e nghe danh Tro Sweet có bánh ngọt ngon "quên cả đường về" nên hôm qua quyết định ghé thăm lần đầu thì ấn tượng đầu tlên của e là quán rất nhỏ, phải nói là nhỏ hơn tưởng tượng nhưng dễ tìm
*Nhân viên: lúc e vào thấy có 2 chị, chắc 1 chị là quản lý, chị kia là nhân viên, và chị nhân viên nói max nhỏ nhẹ, hiền, kiên nhẫn nhưng e thì không quan trọng về nhân viên, vì trong đầu chỉ muốn mang đồ ăn về
*Lúc order: e gọi 3 trong 4 món "Best Seller" của Tro Sweet là Japanese Cheesecake 40.000đ/lát, Sakura Chiffon 34.000đ/lát và Heavenly Cheesecake 38.000đ/lát. hình thức khá giống với ảnh (Heavenly Cheesecake thì e quên chụp vì ăn nhanh quá )) bánh để trong tủ lạnh bảo quản tốt, e mang về nhà 20p sau vẫn hơi lạnh lạnh, không có mùi ôi thiu hay màu xanh mốc
*Ăn: đây là lần đầu tiên e ăn jap cheesecake và cheesecake của Tro Sweet không quá ngọt, ngậy, thơm, xốp, kết cấu thú vị, vừa là kem vừa là bánh. ăn miếng đầu tiên thốt lên "uây ngon quá" e thì không cuồng đồ ngọt nên thấy là phải ăn cả 1 lát như thế thì hơi ngấy so với e vì ăn càng nhiều có cảm giác độ ngọt tăng dần, nhưng nói chung là Japanese Cheesecake khá ngon. e sẽ ăn lại món này.
Sakura Chiffon: ít ngọt, ăn chậm lại sẽ thấy 1 vị (chắc là hoa anh đào vì bánh tên là Sakura) không có ấn tượng lắm, nhưng không phải tệ, với e thì món này ăn để thử cho biết thôi chứ chắc e sẽ không ăn lại.
Heavenly Cheesecake: miếng bánh mà e thấy rằng là ngon nhất trong 3 cái. bề mặt là vụn bánh nên ăn cẩn thận từ tốn nếu không thì sẽ ho sặc sụa như e lớp kem bên ngoài ngậy, ít ngọt, có chút hương vị của bơ (butter) nhân bên trong là bánh cake, bánh màu vàng có vị bơ (butter) là chính, nhưng kết cấu không giống với 1 chiếc bánh, nó hơi đặc và cứng hơn bánh thường (gọi là cứng chứ vẫn nhai được )) bánh màu đen thì e không cảm thấy vị gì, chắc do lớp kem bên ngoài và lớp bánh vàng kia át đi. nhưng Heavenly Cheesecake đối với e thì vị cân bằng nhất. kết cấu ổn. chắc chắn e sẽ ăn món này lần nữa.
Ngoài ra Tro Sweet còn nhiều món khác trong menu nhưng e chưa thử được vì lần đầu ăn chỉ chọn Best Seller nên e sẽ còn quay lại nữa.
(đây là lần đầu e rì viu trên group ạ )

Thác loạn

Hà Nội đang trong giai đoạn nóng nên ưu tiên trên hết khi đi coffee tầm này là CÓ ĐIỀU HÒA, phải có điều hòa các bác ạ.
Và ở Tro Sweet – 166 Ngọc Khánh thì có điều hòa
Lúc bước vào mình hơi hụt hẫng vì ko gian nhỏ hơn t tưởng tượng, chỉ có 1 bàn rộng vs ghế sofa còn đâu là khoảng 4 5 cái bàn lẻ với 2 3 ghế gì đó. Không gian của quán tất tần chỉ gói gọn trong 1 tầng, và còn có cả 1 gian nhỏ bếp để làm bánh bằng kính giúp các bác có thể quan sát xem bánh được làm thế nào, với lại cũng tạo cảm giác sáng sủa cho quán.
Quán có cửa kính to lại ở trên cao, trước mặt là bãi đất trống nên đón được nhiều ánh sáng từ bên ngoài, nhiều bạn tới đây chụp ảnh trà bánh lắm
Bọn mình gọi 1 Japanese cheeseckae, 1 chocolate nóng; bạn mình gọi 1 bánh tinh than tre với trà đào sữa. Về giá cả thì chỉ khoản 60 – 70k/ng/ 1 trà + 1 bánh, nên mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn muốn tới đây để học bài hay làm việc vì quán cũng khá yên tĩnh và vắng vào hôm mình đến. xem tiếp

