<Góc bực mình>
Hnay mình và bạn mình đi ăn ở Quán nộm Bố Già số 1 Nguyễn Trung Trực. Mình đi xe máy đến quán và khi dừng xe có anh nhân viên bảo để xe đó anh dắt cho. Mình ok xong mình và bạn mình vào quán. Quán khá đông. Đồ ăn ra nhanh và ngon,nvien cũng rất nhiệt tình phục vụ. Nộm ngon,nhiều. Nem tai cuốn thì không ngon bằng. Bọn mình gọi 2 bát nộm,4 nem cuộn,2 cốc trà quất hết tổng cộng 80k. Khá rẻ. Ăn xong bọn mình ra lấy xe về thì k thấy xe đâu. Hỏi anh giữ xe lúc nãy thì anh mói bảo :"lên phường r em ạ" mình mới wtf anh đùa em à thì anh đó bảo đợi tí đang giải quyết. Mình và bạn đứng đợi 30 phút không thấy đâu. Có giục mấy lần nhưng anh đấy cứ bảo đợi ) sau đó bọn mình trực tiếp lên phường thì thấy bà vợ ông chủ quán ngồi đấy mà không hề tham gia giải quyết. Mình trình bày với công an trên phường thì bị bảo là mang giấy tờ và nộp phạt 150k. Khá là bực mình. Phải đợi 1 ông công an khác ra ghi biên bản chứ ông đấy k ghi và ngồi xem phim. Có khá nhiều khách khác cũng bị như thế(khoảng 6-7 xe) và bắt bà vợ ông chủ quán trả tiền phạt vì cái đấy là do quán. Nhưng bà chủ quán không đồng ý với cách giải quyết đấy và m.n ngồi bàn cãi với nhau rất lâu. Mình cần có việc phải đi luôn nên tự nộp rồi đi về. (Lúc ghi biên bản mình có nói vs bà chủ quán về cách giải quyết tiền nong ntn nhưng bà cứ chỉ rồi bảo "Đấy vào ghi biên bản đấy" xong tiếp tục bấm đt k muốn giải quyết) Mình mất tg gần 2 tiếng ở đây vừa mất tiền vừa bực mình. Túm cái sịp lại là mình sẽ kbh quay lại quán nộm này mặc dù n có ngon và rẻ. Goodbye luôn ạ. 1 lần là quá đủ ) Dylan Hà

Bình loạn

Vu Quynh Anhhcó ai ăn nộm bố già bị gạ ăn cuốn với chim như e k:)) vừa đặt mông đến bảo ăn them chim k ? ăn cuốn k ? vì k thấy ngon nên mình bảo cháu k ăn ạ . "thế là chê k ngon k thèm ăn chứ gì" kiểu ép ép tn ý
Trung Manuciankhổ thân )
Phuong Linh Phamhjx đang định test
Huyen HoangMình ăn thấy ko bằng 1 góc của nộm Hải Sinh. Thấy các bạn tag nhau ầm ầm cũng đú đởn bế con lên tận đấy mua về mà ăn thì quá dở. Ko hợp khẩu vị
Mâu NguyễnLinh T Nguyen đấy may cho m lầm Coco
Bạch Võ NamĐang định đi ăn thôi, thế này thì say goodbye vậy )
Quang Nguyencứ thấy đăng cái ảnh khen lên là lao đi xực như chó thấy xương thì chả dính phốt. chịu khó thêm 5p đọc nhận xét khc có hơn k. lấy cái ảnh ở đâu xong lên page đăng khen lên tận mây xanh ngon bổ rẻ lm là auto lao vào đớp. Ez bán hàng vl
Tiên TiênĐặng Trà My
Quynh TrucNộm này em ăn 2 lần. Lần đầu tiên thấy lạ vì có nhiều thứ, k đặc sắc lắm nhưng mà tạm thời cho qua đói cũng đc. Lần 2 ăn mới kinh khủng, em ăn phải miếng j mà vừa thúi vừa hôi, kinh lắm các bác ạ, em là đứa lười súc miệng listerine vì cay, mà hôm đó súc hết nửa chai trong nhà, bị ám ảnh đến bây h vẫn k dám ho he đi ăn nộm chỗ nào nữa các bác ạ. Hồi trước em hay ăn nộm hàm long lắm, chuyển về gần Nguyễn trung trực mới ăn thử thì ghê quá. Thôi em cứ vít ga đi ăn nộm hàm long cho lành, có cổ gà gặm cho vui
Nguyễn Ngọc Trâmmình thấy ăn nộm lò đúc ngon. Chỉ bán chiều thôi.

