<Góc hơi khen>
Mong add duyệt bài
Từ ngày đọc review trên hội cũng như trên foody mình đã tìm đến Góc Quán của Đào Tấn và coi như đây là quán ruột của mình r nhé. Lần này thử thử cơ sở 2 mới mở ở Trần Tử Bình xem thế nào vì nơi mình làm cũng khá gần đây. Và cũng là lần đầu gọi 1 suất bún ngan trộn, trc toàn trung thành bún thịt nướng
Điểm khen:
- Ko gian ở đây thoáng mát có điều hoà, bàn ghế cao ngồi dễ chịu hơn cs1. Mới mở lên cũng ko đông khách, chứ bt mình đi tầm 12h kém bên cs1 còn ko có chỗ ngồi
- Nhân viên phục vụ cũng khá tốt
- Đồ ăn ngon, 45k hơi chát nhưng sắt ra miếng nước trộn xì dầu pha chua ngọt để riêng ăn bao nhiêu thì cho vào vừa với miệng mình thịt nhiều dã man mà tươi (mình là đứa rất kén ăn nên nếu ăn thịt từ hqua cái là nhận ra ngay ý)
Điểm chê:
- Có lẽ là điểm chê của cả 2 cs là rau sống cho trong bát trộn khá nhiều. Đứa ko thích ăn rau sống như mình gắp ra mệt nghỉ nên ai ko ăn đc rau nhớ dặn trc nhé
- Dù bát bún khá đầy đặn tuy nhiên cách trang trí bên cs2 này cảm giác ko bắt mắt đc bằng các món bên Đào Tấn cho lắm. Nếu làm được đồng nhất hơn giữa 2 quán có lẽ sẽ tuyệt hơn
Mình đi nhóm 4 người, 3 ng ăn bánh canh, mỗi mình ăn bún ngan nên xin phép chỉ review về bún ngan thôi
Tóm lại: đương nhiên vẫn cứ cho Góc Quán là quán ruột của mình và sẽ quay lại rất nhiều lần. Mỗi người 1 khẩu vị nhưng mình dẫn bbe đến thì cũng chưa thấy ai chê
Địa chỉ: 101 C5 Trần Tử Bình

Bình loạn

Hiếu Mê LinhHum nào a mời em qua đây đc k
Phương PhươngHẳn 13 like
Puc CaHoàng Nguyễnn
Vũ Huyền Mai MiMình xin địa chỉ bên Đào Tấn với cảm ơn bạn
Quỳnh CharmieĐc bên đào tấn ntn b ơi
Đặng Quốc ViệtViệt Hà

Thác loạn

(Góc kiểm chứng)
Htrc có đọc 1 bài của bạn nào về quán bánh canh ở Đào Tấn hnay đang loanh quanh ko biết đi đâu thì lại nhớ ra quán nên phải thử nghiệm ngay
Đầu tiên là về ko gian quán: Mô hình quán bình dân vì vậy cũng không được rộng lắm
Nhân viên: bình thường, được cái ko thái độ với khách (đi ăn sợ nhất gặp thành phần này ) nên là mình thấy cũng ok
Qtrong nhất là đồ ăn. Mình gọi 1 bánh canh trộn, 1 bún thịt nướng và 2 thạch lá nếp phomai
Bánh canh trộn: sợi bánh canh ở đây là bánh canh bột lọc nên ăn dai dai ngon lắm. Mà chắc ai ko quen thì có lẽ ko thích 1 bát khá đầy đặn gồm tôm, chả cá, trứng cút, thịt và mọc thịt gì đó. Nchung là ổn (40k)
Bún thịt nướng: định thử 1 miếng của con bạn mà eo ôi bị nghiện luôn phải xin n mấy miếng nữa thịt đc tẩm ướp phải gọi là tuyệt cực kì. Ngồi 1 lúc mà thấy khách đến gọi món này khá nhiều:)) chắc món đinh của quán (35k)
Cả 2 loại đều dùng chung 1 loại nước trộn bỏ riêng ra ngoài, ăn phải tự trộn. Cơ mà nước trộn cũng khá vừa khẩu vị, chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác kinh
Thạch lá nếp phô mai: phô mai thơm, ngậy, ngon nhưng thạch bên ngoài mình ko được ưng lắm. (20k)
=>> Chưa đến 100k nhưng 2 đứa con gái có bữa no thì chắc là cũng được )
Kết luận: 9/10.
Chắc chắn sẽ quay lại để thử các món khác ) đặc biệt vì món bún thịt nướng
Lần đầu review có gì ko ổn mong m.n bỏ qua
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36 Đào Tấn xem tiếp
<góc review>
Dạo này thấy hội mình nổi lên món bún trộn thịt nướng ở Đào Tấn. Thèm quá ko chịu được phải nhấc mông đi thử nghiệm luôn Hơn 1h chiều mới đến nơi nên đen bị hết món đó bị buồn luôn ý thấy chị nhân viên đấy ko biết có phải chủ ko có giới thiệu món bún trộn ngan hình như mới có nên thôi tặc lưỡi làm chuột bạch xem thế nào
Điểm khen:
+ Cực đầy đặn nhé, mang ra mà mình bị bất ngờ luôn ý ) ngan nhiều bún nhiều. Miếng thịt ngan dày mình cực kì. Với đứa ưng hình thức như mình thì rất là thích với vẻ bên ngoài này haha
+ Nước trộn là nước xì dầu pha. Ngọt ngọt, chua chua. Nói chung là ổn hehe
+ Không gian quán cũng khá thoáng, sạch sẽ
Điểm trừ:
+ Rau sống ở đây bỏ chung vào bát nên với những đứa ghét ăn rau thơm như mình gắp mệt nghỉ nên ai ko ăn đc rau thơm nhớ dặn trc nhé
+ Không biết là do nhiều bún hay do nước trộn có vị ngọt nên là ăn đến gần cuối hơi bị ngấy
Giá: 45k 1 bát (nhà ko ở phố nên ko biết đắt hay rẻ )) )
Kết luận: 8,5/10 khá đáng thử
=>> Tất nhiên sẽ quay lại và còn thử món bún thịt nướng kia xem ntn
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36, Đào Tấn xem tiếp
[Góc review]
Hnay đến cty bạn chơi thì thấy quán bánh canh này mới mở nên 2 đứa cũng muốn vào thử xem thế nào
Mình gọi bánh canh nước, bạn mình gọi 1 cơm sườn chả và 5 cuốn tôm.
