- Góc THẤT VỌNG
Em là đứa dễ tính, ko cần quán ăn phải xa hoa, sang chảnh bát đũa cầu kì, chỉ cần quán trông sạch sẽ, nhân viên thân thiện, nói năng vừa phải ko cần phải quá nhiệt tình, là Được... nhưng mà đồ ăn vừa - chán - vừa - mất - vệ - sinh thì Không - Thể - Chấp - Nhận được!!!
Hôm qua em đi ăn cơm đùi gà nướng sốt ở quán "HAT - 19A ngõ 9 Trần Quốc Hoàn" gặp tình trạng lá chuối lót cơm "sạch phi thiên nhiên" thế này Là do số em đen hay quán hết nước mà nhìn lá còn nguyên cả phấn chuối vs bụi bẩn mây trời!!!
- Kia là kim chi và củ cải free em tưởng cải thảo luộc @@
- Lần đầu tiên trong đời em ăn món salat có mùi, húng quế, húng bạc hà (35k - 5 miếng gà nướng bằng ngón tay trỏ) ntn @@ Có phải em lẩn thẩn ko theo kịp thời đại nên giờ mới biết chăng? Đĩa nhỏ quá, ít sốt em trộn ko nổi thành ra ăn như nuốt kem đánh răng!
- Đùi gà nướng sốt ghi 5* mà em ăn
ko hết 2/5 suất! (Tiếc tiền cố ăn cái đùi khô vậy) Em đi cùng bạn gọi thêm suất bò nướng 2* 79k mà vị vừa ngọt vừa mặn bò lại dai.
Cơm khô hạt rời - canh chua ko ra vị canh chua! Lấy bột canh hảo hảo pha nước có khi lại còn hơn!
Được duy nhất cái coca 15k 1 cốc uống bn thì uống mà như loại chai sứ cao cổ ngày xưa vậy, rót ra chẳng thấy sủi ga :(((
Em tâm sự để ace có nhu cầu ăn ở đây thì nên cân nhắc, vì cũng có thể hợp người này nhưng ko hợp người kia! Cá nhân em thì đúng là chào tạm biệt và ko bao giờ gặp lại :((( gần 200k cho 2 người đi rồi bụng cũng k no, miệng cũng k đã!!! Hôm qua lại còn là m1 chớ

Bình loạn

Lê Phương DungBẩn kinh khủng
Chu Minh AnhĂn ở đây chán thậm tệ
Gà thì bở
Cơm thì nhạt nhạt như gạo ngâm
Nchung xem trên may cai trag kia quảng cáo thì ngon lặn lội đi mua về ăn ma chán hản
Nôn đc ra ma lấy lại dc tiền thì nguyện nôn luôn
Ma có rẻ rúm hi đau cơ chứ
6-70k 1 suất thì pải
Temit MarioMình luôn tự hỏi: Sao cái quán này vẫn tồn tại đc vậy????!!!!!
Minh ĐứcNam Trần bạn ơiiiii
Bảo Trânđtrc mình có ăn mì ...rôti ở đấy thấy cả đĩa toàn rau mà đồ thì chán , thấy bảo quán này hot , chả hiểu hot kiểu gì
Linh NguyễnLing Cận đợt đấy chúng mình ăn j ý nhỉ. Nhớ mỗi tào phớ
Linh NguyễnGiá ở đây cũng ko phải rẻ nhưng công nhận là đồ ăn kèm ăn lần nào cũng như kiểu để lâu bị hỏng ý bàn thì bẩn, lại còn tự phục vụ ngày trc mình ăn thì thấy gà còn tạm được nhưng thấy bẩn bẩn với ghét thái độ nên lâu lắm r chẳng quay lại.
Minh TrịnhĐến 1 lần và ko bao h quay lại
Trang MikaM đã ăn ở đây 1 lần và phải công nhận giá đắt mà chất lượng chỉ hơn cơm bụi 1 tẹo thôi. M ăn món mỳ chảo gà roti là thấy ok thôi còn lại k ưng 1 cái gì
Bích PhươngPhạm Thanh Nhàn đọc nè

Thác loạn

GÓC THẤT VỌNG
Địa chỉ : Nhà hàng long quân số 3 ngõ 121 Lê Thanh Nghị
KHEN : có chỗ để chụp ảnh.
CHÊ :
Chủ nhật vừa rồi bọn mình 6 đứa có đặt bàn ăn ở đây. Trên page có ghi rõ là lẩu 99k " ăn thỏa thích " Vâng khẩu hiệu quá quen thuộc của các quán buffet tương tự. Đầu tiên là nước lẩu mình gọi 2 ngăn : 1 là riêu 2 là lẩu thái, lẩu thái nhạt chả có vị chua cay thơm đậm của lẩu thái. Lẩu riêu cx nhạt và mình phải gạt hết riêu đi vì vị của nó k thơm mà giống mùi bóp đậu phụ quá nhiều xong để ngăn đá. Đĩa đồ ăn đầu tiên lên thì to như hình ạ nhưng ở dưới độn toàn rau thôi rau muống vừa ăn vừa nhặt ngọn vì quá già. Đồ ăn thì bò có mùi gây, gà mực nhạt nhòa, râu bạch tuộc k thể nhai nổi vì dai, viên cá viên bò mang lên chưa rã đông ạ mà có viên bị chua mình đành bỏ đi. Tôm thì ăn tạm được vs mấy con ngao.
