu ăn ok không có gì đặc biệt nhưng ăn cùng rau câu cả caramen hợp lí vch ) có hôm em ăn bị sượng tí mà thôi không sao.
Caramen ở đây khá mềm và thơm, không bị tanh mùi trứng, không bị khé cổ, đấy chs em ăn ở 1 số chỗ cứ bị khé khé ở cổ
Rau câu thì vừa độ không bị dai cứng, mấy hôm HN nóng nực, ăn vào mát mẻ cả lòng.
Kể riêng từng thấy phần thì không có món nào quá nổi bật hay xuất sắc nhưng lại tạo nên một bát rau câu caramen ngon lành, em thì thấy NGON nhưng cũng không hẳn là rất ngon ))) và em muốn viết rì viu để mn ai chưa thử thì sẽ cân nhắc ạ.
Quán bán từ 8g đến tầm 6g tối thì phải, em không biết rõ, giá cả thì vừa phải từ 16-21k, caramen gọi thêm là 6k/hộp. Ngoài ra quán còn quán cả đồ ăn vặt kiểu khoai tây chiên, gà xiên, nem chua rán, phô mai que nhưng cũng same same các chỗ khác nên em không đề cập ạ.
À vỉa hè quán hơi nhỏ nên các anh chị hạn chế đi nhiều xe nha, khó đỗ lắm. xem tiếp
[Review trà sữa Wang Tea]
Mình gọi trà xanh kem sữa thêm trân châu đen vs thạch dừa và oolong kem sữa thêm thạch nha đam vs thạch dừa.
Đi đúng hôm đồng giá nên giá của 2 cốc size L này chỉ 66k. (Size M 20k size L 25k đồng giá + combo 2 topping chỉ 8k)
Lần thứ 2 uống Wang Tea rồi nhưng vẫn thấy thất vọng quá huhu lần trc gọi ship về thì thấy uống cứ nhạt nhạt í. Nghĩ chắc là trời nắng ship nên đá tan
Hôm nay uống mới thấm thía "của rẻ là của ôi"
Cốc oolong thì tàm tạm, không rõ vị trà lắm. Kem mặn bt. Nhưng cốc trà xanh thì tệ kinh khủng. Mình k giảm đường giảm đá gì mà vẫn nhạt lắm. Khó uống dã man. Uống chả giống trà sữa gì cả. Nó là cái hỗn hợp gì í
Topping cũng k có gì đặc sắc. Trân châu kiểu mềm và dai. K ngọt ngọt như dingtea(thích dingtea hơn). Thạch dừa như bao chỗ khác. Thạch nha đam còn lâu mới bằng Ngọc Thạch quán
Địa chỉ là 51A Ô Chợ Dừa. Quán bé tí. Ít bàn. Mỗi tầng chắc đc 2,3 bàn. Mà chs ngta để chỗ to tướng kia trang trí mà k thiết kể thêm chỗ ngồi nhân viên khá nhiệt tình.
Sẵn tiện m.n cho mình gần khu đấy có chỗ nào ăn ngon ạ? xem tiếp
[GÓC CHÊ VÀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI] !!
hôm nay có hứng đi ăn bánh tráng trộn. Nhưng ngại lên hàng trống nên đành ra bánh tráng Cô Toàn chuyển về Lê Thanh Nghị hay Tạ quang bửu gì đó.
Mình gọi 2 bánh tráng bơ. Nhìn xem. Xem có lèo tèo không cơ chứ ? Mực k thấy đâu. Trứng + bò khô cũng dắt tay nhau đi du lịch
Mình hay ăn trên hàng Trống, bánh tráng bơ luôn đầy đủ, chứ không như ở đây.
Nhìn cái đĩa không có cảm tình luôn ấy. Cái bà chủ ở đấy cũng có vẻ tính tình khó ở. Vì trong nhà mình thấy đông và muốn ngồi ngoài, lấy ghế ngồi ngoài thì bà ấy có vẻ khó chịu.
Nói chung là lần đầu cũng như lần cuối. Không baoh quay lại đây nữa. Phí cả 20k. xem tiếp
[ góc chê thậm tệ ]
Thực ra hqua lần đầu mình mua của quán Takuru ở Lê Thanh Nghị về ăn các bạn ạ . Nhận xét của mình là đây kimbap thì cứng khó ăn , cơm trộn thì có mùi hơi thiu thiu chả có vị gì cả còn tok thì cũng ok mặc dù món nào cũng cho nhiều vừng thế này thì ăn vào cũng toàn mùi vừng hết chả có vị gì cả tất cả những thứ trên mình mua về chưa đc 5' luôn , kb các b ở xa hơn mình ship về n thế nào chứ riêng mình chán luôn. Nhân viên thì bốc đồ ăn k dùng bao tay luôn! Đây sẽ là lần đầu lẫn lần cuối mình ăn ở quán này luôn. xem tiếp
[ Góc Khen ]

- Tôi khuyên các bạn nên ra Lê Thanh Nghị ăn buffet lẩu riêu của ở đó. chỉ 130k 1 người mà ăn đến nỗi dời ơi đất hỡi luôn. Vì cá nhân thích ăn lẩu riêu cua nên đã ăn thử ở đây. Nhìn nồi lẩu này đi Ăn no lòi tòi phòi ra ấy. Nước chua chua ngon dã man ))) (Vì riêu cua mà hahaha )) )
Nói chung cũng không biết diễn tả thế nào khi mà ngồi viết mấy dòng rv này lại thèm nhỏ dãi ấy .. Gọi tẹt ga 3 chỉ bò, sườn sụn, gạch cua, trứng vịt lộn, mọc , vv.. Ôi thề luôn ấy. No căng cực luôn. Ăn về ngấy luôn thịt bò haha )))
- Địa chỉ: 170 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng ..
