[ GÓC CHÊ ] {CHÊ THẬM TỆ}
nem lụi nướng
- Nem Nướng: mình k biết có nên gọi cái này là nem nướng k nữa? Vì sự thật là nó chỉ là 1 lớp thịt rất mỏng quấn quanh 1 cây sả.
Mặc dù là lúc mình gọi mới có người nướng nhưng đến lúc ăn còn không cảm thấy cả vị thơm cháy của đồ nướng.
Tẩm ướp: nhạt vô cùng, cảm giác nhai mà chỉ thấy vỏ nem dai.
- Nước chấm: ít, nhạt, k cả cảm nhận rõ được vị gì.
- Rau: khô héo
- Giá: 30k/ suất
Mình k phải là 1 người quá khắt khe về vấn đề ăn uống, thậm trí còn rất dễ luôn mà đến khi ăn ở đây mình cảm thấy vô cùng khó chịu và cảm giác như vừa ném tiền đi đâu đó vậy.

Bình loạn

Vũ YếnĂn dở thế mà k hiểu sao bao lần đi qua vẫn thấy mấy bàn khách :((( khó hiểu
My NguyễnMay là còn ko gọi bánh xèo đấy nhá )
Thanh HằngNem nướng mời các ae ra học viện nông nghiệp nhé . Bao phê luôn . Quán đường s . Sau giảng đường a nhé .
Nguyễn Như QuỳnhChuẩn. Vừa hôm trước ăn, không thể yêu thương được
Nguyễn Như QuỳnhTiếc tiền nhìn ảnh thì đẹp chứ ăn chạ ra gì
Trang TrangỐi rồi ôi chủ top ơi,nay mới gặp người cùng cảnh ngộ. mình ở gần khu này, đã ăn hàng này 1 lần và ra đi mãi mãi. mình ăn bánh xèo loại 20k 1 cái, ăn ko phải cho người ăn, bánh nát bét, nhũn oặt, mặt chát, nước chấm cũng ko dành cho người ăn. tiếp đến món bánh khọt cũng bé tí,nhũn oặt và đều có điểm chung bé tí và mặt chát, 5k 1 cái bé tẹo.tính ra đồ nhà này rất đắt, chưa kể như kiểu cho lợn ăn ý, còn món gì cũng mỏng dính, tính ra rất đắt, đắt mà còn dở tệ hại. Thảm thứ 3 là bánh gói,mỏng ko có dấu hiệu của bột, nem lụi thì mỏng dính lướt qua hàng thịt. Nói chung ăn xong mình thấy xúc phạm người ăn, mấy bạn trẻ này làm ăn ý thức kém quá. Mở quán ra mà ko ý thức được, ko biết nấu ăn cũng mở quán. Mình quá bức xúc, ăn xong mình ra góp ý với bạn chủ là món ăn quá tệ, bạn phải cải thiện, chứ ăn ko nuốt được. Hôm ấy mấy bàn ăn xung quanh gọi xong cũng bỏ ngang ko nuốt được giống mình. Thái độ của các bạn thì rất niềm nở, mỗi tội đồ ăn ko chấp nhận được
Luân NguyễnMình cx ăn và chán. Bánh xèo mềm vì kb rán. Hdo mình ăn lúc 4h ,cái mẹt rõ to, nhưng đồ ăn thì bé tí. Bánh khọt rán cx k tới, mềm và tôm thì tanh ko có vị thơm. Thái độ tốt, nhưng đồ ăn k ngon nên kbh qlai.
Trang TrangKinh khủng nhất là cái bánh xèo ý bạn ạ,ăn loại tôm bò 20k,ko có dấu hiệu của bò mấy,tôm độ 1,2 con ăn rất tanh,bánh mềm như cháo,ăn ướt sũng dầu,đúng hôm mình ăn bạn ý còn làm bánh mặt chát.trần đời mình chưa ăn ở đâu mà bánh xèo lại kinh tởm như vậy.nếu 20k mà ngon thì ok,đây tính ra 20k mà như cám lợn.ăn xong bạn mình nó còn bực mình,bảo ko dành cho người ăn.thông báo cho mọi người để mà né cái quán này ra,ăn thật sự rất là kinh tởm
Trang TrangMà tính ra quán này đã ko biết nấu ăn,còn ung dung mở quán như đúng rồi,chưa kể tính ra làm ko có tâm so với giá tiền nhé.Thứ nhất bánh xèo tôm bò 20k mềm oặt,tôm tanh,gần như ko có bò.thứ 2 mình ăn nem lụi hình như 6k mà khô khốc,mỏng dính.thứ 3 mình gọi bánh gói gì đó 5k thì phải thì hỏng,mỏng dính và hôi nên mình bắt trả lại.Thứ 4 bánh khọt 5k 1 cái thì ko bàn,mỏng dính,tí nhân và sũng dầu.mình ko trở lại lần 2,nhưng ko hiểu sao lần nào đi qua vẫn thấy mấy bàn ngồi ăn,có lẽ do khu chợ xanh ít hàng ăn,chắc họ cũng ko bao giờ quay lại lần 2 đâu.mình chưa thấy quán nào mà xúc phạm người ăn thế này.đứng dậy thanh toán gần 100k,bỏ lại hết.như bị ăn cướp vậy,vì quá lợm giọng,nay mình mới có chỗ xả.hazzz

Thác loạn

[GÓC KHEN DẠO]
Mình với đứa bạn rất hay đi ăn, nhưng ít khi khen quán nào. Nhưng lần này thì phải lên đây review cho mọi người biết.
Quán ở: sau trường HV Nông Nghiệp (đường Y nối với đường S).
Nghe nói móm NEM NƯỚNG ở đây tuyệt cú mèo, vậy là 2 con lách cách đi từ Hà Đông ra tận đó để ăn. Nhưng thực sự không mất công chút nào, giá như ở gần chắc ngày nào tụi mình cũng ra ăn mất.
Lúc bọn mình ra đến nơi là 2h chiều, nghĩ sẽ ít khách giờ này. Nhưng không, khách đông kinh khủng bọn mình phải mất 15 đến 20 phút mới có bàn ngồi. Nhưng không sao lúc được ăn thì đợi thêm chắc cũng không bõ công đứng chờ.
Lúc có bàn, 2 đứa gọi 2 xuất Nem nướng tổng hết có 40k nhưng đầy đủ các thứ:
- Thịt nướng ( rất nhiều, đậm vị và ngon).
- Xoài xanh, rau sống, củ cải muối, dưa chuột, phở.. đây là đồ ăn đi kèm rất nhiều.
- Còn 1 món nữa ăn kèm rất giòn nhưng mình k biết cái gì.
- Đặc biệt phải kể đến nước chấm cực kì ngon luôn, sánh ngon đậm vị.
Tóm lại: Ngon, Bổ , rẻ... Nếu ở gần chắc chắn sẽ ăn thường xuyên. Cảm thấy gato với các bạn sinh viên ở đây. Nghe nói ở đây còn nhiều món ngon lắm chắc hôm nào phải lượn lờ ra HV NÔNG NGHIỆP 1 lần để để ăn hết các món ở đây mới thôi. xem tiếp