[Góc k nói nên lời ]
Gà SURF'n'FRIES
Thấy Foody các kiểu + friends trên fb review nhìn đẹp lắm nên đi ăn thử với đứa bạn. Bên dưới ảnh đầu là toàn bộ đồ chúng mình gọi
• 1 khoai lắc size S 29k (Lèo tèo vài miếng ăn như kiểu khoai nhỏ 15-20k ở Lotte ý :((()
• 2 cánh gà (bé vcl) 50k
• Coca (cũng bé vcl) 15k mà vào Lotte, KFC size nhỏ 10k còn to hơn
• Dasani 15k
Tổng thiệt hại 109k mà k bõ rính răng 2 con
Đồ ăn bt, k muốn nói là k ngon, cái ngon nhất và mình hài lòng nhất (k nói đến giá) chắc là nước lọc
Mình ăn ở quán chứ k phải mang đi mà cũng k có nổi cái đĩa hay cái dĩa để ăn cho đàng hoàng...
Trong khi đó các bạn có thể nhìn ảnh cuối là mình ăn ở Valhalla Grill 17 Hàng Buồm, 2 người hơn 130k mà no căng rún, burger, khoai, salad đều đầy ự, to bự k lừa đảo khách tí nào A chủ ở đây là người Đức thì phải mình k nhớ rõ, quán bé, giá hợp lí với chất lượng và số lượng đồ ăn, chuyên phục vụ Tây balo
p/s: cái ảnh cuối tầm 150k đổ xuống mình k nhớ lắm vì menu quán hơi lằng nhằng, k nhớ là gọi combo hay gọi lẻ nữa ) hôm đấy mình còn bị ny mắng và nvien cười vì tội óc cún k hiểu menu )
Nhưng mà cái số 110k kia chắc k bằng nổi 35k ở Valhalla )
Ngồi tại quán review luôn xong bây h 2 con lại phải lôi nhau đi ăn bún riêu cho ấm bụng :(((

Bình loạn

Nguyễn Đức AnhNgày trc thôi b ơi, bh thay đổi nhiều r, trc mình làm ở đây đồ ăn cực chất và cực sạch khẳng định luôn. Bh thời thế thay đổi
Trần Thanh BìnhĂn ở snf chắc mình t
Hấy có nhiều nuoc sốt ngon mỗi tội ko free nuoc sốt đâu. Đồ ăn làm cug kì công hơn chỗ khác đáya nhueng giá vag số lg thì mình chưa đủ đại gia để qua
Y lại aen
Ngan Phan) nhớ lần mình với ny đi tránh mưa nên vào SnF ở Nhà Chung ăn đợi ngớt mưa ) lần cuối cùng vaf tự hứa sẽ kbg quay lại ) mình gọi cái corndog ăn thử, bên ngoài vỏ chiên giòn vàng đẹp lắm ) xong ăn miếng đầu thì thấy vỏ ngoài nóng giòn nhưng bên trong lạnh ngắt ) cái xúc xích trong ấy cũng lạnh lắm luôn ý ) mình ra hỏi nv thì hình như cũng có quản lý ở đấy, mình hỏi tsao ăn lạ thế này ) ông quản lý im im nhìn rồi quay ra bảo nv, nv thì chỉ dạ 1 cái r quay đi ) r ông qly cũng chỉ cười 1 cái r ko nói gì rõ ràng chiên chưa hề chín mà bán cho khách xong khách ra phàn nàn thì lơ mẹ luôn ) kể từ đó m kbg quay lại nữa. Vứt nguyên cái corndog đi về
Nguyễn Thu ThảoNhư Hoa cái gà mình bảo nhau này, có vẻ xuống cấp rồi
PA Quang DũngBảo Anh 17 hàng buồm nhớ nhé )
Hoàng Quỳnh TrangE thấy cái miếng gà k xương ngon hơn ấy ạ. Khoai thì ỉu ỉu mà muốn mua gà phải mua khoai xong khoai đắt nữa vừa đắt vừa k ngon
Vy Tuấn Phong1 lần và không còn đề cập tới giờ
Quynh HoangĂn snf thì chỉ đợi km trên foody thì ăn thôi chứ ko ăn xong xót tiền chả dám đi )
Trang LeThảo Ly cho e annnn