Bánh canh: nước ngọt, đầy đặn gồm tôm, thịt, mọc thịt gì đó khá thơm và lạ, trứng cút, chả cả và nhất là sợi bánh canh ở đây khá đặc biệt nó dai dai khác vs các chỗ mình từng ăn. Ăn cảm giác cũng ko thấy phí tiền )
Cơm sườn chả (món cơm duy nhất ở đây) thì bạn mình ăn nên cũng ko nếm thử nhưng nhìn cũng khá đầy đặn
Còn cuốn tôm thịt thì SIÊU SIÊU ngon ưng nhất là nước chấm chua ngọt cực kì cực kì hợp vs khẩu vị mình (quên k chụp bát nước chấm có cả lạc thơm cực)
Nhân viên: theo kiểu quán ăn gđ nên k hẳn là chuyên nghiệp. Mình dễ tính nên chỉ cần đừng thái độ vs khách là đc )
Giá: 40k 1 bát bánh canh (cũng khá hợp lí vs 1 bát đầy đặn như thế). Cuốn tôm thịt 15k (hơi chát nhưng có lẽ lần sau đến vẫn ăn bởi vì nó ngonn ). Còn cơm thì 35 - 40k gì đó mình ko nhớ
Chấm điểm: 9/10
Kết luận: sẽ còn quay lại vì cuốn tôm thịt và thử thêm các món khác ở quán xem tnao
Mỗi ng 1 khẩu vị mình khen đơn giản vì mình thích còn m.n mình ko biết tnao. Nhưng thực sự là nên thử
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36 Đào Tấn. Mình k nhớ rõ số bn nhưng cứ đi từ đầu ngõ vào 1 đoạn là thấy xem tiếp
Khen
Hôm qua bà chị đọc trên mạng thấy có quán lẩu Tôm Hùm nên trưa nay cả nhà đi ăn thử .
-- Địa điểm : Góc Quán - 236 Kim Mã mặt đường khá dễ tìm .
-- Quán không rộng lắm nhưng khá là đẹp và sạch sẽ . Tầng 1 có tầm 4 5 bàn gì đó . Tầng 2 chưa lên nên chịu .
--Nhân viên phục nhanh nhẹn , lễ phép , xinh
--Nói về lẩu thì có 2 set Tôm Hùm là 129k và không nhớ Nước lẩu theo mình thấy là hơi nhạt nhưng nhà mình ăn lại thấy nước vừa miệng , đồ ăn của set 129k thì có 1 con Tôm Hùm , chả cá , bò quấn nấm , ngao , đậu phụ , thịt bò , rau và váng đậu . Đồ nhìn khá tươi và đầy đặn . Khi tôm chín thì sẽ có bạn nhân viên ra gắp tôm và cắt bỏ vỏ tôm cho bạn . Nói về Tôm Hùm thì mình chưa ăn loại to bằng bắp chân bao giở nên k biết nhưng thấy tôm ở đây thịt nó khá chắc và thơm hơn tôm thường = )) Nói chung là khá ổn .
-- Giá thì 1 set là 129k , đồ gọi thêm như khoai , ngô thì khá rẻ và đầy đặn . Đồ uống giá hợp lý .
P/S : ảnh 1 là ảnh của quán chụp , ảnh 2 là mình chụp tại quán để mọi người so sánh . xem tiếp
[Góc khen + chê khách quan]
Trưa nay lại ko biết ăn ji, lại lạc trôi về bún đậu. Hôm trước mình review bún đậu C9 Tô Hiệu thấy có bạn recommended quán ở Trần Tử Bình nên hôm nay mình mò mẫm qua. Tổng kết như sau:
- Địa điểm: quán ở ngay ngã tư giao với Nghĩa Tân, ngồi cả trong nhà cả vỉa hè. Khu này mát mẻ nhiều cây. Quán trông tương đối sạch sẽ, trong nhà nhiều quạt.
- Đồ ăn: đậu rán miếng to rồi mới cắt, vỏ giòn, ruột mềm ngon. Thích ăn đậu già có thể yêu cầu thêm. Dồi luộc chứ ko rán nên ăn hơi bị ngán chút vì bị nguội (đáng lẽ nên luộc nóng lại mới mang ra cho khách sẽ ngon hơn) nhưng nhiều. Nhiều đậu nhiều bún.
, hợp với các b meat lover chính hiệu. Thịt nhiều gấp 2 trong hình vì bị lấp ở dưới. Chả cốm 3 miếng nhưng to, ngoài giòn trong mềm, ngon!
Mắm tôm rất ngon, để trong cái bát sứ trông lại càng sạch và ưng bụng. Mình chỉ phải vắt có 2,5 quả quất .
