Ăn xong 3 ng ko no phải vác xác đi ăn thêm kem, tàu phớ các kiểu ))) 410k cho 1 bữa ăn chán đời.. bthg 3 ng mình ra Hoàng Ngân ăn gà xào còn mất có 300k thui ý ))
Cho tiền cũng KHÔNG BAO GIỜ quay lại ạ

Bình loạn

Phan Duy Trúc Anhhình như ngày trước bị phốt vì fake Hansol phải không nhỉ
Diệu LinhGà tỏi ớt cay giòn bao tiền ạ
Linh NhậtSau vụ bún chả 74 Hàng Quạt thì mình chả tin mấy ông bà review food nữa .....
Mộc TràĐịnh nói rằng chủ quán tính cách như lone ))
Phạm Hồng VânNguyễn Trà My
Tuyến Văn PhạmThề tao đi mua 55k/kg tob xịn với gói sốt 20k và 10k chả hàn là đc hẳn nồi lẩu 4 người ăn ok chưa kể thêm vài kg cá bò tôm sumi mực soắn ống thả vào cỡ 200k 4 đứa ăn xong lết đi ko nổi.
NgỌc ThẢoMinh Anh
NgỌc ThẢoĐi ăn gà cũng dc chứ T làm tok còn ngon hơn
Nguyễn Hồng NgọcNguyễn Hương Giang
Chi Hà TrươngPhạm Tiến Anh

Thác loạn

Đi bộ lòng vòng và thử vào Nijyu-maru - Royal City chiên đến phát chán. Đùi gà chiên giòn thì gà nhạt, chiên có tí giòn còn đâu thì thịt tởm k chịu dc. Bánh xèo Nhật bt, đại loại là k ngon = trên Trấn Vũ . Ba chỉ nướng thì cứng như đá, da gà tàm tạm. Đại loại là cũng hay đi ăn đồ Nhật nhưng thực tế mà nói éo thể chấp nhận được đồ nướng/khai vị. Đến lẩu thì thật đtcn. 2 vợ chồng vốn ăn khỏe mà cũng k hết 1 lượt đồ nhà chno. Thịt bò vừa nhạt vừa chẳng thơm tho j, mực thì đông lạnh nghìn năm, vợ bảo tôm còn ăn dc, chạy về nhà gặm bún chua bà nội nấu r kể cho ace. Nói chung là đưa ku con đi nên thấy vắng thì vào để còn ngủ. Nhưng thật sẽ KHÔNG BAO GIỜ quay lại nữa. xem tiếp
Thề chứ sau này kbh bước chân vào cái chỗ này. Trưa hqua em có vào đây ăn 2 cốc bún hải sản (35k/ cốc) vs 1 cốc trà đá. Cốc đầu tiên ra là e ăn trước, ăn được 1 lúc thì thấy có con sâu nổi lềnh phềnh lên, b em mới gọi phục vụ thì a đó ra cầm cái thìa có con sâu đưa cho chị quản lí. Chị quản lí quay ra bảo chị làm bún ra xin lỗi em. E thấy cũng k có vđề gì vì nó là trường hợp hi hữu sâu nó ở trong rau cải lúc luộc lên mng k để ý là chuyện bthg. Sau chị làm bún mới hỏi e có muốn đổi sang xuất khác k thì e bảo thôi k cần đâu ạ vì e ăn cũng gần hết r (e nói thế là để giữ ý chứ e ăn còn chưa nổi nửa cốc) rồi chị đấy lại bảo thế xuất này bên em sẽ trừ tiền cho chị nên e cũng ok. Xong đến khi thanh toán tổng hết 61k e mới thắc mắc hỏi anh phục vụ là tsao cái cốc kia của em như thế ( e k nói rõ là có con sâu vì lúc đó quán khá đông ngta còn làm ăn nữa nên k tiện) mà lại k trừ tiền hả anh? Chính chị kia ra xin lỗi cũng nói vs em thế rồi thì a này bảo cái này là chị quản lí bảo CHỈ GIẢM 10% CHO BẠN THÔI! E mới giật mình vì e đến đây ăn, em bỏ tiền ra như mng mà tsao xuất của e có sâu mà e vẫn phải chịu thiệt nhỉ? Kphai cái này là do lỗi của chỗ anh chị sao? Bỏ tiền ra, bước chân vào quán e cũng là 1 khách hàng có phải đi xin của anh chị đâu mà cái cốc bún có sâu e ăn k nổi đáng lí ra ac phải chịu trách nhiệm chứ? Ăn thì k ăn đc lại còn rước bực vào người. Tiền mất tật mang. Em bé hơn chả lẽ e lại nói láo vs các anh chị hơn tuổi ở đấy? Cả chị quản lí cũng thế cái thái độ cầm thìa đập chị kia ra xin lỗi còn chỉ thẳng mặt em không hiểu chị muốn kiếm khách hay muốn đuổi khách nữa? Lần thứ 2 ăn ở đây và KHÔNG BAO GIỜ có lần khác. Từ quản lí đến nv chả thấy ai có thái độ tốt vs khách nhìn khách như nhìn kẻ thù, chị quản lí em thấy k nên làm nữa thì hơn hay chị nghĩ e là hsinh c3 nên k cần qtam thế ạ? Hnay em cực kì bực vì thái độ vs cách cư xử của nhà hàng này. Mới đầu e k định đăng lên hay gì đâu nên e k chụp đc ảnh con sâu ở trong cốc r ạ
Đ/c: 48 bát đàn ạ xem tiếp
[ góc CHÊ CỰC NHIỀU KHEN 1 XÍU ]

Tối qua mình có đặt 4 suất buffet lẩu hải sản 199k ở Donzella BBQ & hotpot. Vào fanpage thì thấy đánh giá 5* nên đánh liều đi
Đặt bàn lúc 20h nên cũng đói rồi. Nhân viên cũng nhiều và cũng ko quá đông khách như mình nghĩ. Đồ ăn lên nhanh ( lần đầu )
CHÊ:
T1: đồ ăn ko tươi, bước chân vào quán là bể chứa hải sản và chẳng có con nào đang bơi trong đó
T2: menu cũng nhiều món đấy nhưng lên chỉ được có vậy thôi (như hình - nhìn vậy thôi chứ 4 đứa đang đói thì ăn xíu là hết). Hỏi nhân viên có GHẸ ko (menu có) thì được câu trả lời: hôm nay không có vì biển động abc xyz???