À ở quán còn có cả Lẩu Chim Kê và đồ nướng nữa nhé xem tiếp
[Góc khen dạo] Chè Bát Lan Hương - 109 E3 Lê Thanh Nghị
Sau một thời kì cố gắng ăn chè ở Ngọc Thạch và các quán xung quanh thì mình bỏ cuộc, vì ngon thì ngon thật, nhưng ngồi chen chúc và gọi món gì cũng hết.
Có hôm đòi ny đưa đi ăn chè Ngọc Thạch nhưng hết hàng, đi lượn lung tung thì vào quán này. Hôm ấy gọi món gì đó có thạch trà xanh, ăn rất ấn tượng.
Từ ấy thì toàn vào hàng này ăn. Mình đặc biệt thích tất cả các món có trà xanh của quán.
Hôm nay bọn mình gọi chè phô mai trà xanh, chè đậu xanh và chè đắng caramel.
Phô mai trà xanh thì mình rất thích rồi. Thạch mềm mịn, thanh mát, rõ vị trà xanh, không bị quá ngọt.
Ny mình ăn chè đậu xanh cũng thích và định gọi thêm bát nữa, nhưng họ bảo đậu xanh vừa nấu thêm nên rất nóng. Quay ra gọi chè đắng caramel. Caramel mềm mịn, rõ vị trứng và sữa. Thạch đắng thì ny bảo hơi có mùi ngai ngái, nhưng mình thấy rất thanh, ăn vào nhẹ nhàng.
Lúc mình vào thì có chị chủ và 1 bạn nhân viên, rất niềm nở lịch sự. Quán sạch đẹp rộng rãi, ngay mặt đường Lê Thanh Nghị, chỗ để xe thoải mái.
Giá cũng khá rẻ nữa, ăn no phè mà cũng chỉ trên dưới 5 chục.
Các bạn xung quanh khu vực Bách Kinh Xây thì ăn ở quán này rất tiện kekeke. xem tiếp
Hello các chế em xuất hiện đây

Hồi em mới ra Hà Nội thì đã nghe danh cháo sườn Bách Khoa rồi nên em cũng đi thử ) ấy mà từ đấy suốt ngày ăn không ăn có khi nhớ
Vào chủ đề chính
Cháo được xay nên mịn, không đặc lắm, sườn là kiểu xé nhỏ rồi nấu í ngoài ra là thêm quẩy Cháo nhà cô này nấu rất vừa miệng, mùi thơm thơm, không bị ngọt kiểu hoá học í ) mà giá 8k với chất lượng như này thì quá là hs sv luôn. Thêm một điểm thích nữa là phục vụ nhanh mà cô chú cũng dễ thương nữa. À quên nhà cô còn có cháo trai nữa ạ
Cô thường bán ở gần ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, cuối tuần thì cô hay bán chỗ vỉa hè đối diện ngõ 17 Tạ Quang Bửu (tránh nhầm với quán cháo ở ngõ 17 TQB ăn cứ bị lợ lợ í)
Quán cô mở từ tầm 4h đến khoảng 6h là hết rồi xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Địa chỉ : Nhà hàng long quân số 3 ngõ 121 Lê Thanh Nghị
KHEN : có chỗ để chụp ảnh.
CHÊ :
Chủ nhật vừa rồi bọn mình 6 đứa có đặt bàn ăn ở đây. Trên page có ghi rõ là lẩu 99k " ăn thỏa thích " Vâng khẩu hiệu quá quen thuộc của các quán buffet tương tự. Đầu tiên là nước lẩu mình gọi 2 ngăn : 1 là riêu 2 là lẩu thái, lẩu thái nhạt chả có vị chua cay thơm đậm của lẩu thái. Lẩu riêu cx nhạt và mình phải gạt hết riêu đi vì vị của nó k thơm mà giống mùi bóp đậu phụ quá nhiều xong để ngăn đá. Đĩa đồ ăn đầu tiên lên thì to như hình ạ nhưng ở dưới độn toàn rau thôi rau muống vừa ăn vừa nhặt ngọn vì quá già. Đồ ăn thì bò có mùi gây, gà mực nhạt nhòa, râu bạch tuộc k thể nhai nổi vì dai, viên cá viên bò mang lên chưa rã đông ạ mà có viên bị chua mình đành bỏ đi. Tôm thì ăn tạm được vs mấy con ngao.