Hải Yếnkp là ko có đĩa hay dĩa đàng hoàng đâu mà SnF kiểu nó vậy đó, toàn cầm tay thôi à, đặc sắc ở các loại sốt thôi chứ đắt, miếng gà thì bé tí

Thác loạn

2. Là đồ ăn nhanh burger sandwich xúc xích... đặc biệt ở đây em ưng nhất là bacon. Giá 2 người ăn no tầm 150k. Bếp trưởng là 1 anh người nước ngoài nên chất lượng k phải bàn ạ. Quán test thêm menu cơm được mấy tháng nay, em cũng đã thử cơm bò sốt tiêu đen cũng khá đầy đặn và đưa cơm
Điểm trừ duy nhất là cs ở hàng buồm hơi bé hầu như phục vụ take away mng nên tới các cơ sở khác. Quán tên Valhalla Grill
Edit: bún chả hàng thứ 2 ngõ yên thế xem tiếp
[GÓC BÌNH THƯỜNG]
Hôm nay mình đi ăn Hamburger ở Valhalla Grill vs một tâm thế cực kì háo hức vì hôm qua đọc bài review của một bác + clip "hôm nay ăn gì" khen nức nở là ngon hơn tất cả các loại Burger khác )
Lúc trc khi đến cứ tưởng anh chủ là ng Đan Mạch cơ, cơ mà đến thì gặp 2 bạn nhân viên ng Việt thôi, cũng thấy hơi ngạc nhien. Mình gọi 3 bánh, bò Úc, bò Mỹ, vs Heo xé. Cắn miếng đầu tiên của burger bò, mình thấy nó nhạt, kiểu như chả có ướp gì ấy, cả bò Úc lẫn bò Mỹ. Cái bò Úc thì đúng là dậy mùi hơn, to hơn một chút. Xong thử đến cái Heo xé, cái nước sốt của nó giống vs một cái gói gia vị sẵn mua ở siêu thị mà mình từng ăn ) thành ra thấy cũng k có gì đặc sắc luôn. Đúng là cái heo xé là cái đậm đà, dễ ăn nhất vì nó có sốt )) nhưng đến nỗi "Ngon cực ý" thì KHÔNG.
Về cơ bản thì nó không chán, ăn ở mức được nhưng vì mình quá kì vọng nên đâm ra thất vọng. Nó không ngon đến mức tâng lên tận mây xanh, KFC, Lotte, Burger King không là gì )) Bulogi của Lotte ăn còn có vị hơn )) xem tiếp
[góc nửa khen nửa chê]
Nghe theo một bạn hot hot trên ins đi ăn thử Valhalla Grill ở 17 Hàng Buồm thì em có mấy nhận xét thế này:
-Vị trí: quán ở phố cổ nên bé điên đảo ôi thề ăn ở đây chỉ nên mua đem đi thôi chứ vào quán ngồi thì vừa ít chỗ vừa bị ám mùi. Có chỗ ngoài vỉa hè cơ mà có mỗi 2 bàn thôi lúc em đến thì có 2 chú công an ngồi gọi 2 lon sprite chiếm luôn cả 2 bàn rồi thế là đành phải vào trong ngồi.
-Về giá thì em thấy khá rẻ. Em gọi 1 burger 35k 1 hotdog gà 19k 1 combo french fries + soda 40k. Đáng ra như bạn em gọi burger với cái combo khoai nước là no căng rồi cơ mà em tham lúc nhìn người ta làm thấy bánh bé nên gọi thêm hotdog thế là đứt bụng luôn không thở nổi.
-Về vị thì hotdog em thấy chán không hợp với em lắm. À mà hotdog ở đây còn đặc biệt ở chỗ có cả hành khô cơ ) may mà em nhìn thấy trong menu nên bảo bạn bán hàng không cho hành khô không thì không hiểu nó sẽ thành kiểu gì nữa. Burger ở đây chỉ có 1 vị là burger bò thôi, em thấy ăn ổn so với giá của nó. Với cái giá thế này thì còn rẻ hơn cả mấy hàng ăn nhanh cơ mà vị thì ngon hơn mấy cái burger bò lotteria kfc, trông còn đầy đặn hơn nữa.
