HELLO CÁC THÍM ))
T là 1 con đ' bh review đồ ăn lên bất kì page nào group nào )) hôm nay tao sẽ phá lệ vì chủ quán này cute vlin . Nói chung thì đồ Hàn ở Vn đéo còn xa lạ gì nữa rùi ). Nhưng chủ quán tự tay nấu ăn, quán k có lấy 1 nhân viên phục vụ hay ai phiên dịch cho chắc có mỗi quán này ) ông chủ quán công nhận liều vl ) nhưng đồ ăn thì chuẩn Hàn và giá không đắt ) tao tin là chúng mày đi ăn chỗ khác đắt hơn . Ăn ở đây mới thấy bánh gạo về vn biến tấu nhiều vl ) Đồ ăn thì sạch, ngon, giá không đắt nhưng quán thì vắng vì nằm ở trong ngõ, và chủ quán không biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chỉ biết nói tiếng Hàn )). Nhưng chủ quán khá tốt bụng. Dễ chịu. Ăn xog còn lấy nước cho nữa ) nchung tao rate 8/10.
D/c quán là nhà số 5, ngõ 100 Trung Kính, Cầu giấy, HN. Đi đến cuối ngõ ý

Bình loạn

Huy HoàngM review giá cả luôn đi )
Phương AnhBùi Việt Trinh xem xét đi
Diệu ThuMở đến mấy h ạ
Khánh LinhNguyễn Thảo quán chuẩn hàn nè:)))) k đắt lắm
Thùy Dung PhạmTrangg Vũ e cần 1 đồng đội biết tiếng hàn c yêu ạ
Hoàng Linh ChiHoàng Phượng
Đỗ Như DuyênChả biết các mẹ nào đi chưa. Hnay em vừa ăn ở đây về, em k đc gặp chú ng Hàn mà chỉ gặp một chị trung tuổi.
Đồ ăn... Em thề là em cố ăn vì tiếc tiền . nó dở lắm, thiết nghĩ đi ăn mấy đồ đóng hộp còn ngon hơn. Không biết phải do ng làm không nữa.
Ngọc HàThiết nghĩ bạn đã đ' bh review thì bài này đúng ra bạn cũng đừng review, k xa nhà mình lắm nên cũng lặn lội 2 lần đóng cửa đến lần thứ 3 mới đc ăn thất vọng tràn cmn trề
Nuốt đc 2 kimbap 1 tokk thì không muốn tự tra tấn mình và ví của mình nữa nên là thôi bỏ về. Kimbap ăn nhạt nhẽo chả có vị gì. Tok thì không hiểu sao lại có vị ngọt??? Chỉ thấy vị ngọt và mùi rượu cho quá nhiều chứ không thấy cay tí nào, trời ơi dù tôi không ăn đc cay thật hưng thà ăn tokk cay còn hơn là ngọt ngọt kiểu này
Chán quá cắp đít về luôn nên cũng k có ảnh hi
Thanh HiềnVan Anh
Nguyen Khanh HuyenPhương Nhi

