[GÓC CHỬI BỚI]
Thực sự cảm thấy không thoả đáng một chút nào.cơm rang thì không có mùi vị.thịt bò chỗ sống chỗ dai.thêm vào đó trứng óc gọi thêm thì đúng là không thể ưa nổi.mặn và chỉ toàn gia vị.gọi điện phản ánh là cho a chủ quán thì chỉ nhận đc lời xin lỗi cho qua và thêm vào đó là lần sau sẽ rút kinh nghiệm.Bên cạnh đó quán này rất hay là quảng cáo 1 đằng nhưng bán hàng 1 nẻo.180k cho 2 suất cơm 2 quả trứng óc chứ k như ảnh đã ghi.thêm vào đó là tự tăng phí tiền ship của khách hàng.mình có hỏi tại sao thì nói là do đường cấm đông và ship nhà đi bị va quệt nên thuê ship ngoài mới bị đắt.nhưng cũng chả có nói lại với khách.thích là thu thêm.sau lần này thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai.Mọi người chú ý nha !!!!!!!

Bình loạn

Loc NguyenĐức Hạnh nè Alex Lee, ám ảnh vl
Văn Đại HoàngNghe đồn đã từng có con chuột ngã vào dưa bò )
Bùi HiềnCơm rang ???
Nguyễn Hoa Phương NgaNhìn cơm chán vaiz )) nhưbg nhiều thịt bò
Nguyen Hoang AnhĐã next quán này từ 6 năm trước, hồi đó ăn cơm rang thêm chả cốm hết 50k là k thể chấp nhận được so với cái chất lượng càng ngày càng đi xuống và thấy cả tóc ở dưa bò
Nguyễn Băng BăngCrang mà trắng vậy

Thác loạn


Bún Bò Huế - Quán 47 - Số 59 đường Láng
T là một tín đồ của bún bò Huế mn ạ Một hai ngày t lại phải ăn một lần
Bình thường t hay ăn ở quán nghệ nhân Huế gì đấy đại khái số 65 đường Láng ( có 3 ốt liên tục í) mà nó đông dã man đông ... vs quán bún bò Huế chỗ sau trường cấp 2 nghĩa tân ( số trăm mấy Nghĩa Tân í) - cái bát to đùng đùng luôn @@ to gấp rưỡi bát thường ở mấy chỗ khác ... (. chỗ này ăn cũng dc mn nha, móng giò siêu nhiều thịt)
Nhưng đi tận Nghĩa Tân với t hơi xa mà chỗ Cầu Giấy lại hay tắc đường nên t hay ăn đường Láng hơn... Mà cái quán 65 đấy khách quá đông nên đôi khi phục vụ k dc chu đáo , nước dùng phải tiếp thêm liên tục từ nhà bếp nên nó hay bị nguội nếu ăn vào h cao điểm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối. Bát bún thịt thà các thứ ít . Nhân viên hay thọc ngón tay vào lúc bê bát bún , có lần t còn thấy bạn nv thò tay vào cái nồi nước dùng to to nhón miếng dò lên ăn nên t cũng hơi ghê chút .
Đi tầm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối thì khuyên mn nên ăn ở quán số 59 này, chất lượng k kém bên kia đâu, do k có tiếng bằng bên kia nên ít khách hơn thui... bát 35k đấy ( t bảo k bỏ chân giò)
K đông nên cũng đỡ chen chúc , thoáng mát, nước nóng hổi. có một bác hơi lớn tuổi trực tiếp làm bún ... bác í ng nhỏ nhỏ gầy gò dễ tính lắm , hiền lành thân thiện nữa, xin gì cũng cho )
Ai gần thì thử nhé ) k thất vọng đâu xem tiếp
--------------
Do có nhiều ý kiến trái chiều quá nên mình muốn viết thêm một chút, thực ra là nhấn mạnh lại. MÌNH ĐI ĂN LÚC VỪA MỚI MỞ (mở hàng chứ k phải khai trương, hai ngày này khác nhau nhé), nên có lẽ chất lượng tốt hơn chút so với khi các bạn đi ăn trong đợt khuyến mãi Nhưng mình nghĩ với giá 60k thì nó cũng k phải là quá quắt so vs chất lượng ) xem tiếp
Cho mình hỏi xin visa du lịch tự túc Đài Loan có dễ đậu k ạ? Mình ngại việc tự xin visa nên tính đến việc đi tour, trước giờ chưa đi tour bao giờ nên không biết có chán và bị quản lý thời gian nhiều không. Mọi người cho em xin tư vấn ạ!