T3: Gọi thêm hải sản thì ôi thôi bi kịch mòn cmn mỏi. Đến mức 4 đứa ngồi nhìn nồi lẩu sôi rồi hết cồn rồi sôi rồi hết cồn. Nhân viên đứng đó gọi gọi đi gọi lại 4-5 lần và cũng ko thấy đồ đâu. Gọi ra làm gắt bảo: anh nhìn nồi lẩu của bọn em xem có gì ăn ko? Hải sản nhà anh từ miền nào ra mà lâu thế??? Dạ vâng và vẫn không có gì. (Note: lúc sau có mang lên 1 đĩa viên, thịt - giống đĩa trong hình mà mình ko gọi)
T4: Thái độ nhân viên: Nhân viên ord đồ. anh ơi bàn em gọi 1 đĩa hải sản, anh ơi hải sản bàn em lên chưa? Ko đáp 1 lời quay mặt đi khó chịu??? Gọi đồ thôi mà như làm việc tội lỗi vậy
Đến lúc này là 10h kém, mang lên đĩa dưa hấu ( ủa mình đã gọi đâu, mình còn đang đói đây này) gọi chốt phát cuối: đồ bàn em lên chưa? - Chị gọi gì nhỉ??? Ok fine (lần này thì lên đc 1 đĩa thật - 4 tôm minhon, 4 bề bề baby, 1 mực mini, 1 bạch tuộc tí hon, ăn cố cho đỡ phí )
Vẫn biết buffet lẩu hải sản 199k thì ko nên đòi hỏi nhiều nhưng vẫn bực
KHEN: nước lẩu khá ngon, ngồi đợi đồ nên cứ uống nước lẩu chơi chơi vậy
Đánh giá 2/10
Quay lại không: KHÔNG BAO GIỜ xem tiếp
k là cái giá phải trả cho 1 bữa ăn mà cảm giác ăn thì như muốn đấm vào mồm mà trả tiền xong thì lại có cgiac như bị lừa .... Mình thề chắc từ bé đến giờ mới ăn phải cái hàng bún đậu chán hết cả phần thiên hạ như cái hàng này Chẳng là tối nay bố mẹ k ăn cơm nên 2 chị em rủ nhau ra ngoài ăn xong cãi nhau mãi k chọn đc gì nên vào đại 1 hàng bún đậu ở gần chợ nghĩa tân nhưng vẫn k quên là ăn hàng vỉa hè thì thường xuyên là ngon và rẻ hơn nên lao vào mà ko suy nghĩ và rồi kết cục nhận lại là mắm tôm thì mặn như phải cho đến cả 1 tấn muối vào xong còn là hàng đtien mình ăn mà phải cho đến cả nửa hộp đường vẫn thấy mặn nói đến đây thì đã thấy k ngon nghẻ gì rồi vì ăn bún đậu mắm tôm mà mắm tôm thế này thì chẳng khác gì vứt đi tiếp đến là đồ ăn kèm, bt đi ăn thì ngta hay gọi theo từng suất riêng,mình đi 2 ng gọi 2 suất khác nhau mà đến lúc đưa ra thì lại cho chung hết vs nhau lại còn cho ra từng đĩa? Nhìn chị làm đồ thì thấy c ý cắt cho đc 3-4 miếng bún, chắc là 2 hoặc 3 cái đậu, 1 cái nem,1 miếng chả cốm và vài lát thịt điểm qua thì ăn quá bt còn k bằng tự làm mà nó chém cho 90k )) ăn xong trả tiền mà đ tin vào tai mình nhưng vẫn phải rút ví ra trả ..... Tóm lại là ăn 1 lần và KHÔNG BAO GIỜ quay trở lại Ném lại cái địa chỉ để mn sau ăn còn tránh đừng vào nhé: địa chỉ là 118-A15 nghĩa tân ạ, e ăn là hàng ngoài vỉa hè nhưng lúc trc đấy có bàn thanh toán nên mới biết chung chủ vs cả hàng trong nhà luôn ạ ( cô liên bún đậu mắm tôm là cái biển to đùng ở quán trong nhà nhé còn ở ngoài nó là Liên Hợi ý hic hic) xem tiếp
Ad duyệt bài giúp e đi ạ :< lần trước đăng 1 lần mà chưa được duyệt
[GÓC CHÊ]
Chả là tuần trước tự dưng thèm đồ Hàn xong thấy cái Voucher trên Dealtoday ăn ở Ghimbab Shochu. Bt toàn lên Foody để xem review mà lần này quên nên thất vọng chàn chề luôn
+ Ghimbab (30k) : À trong ảnh là mình và ny đois nên chén trc 2 cái đầu. Nchung là bt. Hơi nguội vs cả lớp vỏ k đc giòn
+ Cơm trộn (90k) : Hơi bé , nhạt mà chả coa gì nổi bật ? Nói thật e mà tự trộn ở nhà có khi 40k là kịch kim
+ Gà rán BBQ (50k) : Thực sự đây là món e thất vọng nhất chị em ạ :(( e thề là THỊT GÀ MUA NGOÀI CHỢ XONG RỬA RỒI RÁN LUÔN chứ không có một vị gì hết :(( mà họ rán bằng mỡ lợn hay mỡ gà ý nchung có mùi hôi hôi :< lớp vỏ trắng trắng nhìn mất cả cảm tình:<
+ Salad ( 25k) : Toàn rau. Mà e cũng chả hiểu sốt vàng kia là gì. Chắc là mayone trộn thêm gì gì đó ăn cứ chua chua. Chưa kể nhiều hành tây ăn hăng hết cả mồm rau có chỗ đắng
+ Kimchi: ( 15k ) Hơi chua quá. ( em là đứa ăn được chua ạ ).