À em còn chưa thử cái món xúc xích sốt curry gì gì đấy. Thấy bạn hot insta khen mà không còn bụng để thử nên lần sau chắc em sẽ gọi cái đấy với salad chứ không gọi khoai đâu.
Túm quần lại lần sau mà đến đây em sẽ chỉ gọi burger thôi, còn hotdog thì chắc không dám. May mà lần này đi ăn còn được được chứ bình thường nghe theo review của các bạn trên ins may rủi lắm em bị dính 3 lần đi ăn như đấm vào mồm rồi cảm giác như ném tiền qua cửa sổ ý rén lắm ) xem tiếp
[ Góc Bình Thường ]
VALHALLA Grill - số 17 Hàng Buồm
Ưu điểm : hiếm có cửa hàng bán burger kiểu Mỹ nào vừa ngon vừa bình dân như thế này. Vỏ bánh giòn, thịt tẩm ướp vừa, nhân đầy đặn. Giá cũng không đến nỗi, burger thì từ 35-95K,
Hotdog từ 19-25K, khoai chiên là 25k.
Nhược điểm : cửa hàng hơi bé, ngồi ngoài tầm 2-3 người thì ok nhưng hôm mát trời không sao chứ hôm nóng hay mưa thì chịu, trong nhà thì chịu rồi vì không gian hơi chật hẹp chưa kể lại còn khói đồ ăn nữa. Nói chung chắc chỉ phù hợp để "take away"
Cơ mà hôm nào đói đói vẫn tạt qua ủng hộ quán vì gần nhà và giá cũng rẻ nữa hihi xem tiếp
*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp
Trill Bistro: 98 Hàng Buồm
60-150k/người xem tiếp
[góc khen dạo]
Hiện mình đang làm ở yogen fruz( sữa chua canada) . Ms đầu vào làm thấy giá hơi đắt, nhug sau ms biết là vì đc nhập từ nc ngoài, 1 vài nguyên liệu như cafe thì cug loại vs starbuck,... Ở đây có 3 loại:- Kem nguyên chất thêm topping
- Kem hoa quả xay và kem vị đặc biệt là = kem vani.
Về giá thì dao động từ 45-135 tuỳ kích cỡ. Nhug chỉ cần cỡ small là khá no r
- Còn về vị thì từ lúc vào làm mình cũng đc thử kha khá. Vị mình thấy dở nhất là trà xanh( chắc ko hợp) với cả vị socola . Còn lại ngon nhất là kem phomai vs cafe socola+ oreo hoặc tiramisu.
Bài này có hơi pr 1 tí , nhug các vị ngon dở mà mình nói là thật . Và cũng thấy chưa ai nói về loại kem này nên xin viết bài review
Có 3 cơ sở: 66 Lương Văn Can
24 Hàng Buồm
36-38 Thợ Nhuộm( cơ sở lớn nhất) xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Trill Bistro 98 Hàng Buồm
Các bác ạ hôm trước em với hội bạn cùng đi chơi uống cf thả dáng, tìm thấy quán rõ đẹp trên Hàng Buồm nên 5 đứa quyết định lên thử.
