Các cậu ơi nếu từ HN vào SG mà muốn đi 1 chiều bằng tàu hoả thì nên đi chiều ra hay chiều vào? Và vé khoảng bnhieu tiền ý nhỉ?

Bình loạn

Mạnh AnĐi chiều ra vác đc nhiều quà về ))
Cherry NguyenTheo tớ nên đi chiều vào. Vì lúc ý còn hứng thú chứ. Lúc về mệt rồi thì chán lắm. Đi tàu lại lâu. Ngồi suốt ruột. ( với trường hợp vé máy bay có hành lý kí gửi rồi - chẳng bao nhiêu mà nhanh - tàu với máy bay vào đó chắc chênh cũng ko bao nhiêu đâu )
Lan NgLên dsvn tra vé c nhé
Ng Lan AnhVote đi máy bay, đi tàu vưaf đắt vừa lau
Ng Lan AnhVé tàu hoả chia thành ghế cứng, ghế cứng điều hoà, ghế mềm điều hoà, giường nằm. Tàu thống nhất, tàu se1,2,3 gì đó, tàu thống nhất đi chậm nhất, đỗ nhiều ga nhất.
Mai HươngTheo mình nên đi chiều vào, lúc đấy còn khoẻ với hào hứng, lúc về mệt mà đi tàu thì sốt ruột hơn. Trước mình cũng đi r nhưng đi đến Quy Nhơn thôi, tàu SE chất lượng cao k lo mệt đâu, sạch sẽ mà phục vụ ok lắm. Mình ngồi ghế mềm điều hoà, đặt trc 40 ngày được giảm 40% vé đó. B lên trang chủ của dsvn xem
Thuy TranĐi đoạn ngắn thui B nha. Ví dự tùe sài gòn về nha trang ấy. Rất mệt nếu b không quen. Tàu rẻ hơn 1 xíu so máy bay.
Giang Chu Thùymình đi SE í, tàu chợ mà cũng dc bạn ạ

Thác loạn

CHÊ THẬM TỆ!!!
Dành cho những ai ham rẻ và đang có ý định đi ăn thử ở Nighteen rooftop.
Tối qua em và người yêu có đến ăn. Trước đó em có đến ăn một lần rồi nhưng trải nghiệm ngày hôm qua làm em quyết định tẩy chay luôn nighteen.
1. Bọn em đến lúc 8h, và đã hết chỗ để xe phải gửi bên trường học bên cạnh, phí mất 10k:)))
2. Bọn em đặt bàn 2ng ngoài trời, nhưng vị trí đó gió lùa rét sun,em có đề nghị với anh nv là đổi cho e sang 1 vị trí khác vẫn ngoài trời và a đó nói ok. Và bỗng nhiên ko hiểu từ đâu 1 con âm binh phục vụ khác bước ra và QUÁT lên "bàn đó 4 người không đổi được". Em có nói với nó là "nhưng ở đây lạnh em ko ngồi được" và nó nói "ngồi ở đâu mà chả như nhau" ????:D??? Wtf ??? Đến đồng nghiệp của nó tức anh nv còn bối rối và sau đó đề nghị chuyển e vào trong nhà. Ok!
3. Đồ lên chậm. Ra được mấy cái ăn trươsc nguội ngắt kiểu kimbap với khoai lang thì ko cho cái bát với cái đũa:))) em phải gọi đến 6 lần phải gắt lên thì mới mang ra được 2 bộ bát đũa ướt nhẹp.
4. Thịt nghèo nàn mang ra được mấy cái khay thịt mỏng như lá lúa:)) ba chỉ bò mỡ thôi rồi còn bắp bò lên được 1 lần, lúc sau gọi thì báo hết:)) mới 8 rưỡi đã hết bắp bò??
