[GÓC CỰC KÌ THẤT VỌNG] YUM YUM - BUFFET HOTPOT STATION 976 Đường Láng
Giữa trưa nắng k đặt bàn được ở các chỗ khác nên bọn mình ghé tạm vào đây, ăn xong thấy hối hận ghê gớm
Quán siêu vắng, lúc bọn mình đến chỉ có 1 bàn khác đang ăn. Sau này rồi mới hiểu, hoá ra k phải tự nhiên mà quán vắng thế )))
Nước lẩu bình thường, chẳng có gì đặc sắc
Thái độ nhân viên cũng tốt nhưng vấn đề ở đây là cách đào tạo nhân viên. Gọi đồ thì mãi mới lên trong khi quán vắng mà toàn đồ thả lẩu là đồ sống. Khi lên đồ thì thịt như dưới ảnh, đc 2 miếng thịt mỏng dính trong suốt trong 1 khay, điều đáng nói là mình gọi 3 khay thịt thì lên đc 2 khay như ảnh và 1 khay rau. Lần nào mình gọi thịt cũng vậy, gọi 4 khay thịt bò thì lên 2 khay thịt bò và 1 khay thịt gà??
Thịt bò vừa mỏng vừa vụn, thả vào lẩu k khác gì thịt bò băm. Gọi thịt bò thì mãi k thấy đâu nhưng một lúc lại mang mì lên, lúc sau mang dưa hấu ra dù mình k gọi, ý gì vậy?
Lúc đến mình có đem gửi nhân viên hộp bánh kem nhờ cất vào tủ lạnh nhưng lúc xuống thanh toán thì hộp bánh lộn tùng phèo như kia trông có tức k? Bạn nhân viên nói giảm 10% cho bọn mình vì sự cố đó nhưng thực sự vẫn k cảm thấy hài lòng và chắc chắn không bao giờ quay lại
Giá: buffet 149k/ng (chưa 10% vat), bọn mình đi 4 ng tổng thiệt hại hết 650k (đã giảm 10%)

Bình loạn

Ling Ling )))))))
Nhung Trang NguyễnĐợt trc ở đây là Oishii hotpot )) nma chắc đổi tên đổi chủ )) mà ăn vẫn như lon ý )))) gõ từ khóa để tìm thấy 1 lone phốt mà né nhé cả lò
Tươi NguyễnBuffer lẩu vẫn ưng nhất chỗ rạp chiếu phim quốc gia..chả nhớ số bao nhiêu tại đang giảm béo nên lâu k ăn...nhân viên nhiệt tình thân thiện..chả thấy ở đâu mà gọi đĩa nấm cho đĩa cho chà bá chỉ nấm với nấm..nước lẩu thì đậm đà,thơm..đồ ăn ngập mặt..dù thèm vẫn phải nhịn mồm lại để giảm béo đã
Lam Anh DungDính phốt nhiều -> đổi tên, cách set up và hoạt động vẫn thế -> tạo nick clone đi pr review -> nh ngừoi cả tin đi ăn -> phốt -> lại đổi ))
Trang LuuHoai Anh ui dồi oishi đổi tên mà vẫn đ khá khẩm lên dc )
Lê Đức DũngBuffet lẩu số 1 ngõ 117 thái hà ! Ko ngon hoàn 200% luôn các bạn nhé
Ngô Thu HằngĐúng 1 khay còn gì , nhưng khay có bn miếng thì ko nói nha
Hoàn KimQuán này trước tên là Oishii k biết đổi tên có đổi chủ không, hồi đó có 99k/ng thôi, cũng nhiều phốt lắm
Trước mình hay ăn nhưng sau 1 bữa bị tiêu chảy mấy ngày liền thì cạch mặt luôn rồi
Van Anh NguyenMa T.Quỳnh Diệp đây lèeee
Thanh BìnhCác bồ ơi, có chỗ nào ăn lẩu nướng ngon k cho mình xin vớiiiiiii

Thác loạn

(Góc Khó Hiểu)
MARU KOREAN 980 ĐƯỜNG LÁNG
(Ảnh bên dưới là xuất gà xào bắp cải)
Trải nghiệm khó hiểu vừa bực vừa khó đỡ của hội chị em tụ tập đi ăn ở Maru.
Theo review đã đọc và xem mấy con ảnh check in đẹp, ngon thì bọn mình chọn quán đến trải nghiệm, và đúng là một trải nghiệm thú vị, vừa ăn vừa nuốt cục bực ) quán đúng kiểu quán cafe hàn đẹp, nhẹ nhàng, xinh xắn từ cái bát đựng sốt, sống ảo thì thôi rồi. Ánh sáng đúng căn góc, hắt sáng nhiều phía, tông quán trắng, sáng,,, nói chung check in bừa cũng đẹp NHƯNGGGGG từ đồ ăn đến nhân viên đều có vấn đề.
* ĐỒ ĂN: 3/5
- mình gọi lẩu tok 130k/chảo, lèo tèo vài cái tok, vài miếng thịt, sốt rất nhiều nhưng cái thì ít đúng nghĩa lèo tèo thực sự.
- mì đen, siêu bình thường, chỉ đơn giản là mì gói siêu thị, bát đựng đẹp
- 4 người gọi 1 chảo tok, 1 mì đen, 1 gimbap chiên và 1 gà nướng sốt phô mai nhưng 11h15 order đã hết sạch gà (quán vắng, bọn mình đến chưa ai gọi đồ ăn mà toàn đến uống trà sữa). Thôi chuyển sang gà xào bạch tuộc bắp cải phô mai cho có tí đạm. Thịt đông lạnh, sốt ít, bày rất đẹp, xinh, nhưng nhìn từ trên xuống (ảnh chụp) thì đầy đặn, nhìn ngang thì cái chảo phẳng nên đúng kiểu lại lèo tèo đồ đông lạnh nên đun lên toàn ra nước, ăn nhạt thếch, mình phải đổ cả sốt tok, 2 đĩa kimchi vào mới ăn được.
*PHỤC VỤ: 2/5?? Hay 0/5???
- nhìn quán từ bên đường mình cảm thấy "hừm, ổn đấy" quán đẹp mà ) bước vào, bạn nhân viên tóc ngắn chào mình nhưng k biết chào bằng mặt hay chào bằng mông? (Sorry mình đang hơi bức xúc) chào khách nhưng còn k thèm quay mặt lại. Mình vẫn thiện cảm với quán lắm nên thôi nghĩ chắc bạn í đang bận.