Thác loạn

HELLO CÁC THÍM ))
T là 1 con đ' bh review đồ ăn lên bất kì page nào group nào )) hôm nay tao sẽ phá lệ vì chủ quán này cute vlin . Nói chung thì đồ Hàn ở Vn đéo còn xa lạ gì nữa rùi ). Nhưng chủ quán tự tay nấu ăn, quán k có lấy 1 nhân viên phục vụ hay ai phiên dịch cho chắc có mỗi quán này ) ông chủ quán công nhận liều vl ) nhưng đồ ăn thì chuẩn Hàn và giá không đắt ) tao tin là chúng mày đi ăn chỗ khác đắt hơn . Ăn ở đây mới thấy bánh gạo về vn biến tấu nhiều vl ) Đồ ăn thì sạch, ngon, giá không đắt nhưng quán thì vắng vì nằm ở trong ngõ, và chủ quán không biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chỉ biết nói tiếng Hàn )). Nhưng chủ quán khá tốt bụng. Dễ chịu. Ăn xog còn lấy nước cho nữa ) nchung tao rate 8/10.
D/c quán là nhà số 5, ngõ 100 Trung Kính, Cầu giấy, HN. Đi đến cuối ngõ ý xem tiếp
HELLO CÁC THÍM ))
T là 1 con đ' bh review đồ ăn lên bất kì page nào group nào )) hôm nay tao sẽ phá lệ vì chủ quán này cute vlin . Nói chung thì đồ Hàn ở Vn đéo còn xa lạ gì nữa rùi ). Nhưng chủ quán tự tay nấu ăn, quán k có lấy 1 nhân viên phục vụ hay ai phiên dịch cho chắc có mỗi quán này ) ông chủ quán công nhận liều vl ) nhưng đồ ăn thì chuẩn Hàn và giá không đắt ) tao tin là chúng mày đi ăn chỗ khác đắt hơn . Ăn ở đây mới thấy bánh gạo về vn biến tấu nhiều vl ) Đồ ăn thì sạch, ngon, giá không đắt nhưng quán thì vắng vì nằm ở trong ngõ, và chủ quán không biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chỉ biết nói tiếng Hàn )). Nhưng chủ quán khá tốt bụng. Dễ chịu. Ăn xog còn lấy nước cho nữa ) nchung tao rate 8/10.
D/c quán là nhà số 5, ngõ 100 Trung Kính, Cầu giấy, HN. Đi đến cuối ngõ ý xem tiếp
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha.
Mình giới thiệu cho các bạn món mì cay Bul Nak này
Thề, cay dã man, cay tàn bạo luôn!!
Mới đầu mua về mình chỉ nghĩ nó cũng cay tầm tầm như mấy loại mì có hình con gà thở ra lửa hay gì gì đó của Hàn . Nhưng không, ăn miếng đầu tiên thì cảm nhận là hơi ngọt, rồi dần dần vị cay thấm vào lưỡi, cả khoang miệng. Cay trên từng nano mét luôn. Sốc toàn tập vì cay . Nhưng càng ăn lại muốn thêm nữa ( đùa đấy) . Mình ăn hết gói này trong vòng 1 tiếng , uống hết một lon coca để hãm cay. Bạn mình thuộc hạng ăn cay được cũng phải bỏ cuộc . Vì nó quá cay nên mình đưa lên đây cho các bạn có thêm sự lựa chọn nhé xem tiếp
HELLO CÁC THÍM ))
T là 1 con đ' bh review đồ ăn lên bất kì page nào group nào )) hôm nay tao sẽ phá lệ vì chủ quán này cute vlin . Nói chung thì đồ Hàn ở Vn đéo còn xa lạ gì nữa rùi ). Nhưng chủ quán tự tay nấu ăn, quán k có lấy 1 nhân viên phục vụ hay ai phiên dịch cho chắc có mỗi quán này ) ông chủ quán công nhận liều vl ) nhưng đồ ăn thì chuẩn Hàn và giá không đắt ) tao tin là chúng mày đi ăn chỗ khác đắt hơn . Ăn ở đây mới thấy bánh gạo về vn biến tấu nhiều vl ) Đồ ăn thì sạch, ngon, giá không đắt nhưng quán thì vắng vì nằm ở trong ngõ, và chủ quán không biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chỉ biết nói tiếng Hàn )). Nhưng chủ quán khá tốt bụng. Dễ chịu. Ăn xog còn lấy nước cho nữa ) nchung tao rate 8/10.
D/c quán là nhà số 5, ngõ 100 Trung Kính, Cầu giấy, HN. Đi đến cuối ngõ ý xem tiếp
HELLO CÁC THÍM ))
T là 1 con đ' bh review đồ ăn lên bất kì page nào group nào )) hôm nay tao sẽ phá lệ vì chủ quán này cute vlin . Nói chung thì đồ Hàn ở Vn đéo còn xa lạ gì nữa rùi ). Nhưng chủ quán tự tay nấu ăn, quán k có lấy 1 nhân viên phục vụ hay ai phiên dịch cho chắc có mỗi quán này ) ông chủ quán công nhận liều vl ) nhưng đồ ăn thì chuẩn Hàn và giá không đắt ) tao tin là chúng mày đi ăn chỗ khác đắt hơn . Ăn ở đây mới thấy bánh gạo về vn biến tấu nhiều vl ) Đồ ăn thì sạch, ngon, giá không đắt nhưng quán thì vắng vì nằm ở trong ngõ, và chủ quán không biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chỉ biết nói tiếng Hàn )). Nhưng chủ quán khá tốt bụng. Dễ chịu. Ăn xog còn lấy nước cho nữa ) nchung tao rate 8/10.
D/c quán là nhà số 5, ngõ 100 Trung Kính, Cầu giấy, HN. Đi đến cuối ngõ ý xem tiếp