Trà xanh Hefkcha cream cheese. Phải nhìn lại cái cốc để viết cái tên không lại sợ sai )) Ôi cái cuộc chiến thương hiệu. Hết Heekcaa với royaltea rồi giờ lại Hefkcha. Viết hay đọc chỉ sợ nhầm. Hẹn hò bạn bè cũng phải cẩn thận hơn kẻo mỗi đứa ngồi 1 hàng khác nhau )))) Anw, trà thơm nhưng bị quá ngọt. Nếu uống lần sau thì chắc chắn sẽ phải giảm đường. Đá vừa. Trân châu trắng mềm mềm chứ ko giòn như các hãng khác. Cơ mà kem cheese thì siêu ngon các má ạ. Mịn, đặc và thơm mùi phô mai ý. Là PHÔ MAI chứ không phải mùi/vị sữa bột trẻ em như cheese bên Taster's choice Cửa hàng bt, chả có gì để nhận xét. Không có nhà vệ sinh. Chủ quán nhiệt tình. Khách toàn trai xinh, gái đẹp. Ai thích ngắm cái đẹp thì nên ngồi uống tại chỗ Giá tb tầm , khá cao. Nếu quay lại thì cũng chỉ vì cream cheese thuôi.

Bình loạn

Hà ĐàoMình chưa thử Trà của HK nhưng vì Như rv nên sẽ thử ) uống mấy loại Macchiato, cream cheese.. của mấy hãng thấy của Phúc Long là nghiện nhất ) Sẽ thử
Diem Thuy Daocó tâm thiệt
Lê Lan HươngĐịa chỉ e nè ở đâu cậu ưii
Trần Thanh LâmE thấy heckcha uống cứ nhạt nhạt ntn ý. Trân châu ở đây nhai không đã
Nguyen Tuan DatHefkcha trân châu đen chán kinh khủng... Nhão nhoét... Hoặc tại mình uống đợt đầu sale 20% nên làm ăn chưa cẩn thận
Già Làng Em YêuFuji food ở 625 đê la thành nha. Nhăm nhe mãi mà giá đắt quá ko dám thử
Nguyễn Hưngơ king tayaki có bán àh bạn
Thuu PhươnggHôm kia em cũng thử hefkcha vì thấy có ai review là ngon hơn royaltea với heekcaa nhưng mà thật sự ngụm đầu tiên e đã k hiểu mình vừa uống cgi ) em gọi trà sữa kem cheese double cheese trân châu trắng,trà ngọt thấy toàn vị sữa k hề có mùi thơm - kem cheese thì sạn sạn bột bột như kiểu đánh k tan hết ý ạ - trân châu trắng thì vẫn như các quá trà sữa bth khác thôi ạ,hôm em đi quá khá vắng k đông nhưng bạn nv order cứ ngơ ngơ còn order nhầm đồ 2 cốc trà sữa lên tận hơn 200k hỏi lại thì bạn ý chắc như đinh đóng cột là tính bằng máy k thể nhầm đc )) xong 1 lúc sau mới phát hiện ra xl rồi order lại,gọi cheese x2 mà đến lúc bạn e mang lên thì trông chả giống gì là nó đc x2 cả ._. Xuống thắc mắc thì 2 bạn nam pha chế kiểu khó chịu...giá cũng cao hơn heekcaa với royaltea nữa nên chắc đấy là lần cuối em bước chân vào hefkcha mà quán mới khai trương nhưng nhìn cứ cũ cũ kiểu gì ý ạ
Nguyễn Thu TrangBánh Fuji ngon đáng tiền mà, các bạn đến tận nơi mua được chiết khấu 10% đấy

Thác loạn

Trà xanh Hefkcha cream cheese. Phải nhìn lại cái cốc để viết cái tên không lại sợ sai )) Ôi cái cuộc chiến thương hiệu. Hết Heekcaa với royaltea rồi giờ lại Hefkcha. Viết hay đọc chỉ sợ nhầm. Hẹn hò bạn bè cũng phải cẩn thận hơn kẻo mỗi đứa ngồi 1 hàng khác nhau )))) Anw, trà thơm nhưng bị quá ngọt. Nếu uống lần sau thì chắc chắn sẽ phải giảm đường. Đá vừa. Trân châu trắng mềm mềm chứ ko giòn như các hãng khác. Cơ mà kem cheese thì siêu ngon các má ạ. Mịn, đặc và thơm mùi phô mai ý. Là PHÔ MAI chứ không phải mùi/vị sữa bột trẻ em như cheese bên Taster's choice Cửa hàng bt, chả có gì để nhận xét. Không có nhà vệ sinh. Chủ quán nhiệt tình. Khách toàn trai xinh, gái đẹp. Ai thích ngắm cái đẹp thì nên ngồi uống tại chỗ Giá tb tầm , khá cao. Nếu quay lại thì cũng chỉ vì cream cheese thuôi. xem tiếp