Tiếp đến là khoản bức xúc, thôi thì đồ ăn k ngon nhưng khi gọi thêm đồ mình bị đơ vì sốc, nhân viên thì ít đồ ăn lên quá chậm, gọi nước lẩu hết 20' chưa có, đến lúc có nước lẩu thì đun sôi mãi k có đồ nhúng nên auto cạn . Bê lên bàn 6 đứa 1 đĩa bé bé như trên hình kia ạ ( mà đĩa đó là đĩa thứ 3 mình gọi còn được nhiều hơn 2 đĩa trước rồi, đĩa trước được 1 gắp thịt thôi ý ). Mình thương bạn nv chạy đi chạy lại nhiều nên Hỏi bạn nv là chị mang cho e đĩa to xíu hoặc đĩa thập cẩm như lần đầu ý thì bạn ý tl là : Bên e mỗi lần gọi chỉ được 1 đĩa thế thôi Cả bọn.. WTF... trời ơi toàn đứa ăn khỏe h chia nhau từng miếng thịt. Lần đầu tiên đi ăn mà mình chấm k hết nửa đĩa tương ớt vì lz có j mà chấm. Ngồi lâu nản quá , phần vì đồ lên chậm phần vì nóng xong còn bị mất điện 3 lần ) chắc điện quá tải nên sập. Bọn mình quyết định đi về mặc dù chưa đứa nào no bụng cả, nếu so thì chắc k bằng bt bọn mình đi ăn vặt
CHỐT : đánh giá là chả có j đánh giá cả vì kbg quay lại ăn ở đây, nếu quán lấy lý do là đông khách hết đồ thì mình chịu ) để nói đông thì công suất k thể so vs Thìn béo vt6 được. Lần sau cứ Thìn béo cho lành vừa gần vừa ngon, phục vụ thì nhanh lại lịch sự lễ phép
Cảm ơn ad đã duyệt bài e và cảm ơn mn đã đọc ạ xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Mệ tôi quán ngách 2 ngõ 69 Trần Quốc Hoàn
Được hôm rảnh rỗi lại mò ra phố ăn uống thì vô tình tạt vào quán này. Thấy có đề hương vị miền Trung gì đó nên tò mò vào ăn thử. Mình có gọi 1 suất bánh bột lọc, 1 bát bánh canh chả cua, một bát bánh canh cá lóc. Trước hết, về phần phục vụ của quán thực sự rất chậm chạp, do đợi lâu quá nên mình đã 2 lần hỏi là đồ làm xong chưa thì nhân viên đều trả lời đồ phải đợi do khách đặt tới đâu làm đến đấy. Nhưng mà kể cả như vậy đi nữa thì cũng không lâu đến như thế. Hình như hôm đó phải đợi tầm 45 phút mà trong khi hôm đó quán k đông khách. Có 1 bàn khách đến sau bọn mình, gọi đồ sau mà lại được phục vụ trước. Khi đồ được mang lên, thực sự là quá thất vọng, nó còn không bằng mấy bát bún hay bánh đa 15-20k ở chợ ( mình đang nói đến số lượng chứ chưa nói chất lượng) , bát bánh canh lõng bõng nước 35k, được đúng 3 gắp bánh canh là hết, lúc đầu mình còn tưởng mang nhầm lên bát khách ăn rồi ( trong hình là mình còn khều khều bớt lên cho đỡ lạc lõng), còn về vị mình thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Về bánh bột lọc cũng rất bình thường, tính ra 5k/1c vị cũng tạm thôi. Nói chung để quay lại đây ăn 1 lần nữa thì mình sẽ không quay lại. xem tiếp
[Góc Thất Vọng]
Mình có sở thích là hay lê la các quán cafe, trà chanh trà đá gì mình cũng ngồi hết. Từ vỉa hè cho đến chanh xả. Tối qua mình có đi ăn, đến lúc tìm quán cafe thì bắt đầu mưa, có đúng cái Cộng Lò Đúc gần ý thì ny mình có rẽ vào. Nói thật là mình vốn ko thích Cộng lắm vì đồ uống ở đây chưa bg làm mình ưng ý. Nhưng vì mưa cũng ko còn cách nào.
Nhưng hôm qua là mình thấy thất vọng thật sự. Ny mình gọi 1 cafe cốt dừa. Mình gọi 1 sinh tố bơ. Và 1 chai nước khoáng, vì ở đây ko cho khách nước. Chắc mình đã sai khi vào quán cf mà ko gọi cf
- Cốc sto bơ của mình ko có 1 tí vị gì của bơ, mà vị toàn sữa là nhiều. Khuấy lên thì lỏng và lổn nhổn toàn đá như hình ) trong cái ánh đèn tối om của Cộng mà còn nhìn rõ đc toàn đá thế kia thì các bạn biết khi cho vào mồm nó tnao rồi đấy. Cốc này Cộng bán với giá 50k
- Cốc cf cốt dừa của ny mình toàn đá thì ko nói làm gì rồi ) nhưng nhạt thếch luôn.
- Điểm cộng nho nhỏ cho quán hôm qua là khi mình ý kiến về cốc sto bơ. Các bạn nv đã mang vào và cho mình thêm 1 CHÚT bơ )
Các bạn bán giá đắt, nhưng chất lượng dịch vụ lại không tương xứng. Mình cũng biết rất rõ là thiếu mình, thì chuỗi cửa hàng của Cộng vẫn rất đông. Nhưng chắc chắn mình sẽ không quay lại nữa!
xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG - BÚN NGAN 42 BÙI NGỌC DƯƠNG
Nghe danh quán đã lâu mà hôm nay mình mới có dịp lần đầu ghé qua ăn thử.
Cảm xúc của mình khi bát bún ngan thập cẩm được đưa ra là: HỤT HẪNG. Ừ thì topping nhiều mà sao bún lèo tèo vậy và nước dùng thì trông cứ nhạt nhẽo.
Và thật sự với mình nó nhạt thật - nhạt vị thịt ninh, xương ninh chứ không phải nhạt mắm muối đâu ạ. Và mình cũng là người ăn nhạt thôi nhưng thực sự nước dùng ngan như này mình thấy nhạt và không có vị xương thịt.