Trà đá 3k. Ko kẹo cao su.
- Điểm trừ: vẫn là lót túi bóng . Hay là new trend hả các b? Đừng lót túi bóng nữa đc ko ăn sợ phát khiếp ấy.
- Dịch vụ: nhân viên không thân thiện cho lắm. Đặc biệt 1 bạn trông to béo nhất, mình vào chỗ ngồi xong b í đứng từ xa hất hàm hỏi m "chị ăn gì?" Đến đúng lúc nhân viên và chủ đang ăn cơm ở ngoài, m ra tận nơi hỏi tính tiền, cô chủ ko thèm phản ứng, nhân viên ko thèm phản ứng. Đợi mãi mới có 1 b buông đũa đứng dậy phán "50k"...50k!
- Tổng kết: ko chắc sẽ quay lại. Mình là khách hàng mà có phải đi ăn xin hay nhờ vả ji nhà các b đâu. Đồ cái ngon cái dở nhưng dịch vụ tốt còn kéo lại được chứ. Với 50k chỉ để ăn bún đậu thì ko cam lòng.
xem tiếp
Review bún đậu Ngọc Linh quán 114 Trần Tử Bình.
Mình mất khá nhiều tgian ở khu Nghĩa Tân để tìm dc quán bún đậu ưng ý. Thấy mọi ng khen v up ảnh nhiều về quán này mới đến ăn thử.
Ấn tượng ban đầu là mẹt đầy ú ụ, nhưng thực chất bên dưới là bún , v rau. Chả cốm là 1 miếng cắt làm 3 v đậu 3 miếng mỗi miếng cắt đôi rán khá kĩ, nhưng đậu mình thấy ko béo, móng giò 3 miếng khá ngon, bún thì là loại sợi to nên mình ko thích lắm
Điều khác các quán khác là mắm tôm màu tím đỏ, có xác tôm, vị ngon.
Quán phục vụ khá nhanh, đông khách, nhưng mình để ý bàn bên cạnh có 3 ng đến sau, thì ko dc mang 3 bát mắm tôm luôn mà phải gọi 3 lần xin mắm tôm, nv mang 3 lần mỗi lần 1 bát, và ý kiến là xin gì lắm thế.
1 suất đầy đủ như này giá 50k. Với mình ăn thì thấy đủ, nhưng thấy nhiều ng ăn ở đây vẫn phải gọi thêm thì mức giá như này ở khu Nghĩa Tân là hơi đắt. xem tiếp
<Góc hơi khen>
Mong add duyệt bài
Từ ngày đọc review trên hội cũng như trên foody mình đã tìm đến Góc Quán của Đào Tấn và coi như đây là quán ruột của mình r nhé. Lần này thử thử cơ sở 2 mới mở ở Trần Tử Bình xem thế nào vì nơi mình làm cũng khá gần đây. Và cũng là lần đầu gọi 1 suất bún ngan trộn, trc toàn trung thành bún thịt nướng
Điểm khen:
- Ko gian ở đây thoáng mát có điều hoà, bàn ghế cao ngồi dễ chịu hơn cs1. Mới mở lên cũng ko đông khách, chứ bt mình đi tầm 12h kém bên cs1 còn ko có chỗ ngồi
- Nhân viên phục vụ cũng khá tốt
- Đồ ăn ngon, 45k hơi chát nhưng sắt ra miếng nước trộn xì dầu pha chua ngọt để riêng ăn bao nhiêu thì cho vào vừa với miệng mình thịt nhiều dã man mà tươi (mình là đứa rất kén ăn nên nếu ăn thịt từ hqua cái là nhận ra ngay ý)
Điểm chê:
- Có lẽ là điểm chê của cả 2 cs là rau sống cho trong bát trộn khá nhiều. Đứa ko thích ăn rau sống như mình gắp ra mệt nghỉ nên ai ko ăn đc rau nhớ dặn trc nhé
- Dù bát bún khá đầy đặn tuy nhiên cách trang trí bên cs2 này cảm giác ko bắt mắt đc bằng các món bên Đào Tấn cho lắm. Nếu làm được đồng nhất hơn giữa 2 quán có lẽ sẽ tuyệt hơn
Mình đi nhóm 4 người, 3 ng ăn bánh canh, mỗi mình ăn bún ngan nên xin phép chỉ review về bún ngan thôi
Tóm lại: đương nhiên vẫn cứ cho Góc Quán là quán ruột của mình và sẽ quay lại rất nhiều lần. Mỗi người 1 khẩu vị nhưng mình dẫn bbe đến thì cũng chưa thấy ai chê
Địa chỉ: 101 C5 Trần Tử Bình xem tiếp
[ GÓC CHÊ + CHÊ Vô Cùng Luôn ]
BÚN ĐẬU NGỌC LINH QUÁN- 114 TRẦN TỬ BÌNH
Hôm nay được hôm trời mưa gió mình và anh mình nổi hứng đi ăn bún đậu. Thấy foody review các kiểu con đà điểu nên hai ae cũng hí hửng đi ăn. Lúc đến thì quán cũng khá đông. Điểm cộng duy nhất là dù đông nhưng đồ ăn mang ra rất nhanh Nhưng nói về chất lượng thì phải nói quá tệ luôn. Mình là fans của bún đậu, từng đi ăn nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ ăn ở đâu chán như ở đây. Đầu tiên là mắm tôm, hình như là k trưng lên mà loãng loãng, ăn lại còn lợ lợ. Thịt ba chỉ ăn như thịt sống chả cốm thái dày xong ăn còn nhớt nhớt, lòng thì nguội tanh nguội ngắt. Bún thì bã và đậu thì quá giòn. Nước mắm thì k có gì đặc sắc rồi
Thôi thì gọi rồi đành ngậm ngùi cố gắng ăn vài miếng cho đỡ đói thì đến khi ra thanh toán hết 100k cho 2 suất như ảnh ^^ ngon thì k nói làm gì đây đằng này.. thề xót tiền vcđ. Mọi khi ăn gần nhà có 35k/suất mà ngon lại còn đầy đặn. Hôm nay dở chứng qua đây ăn thì chs lại tệ đtcn.
