[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa

Bình loạn

Ngô Thị Hoàng AnhĂn nướng háy đến jlegu
Hồ Huyền TrangTrần Thuỷ Tiên
Thu HuyềnMình k thích cách pv bên tân mai,đồ ra và cách pv rất chán và thái độ
Thiều Tuyết AnhHqua gọi diệnđặt bàn mà đâu cũng full :((
Nguyễn Nam PhươngMình ăn cái này xong toàn ăn cơm trộn vì cơm trộn quá ngon luôn ya. Mà gọi lúc ăn cùng thịt luôn nên k sợ no. Lẩu ăn chán phèo mà ăn nướng no r ăn lẩu chả hứng thú
Dung Lapinengoài Gogi có quán nào okie k mn cho e xin thêm dchi với ạ! Từ lâu lắm r toàn chỉ trung thành Gogi ạ
Phạm HuyềnChương trình t2 đầu tiên của tháng hình như bỏ hay sao ý, mình xem trên web ko thấy nữa
Lan Anhgọi lẩu ko cay rồi đổ kim chi vô ý m đc bày cách đó ko thì cũg chịu ko ăn nổi :@)~
Nguyệt DươngNướng ngon, nhân viên nhiệt tình nhưng có lẽ mình sẽ k quay lại gồ nữa vì quá đắt với cái ví của m
Minh AnhCombo Xèo Xèo là như ăn buffet hả cậu ??

Thác loạn

[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa xem tiếp
[XÈO XÈO]
Ôi mình cực kỳ thích ăn Jlegu 70- Nguyễn Khiết luôn ý!!!! Thề luôn nhóm mình 7 người đi ăn mà đứng lên thanh toán, mỗi đứa chỉ cần góp 80k thôi ý!!! Cực kỳ rẻ...
Bọn mình ko gọi theo set size L(220k - 700gr các loại thịt và bánh mỳ, kim chi, nấm, dưa chuột) hay XL( 900gr thịt, bánh mỳ, kim chi, nấm, dưa chuột)...Mà gọi cái set thịt riêng nào là ba chỉ, dẻ sườn, bò Mỹ để ăn (giá giao động 100-230k từng loại thịt). Ngon dã man ý, phục vụ lại tận tình, không gian quán max đẹp, rộng...Đã thế lại mở thêm cơ sở ở Ngô Gia Tự nữa chứ
Điểm trừ là nhà mình ở Láng Hạ nên đi ra đây hơi xa và lần nào đi vẫn cứ lạc xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa xem tiếp
//Góc chê// GoGi Giang Văn Minh
Tối nay team bọn mình 5 người gọi 5 suất Xèo Xèo 299k bao gồm lẩu và nướng. Quán cũng khá rộng nhưng tối thứ 6 nên khá đông
Chúng mình đến tầm 7r ngồi vào bàn được phục vụ salat, 3 loại sau đó 15p cũng chưa thấy mang một đĩa thịt nào lên. Thực sự đã đói và mệt nên có giục nhưng đến cuối buổi tốc độ bê đồ cũng không cải thiện. Mỗi lần chỉ có tầm 2 đĩa chỉ đủ nướng 1 mẻ, thịt ra rất chậm và dù mình đã gọi thịt bò, sườn nhưng nhân viên chỉ liên tiếp mang ra toàn lợn tất cả đồ gọi thêm trừ nc lọc và trà quế đều ra nhỏ giọt đến cuối cùng. 9r chưa ăn được bnh nhà hàng báo khóa bếp ) 5 đứa ngồi nhìn nhau ngậm ngùi ăn nốt suất lẩu mà không có đồ tráng miệng nào. Nhân viên cũng đứng nướng được 1 lần duy nhất rồi không thấy đâu, vỉ nhanh cháy nhưng ít hỏi thăm khách hàng để thay hay thêm than. Lúc ra về còn bonus thêm 1 con xe của bạn mình bị méo hẳn giỏ rõ ràng là do đổ nhưng lại ko nhận lỗi.