- lên đợi bạn tầng 2, chị em đến cái mình xin menu, bạn nhân viên buộc tóc đứng ở đấy lấy menu cho bọn mình và có dặn xuống nhà order. Mình ok đi xuống order và thanh toán luôn. Xuống nơi order vs bạn nv tóc ngắn, order một hồi xong bạn bảo "Em không biết đâu chị đợi quản lí tí ạ" ơ thế mình nói với bạn í nãy giờ sao k bảo luôn mình đợi quản lí. Xong mình vẫn bình thường thôi. Order xong thanh toán thic k có quẹt thẻ nên mình phải chạy đi rút tiền (quán sang sịn mịn mà k có quẹt thẻ) ok đi quẹt thẻ gặp ngay bà chị ôm chặt cây atm, mình đi thành ra khá lâu. Quay lại thì đồ ăn ra cho bàn mình đủ trừ gà nướng vì hết nên mình order thêm gà xào thì bạn quản lí hỏi ngược mình "ơ bạn gọi lẩu tok r đấy" hic mình bấm bụng "nồi lẩu của bạn mình mình ăn chưa chắc no í" ok thanh toán các thứ xong. Lên ăn vs các bạn.
- ngồi vào bàn ăn, hỏi bát thì nv bảo bát tự lấy, xong hỏi ở đâu lại bảo để em lấy. Xong lại quay lại hỏi thêm "chị cần bao nhiêu bát" hự... thôi vẫn nhịn.
- nv thì thực sự là chậm, nói trống không, chậm đúng kiểu lề mề, nói chuyện vs khách như hụt hơi, run rẩy đúng kiểu bị bỏ đói, làm bọn mình cũng ngại cả gọi nv luôn. Sợ bạn í ngất ra mất.
- đồ ăn ra, của bọn mình cả tok và gà xào đều gọi thêm phômai ở ngoài. (Trong đó đều ghi có phô mai, them phô mai ngoài là +20k). Và cả hai xuất ra đều k có phô mai. Không có chứ k phải chỉ thiếu mỗi phô mai gọi thêm. Thắc mắc bạn nv thì mãi bạn í mang ra 1 đĩa. Rồi hỏi lại thì bạn í nói í như đưa r và bắt mình đưa hoá đơn check, lát sau có bạn bếp hay quản lí gì đó xuống check hoá đơn. Check một hồi, cầm hoá đơn quay đi, xong lại quay lại nói chuyện đúng như chất vấn khách. Xong mình phải nói như giải thích từng tí một vs bạn nv, xong thấy k cãi được nữa quay phắt đi k nói gì. Sau bạn bếp mang đủ phô mai ra cho mình thì mỗi đĩa 20k là một nhúm bé tí một nhúm ạ.
- xong lát sau bạn mình gọi thêm đồ ăn kèm của gà xào (củ cải muối, kimchi) thì bạn nv đáp "ờ đợi tí"
zzzzzzzzzzzz
Thực sự mình khó hiểu luôn kiểu nhân viên ở quán lơ ngơ đến mức bọn mình đùa nhau chắc vừa đập đá ở nhà r mới đi làm í
Khuyên các bạn đến thì ăn nhẹ nhẹ sống ảo là chính, chứ đừng trông mong gì vào đồ ăn cả phục vụ ở đây! May là chị em toàn những con nhây nên vẫn tươi cười cả buổi k chắc tăng xông khỏi ăn mất xem tiếp
[ Góc tránh xa : Lẩu oishii 976 Đường Láng ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Mấy hôm trước mình lướt fb thì thấy chỗ này khuyến mại buffet lẩu giá 99k( trưa T2- T5) và 119k ( tối T6,T7,CN) Đồ nhúng và đồ ăn kèm mình đọc qua thấy khá là đa dạng nhưg Chao ôi ! Đến thực thị thì mới biết đc
+ Đầu tiên mình xin nói về nước lẩu: mình gọi lẩu Thái, nước lẩu nhạt nhoà , ăn nhạt nhẽo vô cùng. Mình phải xin thêm phát Sa tế vớt vát
+ Đồ nhúng như mình đã nói thì có vẻ đa dạng đấy Nhưng đồ nào cx ko ngon, tôm hơi bở, sườn sụn khá là hôi, còn thị bò thì để luôn vào cái khay trước đấy đựng cá hay sao ý mà Tanh ơi là tanh.
+ Đồ ăn kèm thì cx nằm trong suất buffet , a cx tàm tạm , khoai tay chiên ỉu ỉu, ngô chiên nhìn rời rạch ko đẹp mắt lắm, được cái khoai lang kén ăn ngon . Gọi gà lắc pho mai ( món nghe có vẻ đáng ăn nhất trong chỗ đồ ăn kèm ) thì nv bảo hết
+ Nhân viên ở đây thì đc cái Ngoan nhưng thực sự vô cùng Ngơ ngơ như bò đội nón. Bảo mang cho Anh “ 2 Đĩa Bò Úc “ thì ông nv lon ton cầm lên “ 2 lon bò Húc “ . Xong còn 1 ông nhân viên còn lại như kiểu like a boss . Khách bảo lấy a đĩa muối chanh , ông đứng ở quầy chơi điện thoại và bảo khách a ra quầy lấy hộ em với ( Đỉnh của Đảng )
- Không gian quán thì cx tạm, quán hơi bí vs nóng
====> Tóm lại là Chán các bạn ạ, cứ up bảo khuyến mại nhưng mình thấy quán này lúc nào cx khuyến mại mấy tháng rồi , mỗi tháng lại tìm 1 lý do để nói khuyến mại cả tháng tháng 10 bảo Halloween , tháng trước thì tết Trung Thu . Chỉ để hút khách thôi chứ kp khuyến mại thật đâu . Với giá tiền 99k này mình nghĩ lẩu Phan là một địa chỉ thích hơn ( mình đã kiểm chứng nhiều lần rồi )
... Cảm ơn các bạn đã đọc bài review của mình xem tiếp
Góc không ưng
Vừa vác mồm đi tận Lạc Long Quân ăn bún bò Huế O Uông
Nước dùng cũng bình thường, cái bì cuộn ko ngấy lắm mà cũng bình thường nốt ) viên bò hnay mình ăn hơi chua, và ko hỉu sao bún bò Huế lại cho hành tây :((((( edit: cf là nhiều quán có nhưng quán t ăn ở Huế ko có và ko rõ vị giống hành tây trong phở như này ...