Có ai đã từng ăn ở đây và có cảm nhận giống mình k?? Hay tại do hnay mình đen?? xem tiếp
Xin chào, mùa đông đã đến thật sự rồi các bạn ợ.
Thôi thì tranh thủ những ngày này làm tí đồ nóng nóng cho nó có hương vị hihi
Cháo sườn quẩy này ở 126 Trần Tử Bình - đối diện là quán bún bò Huế mình đã review trước đó í.
Quán có cháo sườn sụn bột + hạt. Bát không sườn thì 15k, có sườn thì 20k, thêm quẩy 2k. À có cả trứng vịt lộn 6k/cái nựa.
Như bát trong hình của mình là cháo bột đẩy đủ (sườn ruốc quẩy).
Quán này chỉ bán buổi sáng nha, mà đặc biệt nó gần trường mẫu giáo nên cực đông tầm 8h sáng.
Thật ra cháo sườn ở Hn mình mới chỉ ăn 4 chỗ (ở đây, cửa Bắc, chợ ĐX, ngõ Huyện). Nhưng tính ra chỗ này và cửa Bắc là duyệt luôn khỏi suy nghĩ.
Kính hội!!!! xem tiếp
[Bún đậu]
E là một đứa rất mê bún đậu nên ai cho em ăn bún đậu e cũng mê luôn )).
Hôm nay e xin mạn phép review về bún đậu zin zin - số 1 ngõ 105 Nguyễn Công Hoan, ngay đoạn gần cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thôi ạ, e ko giỏi tả đường lắm
Trước e hay ăn bún đậu Ngọc Linh hay gì đó chỗ Trần Tử Bình, gần chợ Nghĩa Tân. Ăn ở đó cũng ngon lắm nhưng mà hơi xa chỗ em học nên ko đi đc. Sau đấy em được mở mang cho biết quán này ngay gần trường mà lại rất ngon.
- Đậu rán nóng, từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi kết thúc bữa ăn vẫn còn nóng hổi ( hoặc có thể do e ăn nhanh quá )
- Chả cốm thì cũng ở như các quán khác, dẻo và vừa vặn. Quán này cho nhiều chả cốm hơn các quán khác nên e rất ưng )
- Lòng non, dồi rán: lòng non ăn không bị đắng, dồi rán trc đây hơi mặn nhưng dạo này cũng điều chỉnh lại gia vị rồi hay sao ấy nên hôm nay e ăn cũng thấy vừa miệng.
- Chân giò luộc thì cũng ko có điều gì cần phải review nhiều.
- Mắm tôm ngon, có vị ngọt của nước thịt luộc, ko bị mặn gắt, cho 2 quả quất, 3 miếng ớt vào là tuyệt đỉnh
Trong hình là một mẹt 2 người. Không biết mọi người nhìn sẽ cảm thấy như nào nhưng mà em đi ăn với em trai hay người yêu thì đều no căng. Không bao giờ phải lo bụng đói đi về.
Giá cả thì lại rất là hợp lý ạ. 30k 1 suất. 60k 2 đứa ăn với 2 cốc trà đá nữa là ưng cái bụng lắm ).
Em xin kết thúc bài review tại đây ). Em xin chấm điểm 9/10. Sẽ quay lại vô vàn lần. Nếu a chị nào ăn ở đây mà có lỡ thấy e nói ko đúng thì hãy nghĩ là do khẩu vị mỗi người khác nhau ạ. Chứ e ko được đồng nào tiền pr đâu ạ . Thỉnh thoảng thì đc cô chủ quán cho thêm ít đậu hay ít chả cốm thôi )) xem tiếp
<Góc hơi khen>
Mong add duyệt bài
Từ ngày đọc review trên hội cũng như trên foody mình đã tìm đến Góc Quán của Đào Tấn và coi như đây là quán ruột của mình r nhé. Lần này thử thử cơ sở 2 mới mở ở Trần Tử Bình xem thế nào vì nơi mình làm cũng khá gần đây. Và cũng là lần đầu gọi 1 suất bún ngan trộn, trc toàn trung thành bún thịt nướng
Điểm khen:
- Ko gian ở đây thoáng mát có điều hoà, bàn ghế cao ngồi dễ chịu hơn cs1. Mới mở lên cũng ko đông khách, chứ bt mình đi tầm 12h kém bên cs1 còn ko có chỗ ngồi
- Nhân viên phục vụ cũng khá tốt
- Đồ ăn ngon, 45k hơi chát nhưng sắt ra miếng nước trộn xì dầu pha chua ngọt để riêng ăn bao nhiêu thì cho vào vừa với miệng mình thịt nhiều dã man mà tươi (mình là đứa rất kén ăn nên nếu ăn thịt từ hqua cái là nhận ra ngay ý)
Điểm chê:
- Có lẽ là điểm chê của cả 2 cs là rau sống cho trong bát trộn khá nhiều. Đứa ko thích ăn rau sống như mình gắp ra mệt nghỉ nên ai ko ăn đc rau nhớ dặn trc nhé
- Dù bát bún khá đầy đặn tuy nhiên cách trang trí bên cs2 này cảm giác ko bắt mắt đc bằng các món bên Đào Tấn cho lắm. Nếu làm được đồng nhất hơn giữa 2 quán có lẽ sẽ tuyệt hơn
Mình đi nhóm 4 người, 3 ng ăn bánh canh, mỗi mình ăn bún ngan nên xin phép chỉ review về bún ngan thôi
Tóm lại: đương nhiên vẫn cứ cho Góc Quán là quán ruột của mình và sẽ quay lại rất nhiều lần. Mỗi người 1 khẩu vị nhưng mình dẫn bbe đến thì cũng chưa thấy ai chê
Địa chỉ: 101 C5 Trần Tử Bình xem tiếp