xem tiếp
k là cái giá phải trả cho 1 bữa ăn mà cảm giác ăn thì như muốn đấm vào mồm mà trả tiền xong thì lại có cgiac như bị lừa .... Mình thề chắc từ bé đến giờ mới ăn phải cái hàng bún đậu chán hết cả phần thiên hạ như cái hàng này Chẳng là tối nay bố mẹ k ăn cơm nên 2 chị em rủ nhau ra ngoài ăn xong cãi nhau mãi k chọn đc gì nên vào đại 1 hàng bún đậu ở gần chợ nghĩa tân nhưng vẫn k quên là ăn hàng vỉa hè thì thường xuyên là ngon và rẻ hơn nên lao vào mà ko suy nghĩ và rồi kết cục nhận lại là mắm tôm thì mặn như phải cho đến cả 1 tấn muối vào xong còn là hàng đtien mình ăn mà phải cho đến cả nửa hộp đường vẫn thấy mặn nói đến đây thì đã thấy k ngon nghẻ gì rồi vì ăn bún đậu mắm tôm mà mắm tôm thế này thì chẳng khác gì vứt đi tiếp đến là đồ ăn kèm, bt đi ăn thì ngta hay gọi theo từng suất riêng,mình đi 2 ng gọi 2 suất khác nhau mà đến lúc đưa ra thì lại cho chung hết vs nhau lại còn cho ra từng đĩa? Nhìn chị làm đồ thì thấy c ý cắt cho đc 3-4 miếng bún, chắc là 2 hoặc 3 cái đậu, 1 cái nem,1 miếng chả cốm và vài lát thịt điểm qua thì ăn quá bt còn k bằng tự làm mà nó chém cho 90k )) ăn xong trả tiền mà đ tin vào tai mình nhưng vẫn phải rút ví ra trả ..... Tóm lại là ăn 1 lần và KHÔNG BAO GIỜ quay trở lại Ném lại cái địa chỉ để mn sau ăn còn tránh đừng vào nhé: địa chỉ là 118-A15 nghĩa tân ạ, e ăn là hàng ngoài vỉa hè nhưng lúc trc đấy có bàn thanh toán nên mới biết chung chủ vs cả hàng trong nhà luôn ạ ( cô liên bún đậu mắm tôm là cái biển to đùng ở quán trong nhà nhé còn ở ngoài nó là Liên Hợi ý hic hic) xem tiếp
[GÓC CHÊ KINH CỰC KINH]
Lần đầu tiên đăng bài trong nhóm, có gì mình cứ nói đấy thôi. Để mọi người có lên phố ăn thì tránh cái quán Đức Hạnh 38 Mã Mây ra ạ. Chuyện là hôm nay bạn mình lên HN chơi. Trước mình có ăn nướng ở chỗ ngã 3 Mã Mây Hàng Chĩnh này rồi nhưng là ăn đêm ngồi vỉa hè mà mấy quán ăn sát nhau nên cũng ko để ý nv của quán nào, ngta chỉ đâu ngồi đấy. Ăn thịt tẩm ướp thấy ngon nên hn dẫn bạn vào ăn. Vì ăn chiều nên ko ngồi vỉa hè, vào trong nhà ăn. Cái bực đầu tiên là nv quán hay chủ gì đấy ko biết ngồi ngay cạnh đấy cho con uống thuốc mà quát mắng ầm ĩ xong thọc thẳng thìa vào mồm thằng bé làm nó trớ ra ngay cạnh bọn mình, đùa chứ đang ăn nhìn bãi trớ phát sợ. Mang 1 đĩa dưa chuột ra, chắc để tủ lạnh, lấy dao bẩn thái vì mình thấy dưa dính mấy cái gì đen đen nhỏ, ăn hơi chua tí. Lúc sau mình có xin rau để cuốn thịt thì nv mang ra vứt cái đĩa rau trước mặt mình, thôi cho qua. Xong quay sang nhìn đĩa rau nguyên 1 con sâu đang bò lổm ngổm, cộng thêm thân rau có dính trấu đen bẩn bẩn, mình ghê quá gọi nv bảo "rau này rửa chưa c" thì nv bảo rồi, xong mình chỉ con sâu này kia thì ngta mang ra ngoài chắc rũ qua 1 lần nước rồi mang vào bàn cho bọn mình, nhìn vẫn đen bẩn ở cuống nên mình chả ăn nữa, mấy loại rau ăn sống này mà ko rửa sạch ngâm nước muối ăn vào ngộ độc chết. Tiếp đó là đồ ăn, ko ngon 1 tí nào cả, hình như ko tẩm ướp, nầm còn thiu nướng lên mùi thiu ăn chua chua, mình phải nhổ đi ngay, chỉ ăn mỗi bò với ba chỉ. Chốt lại là ăn mất hơn 300k mà có tí thịt, đồ ăn ko ngon, ôi thiu, bẩn thỉu, đc mỗi trà đá ngon. Ko bao giờ mình quay lại. xem tiếp
Đây là tất cả những gì bọn mình trải qua và cảm thấy ko tốt về homestay này. Với giá tiền như vậy thì bọn mình đã có thể ở 1 homestay khác với các dịch vụ tốt hơn. Bọn mình SẼ KHÔNG QUAY LẠI HOMESTAY NÀY 1 LẦN NÀO NỮA.
