[Đi ăn ở Thái Siam] khen nhiều hơn chê
Bữa qua mình được đưa đi ăn ở Thái Siam chỗ cổng trường đại học Hà Nội. Tìm địa chỉ ban đầu hơi khoai vì vào chả thấy ghi tên ngõ chỉ biết là rẽ vào ngõ có cổng chào to của tổ dân phố. Quấn nằm cuối ngõ đấy luôn. Đến mình gọi 1 suất cơm gà Thái sốt me + set Lẩu Thái tomyum 1. Thật sự ấn tượng về quán từ chất lượng món ăn đến không gian quán.
-Trước hết là phần cơm gà (40k)
Đùi gà đước khía ra chiên gìon ( ăn miếng mà ấn tượng luôn) cộng thêm nước sốt me vừa miệng nữa
Cơm thì dẻo, mềm.
Phần cơm gà có kèm luôn ít kim chi và dưa chuột muối.
- Tiếp theo là phần lẩu thái: ( set 185k) cũng ok luôn.
Phần nguyên liệu thả vào nồi lẩu.
Đĩa thịt gồm: sụn heo, tim bò hay heo gì ý, bò cuốn nấm với 2 con tôm, phía dưới đc lót thêm rau cải thảo (mình thấy đĩa đó trọng lượng cũng khá nhiêù).Bị ấn tượng bởi từ thịt cho đến sụn heo đều được thái mỏng và đều rất chuyên nghiêp (thịt mỏng vậy khi thả dễ chín mà cũng dễ ăn nưã).
Phần nước lẩu Thái thì đậm đà, ngon ngọt. ( ăn xong muốn húp cả nồi lẩu nước đó )
Đồ ăn rất ư ok. Tổng vị chi hết 225k chưa tính tiền nước.
Còn về nhân viên thì hơi tù xíu )) cơ mà mình cũng ko đặt nặng vấn đề phục vụ.
***Phải nói là chắc chắn sẽ quay lại. Ăn một lần mà cứ bị nhớ.

Bình loạn

Hải Yến NguyễnThỉnh thoảng t cũng ăn ở đây. Cơm và kem nchug giá svien ăn cũng ổn.
My Meo Mắt MèoKem dừa ở đây best c ơi
Miyano TomokoHôm trc đến đây hơi thất vọng. Vì xem ở foody thì rất hấp dẫn. Đến thì chả có gì nhiều. Vào chả biết ai nv luôn. Chả ai ư hử câu gì. Nhưng mình thì k quan trọng lắm, vì cũng k thái độ xấu là đc. Ăn kem dừa ok. Lẩu thì gọi tomyum lại mang nhầm sang lẩu có sườn sụn gì đó. Lẩu quá bt noia chung là chả đc như kì vọng. Có kem cứu vớt. Chắc sẽ thử lại lẩu thái xem sao
Phương AnhNguyễn Thành Linh
Lê QuangPhục vụ hơi chán. Ăn lẩu nóng ơi là nóng mà k bật điều hòa, mình xin thêm ít đá mà thấy j. Hiu hiu
Thắng NTĂn xong reivew luôn max có tâm ))))))
Tú Đinh AnhTrần Thu Thủy
Thanh ThuỷGà Cốttông Yoon Mi Song ê ngon này:3
Nguyễn QuỳnhLe Tuan

Thác loạn

[Đi ăn ở Thái Siam] khen nhiều hơn chê
Bữa qua mình được đưa đi ăn ở Thái Siam chỗ cổng trường đại học Hà Nội. Tìm địa chỉ ban đầu hơi khoai vì vào chả thấy ghi tên ngõ chỉ biết là rẽ vào ngõ có cổng chào to của tổ dân phố. Quấn nằm cuối ngõ đấy luôn. Đến mình gọi 1 suất cơm gà Thái sốt me + set Lẩu Thái tomyum 1. Thật sự ấn tượng về quán từ chất lượng món ăn đến không gian quán.
-Trước hết là phần cơm gà (40k)
Đùi gà đước khía ra chiên gìon ( ăn miếng mà ấn tượng luôn) cộng thêm nước sốt me vừa miệng nữa
Cơm thì dẻo, mềm.
Phần cơm gà có kèm luôn ít kim chi và dưa chuột muối.
- Tiếp theo là phần lẩu thái: ( set 185k) cũng ok luôn.
Phần nguyên liệu thả vào nồi lẩu.
Đĩa thịt gồm: sụn heo, tim bò hay heo gì ý, bò cuốn nấm với 2 con tôm, phía dưới đc lót thêm rau cải thảo (mình thấy đĩa đó trọng lượng cũng khá nhiêù).Bị ấn tượng bởi từ thịt cho đến sụn heo đều được thái mỏng và đều rất chuyên nghiêp (thịt mỏng vậy khi thả dễ chín mà cũng dễ ăn nưã).
Phần nước lẩu Thái thì đậm đà, ngon ngọt. ( ăn xong muốn húp cả nồi lẩu nước đó )
Đồ ăn rất ư ok. Tổng vị chi hết 225k chưa tính tiền nước.
Còn về nhân viên thì hơi tù xíu )) cơ mà mình cũng ko đặt nặng vấn đề phục vụ.
***Phải nói là chắc chắn sẽ quay lại. Ăn một lần mà cứ bị nhớ. xem tiếp