5. Nv văn vở bcuoi vãi:)))) e gọi nước lẩu chua cay ông nhõi chắc đang học cấp 3 í bê ra nồi nước lẩu gà nấm. Em mới hỏi là "a ơi e gọi nước lẩu gì" thì ô í tl kiểu bị gv gọi lên bảng ấp úng " dạ ac gọi lẩu 2 ngăn" xong e bảo "ơ ko e gọi lẩu chua cay mà" thì ô í nói "vâng đây lẩu chua cay mà,em vớt váng ra rồi nên chị ko thấy màu đỏ đấy")))
Cuối cùng là 2 đứa bị bỏ lại với nồi nước lẩu gà nấm. Cũng may 2 cái nước lẩu ở nighteen vị như nhau nên ăn ko khác biệt gì mấy
6. Không gian nhỏ, ồn ào, cạnh bàn e là 1 bàn ghép off hội gì nên 2 đứa nchuyen chả nghe thấy gì toàn " ae ơi 123 zô!!!!" Nhức đầu
Chốt: em thì em ko đi nữa nhưng với những bạn còn có ý định đi thì em khuyên là nên đi đông để được phục vụ tốt hơn! Ảnh trên là hôm thứ 7 e ăn với bạn phục vụ tốt hơn hẳn hôm đi 2 người:)))
EDIT: dành cho mấy chị có ý kiến là bỏ 140k ăn thì dịch vụ chỉ thế thôi:)) em nói luôn là ăn bát bún đầu ngõ 20k cũng ko có cái thái độ đấy đâu ạ. Đã làm ngành dịch vụ thì khách hàng phải luôn là thượng đế! 140k hay 14k hay 1400k thì sự hài lòng của khách phải được đặt lên đầu chứ nhỉ?? Các chị giữ cái suy nghĩ như thế thì bảo sao có những nv hành xử như vậy. Quỳ xem tiếp
[ Góc khen nhiều chê ít và cực khen ]
Đáng nhẽ đăng từ tối qua nhưng muộn quá buồn ngủ nên giờ mới chia sẻ với cả nhà đc )
Số là mình vừa chuyển chỗ làm mà công việc của mình làm ca nên nhiều hôm tối muộn 11h tối mới đc về.
Đang lo lắng không biết ăn ở đâu vào lúc muộn thì đc 1 chị cùng chỗ làm chỉ ra quán này.
Địa chỉ là ở chỗ chợ Ngọc Hà. Đối diện cổng chợ nhé.
Trên biển có ghi là cả phở nước và trộn nhưng hôm qua lạnh nên mình gọi phở nước ăn cho ấm.
Phở trộn hôm khác ăn sẽ chia sẻ sau.
*Khen:
Quán rộng, thoáng. Dù đông nhưng phục vụ nhanh, gần như ko phải chờ.
Nước phở đậm đà, ngọt. Bánh mềm, ko nát. Thịt ngọt.
Nói chung là hợp khẩu vị của mình.
Giá 35k bát này. Đầy đặn, ăn no căng.
Hơn 11h đêm mà bát đầy đặn thế này thì theo mình là hợp lý.
*Chê:
Thịt trộn lẫn với nhau. Ko riêng thành từng loại như đùi, lườn, cánh... nên mình gọi phở đùi ko có.
Sàn nhà nhiều giấy, vỏ chanh.... nên ngồi thấy ko thoải mái lắm. Dù có sọt rác nhưng mọi ng ko ai vứt vào hay sao ý ) Dù sao cũng nên quét dọn để khách sau ko bị khó chịu.
Trong quán mình nhìn thấy có bộ phát wifi mà hỏi nhân viên bảo ko có. Ko biết là có phải tiếc hay ko )
*Cực khen:
Quán có anh nv đeo kính nhẹ nhàng, lịch sự, chào hỏi cảm ơn, chiều khách cực kỳ nói chung là mình ưng hết mức luôn
Quán ngoài đường mà anh ý phục vụ như nhà hàng
Nói chung lại là hôm nào làm tối mình sẽ đóng họ ở đây dài dài.
Cảm ơn admin. Cảm ơn mọi người.
À mà nhờ cả nhà chia sẻ giúp còn quán nào ngon bổ rẻ ở khu Ngọc Hà, Lê Hồng Phong nhé. xem tiếp
[góc hỏi han]
Cả nhà ơi, cho em hỏi nhà hàng buffee nào ở Hà Nội ngon mà chất lượng ko ạ? Công ty em đang tính ăn tất niên cuối năm cho tầm 50 ngươi đổ lại ạ?Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với
Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
(Góc khen)hôm qua được đi ăn lẩu nướng cùng bạn.ở duơi lĩnh nam.cả phố nướng và lẩu nhà mình ạ.nhưng chỉ nướng than hoa là nhiều.bọn mình lại Ko thích nên ghé quán lẩu thái .nướng Ko khói.ở 179 lĩnh nam.ngon và rẻ mọi người ạ.mình thích quả nước chấm me và chấm cay.món nầm nướng cụng phê bình nữa.cbo 250k vừa nứong vừa lẩu thái có đủ tôm.ngao bạch tuọc.Gà và bò nữa.ưng cái bụng lắm.mà hình như quán là cơ sở 2.cơ sở 1 cũng đông lắm.ở lĩnh nam là 179 mọi người nhé xem tiếp
Mọi người ơi, sắp tới e có chuyến đi du lịch Đà Nẵng 2 ngày 2 đêm, do thời gian đi có hạn nên e muốn xin lịch trình đi lại ăn chơi sao cho hợp lí nhất ạ. Cảm ơn mn nhiều ạ !