e nghe danh Tro Sweet có bánh ngọt ngon "quên cả đường về" nên hôm qua quyết định ghé thăm lần đầu thì ấn tượng đầu tlên của e là quán rất nhỏ, phải nói là nhỏ hơn tưởng tượng nhưng dễ tìm
*Nhân viên: lúc e vào thấy có 2 chị, chắc 1 chị là quản lý, chị kia là nhân viên, và chị nhân viên nói max nhỏ nhẹ, hiền, kiên nhẫn nhưng e thì không quan trọng về nhân viên, vì trong đầu chỉ muốn mang đồ ăn về
*Lúc order: e gọi 3 trong 4 món "Best Seller" của Tro Sweet là Japanese Cheesecake 40.000đ/lát, Sakura Chiffon 34.000đ/lát và Heavenly Cheesecake 38.000đ/lát. hình thức khá giống với ảnh (Heavenly Cheesecake thì e quên chụp vì ăn nhanh quá )) bánh để trong tủ lạnh bảo quản tốt, e mang về nhà 20p sau vẫn hơi lạnh lạnh, không có mùi ôi thiu hay màu xanh mốc
*Ăn: đây là lần đầu tiên e ăn jap cheesecake và cheesecake của Tro Sweet không quá ngọt, ngậy, thơm, xốp, kết cấu thú vị, vừa là kem vừa là bánh. ăn miếng đầu tiên thốt lên "uây ngon quá" e thì không cuồng đồ ngọt nên thấy là phải ăn cả 1 lát như thế thì hơi ngấy so với e vì ăn càng nhiều có cảm giác độ ngọt tăng dần, nhưng nói chung là Japanese Cheesecake khá ngon. e sẽ ăn lại món này.
Sakura Chiffon: ít ngọt, ăn chậm lại sẽ thấy 1 vị (chắc là hoa anh đào vì bánh tên là Sakura) không có ấn tượng lắm, nhưng không phải tệ, với e thì món này ăn để thử cho biết thôi chứ chắc e sẽ không ăn lại.
Heavenly Cheesecake: miếng bánh mà e thấy rằng là ngon nhất trong 3 cái. bề mặt là vụn bánh nên ăn cẩn thận từ tốn nếu không thì sẽ ho sặc sụa như e lớp kem bên ngoài ngậy, ít ngọt, có chút hương vị của bơ (butter) nhân bên trong là bánh cake, bánh màu vàng có vị bơ (butter) là chính, nhưng kết cấu không giống với 1 chiếc bánh, nó hơi đặc và cứng hơn bánh thường (gọi là cứng chứ vẫn nhai được )) bánh màu đen thì e không cảm thấy vị gì, chắc do lớp kem bên ngoài và lớp bánh vàng kia át đi. nhưng Heavenly Cheesecake đối với e thì vị cân bằng nhất. kết cấu ổn. chắc chắn e sẽ ăn món này lần nữa.
Ngoài ra Tro Sweet còn nhiều món khác trong menu nhưng e chưa thử được vì lần đầu ăn chỉ chọn Best Seller nên e sẽ còn quay lại nữa.
(đây là lần đầu e rì viu trên group ạ ) xem tiếp

e nghe danh Tro Sweet có bánh ngọt ngon "quên cả đường về" nên hôm qua quyết định ghé thăm lần đầu thì ấn tượng đầu tlên của e là quán rất nhỏ, phải nói là nhỏ hơn tưởng tượng nhưng dễ tìm
*Nhân viên: lúc e vào thấy có 2 chị, chắc 1 chị là quản lý, chị kia là nhân viên, và chị nhân viên nói max nhỏ nhẹ, hiền, kiên nhẫn nhưng e thì không quan trọng về nhân viên, vì trong đầu chỉ muốn mang đồ ăn về
*Lúc order: e gọi 3 trong 4 món "Best Seller" của Tro Sweet là Japanese Cheesecake 40.000đ/lát, Sakura Chiffon 34.000đ/lát và Heavenly Cheesecake 38.000đ/lát. hình thức khá giống với ảnh (Heavenly Cheesecake thì e quên chụp vì ăn nhanh quá )) bánh để trong tủ lạnh bảo quản tốt, e mang về nhà 20p sau vẫn hơi lạnh lạnh, không có mùi ôi thiu hay màu xanh mốc
*Ăn: đây là lần đầu tiên e ăn jap cheesecake và cheesecake của Tro Sweet không quá ngọt, ngậy, thơm, xốp, kết cấu thú vị, vừa là kem vừa là bánh. ăn miếng đầu tiên thốt lên "uây ngon quá" e thì không cuồng đồ ngọt nên thấy là phải ăn cả 1 lát như thế thì hơi ngấy so với e vì ăn càng nhiều có cảm giác độ ngọt tăng dần, nhưng nói chung là Japanese Cheesecake khá ngon. e sẽ ăn lại món này.
Sakura Chiffon: ít ngọt, ăn chậm lại sẽ thấy 1 vị (chắc là hoa anh đào vì bánh tên là Sakura) không có ấn tượng lắm, nhưng không phải tệ, với e thì món này ăn để thử cho biết thôi chứ chắc e sẽ không ăn lại.
Heavenly Cheesecake: miếng bánh mà e thấy rằng là ngon nhất trong 3 cái. bề mặt là vụn bánh nên ăn cẩn thận từ tốn nếu không thì sẽ ho sặc sụa như e lớp kem bên ngoài ngậy, ít ngọt, có chút hương vị của bơ (butter) nhân bên trong là bánh cake, bánh màu vàng có vị bơ (butter) là chính, nhưng kết cấu không giống với 1 chiếc bánh, nó hơi đặc và cứng hơn bánh thường (gọi là cứng chứ vẫn nhai được )) bánh màu đen thì e không cảm thấy vị gì, chắc do lớp kem bên ngoài và lớp bánh vàng kia át đi. nhưng Heavenly Cheesecake đối với e thì vị cân bằng nhất. kết cấu ổn. chắc chắn e sẽ ăn món này lần nữa.
Ngoài ra Tro Sweet còn nhiều món khác trong menu nhưng e chưa thử được vì lần đầu ăn chỉ chọn Best Seller nên e sẽ còn quay lại nữa.
(đây là lần đầu e rì viu trên group ạ ) xem tiếp