- À được cái là nhân viên ngoan, lễ phép. Gọi một lúc sau có đồ luôn. Cơ mà ăn cuối giờ nên k đc ngồi đh )
=> Mua voucher nên set này là 210k còn 120k. Công thêm 1c coca ( côca chai thuỷ tinh ) vị chi là 140k. So với chất lượng đồ ăn thì e nghĩ giá này là QUÁ CHÁT E nghĩ thà ra mấy cái quán đồ hàn trên xuân thuỷ có khi còn ngon hơn ý ạ :((.
Chấm điểm : 3/10
Quay lại : KHÔNG BAO GIỜ xem tiếp
[Góc chê - Góc tự làm tội làm tình mình]
Đây là lần đầu tiên mình review, mọi lần thì mình chỉ toàn xem thôi nhưng lần này đ review đ được. Mình thề KHÔNG BAO GIỜ quay lại Royal tea Ô Chợ Dừa nữa. Nay mình có mã giảm giá JamJa 16k nên đi uống thử (Royal Tea mình chưa bao giờ uống vì mình uống quen hãng khác rồi, nay đổi gió). Theo khuyến mãi ở đây thì có mấy lựa chọn cho giá 16k thôi và mình chọn Trà sữa Chocolate thêm trân châu trắng..... thật sự mình uống mà mình cảm thấy không biết có phải uống vị Chocolate không nữa, NHẠT TOẸT như kiểu cho một muỗng vào cho nó có màu chocolate thôi còn đâu uống nhãnh nhách không thể nhãng nhách hơn. Ừ thì mình cũng biết do mình dùng mã mua giá rẻ nên chấp nhận, không sao. Nhưng cái chính uống đến một nửa thì bụng mình bắt đầu đau âm ỉ, đến lúc đ thể chịu nổi mình phải vào nhà vệ sinh đi một lần, đi xong bụng vẫn đ hết đau. May mà nhà mình cũng gần nên mình phóng xe về nhà. Giờ phút này mình đang ngồi gõ bài này trong toilet và mình nói thật mình ti** ch*y cmnr. Không bao giờ nghĩ bài đầu tiên mình đi review lại về một cái lý do đau khổ này đâu ="))))))))). Thôi mình xin dừng tại đây để chiến đấu tiếp với cái toilet :"))) xem tiếp
[Review theo quan điểm cá nhân]
Mình không muốn nhắc tên quán mọi ngươig có thể xem ảnh để biết ạ
Kiểu mình chẳng phải là quá kén ăn hay khó tính gì đâu nhưng đi ăn ở đâu 1 lần mà mình thấy k ổn thì chắc chắn quán đấy nó phải có vấn đề lắm rồi ý !!!!!
Bao nhiêu người chứ không phải mình mình review lại về thái độ nhân viên , gần như k 1 ai hài lòng với nhân viên ) và như mình thì nhận được 1 lời giải thích là "vì bạn nhân viên người dân tộc Mường nên k giỏi giao tiếp" ??? Thực sự thì mình cảm thấy nực cười từ khi nghe câu giải thích đấy rồi nhưng mình cũng kệ chẳng muốn đôi co ) nhưng k thích thì vẫn k thích thuiii vì mất thiện cảm rùi mà ^^
Quán có xin lỗi và mời mình quay lại quán sẽ mời Tào phớ dâu tằm ( theo như mình thấy thì các bạn review lại k tốt thì đều đc mời free 1 món nào đó để trải nghiệm lại, mình thấy phục vụ trên fanpage thì khá ok ) nhưng thứ nhất là do mình bảo KHÔNG BAO GIỜ quay lại là sẽ tẩy chay luôn rùi ))) và thứ 2 cũng do mình thấy nhiều bạn chê tào phớ quá )
À thực ra hôm mình đi ăn thì đồ ăn cũng khá ok chỉ là cá nhân mình cảm thấy chất lượng đồ ăn không đáp ứng được so với giá của món đó có thể là nguyên liệu các bạn ý chọn là thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, nhưng nó vẫn là không đủ đáp ứng được vị giác của mình sau khi đọc giá tiền
Mọi người nếu ai thử rồi cho mình xin thêm review với ạ tại cũng khá nhiều bạn khen thái độ nhân viên mà sao mình lại đen thế nhỉ xem tiếp



Trên ảnh là bánh gà ruốc cay, bánh su kem tươi, bánh su kem sâu, em mua ở số 2 Hàng Lược. Chả biết cảm nhận của mọi người như nào, riêng em và các bạn của em là cả 3 loại em mua đều ăn không ra gì. Bánh su kem tươi vỏ bánh khô, nhân kem bánh gato được 1 tí tẹo. Bánh su kem sâu ăn vị giống su kem chiên ở HP nhưng giá lại đắt hơn. Bánh ruốc gà cay mà được review ngon lắm ngon vừa, nhưng không sốt quá ngấy, ruốc gà cũng chả cay, bù lại được cái cốt bánh khá mềm cứu vớt chất lượng. Nếu để quay lại lần nữa thì với em là Không Bao Giờ xem tiếp
Điểm cộng duy nhất là chị đứng quầy khá nice.