xem tiếp
[GÓC KHEN]
YEOL KWANG - Dịch Vọng, Cầu Giấy
Cái này đi ăn cả tháng rồi mà nay trời lạnh thế này, nghĩ review cho mọi người một món ăn siêu hợp để ăn trong thời tiết ntn
- Đồ ăn: Mình ăn chân giò cay, gọi nửa suất là 310K. Trong suất đã kèm thêm canh kim chi và trứng hấp phomai rồi nên 2 người đi ăn thoải mái nhé )
Đĩa chân giò nhiều phết, chân giò mềm với thơm, quấn rau sống vs đồ ăn kèm, chấm nước chấm thì tuyệt. Ngoại trừ việc nó hơi cay quá so với mình nên 2 đứa ăn hết đĩa này gọi hẳn 2 bình nước lọc Bạn nào không ăn được cay lưu ý nhé.
Canh kim chi ăn ngon, trứng phomai thì bình thường vì cảm giác nó k quyện vs k hợp, chưa kể sau đó nguội thì phomai nó vón lại ) nhưng vì là đồ ăn tặng kèm nên thế cũng ok rồi.
- Không gian: bên trong quán rộng với ấm lắm hình như chủ quán là người Hàn Quốc
- Phục vụ: Các bạn nữ trực tiếp order các thứ thì xinh vs nhiệt tình nhưng ở tầng một có một đám các bạn nam không biết có phải nhân viên không, vì thấy vẫn ra vào quán kiểu rửa bát, cơ mà lúc mình dắt xe thì không có ai ra dắt hộ. Kiểu mình cũng thấy hơi khó hiểu ) xem tiếp

Chào mọi người,
Khoảng cuối tháng 8 em định đi Sapa 2 ngày 1 đêm. Tuy nhiên bố mẹ đứa bạn thân lại bảo Sapa đang mùa mưa bão, lở đất,... Các anh chị cho em hỏi lúc đó thời tiết Sapa thế nào ạ? Có ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi không ạ?
Tiện thể nếu thời tiết ở Sapa quá xấu thì cả nhà gợi ý giúp em một vài địa điểm đi 2N1D ở miền Bắc trong khoảng thời gian đó với chi phí không quá đắt ạ.
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
<GÓC REVIEW>
Xin kể các bạn nghe câu chuyện ăn hụt lẩu Phan gần chục lần của mình nhé mình trực tiếp đến quán khoảng 2-3 lần gì đó và gọi đặt bàn 3-4 lần thì không lần nào còn bàn.
Lẩu Phan mở được 1 thời gian kha khá rồi ấy nhỉ mà MAY MẮN lắm, mình mới được ăn có 1 lần thôi. Lí do là vì đông khách kinh khủng, đông dã man, đông đến mức đặt bàn trước cũng còn phải canh me lắm mới có bàn nhá. Vậy lí do gì lẩu Phan hot quá như vậy dù đã mở đến 5 cơ sở mà hôm nay mình đi ăn vẫn phải lủi thủi đi về vì không có bàn ????
Đồ ăn: 7/10
Buffet lẩu bò mỹ 99k có bò mỹ, rau, mỳ tôm, váng đậu, quẩy. Thực phẩm nhìn chung ngon lành, sạch sẽ, nước lẩu dừng ở mức ổn ( hôm đó mình gọi nước lẩu kim chi ). Bò mỹ càng về sau được nhân viên dí cho toàn thịt mỡ, không hổ danh là lẩu ngấy, cho nên mình thuộc dạng trâu bò mà vẫn không tải được nồi lẩu ngập mỡ này )
Phục vụ: 6/10
Chậm, quá chậm, 2 đứa ngồi đợi hết cả 1 mùa quýt vẫn không thấy đồ ăn. Có thể thông cảm do khách đông, nhân viên lại ít. Nhưng không thông cảm được cho chứng bệnh điếc của nhân viên khi order thêm bò mỹ )) cứ mỗi lần gọi bò mỹ thì y như rằng: 1 là nhân viên lướt qua nhanh như cơn gió, 2 là vâng dạ dạ vâng xong mất hút con nhà bà hàng lươn luôn )))) thêm tuyệt chiêu dí thịt bò vừa mỡ vừa mỏng ăn ngấy vãi đạn ))
Tóm lại, bảo có quay lại không thì có, nhưng sẽ vào 1 dịp nào đó quán bớt hot hơn cho đỡ phải bon chen ) hôm nay có quyết tâm viết review là vì lúc tối có khó chịu nho nhỏ khi nghe bác bảo vệ lẩu Phan bảo là: "Chưa đặt bàn trước thì cháu về luôn đi." Vâng, cháu về và chắc sẽ quay lại trong 1 ngày cháu mát tính hơn hôm nay. Đỉnh thật í )))