Chs đi ăn mà rước bực thêm, các bạn có thể không tươi cười nhưng có thể nhẹ nhàng và chuyên nghiệp hơn một chút
THỊT : thịt không ngọt, tẩm ướp giống nhau, chỉ recommend cho các bạn nạc vai bò và dẻ sườn
KHÔNG GIAN: nóng và nóng, không được mát như các quán mình từng ăn
Đánh giá: 5,5/10 xem tiếp
( GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN )
Royaltea 27 Bạch Mai
- Đồ uống 5
Đồ uống siêu ngon , mình thích nhất trà hoa quả đặc biệt .
Hay có chương trình khuyến mãi , siêu ưngg.
- Thái độ nhân viên 1
Chị làm order ca chiều ( tóc ngắn ) , mình cũng không rõ tên . Chị này thái độ phục vụ cực tệ , bọn mình vừa vào thì chào kiểu thái độ , ý như muốn đuổi khách , lúc order thì không nói rõ có chương trình khuyến mãi . Nói thì như hét vào mặt con bạn mình.
Mình k biết ca sáng và tối thì tnao nhưng ca chiều mình đến thì thấy nhân viên không dọn quán , khách đến trc uống xong thì k thấy dọn , đến lượt bọn mình vào ngồi , một lúc lâu cũng chẳng ai lên dọn bàn cả , phải tự thu dọn mà ngồi. Mà không phải một bàn của mình k dọn mà còn bàn khác nữa .
Cơ mà anh nhân viên hnay dắt xe cho bọn mình thì siêu hiền và thân thiện ))))
Chắc mình sẽ còn quay lại vì đồ uống ngon còn thái độ chị order thì k chấp nhận đc đâu ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN ]
CHEERING BEER, số 2, Lý Thường Kiệt
Nhà hàng này any mình hay vào, còn mình là lần đầu tiên.
Về không gian : Đẹp, hiện đại, rộng rãi. Mình rất thích. Mình k chụp lại ảnh k gian nên lấy ảnh trên fb của nhà hàng.
Về nhân viên: Ngoan và tận tình mặc dù rất đông khách
Về menu và đồ ăn: Vào vấn đề chính đây.
Menu ghi trên giấy A4, mình nghĩ là do ngày Tết, nhà hàng chỉ phục vụ những món đó nên ghi riêng ra, tiện cả 2 bên. Mấy món any khen ngon thì hết hoặc k phục vụ. Mình gọi 1 combo bia Bud, có chương trình uống 5 tặng 1, 1 salad rong biển, 1 sườn Bbq, 1 sườn sụn om sấu. Salad ăn bình thường. Sườn như ảnh dưới, đẹp nhưng đã đc làm chín trc, sau đó khách ăn mới nướng lại và rưới sốt, mới chạm dao dĩa vào đã rã ra, sốt Bbq chẳng có gì đặc biệt, kiểu chỉ rưới vào cho có màu ý. Sườn sụn om sấu nồi bé, kiểu nồi sứ đen hay kho cá ý, mình quên chụp, có rau cải nhúng kèm và bún, cho hơi ít sấu, mình k thấy có gì đặc biệt.
Về giá cả: Tổng bill 1.133k. Bia 220k, salad 139k, sườn và sụn om khoảng 300k mỗi món + 10% V và 5% phí phục vụ. Mình hay bị dị ứng với chỗ nào tính thêm phí phục vụ.
Có quay lại hay k? 50/50. Vì thích k gian, thích bia, muốn thử các món khác, nhưng ghét vì khoản phí phục vụ. xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN]
Chả là hôm nay mình có đi ăn buffet lẩu UFO tại Foodhouse cơ sở 85 Thái Hà. Có khen và có chê nma khen nhiều hơn chê chút xíu nên mình sẽ nói điểm chê trước rồi khen sau:
1. Vì cuối tuần nên quán rất đông vậy nên thực sự điều hoà có cũng như không. Thành thử ra vừa ăn vừa đc xông hơi vì quá nóng, không gian quán thì khá bí nên gần 100 con người với chục nồi nước lẩu mà lại chỉ có 1-2 cái quạt trong thời tiết này thật sự là khá đáng sợ
2. Cũng là vì đông mà tầng 2 chỉ có 2 bạn nhân viên, phục vụ hơn chục bàn lớn bé nên ra đồ rất chậm. Mình gọi 1 đĩa bao tử cá và 1 cái thìa mà từ đầu bữa đến gần hết bữa vẫn chưa thấy có. Cuối cùng mình phải đứng lên định đi lấy thì mới đc bảo quay về chỗ và chờ thêm vài phút mới có bạn mang thìa lên cho mình.