Ấn tượng đầu là quán maxx maxx maxxx rộng, chỉ riêng chỗ để xe thôi cũng bằng một quán cf bình thường r
Không gian quán cực đẹp cực sang chảnh và yên tĩnh, thích hợp cho các nhóm sống ảo, thích style công chúa bánh bèo các thứ (vì có cả một phòng riêng đã đc set up đầy đủ cho các ce chụp ảnh) Nói chung về không gian quán phải cho 11/10 )))
Thế nhưng trái ngc với không gian tuyệt vời là đồ uống cực chán Trên hình là 5 cốc nhóm e gọi: 1 nc ép dưa hấu, 2 trà, 1 match và 1 chôclate, tổng bill là 315k Bọn e bỏ lại già nửa cốc vì nc quá chán )) Riêng trà đào cam sả mà em uống, em thấy nó chẳng có vị gì nó chỉ là trà túi lọc có mùi sả thêm 2 lát đào 1 lát cam, lúc uống thì thấy như uống trà sả )) Những loại đồ uống còn lại e xin phép k nxet )) Nói chung về đồ uống thì e chấm 3/10
Quán bán cả đồ ăn nhưng giá chát quá e k gọi
Tóm cái quần là ce nào muốn lên sống ảo thì tận dụng nhé )) còn nếu muốn uống ngon thì nên tìm chỗ khác
xem tiếp
[góc nửa khen nửa chê]
Nghe theo một bạn hot hot trên ins đi ăn thử Valhalla Grill ở 17 Hàng Buồm thì em có mấy nhận xét thế này:
-Vị trí: quán ở phố cổ nên bé điên đảo ôi thề ăn ở đây chỉ nên mua đem đi thôi chứ vào quán ngồi thì vừa ít chỗ vừa bị ám mùi. Có chỗ ngoài vỉa hè cơ mà có mỗi 2 bàn thôi lúc em đến thì có 2 chú công an ngồi gọi 2 lon sprite chiếm luôn cả 2 bàn rồi thế là đành phải vào trong ngồi.
-Về giá thì em thấy khá rẻ. Em gọi 1 burger 35k 1 hotdog gà 19k 1 combo french fries + soda 40k. Đáng ra như bạn em gọi burger với cái combo khoai nước là no căng rồi cơ mà em tham lúc nhìn người ta làm thấy bánh bé nên gọi thêm hotdog thế là đứt bụng luôn không thở nổi.
-Về vị thì hotdog em thấy chán không hợp với em lắm. À mà hotdog ở đây còn đặc biệt ở chỗ có cả hành khô cơ ) may mà em nhìn thấy trong menu nên bảo bạn bán hàng không cho hành khô không thì không hiểu nó sẽ thành kiểu gì nữa. Burger ở đây chỉ có 1 vị là burger bò thôi, em thấy ăn ổn so với giá của nó. Với cái giá thế này thì còn rẻ hơn cả mấy hàng ăn nhanh cơ mà vị thì ngon hơn mấy cái burger bò lotteria kfc, trông còn đầy đặn hơn nữa.
À em còn chưa thử cái món xúc xích sốt curry gì gì đấy. Thấy bạn hot insta khen mà không còn bụng để thử nên lần sau chắc em sẽ gọi cái đấy với salad chứ không gọi khoai đâu.
Túm quần lại lần sau mà đến đây em sẽ chỉ gọi burger thôi, còn hotdog thì chắc không dám. May mà lần này đi ăn còn được được chứ bình thường nghe theo review của các bạn trên ins may rủi lắm em bị dính 3 lần đi ăn như đấm vào mồm rồi cảm giác như ném tiền qua cửa sổ ý rén lắm ) xem tiếp
Danh sách các quán mà em biết:
Pasteur số 1 Ấu Triệu (có phục vụ đồ ăn Tây)
Furbrew Garden đằng sau chợ hoa (có phục vụ đồ ăn Tây)
Peachy Craft 87 Hàng Đào (có khoai tây chiên)
CraftBeer Pub 26 Hàng Buồm (có hamburger)
Ibiero đối diện ga Hà Nội (có đồ ăn việt)
Phủi Grill Bar số 7 Hồng Hà (có nướng & lẩu)
CCraft 45a Lương Ngọc Quyến (có đồ ăn tây)
Nhờ các bác update tiếp ạ! xem tiếp
Xin chào các tín đồ của trà sữa.
Giờ đây các anh / chị/ em/ bạn/ dì nào khu vực gần Tân Mai thì đã có thêm quán trà sữa mới siêu hot rồi nhé Tiện quá đi.
Các bạn thích trà sữa thì không thể bỏ qua đc Chago phải không nào. Giờ lại có thêm cơ sở mới ở gàn nhà ko phải chen lên tận Hàng Buồm nữa rồi
Về không gian: phải nói là không gian siêu đẹp, có 3 tầng tất cả. T1 để order , t2,3 là để ngồi. Chỗ ngồi kiểu sang chảnh lắm nhé êm mông lắm
Về trà sữa : thì mình thấy trà sữa ở đây hơi nhạt nhẽo. Không biết do mới khai trương nên pha chưa đc ổn hay sao )) Trân châu thì cũng tạm ổn ko chê gì cả.