2 đứa ăn hết 160k
4/10 điểm
KHÔNG BAO GIỜ quay lại! xem tiếp
- Điểm chê: Cực nhiều
- T1: Mình đi 5 người, đi lúc 6h và quán mới chỉ có 3 bàn ngồi ăn. Theo review ngon lắm và mình nghĩ là ăn nướng trước rồi lai rai lẩu. Mình đến muộn 30p và được các bạn ngồi trước khen là ngon và đầy đủ lắm . Không có nổi 1 món sushi, cơm cuộn hay cơm cuốn. Menu có hơn 100 món và mình lướt qua thì chưa được 1 nửa trong số đó. Và nấm là 1 trong những món cơ bản ăn lẩu và nướng, và mình cũng đến ăn rất sớm, tuy nhiên được nhân viên bảo là hết nấm trong khi bàn đến sau vẫn có!
- T2: Sau khi buffet nướng, bọn mình chuyển qua ăn lẩu và rất thất vọng vì nước lẩu Thái của quán, không có chút chua cay và nước dùng lợm lợm. Mình đã lấy chút ngao và ngô để chữa mà vẫn k đỡ nổi. Ăn lẩu mà không có 1 cọng rau. Sau tầm 30p mới có rau, thiết nghĩ các bạn mới bứt ở ngoài vườn vào
- T3: Quán cũng không phải đông khách lắm nhưng sau 2h thì đồ ăn đã hết, mình có hỏi nhân viên thì được bảo là quán đã hết đồ trong khi mới có 8h30.
- T4: Lúc ra tính tiền, mình có hỏi quản lý và c ấy chỉ biết đổ lỗi cho cấp trên. Theo tin nhắn riêng thì mình được biết, nếu k có món này thì món khác ngon hơn sẽ được món khác ngon hơn nhưng đồ ăn menu còn k đủ thì thử hỏi đâu ra mà thêm ). Hỏi thẳng thì bạn ấy chỉ biết im lặng ) êu thề cảm giác như bị lừa...
- T5: Lúc ra lấy xe, mình còn được các anh trông xe khuyến mãi khắc nổi trên mặt hiển thị xe nữa, đang vui nên cũng chả nói làm gì )
Tóm tắt dàn ý 1.295k cho 1 bữa ăn như CỨT
Cho tiền cũng KHÔNG BAO GIỜ quay lại ạ xem tiếp
[ góc ] Xôi bà thảo 41 đường thành
Hôm trước thấy trên nhóm có người rv về xôi bà thảo nên hnay đi thẩm thử xem
Ở đây chắc món mọi người order nhiều nhất là cơm cua bò nhưng vì đam mê với xôi hơn nên hnay chỉ thẩm xôi thôi nha .
Tôi là tôi bị nghiện xôi các ông ạ , nếu không phải vì sợ béo thì chắc 1 ngày ăn 3 bữa xôi cũng được ><
Như trong ảnh là tôi gọi xôi trắng , pate , trứng quả . Tôi thề với cuộc đời 22 năm ăn xôi tôi chưa bao giờ ăn ở đâu mà pate nó lạnh lùng như nyc tôi vậy các ông ạ , lạnh cắn ê cả răng như kiểu vừa bê từ tủ lạnh ra vậy ( trừ điểm )
Đến quả trứng cũng mát mát luôn lòng đỏ thì hơi tanh >< tsao cái gì ở đây ngoại trừ xôi đều không nóng vậy ??? Tôi phải gọi thêm 1 bát nước thịt để ngâm pate vào cho nóng lên mà nc thịt cũng nguội
Đi ăn xôi mà đồ ăn kèm nguội là các ông cũng hiểu được độ ngon miệng được chấm mấy điểm rồi ha
Cứ tưởng kiếm được hàng xôi gần hơn xôi yến để đi ăn cho đỡ xa mà không ăn thua rồi xới xới vài miếng rồi đành ôm cái bụng đói đi về vì nguội nuốt k nổi ==
Điểm cộng duy nhất cho quán là nhân viên ngoan ngoãn nhẹ nhàng
Nếu có quay lại thì chắc tôi sẽ chỉ quay lại để thẩm thêm cơm cua ở đây thôi chứ xôi thì KHÔNG BAO GIỜ xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mn cho mình xin review Buffet Bay ở Hoàng Ngân với ạ và ngoài ra thì có buffet nào có nhiều hải sản ngon nhỉ xem tiếp
<Góc hỏi han>
Hồi xưa mình hay đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo kiểu ăn bánh tráng phơi sương chứ k phải bánh phở. Đã từng có 2 quán kết nổ mắt là Hoàng Ty chỗ đường gì bé bé gần Hoàng Ngân và quán Trần Nguyễn Chí Thanh. N chắc do mình thích nên cả 2 quán đều đã đóng cửa . 500 anh em cho mình xin tên quán nào có món này ngon nhé - ăn bánh tráng và rau rừng chứ k phải bánh phở rau thơm nhé xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Contigo 81 Hoàng Ngân
Mình ở trong cx hội lâu r, bthg cũng đi ăn nhiều phết í nhg cx cbh viết review cả kkk. Hnay tự nhiên đến một quán thấy đc chăm như công chúa ( thượng đế thì đc tôn trọng thôi nhgma công chúa thì đc chiều )) nên muốn review cho mng một quán bánh rất ciuuu.