Mình đi ăn lần đầu nên cũng không rõ quán có nước chấm riêng hay không? Đến khi thanh toán rồi mới thấy các khách khác đều có bát mắm chấm riêng. Hoá ra nhân viên quên nước chấm của mình mà lúc mình tới quán khá vắng nha.
Công nhận bát bún thập cẩm với giá 30k thì lượng topping nhiều, thịt ngan ngon, chắc không hôi (nhưng thịt ít hơn mề ) và mọc thơm, trứng dẻo lọ măng muối đằng sau ăn cùng rất ngon và muối lạ miệng là những điểm sáng kéo lại.
Nước dùng với mình thì thật sự FAIL.
(Ảnh 2 là mình chụp rõ cho mn thấy phần topping ạ)
Nhân tiện mình mong mọi người giới thiệu cho mình 1 số địa điểm bún ngan ngon quanh khu vực ngã tư Sở cho em với ạ!!! Mình xin cảm ơn!!!
xem tiếp
Góc Thất Vọng
Phở Thìn lò đúc
Nghe danh phở thìn tái lăn đã lâu hqua mới có dịp diện kiến. Tái lăn ăn cũng đc, nước hơi mỡ nhưng mà tái lăn mà, không tránh đc. Cá nhân mình nghĩ thịt phi thêm ít tỏi và gia vị thì sẽ thơm hơn. NHƯNG, lí do mà mình sẽ kbh qlai nữa là thịt bò thái rõ vụn, hơn nữa, khi mình hí hửng miếng thịt nào to thì y như rằng nó có điểm khác là đấy là NHÌN VÀ ĂN NHƯ THỊT LỢN, mình khá sure với kinh nghiệm nhìn thớ thịt của mình == nhà bán thịt bò mà....
60k 1 bát phở mà làm ăn thế này thì chịu r. Đã nghe bà kể về những hàng phở trộn thịt bò và thịt lợn xề buôn bán trí trá và k ngờ là 1 cửa hàng lâu năm lại như vậy haha
Mình k nói là chắc chắn kia là thịt lợn, nhưng thật sự là 90% r đấy, chưa baoh rv mà lần này bức xúc thặc xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Nay em 2 mua suất nem nướng Nha Trang mua ở Nguyễn Văn Huyên mua mang về và mở ra ko nghĩ đây là suất 30k còn thiếu cả cái giòn giòn mà em kb tên. Quá thất vọng. Kbh mua mang về ở đâyyyy.. xem tiếp
[ Góc Thất Vọng ]
Được ngày nghỉ tránh covid thèm gà rán, vì muốn đổi gió k chọn mc donald's hay kfc mà lại chọn quán Genko Chip này :"(, sai lầm tuổi trẻ phải trả giá bằng 108k.
- Món Bánh gà nầm hương vị tạm đc.
- Pop gà vị bình thường.
- Đùi gà quay tiêu vị không có gì đặc biệt.
- Đến món cánh gà + đùi gà chiên giòn thì thất vọng toàn tập. Lúc gỡ ra thì hoá ra là gà luộc r mới chiên -.-! Vị không ngon 1 chút nào, cắn đc 2 miếng thì k nuốt đc nữa nên đành bỏ. Haizz không bằng 1 góc của 5star nữa mà cũng đc now để Verified. Thôi lại rút kinh nghiệm cho bản thân vậy. xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG ]
ROYALTY (Sự hoàng gia ở đẳng cấp...như Royaltea) CÁT BÀ
.Chỗ đoạn khách sạn Phú Thành
Phí tiền vch Xúc phạm tình yêu trà sữa của e các bác ạ. Ai đi Cát Bà thì nên cân nhắc.
T mua năm cốc.
1. Hồng Trà Vải kem cheese pudding trứng 53k
T đc thưởng thức nước lọc nhà với một mớ kem cheese ko ngọt cũng ko mặn. Kiểu đống bầy nhầy vô vị. Pudding ít vch và ăn cũng như kiểu thạch nước lã. Hi vọng ko đau bụng
2. Matcha kem cheese 57k
Ôi vch, toàn đá. Nhạt toẹt còn bột bột. Cháu t uống chưa đến 1/3. Nó bảo thà ăn bánh gạo one one còn ngon hơn.
3. Lục trà xoài kem cheeese pudding trứng 63k
Cái món t tự hào thì xoài ủng. Vô vị toàn đá. Pudding và kem cheese thì thôi khỏi bàn. Ít vch ra còn chả có vị gì cả. Kinh dị. Khó tả.
4. Trà sữa kem cheese trân châu trắng
Trân châu còn đỡ. Nhưng mà cho một đống đá đến nửa cái cốc mà uống vẫn ngọt lợ. Wtf à ít ra ko có sinh vật lạ. May
5. Socola trân châu trắng
Một đống bột cộng đá cộng đường cộng trân châu trắng hơi dính. Ngon t tự pha còn đỉnh hơn. Chán chả muốn nói.
Đợt trc mình ở Hà Nội uống mấy trà thuộc dòng trái cây của Royal. Cũng chán cơ mà đỡ hơn còn uống đc. Thất vọng vch luôn. Cảm thấy bị phản bội. T dễ tính lắm ạ nhưng mà t ko thể uống đc.
À đc cái view đẹp là điểm cộng nho nhỏ ah. Chắc là m vào phải quán fake nhưng cũng mong m.n cân nhắc khi đi du lịch và lên cơn nghiện trà sữa giống t ở đây. xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG!!!]