Địa chỉ : chỉ nhớ là gần Dingtea thôi hôm đó ko nhớ rõ số nhà xem tiếp
[Góc k nói nên lời ]
Gà SURF'n'FRIES
Thấy Foody các kiểu + friends trên fb review nhìn đẹp lắm nên đi ăn thử với đứa bạn. Bên dưới ảnh đầu là toàn bộ đồ chúng mình gọi
• 1 khoai lắc size S 29k (Lèo tèo vài miếng ăn như kiểu khoai nhỏ 15-20k ở Lotte ý :((()
• 2 cánh gà (bé vcl) 50k
• Coca (cũng bé vcl) 15k mà vào Lotte, KFC size nhỏ 10k còn to hơn
• Dasani 15k
Tổng thiệt hại 109k mà k bõ rính răng 2 con
Đồ ăn bt, k muốn nói là k ngon, cái ngon nhất và mình hài lòng nhất (k nói đến giá) chắc là nước lọc
Mình ăn ở quán chứ k phải mang đi mà cũng k có nổi cái đĩa hay cái dĩa để ăn cho đàng hoàng...
Trong khi đó các bạn có thể nhìn ảnh cuối là mình ăn ở Valhalla Grill 17 Hàng Buồm, 2 người hơn 130k mà no căng rún, burger, khoai, salad đều đầy ự, to bự k lừa đảo khách tí nào A chủ ở đây là người Đức thì phải mình k nhớ rõ, quán bé, giá hợp lí với chất lượng và số lượng đồ ăn, chuyên phục vụ Tây balo
p/s: cái ảnh cuối tầm 150k đổ xuống mình k nhớ lắm vì menu quán hơi lằng nhằng, k nhớ là gọi combo hay gọi lẻ nữa ) hôm đấy mình còn bị ny mắng và nvien cười vì tội óc cún k hiểu menu )
Nhưng mà cái số 110k kia chắc k bằng nổi 35k ở Valhalla )
Ngồi tại quán review luôn xong bây h 2 con lại phải lôi nhau đi ăn bún riêu cho ấm bụng :((( xem tiếp
[ Góc khen ]
Chả là mấy hôm trước tôi có lên phố đi bộ buổi tối các ông ạ. Lang thang lượn lờ chợ đêm các thứ rồi quanh quẩn 1 lúc là ra đến hàng buồm. Trc khi đấy thì định thử lòng rán ở 23 nguyễn siêu cơ nhưng mà công an đuổi gắt quá xong nóng nực nên thôi bỏ đi )
Đi ra đến hàng buồm thì thấy có 2 hàng phở to to biển to lắm xong đèn sáng trưng khách ăn đông nữa. Đang định vào ăn thì tôi nhìn sang phải, có 1 hàng phở nhỏ xíu, bàn ghế ko bằng 2 hàng kia, có đúng 1 anh tây ngồi ăn, suy nghĩ 1 lúc thì mình cũng quyết định bỏ qua 2 hàng to để vào ăn.
Tôi gọi 2 phở gà. Bà làm nhanh lắm, thực ra nhìn nó không hấp dẫn đâu, mà tôi cũng chẳng biết tả thế nào, nó ko bắt mắt lắm ấy. Cơ mà vị thì khác hihi, nước dùng thực sự thơm ngọt vị xương luôn chứ kp mì chính, gà thì là gà ta luôn, da giòn giòn ăn rõ thích. Bát phở đầy đặn với cả cũng nhiều thịt nữa. Tôi thề là bát phở đấy nó kiểu làm tôi phê cả tối vì mấy cái hàng phở bh ít hàng nào có gà ta xịn như thế với nc dùng thơm ngọt như thế ýyy. Ăn xong thì bà rót trà free uống tráng miệng, và kiểu trà cũng thơm ngon luôn ý ))
Tôi nghĩ là mọi người đi qua không chú ý đến hàng của bà vì cơ bản nó bé tí và ko sáng lung linh, cũng không kiểu nhảy ra chèo kéo mà bà chỉ cười hiền xong vẫy vẫy tay thôi. Tôi cũng ko biết sao mà tôi cứ thích mãi cái bát phở đấy. Hihi lần đầu review với cả văn hơi kém nên các ông thông cảm nha. Tôi ko biết có bán hàng ngày không cơ mà cuối tuần mà lên phố đi bộ thì các ông ghé vào thử 1 lần cho biết nhaaa.
