[ Góc chê ] [ Alfreshco Láng Hạ ]
Nhìn thì đẹp thế thôi nhưng khi ăn thì siêu thất vọng!!!!!
1. Salad Nga
M là đứa siêu nghiện salad Nga và cũng đang cơn thèm thuồng n k thể yêu thương nổi món này. Rau củ và sốt có vị như k tươi. M ăn đc mấy miếng phải bỏ mất!
2. Sườn
Sườn bị ngọt quá. Chấm với các loại sốt ở đây là tương ớt đỏ, tương ớt xanh và tương cà cũng chả cân bằng vị nổi. Sốt chấm ở đây cũng k ngon tẹo nào. Thấy nhãn ghi là của công ty nào đó ở vn sx. Nhưng nói công bằng thì món sườn là đỡ nhất.
3. Mỳ ý
M đã cố tình gọi mỳ ý sốt bò băm cho dễ ăn nhưng chả dễ ăn tẹo nào. Sốt siêu chua. M là đứa ăn chua n cũng k thế chấp nhận đc. Vị của mì k hề hài hoà và m ăn được 2 miếng là bỏ đĩa.
4. Khoai tây chiên và salad ăn kèm sườn
K giòn tẹo nào lại tẩm gia vị hơi chua chua k thể nào y thương nổi. Huhu. M ăn nửa miếng r chịu. Salad thì như kiểu trộn với mỗi dầu ô liu.
3 món này+ 2 coca tươi + 1 nước lọc hết gần 600k. Quá phí phạm luôn. Mỗi sườn là ăn cố được. Nói chung là sẽ k quay lại!

Bình loạn

Ung Thi Thu HienOH bạn ơi cái khoai tây bổ cau kia không bao giờ ròn như bạn ăn khoai tây sợi rán nhé. MÌnh mà ăn ở đây mình toàn gọi khoai tây bổ cau ăn thôi. Ngon hơn nhiều. Chê thì cũng có chê sườn thật nhưng bù lại sốt chắm hải sản và sốt chấm thịt bò ngon lắm đấy.
Mai LinhK hiểu sao mình chỉ thích Alfresco Xuân Diệu. Nhân viên rất nhiệt tình, đồ ngon, view đẹp
Siu Nhưn Măm MămM trung thành vs pepperonis. Rất thik pizza và sườn nướng ở đây
Tuấn MinhBạn này có vẻ khó tính quá hay do mình dễ tính quá nhỉ ))) À thử ở Royal đi, siêu đỉnh
Nga Phi ThiMình từng ăn ở đó, sườn, pizza, khoai, mỳ đề rất oke. K tệ như review này.
Phương DungKo hiểu b khẩu vị như nào ) chứ al m thấy đồ khá chuẩn vị, chứ mấy cái kiểu spaghetti box m mới ko ăn nổi. Mà họ là hệ thống nhà hàng có recipe chung nên chuyện đen hay đỏ ít khi xảy ra lắm
Thu Huyền Nguyễnchuẩn lun đấy, dạo trước ăn rất đc...nhưng gần đây hình như đổi bếp thì phải...đồ ăn đi xuống luôn. Sốt mỳ khá chua và sườn thì k ngấm gia vi, bở bở kiểu dùng nồi áp suất làm chín chứ ko phải nướng chín từ từ như lúc trước hay sao ý.
Trần HươngĐồng ý kiến. Trước mình ăn alfresco's ở vincom NCT. Pizza thì ỉu, gà thì chưa chín còn đỏ nguyên bên trong. Soup bí thì ngọt như sinh tố.... Chả hiểu do đông khách hay chất lượng đang đi xuống nữa !
Bin Chuotda an va thay ton tien lai ko ngo0n
Ngô Tú Túc có thể qua cơ sở khác để kiểm chứng lại đồ ăn t hay ăn bên times. t ăn ở đây mà chưa bao h bị như vậy. chắc do b đen:)) hoặc lúc ấy có j k hài lòng c có thể nói lại với nv hoặc qly. m thấy ở Al service rất ok. b thấy món nào k ổn ngta có thể làm lại ý

Thác loạn

[ Góc chê ] [ Alfreshco Láng Hạ ]
Nhìn thì đẹp thế thôi nhưng khi ăn thì siêu thất vọng!!!!!
1. Salad Nga
M là đứa siêu nghiện salad Nga và cũng đang cơn thèm thuồng n k thể yêu thương nổi món này. Rau củ và sốt có vị như k tươi. M ăn đc mấy miếng phải bỏ mất!
2. Sườn
Sườn bị ngọt quá. Chấm với các loại sốt ở đây là tương ớt đỏ, tương ớt xanh và tương cà cũng chả cân bằng vị nổi. Sốt chấm ở đây cũng k ngon tẹo nào. Thấy nhãn ghi là của công ty nào đó ở vn sx. Nhưng nói công bằng thì món sườn là đỡ nhất.
3. Mỳ ý
M đã cố tình gọi mỳ ý sốt bò băm cho dễ ăn nhưng chả dễ ăn tẹo nào. Sốt siêu chua. M là đứa ăn chua n cũng k thế chấp nhận đc. Vị của mì k hề hài hoà và m ăn được 2 miếng là bỏ đĩa.
4. Khoai tây chiên và salad ăn kèm sườn
K giòn tẹo nào lại tẩm gia vị hơi chua chua k thể nào y thương nổi. Huhu. M ăn nửa miếng r chịu. Salad thì như kiểu trộn với mỗi dầu ô liu.
3 món này+ 2 coca tươi + 1 nước lọc hết gần 600k. Quá phí phạm luôn. Mỗi sườn là ăn cố được. Nói chung là sẽ k quay lại! xem tiếp