[ Góc bị lừa ]
Trời thì nắng mà đi ra ngoài lạnh dã man, thế là tạt vào quán trà sữa ngồi tạm cho đỡ. Lúc trước thì có viết bài đăng rồi nhưng đợi duyệt lâu quá, rảnh rỗi vào xem lại rồi lỡ tay ấn phải nút xoá Ngu đtcđ
Nhưng không sao, sự khó chịu vẫn còn nên vẫn viết được bài khác ngon ơ
Tubo - 30 Đào Tấn, mình gọi 1 cốc trà sữa việt quất thêm trân châu trắng vì thấy trong menu ghi là topping free, high luôn nhưng lúc tính tiền thì vẫn lấy thêm 5k Ơ chị ơi? Tiền của em? Chị ới ời?? Không vấn đề, 5k không phải số tiền lớn, chắc menu chưa update nên thế. Gọi đồ xong thì đi vào trong ngồi thưởng nhạc, trà sữa âm? Thấy mình đi một mình, lại không mang điện thoại nên chắc các bạn muỗi thương mà ra chơi cùng, vui ghê, ấm lòng quá Trong khi đang tâm tình thủ thỉ với người bạn mới cũng như đợi đồ thì thấy nhân viên nói to và vui vẻ lắm, kiểu như cười vào mặt mấy đứa cô đơn vậy Trà sữa mà lại bị nhạt, mình thuộc dạng ăn ít ngọt mà còn thấy nó nhạt thì mấy đứa thích ngọt chắc vứt luôn cả cốc mất Tóm lại đây là một quán dưới trung bình, định sẽ không quay lại dù muỗi ở đây khá quí mình.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó Lướt foody còn đọc được tin “KHUYẾN MÃI GIỜ VÀNG, FREE ĐỒ UỐNG” cơ. Ô thế khách không biết thì coi như không có luôn à? Thôi đã biết thì biết luôn thể, vào nốt page của quán thì đọc được tin free topping Thế mà lúc t trả tiền thì còn bảo đưa nốt 1k cho tròn để thêm trân châu trắng cơ đấy Làm ăn điêu trác đến thế là cùng. Thôi tôi cạn lời rồi, vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại xem tiếp
Đc: trước cửa nhà 35, Ngõ 9, Đào Tấn (bán từ 3h-6h) xem tiếp
Cuối tuần mát zời méc cho hội những bạn thích ăn bún địa chỉ ngon - bổ - rẻ )) (kv Liễu Giai - Đào Tấn)
Địa chỉ : Bún ốc gia truyền - 19 Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội
Thời gian bán: từ sáng sớm tới khoảng 5,6h chiều
Mình đi ăn rất dễ tính chỉ cần ngon là đc nhưng phải công nhận ăn ở đây rất hài lòng
+ Đầu tiên là từ việc để xe, tuy chỉ để ven đường k có vỉa hè nh có 1 chú hay đứng trông và chỉ chỗ cho mình để nên để ngoài đg cũng yên tâm
+ Chỗ ngồi là bàn ghế nhựa nhưng kê thưa nên ngồi thoải mái vs lại quạt mát, sạch sẽ.
+ Nhân viên phục vụ nhanh nhiệt tình, toàn là mấy cô trung tuổi vs lại mấy chị gọi cái là có ngay
+ Quan trọng nhất là đồ ăn )) ở đây chỉ có bún ốc nhưng chia ra nhiều kiểu ăn tnao gọi kiểu đó. Định chụp lại cái bảng giá trên tường nh có ng ngồi cạnh ngại quá sợ ngta tưởng trêu thì lại ăn đập ))
- ốc nhỏ bò(hoặc giò) 25k
- ốc nhỏ bò + giò 30k
- ốc to tương tự thì hơn 5k
Giá rất hợp lý vì xung quanh toàn trường học vs nv công sở tới ăn quán mở từ sáng tới chiều lúc nào cũng có khách mà giờ tan tầm thì đông nghịt
Ốc ngon mà nhìn sạch, nước thì ngon đảm bảo ai ăn cũng k bỏ lại nước đâu ))
Có điều là nếu ai k ăn được cay thì cẩn thận vì ớt ở đây max cay )
Mình viết bài lần đầu nh k pr gì đâu đừng mắng tội )
( Ngõ đối diện có quán bún ngan max đông k kém hnao review tiếp cho các bạn sau ) xem tiếp
Mình kb chụp nhưng ns chung trình bày ở đây cũng đẹp nhưng ăn thì thất vọng đáng sợ ) cái chảo trứng chim xào tỏi gì gì kia trứng k thấy đâu toàn tim gà hay gì ý ăn cũng đc nhưng nó có giá 150k ạ tiếp đến món cơm vs giá 75k và cơm thì đông thật nhưng bò ko thấy đâu ) ngoài chỗ khác cơm rang dua bò ngon hơn chắc vài tỉ lần ) . Cuối cùng là món thịt dải nướng giá 137k và đĩa đó mình vs 2 ac mình ms ăn mỗi ng đc 1 miếng
Tổng 362k ) ai cũng ngậm ngùi cười và từ nay chắc nhìn thấy quán này chắc về rửa mắt cho đỡ tức
Đây là BUC QUÁN ở Đào Tấn ) thật đáng sợ và mình dang ngồi tại quán và review chứ ko có ăn ko biết có bị ăn đòn ko ) xem tiếp
Trước lm Nguyễn Khánh Toàn hay uống bbp Đào Tấn, thấy ổn hơn chỗ này nhiều. Đây k phải lần đầu bực mình vì BBP Nguyễn Xiển, nhưng chắc sẽ là lần cuối uống cái vị này ở đây.
