Gọi là quán thì cũng ko đúng lắm vì cô chỉ bày mấy bộ bàn ghế ra vỉa hè ngồi bán thôi. Bán từ 2-3h chiều đến tầm 7-8h tối thôi nhưng lúc nào mình đi qua cũng thấy đông, thậm chí có những hôm đứng đợi gần 15p mới có
1 cốc trong hình giá 10k là chè thập cẩm, có cả ngô, hạt sen, chuối, trân châu... các thứ nữa. Chè ở đây cô cho ít đá lắm, k nhiều như mấy chỗ khác để nó dềnh lên cho đầy đâu nên ăn xong 1 cốc mà no căng rốn rồi Cô còn bán cả sữa chua nếp cẩm, mình chưa ăn thử vì thích chè hơn nhưng thấy em mình nó cứ kêu chị mua cho em sữa chua là đủ hiểu độ ngon )
Địa chỉ ở ngay trong khu Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân bắc), gần trường THCS Vietnam - Algeria. Mọi người đi vào ngõ, thấy trường ở bên tay phải thì cứ đi thẳng tiếp tầm 50m bên phải (đối diện là ngta bán sách truyện vỉa hè) là thấy!!

Bình loạn

Oanh VũPhạm Huyên nao đi ăn nhé
Tâm Lê Minhnhìn ngon vậy
Quỳnh MaiVi Mạnh
Q.Hoa NguyễnNgô Huyền Trang Tạnguyễn Vânanh Hạ Trang Nhung Trang Minh Hà Ngọc Anh Nguyễn Khanh mai đi làm cốc ko?
Hiền VũLLih Mayy quán nào
Nguyễn HùngBạn đi đường lương thế vinh hay nguyễn trãi hay khuất duy tiến vào vậy ạ
Mẫu Đơn HồngKhu Nguyễn quý Đức có quán chè nào ngon không bạn
Nguyễn Hải Hàmãi chả thấy kèo lẩu nướng
Anh PhuongNgọc Ankk dắt bố đi ._.
Hải Dươngnhiều khi tớ muốn đặt go food mà k có địa chỉ, kể cũng buồn huhu, fan ăn chè said :CC

Thác loạn

Gọi là quán thì cũng ko đúng lắm vì cô chỉ bày mấy bộ bàn ghế ra vỉa hè ngồi bán thôi. Bán từ 2-3h chiều đến tầm 7-8h tối thôi nhưng lúc nào mình đi qua cũng thấy đông, thậm chí có những hôm đứng đợi gần 15p mới có
1 cốc trong hình giá 10k là chè thập cẩm, có cả ngô, hạt sen, chuối, trân châu... các thứ nữa. Chè ở đây cô cho ít đá lắm, k nhiều như mấy chỗ khác để nó dềnh lên cho đầy đâu nên ăn xong 1 cốc mà no căng rốn rồi Cô còn bán cả sữa chua nếp cẩm, mình chưa ăn thử vì thích chè hơn nhưng thấy em mình nó cứ kêu chị mua cho em sữa chua là đủ hiểu độ ngon )
Địa chỉ ở ngay trong khu Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân bắc), gần trường THCS Vietnam - Algeria. Mọi người đi vào ngõ, thấy trường ở bên tay phải thì cứ đi thẳng tiếp tầm 50m bên phải (đối diện là ngta bán sách truyện vỉa hè) là thấy!! xem tiếp
Gọi là quán thì cũng ko đúng lắm vì cô chỉ bày mấy bộ bàn ghế ra vỉa hè ngồi bán thôi. Bán từ 2-3h chiều đến tầm 7-8h tối thôi nhưng lúc nào mình đi qua cũng thấy đông, thậm chí có những hôm đứng đợi gần 15p mới có
1 cốc trong hình giá 10k là chè thập cẩm, có cả ngô, hạt sen, chuối, trân châu... các thứ nữa. Chè ở đây cô cho ít đá lắm, k nhiều như mấy chỗ khác để nó dềnh lên cho đầy đâu nên ăn xong 1 cốc mà no căng rốn rồi Cô còn bán cả sữa chua nếp cẩm, mình chưa ăn thử vì thích chè hơn nhưng thấy em mình nó cứ kêu chị mua cho em sữa chua là đủ hiểu độ ngon )
Địa chỉ ở ngay trong khu Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân bắc), gần trường THCS Vietnam - Algeria. Mọi người đi vào ngõ, thấy trường ở bên tay phải thì cứ đi thẳng tiếp tầm 50m bên phải (đối diện là ngta bán sách truyện vỉa hè) là thấy!! xem tiếp
GÓC KHEN
Dành cho các tín đồ của chè Thái Sầu Liên Đà Nẵng nhé. Trong tất cả các quán chè mình đã chuân qua thì chỉ chim ưng nhất quán này. Bát chè Thái to như bát tô, đầy đặn cả thạch, hạt đác, mít và nhãn, quan trọng nhất là cơm sầu rất thơm và mỗi bát đc cả 1 thìa to cơm sầu. Chắc mình là đứa ăn thùng uống vại nên thích nhất là xúc cái thìa to đùng của quán ăn mà sướng cái miệng, nước cốt dừa rất tươi và thơm. Nói chung là chấm điểm 10/10 và tính đến nay đã quay lại quá nhìu rùi vì lên cơn vật sầu quá.
Giá chè là giá chung 28k có sầu và 25k ko sầu.
Địa chỉ: Đầu đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân cạnh hiệu sách
À điểm cộng thêm của quán là sạch sẽ và thích nhất buổi tối ngồi ngoài vỉa hè ăn chè mát mẻ
Điểm trừ là ko gian quán hơi bé nên ăn trong quán hơi bí dù đc trang bị quạt đá. Nếu có điều hoà thì ko còn j bằng xem tiếp