Mình hay đi ăn uống checkin rồi cũng rì viu các kiểu trên trang cá nhân nhưng đây là lần đầu tiền post bài lên hội
Vì thực sự cảm thấy buồn cho 2 món bánh ruột của mình mà lại ở 1 hàng mà mình đã từng highly recommend nữa
Nay mình có mua 1 bltm mini size với 1 em bánh mì phomai, hồi trước mình cũng đã từng ăn bltm và 1 số loại bánh khác như su kem, sừng bò ở hàng này r và thấy rất vừa miệng, hồi đó là lúc lò bánh mới mở và còn ở địa điểm cũ gần cây xăng Thành Công. Hôm nay tình cờ biết đc hàng mới chuyển qua Huỳnh Thúc Kháng, ngay gần nhà với cả cũng đang đói, lại lười nấu nên quyết định gọi ship
Nhận bánh mà hơi bất ngờ vì em phomai hơi bé so với giá và so với nhiều nơi khác
- Về bltm: huhuu thực sự như đấm vào mồm nhất là đối với 1 đứa mê bltm như mình bánh rấtttt khô, y chang cốt bánh gato mà là kiểu gato những năm 90 ấy ))) k biết miêu tả thế nào... cảm giác đánh bột các thứ k đều tay ý. Bánh đã khô rồi lại còn ít sốt, như kiểu quết 1 lớp nước mỏng lên. Trứng muối thì ôi mẹ ơi hình như hàng lưu cữu hay như nào mà cảm giác vị cứ thiu thiu??? Thực sự k nghĩ đây là cái bánh mình đã từng mua và từng rất thích! Khác hoàn toàn khi ở lò bánh cũ!!!! May mà mua cỡ bé!
- Về bánh mì phomai: cầm lên thôi đã thấy vô vọng về phần vỏ bánh. K phải kiểu bánh mềm mà giống vỏ bánh mì bình thường ấy nhưng cứng cả khô hơn nhiều ăn dai với bứ cực kỳ À thêm nữa là sốt ruốc ngọt lợ 1 cách khó hiểu Nhân cheese rất nhiều nhưng cũng rất loãng, loãng như nước có thể húp đc luôn ạ! Vị thì k có gì đặc biệt mà vì lỏng quá nên ngấy vô cùng Cái nhân cũng làm cho việc ăn bánh trở nên vô cùng chật vật cheese rơi rớt toé loe bê bết mặt mũi chân tay sàn nhà và các thứ xung quanh mình cũng không biết phải làm sao để có thể ăn nó gọn gàng sạch sẽ hơn có lẽ phải bóp hết nhân ra 1 cái bát rồi xé vỏ chấm vào chăng? nói chung ăn đc vài miếng đã cảm thấy phải đi tắm gội lại và lau dọn nhà cửa ngay lập tức...
Túm váy lại, mình là 1 đứa ăn rất trâu và rất giỏi ăn mấy món ngấy kiểu này nhưng thực sự hôm nay phải đầu hàng thất vọng tràn trề
- Giá: bltm 25k, bánh mì phomai 75k. 100k này lẽ ra phải ăn đc bữa ngon đàng hoàng rồi...
- Tiệm bánh: Fuji food, các bác search tên page là ra
Kính hội! xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG]
_ e là 1 đứa cực kì nghiện BÁNH XÈO, hôm trc trên hội có bài KHEN quán ở 93 Vũ Tông Phan " bánh xèo CÔ HAI". nên cũng tò mò muốn thử!!
_ Do mệt nên e gọi ship trên foody về 3 suất ( 6 cái)
_ Giao hàng rất nhanh nhưng thật sự thất vọng khi nhìn thấy chiếc bánh!
_ Cảm giác bánh chỉ có mỗi vỏ
_ vỏ bánh cũng giòn . Nước chấm cũng oke nhưng về phần nhân bánh e hơi thất vọng ) xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Mình là fan ruột của Season BBQ. Có những tuần còn ăn 3 bữa thay cơm. Thế nên đây hoàn toàn k phải 1 bài viết có tính dìm hàng. Chỉ đơn giản là thất vọng..
Trước giờ mình luôn thích đồ nướng ở đây. Gặp ai cũng pr free cho quán. Thịt mỏng, tẩm ướp đậm, sốt ngon, pepsi free và nhiều món tráng miệng.. Những hàng cùng loại thua xa về chất lượng luôn ấy ...
Tuần trước mình đi ăn ở Bà Triệu, thấy k ngon như trước nữa nhưng nghĩ chắc do trước khi đi ăn mình cũng no no rồi nên k thấy ngon miệng.
Ok không sao! Vẫn rất là thần tượng.
Hôm qua mình đi ăn ở Giảng Võ. Phần vì muốn check xem cảm nhận hôm trước có đúng k? Có đúng chất lượng món ăn kém đi k?
Mình đi ăn cùng 1 bạn người Hàn. Rất tự hào giới thiệu đây là quán đồ nướng HQ mà cá nhân mình thấy ngon nhất HN
Quán k đông lắm. Nhưng nhân viên phục vụ chậm, thịt cháy r mới lật. K được nhanh nhẹn như cơ sở Bà Triệu.
Thịt ăn chán bất ngờ........ miếng thịt thái dày và ướp qua loa.. ăn k vào miệng ấy ... lẩu thì mặn ...
Cũng k có gì đáng review cho đến khi bạn mình về nhà và bị ngộ độc thức ăn... mình và bạn ăn giống nhau. Nhưng bạn mình ăn sasimi còn mình thì k. Nên mình chắc chắn 90% là do món đó... Thật sự cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu cho bạn nước ngoài ăn đồ Việt Nam và bị trải nghiệm như vậy
***
Ngoài ra mình muốn hỏi review về quán BBQ khác, con nghiện đồ nướng bị mất chốt mấy năm nay.. giờ hoang mang quá k biết đi đâu về đâu >u< xem tiếp
[ Góc Thất Vọng]
Chuyện là em đọc review ở trên này, thấy cái bài khen quán Cơm Gà Nha Trang ngách 1 ngõ 233 Tô Hiệu khen ngon các thứ các thứ, hôm nay đi ăn thử.
