< Góc khen ngợi >
Bỏ hẳn ra đĩa chụp cho nó đẹp Bánh mỳ phomai chảy của T Dessert
Đây là món bánh thứ 2 sau BLTM mà mình cảm thấy ngon, va có cảm giác thích ăn nhất
Vì mình thấy nhiều chỗ bán bánh này size to quá , bánh ở đây nhỏ nhỏ, chả biết chính xác là bao nhiêu nhưng 1 người ăn thấy vừa miệng
Quên chụp mất cái ảnh lúc xe bánh ra sốt phomai chảy ầm ầm vì mấy anh chị e xôg vào không kịp làm gì cả, thử được mỗi miếng
Nhận xét của mình thì bánh khá là ngon, vỏ bánh vừa mềm, lớp sốt ngoài với ruốc ăn vừa miệng, ruốc không mặn quá
Xé bánh ra thì đúng như cái tên phomai chảy của nó! Sốt bánh khá ổn, có vị phomai nhưng không bị ngấy, nhưng với mình sốt nó đậm đà hơn 1 tí thì sẽ ngon hơn
56k cho 1 cái bánh khá hài lòng ,
địa chỉ shop ở 118-C8 Nguyễn Quý Đức thì phải, nghe lằng nhằng nhưng mà đi từ Nguyễn Trãi vào dễ tìm hơn nhiều
chấm 7,5/10 sẽ quay lại để thử thêm nhiều loại bánh nữa

Bình loạn

Linh PhươngMình ăn bltm ở đây thấy không ngon bằng bubustore. Bánh ko đậm vị bằng, cốt bánh ko mềm bằng. Bubu thơm hơn nữa. 80k nên đầy đặn hơn và sốt ngon hơn
Phương UyênGì chứ đừng ăn bltm ở đây. Ăn một lần và không quay lại.
Nguyễn Đức DũngPhạm Hoàng Ly :((
Quynhanh VuĐồ ăn HN đắt ghê, quê e cũng có cái bánh như vầy, có 40k =....=
Thủy LunaT từng ăn 4 5 chỗ và thấy ưng nhất bánh ở kim ngưu hình như c Hà Thu Hoàng thì phải. Phô mai chảy k ngấy quá mà nhiều ruốc với bánh siêu to 500g mà 75k. ) cũng tuỳ vị mỗi ng nữa vì mình k thích phô mai ngọt quá ăn ngấy dã man í :((
Hà PhươngKim Hoa Bà Bà
Phương BùiNguyễn Trọng Đông a ơiiiiiiiiiiiiii
Mai Thuý HiềnTran Khanh Huyen
Thùy Dươngt ăn thấy bánh ko được ngon cho lắm (hay do ăn ko quen kiểu bánh phomai như thế này nên ko thấy ngon),bánh nhiều sốt,ruốc khá mặn,mà sốt có mùi tanh nữa. nói chung ko hợp với mình.
Trang TrangHuyền Tỉ Tỉ

Thác loạn


[Góc Review lại]
Bánh mì bò nấm + bánh mì thập cẩm siêu nhiều nhân.
——
Đây trước là quán tủ của mình, sau một cơn đồng bóng do bị phục vụ chậm, nên mình đã xoá bài cũ gần 2k like ).
Giờ qua cơn rồi lại phải ngồi đăng lại(thực ra là do hết vốn, hết món rồi, ai có quán nào hay giới thiệu nhé).
——
Bánh mì thập cẩm 15k:
Mình biết đến quán do một lần tình cờ đi ngang qua, nhưng lại ấn tượng vì chiếc bánh mì thập cẩm siêu siêu nhiều loại nhân mà chỉ có 15k thôi, nào Patê, trứng, xúc xích, bò khô, chả, lạp xường, jambong, xá xíu... viết không thôi cũng mỏi tay rồi chứ đừng nói là ăn.
Tuy nhiên mình không thích dưa nhà này, kiểu đu đủ hay gì đấy thái sợi.
Vỏ bánh nhà này mình rất thích: mềm giòn xốp không bị cứng.
——
Patê trứng 10k:
Chỉ có điều, ăn một thời gian mình bắt đầu cảm thấy ngấy vì đống nhân ngồn ngộn kia nên đã chuyển sang ăn Patê trứng, quyện hơn mà chỉ có 10k thôi, quá là hợp lý rồi. Patê nhà này ngon nhưng sẽ dễ ngấy nhé.
——
Bánh mì nấm 20k:
Đây mới là món mình thích ăn nhất, món này nên ăn nóng nhé: nấm được chiên cùng với thịt bò, hành Tây... khi ăn bạn có thể cảm nhận được vị nóng hổi, dai, sần sật của nấm, nấm ngập mồm luôn nhé, rồi vị ngọt của thịt và kết bài bởi vị hành Tây đặc trưng, món này mình có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích vì nó không hề ngấy, rất phù hợp để đổi gió mỗi khi thèm thuồng một thứ gì đó lạ miệng.
——-
Địa chỉ:
Bánh mì Ngon số 3 Nguyễn Quý Đức, kẹp giữa 2 cây ATM, phía sau là bể bơi.
Khi đi vào từ Nguyễn Trãi thì nó bên tay trái, số 3 nhưng cũng phải mấy chục mét nhé.
——
Thêm một số địa chỉ bánh mì mình hay ăn lại:
1. Bánh mì thập cẩm 10k Kim Mã Thượng( bạn search tên mình trong group nếu muốn xem bài review)
2. Bánh mì Patê jambong Phúc Yết Kiêu( quá nổi rồi mình không nhớ địa chỉ)
3. Bánh mì sốt vang + thập cẩm Đình Ngang( trong FB mình, Album ăn khắp Hn có). Sốt vang thịt ngập mồm còn thập cẩm có sốt lạ miệng, xá xíu ngon đặc biệt Patê rất ngậy rất quyện.
4. Bánh mì Patê trứng Thái Thịnh( khu này hỏi hàng bánh mì này ai cũng biết). Đừng ăn sốt vang.
5. Bánh mì ngon 153 Bạch Mai- Thực ra quán này ăn ngon nhất hợp nhất vì cảm thấy sự sạch sẽ, đầy đặn và chất lượng của chiếc bánh, nhưng không hiểu sao mình k review, có thể do nó chưa thật sự đặc biệt lắm, nhưng lần nào đi qua mình cũng làm 1 cái.
6. Bánh mì phố 118A phố Huế, giá hơi cao nhưng vì chiếc bánh này mình ăn từ hồi cấp 2, đến giờ vẫn giữ thành phần và phần nào hương vị nên mình cũng ăn để ôn lại kỷ niệm là chính.
