Nói chung là có một bài hát "Yêu một lần rồi thôi"...

Bình loạn

Bin ChuotĂn đắt lắm. Tiên sư bọn lozy foody pr

Thác loạn


E thấy trên địa điểm ăn vặt review quán ốc hải phòng lan béo nhưng hnay e đi thấy đóng cửa nên e sang hàng cạnh đấy ăn tên là MINH TÂM. Đầu tiên nhìn vào menu thì e thấy giá cũng giống những chỗ khác xong e gọi thì e gọi ngao hấp dứa thì cô ý cứ hỏi đi hỏi lại là ngao hoa hả cháu thì mình cũng vâng vì bình thường đi ăn quán khác có 1 loại ngao thôi mà quán này lại hỏi nghĩ chắc ngta cẩn thận order nhiều lần.
Món đầu tiên là cút lộn xào me(50k), cái sốt me quá nhiều nước hàng ăn thấy nó cứ k đúng kiểu j ý mà nó hơi nguội nữa.
Món tiếp theo là ốc móng tay, cũng vẫn là cái sốt ý mà ốc thì hơi tanh tanh còn nguội như kiểu nó đun lại ý mà với giá 95k vâng 95k e nghĩ là k đáng đồng tiền, em ăn đến món này là e nghĩ ngay trong đầu là hôm nay em ăn phải quán ốc fail r:(((((((
Món tiếp theo là khoai(50k) vs nem chua(40k) thì k có gì nổi trội cả
Món cuối cùng là cái món thốn nhất, ngta bê ra em nghĩ ngta bê nhầm bàn, em mới xem lại menu thì cái ngao này là ngao khác mà giá đắt gấp đôi ngao kia giá là 80k ( thiết nghĩ chắc bị dí rồi vì lúc e order cũng k nhìn kĩ menu), ăn con đầu tiên sao nó tanh dã man ý, bth em là con ăn tanh rất siêu ăn trứng hoặc cá còn chan canh, mà ăn cái này k nuốt nổi, đào cái bát ý lên thì 50% là ngao 50% là xả, mà còn nguội ý. Khổ thân mẹ e tiếc tiền ăn cố. Và cuối cùng là âu trà đá với giá 20k ạ. Với con tâm hồn ăn uống như em thì ăn được đồ ngon thì thấy phởn dã man, mà đồ k ngon mà đắt chỉ muốn đốt cái quán đấy luôn, trời ơi thấy tiếc tiền dã mannn ý ạ. Điểm e cho là 3/10 và KHÔNG BH QUAY LẠI NỮA!!!!!!
(Trông ảnh chụp có tâm nhưng đồ ăn k có tâm đâu ạ) xem tiếp
Có ai bán vé bà nà hill giá rẻ giao tận nơi ở đà nẵng ko ạ,e muốn mua 9 vé ạ ! xem tiếp
Sắp tới mình có chuyến đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm với công ty. Sau đó mình dự định ở lại để đi chơi thêm 3 ngày 2 đêm nữa. Các bạn cho mình hỏi từ ĐN thì nên đi đâu tham quan. Nên đi Lý Sơn, Huế hay là Cù Lao Chàm. Mình cám ơn
xem tiếp
(Góc khen )
Quán liên tôn ở trung tâm thị trấn sapa
Đây là một món đặc sản của sapa :
Lẩu cá hồi .
Cá bắt tại bể , mình ăn con nào ngta bắt cho con đấy . Rồi ngta sẽ chế biến cho mình . Cho nên là cá tươi .( 600k/cân ) . Con cá mình lấy là gần cân 2 720k . Cá này có xương dăm nên mọi người ăn cẩn thận . Nước lẩu cx ngon . Khi lên sapa k thử thì hơi phí . À mà con cá này sẽ đc tầm cho 5 ng ăn . xem tiếp