HOMESTAY RẤT ĐẸP NHƯNG CHỈ LÀ CÁI VỎ RỖNG !!!! xem tiếp
Help!!! Cho e ngoài lề tí ạ nhà mình có ai bay HN - SG trưa nay ko cho e gửi cái vòng tay với ạ hàng k thể ship bưu điện dc vì ko kịp, khách e k ở VN chứ k phải đồ cấm gì đâu ạ. Ai cbi bay hay có ng quen chuẩn bị bay share nhờ giùm e với mong admin duyệt bài sớm giùm m !!! xem tiếp
Em muốn tìm 1 quán lẩu cho khoảng 10 người ăn ạ. Giá khoảng 150k/người.
Khu vực bách khoa ạ.
Em cảm ơn ^^ Mọi người recommend cho em vowisiii xem tiếp
[BÙET LẨU ]
Mn ơi cho mình hỏi mình muốn tìm một quán
buffet lẩu ở khu vực hà đông cho khoảng 20-25 người ăn.
Mn có thể review cho t vài địa chỉ được k ạ.
Mình cám ơn ạ xem tiếp
[Góc bực Mình]
Đầu đường Nguyễn quý Đức đi vào là quán này , em không nhớ rõ lắm .Em và bạn em có đi ra đó ăn ,gọi 1 nem tai thính và một nem chưa .Đợi thì lâu mà mang được cái menu ra thì không có giá .Hai đĩa trong hình là 200k và em thề là nó tệ hết sức Chỉ muốn nói mn đi ăn ở đâu thì hỏi giá trước .Sv mà bị chặt chém ko thương tiếc :((( Không bao giờ quay lại xem tiếp
Chào cả nhà!
Mình có lịch ở Phú Quốc 3 ngày, dịp cuối tháng 10 ạ. Các anh/chị/em ai đã đi rồi xin tư vấn giúp mình nên đi, ăn như thế nào và ở đâu ạ?
Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!

xem tiếp
[Góc khen nức nở]
Bún bò ngon nhất đối với mình cho đến thời điểm hiện tại
Bà chủ quán siêu đáng yêu.
Bọn mình vừa đến,bà vội bảo anh con trai: "Thu dọn nhanh rồi bật quạt lên cho 3 nàng tiên cá vào ngồi"
Nhìn bát bún có vẻ lõng bõng nước nhưng thật ra bát to và bên dưới khá nhiều nhân
Bún nhiều,sợi bún to, mềm
Nước dùng ngọt thanh vị xương chứ không phải ngọt của mì chính,đặc biệt là nước không kiểu béo ngấy
Nhiều thịt bò, mỗi miếng bún là 1 miếng bò
Bò viên cũng ngon
Ớt chưng ở đây siêu thơm
Ăn xong no không thở nổi, bát bún quá chất lượng.
:Bún bò đặc biệt 40k,bún bò thường 30k
: Bún bò,bún riêu Nam Bộ Tư béo 104 B4 Nghĩa Tân,Cầu Giấy xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mọi người ơi cho em hỏi có những quán ăn ngon nào ở 3 địa điểm này, cho em địa chỉ với ạ để e lập list rồi đi thưởng thức dần( kèm giá ạ) em cảm ơn xem tiếp
[Góc Phàn Nàn]
do mải ăn nên quên không chụp thức ăn nên e up tạm ảnh tập thể vậy ạ !