Tiếp đến là khoản bức xúc, thôi thì đồ ăn k ngon nhưng khi gọi thêm đồ mình bị đơ vì sốc, nhân viên thì ít đồ ăn lên quá chậm, gọi nước lẩu hết 20' chưa có, đến lúc có nước lẩu thì đun sôi mãi k có đồ nhúng nên auto cạn . Bê lên bàn 6 đứa 1 đĩa bé bé như trên hình kia ạ ( mà đĩa đó là đĩa thứ 3 mình gọi còn được nhiều hơn 2 đĩa trước rồi, đĩa trước được 1 gắp thịt thôi ý ). Mình thương bạn nv chạy đi chạy lại nhiều nên Hỏi bạn nv là chị mang cho e đĩa to xíu hoặc đĩa thập cẩm như lần đầu ý thì bạn ý tl là : Bên e mỗi lần gọi chỉ được 1 đĩa thế thôi Cả bọn.. WTF... trời ơi toàn đứa ăn khỏe h chia nhau từng miếng thịt. Lần đầu tiên đi ăn mà mình chấm k hết nửa đĩa tương ớt vì lz có j mà chấm. Ngồi lâu nản quá , phần vì đồ lên chậm phần vì nóng xong còn bị mất điện 3 lần ) chắc điện quá tải nên sập. Bọn mình quyết định đi về mặc dù chưa đứa nào no bụng cả, nếu so thì chắc k bằng bt bọn mình đi ăn vặt
CHỐT : đánh giá là chả có j đánh giá cả vì kbg quay lại ăn ở đây, nếu quán lấy lý do là đông khách hết đồ thì mình chịu ) để nói đông thì công suất k thể so vs Thìn béo vt6 được. Lần sau cứ Thìn béo cho lành vừa gần vừa ngon, phục vụ thì nhanh lại lịch sự lễ phép
Cảm ơn ad đã duyệt bài e và cảm ơn mn đã đọc ạ xem tiếp
[Góc Khen dạo]
Bún ngan sợi to thập cẩm (măng, mọc, thịt, hành) cảm tưởng như chén thêm đc bát nữa ý. Nhưng ăn xong là no đẫy hết bụng, húp sạch nước ko chừa cái gì
Mà có 25k/b nhưng gọi thêm quẩy là 2k/c, n chị chủ chỉ tính 5k/3c thôi hihi
Quán nhỏ ở 145 Trần Đại Nghĩa ngay gần ngã tư Lê Thanh Nghị

xem tiếp
<Góc khen và chê>
Lần đầu tiên đăng bài, mình xin review chỉ các quán buffet lẩu và nướng giá rẻ để anh em bạn bè cùng tham khảo nha. Cái này là ý kiến cá nhân, nên nếu mình có khen hay chê hơi quá thì đừng ném đá mình nha.
Mình ko hay chụp ảnh đồ ăn nên chỉ chụp có vài quán thôi. Theo ý mình tốt nhất các bạn nên chọn buffet để ăn, vừa nhiều món hơn mà ăn thả ga ko lo giá.
Nhân tiện bạn nào có quán buffet lẩu hay nướng nào ngon và rẻ có thể giới thiệu cho mình ko, ko thì quán nào có kiểu combo nhiều đồ mà rẻ ý, mình đang muốn thử quán mới. Mình đang định đi quán Thìn Béo ở Võ Thị Sáu nhưng ko rõ hôm nào thì có buffet 99k, bạn nào chỉ giúp mình với. Và cho mình hỏi thêm là trong Aeon mall có chỗ nào ăn ngon, rẻ, cho cả trẻ em ko ạ?
1. Deli Deli – Royal City
Mình đặt qua hotdeal, còn 135k/ng, cả VAT là 145k, mình gọi buffet lẩu gà nấm.
Điểm cộng: Đầu tiên là ko gian quán rất sáng sủa,trông đã thích rồi. Nước lẩu trông khá bình thường, nhưng khi nhúng đồ thì rất là hợp vị. Nhận xét về thực đơn ở đây chỉ có 3 từ: đa dạng, tươi và ngon. Thực đơn thịt và hải sản rất tươi và nhiều loại, gần như nhiều loại nhất trong các quán mình đi, đồ đầy ắp và thêm thường xuyên nên ko lo thiếu luôn. Đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, tráng miệng thì có ít loại hoa quả nhưng nhiều loại chè, ăn cũng được thôi. Còn kim chi và nộm thì siêu siêu ngon, lại còn nhiều loại nộm nữa, đến mức mình chỉ ăn rau cùng kim chi và nộm mà cũng thấy quá đã. Thêm điểm cộng nữa là nhiều loại nấm và lấy thoải mái luôn, ko như chỗ buffet khác là chỉ cho 1 đĩa nấm nhỏ 1 bàn, lấy thêm thêm tiền. Với giá 145k/ng lại ngồi chỗ mát mẻ trong Royal thì quá là rẻ và đã. Ai đi cùng mình cũng đều khen nức nở, hẹn nhau quay lại tiếp rồi. Quán là buffet tự phục vụ nên có lấy nhiều cũng ko ngại. Ak lưu ý thêm là nếu chỉ ăn buffet lẩu thì sẽ trừ 2 món là hàu và cá hồi. Nhân viên thường xuyên dọn các đĩa thừa và giấy cho khách. Nếu các bn muốn ăn trong ngày mà ko kịp mua voucher có thể gọi quản lý để chị ấy đặt hộ cho, chị ấy sẽ nhắn tin, đến quán check tn là okie.