——
Một số quán đang muốn ăn, xin mọi người chút review hoặc giới thiệu cho mình nhé:
- Bánh mì Hàng Gai
-
—— xem tiếp
Địa chỉ: Ngõ 469 Nguyễn Trãi (đối diện bách hoá Thanh Xuân/ phố Nguyễn Quý Đức) đi thẳng hết ngõ rẽ trái. Các bạn đi thêm 10m là thấy quán xem tiếp
<Góc khoe quán ruột>
Thịt xiên nướng - Nguyễn Quý Đức

Quán ruột bao nhiêu năm giới thiệu cho anh em hội cùng thưởng )
Chắc nếu phải xa HN thứ mình nhớ nhất là thịt xiên nướng quá. Thề đi đâu cũng chả tìm đc thịt xiên ngon như HN. Cứ thấy ai review xiên nướng ở đâu ngon là phi đến ngay, từ đê Trần Khát Chân, Nghĩa Tân, Chùa Láng,... cuối cùng tuần nào cũng phải lặn lội về đây đóng họ Bây giờ cứ thấy mặt mình là chị tự động đưa luôn 10 xiên không phải gọi )
Thịt xiên thơm nức mũi, tẩm ướp đậm đà, mềm dai vừa đủ, có nạc lẫn mỡ ăn không hề khô và ngấy tí nào, nhắc lại thèm quá
Dọc đường Nguyễn Quý Đức phải đến hơn chục hàng thịt xiên nướng nhưng mình chỉ ăn hàng chị tóc ngắn cuối cùng nếu tính từ đường Nguyễn Trãi rẽ vào, hoặc đi từ hướng ngõ 116 Lương Thế Vinh rẽ phải vào NQĐ thì là hàng đầu tiên. Đã ăn tất cả các hàng phía trên nhưng hàng này ngon nhất, ai k tin cứ thẩm lại
Giá 6k/xiên hơi cao so vs mặt bằng chung nhưng theo mình thì xứng đáng với chất lượng của nó
Chị bán cả bánh mì để kẹp thịt, xúc xích, lạp xưởng nhưng mấy cái này thì cũng chỉ bình thường như bao hàng khác thôi.
Ăn vỉa hè nên hơi bất tiện chút là chỉ có ghế nhựa, vừa để ngồi vừa để đĩa xiên. Hôm nào đen CA phường tuần tra mạnh bị thu hết ghế thì còn phải đứng ăn nữa cơ
Ngoài ra dọc đường này cũng có nhiều món khác đáng thử lắm nhưng thôi bài dài rồi để dịp khác review
Kính hội! xem tiếp
Ở khu Thanh Xuân- Nam Từ Liêm có những đặc sản gì nhỉ các cậu? Nhất là ăn chính ý. Mang tiếng có phố ẩm thực Nguyễn Quý Đức mà chả biết chỗ nào ăn ngoại trừ mấy hàng xiên rán xem tiếp
phí mồm#góc kiểm chứng
Bánh tráng cuốn thịt heo Quán Trần 110A11 Nguyễn Quý Đức
Hôm trước có bài rv về quán này ngon hơn cả Hoàng Bèo nên chiều nay e mua 2 suất quay (45k/ suất) về ăn thử và huhu mắm nêm thì ngọt còn thịt thì hôi )) âm điểm so với Hoàng Bèo
E có xem trên foody thì thấy quán bán từ 17h nhưng e phải đợi đến tận hơn 18h để bà chủ dậy thái thịt
Tóm lại vừa tốn công vừa tốn tiền. Ảnh dưới là thịt của 2 suất 45 cành xem tiếp
[Góc tránh nóng] Trời đang nóng nên là review chè cho mát nhỉ ? Quán chè này chắc là tuổi thơ của nhiều bạn lắm đây. Tầm 6 - 7 năm trước mình có học gần đây, hôm nào học mà nóng như này là toàn ra ăn chè. Mọi người hay gọi là chè B4 Thanh Xuân Bắc, thấy quanh khu tập thể Thanh Xuân Bắc hầu như ai cũng biết quán chè này. Ngon mà đa dạng nhiều loại, quán lúc nào cũng đông ngồi chật cả sân khu tập thể.
Mọi người rẽ vào đường Nguyễn Quý Đức, nó ở trong sân khu tập thể hơi khó miêu tả đường vào nên mọi người chịu khó hỏi người ở đấy nhé.
Xa nhà nên cũng lâu lắm rồi mình mới ra ăn lại, giá đã tăng lên 20k - 30k một cốc như trong ảnh. Vẫn ngon và đông như xưa mà tự nhiên thêm điểm trừ là giá đắt xem tiếp
[ Góc chê ]
Ai ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở Nguyễn Quý Đức rồi khi vào bánh tráng cuốn thịt heo Hoàng Bèo sẽ vô cùng thất vọng các bạn!! Vào 1 lần sẽ k vào lần 2!!
Bánh tráng cuốn hoàng bèo ở Linh Đàm nha mọi người!
Mong add duyệt bài! Tks ạ! xem tiếp
Hôm qua có 1 bạn nữ sau khi đọc review trên mạng về rồi đi ăn ở quán bánh mì ngon Nguyễn Quý Đức rồi về review chê vì bánh mì đắt (48k cho 1 bò xào nấm + 1 thập cẩm + 1 sữa ngô) làm cho bản thân em lâu ngày ko qua đây ăn cảm thấy bị thôi thúc từ chiều qua là phải qua ăn bằng được!
Vậy là trưa nay con bé cố tình nhịn ăn trưa để 2h chiều bắt đầu thấy đói phát điên, xin sếp ra ngoài có việc thực ra lượn phố là chính (hôm nay trời Hà Nội đẹp thực sự, ngồi đần ra trong văn phòng quả là phí hoài) việc chính thứ 2 là quay lại quán bánh mỳ thời Thanh Xuân ở Thanh Xuân của mình để ăn 1 chiếc bánh mỳ thập cẩm!
2h chiều 5 người đang đợi mua bánh mỳ! Cuối cùng cũng đến lượt em cầm chiếc bánh mỳ trên tay rưng rưng xúc động vì nhớ người yêu đã đi du học của em qúa (vì 2 đứa từ cấp 3 đã hay ra đây ăn bánh mỳ rồi) )))) bánh vẫn thế vẫn ko quá xuất xắc nhưng đủ làm cái mồm của mình hài lòng!
Đính chính là quán đã mở ở Nguyễn Quý Đức hơn 10 năm rồi ko lại có bác bảo là làm gì đến 10 năm thì em chịu vì em ăn từ 16 tuổi bây giờ em 26 tuổi thì chắc chắn nó phải hơn 10 năm chứ )) chắc bụng dạ em cũng oke chỉ là lớp 2 bị viêm loét dạ dầy cấp cứu sấp mặt 1 lần thôi chứ chưa bao giờ ăn ở đây bị đau bụng cả
Tiếc là 2h chiều hàng thịt xiên trước cửa vẫn chưa mở chứ bình thường combo của em sẽ là 1 bánh mỳ thập cẩm + 2 xiên thịt :((
Cô bán hàng giong miền nam vẫn nhẹ nhàng tình cảm như xưa.
Thanh toán 13 cành cho 1 chiếc bánh mỳ đong đầy kỷ niệm, lúc đó có 1 chị gọi bò xào nấm mà bản thân em ruột đau như cắt vì phun môi nên phải kiêng thịt bò 3 tháng! những nấm hải sản xào cùng bò rắc ít hà tiêu sao mà nó hấp dẫn đến thế!
Mãi yêu bánh mỳ tủi thanh xuân của em )
P/S: Nhiều bác hỏi địa chỉ em note lại là quán ở đầu phố nguyễn quý đức, trước cửa bể bơi hoa lư cạnh cây ATM vpbank nhé các bác ơi xem tiếp

Được ngày vật xôi, sáng kiểm chứng 1 quán, đêm 1 quán.
1. Xôi đối diện cấp 2 Thái Thịnh: ảnh 1 là ảnh của bạn review suất 20k, ảnh 2 là mình ăn sáng nay, 15k, cũng rẻ nhưng so với bạn review thì không ăn thua gì.