Edit 2: bạn t dẫn đi ăn thì khen nức nở lắm nên mới tha đi nhưng cũng công nhận là hqua t ăn bún ko ngon như mọi ngày, chắc do ... Đen )
6/10, lâu ko ăn bún bò Huế 65 Đường Láng mà vẫn thấy chỗ kia hợp vị hơn
Bonus ảnh cuối là Bún bò Huế Mỹ Tâm ăn ở Huế ạ xem tiếp
[góc yêu thích] Hanoi steak ngõ 814 Đường Láng
đóng họ đều đặn ở Hanoi steak cả năm nay rồi ạ, lần nào oánh chén cũng rất no nê phè phỡn, giá cả phải chăng, thịt luôn nướng đúng chuẩn medium rare, sốt nhiều loại và đc gọi xả láng bao nhiêu, mình kết nhất sốt tiêu nấm và sốt phô mai, mỳ thì bình thường, k ấn tượng, salad có salad cá ngừ ăn khá vào cơ mà thích nhất là phục vụ chu đáo, hôm qua miếng steak của ny mình bị khô, gọi medium rare mà thành medium, góp ý nhỏ với bạn nhân viên thôi mà bạn í xin lỗi rối rít rồi đổi luôn cho suất mới toanh dù mình nói là ko cần vì đã ăn mất vài miếng rùi. hồi trước ăn ở cutisun cũng gọi medium rare mà đc well done luôn, gọi anh quản lý ra góp ý thì anh lạnh nhạt bảo chắc bếp quá tay, k đổi k giảm giá k cả xin lỗi luôn, thế nên bình thường đã ưng Hanoi steak rồi sau hôm qua còn yêu hơn
xem tiếp
[Góc review Bún Bò Huế]
Một đứa có niềm đam vô tận với bún bò Huế cũng đi ăn được một vài quán nên em quyết ngoi lên review một chút ạ.
1. Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Quán này là hợp khẩu vị của em nhất luôn ạ. Từ nước dùng đến sợi bún đều đúng chuẩn hợp mồm em )) nước dùng vừa ko quá đậm cũng ko quá nhạt. Nhân thịt, chả cua, tiết đều ăn vừa mồm, tiết ko bị bở hay cứng quá đâu ạ.
Nhưng cũng phải nói thêm là tuỳ hôm order số có may hay ko, chứ cũng 2-3 lần em order bên Now về ko ngon như ăn ngoài quán luôn ấy ))
2. O Hoa 102 Đông Tác
Nồi nước dùng ở đây nhìn đã mắt cực luôn ấy. Nhưng lúc thử em lại hơi thất vọng vì nó ko đc đậm như kì vọng. Em thử cả bát 35k và 50k thì thấy cũng ko khác nhau là mấy, nên khuyên mọi người nên ăn bát 35k thôi nhé. Chả cua ở đây em thấy nó hơi ngọt, còn miếng tiết thì hơi mỏng nên em ko ưng lắm. Nhưng đc cái tiết ko bị hôi mà ăn mềm lắm nhé, thịt cảm giác cũng tươi nữa.
Quán còn nhiều món Huế lắm ạ nhưng em chưa có dịp thử nên chưa review đc
3. Bún Bò Huế Huyền Anh Trương Định
Nghe mọi người review khen quán này nhiều quá nên em quyết định order trên Now về ăn. Cảm nhận đầu tiên là bát 35k mà được rất nhiều rau và nhân móng thì nhiều thịt ))
Nhưng em lại ko thích nước dùng ở đây, ko có gì đặc sắc ấy. Cảm nhận của em là ăn bát bún nước dùng với nhân ko liên quan đến nhau lắm nó cứ nhạt nhạt sao ấy
4. Bún Bò Món Huế (Vincom PNT)
Ăn cũng khá lâu rồi là lần đầu cũng là lần cuối cùng luôn. Nhớ duy nhất 1 điều là nước dùng quá là mặn luôn, mặn chát nên cũng ko nhớ các vị khác như nào. Có ấn tượng ko tốt nên cũng sẽ ko quay lại ạ.
5. Bún Bò Huế Hương Giang 46 Trần Điền
Vì quán gần nhà mà thấy bình luận trên Now cũng tốt nên đến ăn thử. Nhưng ko như mơ ạ ko biết là do em đi ăn buổi tối vắng khách nên đen hay sao. Chứ em thấy nc dùng quá nhạt luôn, tiết thì hôi em cắn đc 1 miếng ko dám ăn luôn. Thịt bò ở đây thì hơi kì nó có cả bì như kia luôn ạ. Rau thì tự trần sẵn luôn mà ko hỏi khách
Tiện thể mọi ng cho em xin ít địa chỉ Bún Bò Huế ngon nữa ạ xem tiếp
[Dibo cake - 109 Đường Láng]
Nằm vùng lâu rồi bây giờ mới có tiệm ưng ý để viết review cho mọi người ạ. )
Dibo cake em nghe tên cũng lâu mà hôm nay mới ghé ăn thử. Quán có 2 tầng, tầng 1 có phòng trong ngồi riêng nếu đi nhóm đông, tầng 2 có 1 phòng nhỏ và ghế ngồi ban công ngắm phố phường.
Em đi hai người, gọi trà bạc hà, trà chanh mật ong, 1 tiramisu và 2 earl grey hết 120k.
Tiramisu ngon, phần kem cheese thơm, mịn, trên mặt bánh phủ lớp cacao khá dày, ăn bánh có thêm vị thơm thơm hơi đắng khá ngon và dễ ăn. Earl grey cốt bông lan mềm ẩm, whipped cream bông xốp, khá rõ mùi trà, ăn rất trôi luôn ạ. Cả hai cốc trà đều rất thơm, trà bạc hà hơi ngọt, trà chanh mật ong chua nhẹ uống đưa bánh lắm.
Không gian decor đơn giản và xinh. Tầng 2 có chiếc gương to đùng cho các bạn sống ảo nha. ))
Bánh trà trong khoảng 30-50k/món nhaaa. Em thấy quán xinh yêu, giá ổn đồ ngon, sẽ quay lại ạ.