Mình rất thích đồ ăn Nhật, nhất là sushi và sashimi nhưng chưa có cơ hội đi ăn nhiều nơi. Mn cho hình hỏi ở Hà Nội có nhà hàng Nhật nào tốt, cân bằng về chất lượng-giá cả-độ phong phú, đặc biệt là sushi và sashimi, cho mình tham khảo với? xem tiếp
HELP
Đợt này bên em/mình định đi du lịch Đà Lạt tầm cuối tháng. a/c/e bạn bè ai đã từng du lịch ở đây cho em/mình xin review về thời tiết, địa điểm ăn chơi với xem tiếp
GÓC CHÁN ĐỜI!!! QTEA!
Đây là đồ còn lại sau khi bọn tớ ăn xong! Gần như là còn nguyên!
Thật sự rất chán, bọn t cũng hay ăn đồ hàn, nhưng lần này ăn thì vô cùng thất vọng!!!!
Thấy mọi ng review Qtea ầm ầm, vào ins thấy ảnh hấp dẫn, ord 1 kimbap chiên, 1 tok, 1 cơm rang kim chi. Và t có 1 trải nghiệm vô cùng tệ hại
Kimbap chiên: thật sự thì món này ăn ở đâu t cũng thấy ổn, nhưng ở đây thì ngoài cái To ra thì chả được gì. Vỏ chiên vừa dày vừa cứng, nhân đỗ thay thế cho dưa chuột!
Tok: ngọt qtqđ, ngoài vị ngọt ra chả thấy vị gì, t ăn 2 miếng, còn nguyên!
Cơm rang bết bát, có kim chi, cà rốt, xúc xích và 1 trứng chiên. Ncl chán!
Tổng thiệt hại là 135k cả ship,
thật sự xót tiền )

xem tiếp
#
20k ngon bổ rẻ các chế ..bún măng mọc tiết.. ăn đây từ thời sv...mọc mềm ngon....
Ở đâu: gần chợ Đồng Xuân, quán ở ngay ngã ba Nguyễn Thiện Thuật giao vs Cầu Đông xem tiếp

Mình định đi Tiền Giang 2ngày,1 đêm với tụi baby nhà mình, đi với trẻ con nên mình chỉ đi đc mấy chỗ như chợ nổi Cái Bè và Cù Lao Thới Sơn. Ai có kinh nghiệm chỉ mình nha, thanks cả nhà.
À, cả khách sạn " ngon, bổ ,rẻ" nữa ah xem tiếp
Ad duyệt bài sớm hộ em. Kẻo em lại sắp về lại Đà Nẵng mất rồi.
Tình hình là em muốn hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán XÔI có pate, thịt xíu, quan trọng là phải có cả CHẢ CỐM mà ngon vậy ạ? Rồi cả món cháo trai cháo quẩy thịt băm nữa ạ.
Nếu quán đấy quang quanh khu phố cổ càng tốt
Em cám ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mọi người cho em hỏi ở khu vực Minh Khai, Hai Bà Trưng xung quanh Timescity có chỗ nào bán bánh gạo cay, bông lan trứng muối, chân gà cay... Nói chung là những món ngon quanh khu đấy với ạ. Em cảm ơn! xem tiếp
[góc hỏi ???]
Em là thần nghiện sầu riêng nên thấy món gì liên quan đều mê ạ.
Các bác cho em hỏi kem này ăn ngon không ạ và ở Hà Nội quá nào bán cho em địa chỉ hoặc ai có ship cho em vài cái ăn thử được ko ạ? Em cám ơn cả nhà xem tiếp
Bạn nào ngại nắng nóng thì order đồ về nhà ăn là thích nhất đó. Đồ ở đây vị chưa đỉnh tới mức "Ồ" "Oaaaa" nhưng với giá cả 35-50k/suất, nhân đầy đặn thì khá hợp lý ạ
Qtea: 0166 9629955
(ẢNH MÌNH TỰ CHỤP) xem tiếp
Chốt: Cần Thơ mình thấy khá giản dị, thân thiện, nhịp độ cũng từ từ, nên đi chơi với tâm thế từ từ vẫn hạp hơn )) ngày mình đi trời còn mưa nhẹ buổi chiều, 1 tiếng ngồi trú mưa nghe nhạc ngắm sông đọc sách cũng khá thoải mái, tâm tư nhẹ nhõm, còn có cơ hội nghe một bác 75 tuổi kể chuyện thời chiến cho đến khi chuyển vào đây sống!
Chỗ này chỗ kia chưa đi được thì lần sau đi, đừng du lịch như chạy show, mất cái chất yên bình giản dị vốn có của Cần Thơ (mặc dù mình đi có 1 ngày ) xem tiếp
(GÓC KHEN) Bún riêu cua bắp bò
Hnay em được lão ny đưa hẳn sang gia lâm chỉ để ăn quán bún ruột của lão. Phải công nhận bún ở đây đầy đặn, nhân ngập bát luôn anh em ạ. Bát thì to bự mà đầy, ảnh em hơi ngoáy lên nên phần bắp bò chìm xuống chứ nhiều lắm đấy ạ
Em nghiện nhất quả nước chan, lâu r em mới được ăn bát bún riêu ngon từ cái đến nước như này, làm đứa ghét húp nước như em cũg phải húp gần thấy đáy
Giá rổ 30k/bát.
Ở đây có cả bún bò huế thấy bảo chuẩn gốc nhưg em k ăn đc nên kb review
Địa chỉ trên ảnh, nó gần khu vinhome riverside long biên, em ngồi sau nhưg thấy xa vcđ, chắc ai tiện thì ghé chứ em thấy xa quá lại vì bát bún chạy 3 quãng đồng thì hết hơi
P/s: quán mở cả ngày nhé anh chị emm xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Tôi nay bọn mình tầm 6-8 đứa muốn đi ăn buffet lẩu khu vực Đống Đa. Mọi người cho mình xin 1 số địa chỉ uy tín với chủ yếu là phục vụ nhanh và nhiệt tình, trước bọn mình hay ăn ở lẩu Phan, nhưng tần suất 1 tuần 3 buổi thì ớn quá rồi, muốn đổi gió )))
Đã hỏi bên Nighteen Rooftop Hotpot nhưng hết bàn :<<
Cám ơn mn nhiều
xem tiếp
. Cả nhà ơi , đầu tháng 8 này là sinh nhật em . Cả nhà định đi nha trang 1 chuyến . Lần đầu đi nha trang nên chưa biết nên đi ntn . Ace nào có kinh nghiệm đi tự túc về nha trang cho e ít góp ý với ạ . Nhà em đi máy bay . Em cảm ơn xem tiếp
< góc hỏi han >
Sắp tới 4/9 mình định rủ ae ăn lẩu ở khu vực từ khuất duy tiến về cầu trắng hà đông.
Cho em hỏi có quán nào ngon mà có cả lẩu nướng và nước k ạ. Rượu ngon thì càng tốt ))
Ty
xem tiếp