Nhà mình ở Quan Nhân, hôm nào mình cũng đi qua hiệu bánh Contigo ở Hoàng Ngân. Thế nhưng hôm nay tự nhiên thế nào lại rẽ vào ( chắc tại mình lên cơn vật đồ ngọt ) Ấn tượng đầu tiên của mình là nhân viên, nhân viên ở đây thái độ phục vụ rất tốt í ( mình hơi buồn cười kiểu quán có bốn bàn thì có đến tập 4 nhân viên:))) cảm giác của mình khi vào quán rất thoải mái, hỏi bánh nào đc giới thiệu bánh đấy,các chị nhân viên trg trạng thái 100% niềm nở gthieu các vị khác nhau như thế nào. Bánh siêu xinh và dễ thương, không có nhiều loại bánh nhưng vị nào vị đó rất ấn tượng (xong tên các em í mĩ miều vl kiểu “tear in south pole “ lol ) quán siêu sạch sẽ, trang trí đơn giản, dễ chịu. bánh được đưa ra, các chị còn hdan mình cắt bánh sao cho cắt ra bánh giống hình trái tim lol ) bánh ăn chưa biết ngon không nhưng nhìn anh bếp trưởng đi ra cao 1m8, mắt đeo kính, da trắng, mặt mũi sáng sủa, mặc áo đầu bếp trắng tinh , giọng nói ôn hoà và nụ cười rạng ngời khi đc khen thì mình nhìn đã thấy ừng ực ) nhưng bánh ăn ngon thật, tươi mới, vị nào ra vị đó, mng ăn là cảm thấy nguyên liệu xịn lun ớ. Kem bánh nào vị cũng rõ, khác nhau. Ấn tượng nhất với mình là tart chanh á, ăn chua vừa phải nhưng vẫn đủ kích thích. Vẫn giữ đc độ ngậy, phần đế ngonn, cảm giác đưa đẩy vl, không bị bột hay bị ướt dầu bơ 1 xíu nào. Tóm lại 5 cái bánh hnay gọi ra đều ngon (trg do co 2 hộp bánh quy) mua về cx ngon hịc ( bánh quy hạnh nhân mng mua cái loại có thêm caramel nhá vì loại bthg hơi nhạt với đa phần vị giác, đc cái rất giòn thơm và nhìu hạnh nhân ạ) bọn mình còn được mời ăn thử hai cái bánh bông lan cuộn ( hàng mời nhg vx ngon í hịc, qtrong là cái kem nó đỉnh, mng ăn sẽ bít í huhu) ngta sẽ mời thêm nc lọc nx ) ăn xong thì ngta sẽ hỏi mình ăn có cảm thấy cái j ko vừa miệng hay ko nx
Tổng thiệt hại :420k ( giá bánh từ khỏang 80-100k)
Tóm lại khá mê quán này vì rất nhiệt tình và chất lượng ngon, có đắn đo thì chắc về giá cả thui nhgma hnhu bh mấy cửa hàng bánh xịn xịn thì đây là giá chung rùi nhỉ
P/s : ảnh cx ko có gì mấy vì mình định đăng lên story thôi chứ ban đầu ko có định review. Cảm ơn mng đã đọc, mng ủng hộ quán nhé vì nó ngon thiệt
Edit 1 : bonus thêm con vid mình vừa ms tìm đc thấy mặt sương sương anh đầu bếp ?vh=e xem tiếp
[Góc chim ưng- Nhà hàng Hàn Quốc 178 Hoàng Ngân]
Đây là lần thứ 2 quay lại quán và gọi món "Lòng lợn lòng bò xào này".
Ông chủ là người Hàn Quốc nên đồ ăn cũng chuẩn vị Hàn nốt mặc dù thấy chị nhân viên phục vụ bảo là ông truyền lại hết cách làm các món cho nhân viên bếp.
Lần đầu em review hơi không tốt 1 tý:
- Điểm cộng đầu tiên: quán sạch sẽ, nhân viên thân thiện, phục vụ chu đáo.
- Điểm cộng thứ 2 về món ăn: đồ ăn kèm mang ra cho khách trong lúc chờ đợi món chính tổng quan là ngon, vị không mờ nhạt. Nhất là đậu phụ muối, bản thân rất thích món đấy.
Vì mình không gọi rượu (à rượu của quán cũng là rượu Hàn Quốc nhé) nên quán sẽ mang ra canh rong biển, gọi rượu thì sẽ là canh giá.
Món chính của mình có tên là "Lòng lợn lòng bò xào" đầy ú nụ như ảnh. Tiếc là mải ăn nên quên chụp lúc nhân viên đảo món ăn lên. Thật sự cảm giác nhiều không tưởng. Hôm nay mình đi ăn 2 người, vẫn còn thừa khá nhiều, cho nên vote suất này thì 3 người ăn là no căng bụng. Vị thì cay nóng, rất ngon.
À, càng về sau gia vị càng ngấm vào lòng nên nó hơi mặn, thì mình nghĩ bạn nào không ăn mặn nên gọi thêm cơm ăn cùng.
Có món trứng hấp được tặng kèm, vị không tệ, vì lần đầu được ăn món đấy. ^^
Tổng chi cho suất ăn 2 người hôm nay là 580k. Theo bản thân mình thấy là đáng đồng tiền bát gạo.
Bài viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. xem tiếp

Thịt nướng phải gọi là món mình nghiện luôn í, thấy review ở đâu ngon là phải nhao ngayyy...và đây là quán thịt nướng mình khá tâm đắc.. Aji-Thư 137 Hoàng Ngân
Lần đầu đến rất ấn tượng phog cách quán đúng kiểu quán nhậu bình dân của Hàn luôn.. Mình đi 2 ng gọi 1 set ba chỉ lợn(3 miếng như ảnh) 1 bì lợn nướng ớt sau đấy m có gọi thêm 1 set ức bò nữa nhưng mải ăn nên quên k chụp
2 người ăn no thật sự phải nới khuy quần ) tổng thiệt hại hết 520k (ba chỉ+ức bò+bì lợn+2 coca+1 cơm trắng)
M thấy ở đây thịt khá tươi được nướng trên chảo đá k ướp sốt ăn mềm và ngọt thịt.. panchan thì cũng k có gì đặc biệt giống nhữg chỗ khác và được tặng thêm canh đậu tương củ cải thịt bò. Đừng ngĩ canh đc tặng thì k ngon nhé ăn rất gì và này nọ đấy. Canh thơm mùi đậu tương cay cay ngọt ngọt vị củ cải, gói 1 miếng thịt nướng kèm panchan và cơm trắng chấm sốt đậu tương tọng thẳng vào mồm xong húp 1 thìa canh thì đúng là cuộc đời nở hoa luônnn
Nv thì rất nice, nhiệt tình chu đáo từ e dắt xe đến e phục vụ bàn và cả a chef ng Hàn
À quên khuyên chân thành bạn nào k ăn đc cay thì đừng gọi bì lợn nướng nhé, ăn mềm mềm dẻo dẻo ưng phết nhưg cay vãi nồi càng ăn càng cay uống 2 bình nc lạnh vạ vật mãi 2 ng k ăn hết nổi 1 suất như ảnh xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI) Bay buffet - 167 Hoàng Ngân. Hơi dài chút, cái này là thật, là thật của mình luôn.