Xôi rẻ thôi chứ ăn bình thường, thịt hơi cứng, chưa biết tn nhưng có trứng kho là đã được 9 điểm rồi(món tủ của mình). Nói chung hợp lý vì trên đường đi làm. Hôm trước gọi suất 2 trứng kho cũng 15k.
2. Nga Cô Xồi 111A Nguyễn Quý Đức:
- Cô mới bán chục năm chứ k phải 30 năm như bạn review nói.
- Xôi thập cẩm bán 15-20k chứ k có giá 10k nhé.
Vì mình ăn luôn nên xôi nóng hổi, vừa thổi vừa xuýt xoa. Xôi mềm, thơm và dẻo, nhưng mua về không biết thế nào.
Xuất thập cẩm gồm một góc trứng rán, 2 lát giò mỏng, ruốc, hành khô( đã bảo k cho nhưng cô cứ rắc bảo ăn thử đi), và đặc biệt là thịt băm nhuyễn, ngậy, ăn khá hay.
Nói chung hàng này ăn được, nhìn hơi ngấy nhưng ăn khá vào mồm( không loại trừ do đói).
Tuy nhiên từ khi bị xôi Hạ Long quật thì mình chưa thấy hàng xôi nào chữa được cơn vật của mình cả. xem tiếp
[ góc hoang mang]

Hôm qua tớ có đến ăn ở quán bánh xèo ở Nguyễn Quý Đức trước khi đi ăn thì có lên hội tìm hiểu trước rồi thấy cũng có bạn khen quán này lên phi thử vào! Quán khá nhỏ rán bánh ngay ngoài đường trong nhà có tầm 4-5 cái bàn gì đó còn lại xếp 1 dọc bàn ngoài đường ngõ ý.Quán có bánh xèo, nem lụi, tráng tráng cuốn thịt heo, bánh tráng trộn với cái gì nữa t không nghe rõ tớ gọi bánh xèo 10k/c và nem 5k/c
Không thích:
_nem cuốn vào cây đũa để nướng chứ không phải cây sả như mọi khi tớ hay ăn nên cảm thấy không thơm chút nào hết khi ăn còn hơi có mùi kiểu thiu nữa!
_Bánh vỏ khá ngon giòn còn nhân thì hơi ít có chút thịt và 1 con tôm nên khi ăn khiểu mất vị của bánh xèo là phải có tôm thịt hoà quyện ý!
_ Rau tớ ngồi đối diện cái nhà vệ sinh để quán rửa rau và các bạn ý đóng cửa lại chỉ 1 lát đã bưng rau ra đủ biết khuất mắt ntn
_ Tớ còn nhìn thấy 1 bạn nhân viên cầm dao để cắt bánh phở hình như con dao ấy bẩn lên bạn ý tìm đồ để lau quay qua quay lại không thấy bạn ấy cúi ngay xuống THÙNG RÁC để lấy giấy lau con dao ấy!
Thích:
Nhân viên khá nhiệt tình nói chuyện lễ phép mẹ mình làm đổ nước chấm ra nền đang cúi xuống lau thì bạn mang nước chấm ra bảo : cô cứ để đó để lát con lau ạ! Đông khách lắm bàn mình phải mang bánh 2 lần. Lần 1 là 1 đĩa 3 bánh, lần 2 là chị ấy gắp từng cái bánh từ bếp vào tận bàn luôn!
Hoang mang vì tớ đang ngồi ăn thì nghe 1 bạn vào ăn khen quán này là 1 trong những quán ngon nhất khu này luôn. Trong khi tớ thấy mùi vị nó quá bình thường thậm chí còn có vẻ không được tươi lắm. Nên k biết hay là do t khó tính quá. Bạn nào ăn ở đây chưa ạ! T không nhớ địa chỉ nhưng nó nằm trong ngõ trường Việt- An đi sâu vào chút ngoài đầu ngõ có quán bánh tôm.
Chỉ hâm mộ bánh xèo Tư Đông ở Khương Đình thôi! xem tiếp
VINMART TÍNH SAI HOÁ ĐƠN
Tối nay mình có qua vinmart HNI 3 NGUYỄN QUý ĐỨC mua đồ như ở hình.
Khi về đến nhà mình cộng lại hoá đơn thì thấy cộng sai như vậy. Giá khay nho ghi trên sp là 136.500 1kg nhưng tính hoá đơn lại là 199k 1kg. Giá hộp chả lá lốt 42.853 chưa giảm 50% nhưng lúc tính hoá đơn đáng nhẽ giảm 50% chỉ còn 21k nhưng lại tính giá cũ không hề giảm
Mình có qua đó hỏi lại thì họ k có câu giải thích thoả đáng và vẫn nói rằng họ đúng
Giá tiền ở sản phẩm 1 kiểu đến lúc giá trên hoá đơn lại kiểu khác. Chưa kể giá ghi trên sp là sale 50% nhưng đến lúc hoá đơn lại vẫn tính giá cũ .
Nên mọi người có qua mua đồ thì hãy tính lại giá sp trên hoá đơn nhé. Vài chục nghìn k phải con số lớn nhưng nếu cộng nhầm nhiều người thì k nhỏ đâu
=> Nhiều b thắc mắc 48k Nhưng đó là tiền nho 97k giảm 50% còn 48k . Còn chả lá lốt thì KHÔNG giảm như ở sp xem tiếp
< góc nhận xét>
Sáng ngày mình có giới thiệu với mấy bạn trong bài bánh xèo Nguyễn Quý Đức về bánh tráng cuốn thịt heo ở đấy nên tiện mình viết luôn một bài cho mọi n tiện tham khảo.
Quán này chuyên bánh tráng nướng thịt heo địa chỉ ở 110 a11 Nguyễn Quý Đức. Ở đây chỉ chuyên bánh tráng cuốn có hai loại là thịt luộc 40k và thịt quay 45k. Điểm cộng là sạch sẽ, thịt quay ngon giòn và đặc biệt là nhiều rau. Mắn nên ở đây ngon không bị nặng mùi quá. Điểm trừ là quán phục vụ lâu đôi khi không theo thứ tự khách hàng với lại đối với những bạn nào không quen ăn mắm nêm thì phải tự đi pha nc mắm kia vì đông khách nhân viên không phục vụ hết được.