3. Thịt bò đặt lên một cái "đĩa bay" như hình dưới. Lúc ban đầu thì mình thấy khá đẹp mắt và hay ho. Nhưng, khi bắt đầu bật bếp thì ko khác nào nướng thịt ) Nên để lâu sẽ chín và lúc thả vào lẩu sẽ bị khô, các bạn nếu đi ăn thì khuyên chân thành thả hết thịt bò luôn từ đầu là ngon nhất.
Còn giờ đến khen:
1. Nước lẩu Tomyum chua cay khá ngon, thơm và chuẩn vị mình thích, xin nước lẩu thêm cũng vẫn là nước như lúc đầu chứ ko phải nước lã như nhiều quán lẩu khác, mặc dù về cuối hơi mặn nhưng mình vẫn khá hài lòng
2. Đồ nhúng: Thịt bò, ngao, sườn sụn khá tươi, ko có mùi hôi. Bao tử cá dai giòn, sật sật rất đáng để thử. Đồ nhúng khá đa dạng và khá nhiều loại mỳ hay ho cho mng thử.
3. Giá cả khá ổn cho học sinh, sinh viên. Mình ko nhầm thì 189k/suất nma mình lấy mã trên Jamja đc giảm còn 119k. 2 người đi ăn hết 268k cả nước. Quá ổn cho 1 bữa ăn.
Với giá thành này thì mình chấm 7,5/10đ. Sẽ quay lại vào 1 ngày bớt đông xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa xem tiếp
[Góc Khen - Góc ẩm thực Miền Trung]
Ngủ trưa đến hơn 12h mới dậy đói quá k biết ăn gì tự nhiên thèm bánh bèo quê mình nên mình và đứa bạn lại phóng xe giữa trưa nắng từ Tân Mai đến Triều Khúc để ăn bánh bèo, bánh mì Hội An đúng là 1 khi con nghiện lên cơn ) mình nói không phải PR gì đâu nhưng đây là quán quen của mình chắc thành khách ruột của quán từ khi quán bắt đầu bán đến tận bây giờ là 4 tháng rồi ) à có 1 tháng chị chủ có việc nên nghỉ bán hàng mà làm mình lao đao cồn cào mỗi khi thèm bánh bèo mình quê ở Hà Tĩnh nên khẩu vị hơi có thiên tí vùng miền 1 tí, mình chỉ hợp mỗi món bánh bột lọc chan ( bánh bèo ) của quê mình thôi chứ ra Hà Nội đi học 3 năm cũng từng đi ăn bánh bột lọc chan nhiều nơi rồi nhưng k có quán nào làm mình ưng cái bụng như quán này. Chị gái mình suốt ngày bảo quán đấy bỏ bả m à 1 tuần thì ít nhất có 1 lần e dạo qua đây mặc dù đi xa hơn 10km k thì cũng vài 3 lần nếu máu quá. Ăn ở đây nhiều rồi mà chưa lần nào e review cho quán thấy có lỗi quá ) nên hôm nay cho e đc nói hơi nhiều 1 tí mn nhé e k văn tốt đâu hơi lủng củng lan man 1 tí ))
Điểm cộng: quán sạch sẽ từ đồ ăn đến cốc trà đá trong veooooo. chị chủ siêu nhiệt tình lại còn thật thà ) đồ ăn thì ngon khỏi bàn giá lại siêu rẻ trong hình mình chụp là 2 bát bánh bèo 30k và 1 bát 15k bánh mì Hội An 15k sữa chua ăn 6k sữa chua uống 18k ạ . Bánh mì Hội An Patê thơm lừng lun ngon hơn mấy quán bánh mì Hội An Bmi Bread các thứ vì c chủ là cũng quê Hà Tĩnh nên chắc làm khẩu vị hợp với mình. Bánh mì kẹp bánh bèo thì là món siêu nghiện từ bé đến giờ của mình luôn chắc cả Hà Nội k tìm ra được quán thứ 2 có món này ) À quán có cả bánh lọc gói lá chuối nữa nhưng mình ít ăn hơn những món khác vì k phải món tủ nên k biết nhận xét thế nào, nhưng nhìn chung là ngon ạ. Sữa chua ăn, sữa chua uống vị hoa quả cũng siu ngon luôn. ( sữa chua uống hơi nhạt 1 tẻo với mình)
Điểm trừ : quán ở Ngõ ngách khó tìm với những bạn k sành đường ) quán phục vụ hơi chậm vì có mỗi chị chủ quán và mẹ c ấy làm vừa bán quán vừa trông con hihi không gian quán 4 bàn hơi bé. Nhiều lúc đông khách k có chỗ ngồi.