Địa chỉ: Có 5 cơ sở ở Đào Duy Anh, Nguyễn Chánh, Triều Khúc, Nguyễn Văn Cừ, Thái Hà. Còn địa chỉ cụ thể bạn nào quan tâm lên page Lẩu Phan xem dùm mình nhé vì mình không nhớ hết được. Thanks xem tiếp
[Góc khen]
Sữa đậu nành hữu cơ Soya Garden
Em là 1 con nghiện trà sữa đang cố cai nghiện vì trà sữa ngon thật nhưng cũng ko tốt thật. Giống kiểu người cai thuốc lá bằng cách nhai kẹo cao su ý, giờ thèm cái gì mát mát, ngọt ngọt lại muốn thêm topping để nhai thì e cố lựa chọn uống sữa đậu nành thay vì trà sữa
Sữa đậu nành ở Soya Garden này đc quảng cáo là hữu cơ, organic, ko biến đổi gen bla bla e cũng chả biết có thật ko. Nhưng cảm giác uống ngậy và thơm thật. Quán cũng có vẻ sạch sẽ và nhân viên phục vụ rất nhẹ nhàng.
Tất nhiên, sữa đậu nành ở đâu chả có, giá nào chả có, nguồn gốc nào chả có. Nên e chỉ đưa lên đây để mng có thêm lựa chọn thôi chứ e ko quen biết gì quán này đâu đấy nhé xem tiếp
Tuần sau em đi Đà Lat trước-Nha Trang sau trong 5n4d từ Hà Nội
Thời gian được trọn 5 ngày, mà em chưa biết điểm nào, lịch trình hợp lý bác nào có cho em xin với ạ!
Em cảm ơn
xem tiếp
[Góc khen]
Mình xin đc review về quán lẩu T-house 33 Hoàng Cầu đối diện toà nhà Geleximco. Giờ vẫn còn khuyến mãi buffet 99k/người đó. 15 loại nhân lẩu nhé, k chỉ có bò mỹ đâu ạ. Gọi thêm thoải mái ko giới hạn. Đi trên 4ng đc nc lẩu 2 ngăn.
Theo cảm nhận mình thì:
1. Không gian: có 2 hay 3 tầng í. Rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ.
2. Nhân viên: nhiệt tình.
3. Set 99k/ng có 3 loại nước: kim chi, thái cay, thái ko cay.
4. Nước kim chi ngon, từ đầu nếm tưởng hơi nhạt nhưng sau vừa đậm và cay cay, xì xụp hôm trời lạnh thì quá ưng.
5. Có món thịt gà đùi rút xương thái lát ăn cũng hay hay, cả bao tử cá nữa giòn giòn sật sật. Mà thịt nạc như hình đấy ạ. Các lần sau thì mỏng thịt hơn nhưng vẫn nhiều nạc nha. Ngon hết ý với giá 99k/ng
Nên thử đó các bạn. xem tiếp

Lâu lâu lại mò lên review cho các anh chị em món quà chiều đãi cái bụng ẩm ương quá bữa trưa mà chưa đến bữa chiều của bản thân
Có ai thích ăn bún cá giống em khônggg, giới thiệu cho mng quán tủ 10 năm nay của em, bún cá ở đây có nước chua ngọt best luôn Bát bún nóng hổi nước chua ngọt và cá rán giòn thơm thơm ăn kèm măng ngâm cay cay mùa này thì quên lối vìaa )))rau có rau cần, dọc mùng, hình như có cả rau cải nữa mà e thích dọc mùng nên k qtam các rau còn lại lắm )) Cô bán hàng ở đây lúc đầu chỉ là quán ốc nhỏ thôi, nhưng nước chấm ốc ở đây e thấy ngon nhất trong mấy chỗ từng ăn rồi ấy, sau có thêm món bún cá này nữa thì nhiều khách vượt đường xa để lên ăn đc bát bún thì em nghĩ mng cũng nên thẩm 1 lần coi sao ạ. Ngoài ra ở đây có cả trứng cút lộn, tiết luộc nữa. E toàn đả 1 bún cá với bát tiết no phè ))
Giá: 25k/bát bún như trong hình ạ
Địa chỉ: Cô Thìn - Chợ Yên Phụ quầy trong cùng, bán từ 3h-5r chiều, nhưng nên ra sớm vì ra muộn sợ hết, e thường ra tầm 4h hơn xíu không quá đông cũng k lo hết cái gì cảa xem tiếp
[Góc sinh viên]
Quán lẩu 39- gần Ký túc xá đại học NEU. trong Trần Đại Nghĩa.