Trên ảnh là suất ăn cho hai người được để chung một đĩa đi hai người mà ăn khoẻ thì phải gọi ba suất nó mới đã các bạn ạ. Gọi thêm một mẹt rau như kia chỉ mất có 10k thôi nhé xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Dành riêng cho mấy bạn fan cuồng cút lộn xào me. Giới thiệu cho các mày, các bạn, các chế các mợ địa chỉ QUÁN ỐC đã gắn bó với mình qua biết bao cuộc tình, cuộc nyc nym, cuộc crush nọ crush chai, cuộc chị em bạn dì, anh em xã hội lẫn bang phái bè cánh )))
Ở đây bán ốc cũng phải cỡ 5-6 năm roài, trc cô ấy bán ngoài đường Nguyễn Quý Đức, nhưng sau bị dẹp nên dọn luôn vào trong sân E10, cạnh trường Vietnam Angeri. Quán tên là ốc E10 luôn. Ăn ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy tăng giá Bình thường mình đi ăn 2 người, gọi căng lắm thì 200k (hôm ấy gần như thử tất cả mọi món ở quán ), còn đâu trung bình rơi vào khoảng 150k thoai. Ăn bét lè lè nhè (như hnay đi ăn mỗi mình hết 70 cành )) )
Mình hay ăn cút lộn xào me, ngao xào, nem rán, ốc to. Cút lộn xào me đậm vị, sốt sền sệt ăn rất thấm (thực ra k biết dùng từ gì để diễn tả độ ngon của nó )) ) Ngao xào me dừa ăn bùi, ngao to đều, k có ngao chết )) Mỗi đĩa ngao khoảng tầm đc 30 con (hnay rảnh quá ngồi đếm ), tiếc cái ở đây k có bánh mí chấm nc ngao k thì hết ýyyyy. Ốc to giòn, ngọt, hầu như k có nhớt. Ngày trc mình rất sợ ăn ốc to vì nó cứ nhầy nhầy, mùi xăng xe, nhưng từ lúc ăn ở đây thấy nghiện luôn ) Nc chấm ốc cũng rất vừa miệng, sả say nhuyễn ngấm với nc mắm chua chua cay cay toẹt vời Nem rán có mùi chuối, nên thỉnh thoảng ăn bị ám ảnh vị chua chua ))
Các món khác như chân gà, nem trộn có thể chấm điểm ở mức 7/10
Thái độ rất nhiệt tình, đồ ăn ra nhanh, đông khách tí là tầm đầu giờ tối hết ngay ốc to, quán chỉ mở bản từ 3h chiều thì phải.
Tóm lại nếu chấm cho cả quán mình sẽ xông xênh cho 9/10 ) Thỉnh thoảngg đc free trà đá hoặc số lẻ vì cô k có tiền trả lại )) xem tiếp
< Góc khen ngợi >
Bỏ hẳn ra đĩa chụp cho nó đẹp Bánh mỳ phomai chảy của T Dessert
Đây là món bánh thứ 2 sau BLTM mà mình cảm thấy ngon, va có cảm giác thích ăn nhất
Vì mình thấy nhiều chỗ bán bánh này size to quá , bánh ở đây nhỏ nhỏ, chả biết chính xác là bao nhiêu nhưng 1 người ăn thấy vừa miệng
Quên chụp mất cái ảnh lúc xe bánh ra sốt phomai chảy ầm ầm vì mấy anh chị e xôg vào không kịp làm gì cả, thử được mỗi miếng
Nhận xét của mình thì bánh khá là ngon, vỏ bánh vừa mềm, lớp sốt ngoài với ruốc ăn vừa miệng, ruốc không mặn quá
Xé bánh ra thì đúng như cái tên phomai chảy của nó! Sốt bánh khá ổn, có vị phomai nhưng không bị ngấy, nhưng với mình sốt nó đậm đà hơn 1 tí thì sẽ ngon hơn
56k cho 1 cái bánh khá hài lòng ,
địa chỉ shop ở 118-C8 Nguyễn Quý Đức thì phải, nghe lằng nhằng nhưng mà đi từ Nguyễn Trãi vào dễ tìm hơn nhiều
chấm 7,5/10 sẽ quay lại để thử thêm nhiều loại bánh nữa
xem tiếp

Hôm trước đọc bài khen lên khen xuống quán này nên mình gọi ship 1 phở chiên phồng, 1 phở chiên trứng ở Phở cuốn Thanh Hằng 29b Ngũ Xã, tổng 135k cả ship đến Nguyễn Trãi.
- Chiên phồng
Phở bị ỉu nhưng cũng ko trách đc vì ship xa. Miếng phở ko đều như ở Hưng Bền, cái dài cái ngắn, cái to cái bé
- Chiên trứng
Cái này nhiều nhất nhưng phải nói là quá chán luôn. Phở bị cứng quá mức, nhai méo mồm và rất ngấy
- Nước mắm chả hiểu sao lại có mùi xì dầu , nhưng nó là thứ ổn nhất ở đây ạ huhu
- Cuối cùng cái làm mình thất vọng nhất là nước sốt (nên gọi là nước canh thì đúng hơn). Mình đã ăn bên Hưng Bền và Khâm Thiên, nước sốt sệt sệt ăn ngon lắm chứ chả hiểu sao lại bõng nước ntn??
Mà nó còn nhạt nhẽo cho bn nước mắm vẫn thấy nhạt
Cảm thấy phí tiền, mình sẽ không bao giờ quay lại nữa! xem tiếp

[Góc Review lại]
Bánh mì bò nấm + bánh mì thập cẩm siêu nhiều nhân.
——
Đây trước là quán tủ của mình, sau một cơn đồng bóng do bị phục vụ chậm, nên mình đã xoá bài cũ gần 2k like ).
Giờ qua cơn rồi lại phải ngồi đăng lại(thực ra là do hết vốn, hết món rồi, ai có quán nào hay giới thiệu nhé).
——
Bánh mì thập cẩm 15k:
Mình biết đến quán do một lần tình cờ đi ngang qua, nhưng lại ấn tượng vì chiếc bánh mì thập cẩm siêu siêu nhiều loại nhân mà chỉ có 15k thôi, nào Patê, trứng, xúc xích, bò khô, chả, lạp xường, jambong, xá xíu... viết không thôi cũng mỏi tay rồi chứ đừng nói là ăn.
Tuy nhiên mình không thích dưa nhà này, kiểu đu đủ hay gì đấy thái sợi.
Vỏ bánh nhà này mình rất thích: mềm giòn xốp không bị cứng.
——
Patê trứng 10k:
Chỉ có điều, ăn một thời gian mình bắt đầu cảm thấy ngấy vì đống nhân ngồn ngộn kia nên đã chuyển sang ăn Patê trứng, quyện hơn mà chỉ có 10k thôi, quá là hợp lý rồi. Patê nhà này ngon nhưng sẽ dễ ngấy nhé.
——
Bánh mì nấm 20k:
Đây mới là món mình thích ăn nhất, món này nên ăn nóng nhé: nấm được chiên cùng với thịt bò, hành Tây... khi ăn bạn có thể cảm nhận được vị nóng hổi, dai, sần sật của nấm, nấm ngập mồm luôn nhé, rồi vị ngọt của thịt và kết bài bởi vị hành Tây đặc trưng, món này mình có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích vì nó không hề ngấy, rất phù hợp để đổi gió mỗi khi thèm thuồng một thứ gì đó lạ miệng.
——-
Địa chỉ:
Bánh mì Ngon số 3 Nguyễn Quý Đức, kẹp giữa 2 cây ATM, phía sau là bể bơi.
Khi đi vào từ Nguyễn Trãi thì nó bên tay trái, số 3 nhưng cũng phải mấy chục mét nhé.
——
Thêm một số địa chỉ bánh mì mình hay ăn lại:
1. Bánh mì thập cẩm 10k Kim Mã Thượng( bạn search tên mình trong group nếu muốn xem bài review)
2. Bánh mì Patê jambong Phúc Yết Kiêu( quá nổi rồi mình không nhớ địa chỉ)
3. Bánh mì sốt vang + thập cẩm Đình Ngang( trong FB mình, Album ăn khắp Hn có). Sốt vang thịt ngập mồm còn thập cẩm có sốt lạ miệng, xá xíu ngon đặc biệt Patê rất ngậy rất quyện.