À tên quán là Bếp Mẹ Ủn ở số 1 ngách 51 ngõ 68 Triều Khúc mn nha ) mãi PR mà quên béng nói địa chỉ từ đầu
p.s: em ns nhầm, mỗi bát như trên có 15k thôi ạ đã chỉnh sửa xem tiếp
(Góc review)
Đã ai ăn mỳ vằn thắn cô Miến chợ Tân Mai chưa ạ???
Điểm cộng : nhiều sủi nhiều thịt giá cả siêu yêu thương. Buổi sáng bán ở nhà trong ngõ 209 chợ Tân Mai giá 15k/ bát . Buổi tối bán từ 8h trong chợ Tân Mai 20k/ bát. Quán lúc nào cũng đông nghịt kể cả tối hay sáng luôn ạ. Sủi luộc thì gọi thêm bao nhiêu cũng được nhưng mà sủi rán thì hên xui hnao cô hứng lên thì mới bán thêm )))) 5k/ 8 chiếc bé xíu xiu
Điểm trừ là Do quán đã từ lâu đời nên đồ dùng có hơi cũ chút, đũa là đũa dùng 1 lần ạ
Đợt e ở gần đấy có khi ngày nào cũng sang làm bát mà kb ngán ))))) xem tiếp
Góc chê xối xả ( Tiệm bánh mì Tuấn Béo -141C1 Tân Mai)
Lần đầu tiên đi ăn bánh mì chảo mà được phục vụ pate hỏng .
Nhìn bên ngoài quán cũng sách sẽ nên mới vào ăn , sau khi chờ 20 phút thì được bưng lên một chảo với thứ hỗn hợp Pate chắc để cả thế kỷ trong tủ lạnh ôi ôi, chua chua. Ăn xong chảo này chắc... Đồ ăn thì cực chán, nhân viên kiêm chủ quán phục với thái độ cực kỳ khó chịu theo kiểu cả dãy phố này mình nhà tao bán bán bán mì.
Chấm điểm 0,5/10
Em xin cạch mặt đến già ! xem tiếp
review_khen
Lần đầu tiên em review về mấy món ăn vặt
Chiều nay em vô tình lượn lờ qua khu tân mai và được thử 2 quán ăn vặt ngon, bổ , rẻ
nộm bò quán chị Thanh Thanh ở ngay gần trường cấp 3 Trương Định, Tân Mai ( đi vào ngõ đối diện trường cấp 2 Tân Mai khoảng 400m là đến). Quán không những có nộm bò ngon mà phở cuốn, cháo trai cũng Ok nhé. Nộm bò giá từ 15-20-25k thực ra thành phần cũng giống mấy quán khác nhưng ngon hơn ở phần nước chấm trộn vào.
tráng trộn chuẩn Sài Gòn vì cô chủ đây gốc Sài Gòn ( quán ở 111B7 Tân Mai, đi từ Nguyễn Chính đi vào đến ngõ thứ 3 rẽ tay trái)
1 suất bánh tráng trộn chỉ có 15k thôi nhé, 1 suất có hẳn 2 trứng, đầy ú ụ. Tớ thấy cô này làm ngon hơn Hàng Trống nên các bạn thử 1 lần xem nhé. À ở đây cũng có bánh tráng bơ, súp gà các kiểu cũng Ok nhé xem tiếp
[GÓC CHÊ MẠNH] TRÀ SỮA CHAGO TÂN MAI
Nhà mình gần Tân Mai, lại fan chago nên biết chago mở gần nhà mình cũng cố đi bằng được. Ra mua 2 cốc mang về, options là 30 đường là 0 đá. Quán đông nên đợi lâu uh thì cũng đc. Mình ra ngoài đợi hơn 20 phút rồi cũng đến lượt.