Ở đây có cả dãy quán lẩu nhưng cứ phải là quán 39 nhé . Vì các quán khác giá cũng sinh viên nhưng toàn độn rau.
Đi 2 người chỉ cần gọi nồi 149 là đủ.
gì đó. Nhưng mình đi 2 ng (ăn nhiều) thì chỉ gọi 149k thui. Lẩu mình thường chọn nước Thái và Riêu cua. Nhưng Thái thì có vẻ k đúng vị lắm( nhưng vẫn tạm đc) . Đồ nhúng của set này có 2 gói mì trên đĩa rau to. Đĩa thịt riêng nên k bị độn rau bao gồm: thịt bò (ít ít) , sườn sụn(nhiều) (và độn ngao ạ) . Thịt bò ta mình k thích ăn chỉ thích sườn sụn nên nếu gọi trc là chỉ ăn sườn sụn thì sẽ đc 1 đĩa sườn sụn ú ụ. 3 lần cho vào nồi (cho nhiều). Ngoài ra có thêm ăn vặt , nem chua rán 35k 10c. Trứng cút lộn 15k 1 chục. Vân vân. Khá là ưng cái bụng. Trà đá 10k 1 âu. xem tiếp
Chào mọi người, sắp tới mình có chuyến đi Sài Gòn (1.9- 5.9), mình định đi tour 1 ngày miền Tây, chủ yếu tham quan vườn trái cây và về Sài Gòn đi Phan Thiết 3 ngày. Cả nhà cho mình xin review cung miền Tây 1 ngày nên đi đâu và ở Phan Thiết có mon gì ngon bổ rẻ nhỉ. Cần lắm 1 đường link review ))
Cảm ơn cả nhà.

#phanthiet xem tiếp
[góc hỏi han]
Cả nhà ơi, cho em hỏi nhà hàng “top of hanoi” tầng 67 lotte có okay để mời bạn đi ăn ko ạ?Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với
Và sau khi đọc qua các cmt của mọi người thì em/mình xin sửa bài viết, tốt nhất hãy quên dự định đến đó đi các ae ạ
Giờ em chỉ xin cả nhà recommend cho em vài chỗ ăn ngon view đẹp với ạ
Em cảm ơn cả nhà xem tiếp

Hủ tíu Minh Châu 123 mai hắc đế
Mình ít ăn món này , hnay định đi ăn mì vằn thắn ở 125 nhưng đi qua thấy quán này sạch sẽ mới mở lại có rv ngon nên vào ăn thử. Thật ra m k thích ăn hủ tíu , ăn 2 lần ở ngã tư xã đàn thấy không ngon mặc dù nhìu ng thích quán đó , chắc do mỗi người 1 vị , m chỉ thích mì vằn thắn thôi .
Quán đẹp nv nhiệt tình nhẹ nhàng , bát đũa nhìn sạch sẽ gọn gàng
1 bát hủ tíu khá đầy đặn , đồ ăn kèm cho nhiều , có thịt , dạ dày , trứng cút , gan , gần như mì vằn thắn , tôm to mỗi bát 2 con . Có cái khác ở xã đàn là ở đây coa hành tỏi phi rắc lên ăn lạ lạ , duy mỗi nước dùng ngọt ngọt lợ lợ , mình ăn k quen vị hủ tíu và k thích vì nước dùng bị ngọt , chắc vì giống trong nam m gọi thêm bò viên , bò viên ở đây ăn ngon lắm khuyên mn nên chọn hủ tíu nam vang rồi thêm bò viên ngon cực kì, 10k 1 viên bò.
45k/bát đáng tiền
Tôm cuốn thì k có gì đặc sắc , ăn cho biết thôi 12k/c đầy đặn
Có nước sâm dứa khá thơm .
Mình sẽ còn quay lại 7.5/10 xem tiếp
[GÓC KHEN]

Vì nhà hàng này nó ở góc rẽ vào phố duy tân nên hơi khó nhìn. Điều thứ nhất khi mình tới đây là không gian rộng rãi bài trí cũng khá đẹp nếu đi buổi tối thì vô cùng lãng mạn luôn.