Edit thêm cho các bạn dễ tìm ạ: cửa hàng ở ngay đầu ngã tư sở , cạnh cây xăng Láng nha! xem tiếp
Túm lại: tiết ngon, chả cua ăn hay hay lạ lạ, nước dùng có chút cay cay chứ ko chỉ mặn như nhiều chỗ. Nói chung hương vị ok. Ngoại trừ việc QUÁ ÍT SO VỚI GIÁ TIỀN 45K bát bún thêm 5K trà đá tổng thiệt hại 50K. Thím nào khen ngon + rẻ thì cần xem xét lại tiêu chuẩn của bản thân so với đại chúng nhé
Thà ra O Xuân còn hơn, cũng 45K tui thấy bún bò huế O Xuân ngon kiểu khác, nhạt nhạt thanh thanh, bát 45K ở đấy ko đến nỗi ngập mặt nhưng đủ no. Mấy hôm nóng bức quán còn bật quạt phun sương kèm điều hòa hay sao ý, bước vào quán mát rười rượi không muốn đi ra nữa
Còn bát 45K ở 65 Đường Láng thì ăn ngập mồm nhưng ko ngon lắm, bát 35K tui đã phải ăn cố mới hết vì thực tế là đồ ko ngon bằng )))))) xem tiếp



Dear chúng bạn và các mày,
Trong giờ làm đọc đc bài bánh rán ngõ 1194 Đường Láng mà lòng k yên. Thấy còn bảo 5h30 mới mở hàng thế là mấy chị em hăm hở phi xe đến quán. Thế mà 6h kém đến đã hết veo cả bánh rán, cả bánh gối. Buồn hết cả ruột.
Cơ mà k thể để bụng đói đi về, trên đường quay về lại va ngay phải hàng thịt xiên nướng ( ở ngay ngã ba, đi thẳng ngõ 1194 vào, thấy chỗ nào khói nghi ngút, thơm nức mũi thì xà vào, khá là dễ tìm)
Tổng thiệt hại 54k = 4 xiên + 2 cái thịt bọc xả ( k biết gọi cái này ntn luôn)
Cảm nhận: thịt nêm nếm vừa vặn, ăn thịt mềm, thơm, juicy,nhìn phê lắm các bạn ợ. Tóm lại đáng để thử ấy.
Có quay lại ko: có
Địa chỉ: ngõ 1194 đường láng. Thấy bạn zai beo béo đang quạt là chuẩn r nhé. xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
[BÚN BÒ HUẾ]
Chào các m, t gọi thế cho thân thiện nhá T ở trong group này lâu rồi những nay mới có dịp ngoi lên rì viu. T là một đứa nghiện bún bò Huế, nghiện đến mức 7 ngày khéo t phải ăn đến 7 bữa bún bò vậy nên t đã đi ăn thử khá nhiều quán. Từ một dãy các hàng bún bò Huế ở Đường Láng, rồi đến 18 Đại Cồ Việt, Lò Đúc, Trần Quốc Hoàn, bún bò O Xuân, Lương Định Của, Món Huế, nét Huế, bún bò Nghĩa Tân,... ti tỉ quán bún bò t ăn cơ mà t vẫn thấy bún bò ở Ngự Uyển là the best. Tại sao ư?
Nước lèo thơm, trong, không bị hôi
Tiết max tươi, t chưa ăn ở đâu tiết tươi như này
Móng mềm, sạch sẽ
Hành ngâm max ngon, mỗi lần đi ăn t phải ăn hết cả lọ hành mất
Mọc và chả cua thơm, ngon, dễ ăn
Nhân viên: Nói chung t thấy nhân viên ở đây nhiệt tình, lễ phép, ngay cả anh quản lý cũng rất lễ phép với khách. Điểm cộng lớn luôn
Không gian: Sạch sẽ, đẹp đẽ
Giá cả: 25k-35k-45k, t thường gọi bát 35k là đủ, bát 45k thêm gân còn bát 25k k có móng => Quá rẻ cho 1 cuộc tình
P/s: T thường ăn ở địa chỉ 172 Phố Vọng còn ở cơ sở khác không biết nha
Đi ăn nhiều nơi mà t chụp ít ảnh quá, cm thông cảm xem tiếp
Vì bản thân mình qua mê mẩn các món trộn nên mình đã đi tìm và ăn kha khá nơi. Nhưng ở chỗ này mình rất ưng cái bụng vì nước trộn ở đây và quá là nhiều thịt bò luôn ấy. Đây là bát bún bò trộn 40k của mình. Thật sự là nhiều thịt nhai muốn rụng luôn răng, chỉ ăn nguyên thịt thôi đã căng rốn luôn mất. Mình od cô bán hàng mới bắt đầu vào lấy thịt bò từ trong thùng ra xào và làm bún trộn, mà mình để ý những khách vào sau cũng vậy, chắc mình ăn khá sớm nên thịt bò cảm thấy rất tươi mới.
Quán của cô hình như là quán duy nhất bán Bún bò trộn trong rất nhiều quán Bún bò Huế trên đoạn đầu đường Láng thì phải. Quán hơi nhỏ, đi ăn trời mát thì quá hợp lý luôn. Mùa hè thì hơi nóng, nhưng không vấn đề gì nếu các cậu yêu thương các món trộn mà ghét cay ghét đắng trộn xì dầu như mình.
À, Mình nhớ không nhầm là 61 Đường Láng. xem tiếp
Góc khen
Có thể nói là giờ mình đã có niềm tin hơn ở foody r cuối tuần ở nhà lười nấu nướng thì tình cờ thấy bài qcao foody ngồi mò fb quán ra sđt gọi ship luôn ) mình vốn ăn khoẻ nên cứ phải cơm cho chắc.
Nhân viên: vì gọi ship lên ko đánh giá đc tuy nhiên alo thì chị nghe máy cũng nói chuyện nhỏ nhẹ lắm
Thời gian: ship nhanh mình gọi từ 10h mà 10 rưỡi đã thấy ship đến r dù mình cách quán phải 3-4km.