Edit: Về thái độ nhân viên thì vẫn thân thiện, dễ thương nhu bình thường. Tuy nhiên nhiêu đấy chưa đủ để chúng mình quay lại xem tiếp
.... dạo này lại cứ thèm mấy cái bánh bèo, với bánh ít nhỏ nhỏ.... xưn xưn như này í nhớ ....... giờ có rất nhiều quán bán đồ ăn Huế luôn, nhưng mình thấy quán này là tinh tuý nhứt nè .....
bánh bèo ngon
bánh ít nhân ngon xịn lém nha
bánh xèo đúng chuận vị hồi mình ăn trong sài gòn , độ zòn cũng giống , ko bị mềm với úng mỡ như 1 số hàng, rau cải ăn kèm đúng vị lun
nước chấm ngon ngon
giá hơi cao so với các hàng Huế khác 1 chút , nhưng so với chất lượng thì ok đó ạ , ở đây lúc nào cũng full bàn nên phải đặt bàn trước khi qua nha mấy má
nhà hàng Huế - số 1 ngõ 36 Đào Tấn
02437606516 xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm trước hỏi han những người anh em thiện lành trong group về chỗ ăn lẩu Thái ngon có pick được mấy quán, đang đi ăn dần để về viết review tiếp :]]]
Hôm nay sẽ chia sẻ quán đầu tiên bọn mình đến là Bangkok Thai kitchen ở Đào Tấn.
Bọn mình đi 5 đứa, gọi buffet lẩu 99k và 4 món ngoài.
- Nước lẩu quá là ưng, không bị ngọt như Food house, chua cay rõ vị, thơm mùi riềng sả và lá chanh thái rất đặc trưng
- Nhân lẩu thì được gọi thoải mái bò, rau, đậu, mì. Muốn ăn hải sản, tôm, mực, sụn… các thứ thì gọi thêm trả thêm chứ ko bao gồm trong gói buffet 99k nha. Nhưng với 1 đứa lấy thịt bò làm chân ái như mình thì thấy thế là quá đủ cho 1 cuộc tình, ko có nhu cầu upgrade hehee
- Rất chi là yêu đó là trong gói buffet lại còn miễn phí Coca. Ăn lẩu uống Coca thì đỡ ngấy nhưng phải cái nhanh no nên là kinh nghiệm cho các anh chị em là đừng để coca lấp đầy dạ dày mà giảm năng suất gọi thịt bò
- Nộm xoài chua vừa đủ, cay cũng vừa đủ (với mình), còn bạn mình thì kêu cay quá ._. lưu ý các bạn ko ăn đc cay thì nhắc phục vụ giảm cay đi nhé không đi ăn chung lại thiệt thòi vì chỉ béo mấy đứa ăn được cay như mình
- Cơm rang trái dứa trông đẹp mắt, bạn mình thích còn mình thì thấy bình thường nên thôi next, vì không có nhiều cảm hứng để nói
- Ngược lại nộm miến nom thì ko đẹp mắt nhưng mà ăn thì rất là nịnh miệng nhé các bạn tôi. Điểm chung các món ở đây mà mình rất thích đó là đều rất đượm vị, đậm đà vừa phải, k bị gắt quá, các vị đều rất hài hòa
- Ngao xào sa tế cay cay, thơm thơm, khi măm nhớ chấm cùng chút nước sốt cho thêm phần đậm đà nha
Chốt lại là rất ưng, ăn uống phè phỡn, thiệt hại mỗi đứa 170k.
Địa chỉ 15C Đào Tấn cho các bạn quan tâm nhé. xem tiếp
Tớ theo dõi hội mình khá lâu rồi nhưng giờ mới tập thử review xem sao vì tớ mê đồ ăn, trà sữa và cafe nhưng chưa có thời gian để viết những thứ loăng quăng trên hội
Hôm nay trời đẹp nên tớ đi Bát Tràng rồi lúc về thèm trà sữa quá nên nhớ ra có quán Lee Tee này mới mở ở Đào Tấn sáng cả một vùng trời vì toàn màu "hường". Thực sự tớ rất thất vọng về chất lượng trà sữa ở đây, còn không gian ổn, wifi tốt à.