Nhận trà sữa mình cầm xóc thử biết ngay 1 cốc có đá rồi. Mình cũng cầm về thôi vì đằng nào mình cx định về nhà cho đá vào. Lý do mình k đứng lại nói vs các bạn ý luôn là vì đang rất đông và mình k muốn mất thời gian của mình nếu như phải bóc cốc ts ra r bỏ đá ra r lại dán nắp mới vào ( chago dùng nilon dán quanh miệng cốc).
Về đến nhà mở ra mình mới thấy chán, cốc trà sữa của mình vơi lắm. Chỉ hơn 2/3 cốc 1 tí. Nhẹ bẫng. Mà có đá nhé k phải k có đá ( thể tích đá đã nâng trà lên r đấy). Mọi lần mình mua chago ord delivery now k đá bên Láng cả Tôn Đức Thắng đều đầy ự cái cốc uống đến phát ngán luôn được. Ảnh chụp là mình hút mấy ngụm t k đến nỗi vơi thế đâu nhưng vẫn là rất ít so với tiêu chuẩn 2 cs kia.
Cốc chôclate còn lại của mình k đá mà mình lắc thấy cx ít tị )) có gì lát mình bóc ra rồi chụp ảnh luôn xem được bao nhiêu )
Mọi ng có ai uống ở đây thì nhớ rút kn nói các bạn pha chế đong đủ đủ 1 chút. Mới mở nên mọi thứ đều bỡ ngỡ và láo nháo. Không trách gì vội. Nhưng nếu cứ tiếp tục mình sẽ post bài khác review tiếp.
Thanks cả nhà! xem tiếp

Có bác nào biết khu xung quanh Tân Mai có quán phở chiên phồng k ạ?
Thèm ăn em toàn pải lượn lên Ngũ Xá xem tiếp
[ Góc chê ]
Tiện xuống đoạn Trương Định - Tân Mai chơi mà ko thấy quán gì ăn, nên mình rẽ vào hàng gà tần ở đoạn 179 hay 181 Trương Định gì đó ăn thử. Có 2 quán cạnh nhau, quán cạnh ngõ 179 Trương Định thì biển màu đỏ, có bán thêm bún, miến. Còn mình ăn quán biển trắng, trc cửa ngân hàng thì phải.
Gọi mỳ gà tần, đc tầm nửa gói mỳ, ngải cứu thì già, ăn chát và cứng. Thịt gà cũng cứng, nc dùng bt, nhưng quan trọng nhất là, đứng lên thanh toán 70k/bát
Thề lúc ăn nghĩ 50k là căng, trên Hàng Bồ, Hàng Cót mới có 40 50k, mà nghe quả 220k 3 bát, thôi cô lấy 210k mà muốn ói bát mỳ ra trả cô quá. Sốc đến nỗi quên luôn chùm chìa khóa ở lại làm kỉ niệm cho quán luôn ạ.
Tiện đây hỏi luôn, các bác biết các quán nào ok từ đoạn bạch mai đến tân mai bán tôí chỉ em với !!!! xem tiếp
[GÓC NÉM ĐÁ]
57K CHO MỘT CỐC TRÀ KHÔNG ĐÁNG TIỀN .....!
Em bé nhất nhóm rồi nên xin phép ac xưng em ạ ;;
Hôm nay em đi mua thử hàng mới mở ở Tân Mai,em gọi trà xanh kem phô mai trân châu trắng í,bình thường toàn đi uống ở phạm ngọc thạch vẫn ngon lắm,mà hôm nay phải nói là cạch mặt ! Chị bán hàng đưa đồ ra em đã ngờ ngợ rồi...sao lại là cốc của trà hoa quả ??:D???