Cầm đồ thì cảm giác đầu tiên khá ưng vì hộp đũa thìa các thứ đc gói lại cẩn thận rất sạch sẽ, mở ra khá đầy đặn ưng mắt lắm ) lại có cả canh và nước chấm đều đc đựng trong hộp riêng
Phần qtrong nhất là vị ) khá là ngon nhé. Thịt ướp đậm đà, nước chấm ngon, chả thơm dã man. Chưa ăn đâu mà thấy chả ngon như ở đây huhu ko biết mta ntn nhưng nói chung là chắc chắn sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa. Mỗi ng ăn 1 suất là đã no căng r
2 hộp cơm sườn chả 90k+ ship 20k=110k mà no căng quá rẻ cho 1 cuộc tình )
Tuy nhiên hơi buồn vì menu quán có duy nhất 1 món cơm Trc viết bài review về quán bún trên Đường Láng ko được duyệt r mong rằng lần này đc add duyệt bài
Kết luận: 9/10 đương nhiên sẽ qlai r
xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em cho em xin một chỗ ăn mì tương đen ngon với ạ !!
Em xin cảm ơn ạ !!
Update địa chỉ các bác recommend ở dưới cho mọi người dễ tìm ạ
- Sông Hồng: 156A Hoàng Ngân
- Kim Chi Quán: 113 Sông Nhuệ
- Cạp Seafood: 101 D2 Đặng Văn Ngữ
- Ha Lim Gak (Hosigak?):
- Lee Snack Bar: C26 Trung Kính, Yên Hòa
- Kimchi Mr. Kwon: 151, ngõ 1194 Đường Láng
- Gimbap: 203 Giảng Võ
- Gông Xi Gông Xi: 63 TT4 Mỹ Đình - Sông Đà
- Cha Kum Sang: Tầng 1, toà A khu Keangnam
- De Chang Kưm: 85 Trần Duy Hưng
- K-Food
- Hong Bo Seong: Mỹ Đình - Sông Đà xem tiếp

Lúc chiều thấy có bạn rì viu bánh rán mặn và bánh gối ở Đường Láng nên cơn nghiện trong mình lại trỗi dậy. Ấy dưng mà hôm nay nắng nóng lại k biết chắc chỗ ấy có mở hàng k nên mình quyết định gọi ship qua Now.vn ở chỗ mình hay ăn và tiện thể giới thiêuh cho các con nghiện bánh rán mặn.
Hàng này tên là bánh rán Oanh Oanh ở số 5 ngách 50 ngõ 612 Đê La Thành, chỉ bán từ chiều nhưng k rõ từ mấy giờ. Mình chưa đến đây ăn bao giờ vì toàn nhờ người mua hoặc gọi ship nhưng thấy bảo khá là đông và hết hàng sớm tầm 6-7h chiều, ở đấy có bán bánh rán mặn-ngọt và bánh gối.
Về bánh rán mặn: 5k/cái, theo khẩu vị của mình là ngon, vỏ bánh k bị dày và bột, nhân rất đầy đặn (như của mình tự làm ăn ý), ship đến nơi bánh vẫn nóng giòn.
Về bánh gối: 10k/cái, đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây và k khoái bánh này lắm nhưng thấy ăn rất ổn, vỏ bánh mỏng giòn, nhân cũng ú ụ có cả lạp xưởng, trứng cút...
Rau và nước chấm thì bình thường nhưng túm lại rất hài hòa. Một người ăn 2 cái bánh rán mặn và 1 bánh gối (như trong ảnh) là no rồi ý.
Mình k quá khen hàng này nhưng thấy ăn cũng khá ổn nên chia sẻ, mọi người có thể thử để thêm sự lựa chọn. xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Có ai uống vị matcha kem cheese ở Aroi một lần mà mê luôn như mình không? ))) Vị matcha quyện vào kem thơm thơm ngậy ngậy chứ không như vài chỗ mình uống thấy kem cheese cứ tanh tanh thế nào ấy, cảm giác tuyệt vời dã man ))) từ giờ sẽ chỉ uống vị này thôi.
À thấy mọi người khen trân châu trắng ngon lắm hôm nay mới có dịp thử, công nhận là vị rất ngon, giòn giòn sần sật chứ không bở như trân châu đen. Nói chung là tuyệttttttttt
Nói qua về quán thì sạch sẽ thoáng mát và đẹp nữa, có tận 3 tầng nên không sợ thiếu chỗ lại còn mát mẻ nữa. Thái độ phục vụ của nhân viên thì rất chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng ạ
Địa chỉ: Aroi 980 Đường Láng xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún bò Huế 65 Đường Láng
1. Không gian quán 7/10: có tới 3 nhà kề nhau đều của quán này nên chứa đc khá nhiều khách, thoáng mát nhưng nhìn k đc sạch sẽ cho lắm. Đồ đạc như bàn ghế luôn thấy dính mỡ, nhìn cứ bẩn bẩn thế nào ý, lấy giấy ăn lau thì dính luôn giấy vào bàn, cá nhân mình k thích vđ. Thậm chí đến quả quất cũng dính mỡ thì chịu rồi <`~´>
2. Phục vụ 5/10: chỉ mỗi mấy bạn đứng vẫy khách là nhiệt tình, mình dắt xe vào là quay luôn thái độ, chả quan tâm nữa. Bún thì lên khá nhanh nhưng gọi cốc trà đá mà mãi k thấy, nhắc đi nhắc lại 3 lần mới có trà. Hôm qua mình đi ăn là tầm chiều, vãn khách rồi. Tuy còn rất nhiều bàn trống ở cả 3 gian nhưng nhân viên lại chỉ cho mình ngồi ở bàn tập kết đồ của họ. Trên bàn có 2 lọ đựng đũa, 3 bát quất và hai chồng bát rỗng, lát sau, có 1 bạn nhân viên đặt cái bịch 1 thùng đựng hành ngâm ngay trước mặt mình cảm giác k tôn trọng khách một tí nào.
Còn nữa, lúc mình rẽ xe vào gian 3, bàn ngay đầu gian chưa đc dọn dù nv rảnh khá nhiều. Đến lúc mình ăn xong, quay ra lấy xe vẫn thấy y nguyên
3. Đồ ăn 8/10: nước dùng mặn, mình ăn đến lần này là lần t2 rồi, chắc chắn là nó mặn (lần đầu do cho ớt cay quá, gần như k ăn gì, chỉ nếm chút nước nên mới có lần 2 nha mn ). Được cái bún khá nhiều cái và topping, mình ăn bát xanh 40k là no căng. Cục chân giò kia có lẽ luộc quá lâu hay sao mà ăn ngấy dã man, lại còn k hợp vị với nước dùng. 8/10 là vì nhìn chung nó vẫn ngon nhưng k hợp khẩu vị mình lắm nha.