Điểm trừ: thực sự quá ưng chưa có điểm trừ nào. Mình thấy ở đây nướng và lẩu là cùng 1 đồ, nên đồ nướng sẽ ko tẩm ướp gì, có thể là sẽ hơi nhạt, nhưng nước chấm thì có rất nhiều loại để các bn tự pha nên chắc sẽ bù lại. Chắc chắn mình sẽ còn đến đây nhiều, nhưng chỉ ăn lẩu thôi vì mình thích đồ nướng ướp đậm đà.
2. Sườn no.1 – Royal City
Cái này mình cũng đặt qua hotdeal, mình gọi buffet nướng 149k/ng ko VAT
Điểm cộng: Đồ nướng tẩm ướp ngon, sốt chấm ngon, salad ngon, nhiều loại hoa quả tráng miệng, các bạn phục vụ nam cũng khá nhiệt tình.
Điểm trừ: Không gian quán khá tối, nhưng đk cái rộng rãi. Đồ ăn mang ra ko đa dạng như trong thực đơn, trong khi bọn mình đã yêu cầu mang hết các món trong thực đơn, đồ ở quầy tự chọn thì thực sự quá ít loại luôn, nhìn mà chả thấy gì để chọn. Quán tên Sườn no.1 mà sự thực ăn sườn của quán quá nhạt nhoà, ăn ko để lại ấn tượng gì cho mình. Quán là nhân viên mang đồ nướng ra, bàn mình 4 người nhưng mỗi lần mang ra các bn chỉ mang ra 1 đĩa nhỏ đủ cho 1 lượt nướng, gọi nhiều quá cũng ngại nên bọn mình ăn cũng chưa đã. Đồ ăn kèm bọn mình chọn khoai tây chiên và ngô chiên, và bỏ đi gần hết, quá nguội và cứng ngắc. Còn thịt thì mấy lượt đầu còn tẩm ướp tốt, sau đấy các bn mang cho mình thịt còn lạnh cứng ngắc và ko thèm tẩm ướp gì. Nói chung với giá 149k, mình cũng ko yêu cầu cao, nhưng thực sự bạn nhân viên nữ làm mất hết điểm của quán. Mặt bạn ấy thì cứ đăm đăm khó ở, bọn mình cx ko quan tâm, nhưng khi bạn ý mang đồ ra cho mình thì đi phăm phăm tới, để cạch 1 cái rồi lại phăm phăm bước tiếp, như kiểu vứt đồ ăn vậy. Sau đấy mình có gọi bạn ấy để lấy thêm đồ thì bạn ấy nhìn mình, mình bảo lấy thêm đồ thì quay mặt đi, coi như ko nghe thấy gì, lúc lâu sau mình phải gọi bạn khác lấy. Nói chung là sẽ ko quay lại quán này thêm lần nào nữa.
3. Hai chị em – 170 Lê Thanh Nghị
Bọn mình ăn buffet lẩu riêu cua 129k/ng
Điểm cộng: Quán khá sạch sẽ, đồ ăn ngon, còn nhân viên thì siêu siêu nhiệt tình. Anh nhân viên hỏi bọn mình có gọi đồ uống ko, bọn mình bảo ko vì mới đi uống trk đấy rồi, thế mà anh ấy vẫn cứ lấy thêm cho bọn mình, anh ấy bảo cái này có trong suất buffet rồi nên cứ lấy ra. Trong khi ăn thì nhân viên hay đứng gần khu của khách, gọi cái là mang đồ ra luôn. Đĩa đồ ăn mang ra thì đầy đặn, nhìn thích mắt luôn, nên ko phải gọi mang thêm nhiều.