Tớ gọi cốc Trà nhài minzu cheese ở trong list 10 vị bán chạy nhất, nhân viên mặt thì ỉu xỉu không tươi cười gì cả. Tớ phải đợi tới 50 phút vì các bạn ý bảo hết trân châu đen (trong khi nhân viên bảo đợi 25p - cái này thì tớ không khó chịu). Lúc bạn ý cầm cốc lên mà tớ sững sờ, giá là 50k không phải là đắt nhưng size của nó bằng đúng size M của Ding tea, uống vào chả khác gì trà bình thường không có gì đặc sắc, kem cheese thì cũng bình thường, nói chung là từ trà, kem cho đến trân chân chả có cái vị gì đặc sắc. Tớ cũng là một người dễ ăn, dễ uống nhưng đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy thất vọng vì trà sữa. Thôi tớ bái bai nó từ đây, mặc dù không gian đẹp thật, wifi căng đét, nhưng tạm biệt nhé )))
À bonus thêm là cái nhà vệ sinh ở đây bẩn quá xem tiếp
[Góc không quay lại]
Nhà hàng Bangkok kitchen 15C Đào Tấn
Cảm thấy phẫn nộ với 1 bộ phận nhân viên của nhà hàng.
Mình và bạn vào ngồi gần 10' mà ko hề thấy có nhân viên ra nhận order. Sau khi order đc thì 15' mang lên đc 1 đĩa chân gà. 20' mang lên đc cái bếp. 20' nữa mang lên đc rau và thịt. 15' sau mới lên đc cái nồi lẩu.
Dĩ nhiên là bọn mình và cả các bàn khác cũng gọi giục nhưng nhân viên thì cứ dạ váng như cái máy nhưng không hề có động tĩnh j để mang đồ lên nhanh chóng cả.
Bàn bên cạnh mình có 2 bạn gái ngồi 30' nhân viên mới nói chị ra ngồi bàn khác đi, bàn này ko đặt đc lẩu. Wtf??? Trong khi đã lên đĩa nộm cho 2 bạn và các bạn cũng order lẩu từ đầu. Sso không nhắc chuyển bàn từ đầu?
Đỉnh điểm của phẫn nộ là sau khi 1 bàn gia đình complain 1 tiếng r chưa có lấy thì mới đc 1 bạn có vẻ có trách nhiệm hơn (chắc quản lý) xuất hiện và xin lỗi vì "bọn e đang tìm đĩa to để xếp đồ cho chị"
Sau đó bạn í qua bàn mình hỏi còn đồ j chưa lên thì mình cũng đã phẫn nộ complain "mình order trà đá từ đầu. Giờ cả tiếng rồi mà đến trà đá cũng ko lên đc. Lẩu thì cũng gần 1 tiếng mố lên ...."
Lát sau thì bạn đó mang thêm 1 đĩa thịt bò lên xin lỗi. Mình định ko nhận nhưng 2 bạn đi cùng nhận vì thấy bạn gái kia cũng có lòng xin lỗi và thái độ tử tế hơn hẳn vs bạn nam phục vụ vs vẻ mặt vô cùng hãm.
Chốt bill là 3ng hết 600k vs 1 đĩa chân gà (6 miếng) 1 nồi lẩu và 1 phần nấm chiên. Không hề rẻ nếu ko muốn nói là đắt. Lẩu ko có j đặc sắc, đắt và ít đồ. Chân gà vs nấm chiên ngon nhưng giá chát. Âu trà đá chắc lúc order mới đi hái lá chè.
Tóm lại là đồ ăn có ngon đến mấy thì mình cũng ko quay lại. Nhà hàng giá thì cao mà phục vụ không bằng quán vỉa hè.
P/s: là cũng có rất nhiều bạn bỏ về vì ko thể chờ đc, vì chính sách ko phục vụ buffet cho nhóm dưới 4ng (mình nghe ko rõ lắm vì bạn nam robot mặt ko cảm xúc kia mở mồm ra nói vs khách rất kiểu bất cần.) lúc ra về có 1 anh grab cũng lủi thủi đi ra và lẩm bẩm "chờ cả tiếng mà chả được quái j" xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
Htrc có đọc 1 bài của bạn nào về quán bánh canh ở Đào Tấn hnay đang loanh quanh ko biết đi đâu thì lại nhớ ra quán nên phải thử nghiệm ngay
Đầu tiên là về ko gian quán: Mô hình quán bình dân vì vậy cũng không được rộng lắm
Nhân viên: bình thường, được cái ko thái độ với khách (đi ăn sợ nhất gặp thành phần này ) nên là mình thấy cũng ok
Qtrong nhất là đồ ăn. Mình gọi 1 bánh canh trộn, 1 bún thịt nướng và 2 thạch lá nếp phomai
Bánh canh trộn: sợi bánh canh ở đây là bánh canh bột lọc nên ăn dai dai ngon lắm. Mà chắc ai ko quen thì có lẽ ko thích 1 bát khá đầy đặn gồm tôm, chả cá, trứng cút, thịt và mọc thịt gì đó. Nchung là ổn (40k)
Bún thịt nướng: định thử 1 miếng của con bạn mà eo ôi bị nghiện luôn phải xin n mấy miếng nữa thịt đc tẩm ướp phải gọi là tuyệt cực kì. Ngồi 1 lúc mà thấy khách đến gọi món này khá nhiều:)) chắc món đinh của quán (35k)
Cả 2 loại đều dùng chung 1 loại nước trộn bỏ riêng ra ngoài, ăn phải tự trộn. Cơ mà nước trộn cũng khá vừa khẩu vị, chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác kinh
Thạch lá nếp phô mai: phô mai thơm, ngậy, ngon nhưng thạch bên ngoài mình ko được ưng lắm. (20k)
=>> Chưa đến 100k nhưng 2 đứa con gái có bữa no thì chắc là cũng được )
Kết luận: 9/10.