- Xin phép một chút khó chịu đầu năm của mọi người. Nói thật là mình là người khá khó tính trong ăn uống, hôm nọ nhóm mình có đi liên hoan đầu năm xong có nghe vài anh chị bảo nên là "chọn mặt gửi vàng" cho "Bay Buffet 167 Hoàng Ngân" để tạo cái hứng khởi đầu năm mà phải ăn trong sự nhăn mặt và đi về trong khó chịu.
- lần đầu đến trải nghiệm tại đây. Chúng mình đến rất sớm. Cái đầu tiên mình nhăn mặt là đồ dùng ăn uống không được sạch sẽ cho lắm. Nĩa ăn cáu bẩn dính đồ nếp hay gì đó sờ sần sần nhưng thôi mình bỏ qua, thìa ăn súp thì bám 1 lớp đen đen ban đầu mình tưởng hoa văn cái thìa như thế )) cứ vô tư nhúng vào bát súp thì thấy nó hoà vào súp, chùi nhẹ thấy dinh dính )) mình cũng bỏ qua không phản anh.
- Đồ ăn cũng ok, không biết mọi người ăn có thấy ngon không chứ mình ăn thấy vị món nào cũng chưa tới, hơi ít sự lựa chọn, và nhiều đồ cần nóng thì hơi nguội, với mức giá hơn 350.000 vnđ/1 người thì mình mong nó phải tươi ngon đặc sắc hơn những nhà hàng khác.
- Sang cái thứ 3 là mình phải cau mày thậy sự. Đó là CỐC SINH TỐ CHANH LEO CÓ RUỒI VÀ THÁI ĐỘ CỦA TỪ NHÂN VIÊN ĐẾN QUẢN LÝ. Bạn mình có gọi 1 cốc sinh tố chanh leo, ngồi ăn cứ nói chuyện chả để ý nhiều sau khi uống vài ngụm rồi mới phát hiện ra có con ruồi nhỏ "nấp" sau đám bọt sinh tố. Mình cũng rất bình thường thôi, gọi bạn phục vụ bàn bảo là cốc mình có ruồi, và bạn ấy xin phép mang cốc mình đi. Mình không biết là mang đi đâu làm gì nhưng mà một lúc sau bạn ấy mang đến 1 cốc sinh tố chanh leo khác mà mình còn tưởng cốc chanh leo cũ pha thêm nước xong bỏ thêm lát chanh vào để decor cho khác bọt cơ ))) mình mới quay vào nhìn bọn bạn 1s quay ra ý bảo là "bọn mình không muốn dùng nữa bạn mang đi giúp mình" mà chưa kịp xong bạn ấy quay ngoắt đi mất tiêu rồi, bạn ấy xin lỗi nhanh tới mức mình còn chưa hiểu nói cái gì cơ. Bạn mình chậc lưỡi bảo thôi lỡ mang ra rồi uống tạm và kết quả cốc sinh tố nước lọc vị chanh leo giá 45.000 vnđ nó dở tệ và qua loa, cốt chanh leo hay là cái quần què gì đó để pha cốc sinh tố này đọng đầy bên dưới đáy cốc. Bọn mình uống đc ngụm rồi bỏ nguyên và đúng sau đó là không còn thoải mái để ăn luôn. Lúc gọi thanh toán mình có nói với bạn thu ngân những cái report kia để mong nhận lại được câu xin lỗi đàng hoàng và chỉ xin phép không trả tiền cốc chanh leo vì mình thấy không xứng đáng (mọi người nói em khó tính quá cũng chịu nhưng dù sao người ta đi ăn uống thì cốt cũng là để làm thoải mái bản thân, mất tiền để cảm thấy vui vẻ chứ không ai muốn rước bực vào người cả) thì bạn nữ nhân viên ấy bảo nhà em làm buffet nên bát đũa không làm ok hết được, ủa chứ làm buffet thì được quyền ẩu khâu cơ bản thế à? Đi ăn buffet bình thường cũng đắt hơn ăn những cái khác rồi. Xong bạn ấy zô kêu anh quản lý ra giải quyết với mình, mình cũng nhẹ nhàng trình bày y vậy, kêu cốc chanh leo này làm ẩu, không đúng chanh leo, anh quản lý cũng không xin lỗi vụ ruồi rủng gì mà cứ đôi co nhẹ một chút với bọn mình ) ảnh kêu cho phép ảnh mang đi kiểm tra xem đây có phải chanh leo không. Ảnh Mang cốc của mình đi đâu đó, lúc sau đem trả lại kêu là đây đúng vị chanh leo rồi và tất nhiên là không giải quyết, bọn bạn mới kêu thôi trả tiền rồi về đi, kệ vậy, bóc bánh thì trả tiền.