Uống thì giật cả mình ạ phải gọi là nhạt như nước kem thì quá lỏng,quá ít,trà thì nhạt như nước,như trong hình ạ,không ra màu của trà xanh như mọi khi em uống luôn màu lợt lợt như gì í,xong nhạt không uống được phải đổ đi kiểu vị lợ lợ í ạ :((( trân châu thì 6/10,hơi dở,nhưng lại là cái tốt nhất trong cốc trà có thể uống được À mà cốc trà cũng không có matcha rắc phía trên ạ
Nói chung thì trà không ra trà,kem không ra kem,dở khó tả,em thật sự thất vọng về Royal tea mới mở ở Tân Mai KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LẦN THỨ HAI ...! Quá bực và xót tiền ạ
Hình thứ 4 là cốc trà em hay uống ạ ! Cảm ơn mọi người đã đọc xem tiếp
[GÓC CHÊ DẠO] - DINGTEA TÂN MAI
Nhà mình gần Tân Mai nên hay đi bộ ra dingtea ở đây mua trà sữa. Mình thì hay uống kem mặn, nên order thường có thêm kem mặn. Mà thật sự thì 10 lần mua 9 lần các bạn ở đây thiếu kem luôn. Đến mức mỗi lần mang ra mình phải bỏ hẳn ra check tại chỗ cho chắc. Hôm nay cũng vậy, cốc trong ảnh là oolong k kem của mình nhưng chị gái mình order trà xanh kem mặn, lúc mang ra mình bỏ ra ktra y như rằng k có kem.
Các bạn nhân viên dingtea Tân Mai có tình cờ ở trong group và đọc được thì cũng mong các bạn nhận order làm việc tập trung hơn 1 chút.
Còn việc nữa là order mang về nhà mình thấy lâu hơn rất nhiều chỗ. Có hôm mình đợi đến 20 phút chưa có hóa đơn mình nhưng hóa đơn sau mình thì xách trà sữa về trước r .
Cuối cùng là có lần mình mua cho bạn mình 1 cốc ở đây và bạn ý hút lên được 1 vật lạ, nhỏ tí cứng ngắc như sắt. Mình vẫn còn lưu đoạn chat nhưng thôi lười tìm k đăng lên. Mình cũng lưu ý với bạn nvien ở đây r nhưng bạn ý còn cãi cố là "có thể nó là kem đấy ạ!" ))))))))) Mình cũng bỏ qua vì mình nghĩ mấy đồ này chỗ nào cũng bẩn như nhau cả, hên xui dính phải.
TÓM LẠI là các bạn mua mang về ở đây nhớ check kĩ hóa đơn + hàng lúc mang ra nhé, bỏ hẳn ra mà check, cần thiết chọc phát hút thử xem đủ topping chưa, k mang về mà thiếu sót gì thì mua bực vào người, mang ra cũng dở. xem tiếp
Góc chê bai.
Từ trước đến giờ mình là 1 con nghiện dingtea. Mà trung thành với 1 vị xanh đào cả chân trâu trắng. Hay uống ở Phạm Ngọc Thạch vs Tô Hiệu cả Tân Mai thì quán tủ rồi. Hnay Tân Mai hết ctt nên ra Bạch Mai mua. Ôi mẹ ơi. Chán k tả nổi ý. Trà xanh đào ctt mà bị đào thì chả thấy đâu. Toàn mùi đường hoá học vs cả mùi thạch dừa. Đã thế còn mua sz L. Cả tối ngao ngán mãi k hết 1/3 cốc. Bảo sao Tân Mai đông k chỗ đứng mà Bạch Mai thì vắng tanh vắng ngắt. Lần đầu tiên thấy phí 5 xịch. Và cạch luôn Ding Bạch Mai. xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa xem tiếp
Xin chào các tín đồ của trà sữa.
Giờ đây các anh / chị/ em/ bạn/ dì nào khu vực gần Tân Mai thì đã có thêm quán trà sữa mới siêu hot rồi nhé Tiện quá đi.