Điểm trừ: quán chỉ có thịt thôi, nên đồ nhúng lẩu ko đa dạng cho lắm, ngoài ra thì mọi thứ quá okie
4. DingDoong - 358Thái Hà
Quán này đi theo review của mọi người trong hội, có lẽ thấy mn khen nhiều quá nên mình đặt kỳ vọng hơi cao, nên hơi thất vọng đôi chút. Còn nói chung thì đồ ăn ở đây khá được, nhân viên phục vụ thì mang đồ lên nhanh, nhưng cũng ít món so với thực đơn. Quán này quá nhiều bạn review nên t ko review thêm nữa. 1 suất buffet lẩu là 139k, nếu có lần sau cần tìm quán ăn khu vực này mình vẫn sẽ vào DingDoong
5. Buffet Mchef – 117A Trần Đại Nghĩa
Quán này mình chọn buffet lẩu 150k/ng
Điểm cộng: đồ ăn khá ổn, đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, có nhiều loại bánh ngọt để ăn kèm, có vài món mình thấy các chỗ buffet khác ko có như chim cút quay (hình như thế) với mấy món nữa nhưng mình ko ăn
Điểm trừ: đồ vẫn thiên nhiều về thịt, nếu bạn gọi lẩu thì phải chờ rất lâu. Nhân viên nhiều nhưng cứ thế nào ý, để cái bếp lẩu đấy và đi luôn, còn ko cắm bếp cho mình.
Khuyên các bn nên chọn lẩu nướng, đồ nướng ở đây cx là đồ lẩu nên ko tẩm ướp, nhưng mình thấy lẩu nướng thì sẽ có nồi lẩu 2 ngăn, hơn là buffet lẩu như của mình.
6. Zoo Nguyễn – 454 Nguyễn Trãi
Quán này trước mình đi ăn khá nhiều, đều gọi buffet nướng 99k/ng, có VAT, nhưng từ khi vào hội thấy mn chê nên mình ngại chưa quay lại. Quán này đồ ăn nhiều loại, mình ưng nhất là chân gà, nhưng tẩm ướp thực sự như ko. Rau sống ít, hầu như cứ ra là hết, mà nhân viên lâu thêm rau sống nên với người thích ăn rau như mình thì ko đủ. Thấy mọi người chê bẩn, ko hiểu sao mình bụng dạ cũng ko tốt mà đi ăn ở đây bao nhiêu lần chưa bị đau bụng lần nào. Nhân viên ở đây khá là nhiệt tình, mình gọi gì cũng đưa thêm, kể cả kẹp nướng hay kéo, chỉ trừ khi đông khách quá, ko còn để đưa thôi.
7. Galbi - Royal City
Mình đi ăn buffet lẩu nướng ở đây, hơn 300k/ng (mình ko nhớ rõ giá)
Điểm cộng: nhiều loại hải sản, đa dạng các món, đồ cũng khá tươi (thịt thôi), đồ ăn kèm, khai vị hay tráng miệng đều nhiều loại và thực sự rất ngon.
Điểm trừ: ko gian quán ko rộng, lại tối, tạo cảm giác bí bách sao ý. Hải sản ở đây ko được tươi, có nhiều con ốc đã chết. Rau sống rửa ko sạch. Nhân viên khá đông, nhưng phục vụ chậm, gọi mấy lần các bạn ấy mới nghe. So với số tiền bỏ ra thì mình thấy đồ ăn ở đây đắt và ko để lại ấn tượng gì. Đi ăn một lần và sẽ ko bao giờ quay lại đây. xem tiếp
Góc kiểm chứng Vela2 - 103e Lê Thanh Nghị
Thật sự là rất tệ. Mình thề đây là quán buffet lẩu nướng mình ăn chán nhất tại Hà Nội . Mình không hiểu ai có thể seeding cho quán này được nữa đúng kiểu không có tâm:) Mình là fan ruột của Xả Hận nhưng nay đột xuất đặt bàn nên đã hết sạch đúng là tiền nào của đấy:) Lúc đầu cungz định ăn surchef mà lần trước ăn cũng có sâu trong rau nhưng an ở surchef ngon hơn quán này rất nhiều
Lúc đầu đến quán có bạn nam phục vụ cắm dây ổ điện . Vừa nói vừa nhếch mép là thế đ nào ? Đùa lúc đó chỉ muốn đi về luôn. Về sau có một chị phục vụ bê đồ ăn thì mình thấy ok
Bếp nướng thì ngồi đợi mãi kiểu đưa mấy cái món khai vị để ăn cho no đi ăn hết đi thì bếp lúc đó mới dùng được
Thịt thit nhìn nhợt nhạt ướp chán ... đhs cho vào nướng mà như kiểu cho thịt vào chảo rán ? Ôi thất vọng không tả nổi. Mình ăn đúng 1 đợt thịt và đổi qua lẩu luôn xem thế nào . Cuối cùng thì ăn được 1/3 cái đĩa đựng đồ lẩu cũng đi về . Ngồi an được 30 phút mau mau đi về
Pls review có tâm chút :(( xem tiếp
(Góc cực chê- Rất mong được ad duyệt bài )
Nhân ngày tự dưng thèm đồ ngọt, chả biết ăn ở đâu lại nhớ cái Tiệm bánh it ở Lê Thanh Nghị cũng to to đông đông gần gần, 2 đứa vòng lên ăn.
Đến nơi khoảng 6h, đúng là đông thật, nhân viên chạy toán loạn như chạy giặc .
