Bình loạn |
|
Thúy Ngân | Hoàng LinhLinh Líng Xiǎo yên hòa linh ạ )) |
Sa Nguyen | Nguyễn Hữu Quân nè |
Hương Giang | Tân Quang |
Thư Thư | Miêu Hiền |
Linh Su | Hương Thu gần chỗ bác. Mai mua cho e Đi |
Muối Mặn Gừng Cay | Bọn mình vừa ăn xong. Bác ship đến đúng lúc mưa thương kinh ấy.lại freeship nữa chứ Caramen là vị ấn tượng nhất trong bát chè. Có cái thạch màu xanh lá găng hay sao ấy cũng ngon. Nói chung bọn mình sẽ tiếp tục ăn cho đến khi chán ) |
Nhung | Ánh Nguyệt |
Phạm Hoàng Anh | bác chủ quán gìa rồi ngồi bán một mình mà nhìn tội tội ý mong mn đến mua ủng hộ cho bác ấy nhé |
Thu Uyên | Sơn gần này )) |
Lan Hương | Nguyễn Phương Thảo tiện đường mua bánh quẩy bò này ))) |
Thác loạn |
GÓC KHEN Bún ngan, miến ngan Trung Kính. Mình ko nhớ rõ địa chỉ vì là quán ăn đêm bán vỉa hè. Từ đường Trần Duy Hưng rẽ vào Trung Kính đi khoảng 500m ở bên tay phải có biển Quán ăn đêm Minh Trang thì phải. Ở đây có bún ngan, miến ngan nước hoặc trộn và phở gà chặt. Ấn tượng của mình là chỉ 25k/bát nhưng đủ no, thịt ko phải quá nhiều nhưng cũng k gọi là ít, thái vừa phải ko mỏng, nước dùng ngọt đậm đà, trong bát có cả măng khô ăn rất lạ. Điểm trừ duy nhất tuy là quán ăn đêm nhưng nhiều khi 11h đã hết bún chỉ còn miến và 12h đã dọn hàng. Mình cũng đã thử một vài quán ăn khác nhưng thấy nước dùng ở đây là vừa ý nhất. Nếu có dịp ghé qua mình mong các bạn nên thử một lần. xem tiếp |
All right reserved 2019 copyright © review.cuuduongthancong.com