4. Bánh mì Patê trứng Thái Thịnh( khu này hỏi hàng bánh mì này ai cũng biết). Đừng ăn sốt vang.
5. Bánh mì ngon 153 Bạch Mai- Thực ra quán này ăn ngon nhất hợp nhất vì cảm thấy sự sạch sẽ, đầy đặn và chất lượng của chiếc bánh, nhưng không hiểu sao mình k review, có thể do nó chưa thật sự đặc biệt lắm, nhưng lần nào đi qua mình cũng làm 1 cái.
6. Bánh mì phố 118A phố Huế, giá hơi cao nhưng vì chiếc bánh này mình ăn từ hồi cấp 2, đến giờ vẫn giữ thành phần và phần nào hương vị nên mình cũng ăn để ôn lại kỷ niệm là chính.
——
Một số quán đang muốn ăn, xin mọi người chút review hoặc giới thiệu cho mình nhé:
- Bánh mì Hàng Gai
-
—— xem tiếp
(Chuyện du lịch ở Sài Gòn, gặp người ở SG)
Quen thói 2h sáng vẫn lang thang Bùi Viện mí cả ngày hqua mệt quá ngủ 16 tiếng bệt mông trên giường, giờ này mắt vẫn thao láo khép vào lại mở ra chập chờn như cái catset cũ kĩ ở chung cư cổ. Thôi làm vài dòng tâm sự về Sài Gòn để cho buồn ngủ hẳn mai còn đi làm.
Trước vốn tính định cư luôn đất này, vì yêu quá đỗi cái miền đất phát triển, toàn nóng chứ tiệt không thấy mùa lạnh ớn gai ốc sởn da gà chim cò -2cm như đất Bắc. Nhưng rồi vô mà trải nghiệm kĩ lần thứ 2 ở SG, mới thấy có lẽ nếu vô cũng chỉ vui vui dk 2,3 năm rồi lại xách bím ngược ra quê cha đất tổ vì nóng banh háng ra vẫn phầm phập phả hơi.
Cái độ giao mùa này, SG như một con mụ phù thủy đến tháng sân si xấu tính. Đi đâu cũng chói chang, rặt toàn thấy người là người dù ở HN cũng chả khác vẹo j.
Cơ bản là 4 ngày ở đất Sài thành, ngặt nỗi toàn gặp mấy người ẩm ương đáng yêu như cái thời tiết SG vậy.
Là bác tài xế taxi Nguyễn Văn Gắt sở hữu mùi cơ thể gắt y như cái tên bác vậy. Bác đi con xe đít 69, phi vù vù trên con phố Nguyễn Trãi rồi dừng xe cái bịch ở Lê Lai, không thèm thối lại tiền lẻ cho chúng cháu mà vội vã đi luôn như chỉ sợ cháu đòi lại 1 nghìn. Trên xe có một cn mũi điếc, còn 1 con bê đê vs 1 con ô môi thì cấm có tắc mũi bh, ám ảnh đến độ thi thoảng ra Bùi Viện, đi lang thang phố xá lạ tình cơ nghe dk mùi bác Gắt quanh quẩn trong không gian. Bác đã sớm trở thành biểu tượng của SG trong lòng những ng dân du lịch như chúng cháu. SG gắt vcl bác nhé.
Là những chị bán hàng máu chiến đến hơi thở cuối cùng ở chợ Bến Thành. Em cũng bán hàng nhưng đ bh em mời chào khách, lắm lúc còn chửi đuổi khách đi nếu mà khách hỏi lằm hỏi lốn. Đây thì cũng xin là được trải nghiệm văn hoá tiểu thương biến chợ thành thương trường, các chị tự coi mình là dũng sĩ, xông trận là lôi kéo khách đến kệ cmn khách đi vượt bán kính quán mình đã vài trăm mét. Có lẽ trước có học kĩ năng mềm bên đa cấp, các chị tiếp thu được máu lì vs máu liêu của dân này. Liều mình nói đủ tiếng anh, tiếng ấn để mời chào khách. Im lặng thì đéo yên rồi. mở mồm kêu em ko mua đâu là chị xổ vào mồm chị chửi: Ơ làm cứ tưởng người nước ngoài rồi phẩy đít đi mâts. Sợ chị tạt cả bát mắm tôm lên đầu thế là chẳng dám quay lại đường cũ. Đi vòng một hồi nhân sinh đúng là có duyên dễ sợ, bất thình lình chị bước đến nơi đây dịu dàng chân phương chống nạnh hằn học: à nhớ ra rồi 3 cái đứa bún thịt nướng mời mãi không ăn lúc nãy. vcl chị chị hét lên như thể chúng em là quân ăn cướp, ăn trộm bê cả trinh cả tiền cả quán chị đi vậy. cái tên chị đặt cho chúng em '3 đứa bún thịt nướng' nghe cũng khắm lằm lặm quá cơ.
Là bác tài xế uber hận đời xong đổ vấy lên đầu 3 thanh niên vô tội. Ngta ngơ ngáo không biết đứng đâu, bác chửi sml: book xe mà không biết đứng đâu thì book làm gì. nghe lời bác hủy chỗ cho bác vui vẻ. ấy thế mà chạy đến chỗ có số nhà đàng hoàng, book lại, bác lại lao vào nhận. Lên xe, bác xối xả chửi. Dm thật sự đ hiểu bác là Thượng đế hay khách là nô lệ nữa. Phố Nguyễn Huệ tối ấy, thằng thì dộp chân vì đi bộ, đứa thì bị chửi sml vì lỡ book xe giữa phố Nguyễn Huệ mà đ có địa chỉ rõ ràng.
Là anh thanh niên bán hàng vs lời thề son sắt rằng chiếc quần bò hở mông tua rua gợi cảm size L kia là size to nhất trần đời, 60kg còn mặc vừa huống hồ nhỏ bé như em. vậy là vật vã mua về chỉ tổ nặng hành lí, khi mà quần kéo đến đầu gối đã ko thể nhích tiếp cho vừa. Ai oán thay món quà duy nhất mua trong chuyến du lịch. Trách anh bán quần bò? Trách mình ngu.
Là mấy bác già U50-60 cùng đi ỉa ở Wc sân bay. Ai cũng biết WC để giải quyết nỗi phiền muộn, nhưng cũng đâu cần vừa vào đã gào lên giục nhau ỈA ĐI ỈA ĐI. Ngồi ở phòng giữa, nghe tiếng các bác giục nhau mãnh liệt thế, đang ị style đông lạnh cũng đến xin là té re phét phẹt phèn phen theo điệu flow rap rủng ỈA ĐI ỈA ĐI ỈA MAU LÊN. ỈA ĐI ỈA ĐI ỈA ĐI NÀO. SẮP BAY RỒI ỈA ĐI ỈA ĐI... của các bác. Té re xong, nghe máy bay chuyến Thanh Hoá có kêu tên mấy người phụ nữ đang để cả máy bay đợi, chỉ sợ nếu lỡ là các bác, thì cũng đến tội mấy trăm người trên chiếc máy bay kia, vì các bác đéo nghe thấy đâu, đang mải đọc rap cho nhau nghe ỈA ĐI ỈA ĐI trong WC. Ôi đến là thân thương, đoàn kết và tinh tế.