Mình không muốn bóc phốt hay gì đâu nhưng bực bội dễ sợ, nay review nhẹ cho các bạn, rất muốn hoà hoãn thoải mái nhưng cách xử lý khiến mình cảm thấy bị khó chịu lắm. Mình bỏ tiền ra đi ăn mà ăn luôn cục tức về ấm ức mãi thôi )) xem tiếp
Ăn xong 3 ng ko no phải vác xác đi ăn thêm kem, tàu phớ các kiểu ))) 410k cho 1 bữa ăn chán đời.. bthg 3 ng mình ra Hoàng Ngân ăn gà xào còn mất có 300k thui ý ))
Cho tiền cũng KHÔNG BAO GIỜ quay lại ạ xem tiếp
- ( Góc Khen ) - AJITHU
Lần đầu tiên e ngoi lên review sau bao ngày tháng Núp ở động. Tên quán Ajithu ( Quán Hàn Quốc)
- phục vụ: Nhiệt tình, 10/10
- Đồ ăn: ngon, vì chính ng Hàn làm, kim chi đến mấy đồ ăn kèm, canh củ cải còn dk free, hôm gì e ăn k biết gọi canh đậu tương khó ăn lắm, thịt đa số để tủ đông nhưng rất ngon, có cả lòng nướng và mantu, 9/10
- giá cả: quán này k dành cho bạn sinh viên hay ng đi làm thu nhập trung bình vì khá chát, 1 suất thịt heo 120k/200g là rẻ nhất, còn đâu toàn 200k trở lên, canh cũng 100k,cơm trắng 10k,Nhưng bù lại chất lượng tốt, e đi ăn 4ng mà hết 1tr2 toàn gọi thịt heo không thôi đấy.
- không gian quán ấm cúng chuẩn Hàn luôn,,chỗ để xe hơi chặt.
- địa chỉ : e biết ở Hoàng Ngân chỗ ngã tư Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Định .
#Ajithu xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em cho em xin một chỗ ăn mì tương đen ngon với ạ !!
Em xin cảm ơn ạ !!
Update địa chỉ các bác recommend ở dưới cho mọi người dễ tìm ạ
- Sông Hồng: 156A Hoàng Ngân
- Kim Chi Quán: 113 Sông Nhuệ
- Cạp Seafood: 101 D2 Đặng Văn Ngữ
- Ha Lim Gak (Hosigak?):
- Lee Snack Bar: C26 Trung Kính, Yên Hòa
- Kimchi Mr. Kwon: 151, ngõ 1194 Đường Láng
- Gimbap: 203 Giảng Võ
- Gông Xi Gông Xi: 63 TT4 Mỹ Đình - Sông Đà
- Cha Kum Sang: Tầng 1, toà A khu Keangnam
- De Chang Kưm: 85 Trần Duy Hưng
- K-Food
- Hong Bo Seong: Mỹ Đình - Sông Đà xem tiếp
GÓC CỰC KHEN :<< BÁNH TRÔI TÀU 15K
Mình là đứa thích ăn những món truyền thống, đậm đà bản sắc quê hương, mặc dù mang cái tên Tàu nhưng bánh thì cực ngon cực truyền thống ạ, hiếm khi viết bài nhưng sự thơm ngon của món chè và cô bán chè dễ thương khiến mình cứ nao nao, muốn giới thiệu cho mn mới đc cơ
Trước giờ mình toàn đến đây ăn chè, bác bán chè có hỏi muốn thử bánh trôi không, nhưng mình nghĩ cũng như mấy hàng khác nên thôi. Dạo gần đây vô tình thử và bị nghiện đến mức ngày nào cũng qua ăn liền 2 bát ==
Mình ăn thử nhiều hàng bánh trôi ở HN nhưng cảm giác hàng nào cũng bị ngọt quá và nhanh ngán, nếu đặt ship thì lúc ăn còn bị nguội và cứng nữa. Còn bánh của bác này mình đã bị nghiện từ cái nước dùng ( mình cũng kb gọi là nc gì nữa == ). Mùi có chút cay cay của gừng và ngọt nhè nhẹ, đặc biệt mùa đông thấy rất ấm bụng.Còn thêm cả nc cốt dừa bùi bùi béo béo + cơm dừa nữa nha.Về phần bánh thì number one luôn ý, có 2 loại là bánh nhân đậu xanh và bánh nhân vừng đen, vỏ bánh mềm, khi nguội cũng k bị cứng như mấy hàng kia, nhân bánh cũng rất thơm mùi đậu xanh cốt dừa nữa, ncl cứ phải thứ sẽ cảm nhận đc nhé ))
Service: ( mình là đứa rất coi trọng thái độ phục vụ, ấn tượng đầu mà phục vụ kiểu vớ vẩn vs cái mặt lúc bán hàng mà như kiểu đuổi khách thì thôi xem như lần đầu cũng như lần cuối cùng nhé ) Nhưng mà bác bán hàng ở đây thì phục vụ miễn chê luôn, lại còn rất hiền, hay cười và thân thiện nữa. Thích nhiều cốt dừa hay thêm bớt gì cứ bảo ngay là bác ý supply cho ngay ^^
Có ship tận giường nhưng mình khuyến khích đến tận nơi ăn để cảm nhận sâu sắc hương vị ngay từ lúc múc ra khỏi nồi nấu đang sôi sùng sục nhé Cứ đến 1 lần là sẽ k bh thấy hối hận đâu ạ, kiểu gì cũng muốn đến lần 2 .
Tầm trưa 11h là bác ý bắt đầu nấu, bán cho đến tầm chiều hết bánh thì thôi.
Đ.c: Nó không ở mặt đường nên k rõ địa chỉ. Bạn đến ngõ 170 Hoàng Ngân đi thẳng tầm vài chục mét, đến 1 cái ngã tư ( thực ra là 1 khu chợ ), rẽ sang trái là ở ngay gần quán cafe đấy nhé.
Note: Bán đến tầm chiều 5h chắc là hết rồi, nên đi sớm từ trưa đến 4h chiều nhé.