Tôi ko bán phở ở đấy cũng không pr gì đâu nên nếu ai ăn ko thấy hợp thì đừng bảo tôi chém gió nha hiuhiu. Địa chỉ là 107 HÀNG BUỒM nhé các ôngggg
P/s : Lúc ăn là bọn tôi đói quá nên quên ko chụp bát )) Xin lỗi các ông :(( với cả giá là 30k 1 bát nhé các ông. xem tiếp
Lẩu / Buffet / Nướng /Dimsum
Ngo Dining (13-15 Nhà Chung, thêm 10% pvu. Mở xuyên tết )
Gogi Aeom Mall xuyên tết
Sumo BBQ Aeon mall xuyên tết
Tim Ho Wan (Lotte Center)
Lẩu Đức trọc
Kói - Bò nhúng giấm (46 Trần Xuân Soạn )
Sỉn quán - 47 Bát Đàn
Tít’s Food (419 Trần khát chân )
Phủi quán ( 8 ngõ Hàng Bột )
Taji hot pot hàng bông xuyên tết
Lẩu Hùng Thailand M6
Lẩu Say 168 Triệu việt vương mở từ mùng 2
Lẩu Nướng Nhung Ly 70 Hàng Buồm mở xuyên tết từ đêm 30
Lẩu mẹt xiên que 106 Trần Nhật Duật xem tiếp
[ Góc Bình Thường ]
VALHALLA Grill - số 17 Hàng Buồm
Ưu điểm : hiếm có cửa hàng bán burger kiểu Mỹ nào vừa ngon vừa bình dân như thế này. Vỏ bánh giòn, thịt tẩm ướp vừa, nhân đầy đặn. Giá cũng không đến nỗi, burger thì từ 35-95K,
Hotdog từ 19-25K, khoai chiên là 25k.
Nhược điểm : cửa hàng hơi bé, ngồi ngoài tầm 2-3 người thì ok nhưng hôm mát trời không sao chứ hôm nóng hay mưa thì chịu, trong nhà thì chịu rồi vì không gian hơi chật hẹp chưa kể lại còn khói đồ ăn nữa. Nói chung chắc chỉ phù hợp để "take away"
Cơ mà hôm nào đói đói vẫn tạt qua ủng hộ quán vì gần nhà và giá cũng rẻ nữa hihi xem tiếp
[Góc k nói nên lời ]
Gà SURF'n'FRIES
Thấy Foody các kiểu + friends trên fb review nhìn đẹp lắm nên đi ăn thử với đứa bạn. Bên dưới ảnh đầu là toàn bộ đồ chúng mình gọi
• 1 khoai lắc size S 29k (Lèo tèo vài miếng ăn như kiểu khoai nhỏ 15-20k ở Lotte ý :((()
• 2 cánh gà (bé vcl) 50k
• Coca (cũng bé vcl) 15k mà vào Lotte, KFC size nhỏ 10k còn to hơn
• Dasani 15k
Tổng thiệt hại 109k mà k bõ rính răng 2 con
Đồ ăn bt, k muốn nói là k ngon, cái ngon nhất và mình hài lòng nhất (k nói đến giá) chắc là nước lọc
Mình ăn ở quán chứ k phải mang đi mà cũng k có nổi cái đĩa hay cái dĩa để ăn cho đàng hoàng...