Tớ order 2 trà sữa: 1 socola, 1 trà xanh, bánh gọi ở ngoài. Ra lấy bánh xong, tớ đi lại ngắm nghía tủ bánh 1 lúc, tầm 10', bạn ghi order ra bảo là hết vị trà xanh, tớ chuyển sang vị hoa nhài, k có, tớ bảo chuyển sang trà thái thì bạn ý bảo ghi order rồi k sửa được, ok, tớ chuyển sang vị caramen. Rồi, tớ lại tiếp tục công cuộc ngắm nghía cái tủ bánh và cái sự đông đúc của cửa hàng trong...15' nữa. Bạn tớ thấy lâu mới hỏi bạn ghi order là nước có chưa, thì bạn ý bảo chờ tí. Bọn tớ lại chờ tí khoảng 5-10' nữa. À, căn bản tớ chờ hết đồ để ảnh ọt sống ảo nên k cho bạn tớ ăn (khổ thân ). Xong, nước ra, chụp ảnh, bắt đầu ăn ).
Tớ gọi 3 loại bánh: su kem singapore, mousse trà xanh với cái gì cheese ý. Bánh gì cheese ý thì khá ngon, cốt bánh mềm, kem cũng thơm. Su kem sing tớ chưa ăn bao giờ nên k biết có phải đặc trưng của nó là cứng vãi chưởng k . Mousse trà xanh thì...tớ là fan của trà xanh và méo thể mê nổi quả bánh, nhạt nhẽo, chả thơm thiếc vị trà xanh gì. Trà sữa caramen uống tạm ổn, hơi ngọt, socola thì vị khó tả lắm, gần như là k biết nó vị gì nữa. Và cái cốc trà sữa 29k thì "quá to" so với tưởng tượng.
Tớ là đứa cực dễ tính khoản ăn uống, đi ăn tớ thường k bỏ dở, cửa hàng k có tiền lẻ trả lại 1,2k tớ cũng chẳng bao giờ suy nghĩ. Nhưng lần này...thôi ạ, tớ bỏ nửa, và tớ tiếc 1k quá . 1 lần và mãi mãi luôn.
Lần đầu viết review hơi dài, vì bức xúc quá, từ cách phục vụ đến chất lượng đồ, k có gì để nói. So vs mặt bằng chung thì giá bánh rẻ, nhưng cũng chả xứng vs chất lượng, sao đông thế nhể?!?
Xin hết, cảm ơn hội đã chịu khó đọc xem tiếp
[ Góc khen về cả chất lượng lẫn phục vụ ]
1.Gumiho
-Thịt ướp ở gumiho best lắm ý ạ. Đặc biệt cực kì . Mì lạnh cũng ngon. Lần nào đến đây cũng phải gọi mì lạnh để ăn cùng tok phô mai mình quay bomerang kia là được tặng, cũng ngon dã man, đẫm phô mai luôn ( mình đi ăn từ t7 tuần trc, có ctrinh checkin là được tặng tok phô mai, kb bh còn ko)
- Mình ăn ở đây hơn 1 năm rồi , cgiac nhân viên ở đây ngày càng chuyên nghiệp hơn thì phải kiểu nhiệt tình vs chu đáo cực
=> Mình gọi 1 combo L+ 1 mì lạnh + 4-5 coca gì đó hết 760 780 gì đấy mình k rõ lắm đại khái là <800k . Mình đi 4 người ( con gái) cthay ăn thế là hơi no
2. Soya garden
- Mình bị nghiện beancurd ở soya garden ý kiểu vừa healthy vừa ngon. Như tào phớ ý, ăn tan trong miệng
- hnay mình ra cơ sở 19 Lê Thanh Nghị đang có ctrinh mua 1 tặng 1 ạ , ngồi vừa đẹp nhân viên còn nice
Edit 1(gumiho) hôm đấy mình còn gọi thêm 1 đĩa lòng nữa ạ ^^
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Lẩu 2 chị em - 170 Lê Thanh Nghị
hqua 4 đứa làm bữa lẩu mừng năm mới. lượn qua hội xem có gì hay ho k thì thấy các anh chị em các bạn review nhiệt tình về Lẩu 2 chị em nên là quyết định thử 1 phen xem sao
4 đứa gọi buffet lẩu Tom Yum 135k/suất
(còn loại lẩu Riêu 130k/suất)
- nước lẩu: nói chung là ổn. 3 đứa kêu thơm ngon. còn mình thì bt k thích nước dừa lắm nên thấy nước lâu bị nhiều mùi dừa nhưng túm chung là ổn
- topping: khá nhiều thứ và mình thích nhất là bạch tuộc và bò - tươi ngon. bạch tuộc dày to. bò thì nạc nhiều hơn mỡ
- nhân viên cũng nhiệt tình. mỗi tội là cũng phải giục mấy lần nhưng túm chung là cũng đc
tổng thể lại thì đây là 1 địa chỉ đáng để thử. kiểu xập xình bạn bè cũng vui vẻ phết