khi-lên-phố-cổ]
Mình đang chuẩn bị lên phố chơi lễ mà quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món như bánh tráng trộn Hàng Trống, nộm gà Lãn Ông, miến trộn Lê Ngọc Hân, bò khô Hàng Giấy. Thật nhàm chán hết sức! Các bạn ơi món tủ của các bạn khi đi chơi phố cổ là gì, kiểu món mà có dịp lên đấy nhất định phải ăn ấy? Cả món mặn và món ngọt, cả đồ mua mang về nhâm nhi ăn dần nhé. Chia sẻ cho mình và các bạn trong hội với nhé xem tiếp
Tóm lại e thấy với giá cả như vậy 99k/ng thì quá hợp lí rồi ạ. xem tiếp

Thấy các bạn đăng xôm quá làm mình cũng muốn đăng. Xin giới thiệu t là dân Lạng Sơn. Mà dân Lạng Sơn nổi tiếng ăn tạp ăn lắm vì đơn giản quá nh món đặc sản mà nơi khác không có. Dưới đây mình chỉ nói về những món đặc sắc nhất thôi,ngoai ra còn nhiều lắm ^^
1. Vịt quay Lạng Sơn,phở vịt : cái này khỏi nói ai cũng biết r nhg chưa chắc ai cũng được ăn qua. Mình không dám khẳng đinh đấy là vịt quay ngon nhất vì tùy khẩu vị mỗi người,nhg là vịt quay đặc biệt nhất. Da căng bóng vàng ươm,thịt mềm thơm cộng thêm nước chấm pha đặc biệt. T ăn vịt quay khá nh nơi,thường đều thơm,thịt chắc,nhg vịt quay LS thì là 1 bầu trời khác biệt:)
2. Lơn quay Lạng Sơn: cũng da căng bóng,vàng ruộm, và trog bất kì lễ hội nào, kể cả đám ma đám cưới cũng không thiếu đc Lợn quay. Nhg riêng t thì cảm nhận vị ăn cũng không đặc sắc lắm. Tùy bạn ăn nha
3.bánh mì nướng LS: món hot ở Hà Nội tgian này, nhg t đảm bảo nhg quán ở HN k ngon bằng ở LS đâu nhé, vì mấy bạn t ở ls đi ăn thử hêt r. Ngoài ra có nhiều đồ nướng kèm theo: thịt nướng,hàm lợn,nầm,chân gà, ....
4. BÁNH áp chao vịt: món này mùa đông ăn là nhất luôn đoa,nhg tất nhiên cũng chỉ ăn dc vài cái là cug thôi,vì nó cũng là đồ chao ngấy mờ:)
5. Bánh ngải: màu xanh của lá ngải,thơm, nhân vừng,vị ngọt thanh của đường phèn, ăn cả chục cái còn được=))))
6. Bánh cao xằng: chả nơi nào có thì fai, gần như bánh đúc nhg ngon hơn bánh đúc nhiều
7. Thịt khau nhục: làm khá lâu công, cũng là món nh ng k biết đến, 1 miếng to có đủ 3 phần thịt,mỡ, bì. Nhìn có vẻ ngấy nh ăn k ngấy nh nhé, ăn nh thì ngấy thôi:))) mình là ng k ăn dc thịt mỡ mà vẫn ok. Nhân có nh thứ ngon nữa
8. Phở chua LS: vị giôg nộm, chỉ là có thêm phở và 1 số thứ khác,ăn cũng ngon
9. Banh cuốn ls: mình rất tâm đắc món này,đi đâu về toànthèm bánh cuốn ls thôi. K biết diễn tả sao nhg ngon )
Trên đây là 1 số món đặc sản Ls, khi nào mn đến LS thì fai thử qua trc nhg món này nha. CHỗ ngon thì mih cug k nói chih xac dc,khi nào đến cư hỏi dân ls là chỉ cho thôi:) xem tiếp