Bọn e có đặt bàn lúc 12h45.đến sớm 15p.tới nơi thấy tầng 1 chả có ma nào.không thấy bóng dáng một nhân viên nào luôn làm cứ tưởng nghỉ bán
Tiếp luôn vào đồ ăn.e chưa thấy quán nào thái thịt dầy như quán này luôn ạ @@ nói hơi hư cấu tí chứ cảm tưởng miếng thịt dầy ngang đốt ngón tay ý ạ
Vâng.thịt đã siêu dày khó chín rồi.được thêm quả than 15p mà cảm giác thịt ko chín đc tí nào gọi nhân viên đổi than thì dạ vâng rất nhanh cơ mà xog cũng mất hút luôn.mặc dù lượng khách trong quán như ảnh mà nhân viêm đông vô cùng nói chuyện rất rôm rả.30p sau thì cũng đc đổi than nhưng cũng không khấm khá hơn lắm )
Cơ mà thế vẫn chưa là gì.cho đến đoạn kết ko đc vui vẻ lắm.bọn e cũng hỏi nhân viên thì biết 2h45 quán sẽ đóng cửa nghỉ trưa dọn dẹp.và rồi thì đến 2h40 thì có một bạn nhân viên nam chắc cố tình nói vô cùng to cho bọn e cùng nghe là : "2h40 rồi còn mỗi bàn ấy thôi" thế rồi bọn e cũng đứng lên luôn ko mất công bạn ấy đuổi khéo
Chốt lại là nếu quán thay đổi được chất lượng than và training lại thái độ nhân viên tốt hơn tốt thì bọn e có thể quay lại ạ xem tiếp
Đến lúc thanh toán.
TRỨNG CÚT LỘN XÀO ME 100K. Ghi là 40 quả, mà cái bát bé tí như bát cháo mấy hàng cháo đêm ( mà bát cháo đêm còn to hơn), chưa kể còn vơi, rắc dừa khô lên, may ra được 15 quả
Ốc thối 60k/bát
Nem 50k/ đĩa.
Total 335k ) Lần đầu tiên trong đời e ăn bữa ốc 335k mà k ăn nổi một cái gì. 6 đứa con gái ăn như mỏ khoét đi mà phải bỏ lại hết.
Xin phép review lại trên hội để mọi người né cái hàng này ra.
Một lần và đéo bao giờ!!! xem tiếp
Giá và địa chỉ mình có chụp ở tờ
menu bên dưới. Mình review lần đầu có gì chưa đúng mong cả nhà thông cảm. xem tiếp

Trời mát nên muốn ăn bún . Mình biết quán này là từ hội anh chị em trên Hội mình review. Ăn lần thứ 3 nổi hứng đây viết luôn.
- Địa chỉ: ngõ 165 Cầu Giấy đi vào trong nha. Nói chung là vòng qua cái khu Fivimart và Vạn Hoa gì đấy, sâu vào trong. Nhớ dừng lại ở số 100 hay 102 gì đấy thì cái quán đối diện đúng là chỗ mình đang chỉ nè
- Không gian: Bên ngoài là tủ kính đựng nguyên liệu. Bên trong kê thêm 5-6 cái bàn cùng ghế để ngồi ăn
- Đồ ăn: phải nói là nhiều thịt dã man, ngập thịt luôn ấy . Đã nhiều thịt còn có cả móng giò, mọc, và tất nhiên là dọc mùng. Mọc siêu ngon nhé . Một bát đầy thịt mà giá chỉ 25k, khá ổn.
Điểm trừ:
- Nước dùng hơi nhạt, mà nói chung k đặc sắc lắm. Hay vốn nước dùng của bún dọc mùng nó thế nhỉ ???.