Thứ 2 về món ăn ở đây có set ăn pizza giá cả cũng khá là hợp lý với những bạn đi đông ăn no thôi rồi luôn. Mình đi 2 người nhưng k có voucher và k vào đợt khuyến mại gọi lẻ thì có hơi đắt xíu thôi . Về bít tết ở đây mn có thể chọn độ chín theo ý mình, mình thì k quen ăn tái nên chọn 70% thịt bò mềm vừa đủ nước sốt ok., mỳ ý sốt kem khá ngon k bị ngấy món ăn dc mang ra lần lượt nên bạn k sợ đợi lâu mà đói khai vị là salad. Salad ở đây mình khá thích vì vị vừa đủ ăn k quá chua hay quá ngọt. Điều thú vị là pizza dc mang ra vẫn còn nguyên lò bạn vẫn ăn bít tết tmai mà k lo pizza bị nguội. Cuối cùng là thái độ nhân viên ở đây rất nhiệt tình. Mình gọi pepsi và nước lọc bạn nv còn mở chai nước lọc cho mình mình để bừa đĩa bạn ý liền giúp mình dọn luôn. Ngoài ra khi bọn mình vừa ăn xog mỳ và bít tết bạn nv còn giúp mình cắt pizza bỏ vào đĩa cho tụi mình. Nói chung mình rất ưng ý và cảm thấy k tiếc tiền khi tới đây
Đc : góc rẽ từ trần thái tông vào duy tân. Ngay gần bibomart xem tiếp
Phở này là phở bát đá nằm trên phố Bát Đàn chứ không phải phở xào Bát Đàn nha mọi người, đọc kỹ kẻo nhầm
Thấy cái món này lạ lạ nằm trên phố Bán Đàn mà cho tới tận hôm nay mới vào ăn thử.
Nước dùng được đặt trong 1 chiếc bát đá rất nóng, sờ vào bỏng tay luôn chẳng chơi. Bát đá này giữ nhiệt rất tốt nên nước dùng gần như là sôi liên tục trong bát đó, ăn chậm đến mấy cũng không thể nguội được.
Phở, thịt, rau, hành được để riêng. Tuỳ cách ăn mỗi người đổ hết vào hoặc ăn đâu nhúng đấy cũng được. Ai ăn món thịt tái thì nên nhúng dần dần để thịt tránh bị dai khi sôi lâu.
Nước dùng rất vừa miệng ạ, nước ninh xương ngọt ngọt bùi bùi. Thịt thì rất tươi. Lượng thịt cũng khá nhiều. Sợi phở thì dạng to và dày khác với sợi phở truyền thống, không nhũn nhũn mà hơi dai dai ăn khá "hay".
Về thái độ phục vụ thì rất nhẹ nhàng, lịch sự và cũng nhiệt tình.
Không gian quán yên tĩnh, sạch sẽ, sang trọng, ấm áp ánh đèn ánh nến lung linh các kiểu. Vì đây vốn dĩ là quán rượu tây, gần đây mới bán thêm món phở này thôi. Nói chung thì không gian rất đẹp, rất thoải mái, phục vụ check in sống ảo cũng tốt
Giá rẻ nhất cho 1 suất phở là 55k (tái chín, tái nạm, tái gầu). 1 số loại nhân khác như (gân bò, lõi bò,...) thì sẽ có giá 70k. Thêm nhân thì là 15k/loại thịt. Chưa bao gồm tiền quẩy và nước. Giá khá là đắt so với 1 suất phở thông thường, nhưng đắt xắt ra miếng đấy ạ. Khá hợp lý với chất lượng và không gian thế này.
Ngoài ra quán còn nhiều món khác như bít tết, mỳ ý, sườn nướng,... Nếu có dịp ăn thử mình sẽ review sau ạ
Quán tên là BISTRO, biển khá dễ thấy, nằm ở số nhà 38B Bát Đàn. xem tiếp
Chê và chê SML
Trưa nay vừa mới test cơm Hotto nên bh review luôn cho nóng. Vì đây là ý kiến cá nhân nên mn ngưng gakch đá Em sẽ review theo các tiêu chí để mn nhận xét :
Địa điểm : B1, Trung Tâm thương mại Times City. Trong khu buffet, đối diện family BBQ. Mà cái chữ HOTTO vs hình to tổ bố chắc ai cũng nhìn ra rồi.
Không gian: Sạch sẽ nhưng hơi chật, nên phù hợp chỉ đi nhóm 4-6 và đi gia đình. Chứ mà đi hơn chả có chỗ rộng mà ngồi.
Đồ ăn : em đi 3 người nhưng gọi 5 suất để test . Xui hôm nay đi lại hết gà phô mai nên ko test dc. Cơm các vị mình chọn ăn ổn, cơm không bị khô, đồ ăn cũng nóng hổi ( vì n đặt trong đĩa nóng sôi sùg sục mà) . Mà món nào mình cũng thấy ngọt ( mà mình là 1 đứa hảo ngọt r ) thịt bò không dai, chín tới. Khoai tây hơi ỉu. Canh rong biển đi kèm ăn bth, kiểu hộp đóng sẵn.