Nghiện trà thạch đào ở highland coffee
Có ai giống em không vào điểm danh cái
P/s: đạt 9/10 điểm trừ 1 điểm vì đắt xem tiếp
[Góc bối rối] Gustoso Bistro
Em gọi ăn từ hôm qua nhưng tối quên mất nên hôm nay mới review )))
Tối qua nhà thả cửa cho ăn ngoài nên em thử gọi ship ở Gustoso về vì nhà quận Hoàn Kiếm freeship hehe. Em gọi lúc gần 6r, đến 7h20 nhận được đồ ăn. Mà thôi đồ còn nóng, trà thái tặng kèm vẫn còn "man mát" nên tạm chấp nhận đi.
Hình thức: Như mọi người thấy thì rất đầy đủ. Em gọi set 7 gồm 1 Mỳ ý tự chọn, 1 Gimbap và Salad nga tổng là 55k. Có đầy đủ 3 gói sốt ớt, cà chua và Mayonnaise. Ăn no, no tới mức em phải bỏ 2 miếng gimbap và một ít mỳ Tất cả đựng trong hộp này, trông có vẻ sạch sẽ. Cũng không nên hy vọng bày trí cao sang gì
Nhưng mà "nội dung" cũng "quyết định hình thức", em thấy ăn hơi... mệt. Không biết xui sao chứ mỳ ý mặn kinh khủng, nhưng em vẫn ráng ăn gần hết Gimbap thì không có gì đặc biệt, bố em ăn bảo có mùi tanh(?) em thì không sao nhưng thấy Gimbap chiên khá cứng, nhạt nhẽo nhưng ăn với mỳ lại hợp vì một mặn một nhạt ))))
Nói chung thì hỏi em gọi lại không, em cũng không biết. Vì 55k em cũng không biêt nnay thì đáng không
Cơ mà điểm cộng là đồ ăn rất "thật", kiểu nếu là mỳ ý bolognese thì nó là bò + cà chua chứ không cho pate vào
À, trà thái... cũng không có gì ngoài nó là trà thái Hơi ít sữa đặc
Trên đây là lần đầu review của em, cảm ơn và xin lỗi mọi người vì bài viết hơi dài

xem tiếp
Edit: bánh nhà nào thì các cao nhân hội mình đã tìm ra chỉ qua 1 bức ảnh rùi, nhg em post cái này lên k phải để mng tẩy chay hay "né" nhà nào cả vì thực sự đây k phải nhà đầu tiên em ăn làm bánh với ruốc keratin chỉ mong các bạn làm bánh homemade nói riêng và đồ ăn nói chung cẩn thận hơn nhiều chút để bọn em ăn dc ngon miệng và vệ sinh hơn thui ạ xem tiếp
Please share with me experience travelling to Bangkok;)) Our group plan to go in Aug, 2018
Thanks Ad xem tiếp