à quán hơi bí. lạnh lẽo thế này thì k bí laems nhưng vào mùa hè thì chắc hơi bí thật xem tiếp
Đầy đặn và ngon,cơm giòn,ngấm thơm,gà xối mắm mềm ngon,to nữa )) sốt hơi chua gắt át vị gà. Điểm trừ là bẩn )) bàn ghế và tất cả đũa thì cứ nhớp nháp thế nào ấy ) ngó qua chỗ chế biến và rửa bát cũng có vẻ không sạch ) nói chung với 35k/suất thì chất lượng đồ ăn rất ổn còn chất lượng vệ sinh thì e không chắc )))
2. Chè Hương 109e3 Lê Thanh Nghị
Chè ngon,đầy đặn,chè sầu đậm vị vừa cho vào miệng tan luôn chứ chè phô mai trà xanh ngậy thanh ( mà cái cốt dừa hơi ngậy quá), chè thập cẩm cũng ngon,mà chè đậu xanh trong đấy hơi lạ,kể từng lát như tào phớ )). Quán rộng và sạch,đồ cảm giác cũng tươi mới í ) Chị chủ tâm lý dã man vừa ngồi xuống đã cho luôn pass wifi,lại còn niềm nở nhẹ nhàng chưa check in kịp cũng được giảm 10% hoá đơn. Và phụ vụ thì cực chu đáo xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Hiện tại mình đang làm thêm tại Lê Thanh Nghị, ăn uống mà cứ vào lotteria thì không mấy cũng hết sạch lương...
Mong mọi người cho mình xin ít review đồ ăn ngon rẻ quanh khu vực này với!
Đừng bơ mình nhé... Nay ăn cơm bụi về ôm vệ sinh gần 2 tiếng... xem tiếp
[Góc Make a day]
Thật ra mình nghĩ mãi mới type những dòng này. Vì nó giống như 1 tâm sự hơn là một bài review món ăn. Lại mất công một số bạn kêu PR này nọ. Nhưng mình chả bao giờ viết cái gì lên tường fb mình mà hôm nay thực sự mình rất cảm động nên đành viết trên này vậy. Anh Công Vũ duyệt cũng được mà không duyệt thì coi như em đang tâm sự với anh Công Vũ thôi haha.
Trước mình ở khu Chùa Láng, mới chuyển qua khu Bách Khoa. Thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường sống, thay đổi chỗ học, cảm thấy cái gì cũng phải làm quen lại từ đầu. Hôm nào mình sẽ viết 1 bài về 1 tour ẩm thực các kiểu ở khu Bách Khoa này mới được vì chắc mình phải ăn thử hết 80% các cửa hàng ở khu này rồi. Còn hnay là một ngày rất tệ với mình. Mọi chuyện từ gia đình, học hành, crush đều tệ cùng 1 lúc. Đến tối lang thang khu phố cổ cho đỡ chán thì thấy Teabox to đẹp sáng choang ở ngã tư hàng Cót nên tấp vô. Không có món Trà sữa kem cheese nên mình gọi riêng Trà sữa hồng trà 38k+topping kem cheese 15k= 53k. Quán rất đông nhân viên, chắc phải gần chục người ý và bạn pha đồ cho mình hình như lại là nhân viên mới. Vì thấy có một bạn đứng kèm hướng dẫn pha bên cạnh. Bình thường các hàng trà sữa thường dùng bình shake để pha nhưng bạn nhân viên mới này chỉ lấy thìa nguấy nguấy vài nhát cho cốc của mình nên mình đã thấy lạ rồi. Nhưng thấy bạn hướng dẫn bên cạnh không nói gì nên chắc là kiểu pha của Teabox như vậy. Cốc trà sữa mình nhận được khá là thất vọng. Trà thơm nhưng chỉ là mùi thơm thôi chứ thiếu cái gì đấy để được coi là đậm vị nếu không muốn nói là khá nhạt nhẽo. Kem cheese thì vị rất khó tả. Kem cheese đối với mình thì fail. Không fail kiểu mùi sữa ông thọ hay fail kiểu vị phô mai con bò cười đâu mà fail vì vị phô mai rất “giả” kiểu hóa học ý, nồng nồng. Sau khi cố hút thêm 1 ngụm trà, thử thêm 1 khều cheese xem nhỡ chả may mình nhầm nhưng vẫn không khác gì nên bỏ dở cả cốc sau 2 ngụm. Xót tiền. Trong đầu bỗng lại nhớ quán cũ 45k cốc trà sữa kem cheese với trà đậm, cheese thơm ngậy, nhớ chỗ ở cũ, nhớ cuộc sống cũ. Nói chung là down mod kinh dị.