Mì thì sốt nhạt, ăn không nghe vị cà chua. Sợi thì kiểu nhừ quá, ăn không dai không đã mồm pepsi tươi
Phục vụ: đây mới là cái đáng nói. Chỉ thấy lúc gọi món với tính tiền là nhanh. Chứ giục món mãi mà ko thấy mặt, đi qua bọn e còn giả vờ k nghe thấy. Lúc trả món thì hầm hà hậm hực đặt xuồn, xô cả bát canh bắn vào người con em xong quay ngoắt đi không nói lời xin lỗi nào. Vì vậy quyết định sẽ ko bh quay lại nữa
Kính hội !
xem tiếp
Cả nhà ơi, sắp tới bọn em có tổ chức ăn uống nhưng thời gian sẽ là sau khi tổ chức chương trình xong nên sẽ khá muộn. E muốn tìm một quán ăn lẩu đêm được , không giới hạn tgian thì càng tốt. Địa điểm rộng vì số lượng sẽ rơi vào khoảng 70 80 người ạ... E muốn tìm khu vực Hà Đông hoặc khu vực Cầu Giấy. Mong mọi ng tư vấn giúp em ạ. xem tiếp
P/s: em quên mất là một phần lý do post lên là do anh chủ quán bánh tráng và chị chủ quán xiên đều rất dễ thương lịch sự nên mới viết rì viu chứ )) xem tiếp
Quán quen ngon - đầy - giá hợp lí.
Lần nào đi qua Nguyễn Chí Thanh mình đều vào đây ăn, quán cũng có từ lâu rồi chắc đc khoảng gần 10 năm nên trông hơi cũ. Mình thường ăn bánh mì , xôi và chè ,ở đây ngoài ra còn nhiều món khác nhưng mình chưa ăn thử. Cô chủ quán rất hiền và vui vẻ. Vừa có việc qua đây nên tiện ghé vào ăn bánh mì sẵn viết bài luôn. Giá chiếc bánh mình ăn là 10k có đủ rau và sốt tương cà tương ớt nhưng mình ko ăn nên trông hơi ít có cả pate ở dưới mà bị che mất. Các loại bánh khác đầy đủ trứng hay xúc xích lạp xưởng thì tuỳ giá từ 10 - 15k. Ngoài ra còn các món khác ở trên biển hiệu.
Địa chỉ 61 Nguyễn Chí Thanh ở giữa 2 hàng hoa đối diện khách sạn Bảo Sơn. Rất tiện cho các bạn sinh viên hoặc những người không có thời gian nấu ăn quán mở từ sáng tới tối.
Nên mua về ăn sẽ tiện hơn xem tiếp
Góc khen - Hotpot story
Thật ra phải ghi là góc thua sấp mặt các anh chị em ah . Nay hai vợ chồng đi ăn buffet lẩu của Hotpot story ở Vincom Nguyễn Chí Thanh. Nay cuối tuần nên nhà mình phải ăn combo 229 chứ bt thì ăn 199k thôi ah. 229k thì hình như có thêm cá diêu hồng so với suất 199 ah.lẩu được chọn 2 vị thì nhà mình hay chọn tôm yum và bulogi. Nói chung nước lẩu ăn được cũng kha khá như các hàng bình thường không kiểu trong leo lẻo nuôi được cá. Khai vị thì nhà mình hay thích gỏi xoài, nộm sứa, cánh gà, phở nem cuốn, nem rán, salad hoa quả và nhất là k thể thiếu ngao xào. Dù ngao hơi gầy tẹo nhưng gia vị rất là ngon. Và sau đó là đến món ăn lẩu sấp mặt trong bò ah. Đi ăn buffet chỉ sợ gọi mà mang đồ ra chậm hoặc ít. Còn đây nhà hàng chắc dùng chiêu tổng tấn công cho khách ngất trong thịt thà cá mú rút quân sớm cho rộng chỗ ah. Ahihi. Vào là nhân viên bê ra một lượt mỗi thể loại thịt một đĩa. Nhà mình bảo luôn k ăn lợn. Và cuộc chiến bắt đầu ah. Cứ hễ thấy nhà mình vơi thịt sắp thắng là các bạn nhân viên lại ngay lập tức tiếp đạn cho địch. Trời ơi cứ bò ngập mặt ah. Xin một thì cho hai. Xong rồi thì là rau k nấm k nước lẩu k. Nhưng do đạn thịt bò quá mạnh mẽ nên nhà mình đa sớm thua cuộc chuyển qua tráng miệng 2 cốc sữa chua nhưng lại được tặng kèm đĩa hoa quả cho thua hẳn. Nói chung là thua sấp mặt vác bụng lặc lè đi về ah.