Là chàng trai/ cô gái nào đó chụp trộm hình team mình, gửi cho anh đồng nghiệp khoe thấy mình ở sân bay. Mặt lúc đó đen thùi lùi vì chỉ mải nghĩ qua cửa an ninh để đi ị. Anh đồng nghiệp gửi ảnh, khoe bạn anh cơ rớt em lâu rồi. Lúc ấy, còn đang bận nghe bài rap của các bác U50 trong WC. Tự dưng cảm thấy dứt cơn ị muốn lục tung sân bay tìm cái chàng chụp trộm mình, chỉ để tát lật mồm: Anh gì ơi góc này em 2 cằm vs đen như chó. Anh đ có tâm nhé. Cơ mà thôi.... Chắc ngta lại tưởng mình là chó điên.
Còn vài người hay ho gặp ở SG cơ mà bụng lại quặn rồi. chắc phải tạm dừng stt để đi ị. hjhj. Mỗi lần suy ngẫm chuyện gì, là auto quặn bụng. Giống như việc đang chơi vui, đang ăn Tết lại phải đi làm, nghĩ thôi đã đau bụng đi ị rồi. Buồn ơi là sầu.
KỂ VẬY THÔI CHỨ MỖI NƠI ĐÊÙ CÓ NGƯỜI NỌ NGƯỜI KIA, IEM VẪN MẾN SÀI GÒN LẮM Ạ. IEM KỂ CHO ZUII THÔI NÈ. xem tiếp
[ Góc review]
_Lại là tớ đâyyyy, 1 con bé nghiện Bánh Xèo.
Vì mới phát hiện ra 1 quán Bánh nhìn khá bắt mắt và không gian rất chanh xả ( khác với mấy quán không gian kiểu vỉa hè tớ vẫn hay ngồi) nên quyết định lên đây xàm xí đôi lời=)))
+ Điều đầu tiên khiến tớ đến đây thử là vì QUÁN MỚI MỞ NGAY ĐẦU NGÕ CHỖ TỚ ( quên mất chính xác số nhà bao nhiêu nhưng quán ngay đầu ngõ Vũ Trọng Phụng ) ngay ngoài mặt đường Nguyễn Trãi cạnh quán bia, có biển rất to là Bánh Xèo, Nem Lụi..nên rất dễ tìm luônnn!
+ Điều t2 khá thích vì quán cực kì sạch sẽ, không gian bài trí kiểu như quán cafe, trà sữa l... chanh xả ấyyy! ( nhưng quán Bánh Xèo mà không gian kiểu này là tớ nghĩ sẽ không ngon vẫn chuộng kiểu ngồi vỉa hè hơn, nhưng lâu lâu ngồi quán chanh xả như này và đc ăn món mình thích thì cũng okeee đấy)
Vào phần chính nhé :
+ Bánh Xèo ở đây có giá 15k/c, ( t thì thấy đắt vì thườg đi ăn toàn 10k/c thuôiii nhưng với không gian dư này thì cũng đáng=))
*** Vỏ Bánh khá dày nhưng cũng giòn, nhân ít rau giá rất ít, thịt băm cũng vậy, nhưng được vài con tôm cũng Hơi to Nhưng đại loại là nhân cực ít ( điều này tớ thấy mất điểm)
*** Nước chấm cũng k ấn tượng
*** Nhưng bù lại đc cái mẹt rau rất sạch sẽ và bắt mắt.
*** Thích nhấn là món dưa sung kiaaa, cay mà ăn cực pheeeeehihiii
+Nem lụi có giá 5k/c
*** Nhìn hình có thể thấy là nem cực cực nhỏ nhưng ăn cũng k đến nỗi ( nhưng 1c thế kia là quá bé và ăn không đã lắm)
+ Tớ gọi thêm 1 trà chanh và 1 trà quất 10k/cốc
*** Có lẽ để có màu vàng như kia và uống hơi chát chát thì tớ đoán ngta pha thêm với trà đá ( có lẽ là để đặc biệt chút) ) cũng khá ân tượng đấy chứ
Ngoài ra quán còn có chè khoai dẻo, nộm bò,.... vài món khác!!!
Chung kết lại là không gian đẹp ( nhưng k thoải mái lắm vì phòng kín) , đồ ăn cũng tạm ổn thuôiii=)))
Nếu 1 dân nghiền Bánh thì sẽ không hợp để đi ăn thường xuyên nhưng thienh thoảng đổi không gian thì tớ thấy cũng khá lí tưởnghihiiii
)))) Dài quá, xàm thế đủ rồi! Đến đây thử 1 lần để cảm nhận nhaaaaa
Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc đôi lời xàm xí nàyyy=)))hihi xem tiếp
[góc khen]
3 chị em đi uống tại TASTER'S CHOICE 212C Nguyễn Trãi, Hà Đông chúng mình có gọi
1. Trà Xoài + TC sợi ( giảm đường đá 50% ) trà xoài k quá ngọt nghiện luôn, trân châu sợi dai dai ngon ngon
2. Trà Vải Mỹ nhân + sợi Q dừa trà vải uống cực đã bonus thêm mấy quả vải bên trong nữa, TCs dừa giòn giống vị dừa khá là nghiền
3. Trà Xanh kem cheese + tc táo trà xanh có hương nhài nhẹ khá thơm, kem cheese thơm thơm ngậy ngậy mịn mịn, tc táo thì cũng gần như tc trắng mỗi tội nó có màu xanh lá hơi hơi mùi táo ))
Nhân viên phục vụ nhiệt tình niềm nở, view đẹp dã man có 3 tầng từ tầng 1 lên đến tầng 3 tường vẽ đẹp dã man
Mình thấy taster's choice là thương hiệu khá mới, mà giá cả cực kì sinh viên, Menu cũng không quá nhiều đồ nhưng mình thấy vừa đủ. Đồ uống cũng k quá ngọt vì thấy nhân viên said: đường automatic 70%
Tuy nhiên địa chỉ cái đường Nguyễn Trãi đi về phía Hà Đông đỉa chỉ SN đánh linh tinh hơi khó tìm 1 chút
8,5/10 xem tiếp
[ Góc khen ]
Tớ nghĩ ai yêu thích pizza thì nên đi ăn ở pizza inn ( 254 Nguyễn Trãi , q5) . Mình có thể gọi nửa vị nọ nửa vị kia , đế bánh mềm khá ngon và điều tớ thích nhất là pizza ở đây siêu nhiều cheese=)) . Ảnh dưới của mình là pizza nửa phô mai nửa hải sản ( L) 275k , mì bỏ lò gà và mì bỏ lò kim chi . Điểm trừ là thái độ nhân viên hơi nhạt nhẽo , không nhiệt tình cho lắm , đồ gọi ra hơi lâu ngoài ra mọi thứ đều oke hết^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị em cho tôi xin một vài địa điểm ăn uống quanh khu Nguyễn Trãi - Thanh Xuân chỉ giúp t với. Tất cả các món ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
GÓC CHÊ KINH KHỦNG
chào mọi người ạ tối nay mát mát nên em cũng đi dạo phố tí, khu royal ạ nên cũng dừng ở đường Nguyễn Trãi thì cũng vào làm bát sữa chua nếp mít cùng đĩa sữa tươi chiên. Thấy hàng cũng tương bừng sáng sủa lắm mà đồ ăn theo em thấy thôi là chả ra gì cả.! em gọi 1 bát sữa chua nếp mít mà y như rằng trong bát chỉ có sữa chua, mít, xôi nếp! đá thì chiếm tớ 49% trong cái bát ạ, 20k của em mà chán vô cùng ăn mà thấy xót. Đĩa sữa tươi chiên ạ, bày ra em cũng mong chờ, mà đến lúc ăn vào thì... đĩa 5 miếng mà cắn 1/2 cái miếng rồi không muốn động đến cái lũ còn lại.