Khen là quán nhìn cũng sạch sẽ, bt chứ ko đến mức sang chảnh ợ
Nhân viên thì đúng là thân thiện nhiệt tình
Nhìn đĩa cơm đầy đặn ( vâng rất đầy), cũng ngon mắt
NHƯNG đến lúc ăn vào thì ôi thôi, ko thể mê nổi đâu ạ. Sao nhiều người khen thế. Chả lẽ 3 đứa em vị giác đều có vấn đề . Cả 3 ăn cơm gà sốt nấm, mà 3 bọn em ko phải tuýp ăn mặn đâu ợ . Trời ơi cơm nhạt thếch, đã thế lại còn cho bơ nữa. Cho thêm xì dầu vào vẫn cứ kiểu j í, ko ăn đc . Gà sốt nấm thì cũng nhạt nốt. Xong lại còn canh, canh trứng nó cứ tanh tanh kiểu j, chứ chẳng thấy ngon như bạn nào review bảo cho 1 quả trứng cút vào bát canh thấy hay hay đâu ạ
Giá 1 suất cơm vs nước quất là 55k
Tóm lại e thấy quá bt, và xin thề ko bao giờ quay lại xem tiếp
( Góc Thất Vọng ) được ngày vòng vèo mãi mới tìm thấy quán Hải Sản Mai Liên số 6 Đông Tác. Nhân viên rất tươi cười niềm nở, quán rất đông, tuy rằng đồ ăn ko tươi như các bạn đã nhận xét, nước chấm xì dầu hoặc bột canh quất. Bát nước chấm có gừng mình phải xin nguyên liệu để pha, ghẹ 800k/1kg bở và nhạt thịt, màu cũng ko tươi. Hàu thì chả còn tí sữa nào. Cơm rang hải sản cho bé nhà mình ăn thì là cơm dẻo rang, được 2,3 LÁT tôm mực mỏng dính. Mình gọi 0,52kg GHẸ, 5 HÀU, 3 TIGER BẠC, 1 DƯA, 1 TRÀ ĐÁ, 1 C2, 1 CƠM RANG => 710k !
Lần đầu và cũng là lần cuối . xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Chiều nay , ny mình có đọc được 1 bài rv của 1 bạn rất khen về 1 quán chuyên những món miền trung , cô chủ là người gốc nghệ an hay vinh gì đó , thấy có vẻ được ,nên tối mình và ny cũng hí hửng đi ăn. Địa chỉ quán ở số 17 ngõ 231 Trần Đại Nghĩa .
- Về không gian : quán cũng khá dễ tìm , nhỏ nhắn , ngồi bệt , có tầm 5-6 bàn gì đó , không gian cũng ấm cúng
- Về đô ăn : Ny mình gọi trà quất , uống ngụm đầu tiên chua loét xong ny mình phải xin thêm đường , ok ko sao. Có thể chưa pha quen nên pha chưa chuẩn. Đến món ăn. Bọn mình gọi 1 bánh bèo rán , 1 bánh canh lẫn , 1 bánh bèo lá. Mình vs ny thì chưa ăn bánh bèo rán bao h , nhưng cảm nhận đầu tiền là bánh dai , có cái còn cứng , nước chấm ( mình cũng ko biết nên gọi là nước chấm gì ? ko rõ vị nước mắm , ngọt hay cay gì cả ) . Theo bạn của ny mình người gốc Nghệ An thì bánh bèo rán phải ăn như thế nó rất dai , chứ ko đc mềm. Thứ 2 là món bánh canh lẫn , vị nước dùng ko rõ vị , nghe hồi chiều đọc rv là nước xương , nhưng ko hề thấy thơm mùi xương , vị nhạt , có thêm thịt xay , giò thái chỉ . Thứ 3 , món bánh bèo lá , bọn mình đang ăn thì gọi thêm bánh này , nhưng phải đợi 1 hồi rất lâu sau mới mang ra. Bọn mình có giục anh order thì anh có bảo là bánh này phải hấp lâu kêu bọn mình ráng đợi, Ok , sau khi bánh ra thì bóc đến cái thứ 2 thì bánh này còn sống , mình đã bảo vs anh order thì ngay sau đó được đổi cho 1 cái khác . Lức mang bánh bèo lá ra anh còn nói thêm là bánh lá này để tủ đá xong bỏ xuống hấp hơi lâu , mong bọn mình thông cảm chút . Đến cái thứ 5 thì ny mình ăn có 1 mẩu của DÂY CHUN MÀU ĐỎ như ảnh số 1 .
- Khi bọn mình thanh toán thì ny mình có nói vs anh order là có dây chun trong bánh bèo lá thì anh ý có bảo là cái này chắc do người ta làm bị sót ?? Và mình cũng ko hề nhận được 1 câu xin lỗi nào từ anh này cả. À quên còn lọ ớt chưng bị mốc trắng 1 phần và có 1 sợi tóc ở thành lọ nữa nhé ae , ảnh số 2 có thể bọn mình chụp mọi ng có thể sẽ ko nhìn rõ. Tổng thiệt hại bọn mình ăn hết 78k bao gồm bánh bèo lá 20k . bánh bèo chiên 20k , bột canh lẫn 25k ,1 trà đá + 1 trà quất giá bình dân ko đắt
Cái mà để mình khó chịu đến mức phải viết bài rv như bây giờ chính là câu nói sau cùng của 1 chị hay 1 cô gì đó về sau đi ra ( cái này là ny mình lúc đang ngồi đi tất ngoài cửa nghe thấy , sau đó kể lại cho mình ) . Anh lúc nãy có nói chuyện vs cô ( hoặc chị ) đó về chuyện cái chun mà ny mình ăn phải , nhưng cô này thản nhiên tl là " cái chun của người ta thì sao " , vâng ý là chun của bọn mình bỏ vào đấy ạ . Các bạn có thể thấy bây h , chun đỏ ngta sử dụng đã ít , bọn mình còn chẳng phài kinh doanh mặt hàng tương tự gì sao lại phải làm cái trò bỏ chun vào đồ ăn của họ. Làm đồ ăn biết là không thể tránh khỏi nhiều cái dính vào , nhưng ít ra thay vì nói khách như thế thì sao ko tự xem lại mình ntn. Xin phép không cho điểm và cũng never come back , 1 mẩu dây chun là quá đủ cho 1 buổi tối rồi Cảm ơn admin duyệt bài và mọi người đã đọc
P/s : mình biết cũng có 2 đôi đi ăn cùng lúc vs bọn mình có 1 đôi là đọc được bài rv trên hội nên mới đi ăn , mong bạn có thể confirm xem mình nói về đồ ăn có chuẩn ko , để tránh mang tiếng cho bọn mình và cả quán xem tiếp
[ Góc Thất Vọng ]
Hôm nay rảnh rảnh thèm mồm muốn ăn Spaghetti nên order bên S'Box mà ko ngờ nó đối ngược với suy nghĩ của mình luôn
Salad gà nướng bơ y hình chụp , lõng bõng nc )) , khoai tây ngấm nc đó nên ỉu luôn . Nhìn salad xúc phạm khách vcđ
Gọi món mỳ classic cho dễ ăn nên cũng chỉ là tạm ổn .
