GÓC CHÊ BAI VÀ THỰC SỰ BỰC MÌNH
khi viết bài review này mình đã hơi hối hận vò lúc đó không quay lại cận cảnh video để moii người hiểu rõ hơn. Sau đây mình vào vấn đề chính luôn ạ
Ngày 18/10 lúc 2h sáng mình có vào Circlek mua đồ.địa chỉ là Đỗ Quang. Trung hoà. Cầu giấy. Mình và bạn mình mua 1 hộp sữa chua và 1 cốc trà chanh. Bạn nữ thanh toán tóc ngắn k hỏi bọn mình là dùng cỡ nhỏ hay vừa cứ thế thanh toán luôn. Mình có hỏi bạn mình là mày dùng cỡ nào. Xong mình bảo bạn ấy là sao cậu không hỏi khách dùng cỡ gì bạn nữ ấy quay mặt lại thái độ luôn thế để em đổi cho chị nhưng bạn mình bảo thôi k sao . Tiếp đến đưa trà chanh cho khách thì nói trống không cho gửi trà chanh. Mặc dù biết bọn mình mang về nhưng k cho túi. Mình có bảo cậu ơi cho tớ xin cái túi, thì bạn ấy đập luôn trước mặt mình, mình có bảo lại là cho tớ xin túi đựng hộp sữa chua thì bạn ấy gân cổ lễn cãi, thế chị xin túi phải nói rõ là xin túi nào chứ, xong mình bảo thế chỗ bạn thanh toán xong k cần bỏ đồ vào túi cho khách à, bạn gái ấy đã tl CHỖ EM MUA TỪ 2 SẢN PHẨM TRỞ LÊN MỚI CHO TÚI. Ok fine từ 2 sản phẩm. Mình đã đi rất nhiều CK khác mua 1 thứ đều đượv cho túi đàng hoàng. Rồi bạn ấy bảo chị thích thì đi mà phản ánh
Mình cũng chẳng biết là bạn ấy tài giỏi đến đâu nhưng thái độ đã nói lên tất cả về cách ứng xử của bạn ấy.
Mình cũng nghe nhiều bài về CK, nhân viên thái độ nhưng cứ thế này chắc CK sẽ mất hết khách mà thôi
Edit: ảnh chống trôi vì hôm qua quên không quay lại video

Bình loạn

Hồng NhungHôm nay mình cũng vào ck ở vũ trọng phụng mua cafe sữa nóng ... nv rất chán , thừa tiền bạn ý nói k co tiền lẻ thì mình ok ko cần trả lại. Chờ rất lâu lát sau hỏi cj mua mang về à mình bảo uk chị mang về. B ý bảo hết hộp mag về , mình gợi ý nói bỏ vào cái cốc nhựa cug đc.. thì bảo ít ko cho cốc nhựa đc rồi b ý lấy cái cốc giấy xong cắt cắt cái nắp nhựa rồi dán băng dính với vẻ mặt cực kì khó chịu. Và đưa mình chả ns gi luôn, thật ra mình rất dễ tính , mag về đi đc 1 đoạn mà cái cốc nó lắc đổ hết. Tức thiệt... chắc sẽ ko ghé ck nữa lun
Ngô Như QuỳnhNv CK gần Kinh Kông rất tốt mà.
Tâm PhạmmCk nguyễn khang cực ngoan và nhiệt tình. Ck nguyên hồng dễ tính, xởi lởi, hộp mì tôm của t hỏng t chưa kịp bảo gì thì nhân viên cũng báo huỷ và bảo t lấy hộp khác, đồ ăn mua r nhưng gửi tạm tí qua cũng oke để chỗ riêng hết
Quang HieuBiết đâu nó đến ngày, thông cảm cho em nó )
Phuong TranCircle K đâu cũng đc nhưng trừ Đỗ Quang ra ạ, thái độ chưa bao h là chịu đc )))))
Nguyễn Linh Giangcó vấn đề gì đâu nhỉ ? mình ra vào đây suốt mng còn nhớ mặt mình còn chào nhau suốt...
Nguyễn Thị Như Quỳnh) giống dingtea huỳnh thúc kháng zl. Bảo thêm đường k cho
Thanh Ha Canthật sự luôn ấy ) CK đồ ăn nhanh cũng chán.Thái độ phục vụ nhân viên thì khỏi phải nói, quá chán.
Thoa KimLưu lại, hnao tôi qua tôi xem xem thái độ tn )))
Thục AnhChuẩn đấy
Thanh toán đưa đồ ăn nói trống không, giọng điệu khó chịu
Trong khi mình thì tươi như hoa với nó í
À đấy còn đ thèm ngẩng đầu lên nhìn khách cơ
Ghét mấy con đã xấu r sống lỗi