Em có ngồi cạnh 2 ac uống có 2 cốc trà sữa thôi, ngoài ngta cũng chỉ bán có 8 10k mà vẫn cứ ngon, chẳng như đây ạ 2 ac đấy uống được non nửa phải vứt, chẳng hiểu mùi vị sao mà chị có phản ánh với nhân viên là chân châu nhão thế em. 2 cốc 40k em nghe xong hơi shock.
thôi thì em đành coi đây là bài học rút ra đầy xương máu, bay mất 45k vì chị nv còn tính nhầm tiền của em mới đau, cũng tại em lơ ngơ nên cũng không xem lại
Up cả quán cả menu (1 mặt) cho mng tham khảo ạ xem tiếp
.
Mn thường review về quán mặn mà ít thấy quán chay nên hnay mình mạn phép chia sẻ cảm nhận về quán chay ưng ý của mình.
Mình ko phải là người ăn chay nhưng thi thoảng đi ăn chay cho nhẹ người và nhẹ tâm.
Và dạo gần đây nhờ biết đến quán chay này mà mình thường xuyên ăn hơn.
, ngõ 1 Tạ Quang Bửu, HN ( gần đh Bách Khoa)
Nói thật thì mình chưa đến ăn trực tiếp ở quán bh nhưng khi hỏi trên hội ăn chay thì khá nhiều người biết đến quán chay này, chị chủ rất thoải mái thân thiện. Mình thường đặt ship qua Go-viet nên được miễn phí ship.
Suất cơm chay 30k gồm các món: cơm, đậu cove luộc, cải bắp luộc, nộm chua ngọt, bí ngô luộc, ngô ngọt củ đậu xào bơ, giá xào nấm hương mộc nhĩ và đậu phụ rán, nem thính quấn ( mình cực kì thích nem quấn ntn, gồm thính, bún, lá kinh giới ... và 1 số thứ mình ko biết là gì. ), chả viên ( đậu phụ, mộc nhĩ, nấm), dừa kho, lạc rang muối. Canh chua dứa, đậu phụ. 1 gói vừng, một gói tương ớt.
Mỗi thứ 1 tí nhưng rất dễ ăn và vừa miệng.
Ăn chay là do sở thích và mình nghĩ nó rất tốt (theo quan điểm nhà Phật thì ăn chay giúp tâm thanh tịnh, thân an lạc, ko sát hại chúng sinh; còn theo thực tế thì hàng ngày chúng ta ăn nhiều đạm, protein quá đôi khi nên thay đổi 1 chút), đừng nghĩ ăn chay là phải kham khổ, món chay rất đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.
Ngoài ra còn 1 đối diện , Nguyễn Trãi, bên cạnh trung tâm y tế thì phải, e ko nhớ rõ địa chỉ lắm. Cơm suất 30k. Quán sạch sẽ, trang trí theo phong cách nhà phật, thanh tịnh, đồ ăn ngon và đa dạng, ngày rằm m1 sẽ có buffet chay 100k/ng thì phải. M.n có dịp hãy qua đó thử nhé.
Tiện đây e cũng xin review từ mn 1 số quán chay ở HN để nếu có dịp sẽ đến. xem tiếp
<Góc khen và chê>
Lần đầu tiên đăng bài, mình xin review chỉ các quán buffet lẩu và nướng giá rẻ để anh em bạn bè cùng tham khảo nha. Cái này là ý kiến cá nhân, nên nếu mình có khen hay chê hơi quá thì đừng ném đá mình nha.
Mình ko hay chụp ảnh đồ ăn nên chỉ chụp có vài quán thôi. Theo ý mình tốt nhất các bạn nên chọn buffet để ăn, vừa nhiều món hơn mà ăn thả ga ko lo giá.
Nhân tiện bạn nào có quán buffet lẩu hay nướng nào ngon và rẻ có thể giới thiệu cho mình ko, ko thì quán nào có kiểu combo nhiều đồ mà rẻ ý, mình đang muốn thử quán mới. Mình đang định đi quán Thìn Béo ở Võ Thị Sáu nhưng ko rõ hôm nào thì có buffet 99k, bạn nào chỉ giúp mình với. Và cho mình hỏi thêm là trong Aeon mall có chỗ nào ăn ngon, rẻ, cho cả trẻ em ko ạ?
1. Deli Deli – Royal City
Mình đặt qua hotdeal, còn 135k/ng, cả VAT là 145k, mình gọi buffet lẩu gà nấm.
Điểm cộng: Đầu tiên là ko gian quán rất sáng sủa,trông đã thích rồi. Nước lẩu trông khá bình thường, nhưng khi nhúng đồ thì rất là hợp vị. Nhận xét về thực đơn ở đây chỉ có 3 từ: đa dạng, tươi và ngon. Thực đơn thịt và hải sản rất tươi và nhiều loại, gần như nhiều loại nhất trong các quán mình đi, đồ đầy ắp và thêm thường xuyên nên ko lo thiếu luôn. Đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, tráng miệng thì có ít loại hoa quả nhưng nhiều loại chè, ăn cũng được thôi. Còn kim chi và nộm thì siêu siêu ngon, lại còn nhiều loại nộm nữa, đến mức mình chỉ ăn rau cùng kim chi và nộm mà cũng thấy quá đã. Thêm điểm cộng nữa là nhiều loại nấm và lấy thoải mái luôn, ko như chỗ buffet khác là chỉ cho 1 đĩa nấm nhỏ 1 bàn, lấy thêm thêm tiền. Với giá 145k/ng lại ngồi chỗ mát mẻ trong Royal thì quá là rẻ và đã. Ai đi cùng mình cũng đều khen nức nở, hẹn nhau quay lại tiếp rồi. Quán là buffet tự phục vụ nên có lấy nhiều cũng ko ngại. Ak lưu ý thêm là nếu chỉ ăn buffet lẩu thì sẽ trừ 2 món là hàu và cá hồi. Nhân viên thường xuyên dọn các đĩa thừa và giấy cho khách. Nếu các bn muốn ăn trong ngày mà ko kịp mua voucher có thể gọi quản lý để chị ấy đặt hộ cho, chị ấy sẽ nhắn tin, đến quán check tn là okie.
Điểm trừ: thực sự quá ưng chưa có điểm trừ nào. Mình thấy ở đây nướng và lẩu là cùng 1 đồ, nên đồ nướng sẽ ko tẩm ướp gì, có thể là sẽ hơi nhạt, nhưng nước chấm thì có rất nhiều loại để các bn tự pha nên chắc sẽ bù lại. Chắc chắn mình sẽ còn đến đây nhiều, nhưng chỉ ăn lẩu thôi vì mình thích đồ nướng ướp đậm đà.
2. Sườn no.1 – Royal City
Cái này mình cũng đặt qua hotdeal, mình gọi buffet nướng 149k/ng ko VAT
Điểm cộng: Đồ nướng tẩm ướp ngon, sốt chấm ngon, salad ngon, nhiều loại hoa quả tráng miệng, các bạn phục vụ nam cũng khá nhiệt tình.