e nghe danh Tro Sweet có bánh ngọt ngon "quên cả đường về" nên hôm qua quyết định ghé thăm lần đầu thì ấn tượng đầu tlên của e là quán rất nhỏ, phải nói là nhỏ hơn tưởng tượng nhưng dễ tìm
*Nhân viên: lúc e vào thấy có 2 chị, chắc 1 chị là quản lý, chị kia là nhân viên, và chị nhân viên nói max nhỏ nhẹ, hiền, kiên nhẫn nhưng e thì không quan trọng về nhân viên, vì trong đầu chỉ muốn mang đồ ăn về
*Lúc order: e gọi 3 trong 4 món "Best Seller" của Tro Sweet là Japanese Cheesecake 40.000đ/lát, Sakura Chiffon 34.000đ/lát và Heavenly Cheesecake 38.000đ/lát. hình thức khá giống với ảnh (Heavenly Cheesecake thì e quên chụp vì ăn nhanh quá )) bánh để trong tủ lạnh bảo quản tốt, e mang về nhà 20p sau vẫn hơi lạnh lạnh, không có mùi ôi thiu hay màu xanh mốc
*Ăn: đây là lần đầu tiên e ăn jap cheesecake và cheesecake của Tro Sweet không quá ngọt, ngậy, thơm, xốp, kết cấu thú vị, vừa là kem vừa là bánh. ăn miếng đầu tiên thốt lên "uây ngon quá" e thì không cuồng đồ ngọt nên thấy là phải ăn cả 1 lát như thế thì hơi ngấy so với e vì ăn càng nhiều có cảm giác độ ngọt tăng dần, nhưng nói chung là Japanese Cheesecake khá ngon. e sẽ ăn lại món này.
Sakura Chiffon: ít ngọt, ăn chậm lại sẽ thấy 1 vị (chắc là hoa anh đào vì bánh tên là Sakura) không có ấn tượng lắm, nhưng không phải tệ, với e thì món này ăn để thử cho biết thôi chứ chắc e sẽ không ăn lại.
Heavenly Cheesecake: miếng bánh mà e thấy rằng là ngon nhất trong 3 cái. bề mặt là vụn bánh nên ăn cẩn thận từ tốn nếu không thì sẽ ho sặc sụa như e lớp kem bên ngoài ngậy, ít ngọt, có chút hương vị của bơ (butter) nhân bên trong là bánh cake, bánh màu vàng có vị bơ (butter) là chính, nhưng kết cấu không giống với 1 chiếc bánh, nó hơi đặc và cứng hơn bánh thường (gọi là cứng chứ vẫn nhai được )) bánh màu đen thì e không cảm thấy vị gì, chắc do lớp kem bên ngoài và lớp bánh vàng kia át đi. nhưng Heavenly Cheesecake đối với e thì vị cân bằng nhất. kết cấu ổn. chắc chắn e sẽ ăn món này lần nữa.
Ngoài ra Tro Sweet còn nhiều món khác trong menu nhưng e chưa thử được vì lần đầu ăn chỉ chọn Best Seller nên e sẽ còn quay lại nữa.
(đây là lần đầu e rì viu trên group ạ ) xem tiếp