Các bạn thích trà sữa thì không thể bỏ qua đc Chago phải không nào. Giờ lại có thêm cơ sở mới ở gàn nhà ko phải chen lên tận Hàng Buồm nữa rồi
Về không gian: phải nói là không gian siêu đẹp, có 3 tầng tất cả. T1 để order , t2,3 là để ngồi. Chỗ ngồi kiểu sang chảnh lắm nhé êm mông lắm
Về trà sữa : thì mình thấy trà sữa ở đây hơi nhạt nhẽo. Không biết do mới khai trương nên pha chưa đc ổn hay sao )) Trân châu thì cũng tạm ổn ko chê gì cả.
Địa chỉ : chỉ nhớ là gần Dingtea thôi hôm đó ko nhớ rõ số nhà xem tiếp
Update thêm là 2 bác có bán tối từ 8h mọi người nhé. Tối thì là 20k một bát. Bán ở đầu chợ Tân Mai ( từ trường cấp 3 Trương Định đi thẳng tít xuống ngã 4 là thấy ạ ) xem tiếp
[Góc khen]






Đi ăn thấy ngon quá nên ngoi lên đây review cho mngg
Quán này mình gắn bó từ năm lớp 10 rồi sau bao nhiêu năm đã có nhiều sự update đáng kể và thêm nhiều món ngon ngon, k review thì tội lỗi quá mng cứ qua thử xem mình nói có đúng k nha
ĐỊA CHỈ: 111B7 Tân Mai
Tìm đường hơi khó, mng qua Tân Mai xong rẽ vào ngõ ngay cạnh Chago, đi thẳng rồi rẽ trái ở hàng phở Phượng , đi vào cũng khá sâu nha , nhìn sang tay phải là thấy ngay
Về đồ ăn, cô chủ là người Sài Gòn cho nên mình nghĩ sẽ chuẩn vị Sài gòn nhé, có chăng chỉ gia giảm cho hợp với ng Hà Nội
Món ăn hầu hết tầm 15k, mng có thể ngó qua menu bên dưới
Những món tiêu biểu mình thích:
- Bánh tráng trộn: món này khỏi phải bàn, có từ lâu rr mình ăn chỉ ưng chỗ này, bánh k bị khô, ngấm gia vi chứ sợi n k khô cứng như trên Hàng Trống đâu nha, gọi mới trộn cho nên k bị dính bết vào nhau
- Bánh tráng nướng: xưa tui mê lắm nhưng giờ đỡ rrrr ncl là n ngậy ngậy và hầu hết thấy vị trứng, mng ăn cũng tạm
- Bắp xào tép: ở Sài gòn bán nhiều lắm mà ở Hà Nội ít thấy nhỉ ngon lứm nha ăn ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi bơ
- Bánh gạo chiên trứng: ăn giống bột chiên trứng trong Hcm ý ạ nhưng thay bằng bánh gạo, bánh gạo vỏ ngoài giòn bên trong dai mềm, xong chiên vs trứng vẫn còn chút lòng đào, rưới thêm xì dầu đc pha chế ngọt ngọt ăn ngon dã mannn )) must tryyy mềnh thấy 1 9 1 10 trong Sài gòn mình đc ăn thừ
- Súp gà: súp cũng ngonn nha mà có 15k 1 bát thuu
Còn món Bánh tráng lụi mình cũng chưa thử, chỗ này còn bán cả cơm cháy, bò đen rồi da heo các kiều nữa
Tóm lại thì mọi thứ ở đây đều ngon bổ rẻ, thử tạm 1 món cũng tháy okk, k cần mình pr thì ở đây cũng đông lắm rr k biết sau khi bài này lên còn có chỗ để ngồi k đây
Mình ăn nhanh quá k kịp chụp lại ảnh, mng xem tạm ảnh đĩa băp xào tep chụp vội của mình nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình mới chuyển nhà nên mn cho mình xin địa chỉ các quán ăn vặt ok (mở cả tối càng tốt) quang khu vực Giải Phóng - Bến xe giáp bát - Kim Đồng - Tân Mai với ạ xem tiếp