Chắc chắn sẽ quay lại để thử các món khác ) đặc biệt vì món bún thịt nướng
Lần đầu review có gì ko ổn mong m.n bỏ qua
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36 Đào Tấn xem tiếp
Miến ngan ngõ 12 Đào Tấn , từ đg Đào Tấn, rẽ vào sẽ thấy quán ở góc ngo bên tay phải . Gần công ty mình, 30k 1 bát, thịt ú ụ ăn kèm măng muối chua. Ai thích thêm thịt thì gọi thêm đùi ngan giống mình nè. 55k cho cả suất đầy đủ, mình hay ăn trưa. No đến chiều luôn. Ở đây có bún và miến, nước hoặc trộn. Ăn rất ổn, mỗi tội chủ quán hơi chậm và hay buộn chuyện ) xem tiếp
<góc review>
Dạo này thấy hội mình nổi lên món bún trộn thịt nướng ở Đào Tấn. Thèm quá ko chịu được phải nhấc mông đi thử nghiệm luôn Hơn 1h chiều mới đến nơi nên đen bị hết món đó bị buồn luôn ý thấy chị nhân viên đấy ko biết có phải chủ ko có giới thiệu món bún trộn ngan hình như mới có nên thôi tặc lưỡi làm chuột bạch xem thế nào
Điểm khen:
+ Cực đầy đặn nhé, mang ra mà mình bị bất ngờ luôn ý ) ngan nhiều bún nhiều. Miếng thịt ngan dày mình cực kì. Với đứa ưng hình thức như mình thì rất là thích với vẻ bên ngoài này haha
+ Nước trộn là nước xì dầu pha. Ngọt ngọt, chua chua. Nói chung là ổn hehe
+ Không gian quán cũng khá thoáng, sạch sẽ
Điểm trừ:
+ Rau sống ở đây bỏ chung vào bát nên với những đứa ghét ăn rau thơm như mình gắp mệt nghỉ nên ai ko ăn đc rau thơm nhớ dặn trc nhé
+ Không biết là do nhiều bún hay do nước trộn có vị ngọt nên là ăn đến gần cuối hơi bị ngấy
Giá: 45k 1 bát (nhà ko ở phố nên ko biết đắt hay rẻ )) )
Kết luận: 8,5/10 khá đáng thử
=>> Tất nhiên sẽ quay lại và còn thử món bún thịt nướng kia xem ntn
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36, Đào Tấn xem tiếp
[Góc chê bai ]
Đây là suất ăn gồm bánh gạo +mì đen hàn quốc 83 Đào Tấn
Thực sự chưa thấy quán nào chán như quán này, nhân viên thì ko nhiệt tình , lúc mình đến quán có 1 mình ( bạn mình đến sau) nv nhìn mình như kiểu ko có tiền còn bày đặt ấy , cho mình vào cái bàn chưa dọn sạch vẫn còn 2 cốc nước thừa của ng trước, bình nước lọc thì hết nước,
Bánh gạo 45k được đungs 5 miếng + hành tây+ cà rốt + nước sốt rất nhạt
Mì đen 60k vừa mặn vừa khét có cả vị đắng nữa mình và bạn mình chỉ có ngồi nhìn nhau ăn cố thôi vì sót tiền
Mình gọi thêm nước thì 20k/ nước chanh tươi . Gọi gym bap mực (45k) thì anh nhân viên nhanh chí hỏi lại là "mực chiên" ạ ????? Rồi mình nghe ko ro~ tưởng gymbab mực chiên nên cũng ừ , sau a ta mang ra đĩa "mực chiên" (120k ) mình cũng nói lại là anh ơi em gọi gymbab mà rồi a ý bảo gymbab hết rồi a ấy thấy hoá đơn ghi có mực chiên @@ )
Giả sử hôm đấy mình ko mang đủ tiền thì sao?
Khi thanh toán mất 250k mình cảm thấy món aen ở đây ko xứng với số tiền đó ( 2 mì , 1 tbk, 2 nước chanh )
Mn tránh nhé 83 ĐÀO TẤN xem tiếp
[Góc chê bai ]
Đây là suất ăn gồm bánh gạo +mì đen hàn quốc 83 Đào Tấn
Thực sự chưa thấy quán nào chán như quán này, nhân viên thì ko nhiệt tình , lúc mình đến quán có 1 mình ( bạn mình đến sau) nv nhìn mình như kiểu ko có tiền còn bày đặt ấy , cho mình vào cái bàn chưa dọn sạch vẫn còn 2 cốc nước thừa của ng trước, bình nước lọc thì hết nước,
Bánh gạo 45k được đungs 5 miếng + hành tây+ cà rốt + nước sốt rất nhạt
Mì đen 60k vừa mặn vừa khét có cả vị đắng nữa mình và bạn mình chỉ có ngồi nhìn nhau ăn cố thôi vì sót tiền
Mình gọi thêm nước thì 20k/ nước chanh tươi . Gọi gym bap mực (45k) thì anh nhân viên nhanh chí hỏi lại là "mực chiên" ạ ????? Rồi mình nghe ko ro~ tưởng gymbab mực chiên nên cũng ừ , sau a ta mang ra đĩa "mực chiên" (120k ) mình cũng nói lại là anh ơi em gọi gymbab mà rồi a ý bảo gymbab hết rồi a ấy thấy hoá đơn ghi có mực chiên @@ )
Giả sử hôm đấy mình ko mang đủ tiền thì sao?
Khi thanh toán mất 250k mình cảm thấy món aen ở đây ko xứng với số tiền đó ( 2 mì , 1 tbk, 2 nước chanh )
Mn tránh nhé 83 ĐÀO TẤN xem tiếp