Có quay lại k? Không. Ăn 1 lần, ngấy 1 đời, đã thế bàn lại còn đặc biệt bẩn, tạm biệt quán. xem tiếp
Mình từ Đà Nẵng chuyển ra đây sống, gặp cả bị dị ứng mỳ chính nên chả dám ăn ngoài nhiều, toàn là tự nấu ăn ở nhà.
Hôm rồi được bạn dẫn đi ăn quán Loan Mai này thích cực kì.
Menu khá đa dạng, nhưng mình thấy ngon nhất vẫn là cơm tôm và gà như trong hình.
Nước ở bát tôm đấy trộn cùng cơm ăn chuẩn cực, 1 phần có 3 con tôm ạ, có hơi mặn nhưng ko sao đã có đĩa dưa ngay bên cạnh )))
Gà rất mềm + mùi vị chuẩn nữa khỏi phải bàn, 1 phần vậy hình như có 4 miếng gà.
Cơm rang cả trứng, hạt cơm tơi, khô vừa đủ và cũng ngon ko kém nhé.
Canh thì nghe bạn mình bảo ngon, nhưng vì muốn an toàn không dám dính mỳ chính nên không dám thử.
À trên bàn là suất 2 người ăn, thêm 1 coca 1 trà đá nữa tổng thiệt hại là 260k.
Tất nhiên sẽ quay lại chén tiếp cơm tôm.
Quán có 2 địa chỉ là 1188 Đường Láng và 2A Tống Duy Tân nhé, nhưng recommend các bạn nên ăn ở Láng vì nhiều tôm hơn í. xem tiếp
Mình chuẩn bị đi du lịch ra Hà Nội và muốn ăn các món ăn đặc trưng của ngoài này. Mình có tìm hiểu hết các thông tin nhưng vẫn thấy mơ hồ vì các địa điểm quán ngon lại ở rải rác và có nhiều quán nêm bột ngọt mà mình bị dị ứng với bột ngọt. Thêm nưaz mình trọ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm nên muốn kiếm các quán gần khu vực đó. Mình có lên ds các quán. Các bạn có thể cho mình vài review hoặc gt thêm cho mình các quán khác nếu các bạn thấy ổn. Thanks
- [ ] Ngã tư Hàng Bài và Lý Thường Kiệt : xôi xéo
- [ ] Bún chả : 74 hàng quạt bán đến 2h là nghỉ
- [ ] Bún lữoi : Ngô Sỹ Liên có chửi. 11 ngô thị điểm
- [ ] Bund Mọc 57 Hàng Lược
- [ ] Xôi kem, xôi chừ 289 kim mã
- [ ] Phở gánh ngã 4 hàng chiếu hàng mã bán buổi sáng
- [ ] Sủi cảo, mỳ bò kho 131 Nguyễn Ngọc Vũ
- [ ] Nộm khô bò 190 lò đúc bán từ 4h chiều đến 6h
- [ ] Gánh ốc của bà 75 Lò Sũ chỉ bán buổi sáng
- [ ] Bún ốc chị Mây 53 Cửa Nam
- [ ] Bún đạu mắm tôm anh Đầu Trọc 23 phan huy ích bán từ 10h sangd đến 2 hchieeu
- [ ] Oc trang 01 đinh liệt
- [ ] 04 ngõ 1194 số 91 Đường Láng ốc mở từ 3h
- [ ] Xôi lòng gà 20 Tạ Hiện bán từ sáng đến 12h trưa
- [ ] Xôi đêm 30a thợ nhuộm
- [ ] Phở Cường 23 hàng muối
- [ ] Bánh cuốn nhà chung, hàng ga
- [ ] 55 Ngõ phất lộc bún đậu mắm
- [ ] Kem tràng tiền kem thuỷ tạ
- [ ] Bún ốc hàng khoai xem tiếp
[Góc ăn quen]
(bún bò huế)
Ai khu vực Cầu Diễn thì chắc hẳn cũng biết quán bún bò Huế này. Mình đã ăn ở đây hơn 4 năm từ lúc mới mở đến bây giờ. Ăn quen mồm rùi nên chẳng ăn dc chỗ nào khác. Ăn thử trên Đường Láng nhưng nước dùng trên đó khá đậm mùi mắm. Còn ở đây nước dùng có dứa và các gia vị khác nên bớt đi phần nào mùi mắm! Nước dùng khá đậm đà, ai ăn nhạt thì có thể thay hơi mặn, nhưng mình ăn quen nên thấy ngon!! 35k 1 bát như hình, sợi bún to, có bò viên, tiết, móng giò, thịt bò, gân bò
Có măng ngâm và hành ngâm ăn kèm. 2 món ăn khá đặc biệt, ít chỗ có! Quán có tô đặc biệt 50k có thêm óc và giò tai, bát đó bún vẫn thế chỉ nhiều topping hơn thuii!! Bán từ sáng đến tối, tầm 8h30 tối là hết! Khuyến cáo các bác tránh tầm 12h trưa vì lúc đó quán full bàn và nhiều ng phải bỏ về vì k chờ dc
Địa chỉ: Đối diện chợ Cầu Diễn, bún hò huế 68, gần doanh trại quân đội xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Bún bò Huế 65 Đường Láng
1. Thái độ phục vụ
Các ace ăn ở đây thấy thái độ phục vụ thế nào ạ?
Hnay e đi ăn cùng bf mà đc 1 phen bỡ ngỡ, ko biết do e đen hay do e sai )
À thái độ 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi ạ, các bạn khác rất tử tế, chỉ có 1 bà cô đanh đá, chuyện thế này, quán có 4 loại bát, bọn e gọi bát đỏ nên ko biết trong bát đỏ có gì khác bát trắng, xanh, vàng nên mới hỏi rất nhẹ nhàng:
: Chị ơi trong bát đỏ gồm những gì ạ?
: *khinh khỉnh, chế giễu* Chưa ăn BBH bao giờ à? Bình thường có gì thì giờ có như thế. Bonus vừa đi vừa rao cho cả quán nghe độ quê mùa của bọn em ( do e ăn lần đầu mà ), còn cằn nhằn là "khách đã đông còn hỏi linh tinh", làm e tưởng đến đây ăn được chị ý trả tiền cơ đấy ) lồi lõm qtđ, được cái em hay để ý về thái độ các bác ạ. Thời nay người ta buôn bán thái độ là chính thôi )
2. Bát bún có tăm?
Các bạn có thể nhìn trong hình, hoặc người của quán có thể check cam để biết cái tăm đó có trong bát sẵn chứ không phải em bỏ vào nha!