Do nghèo nên cố ăn )) đỡ tốn 100k 1 buổi làm
Còn thắc mắc về giá ship , mình hay order 1 quán ăn đêm ở Hào Nam giá ship về Kim Ngưu có 25k cho 6km nhưng từ Lê Ngọc Hân ra Kim Ngưu tra gg maps là 1,1km ngờ ngợ chắc 5-10k giá ship là cùng nhưng chơi mẹ hẳn lên 20k )) Im fine ... Nhiều bạn sẽ ns ngồi mát đít đc ngta ship đến tận mồm còn kêu than giá ship )) Ủa ủa giá thường là tính 5k/km book grab cũng thế thôi , có thể tips cho ship sau đc mà ))
viên S'Box cũng đã gọi điện lại vì tính nhầm giá ship Ok mình cũng lm ngành dịch vụ cskh nên cũng ko ý kiến bảo bạn ý -5k cho đơn sau , cơ mà tính ra cũng 15k tiền ship cho 1km1 :< ahuhu Thôi mình ngồi mát gọi ship nên coi như cho qua ko lại kêu khó tính
xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Donchicken- Hàng Bông
Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây. Lẫn lộn cảm xúc. Nhưng nói chung là sẽ không quay lại. Không có cảm giác chuyên nghiệp từ 1 Hãng gà được nhiều người nhắc đến.
Lần 1. Thái độ nhân viên không tốt từ quản lý đến nhân viên phục vụ. Quản lý mặt đã cau có khó chịu, nhìn chằm chằm soi khách, nhân viên mặt không niềm nở, gọi mãi mới được
Hôm ấy mình ăn gà phômai và khoai mật ong. Gà thì bỏ bị mềm quá ko dính phômai, phômai ít, sốt ko đậm, chán hơn Papa's chicken hơn rất là nhiều (papa thì chỗ hơi xa quá). Khoai thì sợi mỏng cứng ăn khô và mật ong bị ngọt quá.
Lần 2 quay lại vì thấy các bạn checkin lẩu tteok nhiều và khá khen. Lần này mình gọi Gà sốt ngọt+ Lẩu ttoek. Nhìn menu thấy nồi để 2 miếng cheese, nhưng thật ra chỉ có 1, thì ok vì ai ngta cũng làm vậy ko phải riêng mình. Hôm đấy mình khá vội, vục mặt vào ăn không để ý là nồi có đủ đồ hay không. Khi về xem lại ảnh mình và các bạn thì hoàn toàn không có 2 miếng chiên mantu trong khi đó lúc ăn nhân viên phục vụ đảo đồ trong nồi cho mình và ko hề ý kiến. Lúc ấy nhà hàng cũng không đông ko thể nhầm lẫn được.
Chưa kể chờ đồ rất lâu lần nào cũng thế.
Nói đến chất lượng thì ăn tteok khá vừa miệng nhưng rất rất ít chả cá toàn rau và bánh không đáng 300k, 1 quả trứng luộc, và bị thiếu đồ chính là miếng bánh có thịt.
Mình đã liên hệ đến Don thì các bạn ấy bảo vì là hôm qua nên không xác minh được, nhưng dù sao cũng nhận và xin lỗi vì có thể sơ suất nghe như kiểu nói cho qua và không tin mình để xem các bạn ý chăm sóc khách hàng thế nào nhưng thế này thì mình sẽ không quay lại.
Ăn về còn bị đau bụng sang ngày hôm sau xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Hôm qua lang thang siêu thị cùng chị gái thì đập vào mắt hộp ô mai này. Hai đứa thấy giống ô mai chanh tuổi thơ nên mua luôn k suy nghĩ. Thế mà lúc ăn miếng đầu tiên đã phải nhổ cmn ra rồi. Không thể nuốt nổi luôn. VỪA CHUA VỪA MẶN LẠI CÒN CHÁT NỮA. Ôk thì đúng là ô mai chanh mặn thì nó phải mặn rồi nhưng đây là mặn như muối biển ý. Chanh muối nó còn có đường thì ngta nuốt đc chứ. Đằng này toàn muối là muối.