Thác loạn

[Góc lang thang ngày lễ] Ngày lễ năm nay chẳng được đi đâu. Lang thang cả ngày chán chê, tự nhiên 2 vc lại thèm món nộm quá nên ghé qua nộm bố già. Vì lâu ngày k ăn nên lại thèm. Đến quán thì ôi sao đông thế, chẳng có chỗ mà ngồi. Nhưng nỡ đến rồi và con vợ em thì lại đang thèm nên em em chiều vợ đành tạt sang nộm Tuyết Béo ăn.Vào order luôn 1 bát nộm cho vợ em, còn 2 bố con em làm chục cái bột lọc với 2 cái nem cuốn.Trời ạ, vợ em còn khen nộm ở đây quá đầy đặn mà nước thì vừa trong vừa miệng k đục ngầu như bên Bố Già( sr bố già vì vc mình cũng là tín đồ lâu năm của bố). Còn đặc biệt hơn nữa món bánh bột lọc, 2bố con em ăn hết chục cái lại phải gọi thêm 1 chục cái nữa vì nó quá ngon. Chắc là từ giờ trở đi vc em có thèm cũng phải sang Tuyết Béo rồi. Thôi thì cũng là những tên mỏ khoét hay ăn vặt cứ chỗ nào ngon và trông sạch sẽ thì mình chén thôi..
P/s: mình đưa thêm địa chỉ k nhiều anh em thiện lành chưa biết : Số 3 Nguyễn Thiếp- Đồng Xuân. Từ 12h đến chiều tối xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn nghiện nộm Bố Già hơn hay nộm Tuyết béo hơn??. Riêng e thì có thể Tuyết béo thua 1 chút thịt so vs Bố già nhưng mê nước nộm ở đây vch. K ghê ghê mùi nước hàng pha đường hoá học như ở Bố Già !! xem tiếp
<Góc bực mình>
Hnay mình và bạn mình đi ăn ở Quán nộm Bố Già số 1 Nguyễn Trung Trực. Mình đi xe máy đến quán và khi dừng xe có anh nhân viên bảo để xe đó anh dắt cho. Mình ok xong mình và bạn mình vào quán. Quán khá đông. Đồ ăn ra nhanh và ngon,nvien cũng rất nhiệt tình phục vụ. Nộm ngon,nhiều. Nem tai cuốn thì không ngon bằng. Bọn mình gọi 2 bát nộm,4 nem cuộn,2 cốc trà quất hết tổng cộng 80k. Khá rẻ. Ăn xong bọn mình ra lấy xe về thì k thấy xe đâu. Hỏi anh giữ xe lúc nãy thì anh mói bảo :"lên phường r em ạ" mình mới wtf anh đùa em à thì anh đó bảo đợi tí đang giải quyết. Mình và bạn đứng đợi 30 phút không thấy đâu. Có giục mấy lần nhưng anh đấy cứ bảo đợi ) sau đó bọn mình trực tiếp lên phường thì thấy bà vợ ông chủ quán ngồi đấy mà không hề tham gia giải quyết. Mình trình bày với công an trên phường thì bị bảo là mang giấy tờ và nộp phạt 150k. Khá là bực mình. Phải đợi 1 ông công an khác ra ghi biên bản chứ ông đấy k ghi và ngồi xem phim. Có khá nhiều khách khác cũng bị như thế(khoảng 6-7 xe) và bắt bà vợ ông chủ quán trả tiền phạt vì cái đấy là do quán. Nhưng bà chủ quán không đồng ý với cách giải quyết đấy và m.n ngồi bàn cãi với nhau rất lâu. Mình cần có việc phải đi luôn nên tự nộp rồi đi về. (Lúc ghi biên bản mình có nói vs bà chủ quán về cách giải quyết tiền nong ntn nhưng bà cứ chỉ rồi bảo "Đấy vào ghi biên bản đấy" xong tiếp tục bấm đt k muốn giải quyết) Mình mất tg gần 2 tiếng ở đây vừa mất tiền vừa bực mình. Túm cái sịp lại là mình sẽ kbh quay lại quán nộm này mặc dù n có ngon và rẻ. Goodbye luôn ạ. 1 lần là quá đủ ) Dylan Hà xem tiếp