Nhân viên Touslesjours Keangnam coi thường khách, đuổi khách và nói xấu khách?
Chiều nay khoảng 2:30 mình và chị có vào hàng bánh Touslesjours của toà Keangnam mua bánh. Trong lúc mua bánh thì mình có chụp cho chị vài kiểu ảnh. Sau đó bạn nhân viên nam ra yêu cầu không chụp ảnh thì mình và chị đã vui vẻ xoá ảnh ngay trước mặt bạn ý. Buồn cười là bạn ý nói chuyện rất cao giọng rằng mình phải xoá đi cả 2 album. Mặc dù mình đã giải thích là mình xoá chế độ DELETE IMMEDIATELY thì ảnh sẽ k lưu vào album đã xoá. Bạn ấy vẫn tiếp tục cao giọng kiểu chỉ trích ) rồi còn nói thế này:" chị trả lại bánh và không mua cũng được ". Ơ hay tay mình vẫn đang bê khay bánh để xoá ảnh xong thì thanh toán, mà bạn Lê Chí/Quý Hoàng nói như vậy là ý gì thế? Đuổi khách à )) xong còn quay ra bảo là ở hàng bánh CẤM CHỤP ẢNH ĐỂ BÁN QUẦN ÁO ). Ơ kìa mình có bán quần áo à?Mặc váy vao mua bánh là bán quần áo ?
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi mà mình đi ra ngoài sảnh rồi vẫn thấy bạn ấy nói chuyện với bạn rằng :" vào hàng đ** chụp ảnh để bán quần áo thì là gì?" . Ôi lạy chúa nhân viên đuổi khách xong quay ra nói xấu khách kinh hồn. Mình tức quá có hỏi lại là ở đây còn có kiểu nối xấu khách à, thì bạn giai vênh mặt lên :" ừ nói xấu đấy". ) lạy chúa tôi.
Các bạn nào muốn hưởng dịch vụ phục vụ khách hàng cao cấp như trên hãy qua ngay hàng bánh này nhé ). Thua thật sự. Quá thất vọng về chất lượng dịch vụ thế này.

Bình loạn

Van AnhChắc là ghen tị với chiếc váy bạn đang mặc
Băng Băng Dương DươngÔi vãi, còn ko đủ trình mặc váy nữa rồi
Nguyễn Tùng LinhChiều nay mình đã gặp trực tiếp sếp của các bạn ý rùi, a ý sẽ kỷ luật nặng và đang gửi hồ sơ lên nhân sự ^^. Ngta làm quản lí nên cách nói chuyện khác hẳn cặp đôi hoàn hảo lắm các bạn ạ.NHƯNG topic này mình vẫn sẽ để đây như 1 bài học mà các bạn ấy phải nhận. Dám làm dám chịu đúng k. Mình sẽ k xoá để rồi nó rơi vào quên lãng. Nếu k muốn bị chỉ mặt đọc tên thì nên biết cách cư xử thui ạ . Mặc dù hết bực rồi nhưng hnay khi gặp a quản lí mình vẫn nói khô cả mồm về thái độ đối với khách của các bạn ý cả ngoài đời lẫn trên mxh. Dù j cũng là làm ngành dịch vụ, khách hàng bỏ tiền ra mua hàng chứ k đi xin nên k thể nhận lại sự ngông cuồng như vậy đc. Mình dễ nguôi giận nhưng không có nghĩa là mình sẽ quên đi ấn tượng các bạn ý dán cộp vào mặt mình. RẤT MONG là lần tới xuống mua bánh k phải gặp 2 bạn đó ^^
Minh ThuLê Minh Hiếu
Phuong DuongThế là bạn Tùng Linh cũng bước đầu chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lại những người làm dịch vụ tệ rồi
Thao NguyenA nhớ cô hoạc muay mà )? Song phi ngay cho a )
Koha DzChúc mừng e. Mọi việc đều ổn thỏa hết r
Phạm Đức QuýCó lẽ ý kiến của mình đi ngược lại số đông nhưng mình phải thẳng thắn đưa ra ý kiến thế này: Thứ nhất, việc bóc phốt của bạn không có bất kì bằng chứng gì như hình ảnh hay clip rõ ràng, thậm chí là ghi âm. Tất cả sự việc diễn ra đều là câu chuyện 1 chiều từ phía bạn. Nên mình không cảm thấy có sự tin tưởng giữa bản thân và câu chuyện bạn đang kể. Điều thứ 2. Các cụ có câu: "Một bàn tay vỗ không kêu". Sự việc xảy ra không đơn thuần là nói qua nói lại 1, 2 câu rồi thôi mà qua lời kể của bạn, tất cả hành động của bạn rất chuẩn mực nhưng chỉ nói thoáng qua còn thái độ đáp lại của nhân viên từ đầu đến cuối đều được nhắc đến tường thuật trực tiếp không sót tí gì. Theo mình thì chẳng bao giờ có chuyện cuộc tranh cãi nó đến mức độ này lại chỉ xuất phát và lấn át từ 1 bên từ đầu tới cuối. Thực sự thẳng thắn mà nói mình cảm thấy câu chuyện của bạn mức độ tin cậy là không hề có. Nghe nó cứ 1 chiều kiểu gì ấy.
Nguyễn Thị Diễm Hươngbạn đã đc xin lỗi chưa bạn chủ thớt