Đây là ô mai Tiến Thịnh nhé xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Chả là lâu rồi mình mới quay lại Bami Bread ở Chùa Láng ăn. Vốn đây là chuỗi cửa hàng bánh mì yêu thích của mình. Thế nhưng hình như càng nổi, càng nhiều chi nhánh thì chất lượng bánh càng đi xuống thì phải. Hôm trước mình có ăn tại cửa hàng chứ ko hề gọi ship về thế nhưng thay vì được ăn cái bánh nóng hổi như xưa thì bánh lại nguội tanh nguội ngắt, thịt thì nhạt nhẽo như thịt luộc, bánh khô khốc, ko thơm mùi bơ pate như trước nữa. Với cả hình như càng ngày Bami càng tiết kiệm thịt hơn thì phải, cắn không được sướng như hồi mới mở nữa. Đối với mình thì để bỏ ra 25k mua 1 chiếc bánh lạnh ngắt nhạt nhẽo thì chẳng xứng đáng chút nào, chỉ đc mỗi cái tương ớt vẫn ngon như ngày trc với các bạn nhân viên phục vụ khá nhiệt tình.
Nói chung là từ giờ cạch Bami Bread. Mua bánh mì đầu ngõ ít ra nó còn đc cái nóng hổi.
P.s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, bánh bên ngoài kém hấp dẫn hơn x5 lần ) xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Mình làm ở gần quán, định ăn lâu rồi nhưng do công việc nên lần nào qua cx đóng cửa. Nhân ngày đc nghỉ làm quyết tâm đi ăn. Thực sự mình là 1 đứa thích đc ăn )) nên hí hửng từ đêm qua là hsau sẽ đi ăn bánh canh ghẹ ngay từ đầu đã đặt rất nhiều hi vọng vào nên khi ăn miếng đầu tiên khiến mình rất thất vọng. KHÔNG NGON NHƯ MÌNH TƯỞNG. Mình và bạn mình, cả 2 đứa đều thấy không ngon chứ kp do mình khó tính.
Về nước dùng, thì hơi sệt sệt ( mình chỉnh sửa lại 1 chút là mình đang tả nước dùng sệt, mất công các bạn lại nói mình ), mình cảm thấy ko ngon, ăn lợ lợ, ko có gì đặc sắc. Đấy là cảm nhận của mình.
Nhân bát canh thì có nhiều thứ, tôm 1 con, trứng cút 1 quả, 1 miếng tiết bé bé xinh xinh, đặc biệt gọi là bánh canh ghẹ nhưng tìm mãi ko thấy ghẹ ))) mình bới mãi mới thấy 1 miếng thịt ghẹ bé xíu, nhưng đáng thất vọng hơn đó lại kp là thịt ghẹ, mình cx k rõ là gì nhưng ăn cảm thấy lạo xạo như là vỏ ghẹ xay nhuyễn với thịt xong vo thành viên thịt vậy )) thề luôn ))) bé xíu và chắc chắn kp miếng thịt ghẹ. À có vài miếng thịt lợn thái mỏng nhưng dạo đây có dịch tả lợn nên mình cx sợ k dám ăn.
Mùi vị chung của cả bát ko có gì đặc sắc, nhân bánh cx bình thường ko quá ngon.
Bạn nào chưa ăn bánh canh ghẹ như mình bao giờ thì cx nên thử. Còn bạn nào ăn rồi thì ko nên qua. Tiện đây có ai biết quán nào bán bánh canh ghẹ quanh khu vực hoàn kiếm thì giới thiệu em biết với ạ lần đầu ăn mà thất vọng quá.
Nếu chấm điểm thì chỉ 4/10 thôi ạ.
Địa chỉ cho bạn nào muốn biết: 2B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Chả là hôm nay mình có đặt đồ ăn trên app GO-VIET, thấy có quán Bếp Kay- Kim Ngưu bán cơm trưa văn phòng nên mình có đặt 1 suất cơm gà hấp xì dầu và nước chanh leo đang được km còn 37k. Và thất vọng không còn gì để nói..
- Thứ 1: Đôi đũa 2 chiếc thì mỗi chiếc đặt trong 1 lớp giấy bóng, bóc được đôi đũa cảm giác cọc cạch và rất mất thời gian
- Thứ 2 và là trọng tâm: Cả suất cơm món nào cũng nhạt nhách, không những thế thịt gà vừa khô khốc mà lại vừa bở. Lật 1 miếng nó rời ra từng mảnh vụn ý ạ. Do nghi thịt có vấn đề nên mình đã phải bỏ cả suất cơm này, chỉ dám uống nước chanh leo cầm hơi cho bữa trưa thì bị đau bụng . Cũng may là trước đấy mình định đặt cả 2 suất cho buổi tối thì bạn mình lại rủ đi ăn ngoài
Sau đó mình mới lên face xem thử và thấy khá nhiều bài trước đó bóc phốt Bếp Kay vì đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Đúng là dại 1 lần để lần sau chừa, trước khi đặt đồ ăn trên app nào đấy phải xem review trước mới được.
Mong ad đăng bài giúp mình. Mình cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Hnay sẽ là lần cuối cùng mình ănbuffet Thái BBQ ở Vin Phạm Ngọc Thạch. Thật sự là thất vọng 1 cách kinh khủng
Những tháng hè đều đều 1 tuần là hay cho con zai lên Vin chơi thì tiện ăn ở đây luôn vì ăn King nhiều rồi, những lần trước đến ăn thì từ quản lí đến nhân viên pv và bếp ko chê 1 tý nào. Bếp ra đồ ăn khá vừa miệng và nhìn xếp đồ nướng ra khay khá ok. Quản lí và nhân viên đều chuyên nghiệp có thể đôi khi đông thì hơi bị lâu 1 tý có thể châm trc nhưng vẫn là có sự làm việc ekip.
