[góc khen dạo] Chả cá Chị Bé Phan Bội Châu, địa chỉ không nhớ khoảng 19 hay 21 gì đó, chỉ nhớ đối diện Quán Ăn Ngon.
Có thằng bạn trong Nam ra quyết định rủ nó lên Quán ăn ngon ăn mà bên đó đông quá, đc mấy e nv bên này mời lên ăn.
- Quán trên tầng 4 toà kiểu như biệt thự cũ ấy, vòng vèo, vác cái bụng bầu leo lên mệt quá thể luôn. Nhưng ko gian rộng rãi, sạch sẽ, yên tĩnh, có View phố. Nói chung đẹp và ưng.
- Đồ ăn : ít món, món ăn đơn điệu, nhưng vị thì : NGON. Mình đi 4 Ng và lúc đầu ko hề có ý định đi ăn chả cá vì ko thích ăn cá, nhưng vì cái đứa trong bụng mà quyết theo mấy đứa bạn ăn cho đủ chất. Gọi mỗi thứ 1 ít.
+ Chả cá : giá ~98k hay 99k gì đấy, ko có gì ngoài cá ướp, bún và rau. Nhưng cá ướp ngon, đậm đà, là cá lăng sống vì đc nhìn thấy có bể cá sống bơi tung tăng, mắm tôm ngon, và nc mắm cũng ngon.
+ Tổ cá lăng với xoài xanh ( chưa biết tổ cá là cái gì) : giòn, lạ, mỗi thế còn thấy bth.
+ Lẩu cá lăng , có nc lẩu mẻ với nc lẩu Thái. Cá sống, rau, nấm. Nhìn ko có gì đặc sắc nhưng nc lẩu Thái thì khá ngon, 1 đứa ko ăn cá nhưng nhúng lẩu cá ăn ngon hẳn.
4 đứa gọi cả nc uống với rau xào hết tất cả gần 500k sau khi đc giảm giá 15% tuần khai trương.
- Nhân viên : nhiệt tình, có 2 bạn nam áo đen đẹp trai dã man. Khéo.
Quay lại : 50/50. Gọi ship đc thì tốt chứ bầu bí lười leo với hơi xa nhà.
Ảnh ít vì ko có ý định rview nhưng mấy đứa bạn nt khen quán chả cá hôm ấy ăn ngon nên nổi hứng.
Cảm ơn cả nhà ạ!!!

Bình loạn

Vũ AnhDuy Cương Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Hieu Leaders quẩy thử k
Nguyễn Thanh TuấnPhương Huy Kuroi Neko SEven Thành Thanh Ajc Vy Tuong Hoa lên lịch nào ))
Lam NinaHoàng Thanh Tâm Nhat Quynh Hai Yen Ma Hoang Ánh Nguyệt Mai Chiến Quốc Bảo Thiệp Dương Hương Hoàng
Nguyễn Thanh TuấnNga Quynh Mai Thảo Nguyễn Ngọc Tân Phạm Thị Việt Huyền My Dương Hạnh món này đang hót nè
Nguyễn Thanh TuấnXuan Sang đây )
Hiếu ConÔng nào áo đen nói cái để biết nào
Nguyễn Thanh TuấnHoàng Hà
My PhanNguyễn Thành Đạt