Thác loạn

GÓC CHÊ BAI VÀ THỰC SỰ BỰC MÌNH
khi viết bài review này mình đã hơi hối hận vò lúc đó không quay lại cận cảnh video để moii người hiểu rõ hơn. Sau đây mình vào vấn đề chính luôn ạ
Ngày 18/10 lúc 2h sáng mình có vào Circlek mua đồ.địa chỉ là Đỗ Quang. Trung hoà. Cầu giấy. Mình và bạn mình mua 1 hộp sữa chua và 1 cốc trà chanh. Bạn nữ thanh toán tóc ngắn k hỏi bọn mình là dùng cỡ nhỏ hay vừa cứ thế thanh toán luôn. Mình có hỏi bạn mình là mày dùng cỡ nào. Xong mình bảo bạn ấy là sao cậu không hỏi khách dùng cỡ gì bạn nữ ấy quay mặt lại thái độ luôn thế để em đổi cho chị nhưng bạn mình bảo thôi k sao . Tiếp đến đưa trà chanh cho khách thì nói trống không cho gửi trà chanh. Mặc dù biết bọn mình mang về nhưng k cho túi. Mình có bảo cậu ơi cho tớ xin cái túi, thì bạn ấy đập luôn trước mặt mình, mình có bảo lại là cho tớ xin túi đựng hộp sữa chua thì bạn ấy gân cổ lễn cãi, thế chị xin túi phải nói rõ là xin túi nào chứ, xong mình bảo thế chỗ bạn thanh toán xong k cần bỏ đồ vào túi cho khách à, bạn gái ấy đã tl CHỖ EM MUA TỪ 2 SẢN PHẨM TRỞ LÊN MỚI CHO TÚI. Ok fine từ 2 sản phẩm. Mình đã đi rất nhiều CK khác mua 1 thứ đều đượv cho túi đàng hoàng. Rồi bạn ấy bảo chị thích thì đi mà phản ánh
Mình cũng chẳng biết là bạn ấy tài giỏi đến đâu nhưng thái độ đã nói lên tất cả về cách ứng xử của bạn ấy.
Mình cũng nghe nhiều bài về CK, nhân viên thái độ nhưng cứ thế này chắc CK sẽ mất hết khách mà thôi
Edit: ảnh chống trôi vì hôm qua quên không quay lại video xem tiếp
GÓC CHÊ BAI VÀ THỰC SỰ BỰC MÌNH
khi viết bài review này mình đã hơi hối hận vò lúc đó không quay lại cận cảnh video để moii người hiểu rõ hơn. Sau đây mình vào vấn đề chính luôn ạ
Ngày 18/10 lúc 2h sáng mình có vào Circlek mua đồ.địa chỉ là Đỗ Quang. Trung hoà. Cầu giấy. Mình và bạn mình mua 1 hộp sữa chua và 1 cốc trà chanh. Bạn nữ thanh toán tóc ngắn k hỏi bọn mình là dùng cỡ nhỏ hay vừa cứ thế thanh toán luôn. Mình có hỏi bạn mình là mày dùng cỡ nào. Xong mình bảo bạn ấy là sao cậu không hỏi khách dùng cỡ gì bạn nữ ấy quay mặt lại thái độ luôn thế để em đổi cho chị nhưng bạn mình bảo thôi k sao . Tiếp đến đưa trà chanh cho khách thì nói trống không cho gửi trà chanh. Mặc dù biết bọn mình mang về nhưng k cho túi. Mình có bảo cậu ơi cho tớ xin cái túi, thì bạn ấy đập luôn trước mặt mình, mình có bảo lại là cho tớ xin túi đựng hộp sữa chua thì bạn ấy gân cổ lễn cãi, thế chị xin túi phải nói rõ là xin túi nào chứ, xong mình bảo thế chỗ bạn thanh toán xong k cần bỏ đồ vào túi cho khách à, bạn gái ấy đã tl CHỖ EM MUA TỪ 2 SẢN PHẨM TRỞ LÊN MỚI CHO TÚI. Ok fine từ 2 sản phẩm. Mình đã đi rất nhiều CK khác mua 1 thứ đều đượv cho túi đàng hoàng. Rồi bạn ấy bảo chị thích thì đi mà phản ánh
Mình cũng chẳng biết là bạn ấy tài giỏi đến đâu nhưng thái độ đã nói lên tất cả về cách ứng xử của bạn ấy.
Mình cũng nghe nhiều bài về CK, nhân viên thái độ nhưng cứ thế này chắc CK sẽ mất hết khách mà thôi
Edit: ảnh chống trôi vì hôm qua quên không quay lại video xem tiếp