Đây hnay lâu lâu 2vc cho con lên định vào King nhưng hết bàn vì chủ nhật nên lại sang Thái. Vào nhìn 1 phát thấy cứ lộm nha lộm nhộm nhưng lỡ thấy 1 cô chắc là chủ ra hỏi dắt vào nên cũng ngại đành vào. Vào ngồi thì bắt đầu thấy lộm nhộm về nhân viên quần áo thì ko thấy đồng phục mà thấy mấy kiểu cả chủ cả nhân viên rồi cả nhân viên bếp đến cả 1 anh nào ko hiểu chức vụ j mà mặc áo phông quần kaki sắn gấu như đi ruộng (hơi giống mấy anh ngoài chợ) cũng thấy ra bê đồ. Nv ra order nước lúc hỏi cũng ko biết quán còn nước j. Bắt đầu đến quả đi ra lấy đồ ăn nhẹ. Món thì lèo tèo, đồ ăn thì nguội tanh nguội ngắt, cơm cuộn mà bị khô cong hết vỏ thì ăn kiểu j đây ạ
Xong em lấy hàu gỏi mà hàu thì teo teo bợt bợt ăn ghê ơi là ghê, bác nào hay ăn gỏi thì biết ăn đồ sống mà ko tươi thì nó tởm ntn rồi đấy
Rồi đến chuyên mục nướng, nhà em ăn suất 238 mà mang ra đc 2 khay cánh gà, 1 miếng ba chỉ lợn mỏng bằng đầu đũa và 1 khay thì bò mỏng như tờ giấy ướt tại quán ăn luôn xong phải gọi thêm 1 lượt nữa thì mang đc mấy khay trong đó có 1 khay bạch tuộc, mấy khay bò và 1 khay ba chỉ lợn mà ngó mỏi mắt còn ko thấy kim chi đâu bảo nvien thì bê ra cho 1 đĩa kim chi ko ăn nổi, thật thật sự là đáng sợ mà ko biết diễn tả ra sao ý
Quá thất vọng mà lỡ rồi nên 2vc em cứ đực mặt ra đành chuyển lẩu mà ôi nhân viên bê ra 1 nồi nước lẩu vs 1 đĩa nhân mà em thề là nhìn cái đĩa muốn hất đéo ngửi nổi ra lấy rau còn đúng 4 miếng ngô vs toàn rau cải bắp, bà chủ loanh quanh gọi thêm rau mà em về chỗ ngồi đến nửa tiếng ko thấy rau ra bàn bf để đứng dậy ra lấy
Thực sự là ức ko ăn nổi nên đang ngồi nhìn ông ck ăn tạm bát mì tôm nước lẩu cho đỡ đói và viết cho mng tránh xa ra...
Em là dạng nghiện nướng mà chưa bh em thấy tiếc tiền 1 cách thảm hại ntn xem tiếp
Góc THẤT VỌNG
Hqua e ăn ở PHỐ LẨU 222- THÁI HÀ ạ . Nước lẩu thì nhạt toẹt chán chết luôn ạ . Đồ ăn thì ít tí lèo tèo vài cái . Nhìn đĩa thì to mà dưới độn toàn ngao ăn thịt bò thì mỡ . Em đi 2 người thôi những gọi hẳn nồi dành cho 4-6ng mà ăn k bõ dính răng . Ban đầu tưởng nv đem nhầm cơ ạ )) nồi này mà 4-6ng chắc mỗi ng gắp đc 1 lần thì hết ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
thấy nhiều người khen nhà HAT ngon hôm nay mới có dịp đi ăn thử ở Trần Quốc Hoàn và công nhận là ngon thật
có gọi 2 xuất xôi gà roti 70k và sữa chua lá dứa ( do hết tào phớ dâu tằm )
do mới đi ăn lần đầu có chút bỡ ngỡ nhưng mà nhân viên cực kì tận tình và chu đáo từ anh trông xe đến phục vụ bàn và thu ngân ( đặc biệt là a phục vụ bàn cực kì nhiệt tình )
tuy đi hơi xa từ phạm ngọc thạch lên trần quốc hoàn nhưng mà chất lượng đồ ăn và phục vụ rất tốt nên sẽ sớm quay lại đây ăn vào 1 ngày sớm nhất xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các cậu có biết ở Cầu Giấy khu vực Trần Quốc Hoàn có chỗ nào ship đồ uống tốt cho sức khỏe không? ) như là sinh tố ấy ạ. Cảm ơn nhìuuuu :***
xem tiếp
[Góc hơi chê ]
Đây là combo gần 1 triệu của bọn e các bác ạ, có thêm 1 mẹt nhỏ rau, ngao,sụn với mấy đồ linh tinh ăn lẩu nữa nhưng quên mất e không chụp.
Chẳng là hôm trước có bà c đi ở quán LẨU THỊNH PHÁT ở ngay đầu đường Trần Quốc Hoàn giao với Phạm Văn Đồng đó ạ, c ấy bảo ở đây ăn được mà rẻ. Mà thêm nữa là bọn e cũng muốn tìm quán mới chứ suốt ngày ăn ở Nhất Nướng cũng chán.Thế mà chẳng hiểu sao nay e với mấy đứa bạn đi ăn mà lại chẳng thấy vậy.
Thứ nhất là về đồ ăn: không có gì đặc biệt, đồ ướp như không ướp vậy, đã thế còn ít, chắc bằng 1 nửa ở Nhất nướng mất, xong đồ thì thiếu cái nọ thiếu cái kia. Thật sự là với cái giá ấy thì vào chỗ khác thì có mà no nê thịt thà đủ kiểu ý
Thứ 2 là về nhân viên: rất rất rất không nhiệt tình luôn, mà không nhiệt tình thì thôi khách hỏi con thái độ nữa cơ ạ,mặt lúc nào cũng hằm hằm, chẳng lẽ bọn mk vào ăn không của quán bạn à mà bạn nhìn như muốn hút chửng mk thế
Được cái là view quán cũng khá đẹp ạ.
Chẳng biết các bạn ăn ở đây thấy tn chứ đi 1 lần mà t muốn 1 đi không trở lại lại rồi.
Chắc lại trung thành với quán cũ thôi. xem tiếp