Thác loạn

Nhân viên Touslesjours Keangnam coi thường khách, đuổi khách và nói xấu khách?
Chiều nay khoảng 2:30 mình và chị có vào hàng bánh Touslesjours của toà Keangnam mua bánh. Trong lúc mua bánh thì mình có chụp cho chị vài kiểu ảnh. Sau đó bạn nhân viên nam ra yêu cầu không chụp ảnh thì mình và chị đã vui vẻ xoá ảnh ngay trước mặt bạn ý. Buồn cười là bạn ý nói chuyện rất cao giọng rằng mình phải xoá đi cả 2 album. Mặc dù mình đã giải thích là mình xoá chế độ DELETE IMMEDIATELY thì ảnh sẽ k lưu vào album đã xoá. Bạn ấy vẫn tiếp tục cao giọng kiểu chỉ trích ) rồi còn nói thế này:" chị trả lại bánh và không mua cũng được ". Ơ hay tay mình vẫn đang bê khay bánh để xoá ảnh xong thì thanh toán, mà bạn Lê Chí/Quý Hoàng nói như vậy là ý gì thế? Đuổi khách à )) xong còn quay ra bảo là ở hàng bánh CẤM CHỤP ẢNH ĐỂ BÁN QUẦN ÁO ). Ơ kìa mình có bán quần áo à?Mặc váy vao mua bánh là bán quần áo ?
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi mà mình đi ra ngoài sảnh rồi vẫn thấy bạn ấy nói chuyện với bạn rằng :" vào hàng đ** chụp ảnh để bán quần áo thì là gì?" . Ôi lạy chúa nhân viên đuổi khách xong quay ra nói xấu khách kinh hồn. Mình tức quá có hỏi lại là ở đây còn có kiểu nối xấu khách à, thì bạn giai vênh mặt lên :" ừ nói xấu đấy". ) lạy chúa tôi.
Các bạn nào muốn hưởng dịch vụ phục vụ khách hàng cao cấp như trên hãy qua ngay hàng bánh này nhé ). Thua thật sự. Quá thất vọng về chất lượng dịch vụ thế này. xem tiếp
Nhân viên Touslesjours Keangnam coi thường khách, đuổi khách và nói xấu khách?
Chiều nay khoảng 2:30 mình và chị có vào hàng bánh Touslesjours của toà Keangnam mua bánh. Trong lúc mua bánh thì mình có chụp cho chị vài kiểu ảnh. Sau đó bạn nhân viên nam ra yêu cầu không chụp ảnh thì mình và chị đã vui vẻ xoá ảnh ngay trước mặt bạn ý. Buồn cười là bạn ý nói chuyện rất cao giọng rằng mình phải xoá đi cả 2 album. Mặc dù mình đã giải thích là mình xoá chế độ DELETE IMMEDIATELY thì ảnh sẽ k lưu vào album đã xoá. Bạn ấy vẫn tiếp tục cao giọng kiểu chỉ trích ) rồi còn nói thế này:" chị trả lại bánh và không mua cũng được ". Ơ hay tay mình vẫn đang bê khay bánh để xoá ảnh xong thì thanh toán, mà bạn Lê Chí/Quý Hoàng nói như vậy là ý gì thế? Đuổi khách à )) xong còn quay ra bảo là ở hàng bánh CẤM CHỤP ẢNH ĐỂ BÁN QUẦN ÁO ). Ơ kìa mình có bán quần áo à?Mặc váy vao mua bánh là bán quần áo ?
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi mà mình đi ra ngoài sảnh rồi vẫn thấy bạn ấy nói chuyện với bạn rằng :" vào hàng đ** chụp ảnh để bán quần áo thì là gì?" . Ôi lạy chúa nhân viên đuổi khách xong quay ra nói xấu khách kinh hồn. Mình tức quá có hỏi lại là ở đây còn có kiểu nối xấu khách à, thì bạn giai vênh mặt lên :" ừ nói xấu đấy". ) lạy chúa tôi.
Các bạn nào muốn hưởng dịch vụ phục vụ khách hàng cao cấp như trên hãy qua ngay hàng bánh này nhé ). Thua thật sự. Quá thất vọng về chất lượng dịch vụ thế này. xem tiếp