- Lúc chiều mình ngồi ăn thấy 1 con chuột to đùng chạy qua . Hôm trước ăn ở đây cũng thế . Chắc con chuột này nó quen xừ đường vào nhà rồi ấy, hôm nào cũng gặp . Nhưng với mình vấn đề này chả sao vì nguyên liệu để trong hộp và đặt trên cao :")
Anh chủ k tiếp xúc mấy nên k review )
À bonus thêm không gian hơi cũ )
Chốt. Sẽ ăn nhiều ở đây nếu không ngại tắc đường Cầu Giấy xem tiếp
[Góc chê không thể hài lòng nổi ]
Em đi ăn ở A1 restaurant ở 63 Kim Đồng. Em và nhóm bạn order buffee . Ăn nồi lẩu dính con sâu thế này em thề đếch chấp nhận nổi. Đồ ăn phục vụ rất chậm. Nhân viên thì phục vụ với mặt cau có. Cạch kbh quay lại xem tiếp
Chê : do quán chưa khai trương nên tầng 1 hơi bừa bộn. Tầng 2 thì đẹp rồi
Vì là quán mới mở nên chắc nhân viên còn bỡ ngỡ, hơi chậm nhưng ngoan nên bỏ qua được.
Chỉ có 2 điểm trừ xíu xíu thế thôi còn đâu mọi thứ perfect
Cafe ở đây thì mình thấy uống hơi giống stabuck không đậm đà lắm nên không ấn tượng gì
P/s: ngày mai quán khai trương nên giảm giá matcha còn 19k 1 cốc. Hôm nay chị chủ vẫn đồng ý giảm giá như khai trương cho bọn mình. Giảm giá trong vòng 2,3 ngày gì đấy. Lúc về lướt qua bảng giá thì thấy giá gốc khoảng 30-60k tuỳ loại. Với một cốc to và ngon như này thì mình thấy giá như vậy cũng k quá đắt. Quán ở tên gì mình quên rồi chỉ nhớ ngay cạnh lotte xã đàn, hình như số nhà 21. Mai mình sẽ đến và thử thêm vị khác, đang rẻ tội gì k đi xem tiếp
Clip mình trực tiếp quay được ở nhà hàng nướng A1 Restaurant đang hot trên Lozi ( xem kĩ xem con gì nhá )
Thực ra là 2 lần gián cơ. Lần đầu bò hẳn đĩa salad, mình gọi luôn nhân viên ra bê đi, lần 2 thì nó bò ở bàn, quá lắm rồi nên phải quay lại làm bằng chứng.
Thịt thì kiểu cắt từ nguyên tảng đá ra.
Được cái nhân viên lễ phép.
Nhưng không có lần 2 quay lại đâuuuuuu!!!
Nhà hàng ở đường Kim Đồng ý sợ lắm rồi xem tiếp
Mọi người cho em hỏi hiện tại quảng ninh và đảo quan lạn, cô tô hiện tại thời tiết như nào ạ, cả cát bà hải phòng luôn ạ, muốn đi mà ngại mưa gió ở lại đảo quá
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cần lắm những địa chỉ ăn uống có thể tổ chức sinh nhật, nhóm mình khoảng 20 người.
500 anh em nổ cho mình xin chút thông tin
Kinh phí tầm tầm 100k nhé
xem tiếp
(Góc khen)
Thử nước lẩu ở hàng Thái Sawasdee 1 lần và nghiện luôn. Ai thích đồ Thái thì theo em nên thử, vì ở đây đang có khuyến mại chứ bt thì đắt phết. Bọn e đi 4 người dc 1 nổi lẩu vs tặng thêm 3 món nữa. Ăn đủ no mà tổng thiệt hại hết hơn 400k cả đồ uống. Tiếc là lúc ý đói quá nên choén luôn ko kịp chụp cả bàn vs 3 món. hiu hiu. Địa chỉ ở ngay 141 Bà Triệu, đi xuống 1 đoạn nữa là đến Vincom ý ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cần lắm những địa chỉ ăn uống có thể tổ chức sinh nhật, nhóm mình khoảng 10 người.
500 anh em nổ cho mình xin chút thông tin
xem tiếp
[Góc chê]
Từ lâu k quay lại ăn Xôi Việt - Nguyễn Phong Sắc, hnay thử ăn lại xem có ngon hơn tí nào k, ai ngờ...
Xôi trắng ruốc, xôi thì màu đùng đục, bình thường ngta cho nước mỡ XV hình như chan nc thịt hay sao ý. Xôi nhão nhoẹt, ruốc vs xôi mặn đắng. Ăn đc 2 miếng rồi phải bỏ :((
Dưa chuột muối cũng mặn k kém xôi ruốc
Thái độ phục vụ kém
Không quay lại thêm 1 lần nào xem tiếp