Gợi ý thêm: buổi trưa bên cạnh còn có bún đậu suất từ 15k 20k 30k đều có cả nhé, 2 ng thì có thể gọi 1 suất 30k là ăn căng bụng còn ngon rẻ nữa. xem tiếp
* Địa chỉ: Đi thẳng vào ngõ 170 Hoàng Ngân -> qua sân vui chơi -> có cái ngõ ngay cạnh Vina Cháo -> Đi thẳng tiếp vào ngõ nhỏ ấy vài mét là thấy. xem tiếp
[góc cực khen] - Maru 216 Hoàng Ngân
Thấy nhiều ng bảo ăn mì lạnh k hợp vs k ngon nhưng mà xem phim hàn thấy nhiều người ăn ngon quá nên t vs con em quyết định đi ăn thử 1 lần cho biết. Và nó ngon 1 cách bất ngờ cm ạ! Phục vụ oke, khá chu đáo. Giá 130k/ bát mì lạnh trộn tưởng đắt nhưng mà ngon lắm í nên mình thấy rất đáng tiền, sẽ quay lại. Ai ko ăn đc cay thì hơi vật vã 1 tí, vs cả nên cho ít mù tạt thôi ạ. Bát đầy ăn no lặc lè, cố mãi mới hết.
Chấm điểm 9/10 - điểm trừ là lúc mình về dắt xe hơi khó khăn may có a bảo vệ tốt bụng hàng bên cạnh qua giúp. Còn nhân viên của Maru thì mải bấm đt :((. Vì hai con đc ăn ngon nên vẫn tíu tít về k để bụng lắm .
Chốt là chắc chắn sẽ quay lại!!! xem tiếp
Tình hình thế này các bác ạ.
Hôm nay mình đi ăn ở đây. Ăn gần hết bát thì phát hiện ra con này. Gọi nhân viên ra thì nhân viên bảo " chị ơi đây là sâu rau ngót, rau nhiều quá bọn em rửa cũng khó nhìn thấy được" xong đi luôn k 1 lời xin lỗi. Các bác nhìn hộ em xem có phải con sâu rau ngót không?
Ra gặp anh quản lý, anh ấy buông 1 câu với thu ngân là " bát có sâu ấy bỏ đi k tính tiền nữa". Và cũng k có 1 lời xin lỗi nào. Mình ăn ở đây không phải lần đầu. Nhưng quá thất vọng về cách xử lý ở đây.
50 ngã tư Nguyễn Thị Định - Hoàng Ngân. xem tiếp
(Review gà cay phô mai)
Là một con nghiện phô mai nên những món có liên quán đến phô mai mình không thể bỏ qua. Cái đợt mới nổi lên gà cay phô mai, gà xào phô mai bắp cải cũng có đi ăn thử vài chỗ, hôm nay rảnh rỗi nên lên đây rì viu cho 500 anh em
1. Gà xào bắp cải phô mai Mr.Dakgalbi 2A Nguyễn Khang (300k)
Thấy ở đây được khen nhiều nên cũng hứng khởi đi ăn. Cảm nhận là ăn cũng khá ok nhưng hơi ít gà, phô mai cũng không sẵn mà phải gọi thêm. Ở đây mình mới chỉ ăn thử gà rán sốt mật ong, quá ngọt, k hợp khẩu vị. Ăn thử nhiều gà cay sốt thì mình hợp ở Papa nhất.
2. Gà xào bắp cải phô mai SsamDak 208 Hoàng Ngân (300k)
Lần đầu tiên ăn món này là ăn ở SsamDak. Đây là quán mình thấy ngon nhất, đi 3 người mà ăn no dã man, ăn cũng khá lâu rồi không biết giờ có thay đổi gì không nhưng đợt ấy ăn combo gà xào và cơm rang là 300k. Phải nói là siêu ngon luôn, nhiều và ăn ngập mồm:)). Ưng chỗ này nhất nhưng chưa quay lại ăn thử vì đợt đó chỉ bán món này buổi trưa nên thời gian không tiện lắm:))
3. Gà cay phô mai Hansol Chicken factory, Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình 1 (300k)
Lại một lần nữa nghe dân tình tung hô nên cũng đến ăn thử. Và mình ăn món này ở đây 3 lần rồi. Đợt đầu mới nổi thì người ta nấu sẵn rồi bưng ra, đợt sau thì sáng tạo hơn, để lên cái giá rồi đốt một cái bếp cồn nhỏ phía dưới. Cảm nhận chung là vị đợt nào nó cũng như nhau, khá ngon nhưng với đứa ăn cay kém như mình thì thấy khá cay, ăn nhiều dạ dày hơi chíu khọ. Gà ít nhưng viền khoai lang xung quanh nhiều, thêm hành tây, cà rốt, phô mai nên ăn lần nào cũng no không ăn hết (ăn cùng 2-3ng). Bonus thêm là ở đây có canh kim chi siêu ngon, đặc biệt là đậu phụ ăn rất tuyệt
4. Gà xào bắp cải phô mai Choson Food 109 Ô Chợ Dừa (cái ảnh chống cằm mình quên chèn chữ:))
Chỗ này mình không nhớ giá, đợt đấy ăn theo combo hình như là 200k. Theo cảm nhận thì chỗ này quảng cáo mạnh hình ảnh hoành tráng nhưng đến ăn hơi thất vọng xíu, chảo to nhưng suất ăn nhỏ:)) Vị thì thua xa 3 quán trên. Nói chung ăn một lần và không có ý định quay lại.
Mình có ăn thử gà phô mai bên simisi ( k biết viết đúng chưa) chùa láng nhưng siêu thất vọng, không hề ngon, được mỗi giá siêu rẻ nên ngậm ngùi tiền nào của nấy.
Trên là review theo ý kiến chủ quan của mình. Tiện đây có bạn nào biết bạn nào bán đồ ăn vặt như cơm cháy, khô gà, khô heo quanh khu vực phạm văn đồng, hoàng quốc việt, nghĩa tân, cầu giấy thì chỉ mình với ạ. Thăn kiuuuu xem tiếp