Trong khi đó các bạn có thể nhìn ảnh cuối là mình ăn ở Valhalla Grill 17 Hàng Buồm, 2 người hơn 130k mà no căng rún, burger, khoai, salad đều đầy ự, to bự k lừa đảo khách tí nào A chủ ở đây là người Đức thì phải mình k nhớ rõ, quán bé, giá hợp lí với chất lượng và số lượng đồ ăn, chuyên phục vụ Tây balo
p/s: cái ảnh cuối tầm 150k đổ xuống mình k nhớ lắm vì menu quán hơi lằng nhằng, k nhớ là gọi combo hay gọi lẻ nữa ) hôm đấy mình còn bị ny mắng và nvien cười vì tội óc cún k hiểu menu )
Nhưng mà cái số 110k kia chắc k bằng nổi 35k ở Valhalla )
Ngồi tại quán review luôn xong bây h 2 con lại phải lôi nhau đi ăn bún riêu cho ấm bụng :((( xem tiếp
[Góc k nói nên lời ]
Gà SURF'n'FRIES
Thấy Foody các kiểu + friends trên fb review nhìn đẹp lắm nên đi ăn thử với đứa bạn. Bên dưới ảnh đầu là toàn bộ đồ chúng mình gọi
• 1 khoai lắc size S 29k (Lèo tèo vài miếng ăn như kiểu khoai nhỏ 15-20k ở Lotte ý :((()
• 2 cánh gà (bé vcl) 50k
• Coca (cũng bé vcl) 15k mà vào Lotte, KFC size nhỏ 10k còn to hơn
• Dasani 15k
Tổng thiệt hại 109k mà k bõ rính răng 2 con
Đồ ăn bt, k muốn nói là k ngon, cái ngon nhất và mình hài lòng nhất (k nói đến giá) chắc là nước lọc
Mình ăn ở quán chứ k phải mang đi mà cũng k có nổi cái đĩa hay cái dĩa để ăn cho đàng hoàng...
Trong khi đó các bạn có thể nhìn ảnh cuối là mình ăn ở Valhalla Grill 17 Hàng Buồm, 2 người hơn 130k mà no căng rún, burger, khoai, salad đều đầy ự, to bự k lừa đảo khách tí nào A chủ ở đây là người Đức thì phải mình k nhớ rõ, quán bé, giá hợp lí với chất lượng và số lượng đồ ăn, chuyên phục vụ Tây balo
p/s: cái ảnh cuối tầm 150k đổ xuống mình k nhớ lắm vì menu quán hơi lằng nhằng, k nhớ là gọi combo hay gọi lẻ nữa ) hôm đấy mình còn bị ny mắng và nvien cười vì tội óc cún k hiểu menu )
Nhưng mà cái số 110k kia chắc k bằng nổi 35k ở Valhalla )
Ngồi tại quán review luôn xong bây h 2 con lại phải lôi nhau đi ăn bún riêu cho ấm bụng :((( xem tiếp
4. Gà Đài Loan MômG 356b Thái Hà gần đoạn rạp chiếu phim quốc gia
Không gian tầng 1 chủ yếu là bếp. Nên chắc hết chỗ thì xếp được 1,2 bàn sát nhau. Tầng 2 không gian rộng hơn nhưng lại ít bàn ít ghế. Hoặc có thể hôm mình đi mới khai trương nên người ta chưa sắp xếp đủ. Mình đi hôm ấy thì mất điện khoảng 4-5 lần. Nhân viên thì chắc mới nên mình order dù đã nhắc lại nhưng vẫn bị thiếu đồ. Đồ ăn cho vào hộp nhìn khá là đẹp. Menu nhìn thì khá là đa dạng kiểu như có nhiều loại gà xong có sốt. Nhưng mình phải chọn sốt rồi vị như nào đấy. Nói ra thì khá là rắc rối. Nhưng hôm ấy mình gọi 3 loại gà 3 vị khác nhau rồi thêm 3 loại sốt thì khi mình ăn thấy gà không khác gì nhau cả. Gà là miếng như miếng thịt lợn chiên xù rồi cắt ra ấy. Bạn nào quen ăn gà chấm tương ớt hay tương cà thì ở đây k có đâu. Họ chỉ có các loại sốt thoii. Mặc dù mình ăn không thấy hợp tí nào cả ở đây họ còn để chung đồ nên các bạn nhận đồ kiểm tra kĩ không cũng kb thiếu hay thừa cả ~ hôm í mình ăn cũng chẳng nhớ là bn cả vì đồ gọi lúc đầu xong còn gọi thêm lung tung lắm. Khoảng gần 300 nhưng đồ ăn k đặc sắc không muốn nói là chán. Với giá ấy muốn ăn gà thì mình sẽ chọn Lotte KFC hoặc các quán gà khác xem tiếp