10:30 tối lết về đến nhà, nghĩ lung tung rồi bốc máy gọi quán cũ ship cho cốc trà sữa từ Chùa Láng về Lê Thanh Nghị mà chỉ sợ người ta nghĩ mình đùa. Ấy thế mà bạn nhân viên chỉ nói là “ Nếu bạn chắc chắn lấy và có thể chờ thì 11:30 mình hết ca, nhà mình ở khu đấy, mình ship cho bạn. Còn cửa hàng ngưng nhận ship từ 9h rồi ạ”. Nửa tin nửa ngờ nhưng mình vẫn chờ. Và chỉ còn gần chục phút nữa hết ngày thì mình nhận được cốc trà sữa kem cheese thật các bạn ạ. Cảm động thực sự. À mà nói luôn mình là con trai nhé. Bạn nhân viên ship trà cho mình cũng là con trai nên không hề có chuyện cảm động kiểu ngôn lù đâu nhé. Chỉ là sau một ngày tệ hại thì đến cuối ngày chỉ cần nhận được niềm vui nho nhỏ thôi cũng cảm thấy niềm vui được nhân lên rất nhiều lần ý.
Trong ảnh là cái cốc mình uống hồi tháng 2. Mình hợp hồng trà sữa ở đây đến độ lúc ý ngồi ở ghế trả đồ đối diện quầy bar để chờ bạn mà đã uống sạch 1 cốc rồi, lúc bạn mình đến lại phải gọi cốc thứ 2. Mình không hề yêu cầu giảm đá mà hồi tháng 2 lạnh vch, mình uống hết rất nhanh mà cuối cốc không còn 1 viên đá nào. Tức là các bạn pha đồ tự thấy trời lạnh mà bớt đá hay sao ý. Cốc của mình vẫn lạnh vừa xinh luôn mà không bị lạnh quá. Nói chung là uống hồng trà sữa ở đây rồi thì ko uống được ở đâu nữa xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm trước đêm hôm đói quá không chịu được nên e với bạn mò ra đường tìm đồ ăn, lúc ý là hơn 1h sáng rồi. Loanh quanh khu Bách Khoa vs Bạch Mai thì tìm được quán bún này ạ ở ngày đầu Lê Thanh Nghị vs Bạch Mai. Em có gọi 1 bát bún sườn mọc mang bát bún ra đã thấy thơm rồi, nước dùng đậm đà cả ngọt...sườn thì mềm ngọt thịt nói chung là ăn cứ phải vét hết bún cả nước . Giá thì 40k mọi người ah. xem tiếp
[Góc Chê]
Hnay đi cả ngày, trên đường về đói quá tự dưng chồng em thèm ăn xôi, nhìn thấy hàng xôi đẹp đẹp sạch sẽ em chỉ chồng em rẽ vào luôn.
Quán rất xinh xắn, nhỏ nhắn, đèn vàng như quán caphe. Ở ngay đoạn Bạch Mai rẽ vào Lê Thanh Nghị nên khá bắt mắt.
Xem qua menu em thấy ok. Chắc gọi bát 30k là ấm bụng rồi, đỡ phải vòng lên phố nữa.
Em gọi 1 bát xôi trắng xá xíu pate lạp xưởng. Chồng em gọi 1 xôi trắng gà nướng trứng kho. Nhận xét của em như này: xôi cực ít, thịt xíu khô nhạt vị, gà thịt trắng đc xé nhỏ như ruốc cũng k đậm đà gì . Em gọi thêm nước thịt kho mong cải thiện đc tí mà huhu nước kho y hệt nước lọc có tí mỡ vẩy thêm ít gia vị, k mặn, k ngọt, k đắng, nhờ nhợ nhạt nhẽo Dưa góp cũng thế, điệp khúc: k chua, k cay, k mặn, k ngọt. Em thề là 1 bát quá ít, chắc trẻ con ăn là vừa, em sức con gái ăn bthg còn k cảm thấy no nữa là chồng em.
Thật sự cái lúc đói hoa mắt thì món gì cho vào mồm lúc ấy cũng là ngon, hic thế mà..em chưa bao h ăn xôi ở đâu chán nthe huhu. Em sẽ kbh quay lại
Vì em đói quá nên k chụp lại ảnh 2 bát xôi, em xin phép up tạm menu quán ạ. xem tiếp
[ Góc khen ]
Không biết có bạn nào review chỗ này chưa?? Đi ăn về ưng cái bụng nên phải chia sẻ ngay...
- Quán đông nhưng phục vụ khá nhanh
- Đĩa đồ nhúng đầy đặn, nhiều món
- Có dưa chuột và củ đậu, phồng tôm freeee
- Giá cả ổn: buffet lẩu riêu 130k/người
Buffet Lẩu thái 135k/người
=> đồ nhúng mỗi loại khác nhau 1 chút...
- Nước lẩu không bị mặn
**** Điểm trừ duy nhất ( bản thân thấy vậy thôi còn bạn nào ăn khoẻ thì chắc k sao) là thấy ăn hơi nhanh ngán, k biết tại nước hay đồ nhúng có đồ chiên nữa nhưng ksao chấm thang điểm 5 thì m chấm 4.8 lun nhé
Dc: số 170 Lê Thanh Nghị, lẩu nướng Hai Chị Em xem tiếp