Ace nào giải thích em lí do bát bún có tăm đi?
( Đây là e ko để ý ăn vào rồi nhả ra nên nó mới nằm thẳng thắn thế này ợ)
Nói chung vì tiếc 110k bỏ ra nên e cũng ráng ăn tiếp nhân trong bát nhưng vẫn tâm niệm " lần đầu cũng là lần cuối".
-NTL- xem tiếp
< Góc sẽ k quay lại >
Mình ăn từ hôm 1/5 rùik mà h mới có thời gian để viết
Địa chỉ : Maru 980 Đường Láng ( ngay đầu ngã ba chỗ rẽ vào Chùa Láng ý)
+ Địa điểm : 10 đ vì dễ tìm )) nhìn phát ra luônnn
+ Không gian : 9 đ - view siêu đẹp siêu đỉnh rất thích hợp với những đứa sống ảo như mình tầng 1 order, tầng 2 ngồi ghế, tầng 3 ngồi bệt, decor hàn xẻng dã man
+ Thái độ phục vụ : 3 đ )) hơn 11h mình đến để ăn kbiet có sớm không nữa mà a nv order ngáp ngắn ngáp dài ,kiểu buồn ngủ í hic, xong đồ ăn thì lên lâu mà lúc mình đến vẫn chưa có nhiều người đến ăn và mình ngồi tầng 3, làm đồ ăn ngay tầng 4:))) từng món từng món ra rải rác, 15’ ms lại lên 1 món. ăn nửa bữa r ms mang đồ uống, khi mình hỏi thì bạn nhân viên mặt rất thái độ kiểu ăn thì phải đợi không ăn thì đi về ý ))
+ Đồ ăn : 5 đ quá bth nếu k muốn nói là dở ) cơm trộn phần đáy cháy khét mì lạnh ăn ghê , bạn mình còn buồn nôn khi ăn, gà xào bắp cải không tệ lắm,kimpap là món đc nhất, cuộn to và ngon. Điều quan trọng là không có các món ăn kèm nha
+ Giá cả : 8 đ , phù hợp với hs,sv như bọn mình, tất cả các món như hình và 1 trà đào, 1 trà quất nữa tổng là 360k .Tuy nhiên mức giá này mình sẽ đi ăn ở chỗ khác chứ k quay lại đây nữaaaa xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Dibo Cake/Bánh sinh nhật - 109 Đường Láng
Sáng sớm nay mình có đặt bánh sinh nhật cho Chồng tại Dibo Cake. Do phải di chuyển về quê sớm nên mình hẹn giao bánh muộn nhất là 8h30. Bất ngờ là 7h30 mình đã được shipper alo nhận bánh.
Nhận bánh xong mình mở ra kiểm tra ngay, kết quả là thấy mấy miếng topping dâu tây héo rũ, mặt cắt khô, viền mềm và héo như kiểu đã được cắt từ ngày hôm trước. Thấy việc giao quá sớm so với yêu cầu (do lúc đầu shop báo mình sớm nhất 9h shop mới mở cửa và giao được bánh) và phần decord dâu tây héo rũ, mình cũng hơi lăn tăn liệu có phải bánh này được làm từ tối hôm trước. Nhưng mình lại nhanh chóng nghĩ lại chắc không phải bánh cũ đâu vì mình đã nói rõ khi chat là: Mình tổ chức sinh nhật vào buổi tối và yêu cầu shop làm bánh mới rồi mà. Nghĩ vậy mình dừng vụ lăn tăn lại.
Sau khi nhận bánh lúc 7h30, mình để bánh vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản, 9h mình di chuyển về quê, 9h30 về đến nhà mình lại tiếp tục bảo quản tại ngăn mát. 20h tối cả nhà mình tổ chức sinh nhật, cắt bánh.
Bắt đầu thử bánh, Rút mấy miếng topping bao gồm dâu tây (héo từ sáng mình k bàn nữa), bánh quế và bánh kem xốp (mẫu bánh của mình tương tự ảnh minh hoạ) ra ăn thử, mình thấy thất vọng kinh khủng, tất cả đều ỉu mềm ra hết như kiểu quẩy nhúng nước. Cốt bánh tiramisu, phần kem k có gì đặc biệt, phần bánh thì quả thật rất khô. Ăn xong bánh mình thấy ấm ức vô cùng vì chất lượng bánh quá tệ so với quảng cáo và giá tiền (bánh cốt tiramisu, decord như ảnh, size 17 giá 410k + 32k tiền ship).
Tổng kết lại là: Bánh này của Dibo cake, nếu thật sự được làm từ sáng sớm ngay trước khi giao cho mình thì chất lượng cốt bánh chỉ sánh ngang bánh làm công nghiệp mình đặt dưới quê nông thôn nhà mình với giá 150k/ cái (size 20). Bốn anh chị em nhà mình ăn xong, ai cũng ngậm ngùi bảo không ngon, ngấy quá. Còn nửa cái mình chán chả muốn mời bố mẹ vì không lỡ để bố mẹ phải ăn đồ không ngon.
Còn nếu lý do không ngon là do shop làm bánh từ hôm trước, bảo quản tủ lạnh để sáng hôm sau giao khách thì đúng là lừa đảo khách hàng.
ongLang# xem tiếp
[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
Lẩu Oishii 976 Đường Láng !!!
.