Điểm trừ: Không gian quán khá tối, nhưng đk cái rộng rãi. Đồ ăn mang ra ko đa dạng như trong thực đơn, trong khi bọn mình đã yêu cầu mang hết các món trong thực đơn, đồ ở quầy tự chọn thì thực sự quá ít loại luôn, nhìn mà chả thấy gì để chọn. Quán tên Sườn no.1 mà sự thực ăn sườn của quán quá nhạt nhoà, ăn ko để lại ấn tượng gì cho mình. Quán là nhân viên mang đồ nướng ra, bàn mình 4 người nhưng mỗi lần mang ra các bn chỉ mang ra 1 đĩa nhỏ đủ cho 1 lượt nướng, gọi nhiều quá cũng ngại nên bọn mình ăn cũng chưa đã. Đồ ăn kèm bọn mình chọn khoai tây chiên và ngô chiên, và bỏ đi gần hết, quá nguội và cứng ngắc. Còn thịt thì mấy lượt đầu còn tẩm ướp tốt, sau đấy các bn mang cho mình thịt còn lạnh cứng ngắc và ko thèm tẩm ướp gì. Nói chung với giá 149k, mình cũng ko yêu cầu cao, nhưng thực sự bạn nhân viên nữ làm mất hết điểm của quán. Mặt bạn ấy thì cứ đăm đăm khó ở, bọn mình cx ko quan tâm, nhưng khi bạn ý mang đồ ra cho mình thì đi phăm phăm tới, để cạch 1 cái rồi lại phăm phăm bước tiếp, như kiểu vứt đồ ăn vậy. Sau đấy mình có gọi bạn ấy để lấy thêm đồ thì bạn ấy nhìn mình, mình bảo lấy thêm đồ thì quay mặt đi, coi như ko nghe thấy gì, lúc lâu sau mình phải gọi bạn khác lấy. Nói chung là sẽ ko quay lại quán này thêm lần nào nữa.
3. Hai chị em – 170 Lê Thanh Nghị
Bọn mình ăn buffet lẩu riêu cua 129k/ng
Điểm cộng: Quán khá sạch sẽ, đồ ăn ngon, còn nhân viên thì siêu siêu nhiệt tình. Anh nhân viên hỏi bọn mình có gọi đồ uống ko, bọn mình bảo ko vì mới đi uống trk đấy rồi, thế mà anh ấy vẫn cứ lấy thêm cho bọn mình, anh ấy bảo cái này có trong suất buffet rồi nên cứ lấy ra. Trong khi ăn thì nhân viên hay đứng gần khu của khách, gọi cái là mang đồ ra luôn. Đĩa đồ ăn mang ra thì đầy đặn, nhìn thích mắt luôn, nên ko phải gọi mang thêm nhiều.
Điểm trừ: quán chỉ có thịt thôi, nên đồ nhúng lẩu ko đa dạng cho lắm, ngoài ra thì mọi thứ quá okie
4. DingDoong - 358Thái Hà
Quán này đi theo review của mọi người trong hội, có lẽ thấy mn khen nhiều quá nên mình đặt kỳ vọng hơi cao, nên hơi thất vọng đôi chút. Còn nói chung thì đồ ăn ở đây khá được, nhân viên phục vụ thì mang đồ lên nhanh, nhưng cũng ít món so với thực đơn. Quán này quá nhiều bạn review nên t ko review thêm nữa. 1 suất buffet lẩu là 139k, nếu có lần sau cần tìm quán ăn khu vực này mình vẫn sẽ vào DingDoong
5. Buffet Mchef – 117A Trần Đại Nghĩa
Quán này mình chọn buffet lẩu 150k/ng
Điểm cộng: đồ ăn khá ổn, đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, có nhiều loại bánh ngọt để ăn kèm, có vài món mình thấy các chỗ buffet khác ko có như chim cút quay (hình như thế) với mấy món nữa nhưng mình ko ăn
Điểm trừ: đồ vẫn thiên nhiều về thịt, nếu bạn gọi lẩu thì phải chờ rất lâu. Nhân viên nhiều nhưng cứ thế nào ý, để cái bếp lẩu đấy và đi luôn, còn ko cắm bếp cho mình.
Khuyên các bn nên chọn lẩu nướng, đồ nướng ở đây cx là đồ lẩu nên ko tẩm ướp, nhưng mình thấy lẩu nướng thì sẽ có nồi lẩu 2 ngăn, hơn là buffet lẩu như của mình.
6. Zoo Nguyễn – 454 Nguyễn Trãi
Quán này trước mình đi ăn khá nhiều, đều gọi buffet nướng 99k/ng, có VAT, nhưng từ khi vào hội thấy mn chê nên mình ngại chưa quay lại. Quán này đồ ăn nhiều loại, mình ưng nhất là chân gà, nhưng tẩm ướp thực sự như ko. Rau sống ít, hầu như cứ ra là hết, mà nhân viên lâu thêm rau sống nên với người thích ăn rau như mình thì ko đủ. Thấy mọi người chê bẩn, ko hiểu sao mình bụng dạ cũng ko tốt mà đi ăn ở đây bao nhiêu lần chưa bị đau bụng lần nào. Nhân viên ở đây khá là nhiệt tình, mình gọi gì cũng đưa thêm, kể cả kẹp nướng hay kéo, chỉ trừ khi đông khách quá, ko còn để đưa thôi.
7. Galbi - Royal City
Mình đi ăn buffet lẩu nướng ở đây, hơn 300k/ng (mình ko nhớ rõ giá)
Điểm cộng: nhiều loại hải sản, đa dạng các món, đồ cũng khá tươi (thịt thôi), đồ ăn kèm, khai vị hay tráng miệng đều nhiều loại và thực sự rất ngon.
Điểm trừ: ko gian quán ko rộng, lại tối, tạo cảm giác bí bách sao ý. Hải sản ở đây ko được tươi, có nhiều con ốc đã chết. Rau sống rửa ko sạch. Nhân viên khá đông, nhưng phục vụ chậm, gọi mấy lần các bạn ấy mới nghe. So với số tiền bỏ ra thì mình thấy đồ ăn ở đây đắt và ko để lại ấn tượng gì. Đi ăn một lần và sẽ ko bao giờ quay lại đây. xem tiếp
[góc khen dạo]
Buffet nướng zô nguyễn - 454 Nguyễn Trãi thì phải
Ko phải thật sự quá xuất sắc nhưng với giá tiền 99k mà ăn thả ga mọi thứ như thế này thì quá hợp lý luôn.Ăn no ú luôn các cậu à ăn vỉa hè trông k đảm bảo mà k dc ăn hết, tb mỗi đĩa đã từ 40-80k tùy loại. Ở đây đầy đủ các thứ: thịt, sườn, dạ dày, tôm, mực, cá,.. Súp, chè các loại. Nước chấm tương đối ổn, nhân viên phục vụ tương đối nhiệt tình. Bọn t đi ăn 5ng hết 640k, chia ra mỗi người hơn 100k gọi là thêm 20-30k tiền nước vs giấy ướt, quá hợp lý luôn oy mà đi ăn ngày lễ cũng k phụ thu thêm tiền như các buffe khác
P/s: t nhấn mạnh là vs giá 99k thì nó là tương đối ổn và hợp lý nhé chứ kp là khen ngon xuất sắc. Đi ăn sao thì t nói vậy chứ ko pia các thứ gì cả nhé. xem tiếp