Thác loạn

[góc khen dạo] Chả cá Chị Bé Phan Bội Châu, địa chỉ không nhớ khoảng 19 hay 21 gì đó, chỉ nhớ đối diện Quán Ăn Ngon.
Có thằng bạn trong Nam ra quyết định rủ nó lên Quán ăn ngon ăn mà bên đó đông quá, đc mấy e nv bên này mời lên ăn.
- Quán trên tầng 4 toà kiểu như biệt thự cũ ấy, vòng vèo, vác cái bụng bầu leo lên mệt quá thể luôn. Nhưng ko gian rộng rãi, sạch sẽ, yên tĩnh, có View phố. Nói chung đẹp và ưng.
- Đồ ăn : ít món, món ăn đơn điệu, nhưng vị thì : NGON. Mình đi 4 Ng và lúc đầu ko hề có ý định đi ăn chả cá vì ko thích ăn cá, nhưng vì cái đứa trong bụng mà quyết theo mấy đứa bạn ăn cho đủ chất. Gọi mỗi thứ 1 ít.
+ Chả cá : giá ~98k hay 99k gì đấy, ko có gì ngoài cá ướp, bún và rau. Nhưng cá ướp ngon, đậm đà, là cá lăng sống vì đc nhìn thấy có bể cá sống bơi tung tăng, mắm tôm ngon, và nc mắm cũng ngon.
+ Tổ cá lăng với xoài xanh ( chưa biết tổ cá là cái gì) : giòn, lạ, mỗi thế còn thấy bth.
+ Lẩu cá lăng , có nc lẩu mẻ với nc lẩu Thái. Cá sống, rau, nấm. Nhìn ko có gì đặc sắc nhưng nc lẩu Thái thì khá ngon, 1 đứa ko ăn cá nhưng nhúng lẩu cá ăn ngon hẳn.
4 đứa gọi cả nc uống với rau xào hết tất cả gần 500k sau khi đc giảm giá 15% tuần khai trương.
- Nhân viên : nhiệt tình, có 2 bạn nam áo đen đẹp trai dã man. Khéo.
Quay lại : 50/50. Gọi ship đc thì tốt chứ bầu bí lười leo với hơi xa nhà.
Ảnh ít vì ko có ý định rview nhưng mấy đứa bạn nt khen quán chả cá hôm ấy ăn ngon nên nổi hứng.
Cảm ơn cả nhà ạ!!! xem tiếp
[góc khen dạo] Chả cá Chị Bé Phan Bội Châu, địa chỉ không nhớ khoảng 19 hay 21 gì đó, chỉ nhớ đối diện Quán Ăn Ngon.
Có thằng bạn trong Nam ra quyết định rủ nó lên Quán ăn ngon ăn mà bên đó đông quá, đc mấy e nv bên này mời lên ăn.
- Quán trên tầng 4 toà kiểu như biệt thự cũ ấy, vòng vèo, vác cái bụng bầu leo lên mệt quá thể luôn. Nhưng ko gian rộng rãi, sạch sẽ, yên tĩnh, có View phố. Nói chung đẹp và ưng.
- Đồ ăn : ít món, món ăn đơn điệu, nhưng vị thì : NGON. Mình đi 4 Ng và lúc đầu ko hề có ý định đi ăn chả cá vì ko thích ăn cá, nhưng vì cái đứa trong bụng mà quyết theo mấy đứa bạn ăn cho đủ chất. Gọi mỗi thứ 1 ít.
+ Chả cá : giá ~98k hay 99k gì đấy, ko có gì ngoài cá ướp, bún và rau. Nhưng cá ướp ngon, đậm đà, là cá lăng sống vì đc nhìn thấy có bể cá sống bơi tung tăng, mắm tôm ngon, và nc mắm cũng ngon.
+ Tổ cá lăng với xoài xanh ( chưa biết tổ cá là cái gì) : giòn, lạ, mỗi thế còn thấy bth.
+ Lẩu cá lăng , có nc lẩu mẻ với nc lẩu Thái. Cá sống, rau, nấm. Nhìn ko có gì đặc sắc nhưng nc lẩu Thái thì khá ngon, 1 đứa ko ăn cá nhưng nhúng lẩu cá ăn ngon hẳn.
4 đứa gọi cả nc uống với rau xào hết tất cả gần 500k sau khi đc giảm giá 15% tuần khai trương.
- Nhân viên : nhiệt tình, có 2 bạn nam áo đen đẹp trai dã man. Khéo.
Quay lại : 50/50. Gọi ship đc thì tốt chứ bầu bí lười leo với hơi xa nhà.
Ảnh ít vì ko có ý định rview nhưng mấy đứa bạn nt khen quán chả cá hôm ấy ăn ngon nên nổi hứng.
Cảm ơn cả nhà ạ!!! xem tiếp