Hôm nay 20/10 ngày lễ mấy đứa con gái rủ nhau đi ăn, biết là đông nên đã đặt bàn từ trước và cũng đã đến quán thật sớm. Mình ăn ở Oishii ko phải lần đầu, mà thật sự lần này mình nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Cảm quan lúc mới đến là mọi thứ cực kì lộn xộn, nhân viên ngồi ăn cơm ở tầng 2 cả chục người không ai ra đón khách. Bọn mình lên tầng 3 thấy đã có 1 bàn ngồi đấy, xung quanh các bàn khác chưa dọn dẹp gì, đồ vứt lung tung và cực bẩn. Ngồi đợi 1 lúc cũng chưa gọi gì vì thấy nhân viên đang bận, lúc sau bạn nvien nữ tóc ngắn mang cho bọn mình 3 khay thịt bò, 1 khay thịt gà và 1 khay rau. Ăn đến khay thứ 3 thì thấy cái khay cuối giống như là đồ của khách trước bỏ thừa lại, không kiểm tra gì mà cứ thế bê cả chồng lên cho khách sau )) Rau thì rửa cực bẩn, gắp lên vẫn nguyên con sâu bạn mình đã chụp lại. Ăn xong gọi thêm đồ thì vẫn bạn nvien nữ đấy như kiểu cố tình bơ, gọi chị ơi quay ra nhìn bọn mình rồi lại quay mặt đi. Lần nào cũng bảo "các chị thông cảm nhà hàng bọn em hôm nay đông khách". Bọn mình ko hề làm khó các bạn, biết đông khách nên đã gọi rất ít, lần gọi nào cũng cách nhau cả 20' chứ ko phải giục các bạn. Trong khoảng thời gian đấy vẫn thấy các bạn phục vụ cho 1-2 bàn, còn lại thì gần như vô hình )) Có 1 bàn đằng sau mình vì ngồi đợi quá lâu và gọi mãi nhân viên ko trả lời nên mới ngồi nửa tiếng đã đứng lên đi về.
Sau mấy lần gọi thì bạn nvien đấy mới mang ra cho bàn mình đúng 1 khay thịt bò được 8 miếng mỏng dính. Thái độ thì cực kì ko thể chấp nhận được, mặt của nhân viên cứ song song với trời, khách gọi còn chẳng thèm quay ra nhìn. Bạn mình hỏi là "sao các bàn khác đều được phục vụ chỉ có bàn em là nhân viên ko ra?" thì bạn đấy vẫn chỉ nói là khách đông các chị thông cảm )) Thông cảm đến mức ngồi ăn gần 2 tiếng đồng hồ mà ăn có nửa tiếng, còn tiếng rưỡi là ngồi đợi. Bọn mình là khách, đi ăn trả tiền đàng hoàng, cũng đã rất thoải mái dễ chịu mà nvien đối với khách như với ăn xin, mang thịt ra đặt bịch cái xuống, mặt thì cau có.
Ngay sau đấy bọn mình ra trả tiền vì ko muốn lãng phí thêm thời gian thì bạn thu ngân có hỏi bọn mình 1 câu là "Tại sao lại phản ánh lại trên page cửa hàng vì làm như thế nhân viên sẽ bị trừ lương?" )) Nếu các bạn ko hỏi câu đấy chắc mình sẽ ko viết bài rv này, làm ăn như thế thì thà nói 1 câu nhà em ko tiếp khách thì khách khỏi phải tốn công, tốn tiền mà mua bực vào người.
.
gg xem tiếp
Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Theo cảm nhận của em thì đây là quán Bún Bò Huế ngon thứ 2 Hà Nội mà em từng ăn (quán ngon nhất chắc BBH O Uông).
Nước dùng đậm vị ngon đúng kiểu Huế, phục vụ nhanh, giá cả phải chăng 9/10
1 chút lỗi nho nhỏ là em gọi bát Vàng ăn cho phê pha nhưng mà mang nhầm bát Xanh :((vì vội quá nên em thôi ko đổi nữa ))
Bát Xanh thêm quẩy xem tiếp
[GÓC ĐÁNH GIÁ]
OISHII - 976 Đường Láng
Lần này mong ad duyệt bài dùm. Chẳng hiểu vì sao lần trc ko đc duyệttttttttt?
Mình thấy quán này trên foody và đc review khá tốt nên ms quyết định vào. Vì cug ngại đi xa
*Về quán: quán ngay mặt đường, view khá đẹp, rộng rãi
*Về thái độ nv: hỏi cái gì bạn phục vụ bàn mình cug kb, thái độ nv khá hoà nhã, nhưng hơi chậm kiểu ngày đầu đi làm sao í.
*Về đồ ăn: ôi thôi dồi, buffer lẩu gồm 4 vị, (119k/ng) mjh đi 3 ng gọi nc lẩu kim chi. QUAN TRỌNG nhất là các bạn nhìn 2 ảnh cuối nhé. Mjh gắp từ nồi lẩu ra đấy, tưởng cái gì cơ, là giấy mà là giấy cuộn đấy các bạn ạ. Mjh ko hiểu nhà bếp làm ăn kiểu gì nữa, 1 lỗi quá to và ko chấp nhận đc luôn. Phản ảnh thì nv cug xl và đổi cho nồi khác, các bạn đi ăn nên để í kĩ nồi lẩu nhé. nước lẩu chẳng có gì đặc sắc, chán, cảm nhận đc mỗi vị cay. Kim chi thì ôi thôi, chán lắm luôn í, nó nhạt mà ko có vị chua và cay đặc trưng đâu. Đồ ăn kèm ko nhiều đâu, kimbap cug ko ngon lắm. Khoai lang kén thì hơi bị nhiều bột quá nên nó dẻo lắm, đc mỗi khoai tây chiên là ngon, nem rán ko có vị gì hết, chán. Đồ nhúng thì cứ gọi thoải mái thôi, nhưng đồ ko đc tuoei ngon lắm. Mjh ko ăn thịt bò nhưng thấy chị mjh kêu hơi hôi, sụn cứng lắm ạ. Ncl là chất lượng chưa đc tốt lắm! xem tiếp
Update địa chỉ:

Lâu lâu mình lại trình hội 1 địa chỉ
Chỉ là ngẫu nhiên đi đến Lạc Long Quân xong nhớ ra quán này đã được review nên rẽ ra Võ Chí Công ăn thử xem thế nào. Cụ thể địa chỉ thì mình không nhớ. Cách chân đường trên cao khoảng 200m bên phía tay phải.
Không gian: Mát mẻ và vô cùng sạch sẽ.
Phục vụ: Bình thường, không nhiệt tình nhưng cũng không mặt nặng mày nhẹ. Nhanh chóng, không phải đợi lâu mặc dù khá đông khách.
Đồ ăn: Thật sự là thấy rau sống ngon là mình đã ưng rồi. Khay chuối, khay giá rất sạch sẽ. Bát thường như hình là 40k, ăn no lắm. Mọc bò đậm đà, nhiều thịt, giò sụn, giò bì. Nước dùng hơi mặn chút nhưng cũng không sao cả.
Trước mình toàn ăn ở 65 Đường Láng, biết là bàn ghế sàn nhà bẩn vì nhiều rác khách vứt ra nhưng khuất mắt trông coi vì thích nhưng biết O Hà roài thì mình sẽ bỏ 65 )))
Rất đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp