[góc cực chê]
QUÁN NEM LỤI HUẾ NGÕ XƯỞNG PHIM THUỴ KHUÊ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.!!!
Đùa mất tiền đi ăn mà khó chịu thế này chắc chắn sẽ ko có lần sau Mình vốn dĩ cũng khá dễ tính trong việc ăn uống nhưng ở đây thì đúng là ko thể nào dễ nổi.
- Thứ nhất đến thì quán cũng rất đông rồi mình cũng biết chắc chờ sẽ lâu, nhưng ko nghĩ là lại lâu đến thế. Ngồi dài cả cổ vẫn chưa thấy ra đc món nào. Xong bàn đến sau thì lại mang đồ ăn ra trước, ko có thứ tự gì cả.
- Thứ 2, chờ mãi mới ra dc đĩa phô mai que thì ko có dĩa hay que xiên, trên bàn cũng ko có hộp giấy ăn luôn, lại chờ dĩa để ăn phô mai
- Ăn hết phô mai rồi lại tiếp tục bài ca đợi chờ món tiếp theo,5p 10p 15p 20p ko thấy gì cả, giục thì bảo đây có ngay đây mà chả hiểu cái có ngay nó đâu
- Rồi ok ra đc món tiếp theo "Bánh ướt cuốn thịt nướng". Thịt thì vừa khô vừa cứng lại còn hơi cháy, nước chấm thì cay kinh khủng, mà nó là tương ớt thì đúng hơn chứ ko phải nước chấm đồ cuốn Rau thì rửa bẩn..
- Ăn hết cái món này rồi vẫn còn chưa ra khoai lang kén m gọi bảo thôi ko phải làm nữa mình ko chờ dc thì lúc đấy bắt đầu mang ra mình bảo ok cho vào túi mình mang về, ngồi ăn cũng k ăn nổi vì bực mình khó chịu. Về giở túi khoai ra thì khoai dc có tí ở bên trong bọc bột rõ là nhiều, mang tiếng lắc phô mai mà chả thấy vị hay mùi phô mai đâu Đưa khách mang đồ về cũng ko cho que xiên hay tương ớt tương cà để chấm gì luôn.
- 1 vấn đề nữa là chỗ ngồi thì bẩn thỉu mùi hôi kinh khủng ko biết từ đâu, đã thế lại có con chó cũng ko biết có phải của nhà chủ quán ko cứ chạy quanh quanh đấy lại còn khuyến mại cho khách bãi nước tè (mình vốn rất thích chó) nhưng mà chỗ ăn uống để thả nó đi bậy bạ thế ko thể nào mà ăn uống ngon miệng dc.
- Vầng cuối cùng là vào ăn để xe ngay ngõ cạnh chỗ ngồi ăn ra quán thu 5k gửi xe 5k chả đáng là gì nhưng đã là quán ăn phải bố trí chỗ để cho khách, còn nếu ko có chỗ để xe phải thuê chỗ thuê người trông thì thu tiền k thành vấn đề. Đã thế mang tiếng thu tiền gửi xe mà thấy ko ai trông hay ngó gì luôn.
VÀ CHỐT LẠI LÀ : đồ ăn quá bt nếu ko muốn nói là chán,phục vụ quá chậm chạp, giá cũng ko phải đắt nhưng so với nhiều quán ăn vặt bình dân khác thì hoàn toàn ko đáng. Quảng cáo trên các trang thì rõ hay mà thực tế quá chán. Thế cho nên SAY GOODBYE, NEVER COMEBACK

Bình loạn

Hùngg AnhPhục vụ ở đây kiểu nghĩ mình bốc tay cuốn ăn í, cứ phải hỏi xin thêm đũa. Lần trc đi ăn nem lụi ở đây nước chấm nhìn sệt sệt ghê ghê, rau bẩn, bánh cuốn thì đen, nem bé lại chán )
Phạm QuangỞ đây bọn nó quảng cáo nhiều thôi chứ ăn chả ra cái mẹ gì cả
Hang Thu NguyenMình ăn ở đây 1 lần và cx k bh quay lại chán lắm ấy trời ơi
Gà BéoMinh Hue Quy Tran
Nguyễn Bích NgọcMay quá )) đi vào đây định thử phải đến 4 5 lần. Cứ đi hết ngõ í xong vòng ra ) vì trông hàng quán cứ bẩn bẩn.
Trang LêK phải chán mà quá chán , thấy quảng cáo rõ ngon đến mua thử k thể tải nổi
Đặng Mạnh CườngK bao giờ có lần thứ 2 quay lại chỗ đấy )))))
Thắng Quan TrịnhĐịa chỉ ăn ngon revieew như lồn
Đỗ Vân AnhMình cũng thấy quán này ăn k ngon lắm
Đúng là bây giờ cứ phải đọc review chứ k tin lozi đc
Hoàng YếnDoan Linh review quán đó này

Thác loạn

[góc cực chê]
QUÁN NEM LỤI HUẾ NGÕ XƯỞNG PHIM THUỴ KHUÊ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.!!!
Đùa mất tiền đi ăn mà khó chịu thế này chắc chắn sẽ ko có lần sau Mình vốn dĩ cũng khá dễ tính trong việc ăn uống nhưng ở đây thì đúng là ko thể nào dễ nổi.
- Thứ nhất đến thì quán cũng rất đông rồi mình cũng biết chắc chờ sẽ lâu, nhưng ko nghĩ là lại lâu đến thế. Ngồi dài cả cổ vẫn chưa thấy ra đc món nào. Xong bàn đến sau thì lại mang đồ ăn ra trước, ko có thứ tự gì cả.
- Thứ 2, chờ mãi mới ra dc đĩa phô mai que thì ko có dĩa hay que xiên, trên bàn cũng ko có hộp giấy ăn luôn, lại chờ dĩa để ăn phô mai
- Ăn hết phô mai rồi lại tiếp tục bài ca đợi chờ món tiếp theo,5p 10p 15p 20p ko thấy gì cả, giục thì bảo đây có ngay đây mà chả hiểu cái có ngay nó đâu
- Rồi ok ra đc món tiếp theo "Bánh ướt cuốn thịt nướng". Thịt thì vừa khô vừa cứng lại còn hơi cháy, nước chấm thì cay kinh khủng, mà nó là tương ớt thì đúng hơn chứ ko phải nước chấm đồ cuốn Rau thì rửa bẩn..
- Ăn hết cái món này rồi vẫn còn chưa ra khoai lang kén m gọi bảo thôi ko phải làm nữa mình ko chờ dc thì lúc đấy bắt đầu mang ra mình bảo ok cho vào túi mình mang về, ngồi ăn cũng k ăn nổi vì bực mình khó chịu. Về giở túi khoai ra thì khoai dc có tí ở bên trong bọc bột rõ là nhiều, mang tiếng lắc phô mai mà chả thấy vị hay mùi phô mai đâu Đưa khách mang đồ về cũng ko cho que xiên hay tương ớt tương cà để chấm gì luôn.
- 1 vấn đề nữa là chỗ ngồi thì bẩn thỉu mùi hôi kinh khủng ko biết từ đâu, đã thế lại có con chó cũng ko biết có phải của nhà chủ quán ko cứ chạy quanh quanh đấy lại còn khuyến mại cho khách bãi nước tè (mình vốn rất thích chó) nhưng mà chỗ ăn uống để thả nó đi bậy bạ thế ko thể nào mà ăn uống ngon miệng dc.
- Vầng cuối cùng là vào ăn để xe ngay ngõ cạnh chỗ ngồi ăn ra quán thu 5k gửi xe 5k chả đáng là gì nhưng đã là quán ăn phải bố trí chỗ để cho khách, còn nếu ko có chỗ để xe phải thuê chỗ thuê người trông thì thu tiền k thành vấn đề. Đã thế mang tiếng thu tiền gửi xe mà thấy ko ai trông hay ngó gì luôn.
VÀ CHỐT LẠI LÀ : đồ ăn quá bt nếu ko muốn nói là chán,phục vụ quá chậm chạp, giá cũng ko phải đắt nhưng so với nhiều quán ăn vặt bình dân khác thì hoàn toàn ko đáng. Quảng cáo trên các trang thì rõ hay mà thực tế quá chán. Thế cho nên SAY GOODBYE, NEVER COMEBACK xem tiếp