Kết thúc cuộc tình cả nước 533k sau khi trừ 5% giảm giả thẻ red sun.
Nhà mình khá ưng ý và gắn bó với hotpot story. Đã ăn cả ơ artemis N mà chốt lại vẫn thấy bên vincom NCT nhiệt tình hơn k có gì chê trách cả bại trận trong no nê lặc lè ah
Mời cả nhà chiêm ngưỡng đĩa bò. Quên nói về chất lượng thì bò ba chỉ ngọt hơn bò vai, cá diêu hồng k xương rất ngon
xem tiếp
[Góc khen]
Lần nào ăn gì cũng chụp lại, khen có chê có mà lười ko viết review, vs lại vì cá nhân mình chắc chưa có tâm *thật lòng* ngại up lên các bạn đổ xô đi ăn chủ quán lại làm ko còn ngon như lúc đầu thì mất mối ăn vs 1 con ăn kén ăn lắm như m.
Mà nay ngoại lệ vì hôm trc tìm quán ăn vô tình sà vào quán bánh gối này, thấy cô chú làm bánh rất thân thiện, trong khu dân cư nên chỉ có dân quanh đấy ăn nhiều chứ khách vào làm cô chú cũng ko đều tay nên nay viết rv cho bạn nào trong nhóm mê ăn món này trời se lạnh thì qua ăn, ko thất vọng đâu.
Bánh gối nhân đầy kín vỏ chứ ko rỗng như 1 số chỗ, có cả lạp xưởng nói chung là m thấy làm bánh rất có tâm
Có điểm chê là dầu rán hơi đen xíu nhưng bánh ngon, rau sống sạch nên thôi thỉnh thoảng ăn chấp đc được
Đc là số 10 Hồng Phúc. Có thêm bánh tôm vs sủi cảo. Bạn nào hay lượn lờ phố cổ thì chắc ko lạ gì quán rồi.
Chỗ này m ăn là 75k. xem tiếp
[góc khen]
Hqa đi hẹn hò tiện thể qa chơi vs thằng bạn mình nó mới xin làm pha chế ở 1 quán cafe hỏi ra thì mới biết là quán matcha ) xong tự nhiên lại nhớ ra có con bạn lâu rồi trc nó cũng bảo qua chơi ở chỗ quán này vì đồ ở đây ngon lắm mà mỗi tội đắt thôi nên chưa có dịp ))) vào vđề luôn là em đi 2ng gọi 2 cốc này , món nào cũng có kem vs thời tiết 14 độ như này thì nên gọi 1 đồ thôi vì đồ uống lạnh lắm mà nó chảy mất ngon , e gọi nước macha kem chả nhớ tên giá la 66k/cốc , kem ngon thơm đúng vị matcha chuẩn k hắc lòi mắt như của tàu ý, nchung la uống cũng ok thơm vừa miệng kem có vị đắng ở mồm nhưng k ngon bằng bát bingsu. Con đây là bingsu kem vani+sốt matcha giá 65k/bát có cả đậu đỏ nữa , cá nhân e thấy ngon thơm , đá ngọt vừa dù xúc vài miếng sau thì chưa đều lắm nên e fai trộn vs đau đỏ , đậu đỏ hơi ngọt nhưng nên ngọt để còn trộn với đá, và đặc biệt quantrong nhất là cái kem, kem ngon thật sự ngon dã man ấy , nó ngậy thơm ko biết tả ra sao nữa , e thấy giá lẻ 1 ốc quế là 34k/c , nhưng vì 1 bát nó to thật to ý ăn mãi k hết mà bát này mà gọi nên ăn 2 nguoi ấy , nchung la duyệt quán này về vị kem này , mặc dù m chưa ăn bingssu bh ) đáng để thử mng thử rồi đánh giá xem sao nhé , vì biết đâu có ng hợp ng k nạ .
_ Địa chỉ : 65 hàng trống , yamamoto matcha coffe
_Lưu ý : nên ra buổi sáng rồi đọc pass phương bạn huy để đc ưu tiên nhiều hơn nhé , bạn em nó làm sáng ở đây , nên lần nào nó làm o đâu e cũng tin tay nghề của nó ))) .
_Điểm cộng : k gian quán rất âm cúng , đẹp và khá thoáng nhưng chỉ có tầng 1 và 2 bàn nép bên chút trên tầng 2 . xem tiếp