(góc tình cờ + khen)
Tối hqua mình với ny tầm 8r đi loanh quanh khu bạch mai tìm đồ ăn nhẹ vì cả 2 đứa đều ăn tối sớm r nên không đói lắm, đi qua 1 quán nhìn to đèn vàng nhìn rực rỡ nhất cả phố, đi qua ai cũng nhìn đề là Bánh Ngon Ngon, quán nhìn bắt mắt thật nhưng 2 đứa mình k vào, xong đi hết cả phố mới quyết định quay lại ))) vào quán thì thấy hơi lạ tại có tầng 1 dùng để chế biến đồ ăn ngay ờ đầu lối vào,bên trong để xe và ăn trong nhà để xe luôn )))) nhưng nhìn không gian sạch sẽ lắm
Menu của quán có 5 loại bánh như trong ảnh, mình gọi cả 5 loại nhưng đúng bánh Gyoza Nhật muốn thử nhất thì lại hết, nên mình gọi 2 bánh Gyoza rán, 5 bánh Pelmeni, 4 bánh Shaomai, 2 bánh Harkao
Nước chấm thì có nước tương đen và nước đu đủ, bọn mình chỉ ăn nước tương
Ấn tượng đầu tiên là vỏ bánh ngon, mỏng, nhân bánh đầy chứ không có khí, mình thích nhất là bánh Shaomai và Harkao, bánh Harkao nhân tôm và các nhưng tôm nhiều lắm, ăn giòn giòn, bọn mình lúc vào quán đã ngang bụng nhưng ăn vẫn tạo cảm giác thấy thèm, bánh Gyoza chiên thì ko ngon lắm vì vỏ hơi giai, nhân cũng không đặc biệt lắm, khuyên ai đến ăn nên gọi Shaomai và Harkao, bánh ở đây được cuốn và gấp ngay ở đầu quán nên bánh lúc nào cũng tươi, ở cuối có tivi chiếu công đoạn làm bánh nữa nên yên tâm về chất lượng với vệ sinh
Ở đây mua 20 bánh mỗi loại đc tặng thêm 10 cái nhưng lần đầu ăn nên muốn thử mỗi loại không mua nhiều
Mình có hỏi 1 bác làm ở đấy thì bảo quán mở từ tháng 7 có 3 tầng phục vụ được tầm 200 khách nhưng do ít khách nên chuyển xuống tầng để xe phục vụ thôi, vì ít bàn nên thấy mn hầu hết gọi mang về
Giá cả thì để ăn no cũng ko hẳn là rẻ so với quán bình dân nhưng so với đi ăn dimsum thì rẻ hơn rất nhiều, do đĩa to với mình chụp để cho có chứ lúc đầu ko có ý định review nên nhìn hơi ít với không được đẹp, nhưng vói chất lượng ở đây thì mình chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần dù ở tận Láng
Địa chỉ : Bánh Ngon Ngon – 368 Bạch Mai, buổi tối đi qua không sót được đâu, vì quán rất sáng ))) đèn bật cả 3 tầng mỗi tội chỉ phục vụ ở tầng 1
Quán mở từ 4h chiều - 10 h tối
Đánh giá : 9/10 !

Bình loạn

Ngọc HảiLan Phương cậu oie
Nguyễn Thu HiềnVì Anh Là Núi
Thúy HằnggTú Anh quán ở chỗ bạch mai này a haha
Ngoc-Hoa NguyenThu Trang Tran Nguyễn Alden hôm nọ e ăn thử r. Khá ngon đấy.
Phan Thành SơnNguyễn Hà Thu
Quỳnh DươngVũ Quỳnh Hoa Mã Hà Xả Ớt Nhím Xào
Nguyen Tran Phuong AnhTrần Thị Thu Hường sao ta ko biết quán này trước uhuu
Huyền MinhMình ko thấy ngon.:((
Hương HeoLinh Nhật
Ngọc AnhNgoc Bich Nguyen

Thác loạn

(góc tình cờ + khen)
Tối hqua mình với ny tầm 8r đi loanh quanh khu bạch mai tìm đồ ăn nhẹ vì cả 2 đứa đều ăn tối sớm r nên không đói lắm, đi qua 1 quán nhìn to đèn vàng nhìn rực rỡ nhất cả phố, đi qua ai cũng nhìn đề là Bánh Ngon Ngon, quán nhìn bắt mắt thật nhưng 2 đứa mình k vào, xong đi hết cả phố mới quyết định quay lại ))) vào quán thì thấy hơi lạ tại có tầng 1 dùng để chế biến đồ ăn ngay ờ đầu lối vào,bên trong để xe và ăn trong nhà để xe luôn )))) nhưng nhìn không gian sạch sẽ lắm
Menu của quán có 5 loại bánh như trong ảnh, mình gọi cả 5 loại nhưng đúng bánh Gyoza Nhật muốn thử nhất thì lại hết, nên mình gọi 2 bánh Gyoza rán, 5 bánh Pelmeni, 4 bánh Shaomai, 2 bánh Harkao
Nước chấm thì có nước tương đen và nước đu đủ, bọn mình chỉ ăn nước tương
Ấn tượng đầu tiên là vỏ bánh ngon, mỏng, nhân bánh đầy chứ không có khí, mình thích nhất là bánh Shaomai và Harkao, bánh Harkao nhân tôm và các nhưng tôm nhiều lắm, ăn giòn giòn, bọn mình lúc vào quán đã ngang bụng nhưng ăn vẫn tạo cảm giác thấy thèm, bánh Gyoza chiên thì ko ngon lắm vì vỏ hơi giai, nhân cũng không đặc biệt lắm, khuyên ai đến ăn nên gọi Shaomai và Harkao, bánh ở đây được cuốn và gấp ngay ở đầu quán nên bánh lúc nào cũng tươi, ở cuối có tivi chiếu công đoạn làm bánh nữa nên yên tâm về chất lượng với vệ sinh
Ở đây mua 20 bánh mỗi loại đc tặng thêm 10 cái nhưng lần đầu ăn nên muốn thử mỗi loại không mua nhiều
Mình có hỏi 1 bác làm ở đấy thì bảo quán mở từ tháng 7 có 3 tầng phục vụ được tầm 200 khách nhưng do ít khách nên chuyển xuống tầng để xe phục vụ thôi, vì ít bàn nên thấy mn hầu hết gọi mang về
Giá cả thì để ăn no cũng ko hẳn là rẻ so với quán bình dân nhưng so với đi ăn dimsum thì rẻ hơn rất nhiều, do đĩa to với mình chụp để cho có chứ lúc đầu ko có ý định review nên nhìn hơi ít với không được đẹp, nhưng vói chất lượng ở đây thì mình chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần dù ở tận Láng
Địa chỉ : Bánh Ngon Ngon – 368 Bạch Mai, buổi tối đi qua không sót được đâu, vì quán rất sáng ))) đèn bật cả 3 tầng mỗi tội chỉ phục vụ ở tầng 1
Quán mở từ 4h chiều - 10 h tối
Đánh giá : 9/10 ! xem tiếp